thơ Cao Nguyên
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 20 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 286 bài trong đề mục
Cao Nguyên Việt 18.04.2009 23:49:41 (permalink)
0
Tâm Giao



Cám ơn những người bạn quí
Nhã Tình, Tâm Ý đề thơ
Dán lên vách trời tuyệt mỹ
Quán Mây - cõi Thực và Mơ

Mơ mong nhân sinh vô lụy
Thực chờ tri kỷ Núi Sông
Giữa thơ tấm lòng hương ngát
Xuyên qua sa mạc trùng khơi

Nhủ đời trăm năm huyễn mộng
Lợi Danh gió lộng cuốn trôi
Chỉ còn Tâm ta tựa Nguyệt
Dạo chơi sóng biếc sông đồi

Thơ vui ấm nồng lời ý
Đời mừng tri kỷ tâm giao
Tình đi về Chân Thiện Mỹ
Phối âm giai điệu ngọt ngào!

Cao Nguyên .
mây trắng 19.04.2009 11:10:47 (permalink)
0
Tình Xanh...
 
Thuờ  xa xưa khi gió lấp bụi mờ
Đất trời như hòa nhịp giữa hư vô
Có  một nàng con gái tuổi xuân xanh
Tìm lại người xưa  yêu dấu ước mơ
 
Trải hồn thơ lượn giữa nghìn năm sống
Giữ con tim trong trắng như hình bóng
Như một lời khai ngộ buổi sơ giao
Rung cảm tận cùng tha thiết chờ mong
 
Em tìm anh nên đất phải xa trời
Hóa thân em ngàn vạn áng mây trôi
Ngàn đêm mong góp lúa dậy men tình
Nung thắm lòng ngàn tơ xanh ngát thôi
 
Em  trôi giữa hoang liêu suốt một thời…
Anh hỡi nhớ không mây trắng lưng trời?
Bâng khuâng dệt tình yêu xanh thắm
Khúc tri giao ta một thuở xây đời…
vad
 
mây trắng 19.04.2009 11:14:36 (permalink)
0
Hạnh Phúc Này…

Lòng chan chứa tuôn tràn nơi thinh lặng
Tình anh dâng vĩnh viễn chín hồn em
Sáng rực mãi cõi lòng em hoa nắng
Trong tiễn đưa ấp ủ lửa than hồng

Tiếng yêu thương sâu tận đáy tim nồng
Còn ngập ngừng rơi đọng giữa bờ môi
Nỗi mong chờ âm ngàn như dội sóng
Tựa lời thơ tiễn biệt bước chân về

Chùng lưu luyến, tình anh với đam mê
Giăng mộng mơ ngập tràn trên phố nhớ
Em nghẹn ngào ôm lòng dạ tái tê
Từng mỗi đêm thao thức nhớ thương anh

Đời bể dâu ngàn trùng ngan ngát xanh
Bóng anh nơi phố nhớ hẹn tương phùng
Tháng năm trôi mộng ước sáng long lanh
Hạnh phúc này ta tha thiết cho nhau...
vad
mây trắng 19.04.2009 11:18:03 (permalink)
0
Em Không tới...
 
Em không tới đâu vì em không muốn
Có lẽ đôi ta còn lắm cách ngăn
Lòng em sâu thăm thẳm nỗi u buồn
Trong mải miết bóng anh yêu dấu
 
Em ôm anh tha thiết chẳng hề buông
Những năm tháng tình yêu mất tích
Mắt em thêm vời vợi ngấn nhớ thương
Nên tái ngộ lẽ nào em không tới
 
Anh đã đến sao không chờ em tới
Bao nỗi niềm riêng ẩn dấu con tim
Anh sẽ chờ dù khuất bóng im lìm
Nếu anh biết em tình xưa chất ngất!...
vad
Cao Nguyên Việt 19.04.2009 11:32:55 (permalink)
0
Sắc
Huyền


Ngã rồi Hỏi
Hỏi rồi lại Ngã
Sắc ảo Huyền
sao còn Nặng tâm?

thân còn Ngã
do Huyền ảo Sắc
tâm chưa an
nên phải Hỏi người!

Sắc Huyền Hỏi Ngã
Nặng đời
tình bày chi
cái trò chơi
khó lòng?

còn Than!
Ba Chấm
xuống dòng
...!

Cao Nguyên
Cao Nguyên Việt 19.04.2009 11:34:40 (permalink)
0



tình ảo


lạnh quá hôm nay một góc trời
tuyết trắng tràn qua lấp chỗ ngồi
thương yêu bữa nhớ tìm cay mắt
gió cũ vờn qua thoáng bóng người
thơ nghiêng hồn xuống chờ sâu hoắc
lửa ái còn nguyên một vết ngời
tình si giữa ảo mà như thật
chữ ghé vào môi, nghĩa bật cười!

Cao Nguyên
Cao Nguyên Việt 19.04.2009 11:36:20 (permalink)
0
như thơ

có hạt mưa vừa rớt
đọng trên khóe mắt buồn
có dòng thơ vừa ướt
dưới giọt sầu lệ buông

trăng vàng màu cỏ úa
giữa thương nhớ đang mùa
tình chưa về gõ cửa
thơ ngồi hong lệ xưa!

*

Có lời chim vừa hát
nơi bóng mát bờ tim
có hương nồng vừa ngát
loang trên bờ môi quen

nắng như màu mận chín
soi hồng đỉnh ngực mây
bước tình về lặng tĩnh
lòng xôn xao thật đầy!

*

Ơi này em, buồn vui
vì em mà thơ khóc
vì em mà thơ hát
vì tình, thơ như mây

bay bay từng cánh thơ
trên hạt mưa vừa rớt
trên lệ sầu đang buông
giữa mùa thương nhớ gọi

ơi tình! ơi thơ ơi!

Cao Nguyên
mây trắng 19.04.2009 13:36:32 (permalink)
0
Người là ai?...
 
Câu hỏi ngàn năm vương tóc phai
Bóng chiều nhè nhẹ tiếng thu không
Dung nhan thuở trước buồn như mộng
Niềm xưa dầu dãi chẳng hề lay
 
Tấm lòng vẫn trắng tựa hoa mai
Vẫn mong tìm thấy một mối tơ
Vai chở âm thầm muôn nỗi nhớ
Về giữa đời mang chút tiêu dao
 
Người hỡi trong tim nghe nhớ sao?
Bước lạ nơi non ngàn xanh thẳm
Lá rơi trải lối tình muôn dặm
Tìm lại nguồn mơ những ý thơ...
vad
mây trắng 19.04.2009 13:39:27 (permalink)
0
Ngọn Gió Đêm Nay…
 
Ngọn gió đêm nay
Đang chừng lạnh buốt
Trong cánh Hoa gầy
Run rẩy chờ mong
 
Cánh bướm lãng du
Một lần vời vợi
Ôm cánh Hoa mơ
Trao lời mong đợi
 
Hương còn thắm thiết
Còn đó nồng say
Còn đây Hoa biếc
Sao đành hư không…
 
Có nghe xa xăm
Cánh bướm bên hoa?
Gọi từ trăm năm
Vọng lời dấu yêu
 
Hình như là có…
Hình như là không…
Hay chỉ dư âm
Đêm nay bướm về
 
Ấp ủ Hoa yêu
Một thời đợi trông
Trong ngọn gió đông
Chập chờn cánh bướm…
 
( Ta vẫn thấy Người như chiêm bao)
 
vad
Cao Nguyên Việt 19.04.2009 18:07:46 (permalink)
0
 





Nụ đào


cười em vừa chín nụ đào
ghé thơ vào cắn ngọt ngào dòn tan
khiết thơm hoa nhũ chữ vàng
ý loang hương nõn miết tràn lời môi

cười em thơ nhập mộng rồi
đêm vừa nhã tịnh, ý bồi hồi ngân
ánh duyên vừa lẻn song trần
tình ngan ngát sáng lạc thần lối mê

cười lên em nhé, thơ kề
phổ tình nhu bích trăng khề khà nhiên
thơ nhường đôi nhánh tay nghiêng
tâm em gối mộng đời riêng xỏa buồn

mốt mai nguyệt lãng du hồn
cười em hóa bướm dập dờn cánh thơ
gió cuồn trăng cuộn mây tơ
chạm thanh không vỡ huyền cơ nụ đào!

Cao Nguyên

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2009 18:11:09 bởi Cao Nguyên Việt >
mây trắng 19.04.2009 21:03:05 (permalink)
0
Đêm Thơ Tình mộng...
 
Em  chợt đến bên tình anh  diễm ảo
Thoáng mộng mơ anh thầm gọi tên em
Cùng anh bay vào cõi mộng êm đềm
Cùng anh đến tận trăng tàn nguyệt tận
 
Em đã vượt trên muôn ngàn lý lẽ
Trên mấy nẻo trùng khơi xa dịu vợi
Chắp đôi cánh tình yêu vụt sáng ngời
Thiên thu nhìn trong hoài vọng khát khao
 
Bừng cháy giữa muôn trùng nơi thầm lặng
Tình yêu Xanh sẽ thắm mát trần gian
Bay giữa thiên hà hay cõi tinh vân
Cho hoa nở trăng sao đêm huyền dịu
 
Và từ đó …em đi vào huyền thoại
Tình yêu anh Xanh ngát thật nồng nàn
Dâng đời em  bao mộng thắm ngập tràn
Lòng  yêu thương sẽ xóa những tị hiềm
 
Ngàn đóa hồng sẽ ngự giữa tim nhau
Đời thật đẹp khi tình yêu tỉnh giấc
Hương thơm còn lay động đến ngàn sau
Anh và em… trong tình yêu muôn thủa…
vad
Cao Nguyên Việt 20.04.2009 04:55:16 (permalink)
0


Trăng, biển và tôi


Chiều xuống nhanh, rất nhanh
tôi một mình ngắm biển
sóng nhẹ lăn trong xanh
nhàn nhạt màu mây tím

đêm về nhanh, về nhanh
trăng trên đầu nửa mảnh
nguồn sáng chảy long lanh
dát vàng con sóng biển

tôi và tôi - nỗi nhớ
nhẹ nhàng loang, loang nhanh
lời nào ghi trên cát
mơ hồ rêu rong xanh

nước biển nào không mặn
nước mắt nào không cay
tình nào xa chẳng đắng
thơ tình say, say bay

trăng gieo mình trong biển
biển ôm trăng tự tình
giữa mênh mông huyền nhiệm
giòng tình trôi, xa trôi!


Cao Nguyên
Cao Nguyên Việt 20.04.2009 04:57:52 (permalink)
0



Say


Rượu, Thơ - say chẳng cần mời
Tình say còn đợi một lời nơi em
nhìn Trăng gối Gió say đêm
anh thèm vục giữa hương em ngủ vùi

Khi Sao Mai đụng đáy Trời
tai nghe Hạc vỗ trên lời Thơ say
Ý vơi, Tình cũng thôi đầy
nghiêng Em trả mộng, về say giữa Đời

Cao Nguyên
mây trắng 20.04.2009 09:27:08 (permalink)
0
Em, …
 
Bờ áo em thơm làm gối êm
Chiều mơ tóc thả lộng bên thềm
Anh nằm nghe tiếng lòng trôi nhẹ
Trong tiếng thở đều đêm đang lên
 
Vực mắt em sâu làn nước trong
Đêm huyền trăng chiếu với ngàn sao
Sáng bừng một góc trời quê cũ
Gõ nhẹ trong hồn muôn ý thơ
vad
mây trắng 20.04.2009 09:31:26 (permalink)
0
Vẫn còn hương trong áo em...
 
Kìa anh,
 
Em...hoa sương khói tự nghìn xưa
Long lanh một trái tim trong suốt
Hé nụ khi lòng thắm hương đưa
Đêm về bên suối dưới trăng mơ
 
Em...chỉ ngàn năm một đêm thơ
Nồng nàn thắm thiết như xa vắng
Như mãi lòng ai những ngẫn ngơ
Bên đời hương áo lụa mong manh
 
Em...với tình thơ mãi trong xanh
Run rẩy nghe anh lạc bước mơ
Hồn hoa đắm đuối nở trên cành
Thổn thức trăng vàng hương áo em
 
Kìa anh,
 
Anh có thầm nghe tiếng lụa mềm
Bao đêm quỵến luyến tình say đắm
Trong tiếng thơ người những dịu êm
Em mãi là em của thuở nào!...
 
Đời mãi còn hương vương áo em?!...
vad 
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 20 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 286 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9