thơ Cao Nguyên
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 20 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 286 bài trong đề mục
Cao Nguyên Việt 18.01.2008 06:46:41 (permalink)
0
 





hương thơ



gởi tặng em, thơ anh hương quả ngọt
hái từ vườn xuân sớm, nắng tinh nguyên
nhâm nhi hết những gọi mời mai mốt
tuyệt nhiên em thoát khỏi mọi ưu phiền

nhìn tám cánh chữ thơ hừng hực nở
thèm nụ hôn về ngủ giữa trang thơ
mới mơ ước đã nghe nồng nhịp thở
siết môi ngoan tình đợi đến bao giờ

em đừng sợ, thơ không là trái cấm
dẫu cắn nhầm, đời chẳng sợ hóa thân
chỉ sợ nỗi bâng khuâng tình quá nặng
thao thức đêm, em gọi nhớ bao lần

nếu ngại quá, em giữ nguyên quà tặng
cất vào nơi xinh xắn giữa tim em
khi bất chợt có nỗi niềm xa vắng
ngửi hương thơ, đời chắc chắn bình yên!


 
Cao Nguyên
#76
    BĂNG NGUYỆT 18.01.2008 16:18:36 (permalink)
    0

    hương thơ



    gởi tặng em, thơ anh hương quả ngọt
    hái từ vườn xuân sớm, nắng tinh nguyên
    nhâm nhi hết những gọi mời mai mốt
    tuyệt nhiên em thoát khỏi mọi ưu phiền

     
    Tặng em hỏng biết em nào
    Bn đại diện nhận, chào cái nhen,
    Đi đâu mất biệt vậy mèn
    Mừng anh về lại vườn quen đây nè...
     
    Thơ vẫn ngọt hơn đường phèn
    Phạt dăm bài nữa bỏ bèn quán thơ
    Chúc anh năm mới ước mơ
    Vạn điều thành đạt luôn chờ anh nha...
     
    Mừng CNV về thăm lại VNTQ nha...chúc vui và thơ lại trải đầy đất vườn VNTQ nè..
     
    #77
      Cao Nguyên Việt 19.01.2008 05:48:15 (permalink)
      0

      Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


      hương thơ



      gởi tặng em, thơ anh hương quả ngọt
      hái từ vườn xuân sớm, nắng tinh nguyên
      nhâm nhi hết những gọi mời mai mốt
      tuyệt nhiên em thoát khỏi mọi ưu phiền


      Tặng em hỏng biết em nào
      Bn đại diện nhận, chào cái nhen,
      Đi đâu mất biệt vậy mèn
      Mừng anh về lại vườn quen đây nè...
       
      Thơ vẫn ngọt hơn đường phèn
      Phạt dăm bài nữa bỏ bèn quán thơ
      Chúc anh năm mới ước mơ
      Vạn điều thành đạt luôn chờ anh nha...
       
      Mừng CNV về thăm lại VNTQ nha...chúc vui và thơ lại trải đầy đất vườn VNTQ nè..


       Chào Băng Nguyệt,
      Cám ơn BN còn nhớ thằng anh Lãng Tử này hén.
      Băng Nguyệt đại diện nhận "hương thơ", nếu có chia cho ai đó, nói họ gởi lời cám ơn CN nhé.
      Vì nhờ chút "hương thơ", tình đời bớt đắng
      Chúc BN và gia đình an vui khi Xuân đến, Tết về.
       
      #78
        Cao Nguyên Việt 19.01.2008 05:50:52 (permalink)
        0
        TÌNH KHÚC VÀO XUÂN




        gọi em môi hồng của nắng
        hát lời tình khúc giữa Xuân
        tim rung theo từng nốt lặng
        thương yêu rộn giữa vô cùng

        anh nghe cả lời tim nói
        trên từng nhịp thở bâng khuâng
        có gì dường như rất vội
        giữa em nỗi nhớ vô cùng

        trên dòng thời gian im lắng
        không gian vỗ sóng muôn trùng
        nhớ thương gởi vào xa vắng
        mây bay theo gió ngập ngừng

        xuyến xao lan xa vời vợi
        lướt trên mặt sóng chập chùng
        anh gom từng con chữ rối
        gợi lời tình khúc vào Xuân !

        Cao Nguyên
        #79
          BĂNG NGUYỆT 05.02.2008 09:14:09 (permalink)
          0
          Mừng tuổi anh Cao Nguyên Việt nha...chúc anh năm mới được an lành, tiền tài phúc lộc bước song sanh.....sáng tác hăng say vui mĩ mãn.....tình yêu và niềm vui trọn dành!
           

          xuyến xao lan xa vời vợi
          lướt trên mặt sóng chập chùng
          anh gom từng con chữ rối
          gợi lời tình khúc vào Xuân !

          Cao Nguyên

           
          Mùa xuân của em là anh 5
           
           
          Ngồi đếm từng câu thơ gửi
          Vạch tìm ẩn ý trùng trùng
          Xuân về hây hây gió thổi
          Mai vàng khoe dưới nắng rung!
           
          Vời vợi trông nhau mùa chưa lại
          Hỏi lòng ta biết phải làm sao
          Chưa về tới biển sông trôi mãi
          Tình của ngày nao có dạt dào?!
           
          Sóng lặng thuyền yên bằng cơn bão,
          Xuân rồi lời chúc gửi tặng nhau,
          Tiếng lòng đâu cần tìm lục lạo,
          Tự dưng trỗi dậy khúc tơ cầu!
           
          Én liệng mang tin về bên ấy
          Một ngày cũng sẽ được vui thôi
          Thời gian chầm chậm đi qua vậy,
          Còn thấy nhau là có vui rồi!
           

          #80
            Cao Nguyên Việt 08.02.2008 10:48:36 (permalink)
            0
            KHAI BÚT



            MỒNG MỘT

            Mồng Một mang chữ xuất hành
            tung lên vất xuống đã thành nhịp thơ
            rủ tim em đánh ván cờ
            tình đen hay đỏ không mờ bóng đôi

            gắp con lục bát làm mồi
            kéo căng con mắt câu lời tình si
            hồn thơ phát ngọn từ bi
            định tâm mớm nụ xuân thì lộc non!


            MỒNG HAI

            Mồng Hai dạo phố tình tôi
            gặp em tươi rói tiếng cười giữa tim
            đốt nồng khoé mắt chân chim
            hàm răng cắn nụ bình yên chào người

            nghiêng hoa rót mộng vào đời
            dành riêng vạc nắng tuyệt vời tặng em
            ngã lưng trên tiếng hát đêm
            bềnh bồng mười ngón tay tiên nở hồng!

            MỒNG BA

            Mồng Ba đãi tiệc tiễn Hoa
            nụ đi, cánh vỡ, nhụy nhoà hương bay
            Đào Mai gió ghẹo lã say
            Cúc Hồng úa mặt đợi giây phút tàn

            góp hương bụi phấn hoa vàng
            viết tràng chữ Ái, thương quàng cổ Hoa
            nhắc tình giao phối thiết tha
            đợi Xuân mùa tới ngàn Hoa lại về!

            Xuân Mậu Tý 2008
            Cao Nguyên
             
            #81
              Cao Nguyên Việt 21.02.2009 07:47:43 (permalink)
              0
              mượn

              chiều qua gõ cửa láng giềng
              mượn người cái lúm đồng tiền để xem
              quả nhiên như lắm người khen
              khi cười, cái lúm làm duyên rất tình!

              Cao Nguyên
              #82
                Cao Nguyên Việt 21.02.2009 08:08:05 (permalink)
                0

                Mừng tuổi anh Cao Nguyên Việt nha...chúc anh năm mới được an lành, tiền tài phúc lộc bước song sanh.....sáng tác hăng say vui mĩ mãn.....tình yêu và niềm vui trọn dành!
                Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


                 

                Cám ơn  Băng Nguyệt với lời chúc đẹp đầu năm. Anh đi lang thang mãi, hôm nay mới về lại Thư Quán.
                Chúc Băng Nguyệt luôn an vui và hạnh phúc.
                #83
                  Cao Nguyên Việt 21.02.2009 08:11:10 (permalink)
                  0


                  xông đất

                  trừ tịch sắm gương mới
                  giao thừa soi dung nhan
                  còn nếp nào tươi rói
                  xếp lên môi điệu đàng

                  kẻ niềm vui vào mắt
                  mặc quần áo tinh khôi
                  đi tìm em xông đất
                  hái lộc xuân tuyệt vời

                  *
                  em giọng cười thuở trước
                  giòn âm điệu thủy tinh
                  theo lụa là tha thướt
                  vào tầm xuân tuổi mình

                  anh nét nhìn rất mượt
                  lướt trên nụ chồi non
                  lòng vỗ dồn nắng mới
                  quanh thời gian xoáy tròn

                  **
                  trừ tịch sắm gương mới
                  giao thừa soi dung nhan
                  là biết mình vẫn đợi
                  xông đất mùa xuân em!

                  Cao Nguyên
                  #84
                    Cao Nguyên Việt 22.02.2009 22:54:54 (permalink)
                    0
                    xưa
                    nay


                    (những thằng thời xưa đó
                    ngày nay đâu cả rồi!)

                    chiều lên Phố Ảo ngồi xem truyện
                    chợt nhớ người xưa ở Phố Đời
                    chẳng biết sau cái hồi nguy biến
                    người còn hiển hiện cõi thời nay?

                    nếu đã là không, buồn biết mấy
                    nếu như còn đấy nhớ ta chăng
                    một thằng lãng tử say thì ngủ
                    dẫu réo bên tai tiếng pháo gầm!

                    cũng chẳng trách chi thời buổi ấy
                    sống chết như là chuyện giỡn chơi
                    lúc nhuốm trăng chiều còn Nó đấy
                    khi mặt trời lên Nó mất rồi!

                    thêm một bữa người ngồi khóc bạn
                    thêm một lần ta chếnh choáng say
                    chừ đọc truyện gợi về dĩ vãng
                    mà nghe chừng tầm đạn còn bay!

                    ơi người quen! ơi Nó của ta ơi!

                    Cao Nguyên
                    #85
                      Cao Nguyên Việt 22.02.2009 22:57:32 (permalink)
                      0
                      giọt say

                      biết mình vẫn nhớ thương nhau
                      vậy mà lâu lắm không câu hỏi chào
                      nguyên nhân đã rõ vì sao
                      đành tình giữ lại ngọt ngào trong tim

                      thời gian lỡ một lần tìm
                      chỉ vì ngại nói lời xin lỗi mình
                      dặn lòng cố giữ lặng thinh
                      đời vui nuôi lớn cuộc tình như mơ

                      khi còn thơ hiểu ý thơ
                      tình không thất lạc đường tơ nguyệt hồng
                      giữ nhé em, những nụ hôn
                      ngân trên phiếm chữ ru nồng giấc khuya

                      không gian chưa trượt bước chia
                      đừng gom lắm nỗi nọ kia se buồn
                      nửa rạng đông, nửa hoàng hôn
                      rót chung em nhé, uống cùng giọt say!

                      Cao Nguyên
                      #86
                        Cao Nguyên Việt 23.02.2009 07:50:55 (permalink)
                        0






                         


                              mai sau


                              mai sau còn trở lại đời
                              ta xin làm mảnh mặt trời soi đêm
                              sáng trưng mọi cuộc truy tìm
                              từng căn nguyên vỡ trong tiền kiếp đau!

                              mai sau còn gặp lại nhau
                              ta mời người uống rượu sầu phù hoa
                              men thù ủ vị xót xa
                              rót qua đố kỵ nồng da thịt mình!

                              mai sau còn mắt để nhìn
                              ta cùng người ngắm nhục hình vong thân
                              giáo gươm rạch nát căn phần
                              tìm trong xương tủy nợ nần trả vay!

                              mai sau còn hương khói bay
                              chân kinh ta đọc đời quay quắt buồn
                              nam mô chứng quả vô thường
                              độ trì siêu thoát đoạn trường cuồng tâm!

                              Cao Nguyên
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2009 07:52:33 bởi Cao Nguyên Việt >
                        #87
                          Cao Nguyên Việt 23.02.2009 07:57:27 (permalink)
                          0



                          mộng bình sinh

                          một chút buồn, một chút vui
                          trộn đều khuấy giữa sóng đời thành thơ
                          chút định yên, chút bất ngờ
                          hòa vào thân nghiệm khỏa mờ chung riêng
                          chỉ còn một chút tự duyên
                          đặt lên bàn phím gõ phiên khúc tình
                          chút gởi người, chút gởi mình
                          cũng vừa thỏa ý mộng bình sinh tôi!

                          Cao Nguyên
                          #88
                            Cao Nguyên Việt 24.03.2009 09:46:40 (permalink)
                            0
                             
                            là con gái

                            là con gái, trời cho suối tóc
                            ủ da thơm, phong kín bờ vai
                            tay ai nhẹ, chạm lời hương mật
                            gây xuyến xao, cho đỏ mắt nai

                            là con gái, hay tin duyên phận
                            yêu rồi xa, nói chẳng hợp nhau
                            đành dối lòng: cuộc tình vớ vẩn
                            biết xa người, con tim buốt đau

                            là con gái, nuôi sầu làm dáng
                            yêu và thương, lãng mạn như mơ
                            lúc đợi chờ, trăng sao là bạn
                            khi nhớ thương, ve vãn hồn thơ

                            là con gái, ai mà chẳng khóc
                            khi tình đầu lỡ một lần qua
                            nên đôi lúc, giữa dòng hạnh phúc
                            cũng còn mơ, buồn một chiều xa!

                            Cao Nguyên

                             
                            #89
                              BĂNG NGUYỆT 24.03.2009 15:12:34 (permalink)
                              0

                              Cám ơn Băng Nguyệt với lời chúc đẹp đầu năm. Anh đi lang thang mãi, hôm nay mới về lại Thư Quán.
                              Chúc Băng Nguyệt luôn an vui và hạnh phúc.

                               
                              Chào anh CNV, lâu rồi mới gặp lại nè, đừng đi lang thang nữa mệt hih, cứ định cư lại VNTQ đi nè... trải thơ đều đều cho bn và mọi ng cùng đọc nha...
                              Dạo này vui chứ anh?!...
                               
                               

                              giọt say

                              biết mình vẫn nhớ thương nhau
                              vậy mà lâu lắm không câu hỏi chào
                              nguyên nhân đã rõ vì sao
                              đành tình giữ lại ngọt ngào trong tim

                              thời gian lỡ một lần tìm
                              chỉ vì ngại nói lời xin lỗi mình
                              dặn lòng cố giữ lặng thinh
                              đời vui nuôi lớn cuộc tình như mơ

                              khi còn thơ hiểu ý thơ
                              tình không thất lạc đường tơ nguyệt hồng
                              giữ nhé em, những nụ hôn
                              ngân trên phiếm chữ ru nồng giấc khuya

                              không gian chưa trượt bước chia
                              đừng gom lắm nỗi nọ kia se buồn
                              nửa rạng đông, nửa hoàng hôn
                              rót chung em nhé, uống cùng giọt say!

                              Cao Nguyên
                               
                               
                               
                              Em là ly rượu của anh 5
                               
                              (Giọt say)
                               
                              Giọt say hai đứa uống cùng
                              Mà lời xin lỗi cứ dùng dằng thôi,
                              Ngại tìm nhau để đêm trôi,
                              Biển sầu lặn hụp, môi buồn môi xa.
                               
                              Tình không thất lạc thế mà
                              Câu chào không gửi được qua cho mình,
                              Lâu rồi cứ thế làm thinh.
                              Mà thơ cứ nói với "mình" lạ chưa.
                               
                              Ai biết ta đợi thu đưa,
                              Lối về song bước để xua đông hàn,
                              Vậy mà giữa ánh nguyệt quang
                              Dửng dưng như thể đã tàn cuộc vui.
                               
                              Giọt say em vẫn muốn mời,
                              Khách Đa Tình đó nhấp môi cạn cùng....
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 20 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 286 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9