Lời Của GIÓ
Lỡ như trăng cuối mùa đừng khuyết
Lỡ như cơn gió ngang qua chẳng nồng nàn
Câu thơ thật lòng đâu có buồn da diết
Bài hát tàn khuya đâu nức nở cung đàn
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29024/5D21904C409D4AD9BDAB613D4245EF73.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2007 20:42:47 bởi xa`mveke^u >
Không Đề 7 Thơ người về ngân vọng giữa thinh không ta run rẫy đứng bên đời lặng ngắm Lá mùa thu phủ cả chiều vàng óng Áo nhân tình thoắt bổng hóa xa xăm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2007 19:20:58 bởi Gio >
20 năm tìm nửa cuộc đời
Gặp nhau chiều xuống nắng tàn thôi
Đời có bao lâu mà hờ hững
Ngậm ngùi nhỏ xuống giọt thơ rơi
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29024/A2CB0B3696E44A0FB855DDF9271C8234.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2007 20:45:13 bởi xa`mveke^u >
GIÓ VỀ ĐÂU
Gió đâu về giữa muôn trùng hư ảo
Ồn ào đến rồi vội vã ra đi
Gió đi rồi chỉ còn ta thơ thẩn
Gửi tình theo nhưng cơn nhớ lắt lay
Gió còn nhớ khi trăng về ngả ngớn
Gió ngất ngây buông tiếng sáo vi vu
Giờ hai ngả người đi về chốn đó
Gió quay cuồng chẳng tìm đuợc lỗi đi!
Ta đi tìm ta trong khoảng trống
Đời có bao lâu mà hững hờ??
Gió vẫn rít, khản gào trong vô vọng
Đời có bao nhiêu để ước mơ??
20 năm chớp mắt, trắng vòng tay
Tình nghĩa đôi câu...chẳng đủ bày
Một vùng quạnh quẽ, âm u lạnh
Bãng lãng ân tình như khói bay
Trích đoạn: Gio
Ta đi tìm ta trong khoảng trống
Đời có bao lâu mà hững hờ??
Gió vẫn rít, khản gào trong vô vọng
Đời có bao nhiêu để ước mơ??
20 năm chớp mắt, trắng vòng tay
Tình nghĩa đôi câu...chẳng đủ bày
Một vùng quạnh quẽ, âm u lạnh
Bãng lãng ân tình như khói bay
Tìm làm gì trong khoảng trống âu lo
Những cô đơn ôi những dày vò
Gió vẫn thổi mây vẫn vờn trên hoa lá
Đời vẫn đẹp mà , vẫn rộ tiếng hoan ca
20 năm, quá khứ dần xa
Xin trả ngày xưa những nỗi niềm xa lạ
20 năm tình ai không hóa đá
Để lại một lần gió thổi những xa bay
Trích đoạn: Gio
Lá mùa thu phủ cả chiều vàng óng
Áo nhân tình thoắt bổng hóa xa xăm
biết là đời có bao lăm
hững hờ chi để trăm năm thở dài
nỗi niềm gửi gió ngàn bay
một câu thơ vụng tình say mặn nồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2007 20:46:32 bởi xa`mveke^u >
Trích đoạn: xa`mveke^u
Trích đoạn: Gio
Lá mùa thu phủ cả chiều vàng óng
Áo nhân tình thoắt bổng hóa xa xăm
biết là đời có bao lăm
hững hờ chi để trăm năm thở dài
nỗi niềm gửi gió ngàn bay
một câu thơ vụng tình say mặn nồng
Hững hờ để khắc đợi mong
Để ghi thương nhớ để mong một người
Để còn nhìn thấy nụ cười
Để câu thơ vụng sớm tươi tuổi hồng
Không Đề 7
Không phải là em của ngày hôm qua
Chỉ biết rưới mưa thu thêm nức nở
Nay biết lén treo thơ lên trăng vỡ
Và điểm tô ánh mắt đượm nồng nàn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2007 00:51:51 bởi Gio >
Trích đoạn: Gio
Lá mùa thu phủ cả chiều vàng óng
Áo nhân tình thoắt bổng hóa xa xăm
Lá mùa thu fủ kín chiều vàng óng
Trăng mùa thu nghiêng nắng úa vòm trời
Áo tình nhân còn đó mà xa thẳm
Thơ nhễu sương rơi đẫm hơi người
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2007 21:37:33 bởi alibalơn >
bỗng nhiên ghét lắm gió ơi
gió quét ngang đời che miết người dzưng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2007 07:59:56 bởi hoanilon >
Trích đoạn: Gio
Trích đoạn: hoanilon
bỗng nhiên ghét lắm gió ơi
gió quét ngang đời che miết người dzưng
Trơì làm cơn gió heo may
Gió thổi ngang mày xốn mắt ngươì dzưng
Đứng xa thì bảo: thôi đừng
Lại gần: xin cứ thổi tung hết đời
Bên này gió lớn anh ơi
Gió rất ít lời, nhưng biết nỉ non...
Đêm xuân gió lộng tư bề
Thuyền trăng lái gió lướt về thiên thai
Thơ tình thả gió ngàn bay
Sao trăng còn giữ bàn tay thơ tình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2007 20:50:46 bởi xa`mveke^u >
Không đề 8 Theo trăng ta cũng lên đồi Hái dăm cánh gió ướp lơì cho thơ Lỡ mai xa cách biệt bờ Vẫn còn nổi nhớ bơ vơ làm quà Theo trăng ta lên đồi xa hái sao để dệt ngân hà tương tư Lỡ mai xa cách biệt mù Vẫn còn dư ảnh huyễn hư để nhìn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2007 19:16:30 bởi Gio >
Kìa thu quyến rũ hồn ai Lá vàng rơi rụng theo dài bước chân Tóc vàng hoe chợt bâng khuâng Tình vàng hoe đã bao lần xót xa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2007 20:56:21 bởi xa`mveke^u >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: