thơ Cao Nguyên
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 20 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 286 bài trong đề mục
Nhật Hạ 05.06.2007 18:56:50 (permalink)
0
SÀI GÒN MÙA XUÂN
 
 
Cành hồng
nhung đỏ còn đây
em tô môi thắm cho đầy nét son
 
má hồng
phơn phớt vẫn còn
Anh gọi em giữa Sài Gòn mùa xuân
 
Cho lòng
em thấy bâng khuâng
Phố đông chật cứng người gần người xa
 
Phút giao mùa
với pháo hoa
bầu trời tỏa sáng như là đêm trăng 
 
mình dạo
chơi bến Bạch Đằng
chúng mình cùng ngắm sao băng trên cầu
 
lung linh
ánh nguyệt đêm thâu
mong tình bạn mãi dài lâu nhé người
 
 
 
Nhật Hạ
 
 
 
#61
    Cao Nguyên Việt 10.06.2007 18:51:11 (permalink)
    0
    rượu thơ


    sao em còn chưa cạn ly
    mai kia thơ chết lấy gì để say
    rượu thơ là cõi lòng này
    ủ hương trăng mật từ ngày có em

    ly tình huyền ảo mơ đêm
    giọt nồng háo hức từ tim rót vào
    rựng lời, rực ý, hồn chao
    thơ nghiêng dòng chảy cho khao khát về

    không say sao gọi tình mê
    ru nhau đâu biết vỗ về nỗi chi
    nồng nàn ơi! vị cuồng si
    rượu thơ rót ngợp vào ly sóng tình

    uống đi em, rượu thơ mình
    giọt hồng chảy suốt qua tình khúc mơ
    trộn chung vị đợi, hương chờ
    uống cho say khuớt giữa giờ còn nhau

    lỡ mai thơ chết còn đâu
    muốn say, rượu đã ngập sầu, vỡ ly
    nồng nàn thơ, rượu cuồng si
    say mơ uống cả xuân thì tuổi em!

    Cao Nguyên
    #62
      SuongAnh 11.06.2007 03:13:16 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Cao Nguyên Việt

      MÊ THƠ   
       

      Cao Nguyên
       
       


       
       
      ** Yêu Thơ **
       
       
      Len lén mở trang thơ
      Vào đọc thấy ngẩn ngơ
      Ội...bài thơ tha thiết
      Lòng chợt thấy thẩn thờ
       
      Thả hồn nhẹ im chờ
      Không dám hơi thở mạnh
      Sợ nàng thơ trốn tránh
      Ai đâu....cho xem nhờ
       
      Ngất ngây chữ tình thơ
      Trăng sáng mây lững lờ
      Tiếng sáo đàn trầm bỗng
      Đưa khách vào bến mơ.
       
      Nói sao hết đam mê
      Khách say sưa miệt mài
      Ngất ngây hồn si dại
      Quên ăn ngủ...say thơ
       
      Yêu thơ quá đâm khờ
      Tối ngày cứ vu vơ
      Nghĩ mình là thi sĩ
      Đi đâu cũng làm thơ.
       
      Sương Anh
       
      Hôm nay SA ghé đến thăm nhà anh CNV nè, kẻo không bị chê là Ba Lê hông biết "lễ phép". Khách đến nhà thăm viếng và gửi lời nhắn nhủ mà hổng chịu đi trả lễ gì hết!! "Cô giáo" sao mà hư wá !!!hihihi....
      #63
        Cao Nguyên Việt 14.06.2007 10:15:23 (permalink)
        0

        Trích đoạn: SuongAnh


        Trích đoạn: Cao Nguyên Việt

        MÊ THƠ   
         

        Cao Nguyên
         
         




        ** Yêu Thơ **
         
         
        Len lén mở trang thơ
        Vào đọc thấy ngẩn ngơ
        Ội...bài thơ tha thiết
        Lòng chợt thấy thẩn thờ
         
        Thả hồn nhẹ im chờ
        Không dám hơi thở mạnh
        Sợ nàng thơ trốn tránh
        Ai đâu....cho xem nhờ
         
        Ngất ngây chữ tình thơ
        Trăng sáng mây lững lờ
        Tiếng sáo đàn trầm bỗng
        Đưa khách vào bến mơ.
         
        Nói sao hết đam mê
        Khách say sưa miệt mài
        Ngất ngây hồn si dại
        Quên ăn ngủ...say thơ
         
        Yêu thơ quá đâm khờ
        Tối ngày cứ vu vơ
        Nghĩ mình là thi sĩ
        Đi đâu cũng làm thơ.
         
        Sương Anh
         
        Hôm nay SA ghé đến thăm nhà anh CNV nè, kẻo không bị chê là Ba Lê hông biết "lễ phép". Khách đến nhà thăm viếng và gửi lời nhắn nhủ mà hổng chịu đi trả lễ gì hết!! "Cô giáo" sao mà hư wá !!!hihihi....



        Thân chào Cô Giáo Ba Lê
        Thoải mái ghé nhà đọc và gởi thơ nha, hổng ai chê cô giáo đâu.
        Nói chuyện "lễ phép" là Thơ mất dzui đó hihihihi
        Chúc SA luôn vui khỏe, và luôn "mê thơ"... để sáng tác thêm những bài thơ hay.
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2007 05:06:20 bởi Cao Nguyên Việt >
        #64
          Cao Nguyên Việt 14.06.2007 10:19:49 (permalink)
          0
          m ư ợ n   n h a u   e m  n h é
           
           
           
           

          mượn nhau em nhé, bờ vai
          tựa đầu nghe chuyện tháng ngày buồn vui

          mượn nhau em nhé, nụ cười
          hong bờ môi ấm giữa thời lạnh căm

          mượn nhau em nhé, tấm lòng
          khơi hồng mạch ý trên dòng sông thơ

          mượn nhau em nhé, cuộc chờ
          biết tình còn đợi chưa mờ dung nhan

          mượn nhau em nhé, rộn ràng
          cho tâm vui bước trên ngàn lối mơ

          mượn nhau em nhé, sợi tơ
          buộc thuyền hệ lụy vào bờ sông duyên

          mượn nhau em nhé, cõi riêng
          nghe tình ru biết ưu phiền nhẹ trôi

          mượn nhau em nhé, cuộc đời
          mai sau khỏi sợ nợ đòi giữa nhau!

          Cao Nguyên

           
          r
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2007 12:49:59 bởi Huyền Băng >
          #65
            Cao Nguyên Việt 15.06.2007 19:07:31 (permalink)
            0
            cuốn hút

             


            trong con mắt thần bí anh
            ý nghĩ em bị bóc trần
            trải trên những tầng thơ bay
            nên em mơ mây hóa thạch

            tim em dòn như thủy tinh
            làm sao anh nhìn không vỡ
            đem cất tình giữa lặng thinh
            còn nghe lung linh nhịp thở

            anh khắc lời tình cẩn trọng
            trên từng phiến đá như mây
            làm sao lòng em hờ hững
            khi nhìn gió uống lời say

            chỉ đành nhìn thơ cuốn hút
            em bay vào trong mắt anh
            đêm thôi nghe tình thao thức
            mơ mây hóa thạch trong hồn!


            Cao Nguyên

            #66
              BĂNG NGUYỆT 16.06.2007 01:31:02 (permalink)
              0
              Ghé thăm nhà anh CNV nha..chúc vui và thơ nhiều nà...
               

              sao em còn chưa cạn ly
              mai kia thơ chết lấy gì để say
              rượu thơ là cõi lòng này
              ủ hương trăng mật từ ngày có em

               
               
               
              Thi tửu giao bôi
               
              Rượu nồng làm ấm bờ môi,
              Ngày mai ta bỏ cuối trời ngao du
              Ví dầu như lá mùa thu
              Đêm nay ta xé tâm tư lắng buồn!
               
              Này anh thi tứ một vườn
              Hoa tình nở rộ phô trương sắc hài
              Tụi mình cạn hết chén cay,
              Mà lòng mình ấm tình say nồng nàn,
               
              Rủi mà thơ chết giữa đàng
              Đây là giờ khắc huy hoàng thiên thu,
              Hết buồn chưa , người tâm sự,
              Môi hôn ngã dựa ngôn từ ý văn
               
              Đêm nay mình thức cùng trăng
              Hồng đào cúc tửu say rằng thời chưa,
              Môi nhau say ngọt say vừa,
              Nếu mai thơ chết,,,mộng thưa nhặt về...
               
              Cạn đi anh...cháy đam mê......
               
               


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/E11C0634E936494B81976022EE37E3C3.bmp[/image]
              Attached Image(s)
              #67
                Cao Nguyên Việt 16.06.2007 05:33:33 (permalink)
                0

                Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                Ghé thăm nhà anh CNV nha..chúc vui và thơ nhiều nà...


                sao em còn chưa cạn ly
                mai kia thơ chết lấy gì để say
                rượu thơ là cõi lòng này
                ủ hương trăng mật từ ngày có em



                 
                Thi tửu giao bôi
                 
                Rượu nồng làm ấm bờ môi,
                Ngày mai ta bỏ cuối trời ngao du
                Ví dầu như lá mùa thu
                Đêm nay ta xé tâm tư lắng buồn!
                 
                Này anh thi tứ một vườn
                Hoa tình nở rộ phô trương sắc hài
                Tụi mình cạn hết chén cay,
                Mà lòng mình ấm tình say nồng nàn,
                 
                Rủi mà thơ chết giữa đàng
                Đây là giờ khắc huy hoàng thiên thu,
                Hết buồn chưa , người tâm sự,
                Môi hôn ngã dựa ngôn từ ý văn
                 
                Đêm nay mình thức cùng trăng
                Hồng đào cúc tửu say rằng thời chưa,
                Môi nhau say ngọt say vừa,
                Nếu mai thơ chết,,,mộng thưa nhặt về...
                 
                Cạn đi anh...cháy đam mê......

                 


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/E11C0634E936494B81976022EE37E3C3.bmp[/image]


                về đây em nhé

                về đây em nhé, xem trăng ngọc
                rọi sáng thềm sương giữa tiết thu
                mênh mang chảy một dòng sông bạc
                sóng cuộn thời gian trôi hút sâu

                còn mỗt hồn thơ trên ngọn sóng
                thủ thỉ cùng sao chuyện chúng mình
                dẫu lỡ mùa duyên thời tuổi mộng
                vẫn mãi tìm nhau, bóng lẫn hình

                hình như suối tóc mây huyền hoặc
                bóng tựa lời trăng nói với sông
                tình đắm đuối giữa thơ rất thật
                nụ hôn đời như mây xa trôi

                về đây em nhé, nghe thơ hát
                trên sông mơ bàng bạc trăng thu
                kể chuyện tình đôi ngôi sao  lạc
                trong cung buồn tuyệt tác tương tư!

                Cao Nguyên

                 

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2007 05:35:48 bởi Cao Nguyên Việt >
                #68
                  Nguyên Đỗ 24.06.2007 21:45:47 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Cao Nguyên Việt

                  m ư ợ n   n h a u   e m  n h é
                   
                   
                   
                   

                  mượn nhau em nhé, bờ vai
                  tựa đầu nghe chuyện tháng ngày buồn vui

                  mượn nhau em nhé, nụ cười
                  hong bờ môi ấm giữa thời lạnh căm

                  mượn nhau em nhé, tấm lòng
                  khơi hồng mạch ý trên dòng sông thơ

                  mượn nhau em nhé, cuộc chờ
                  biết tình còn đợi chưa mờ dung nhan

                  mượn nhau em nhé, rộn ràng
                  cho tâm vui bước trên ngàn lối mơ

                  mượn nhau em nhé, sợi tơ
                  buộc thuyền hệ lụy vào bờ sông duyên

                  mượn nhau em nhé, cõi riêng
                  nghe tình ru biết ưu phiền nhẹ trôi

                  mượn nhau em nhé, cuộc đời
                  mai sau khỏi sợ nợ đòi giữa nhau!

                  Cao Nguyên

                   
                  r


                   
                  Đại huynh ui,
                   
                  Đệ thì hổng mượn bờ vai huynh được rùi, vì người ta sẽ nói là huynh đệ mình vui vẻ đó :)   Đệ thấy tẩu tẩu đẹp quá hà, cũng không dám mượn luôn, chỉ xin chung vai với huynh thôi nha!
                   
                   
                  Chung Vai
                   
                  Chung vai gánh nợ sơn hà
                  Mai về gầy dựng quê nhà nước non
                  Còn đây trọn vẹn tâm hồn
                  Yêu thương quê Mẹ, bồn chồn tháng năm
                   
                  Chung vai góp sức gieo mầm
                  Yêu thương mãi mãi, thi cầm vọng vang
                  Ngày mai lịch sử sang trang
                  Có huynh, có đệ xóm làng góp tay
                   
                  Chung vai gánh vác hằng ngày
                  Việc công, việc nước bằng tài năng riêng
                  Đất quê cố quận thiêng liêng
                  Tình quê, tình nước, láng giềng, xóm thôn
                   
                  Chung vai đem cả tâm hồn
                  Gióng lên tiếng của nước non quê mình
                  Quê hương đất Việt tươi xinh
                  Bốn phương góp sức thanh bình ấm no
                   
                  Nguyên Đỗ
                  #69
                    Cao Nguyên Việt 30.06.2007 19:22:19 (permalink)
                    0



                    Anh vẫn tin



                     




                                  Đời một thành phố rối
                                  đường vạn lối phù hoa
                                  không mơ làm sao tới
                                  bờ bến đợi còn xa!

                                  Lòng người như sương khói
                                  thoáng hiện rồi chợt tan
                                  không mơ làm sao vói
                                  chạm tới đóa tâm vàng!

                                  Tình yêu lời vời vợi
                                  hạnh phúc cõi mơ hồ
                                  không mơ làm sao nói
                                  tuyệt vời em, lời thơ!

                                  Cho nên anh vẫn tin
                                  tất cả điều em nói
                                  từ sương khói thụ hình
                                  đến chuyện tình vời vợi!

                                  Nhìn đi em, bình minh
                                  đang về trên phố rối
                                  bến đợi trong mắt mình
                                  đã bóng hình duyên khởi!


                                  Cao Nguyên
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2007 19:23:43 bởi Cao Nguyên Việt >
                    #70
                      SuongAnh 01.07.2007 13:52:45 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Cao Nguyên Việt

                      m ư ợ n   n h a u   e m  n h é
                       
                       
                       
                       

                      mượn nhau em nhé, bờ vai
                      tựa đầu nghe chuyện tháng ngày buồn vui

                      mượn nhau em nhé, nụ cười
                      hong bờ môi ấm giữa thời lạnh căm

                      mượn nhau em nhé, tấm lòng
                      khơi hồng mạch ý trên dòng sông thơ

                      mượn nhau em nhé, cuộc chờ
                      biết tình còn đợi chưa mờ dung nhan

                      mượn nhau em nhé, rộn ràng
                      cho tâm vui bước trên ngàn lối mơ

                      mượn nhau em nhé, sợi tơ
                      buộc thuyền hệ lụy vào bờ sông duyên

                      mượn nhau em nhé, cõi riêng
                      nghe tình ru biết ưu phiền nhẹ trôi

                      mượn nhau em nhé, cuộc đời
                      mai sau khỏi sợ nợ đòi giữa nhau!

                      Cao Nguyên

                       
                      r





                      Anh Cho Em Mượn...
                       
                       
                      Anh cho em mượn, bờ vai
                      Bên anh ngày tháng miệt mài trong mơ
                       
                      Anh cho em mượn, tình thơ
                      Để em ươm nhũng mộng mơ xuân thì
                       
                      Anh cho em mượn, vần thi
                      Ghẹo mây, đuà gió, ôm ghì vầng trăng
                       
                      Anh cho em mượn, trầm thăng
                      Quen đi nỗi nhớ, san bằng niềm đau
                       
                      Anh cho em mượn, đời nhau
                      Để không còn thấy, tình sầu bơ vơ
                       
                      Anh cho em mượn, câu thơ
                      Bài ca lục bát se tơ duyên mình 
                       
                      Anh cho em mượn, bình minh
                      Suối mơ dệt mộng...thơ tình trao nhau..
                       
                      Anh cho em mượn, vườn cau
                      Dây trầu leo quấn...bên nhau không rời.

                      Sương Anh
                       
                      r
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2007 14:49:16 bởi Huyền Băng >
                      #71
                        Cao Nguyên Việt 08.07.2007 23:45:45 (permalink)
                        0


                        giọt

                        buồn

                        lóng

                        lánh


                        giữa nắng Hè sao anh thấy lạnh
                        chắc tại vì vắng những lời em
                        về trường xưa, anh đứng dưới hiên
                        nhìn cửa lớp thấy em hiển hiện

                        nỗi nhớ đưa anh vào kỷ niệm
                        nhặt giữa trời chút gió hương xưa
                        tóc huyền em bỏ nắng theo mưa
                        từng sợi chảy giọt buồn lóng lánh

                        nhớ bữa dạo thảo nguyên xanh thẩm
                        gót hồng em ướt đẫm sương đêm
                        lướt nhẹ đi trên thảm cỏ mềm
                        bám quanh anh lời em nhí nhảnh

                        tội em quá vai trần thấm lạnh
                        đùa trăng khuya đặc quánh môi hồng
                        bảo anh ôm phả ấm vào lòng
                        còn nhắc khéo: anh đừng lợi dụng...

                        @

                        Hạ rồi Hạ - qua rồi lại đến
                        trong tay nhau thương mến rời xa
                        từng bước đi năm tháng trôi qua
                        anh gọi em - giọt buồn lóng lánh!

                        Cao Nguyên
                         
                        r
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2007 00:40:28 bởi Ct.Ly >
                        #72
                          BĂNG NGUYỆT 10.07.2007 01:50:31 (permalink)
                          0
                          Lâu quá mới ghé thăm anh CNV nè...chúc anh vui sáng tác đều á...
                           

                          Tình yêu lời vời vợi
                          hạnh phúc cõi mơ hồ
                          không mơ làm sao nói
                          tuyệt vời em, lời thơ!

                           
                           
                           
                          Thời gian đang dần hết
                           
                           
                          Lời thơ tình diễm tuyệt
                          Trải đầy lối chiêm bao
                          Trải chưa đầy hồn nhau
                          Hạnh phúc là dối trá,
                           
                          Lời thơ như cành lá
                          Của cây khô mục rồi
                          Làm sao mầm non lạ
                          Lại trở mình sinh sôi
                           
                          Lời thơ đâu là vôi
                          Mà bạc lòng nhau thế
                          Tâm tình hay..kể lể
                          Chuyện người hay..đời tôi!
                           
                          Lời thơ như nước trôi
                          Đưa thuyền về bến cũ
                          Đêm nay lòng cô lữ
                          Trải đầy dưới trăng soi..
                           
                          Lời thơ sao im rồi
                          Viết gì cho nhau nữa
                          Đêm tàn sầu sâu giữa
                          Thời gian....lúc một vơi...
                           
                           
                          #73
                            Cao Nguyên Việt 10.07.2007 05:26:47 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                            Lâu quá mới ghé thăm anh CNV nè...chúc anh vui sáng tác đều á...


                            Tình yêu lời vời vợi
                            hạnh phúc cõi mơ hồ
                            không mơ làm sao nói
                            tuyệt vời em, lời thơ!


                             
                             
                            Thời gian đang dần hết
                             
                             
                            Lời thơ tình diễm tuyệt
                            Trải đầy lối chiêm bao
                            .........
                            Đêm tàn sầu sâu giữa
                            Thời gian....lúc một vơi...
                             
                             


                            Cám ơn Băng Nguyệt thỉnh thoảng ghé vào "quán thơ" với lời chúc đẹp.
                            Mong Băng Nguyệt luôn vui khỏe, sáng tác đều và chăm vườn thơ Thư Quán ngày càng đẹp với những loài hoa quí.
                            Tình thân.
                             
                            thời gian

                             

                            thời gian còn đủ không em
                            để mình nhớ lại mông mênh tình người
                            thực, không thực - chuyện đầy vơi
                            cưu mang cho lắm, rốt đời ảo hư

                            thời gian còn đủ không ư
                            sẽ như sắp hết, đã từ nguyên khai
                            thực, không thực - chuyện nay mai
                            rảnh đâu ngồi đếm tóc bay cợt mùa

                            thời gian còn đủ - thiếu, thừa
                            cũng cười cho thỏa cái vừa ngắm, ưng
                            rồi mai, bước chạm vô cùng
                            còn nghe lời ấm dưới tầng đất rêu

                            thời gian còn đủ - ít, nhiều
                            cùng đi em nhé, vào điều đã như
                            buộc tơ mà chặc khư khư
                            cái vòng duyên định, vạch từ cõi không!
                             
                            Cao Nguyên
                             
                            R
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2007 19:43:28 bởi Viet duong nhan >
                            #74
                              Cao Nguyên Việt 18.01.2008 06:41:56 (permalink)
                              0





                              em
                              mãi là
                              mùa xuân



                              em mãi là mùa xuân
                              giữa trời đông bão nổi
                              tình ươm ngọn nắng hồng
                              trên cánh đồng tuyết rối

                              em mãi lòng phơi phới
                              giữa trăm nỗi nhọc nhằn
                              không nao lòng bước vội
                              trên những lối đời qua

                              em mãi lòng thiết tha
                              với niềm tin rất mới
                              dẫu giữa cõi người ta
                              chứa bao điều gian dối

                              em mãi mãi tuyệt vời
                              trong lời thơ anh viết
                              như một đóa hồng tươi
                              nở cánh ngời thanh khiết

                              em mãi không quay lưng
                              nhìn từng vùng khắc nghiệt
                              không đắm nhìn trong gương
                              soi u buồn da diết

                              em mãi đời có được
                              từng bước, bước nhu mì
                              nhìn chân tình phía trước
                              không bao giờ biến di

                              em mãi trong lòng anh
                              mùa xuân và nắng mới
                              ánh mắt nhìn long lanh
                              khoe nụ cười tươi rói

                              mùa xuân em, mùa xuân
                              tình yêu ơi! vời vợi!

                              Cao Nguyên

                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 20 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 286 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9