 
    
  
    
    
    
        
        
     Thơ rơi
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
               
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/500E536EC3F14B07AB942A6534FAD152.jpg[/image] 
  
 
   
  GIẤC  MỘNG 
   
   
  Giấc mộng ai mơ độ vào thu 
  Bao nhiêu vàng lá ướp sương mù 
  Bao nhiêu nĩ non lời của gió 
  Để thấy hồn này say tiếng ru! 
   
  Giấc mộng ai đan lên khói mây 
  Tan loãng trời xanh chớm thu này 
  Để tôi thèm khát đưa tay vói 
  Rất lạ..., hư vô ảo giác vây! 
   
  Giấc mộng ai đem gửi nguyệt chi? 
  Để nửa kia rơi..., nửa lỡ thì 
  Đưa tay nhè nhẹ...tôi vun vớt 
  Mong vừa đong đủ chén Trương Chi! 
   
  Giấc mộng ai đem thả giòng sông 
  Nước chảy về đâu... lòng hỏi lòng? 
  Ai đâu đi ngược đầu ngọn sóng? 
  Thôi đành để nước cuốn tình không... 
   
   
  Tóc nâu 
   
     <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2007 13:15:18 bởi Tóc nâu >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/18205CCF99E344CA93677BEC0234DA3F.jpg[/image] 
   
   
  HỎI   RẰNG 
   
   
  Hoang vu... cõi đợi, chốn mong chờ 
  Lặng nhìn nỗi nhớ giữa đường mơ... 
  Thu sang reo rắc... rừng ngập lá 
  Hỏi rằng... sầu vướng... có đọng thơ? 
   
  Gió buốt heo may... thật xanh xao 
  Vạt nắng chiều nay quá nhạt mầu... 
  Lơ ngơ treo giữa trời mây xám... 
  Hỏi rằng buồn nắng... thơ có đau? 
   
  Tiếng mưa nhỏ giọt... như nguyện cầu 
  Chuổi vòng kỷ niệm... lạc về đâu? 
  Bâng khuâng, lạc lỏng... nghìn bóng nước 
  Hỏi rằng bóng vỡ... thơ về đâu? 
   
   
  Tóc nâu 
   
  r
       
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2008 13:16:36 bởi Tóc nâu >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  
 
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/500E536EC3F14B07AB942A6534FAD152.jpg[/image] 
  
 
   
  GIẤC  MỘNG 
   
   
  Giấc mộng ai mơ độ vào thu 
  Bao nhiêu vàng lá ướp sương mù 
  Bao nhiêu nĩ non lời của gió 
  Để thấy hồn này say tiếng ru! 
   
  Giấc mộng ai đan lên khói mây 
  Tan loãng trời xanh chớm thu này 
  Để tôi thèm khát đưa tay vói 
  Rất lạ..., hư vô ảo giác vây! 
   
  Giấc mộng ai đem gửi nguyệt chi? 
  Để nửa kia rơi..., nửa lỡ thì 
  Đưa tay nhè nhẹ...tôi vun vớt 
  Mong vừa đong đủ chén Trương Chi! 
   
  Giấc mộng ai đem thả giòng sông 
  Nước chảy về đâu... lòng hỏi lòng? 
  Ai đâu đi ngược đầu ngọn sóng? 
  Thôi đành để nước cuốn tình không... 
   
   
  Tóc nâu 
   
   
  
 
  
 
 
  THUYỀN MƠ
 
 
Bức tranh ai vẽ thật mơ màng 
  Bầu trời hoà quyện áng mây xanh 
  Thuyền mơ thấp thoáng dưới trăng thanh 
  Và dáng ai nhẹ nhàng mái đẩy
 
Này thuyền mơ...đi về đâu đấy?! 
  Rẽ đường mây lên tận non ngàn 
  Hay quay về thế giới nhân gian 
  Nhờ tí nhé...quá giang...bến đợi
 
Thơ thẩn triền miên trong giấc mộng  
  Cứ ngỡ rằng thuyền đã đến nơi 
  Khẽ khàng chân bước xuống...mơ đời 
  Ôi!...cảm giác...như đang chới với
 
Nơi đây là đâu...ơi...thuyền hỡi! 
  Bến nơi nao...ta lạc mất nhau
Ai chỉ dùm bến tới ở đâu?
Kẻo dòng ngược...chìm sâu hư ảo...
 
Sương Anh 
  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2007 16:07:15 bởi SuongAnh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              SAY NGUYỆT     
  Nguyệt hỡi phiêu bồng mãi nơi nao 
  Đến nay trăng đã ở nơi nào 
  Trốn mình ẩn hiện trời trong vắt 
  Mầy hồng đâu phủ tấm thân son     
  Thuyên tình trăng vội rẽ đâu đây 
  Bỗng chốc trăng rơi xuống nơi này 
  Cho say lòng ai vuơng vấn mãi 
  Ánh vàng lóng lánh uống đêm nay    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    SAY NGUYỆT       
   Nguyệt hỡi phiêu bồng mãi nơi nao  
   Đến nay trăng đã ở nơi nào  
   Trốn mình ẩn hiện trời trong vắt  
   Mầy hồng đâu phủ tấm thân son       
   Thuyên tình trăng vội rẽ đâu đây  
   Bỗng chốc trăng rơi xuống nơi này  
   Cho say lòng ai vuơng vấn mãi  
   Ánh vàng lóng lánh uống đêm nay             		         
  langtoi      
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/3CDFE84C3DE441AEA07782271406A95D.jpg[/image]
      TRĂNG   ĐẮM... 
   
   
  Phải không trăng đắm tối nay rồi 
  Một vầng nguyệt lặn... chốn xa xôi 
  Gió đã chở mây về giao khúc... 
  Thu chớm, trăng lồng...! Ai với tôi? 
   
  Thầm lặng... thuyền xưa đã xa bờ 
  Chở đi hết cả những mộng mơ... 
  Thiếp ngủ...! Vầng trăng còn tỉnh giấc... 
  Hỏi thuyền năm cũ... nhớ bến thơ? 
   
   
  Tóc nâu 
   
       
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2007 17:24:28 bởi Tóc nâu >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  EM  VỀ... 
   
   
  Em về gối mộng giấc mơ hoa... 
  Say nồng hương nhớ thuở mượt mà 
  Tay trong tay mãi... tình chấp cánh 
  Trao nụ hôn đầu... bao thiết tha. 
   
  Em về gom lại chút dư hương... 
  Của những ngày xưa bước cùng đường 
  Hai mái đầu chung niềm mộng tưởng 
  Để ngỡ đất trời... tặng yêu thương! 
   
  Em về xem lại những thư xưa... 
  Ngày ấy lời yêu nói không thừa 
  Viết cả bao thương, buồn, giận, nhớ... 
  Vũ trụ đôi mình... trăng, gió, mưa... 
   
  Em về thắp lại ngọn nến tàn... 
  Rọi hồn cô lữ mãi miên man... 
  Đốt ra tro bụi... từng kỷ niệm 
  Thêu cháy hồn em... mảnh khăn tang 
   
   
  Tóc nâu 
  
   r         
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/5B18A6054F4043CC9543F43494E430DF.jpg[/image] 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2008 13:23:11 bởi Tóc nâu >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Thân tặng Tóc nâu bài thơ họa!             [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/5F02053192E04079B29605FE8F056746.jpg[/image] 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  Về cùng tôi nhé....           Em về gọi nắng mới hoan ca   Gọi xuân trở lại với ngàn hoa   Gọi tôi bừng tỉnh sau đông giá   Trao nụ hôn dài... ôi thiết tha.       Em hỡi... từ nay mãi chung đường   Đã thành hiện thực... mộng uyên ương   Yêu thương kết trái, nồng ân ái   Sớm hôm kề cận dệt thiên đường.       Thì cớ làm sao... để lệ vương   Cho mắt môi sầu... nhuốm đoạn trường   Tình tôi trao tặng không toan tính   Những mong em quên hết bi thương.       Tôi vẫn một lòng đợi chờ em   Lá đổ chiều thu đẫm lệ buồn   Tháng năm không nhạt lời ước thệ   Về cùng tôi nhé... kết tơ vương.   _________________       ONLY           Tóc nâu, nàng hãy nhanh về với ONLYYOU nào.! 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2007 10:55:06 bởi onlyyou >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  James Carlos 
   
  Thân tặng Tóc nâu bài thơ họa! 
   
   
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/5F02053192E04079B29605FE8F056746.jpg[/image] 
   
  
 
   
   
  Và anh biết nếu ngày tim hoá thạch, 
  Vẫn muôn đời ghi khắc bóng hình anh 
  Giọt lệ rơi xống tim đá trung thành... 
  Tình sống mãi... dù đôi hồn ly cách! 
   
   
  Tóc nâu 
  
 
   
  TN xin cám ơn anh James Carlos bài thơ hoạ rất đẹp và rất....trữ tình nha!  
 
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  THUYỀN MƠ 
 
Bức tranh ai vẽ thật mơ màng  
   Bầu trời hoà quyện áng mây xanh  
   Thuyền mơ thấp thoáng dưới trăng thanh  
   Và dáng ai nhẹ nhàng mái đẩy
 
Này thuyền mơ...đi về đâu đấy?!  
   Rẽ đường mây lên tận non ngàn  
   Hay quay về thế giới nhân gian  
   Nhờ tí nhé...quá giang...bến đợi
 
Thơ thẩn triền miên trong giấc mộng   
   Cứ ngỡ rằng thuyền đã đến nơi  
   Khẽ khàng chân bước xuống...mơ đời  
   Ôi!...cảm giác...như đang chới với
 
Nơi đây là đâu...ơi...thuyền hỡi!  
   Bến nơi nao...ta lạc mất nhau
Ai chỉ dùm bến tới ở đâu?
Kẻo dòng ngược...chìm sâu hư ảo...
 
Sương Anh 
   
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/9DBBCF05739946D991309B735BC87737.jpg[/image]
 
   
  THUYỀN   MỘNG 
   
   
  Thuyền mơ... tôi chở tràn đầy mộng... 
  Lặng lờ trôi thả... theo ước mong 
  Không vương, không vấn...để nhẹ lòng 
  Mù khơi dào dạt... chốn mênh mông. 
   
  Đâu bờ, đâu bến... giữa hư không 
  Dù vẫn lăn tăn nhịp sống đời... 
  Chênh vênh... trăng ngó, chị Hằng liếc... 
  Đến phải ghen cùng ta....Thảnh thơi! 
   
  Đừng lay động nhé! Khách thuyền mơ 
  Lao xao chi lắm tìm bến bờ? 
  Đừng khêu mặt nước... tàn trăng bóng 
  Vỡ mạn thuyền mơ...! Mộng chơ vơ...! 
   
   
  Tóc nâu 
   
   
     
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2007 02:14:27 bởi Tóc nâu >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Dán vào nhà Tóc nâu một bức nữa nhé!             [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/82AA818B50AD439089886951B705FDB4.jpg[/image] 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/5FD055055B174F209C2DD6E014D5959D.gif[/image]
 
   
  SẼ  VỀ  THÔI...         Em về trải mộng lối người đi...   Gợi nắng ôm vai giữ xuân thì...   Gọi vườn đua nở trăm hoa lạ...   Mời cả muôn chim hót hoạ thi...      Em về trao tặng người giấc mơ   Ở giữa mùa trăng toả bóng mờ   Núi non, rừng thẳm... chừng thinh lặng...   Để tiếng thầm thì... vọng hoang sơ!      Em về nhặt bỏ những đau thương,   Xô nghiêng lệch đi khúc đoạn trường.   Vỗ mộng thiên thai... hồn say đắm.   Trổ vạn hương tình, ai vấn vương...      Em về xoá tan những nếp nhăn,   Mà bao bụi nhớ đã in hằn...   Trên gương mặt quý, người yêu dấu   Thấy lại ánh nhìn... vạn hoa đăng.      Em về người ạ! Sẽ về thôi...   Tâm tư cất bước..., mắt môi cười...         Tóc nâu      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2007 23:06:42 bởi Tóc nâu >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  Đón Em...               Phải...thật đây hay chỉ chiêm bao   Kìa, mắt môi ai nhiều ngọt ngào   Ôi, vòng tay ấm êm ao ước   Có em, ta có cả ngàn sao.       Vẫn còn đây... dạt dào kỷ niệm   Của những ngày luyến ái vấn vương   Vẫn còn đây... cay đắng đoạn trường   Khi hoàng hôn giăng sương chờ đợi.       Em hứa hẹn một ngày trở lại   Nhưng lòng tôi... sao sóng chẳng yên   Trường tương tư thánh thót kiếm tìm   Tình xa vắng... sầu dâng chất ngất.       Niềm tin nào tặng tôi sức mạnh   Sống ngàn ngày khắc khoải, tịch liêu   Khát khao không... tình đã đủ nhiều   Còn tươi mới... dấu tình đưa tiễn.       Em trở về... tình nồng miên viễn   Đời có em... nắng ấm chan hòa   Cảm ơn em tặng khúc hoan ca   Ngày mai tới... chân trời rộng mở.   ____________________       ONLY            
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
Trích đoạn:  James Carlos 
   
  Dán vào nhà Tóc nâu một bức nữa nhé! 
   
   
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/82AA818B50AD439089886951B705FDB4.jpg[/image] 
  
         Anh yêu ạ! Sóng muôn đời oà vỡ...   Dâng bạc đầu... vỗ bờ cát yêu thương   Như tình chung, dẫu sông núi ngăn đường   Ta - Thơ - Mộng... vẫn miên trường chung bước!         Tóc nâu           
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Thôi mà       Thôi mà đừng nhìn nữa   Em ngượng lắm anh ơi   Lỡ người ta nhìn thấy    Em giả vờ quay đi        Thôi mà anh gì ơi !   Chẳng quen cũng chẳng biết    Sao cứ nhìn em hoài    Có` gì lạ đâu nhỉ       Em vẫn là em thôi    Thôi mà em hỏi thật    Xung quanh rộng thế kia   Sao lại vô duyên thế   Cứ nhìn chổ người ta       Thôi mà em bảo thật   Anh có chiếc răng khểnh   Chắc muốn con gái dòm   Nên cưòi cũng dể thương   Đừng có vội mà bán    Phiền lắm đấy anh ơi       Thôi mà em bảo thật   Đừng nhìn em khó hiểu    Mà thôi nói thật đấy    Em ngượng lắm anh ơi         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/F34D2C7A9D114E44B78CEDB0941A2753.gif[/image] 
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  4 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: