thơ Cao Nguyên
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 20 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 286 bài trong đề mục
Cao Nguyên Việt 06.04.2009 09:57:26 (permalink)
0


lộc biếc



quà xuân em đến tặng anh
đã ngoài tiên liệu nên thêm nỗi mừng
mở quà háo hức, ngập ngừng
chỉ mong phong kín như từng đợi nhau

mãi còn trong mắt đắm sâu
dường như thấy cả nhiệm mầu cuộc chơi
ngỡ em là giãi mây trời
gió anh đuổi bắt vu hồi có, không

mở tung cánh buộc nơ hồng
hương trầm ngọn tóc ngọt ròng hoa khơi
quà xuân nồng thắm ngõ mời
thời gian da diết nở lời ru đêm

giữa không gian tịnh rũ mềm
tình giao gõ phiếm trên thềm môi ngoan
tuổi quên trừ tịch bào mòn
đời vui lộc biếc mộng tròn giấc xuân!


Cao Nguyên
mây trắng 06.04.2009 10:26:44 (permalink)
0
Mây lưng trời...
 
 
Cánh cửa hư không vẫn khép hờ
Bước thời gian lướt nhẹ chơi vơi
Hoa rơi cửa động ngàn năm nhớ
Dòng suối tình yêu chảy lặng thầm

Nhân ảnh xưa sương khói phủ mờ
Thẫn thờ rơi mất giữa thinh không
Đường xưa ai đã đến tình cờ
Thì đã về trong chỉ phút giây

Mây gởi hồn  bên ngọn suối mơ
Gió ngân nhẹ lời ru êm ái
Hương ngạt ngào xao động tình thơ
Ánh mắt tri âm ẩn đáy hồ sâu…

Mây bay về tạ với hư vô…
Như ngàn tơ trong suốt mượt mà
Hương thắm giăng tràn khắp nẻo mơ
Để dấu đời lạc nẻo bâng khuâng…
vad

mây trắng 06.04.2009 10:32:20 (permalink)
0
Dừng Ngựa Chân Trời…
 
Chân mây muôn dặm kỳ duyên
Thẩn thờ dừng ngựa chơi vơi tơ lòng
Lá rơi lạc lối thinh không
Gió đưa về chốn bụi hồng non xanh
 
Khuất xa ngày tháng đoạn đành
Một trời đất lạ mộng thành thiên thai
Lững lơ chiều sắc hồng phai
Suối ngàn in dáng hình ai diễm huyền
 
Trầm ngâm sắc lạ man miên
Bên trời dừng ngựa thoáng nghiêng tơ lòng
Áo hương ngan ngát mây hồng
Tình thơ như đã thắm nồng miên man…
 
Dấu yêu sóng gợn linh lan
Qua miền hư vọng vỡ tràn tâm hoa
Khói lam chiều ráng phôi pha
Hương ngàn khơi vọng la đà cõi mơ…
vad

 
Cao Nguyên Việt 06.04.2009 20:48:06 (permalink)
0
tình yêu là thế




này tình
còn tha thiết ngắm
sao khuất vào
yên lắng thật sâu

này em
còn bao lo lắng
về nụ hôn
chờ say đắm trao

này không gian
giữ giùm im ắng
cho tia nhìn
còn trong mắt nhau

này thời gian
xin trôi chầm chậm
thơ ta còn
nợ người mấy câu!

tình yêu là thế
em yêu ơi
lãng đãng như mây trên đỉnh trời
mãi miết vờn nhau không tiếng động
sợ vỡ nên chi phải đổi màu

vừa như trắng
vừa như xanh
vừa như hồng
vừa tan mong manh

anh đã hôn em
từ cơn mê thức
có ấm nồng không
mảnh ngực trần gian!

Cao Nguyên
Cao Nguyên Việt 06.04.2009 20:49:39 (permalink)
0
mộng ru hồn



nếu với em, anh là chàng-lãng-tử
thì mừng thay thứ ngôn ngữ trần gian
bởi chính anh, chỉ đáng gọi bằng thằng
lãng tích thiên nhai, tử sinh vô định

với em, tuổi còn yêu tóc đuôi gà thắt bím
với anh, đang mơ tóc thuở đời xanh
được soi bóng trên sông tình hiển hiện
nhìn môi duyên cười bén chuyện trêu quanh

khi em gọi, anh ơi! chàng-lãng-tử
dường như lời phản phất chất thơ say
tình muốn tựa vào nhau cho khỏi lạnh
sẽ quên đời hư ảnh áng mây bay

cám ơn em vì anh mà ẩn náu
cả tiếng cười và cả cái tâm ngoan
chỉ để muốn được bên chàng-lãng-tử
nghe lời thơ khao khát mộng ru hồn!

Cao Nguyên
Cao Nguyên Việt 06.04.2009 20:51:51 (permalink)
0




nụ cười hóa thân



mượn em hai lúm đồng tiền
treo trong tim mộng cho đêm ấm tình
tiếng cười làm má thêm xinh
thẹn hồng vì nỗi môi tình ghé thăm

ngọc ngà khễnh chiếc răng ngoan
còn thơm vết cắn ru hồn nguyệt khơi
khuya lơ giấc mãi bồi hồi
bởi tâm vướng giữa nụ cười hóa thân!

Cao Nguyên

Cao Nguyên Việt 08.04.2009 19:10:23 (permalink)
0
 






quán tâm


lòng em như quán đạo trà
tình anh độc ẩm sau tòa chân kinh
bỏ tham, lánh cuộc đắm nhìn
sợ sân si buộc bóng hình vào tim

ý vờ thiền tịnh an nhiên
lời còn quán tính xoay nghiêng tầm nhìn
đổ thừa tại gió lay kinh
nên công quả mọn nhiệm tình quán tâm

lòng em hay gió thì thầm
vừa như tấu khúc nguyệt cầm khởi duyên!

Cao Nguyên
Cao Nguyên Việt 08.04.2009 19:13:27 (permalink)
0
vào Xuân



từ Đông đi vào Xuân
đường tuyết vờn xám trắng
may có em đi cùng
mùa bỗng dưng bớt lạnh

từ búp trỗ qua mầm
lá thì thầm gọi nắng
may mắn mặt trời lên
rọi hồng nền sương thắm

từ mắt vào nụ hôn
môi đợi chờ quay quắt
nghe thơ gọi bồn chồn
má ửng hồng ngước mặt

và thế là vào Xuân
tình nở bừng mặt đất
cả hoa bướm cũng mừng
gởi lời chào trăng mật!


Cao Nguyên
mây trắng 08.04.2009 23:34:52 (permalink)
0
              Tiếng thơ…
                            
             Ôi tiếng ngân giữa ngàn thơ người gọi
             Mười năm sau còn lưu luyến tim ai
             Em trở về bên hồn anh nguồn cội
             Nghe từ lắng sâu khúc hát yêu thương
 
             Đêm từng đêm anh trải lòng mộng tưởng
             Gieo hạt tình yêu thổi lửa đam mê
             Thắp sáng đời dâng sóng trùng dương
             Mở hạt tâm hoa ngan ngát dịu mềm
 
              Hư ảo trời thơ huyền ẩn chợt êm đềm
              Thời gian trôi tình xao xuyến bâng khuâng
              Vời vợi dẫu ngàn năm tim ấm êm
              Vẫn tha thiết lời anh mới hôm nào
 
              “Anh nhớ em!” và ngày tháng tiêu dao
              Em lắng nghe anh – Em đã quay về
              Soi lại tình yêu bên bờ mộng ảo
              Và tiếng đời ngân vọng trái tim yêu
 
 
               Muôn thuở em gởi vào trăng huyền dịu
               Mối cảm giao khi hạnh ngộ tàn thu
               Anh trải hồn nhau êm ái quạnh hiu
               Em trở lại nghe dòng đời thinh lặng
 
               Dưới cội nguồn tắm mát bóng tình yêu... 
                      vad
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2009 23:43:30 bởi mây trắng >
Cao Nguyên Việt 10.04.2009 06:47:40 (permalink)
0
không lời


tội anh lớn lắm biết không
cứ nhìn đắm mắt thu hồn nguời ta
cả lời em chẳng nói ra
mà anh cũng biết thương xa, giận gần

có tội phải biết giữ thân
đừng treo nỗi nhớ lạc thần trêu đêm
coi chừng em bị vỡ tim
anh thêm trọng tội yêu em không lời!


Cao Nguyên
Cao Nguyên Việt 10.04.2009 06:49:04 (permalink)
0


lén nhìn

lén nhìn anh chút trong mơ
mà tim nhõng nhẽo ngước chờ môi hôn
làm em thẹn chín cả lòng
đem cười vào cất giữa mênh mông tình

ngộ ha, anh cũng lén nhìn
nhịp tim em đập giữa hình bóng qua
để cười ghẹo nỗi thiết tha
này tim nhõng nhẽo hay là đã yêu

ừ thì yêu đó đã sao
tại anh cứ lén len vào tim em
chân buồn, đường lại dài thêm
đành theo thơ bước qua đêm bồi hồi

lén nhìn, mình đã lén rồi
sợ con mắt đuối, nhủ lời thơ ru:
ngủ ngon đừng nhắc tạ từ
mà tinh vuột mất bóng người trong tâm!

Cao Nguyên
mây trắng 10.04.2009 23:17:53 (permalink)
0
Bóng  thơ…
 
...Vượt ngàn dâu xanh thẳm
  Ai bước vào tim em
  Nâng niu hồn say đắm
  Em quấn quít tình thơ
  Men say còn đượm thắm
  Bóng người đã vào mơ...

vad

Cao Nguyên Việt 11.04.2009 20:12:15 (permalink)
0



chờ

em dùng thơ chế nhạo anh
(tình như sương khói mong manh vẫn chờ)
không chờ thì hỏng giấc mơ
tìm đâu ra ý làm thơ mỗi ngày

tình yêu cũng giống như mây
sắc hình huyền ảo làm ngây tầm nhìn
thơ đi vào cuộc kiếm tìm
những điều bí nhiệm trong im lắng đời

chỉ tâm linh mới hiểu lời
qua từng nhịp đập bồi hồi của tim
chờ là âm bản của đêm
còn nguyên dấu ấn truy tìm giữa mơ

hiểu chưa em, trái tim thơ
để thôi nhạo chế anh chờ khói sương!

Cao Nguyên
Cao Nguyên Việt 11.04.2009 20:14:37 (permalink)
0
tại

anh






mỗi lần đọc thơ anh
buồn vây quanh nỗi nhớ
giữa lòng đêm lạnh căm
em uống thầm nhịp thở

mỗi lần nhìn mắt anh
em sợ tim mình vỡ
nên len lén nhìn quanh
dấu lòng mình mắc cỡ

vớ vẩn tình mong manh
mà giữa khuya thức dậy
viết bài thơ trêu anh
lãng mạn rồi, thật đấy

thời gian nhanh, thật nhanh
trăng vừa lành đã khuyết
mùa xuân vờn lá xanh
sao nụ tình chẳng biếc

nhớ da diết này anh
mà dỗ dành mất biệt
nên giấc ngủ không lành
tại anh thôi, tại anh!

Cao Nguyên
mây trắng 12.04.2009 11:15:15 (permalink)
0
Ơi tình…
Nét người còn một độ tiêu dao
Nửa cơn trường mộng khúc miên âm
Gieo hư ảo lòng nhau thắm màu
Vấn tà dương một thuở nguyệt cầm...
vad

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 20 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 286 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9