thơ Cao Nguyên
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 20 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 286 bài trong đề mục
Cao Nguyên Việt 12.04.2009 21:46:25 (permalink)
0
Cao Nguyên Việt 12.04.2009 21:49:34 (permalink)
0
đếm thời gian
 
đã ngủ đâu mà hỏi: sao còn thức
nằm chờ trăng từ lúc mới đầu hôm
bởi có những xôn xao trong tiềm thức
khi tuổi già thích đếm ngược thời gian!

mà cũng lạ mỗi khi ngừng lẩm nhẩm
thời gian trôi thăm thẳm đến vô cùng
cứ muốn tựa lòng trăng làm điểm ngắm
nghe đời gieo trầm lặng phía sau lưng!

có phải thế mà lòng anh dị ứng
giữa trước sau gặp những mạch đời ngưng
mỗi lúc nghe một mệnh đời thất sủng
cứ bảo là được mất đã hòa chung!

mừng là trí chưa đến hồi lú lẫn
đếm ngược xuôi còn biết trước và sau
thời gian rộng trò chơi vô cùng tận
mãi đếm hoài quanh quẩn một vòng sâu!


Cao Nguyên
Cao Nguyên Việt 12.04.2009 21:53:48 (permalink)
0
lời tim






tình như dòng nước mát
đời sa mạc buồn tênh
này em lời tim hát
vào lòng em hồn nhiên

nghe không em suối reo
với những lời thơ ấm
giữa tiếng cười trong veo
trong khúc tình say đắm

vui không em lời tim
xuyên buồn tênh sa mạc
vào giữa lồng ngực em
như một dòng suối mát

và đó là thơ anh
vì yêu thương mà hát
bằng ngôn ngữ nhiệt thành
của lời tim khao khát

yêu em và yêu em!


Cao Nguyên

mây trắng 12.04.2009 23:39:00 (permalink)
0
Ai gọi em...
 
Ai gọi em cho trời thơ gợn sóng
Thuyền mây trôi trên sông nguyệt lung linh
Phải là anh hay nhân ảnh mênh mông
Tình vời vợi như lắng vào muôn kiếp
 
Vương mộng mơ em dệt lòng hồ điệp
Đôi cánh thơ lấp lánh một tình yêu
Trăng thắm nồng soi hoang liêu thiêm thiếp
Đêm chơi vơi tha thiết giữa ngàn hương
 
Tình như thơ lộng lẫy dưới tà dương
Đêm mượt mà tim rộn rã say mềm
Ấm môi hồng tim dạo tiếng tơ vương
Đọng hoàng hôn lay xao xuyến vần thơ
 
Tình ngẩn ngơ nâng nhẹ một hồn mơ
Chơi vơi lòng tha thiết nhớ thương anh
Tiếng gọi em hoang dã chốn xa mờ
Tắm hồn thơ nguồn cội suối trăng huyền
 
Ai gọi em đời vọng tiếng hư vô…
vad
Cao Nguyên Việt 13.04.2009 19:34:42 (permalink)
0
đối thoại




hồng nhà em đã nở chưa
nở rồi anh ạ, búp vừa Xuân khai
mừng em, vườn thắm sắc ngày
ơn đời, đêm cũng vui đầy tâm em
giữ lòng thanh thản tịnh yên
mong đừng mưa gió chao nghiêng trái mùa
cứ tùy duyên mệnh đón đưa
để vui giữa cuộc thiếu thừa phải không
nhớ chăm sóc tốt vườn hồng
chờ anh về ngắm cả lòng của hoa
biết rồi, hiểu rõ như là
trong con mắt nhớ thơ ta đã từng
tự dưng đang nói sao dừng
em đang hôn mấy đóa hồng đó anh
sương còn thắm cánh long lanh
môi em cũng đẫm hương lành tuổi qua

Cao Nguyên
Cao Nguyên Việt 13.04.2009 19:36:58 (permalink)
0




nhiễm tình


này em, đừng nghịch trái tim
dòng thơ lây nhiễm sang em lời tình
nhớ thương là loại ký sinh
mãi đeo đuổi bám tầm nhìn gió trăng

để từ mỗi thoáng bâng khuâng
ngỡ thơ nhẹ hẩng mà quằn nỗi mang
sợi tơ tình mỏng manh giăng
lòng như chạm khẽ đã hằn vết đau!

Cao Nguyên
mây trắng 13.04.2009 23:03:59 (permalink)
0
Không là hoa
Cũng chẳng sương
Thênh thang
Bên suối trăng treo
Hoang liêu trải rộng tiếng reo gió ngàn
Đi là mơ…
Đến tựa ảo hư
Như như
Cát bụi phù du
Tiêu dao âm vọng lời ru tự tình
 
Mơ mơ như có như không!?.
vad
Cao Nguyên Việt 14.04.2009 09:46:58 (permalink)
0
mê hoặc

từ yêu thơ đến thương anh
vậy mà lòng cũng chối quanh mấy hồi
tương tư, chuyện cũ rích rồi
dường như đã có từ hồi biết mơ

bây giờ mơ lớn thành thơ
biết theo con chữ giả vờ làm quen
nể tình anh ngỏ ý khen
mới sinh ra chuyện tắt đèn đợi trăng

cho lòng nghi hoặc thời gian
hỏi đêm không phải là rằm đó sao
thơ cười nỗi nhớ tào lao
cứ đem hư ảnh đi vào cuộc chơi

thôi nghen, nhớ riết mệt rồi
bởi anh đâu biết em thời đã yêu
cứ nhè con nhỏ mà trêu
thương thơ thôi nhé, sao yêu cả người

tại anh lấp lửng ý lời
giữa dòng lục bát ru hời tuổi xuân
kệ đi, cứ để lòng mừng
như trong mạch sống mình từng có nhau

miễn sao đừng chạm vết đau
tim em lỗi nhịp vỡ sầu khóc đêm
mắc công anh lại đi tìm
những lời tình réo trên thềm môi thơ!

Cao Nguyên
Cao Nguyên Việt 14.04.2009 09:48:06 (permalink)
0




ngạo từ


bỗng dưng thèm viết lạ kỳ
mà sao lời ý chẳng vì nể anh
tình vờn giữa cuộc mong manh
nên chi con chữ tròng trành ầu ơ!

phải chi trăm nỗi ước mơ
có điều rõ thực trước giờ huyễn hư
trải thơ xóa hết ngạo từ
chỉ còn hàm xúc điệu cười chính tâm

dâng đời niệm khúc hương trầm
ngát bia cổ mộ thơm tầng địa khai
chỉ tình liên khúc Liêu Trai
nên truông huyệt lạnh di hài mộng du

ngẫm thơ lòng ngẩn ngơ cười
dưng không mê hoặc trò chơi Địa Đàng
ngông nghê đem mộng thếp vàng
ý hình ráo mạch còn trang trí lời

đêm nay buồn quá đi thôi
bỗng dưng thèm viết để rồi biết đau
bởi mai còn biết tìm đâu
lời thơ vô lụy ru hầu giấc em!


Cao Nguyên
mây trắng 14.04.2009 14:08:01 (permalink)
0
Số Phận...
 
Người thả cho ai
Con đường hun hút
Hạt tóc vương dài
Bên vai lận đận
 
Người lay bóng ai
Đôi mắt sâu ngần
Rơi đổ tàn phai
Cánh chim bạt gió
 
Người dấu nụ cười
Lấp lánh mùa đông
Nồng ấm môi đời
Hoa vương chiều gió
 
Người níu áo phai
Bên làn hương mỏng
Phảng phất dấu hài
Cuối trời long đong
 
Người chạy cuối đường
Xoay tìm hạt lệ
Trượt dài vấn vương
Mất bóng hình ai
 
Người nhặt tiếng lòng
Gom vào chút gió
Trộn lẫn tình nồng
Trải giữa thinh không
 
Người siết tim đơn
Rỉ máu thành thơ
Kết thành hạt ngọc
Xâu giữa vô thường
 
Người quay nhìn ai
Đất trời nín lặng
Thời gian ngừng tay
Ai hay chữ đồng
 
Người buông nhớ thương
Trôi giữa lạc loài
Dạt mùa gió chướng
Ngậm ngùi xa bay
 
Ta nghe tiếng chim
Trong bụi gai buồn
Vươn dài con tim
Xé toang màn đời…
vad
 
 
mây trắng 14.04.2009 21:16:05 (permalink)
0
Dạ  Nguyệt Cầm
 
Tiếng đàn lạ
Giữa đêm thâu
Ai nâng chén tựa đêm sầu gọi nhau
Dường như tỉnh
Ngỡ như mơ
Chênh vênh cánh hạc lạc loài kêu sương
 
Gió thì thào
Hoa run rẩy
Mang chút tình gởi lại đáy hồ sâu
Đêm lênh đênh
Hồn lặng lẽ
U trầm phảng phất vẳng nghe vô thường
 
Lệ rưng rưng
Cạn chén đời
Ngậm ngùi thương mãi một thời xa xanh
Người ở đâu
Ta ở đâu
Vọng đêm hư ảo một màu tịch liêu…
vad

 
Cao Nguyên Việt 15.04.2009 09:54:40 (permalink)
0



lá tôi

hạt sương đội nắng trên đầu
cài thêm duyên phận trên màu lá tôi
mượn ngày gió thoảng rong chơi
gặp chồi chớm nụ, gạ mời trỗ hoa

nắng loang vuốt khẽ làn da
nhụy hưng phấn mở hương da diết nồng
sương xuôi cuống chảy vào thân
mời người vui chút xuân hồng lá tôi!

Cao Nguyên
Cao Nguyên Việt 15.04.2009 09:56:09 (permalink)
0


vương mây


ráng lên em, sắp đỉnh rồi
mây rong dốc núi, gió khơi cỏ vàng
anh chờ nghe tiếng oanh ngân
và em với gót chân trần vương mây!

Cao Nguyên
mây trắng 15.04.2009 12:39:17 (permalink)
0
Tình  trong tranh...


Nét mực còn xanh xao ẩn hiện
Dáng em buồn ngơ ngác tím hoàng hôn
Nhẹ lướt qua bao năm tháng dỗi hờn
Anh chẳng nhớ chút tình xưa lạc dấu
 
Lỡ vô tình…nên dẫm đạp lòng nhau
Người con gái từ hôm qua chợt đến
Vỡ tan hoang ngàn hạt cát lênh đênh
Trôi xa chuyến trăm năm còn lỡ hẹn
 
Em,…từ nơi khuất mờ không bờ bến
Xuyên trải hồng hoang ngang bóng tim anh
Đêm từng đêm hồn nương náu trong tranh
Ru thắm tình hò hẹn những ngàn xưa
 
Em… người con gái hôm qua lạc bước...
vad

Cao Nguyên Việt 15.04.2009 20:25:27 (permalink)
0
 





hai nửa

được mấy bữa. ghẹo Thơ cười khúc khích
cám ơn dòng ngọc bích. ngữ ngôn em
nếu chẳng thế. giữa trầm luân phế tích
đời dìm ta mất biệt giữa vô biên!

em nhặt bóng. tương tư lời của gió
ta ôm tình. thao thức ngủ theo trăng
thỏ thẻ mãi bên đời. hương vị nhớ
sóng trăm năm. còn ngỡ vỗ quanh thân

dòng sữa mẹ. ngọt tràn đêm cổ tích
chảy vào thơ. mạch đất chuyển lời ru
giữa băng hoại. sau cửa tù tối mịt
đụng vai thơ. ta bỗng nhếch môi cười

thời cuồng bạo. quăng đời vào thác lửa
giữa hốt nhiên. ta gọi Thơ bằng Em
để từ đó. tim ta chia hai nửa
nửa chứa Tình. nửa nữa của Thơ-Em!

Cao Nguyên
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 20 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 286 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9