Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 100 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Tóc nâu 10.10.2007 00:07:32 (permalink)
0
Thôi mà
 
Thôi mà đừng nhìn nữa
Em ngượng lắm anh ơi
Lỡ người ta nhìn thấy
Em giả vờ quay đi
 
Thôi mà anh gì ơi !
Chẳng quen cũng chẳng biết
Sao cứ nhìn em hoài
Có` gì lạ đâu nhỉ
 
Em vẫn là em thôi
Thôi mà em hỏi thật
Xung quanh rộng thế kia
Sao lại vô duyên thế
Cứ nhìn chổ người ta
 
Thôi mà em bảo thật
Anh có chiếc răng khểnh
Chắc muốn con gái dòm
Nên cưòi cũng dể thương
Đừng có vội mà bán
Phiền lắm đấy anh ơi
 
Thôi mà em bảo thật
Đừng nhìn em khó hiểu
Mà thôi nói thật đấy
Em ngượng lắm anh ơi


con thuyền không bến


NGÀY  MAI...


Có một anh chàng... lì
Suốt mùa trồng cây si
Nơi cổng trường, tan học
Ánh mắt nhìn... lạ chi!

Tướng tá... coi được đó
Nhưng tính tình... không rõ
Vì từ ngày theo đuổi...
Chẳng một lời bày tỏ.

Đường phố rộng mênh mông
Xe cộ chạy lòng vòng...
Làm cái đuôi... đeo kỹ
Thiệt là... tức cành hông!

Bạn bè người ta đông
Vui như là chợ Đông
Chọc, ghẹo, liếc , háy, nhìn...
Làm đôi má... đỏ hồng.

Nè, anh chàng... ở không
Nếu mà không thật lòng
Dù... dễ coi cách mấy
Đã nói không... là không!

Nè, anh chàng... lãng duyên
Có đôi mắt... thật hiền
Có nụ cười... dễ cảm
Hãy để... người ta... yên!

Làm ơn ngó chổ khác...
Không thôi... đường đi lạc
Đâu ở cùng con phố
Theo hoài..., người ta... nhát!

Nè, anh chàng không quen
Phố xá đã lên đèn...
Sắp đến nhà rồi đó...
Hẹn... hờ... ngày mai nghen!


Tóc nâu


TN phá con thuyền không bến thui nha!



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/82169021314A47669B388FEE3820CFCC.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2007 00:19:24 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
SuongAnh 10.10.2007 03:48:08 (permalink)
0



Dán vào nhà Tóc nâu một bức nữa nhé!



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/82AA818B50AD439089886951B705FDB4.jpg[/image]



Anh yêu ạ! Sóng muôn đời oà vỡ...
Dâng bạc đầu... vỗ bờ cát yêu thương
Như tình chung, dẫu sông núi ngăn đường
Ta - Thơ - Mộng... vẫn miên trường chung bước!


Tóc nâu



Tình Sóng & Cát

Vẫn mãi mãi là tình yêu sóng & cát
Đưa đẩy nhau hoài khúc nhạc yêu thương
Sóng vỗ bờ ru giấc mộng miên trường
Ngàn năm sóng & cát...tình bên nhau mãi

Sương Anh

"Chàng Tóc" ui...cho "em Anh" dán một bài thơ ha...



langtoi 10.10.2007 09:27:52 (permalink)
0
SÓNG VÀ BỜ
 
Sóng xô bờ ôi ngàn năm thương nhớ
Trao nụ hôn cho tới thuở bạc đầu
Dẫu thăng trầm qua bao cuộc dâu bể
Vẫn ngọt ngào âm yếm sống bên nhau
 
Bờ không sóng không còn đâu thương nhớ
Sóng xa bờ chỉ vắng lặng, lăn tăn
Thè lưỡi liếm đôi môi bờ ngọt dịu
Sóng nhớ ai mà con sóng bạc đầu
 
Đời sương gió gây bao lần dâu bể
Biển cạn rồi sóng vẫn mãi xôn xao
Xô bãi cát sóng hôn bờ ồn ã
Bọt trắng tung bay tựa tiếng nhớ bờ
con thuyền không bến 10.10.2007 20:15:14 (permalink)
0
Guốc nhỏ
 
Không có mưa thu chiều tiễn biệt
Guốc khô gõ nhịp đường về
Nắng ướp tóc vun đầy vai mỏng
Tuổi mười tám nhìn ứa mắt ghê !
 
Guốc có biết chiều nay ta buồn lắm
Chẳng có ai lướt xuyên rừng bạch đàn
Hôn guốc nhỏ gót bằng nhẳm dấu
“ Cô Tấm đâu rồi ? “ ta gọi, lạc điệu hò vang
 
Biết chừng nào em “ qua cầu đánh rơi “ như câu hát
Không dám vớt dùm em đôi tim gỗ… của mình
Bao giờ guốc ấy về ngang nhỉ ?
Đời dẩu muôn phương…
Và guốc vạn chân người.
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/E561EEA1072D4B88AD6E92E2949630F5.gif[/image]
Attached Image(s)
Tóc nâu 12.10.2007 22:33:55 (permalink)
0


Guốc nhỏ

 
Không có mưa thu chiều tiễn biệt
Guốc khô gõ nhịp đường về
Nắng ướp tóc vun đầy vai mỏng
Tuổi mười tám nhìn ứa mắt ghê !
 
Guốc có biết chiều nay ta buồn lắm
Chẳng có ai lướt xuyên rừng bạch đàn
Hôn guốc nhỏ gót bằng nhẳm dấu
“ Cô Tấm đâu rồi ? “ ta gọi, lạc điệu hò vang
 
Biết chừng nào em “ qua cầu đánh rơi “ như câu hát
Không dám vớt dùm em đôi tim gỗ… của mình
Bao giờ guốc ấy về ngang nhỉ ?
Đời dẩu muôn phương…
Và guốc vạn chân người.


con thuyền không bến


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/2751BD367E344B81980FD67AA34E7F21.jpg[/image]


ƯỚT  NHOEN  NỤ  CƯỜI


Tìm về một chổ thân quen
Lối xưa, ngõ vắng... ngọn đèn hắt hiu
Đâu rồi áo trắng thân yêu
Dáng xưa thấp thoáng..., một chiều gặp nhau
Dám đâu cất một lời chào
Chỉ nghiêng vành nón.. và trao nụ cười
Tâm hồn thuở ấy xinh tươi
Mát như lụa bạch, để người lao đao
Nhìn trong sóng mắt dạt dào
Hiểu nhau nghìn ý không trao bằng lời
Mực tình thơ dại cùng chơi
Tưởng rằng áo mộng muôn đời tặng nhau
Đâu ngờ... mực, áo phai màu
Nỗi buồn nghiêng ngã... trả nhau ngậm ngùi...


Tìm về một chổ thân quen
Cơn mưa bỗng đổ... ướt nhoen nụ cười...!


Tóc nâu


... và TN không biết mần thơ tự do..., nên đành mượn luật thơ lục bát để ráp vần! Mong anh Thuyền không bến dung thứ...! 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2007 22:35:24 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
SuongAnh 13.10.2007 13:51:23 (permalink)
0

Guốc nhỏ

 
Không có mưa thu chiều tiễn biệt
Guốc khô gõ nhịp đường về
Nắng ướp tóc vun đầy vai mỏng
Tuổi mười tám nhìn ứa mắt ghê !
 
Guốc có biết chiều nay ta buồn lắm
Chẳng có ai lướt xuyên rừng bạch đàn
Hôn guốc nhỏ gót bằng nhẳm dấu
“ Cô Tấm đâu rồi ? “ ta gọi, lạc điệu hò vang
 
Biết chừng nào em “ qua cầu đánh rơi “ như câu hát
Không dám vớt dùm em đôi tim gỗ… của mình
Bao giờ guốc ấy về ngang nhỉ ?
Đời dẩu muôn phương…
Và guốc vạn chân người.


con thuyền không bến


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/2751BD367E344B81980FD67AA34E7F21.jpg[/image]


ƯỚT  NHOEN  NỤ  CƯỜI


Tìm về một chổ thân quen
Lối xưa, ngõ vắng... ngọn đèn hắt hiu
Đâu rồi áo trắng thân yêu
Dáng xưa thấp thoáng..., một chiều gặp nhau
Dám đâu cất một lời chào
Chỉ nghiêng vành nón.. và trao nụ cười
Tâm hồn thuở ấy xinh tươi
Mát như lụa bạch, để người lao đao
Nhìn trong sóng mắt dạt dào
Hiểu nhau nghìn ý không trao bằng lời
Mực tình thơ dại cùng chơi
Tưởng rằng áo mộng muôn đời tặng nhau
Đâu ngờ... mực, áo phai màu
Nỗi buồn nghiêng ngã... trả nhau ngậm ngùi...


Tìm về một chổ thân quen
Cơn mưa bỗng đổ... ướt nhoen nụ cười...!


Tóc nâu


... và TN không biết mần thơ tự do..., nên đành mượn luật thơ lục bát để ráp vần! Mong anh Thuyền không bến dung thứ...! 


Có Gì Đâu Em...
 
 
Có gì đâu em...vẫn là con chữ
Lục bát tình hay thơ kiểu tự do
Cũng tỏ bày bao nỗi nhớ võ vò
Dưới mưa đẫm đứng chờ...người không thấy
 
Nói làm sao, tim buồn biết mấy
"Cô Tấm " này nay đã bị bỏ rơi
Giưã cơn mưa ướt đẫm cả hồn rồi
Buồn nghiêng ngã...trả niềm vui về bên ấy
 
Trong cơn lạnh...đôi môi run rẫy
Chờ mong hoài nào thấy vòng tay
Chỉ mình em trong cơn mưa này
Nghiêng vành nón giọt sầu rơi rụng
 
Đứng giưã mưa hồn em ướt sũng
Lệ lòng đang dọng vũng trong tim
Nào ai hay để mà lau dùm
Ôi, lạnh quá...tình ơi...đến tìm...
 
Sương Anh
 
Chàng Tóc ui...Nàng thơ đang..ghen đó...hihihihi , nhờ SA qua đây phá hai người nè...
Tóc nâu 13.10.2007 21:42:48 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/C2A79EBEC5D24A1E9C1D6198D445257B.gif[/image]


NÀNG  THƠ  -  CHỦ  THUYỀN...


Nàng Thơ ghen... ngộ quá ta ơi!
Thơ tình ta viết gởi... mây trời
Khéo tay ai vói... thì được giữ...
Nhưng chỉ là thơ viết... khơi khơi!

Nàng Thơ ngoan nhé... lại đây nào
Ta sẽ hoài công... năn nĩ mau
Anh Thuyền không bến... cho mượn tí
Một chiếc thuyền nan chẳng hư hao...

Ta sẽ đưa Nàng... dạo một vòng
Mái chèo đưa đẩy... giữa mênh mông...
Nàng vui, ta thích... cùng gieo mộng
Hết hờn, hết giận... mãi cảm thông!

Trên bờ... Nàng nhớ bày tiệc nha!
Một ấm, một chung... chiết đủ trà
Vài thanh kẹo ngọt... mời Thuyền chủ...
Rộng tình... cho mượn đỡ thuyền ta!

Vừa ý Nàng chưa... hỡi nàng Thơ?
Nhân thể, đầu nghiêng... tạ ơn (chủ) Thuyền!!!


Tóc nâu
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2007 21:55:54 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Tóc nâu 13.10.2007 21:53:52 (permalink)
0


TN xin kèm riêng một tiệc trà nho nhỏ để tạ ơn anh Thuyền không bến..., vì chưa được cho phép mừ hai đứa nì đã dong buồm ra khơi rồi .....



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/25E0BF72038F455092F039B83554490C.jpg[/image]
Attached Image(s)
SuongAnh 14.10.2007 01:17:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/C2A79EBEC5D24A1E9C1D6198D445257B.gif[/image]


NÀNG  THƠ  -  CHỦ  THUYỀN...


Nàng Thơ ghen... ngộ quá ta ơi!
Thơ tình ta viết gởi... mây trời
Khéo tay ai vói... thì được giữ...
Nhưng chỉ là thơ viết... khơi khơi!

Nàng Thơ ngoan nhé... lại đây nào
Ta sẽ hoài công... năn nĩ mau
Anh Thuyền không bến... cho mượn tí
Một chiếc thuyền nan chẳng hư hao...

Ta sẽ đưa Nàng... dạo một vòng
Mái chèo đưa đẩy... giữa mênh mông...
Nàng vui, ta thích... cùng gieo mộng
Hết hờn, hết giận... mãi cảm thông!

Trên bờ... Nàng nhớ bày tiệc nha!
Một ấm, một chung... chiết đủ trà
Vài thanh kẹo ngọt... mời Thuyền chủ...
Rộng tình... cho mượn đỡ thuyền ta!

Vừa ý Nàng chưa... hỡi nàng Thơ?
Nhân thể, đầu nghiêng... tạ ơn (chủ) Thuyền!!!


Tóc nâu
 







Thuyền - Thơ
 
 
Một chút...ghen thôi giờ hết rồi
Nhờ Chàng khéo léo dỗ ta cười
Những tưởng cùng Thuyền nan vượt sóng
Nên có ti tí...hờn chút thôi
 
Này đây trà hoa lài...xin mời!
Hương thơm lan toả cõi bồng lai
Cuả thời Lưu Nguyễn Thiên Thai đó
Xa khỏi hồng trần quên tháng ngày
 
Sáo trúc vang ngân điệu ngất ngây
Đưa hồn ta lạc đến đâu này
Thuyền Trăng Nhã Nhạc... đêm huyền diệu
Ta như chấp cánh vút trời mây...
 
Em đã vui rồi...hỡi Chàng này!
Thuyền đà mệt mỏi suốt đêm nay
Đưa ta đi khắp vùng non nước
Khi Thuyền cặp bến...mời chén đầy!
 
Sương Anh
 
 
Tóc nâu ơi...khi nào Thuyền cặp bến mới mời nha, nếu còn là Con Thuyền Không Bến thì....hổng mời...biểu chờ... 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2007 15:46:54 bởi SuongAnh >
langtoi 15.10.2007 10:56:57 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu

 
 
EM  SỢ  LẮM
 
 
Em sợ lắm một ngày anh sẽ nói
Chuyện chúng mình chỉ là những vu vơ
Chỉ xem em đứa em gái dại khờ
Và tim anh đã thuộc về người khác
 
Em sợ lắm những cuộc tình đổi chác
Lấy và đòi, chứ chẳng muốn hư hao
Chỉ đổi trao ở những thứ ngọt ngào
Riêng buồn tủi về phần em giữ lấy
 
Em sợ lắm một ngày em bổng thấy
Ở cạnh anh thấp thoáng một bóng hình
Sẽ giữ lòng cho thật đáng niềm tin
Anh đã đặt ở người em gái nhỏ
 
Em sẽ giữ, chẳng bao giờ bày tỏ
Tình dạt dào cất kỹ ở trong tim
Nói làm chi, anh đâu muốn kiếm tìm
Vì tình anh đã trao về người khác
 
Và ngày đó cho dù lòng tan nát
Em sẽ cười để anh tưởng rằng vui
Sẽ cố che giọt nước mắt bùi ngùi
Để anh thấy em mừng anh hạnh phúc
 
Vậy anh nhé, từ bây giờ em chúc
Niềm vui nào luôn ở mãi bên anh
Dẫu cho em đau xót lắm, cũng đành
Đem tất cả tình chôn vào tim nhỏ.
 
 
 
Tóc nâu.


Có gì đâu....
 
 
Có gì đâu tình là do duyên số
Nếu xa nhau cũng tại bởi số trời
EM đừng trách cũng đừng đau khổ nữa
Hoá giải đi! Tìm ẩn số con tim
 
Có gì đâu khi tình ko chung lối
Số chưa tròn sao giữ được em ơi
Chỉ xin giữ bóng hình em trong mộng
Ký ức buồn anh giấu tận sâu xa
 
con thuyền không bến 15.10.2007 16:50:18 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh


Trích đoạn: Tóc nâu



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/C2A79EBEC5D24A1E9C1D6198D445257B.gif[/image]


NÀNG  THƠ  -  CHỦ  THUYỀN...


Nàng Thơ ghen... ngộ quá ta ơi!
Thơ tình ta viết gởi... mây trời
Khéo tay ai vói... thì được giữ...
Nhưng chỉ là thơ viết... khơi khơi!

Nàng Thơ ngoan nhé... lại đây nào
Ta sẽ hoài công... năn nĩ mau
Anh Thuyền không bến... cho mượn tí
Một chiếc thuyền nan chẳng hư hao...

Ta sẽ đưa Nàng... dạo một vòng
Mái chèo đưa đẩy... giữa mênh mông...
Nàng vui, ta thích... cùng gieo mộng
Hết hờn, hết giận... mãi cảm thông!

Trên bờ... Nàng nhớ bày tiệc nha!
Một ấm, một chung... chiết đủ trà
Vài thanh kẹo ngọt... mời Thuyền chủ...
Rộng tình... cho mượn đỡ thuyền ta!

Vừa ý Nàng chưa... hỡi nàng Thơ?
Nhân thể, đầu nghiêng... tạ ơn (chủ) Thuyền!!!


Tóc nâu
 







Thuyền - Thơ
 
 
Một chút...ghen thôi giờ hết rồi
Nhờ Chàng khéo léo dỗ ta cười
Những tưởng cùng Thuyền nan vượt sóng
Nên có ti tí...hờn chút thôi
 
Này đây trà hoa lài...xin mời!
Hương thơm lan toả cõi bồng lai
Cuả thời Lưu Nguyễn Thiên Thai đó
Xa khỏi hồng trần quên tháng ngày
 
Sáo trúc vang ngân điệu ngất ngây
Đưa hồn ta lạc đến đâu này
Thuyền Trăng Nhã Nhạc... đêm huyền diệu
Ta như chấp cánh vút trời mây...
 
Em đã vui rồi...hỡi Chàng này!
Thuyền đà mệt mỏi suốt đêm nay
Đưa ta đi khắp vùng non nước
Khi Thuyền cặp bến...mời chén đầy!
 
Sương Anh
 
 
Tóc nâu ơi...khi nào Thuyền cặp bến mới mời nha, nếu còn là Con Thuyền Không Bến thì....hổng mời...biểu chờ... 


 
Nè!  Có nói xấu gì Thuyền tôi không đó mà tôi đọc thấy có tên tôi đó nha!  Hhihihi...Lâu quá không cập bến nhà cô TN, coi bộ quên phứt Thuyền nhà tôi rồi...
 
Cung đàn thời gian
 
Như cánh bướm tung tăng qua ngõ
Chở nắng về cho lá me xanh
Lóng lánh thêm giọt sương trên cỏ
Tà áo bay trong gió thơm lành
 
Bước theo em cùng năm, cùng tháng
Nhánh sông dài-giai điệu quê hương
Từng góc phố bỗng nhiên lãng mạn
Thành bài ca dao cho những con đường
 
Ôi tà áo em, tà áo em
Chiều hẹn hò nổi nhớ rất quen
Tóc thướt tha dài theo tiếng sóng
Từng sợi thương nên rối nổi buồn
 
Mai dẫu về đâu tà áo mỏng
Cách đại dương xa hút ngàn trùng
Anh ngủ vùi trên tờ lá mộng
Vẫn nhớ em cùng cõi thinh không
 
Em dẫu về đâu chân rêu biếc
Áo vẫn xanh một nẻo thềm xưa
Ngõ vắng tiếng chim ngày tưởng tiếc
Anh tương tư như phố sang mùa
 
Ngày qua, như nhịp điệu thời gian
Dấu mưa bay khuất cõi thu tàn
Áo trắng ngây thơ trường lớp cũ
Anh mộng về hát khúc xuân sang
 
 
 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/B9975C1CDC6840B4BBC3D3074DA0FAEE.gif[/image]
Attached Image(s)
Tóc nâu 16.10.2007 21:14:41 (permalink)
0

Trích đoạn: con thuyền không bến

Nè!  Có nói xấu gì Thuyền tôi không đó mà tôi đọc thấy có tên tôi đó nha!  Hhihihi...Lâu quá không cập bến nhà cô TN, coi bộ quên phứt Thuyền nhà tôi rồi...



Dạ không dám nói xấu chi chủ Thuyền đâu ạ! Chỉ nói [sm=secret.gif] như vầy vì TN đang chủ mưu.... diệu kế đoạt thuyền....

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/9503BE9668E842C18CA1E098122309EC.jpg[/image]


TẠM ...  CƯỚP   THUYỀN!


Nói nhỏ Nàng Thơ nghe chuyện này...
Tỏ bày, năn nĩ... chủ không cho
Nằng nặc, khư khư... giữ thuyền mãi!
Làm eo, làm sách...! Ta lo lo...

Trễ chuyến du dương... giữa sông hồ
Nàng Thơ hờn giận..., Ta kẹt ghê,
Chủ Thuyền khó tính... thật là khổ.
Ở giữa, Ta đành bày kế nghe...

Ta dụ chủ Thuyền một chén thôi...
Mỹ tửu, thuốc mê... ta trộn vào
Chàng đà say giấc... Mình ra bến,
Dong buồm, chèo riết... xa bờ mau!

Tuyệt diệu hay không... kế của Ta?!
Cướp đỡ Thuyền ai..., đi dạo...hề
Nàng Thơ, trăng mộng, đàn vi vút...
Ta mời Nàng cụng chén... say mê!

Vẫn mơ Cung Quãng, nhưng không thích
Giống như Lưu - Nguyễn... lạc thiên thai
Khi về hạ giới..., đời ngăn cách
Nước mắt luân trầm...khổ cả hai!

Chẳng mộng Đế vương, chán công hầu
Chỉ là Tri kỷ : Nàng - Thơ - Ta
Đưa nhau đi suốt con đường mộng...
Nhịp điệu khoan hò... vọng thi ca!

Thế nhé! Nàng Thơ của Ta ơi
Vui cho thoả chí... mộng tan bồng
Khi về tình tội... Ta chịu hết
Trả Thuyền... Tạ lỗi... thế là xong...!


Tóc nâu



Sương Anh ơi ! Chạy cho lẹ... không thui bị  Thuyền Không Bến túm áo là chít...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2007 21:17:31 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Tóc nâu 16.10.2007 21:34:48 (permalink)
0


Cung đàn thời gian

 

Như cánh bướm tung tăng qua ngõ

Chở nắng về cho lá me xanh
Lóng lánh thêm giọt sương trên cỏ
Tà áo bay trong gió thơm lành
 
Bước theo em cùng năm, cùng tháng
Nhánh sông dài-giai điệu quê hương
Từng góc phố bỗng nhiên lãng mạn
Thành bài ca dao cho những con đường
 
Ôi tà áo em, tà áo em
Chiều hẹn hò nổi nhớ rất quen
Tóc thướt tha dài theo tiếng sóng
Từng sợi thương nên rối nổi buồn
 
Mai dẫu về đâu tà áo mỏng
Cách đại dương xa hút ngàn trùng
Anh ngủ vùi trên tờ lá mộng
Vẫn nhớ em cùng cõi thinh không
 
Em dẫu về đâu chân rêu biếc
Áo vẫn xanh một nẻo thềm xưa
Ngõ vắng tiếng chim ngày tưởng tiếc
Anh tương tư như phố sang mùa
 
Ngày qua, như nhịp điệu thời gian
Dấu mưa bay khuất cõi thu tàn
Áo trắng ngây thơ trường lớp cũ
Anh mộng về hát khúc xuân sang


  con thuyền không bến


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/0E960D9E7B3045F18B22C06B2CA040B6.jpg[/image]


RU  HOÀI  GIẤC  MỘNG...


Những cánh bướm hoa thuở xa xưa
Tung bay trong nắng... đẹp nào vừa
Thương sao tà áo... ôm mộng giấc
Gửi cả hồn si..., đã quên chưa?

Năm tháng đi qua, ngày nối ngày...
Con đường hò hẹn... chừ đổi thay
Tìm đâu bóng dáng... người năm cũ
Trắng xoá hồn mơ..., buồn ngất ngây!

Nghìn trùng xa cách..., một Đại dương!
Điêu tàn, rời rã... giấc tương phùng
Cùng đi suốt kiếp... cầu Thương Nhớ
Chỉ thấy phai vàng... những vấn vương.

Tà áo ngày xưa vẫn còn đây...
Nhưng sao lạc lỏng ở phương này
Ướp hương hoa phấn thời kỷ niệm,
Đôi lần hồn lịm theo... áo mây.

Chờ đợi đâu đây... ánh bình minh
Tay đưa níu vội... cánh hoa tình
Mong manh, dễ vỡ như sương khói...
Chỉ muốn ru hoài... giấc mộng xinh!


Tóc nâu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2007 21:36:01 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
con thuyền không bến 17.10.2007 22:03:00 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu



RU  HOÀI  GIẤC  MỘNG...


Những cánh bướm hoa thuở xa xưa
Tung bay trong nắng... đẹp nào vừa
Thương sao tà áo... ôm mộng giấc
Gửi cả hồn si..., đã quên chưa?

Năm tháng đi qua, ngày nối ngày...
Con đường hò hẹn... chừ đổi thay
Tìm đâu bóng dáng... người năm cũ
Trắng xoá hồn mơ..., buồn ngất ngây!

Nghìn trùng xa cách..., một Đại dương!
Điêu tàn, rời rã... giấc tương phùng
Cùng đi suốt kiếp... cầu Thương Nhớ
Chỉ thấy phai vàng... những vấn vương.

Tà áo ngày xưa vẫn còn đây...
Nhưng sao lạc lỏng ở phương này
Ướp hương hoa phấn thời kỷ niệm,
Đôi lần hồn lịm theo... áo mây.

Chờ đợi đâu đây... ánh bình minh
Tay đưa níu vội... cánh hoa tình
Mong manh, dễ vỡ như sương khói...
Chỉ muốn ru hoài... giấc mộng xinh!


Tóc nâu




 
Phố và em
 
Em về đi, trời đã bắt đầu thu
Con sẻ nhỏ đã rời xa phố cũ
Bên cửa sổ không còn ai tư lự
Chút niềm riêng thôi gởi lại cho mùa
 
Em về đi, lòng như buổi chợ trưa
Anh qua phố ngỡ mình vừa đánh mất
Một điều gì rất hư mà rất thực
Một điều gì khi mình chẳng còn nhau
 
Anh về, em sẽ vội bước mau
Gío xao xác, ngỡ ai vừa gọi nhớ
Phố thênh thang, người ngập ngừng đi- ở
Sau đành lòng quên một phút dừng chân ?
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/8F9882336E824C97AA7D6704A5289321.gif[/image]
Attached Image(s)
onlyyou 18.10.2007 13:45:22 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu



Chờ đợi đâu đây... ánh bình minh
Tay đưa níu vội... cánh hoa tình
Mong manh, dễ vỡ như sương khói...
Chỉ muốn ru hoài... giấc mộng xinh!


Tóc nâu




 
Dỗ mộng
 
 
Em hãy cùng tôi dỗ mộng tình
Vai kề má tựa đón bình minh
Cùng nhau về cõi thiên thai ngọt
Đón em, hoa nắng nhuộm duyên lành.
__________________
 
ONLY
 
 
 
Tóc nâu ơi, ONLYYOU muốn nàng trả bài... nàng quên mất ONLYYOU đang đứng một mình đón nàng kìa... Thân!... đi đâu nhanh về nhé!
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 100 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9