Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 100 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
onlyyou 07.11.2007 08:44:33 (permalink)
0
 
Ta là Ta... là tất cả
 
 
Ta là chủ nhân vũ trụ
Ta là chúa tể nhân gian
Ta vui trăng ngọc mây ngàn
Ta say thiên đàng cõi mộng.
 
Gặp nhau dạt dào thi hứng
Mến nhau thơ rải ngàn câu
Quên đi muôn nỗi u sầu
Vơi đi niềm đau trăn trở.
 
Thuyền xưa nhớ về bến cũ
Đầy khoang tình nghĩa cố hương
Sông kia không quên cội nguồn
Chở nặng phù sa bồi đắp.
 
Niềm tin dựng xây cuộc sống
Tình thân sưởi ấm cõi lòng
Gieo vần đối ẩm tri âm
Tình thơ ươm đầy hy vọng.
_____________________
 
ONLY
 
 
 
 
Tóc nâu... học trò iêu wí ơi, thơ của nàng càng ngày càng sâu sắc... nhưng... chớ có quên bài mà ONLYYOU đã giao nha... làm biếng sẽ nhận hình phạt thế nào, nàng biết rồi đấy...
 
 
 
SuongAnh 07.11.2007 21:15:29 (permalink)
0

Trích đoạn: con thuyền không bến



Thao thức
 
Mắt sẵn sàng phóng thích cho dòng lệ
Sao vành môi vẫn khống chế nụ cười
Rần rật máu tim reo hò khởi nghĩa
Nhớ thương đòi giải thoát…tuổi bốn mươi!
 
Đành khó gỡ những trái ngang chằng chịt
Dể dàng ư,chấp nhận cảnh buộc ràng
Nhỏ hạt bụi đến khổng lồ trái đất
Đâu có gì mãi mãi trước thời gian?
 
Không nên đá vàng nguyện hóa tro than
Ai đành dạ lui hui hoài hưong lửa
Bao mùa lá bay rồi không nhớ nữa
Nét dàng gầy mấy độ chẳng buồn soi…
 
Vẫn thế thôi,muôn thuở biển mặn môi
Dẫu lệ ngày xưa-bây giờ đã khác
Tình như muối tháng ngày không phai lạt
Ướp vào nhau tươi mãi vết thương lòng
 
Những đêm dài thao thức ngọn đèn chong
Nghiêng mắt trăng đơn dõi tìm bóng lẻ
Là thánh giá, đâu có cây nào nhẹ
Chân ngại gì lần lửa bước hành hương?
 
(Xin bêu xấu một tí với SA và TN....Chúc vui vẻ.)


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/F11EE3DF19FB409FAE655708BB0BAE0B.gif[/image]
 
 
Vì Ai....?
 
 
Vì ai...mà để tim lòng thao thức
Mắt rưng rưng những dòng lệ tuôn trào
Cố bậm môi...nhưng đâu giữ được nào
Đành thả buông cho tình theo tiếng gọi
 
Có biết bao điều lòng em muốn nói
Nhưng ngại ngần nên tình gởi vào thơ
Một vòng tay xiết chặt...đôi môi chờ
Tiếc là mơ thôi...vợi vời thương nhớ
 
Vì ai.. khiến cho tình ta lờ lợ
Nước chẻ hai dòng cách trở quan san
Có ai nghe sương khóc trong đêm tàn
Sợ biến thành nước khi ngày xuất hiện
 
Trong cuộc đời đâu có gì bất biến
Cố dặn lòng mọi chuyện đều hư không
Muối xát làm chi rát bỏng thương lòng
Càng xót càng đau càng thương nhớ mãi
 
Vì ai...mà tim phập phồng lo ngại
Rồi vu vơ hãi sợ khiến u sầu
Trước thánh giá lòng lâm râm nguyện cầu
Mà tâm nào yên ổn...loạn ngầu nhịp đập
 
Sương Anh
 
Anh Thuyền ơi, ở đây có anh Tóc, em Sương hổng có sợ đâu, anh cứ tự nhiên mà...nói tốt ha, còn bêu xấu hả...để hỏi lại anh TN coi tính sao đây....nên hoà hay chiến
Tóc nâu 07.11.2007 21:45:47 (permalink)
0


Thao thức

 

Mắt sẵn sàng phóng thích cho dòng lệ

Sao vành môi vẫn khống chế nụ cười
Rần rật máu tim reo hò khởi nghĩa
Nhớ thương đòi giải thoát…tuổi bốn mươi!
 
Đành khó gỡ những trái ngang chằng chịt
Dể dàng ư,chấp nhận cảnh buộc ràng
Nhỏ hạt bụi đến khổng lồ trái đất
Đâu có gì mãi mãi trước thời gian?
 
Không nên đá vàng nguyện hóa tro than
Ai đành dạ lui hui hoài hưong lửa
Bao mùa lá bay rồi không nhớ nữa
Nét dàng gầy mấy độ chẳng buồn soi…
 
Vẫn thế thôi,muôn thuở biển mặn môi
Dẫu lệ ngày xưa-bây giờ đã khác
Tình như muối tháng ngày không phai lạt
Ướp vào nhau tươi mãi vết thương lòng
 
Những đêm dài thao thức ngọn đèn chong
Nghiêng mắt trăng đơn dõi tìm bóng lẻ
Là thánh giá, đâu có cây nào nhẹ
Chân ngại gì lần lửa bước hành hương?


con thuyền không bến
 
(Xin bêu xấu một tí với SA và TN....Chúc vui vẻ.)


Vì Ai....?
 
 
Vì ai...mà để tim lòng thao thức
Mắt rưng rưng những dòng lệ tuôn trào
Cố bậm môi...nhưng đâu giữ được nào
Đành thả buông cho tình theo tiếng gọi
 
Có biết bao điều lòng em muốn nói
Nhưng ngại ngần nên tình gởi vào thơ
Một vòng tay xiết chặt...đôi môi chờ
Tiếc là mơ thôi...vợi vời thương nhớ
 
Vì ai.. khiến cho tình ta lờ lợ
Nước chẻ hai dòng cách trở quan san
Có ai nghe sương khóc trong đêm tàn
Sợ biến thành nước khi ngày xuất hiện

Trong cuộc đời đâu có gì bất biến
Cố dặn lòng mọi chuyện đều hư không
Muối xát làm chi rát bỏng thương lòng
Càng xót càng đau càng thương nhớ mãi
 
Vì ai...mà tim phập phồng lo ngại
Rồi vu vơ hãi sợ khiến u sầu
Trước thánh giá lòng lâm râm nguyện cầu
Mà tâm nào yên ổn...loạn ngầu nhịp đập
 

Sương Anh
 
Anh Thuyền ơi, ở đây có anh Tóc, em Sương hổng có sợ đâu, anh cứ tự nhiên mà...nói tốt ha, còn bêu xấu hả...để hỏi lại anh TN coi tính sao đây....nên hoà hay chiến


VẪN  CHAN  HOÀ  HẠNH  PHÚC


Lần qua biển cát giữa vùng sa mạc
Nắng cháy người như lửa đốt tâm can
Cảm giác đâu đây muôn tung vỡ, ngập tràn
Dòng huyết quản hay sóng tình dâng mãi?!

Nhớ hay quên chút ân tình vương lại
Cứ buộc ràng hay cỡi mở tương oan?
Thôi vậy nhé, thân cát bụi hoang tàn
Thì cứ mãi... hạt cát vàng lăn lốc.

Giữ trong tim chút thâm tình ngà ngọc
Ở chuổi đời trong, đục... lắm hoang mang
Để mai kia lạc bước cõi địa đàng
Ta còn đó chút tro tàn kỷ niệm!

Dặm mòn đi trên con đường tìm kiếm
Giữa sỏi sầu , giữa đá lạnh trùng khơi
Nước mắt rơi, môi lại ướm nụ cười
Trong thống thiết vẫn chan hoà hạnh phúc...!


Tóc nâu



Nàng Thơ ui! Hôm trước mình đã ra tay cướp thuyền và chuốc say chủ thuyền, lần này chủ thuyền ghé chơi và chắc tự bêu xấu mình vậy mừ..! Gây với hai ta thì....Tóc sẽ lặn xuống và... lật thuyền..., ai giận thì... té sông, té biển ! 





con thuyền không bến 12.11.2007 15:19:58 (permalink)
0
Nhỏ láng giềng
 
Lạc lòng từ thuở còn thơ
Lạc em từ thuở dòm cô láng giềng
 
Hôm qua lạc mất đồng tiền
mới hay nhỏ nhặt làm duyên mất rồi
 
Sáng nay nhỏ khểnh răng cười
mới hay vấp phải bờ môi kiêu kỳ
 
Nhỏ ơi đừng xõa tóc thề
kẻo anh lạc giữa bốn bề gió lên
 
Nhỏ từ cửa sổ nhà bên
nhớ ai lộ nút ruồi duyên cuối mày?
 
(Lâu quá không vào nhà TN, xem Thuyền tôi tả TN giống không vậy???)


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/422BE4E818804C95BB383F39EFC8BB2B.gif[/image]
Attached Image(s)
Tóc nâu 15.11.2007 04:53:11 (permalink)
0


Nhỏ láng giềng
 
Lạc lòng từ thuở còn thơ
Lạc em từ thuở dòm cô láng giềng
 
Hôm qua lạc mất đồng tiền
mới hay nhỏ nhặt làm duyên mất rồi
 
Sáng nay nhỏ khểnh răng cười
mới hay vấp phải bờ môi kiêu kỳ
 
Nhỏ ơi đừng xõa tóc thề
kẻo anh lạc giữa bốn bề gió lên
 
Nhỏ từ cửa sổ nhà bên
nhớ ai lộ nút ruồi duyên cuối mày?


con thuyền không bến




ANH  HÀNG  XÓM


Thôi nha! Đừng có... mon men,
Làm em... mắc cỡ, hổng thèm cười đâu.
Em đâu phải liễu vương sầu,
Cũng đâu mắc biếc, bồ câu hồi nào!
Đồng tiền, anh mất hôm nao
Em đà lỡ nhặt, cất vào... túi thơ.
Để khi... có lúc thẩn thờ
Mân mê kỷ vật, rồi mơ... đến người.
Đấy, anh hàng xóm... cười tươi,
Mỗi khi qua ngõ..., eo ui! Sợ rồi.
Biết là ai đó... hay ngồi,
Chờ em ngang lối, bồi hồi chi đâu!
Chân thì muốn bước cho mau,
Tim em lại bảo: Cứ chào... là xong.
Mong rằng mắt chẳng dối lòng...
May nhờ... che tóc, anh không thấy gì...!


Tóc nâu



Tự dưng hôm nay TN thích phá anh Thuyền chơi...


langtoi 15.11.2007 08:49:59 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/917A9FCEC68F4238B34CF06713EABDAF.jpg[/image]


VỊ  TÌNH



Lê thê đông gió kéo về
Xoay vần tạo hoá ủ ê sắc màu
Đâu cành đơm lá lao xao?
Đâu vàng hanh nắng hạ nào hôm xưa?
Nhẹ nhàng đan rối sợi mưa
Như vòng hệ luỵ kết vừa chuổi mong
Bao năm canh cánh bên lòng
Sắc hương quê Mẹ vẫn không phai nhoà
Bút buồn gửi chữ bay xa
Mực tuôn vào cõi ta bà hư không
Khi nào nhẹ được cõi lòng
Tìm về chốn cũ thoả mong vị tình...!


Tóc nâu




 
VÌ AI THÊM NHỚ
 
 
Ngẩn ngơ cơn gió giữa mùa đông
Lạnh buốt con tim giá cõi lòng
Vi vu gió luồn qua kẽ lá
Một mình than thở khúc tình ca
 
 
Chốn xưa lối cũ đã rời xa
Lạc lối đôi chân nẻo đường về
Chân trời ẩn hiện như tranh vẽ
Đông về thầm nhớ mái tranh quê
 
*Lâu ko vào, chọc TN chơi! Rảnh ghé vô đây: http://tuvan.tuvanonline.com/t8906-p11-tp-th-ca-khiembxspan.html cho vui vẻ há!
 
 
Tóc nâu 16.11.2007 00:43:35 (permalink)
0


Ta là Ta... là tất cả
 
 
Ta là chủ nhân vũ trụ
Ta là chúa tể nhân gian
Ta vui trăng ngọc mây ngàn
Ta say thiên đàng cõi mộng.
 
Gặp nhau dạt dào thi hứng
Mến nhau thơ rải ngàn câu
Quên đi muôn nỗi u sầu
Vơi đi niềm đau trăn trở.
 
Thuyền xưa nhớ về bến cũ
Đầy khoang tình nghĩa cố hương
Sông kia không quên cội nguồn
Chở nặng phù sa bồi đắp.
 
Niềm tin dựng xây cuộc sống
Tình thân sưởi ấm cõi lòng
Gieo vần đối ẩm tri âm
Tình thơ ươm đầy hy vọng.
_____________________
 
ONLY


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/87A84650A075496B9FC38987E03AAB29.jpg[/image]


HẠT  BỤI...


Em là hạt bụi nhỏ
Bay theo gió, theo mây
Rơi vào khoảng đời này
Sống một thời... cõi tạm.

Chứ em đâu có dám
Mơ... chủ nhân vũ trụ
Lại chẳng hề ấp ủ
Ước... chúa tể rừng xanh!

Đơn sơ giấc mộng lành
Dựa vào đôi vai mạnh
Chở che... nhờ đôi cánh
Thiên thần Tình Thơ Si.

Tri âm vẫn thầm thì...
Lời ru êm trong gió
Rộn hồn cô em nhỏ,
Ấm lòng kẻ tha hương!

Cùng nhịp bước chung đường
Rải lời thơ khoan nhặt
Tặng - trao... tình reo rắc
Hồn thơ... mình du dương.


Tóc nâu


Cứ bị chê " làm biếng" riết thì TN càng "lười thêm"...! [sm=looney.gif]




<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2007 00:46:25 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
onlyyou 16.11.2007 20:11:50 (permalink)
0
 
Hồn thơ du dương
 
 
Hồn thơ mình du dương
Xua đêm lạnh miên trường
Xóa cách ngăn sông núi
Tặng bến đợi bình yên.
 
Đêm đêm thầm gọi tên
Ai... người về ru mộng
Đâu... tài thơ tình lộng
Muốn nép vào vai nhau.
 
Tình thơ mãi thắm màu
Lời ngọt ngào, ý đẹp
Tràn yêu thương dâng hiến
Lạc vào xứ thần tiên.
 
Thơ như là trăng hiền
Lung linh đêm hò hẹn
Ngút ngàn niềm thương mến
Thuộc về nhau... mình vui.
 
Thơ sẽ là bến đợi
Tặng muôn vạn nụ cười
Cùng vào mơ... người ơi
Dệt tình thơ dâng đời.
_________________
 
ONLY
 
 
 
 
Tóc nâu... trò giỏi ha... được chiều quá giờ hư hả... muốn đứng góc lớp bao lâu... muốn chép phạt bao nhiêu lần...
Tóc nâu 17.11.2007 05:14:18 (permalink)
0


TN cám ơn Langtoi và Olnyyou đã ghé chơi và để lại thơ nha..., đang bận và bận quá nên con chữ chạy mất tiêu roài...( hổng dám nói thêm vì thể nào cũng có người nói TN làm biếng cho cui !  )

@ Langtoi: sẽ có dịp TN ghé ngang trang nhà của bên kia sau nha!

@ Onlyyou : Cóc sợ lời hâm doạ của thầy ! [sm=rolleyes.gif]

Một : khi thầy bắt Tóc đứng vào một góc thì thầy cũng tự phạt mình lun! Vì không canh kỹ thì cô học trò leo tường đi chơi tiếp...!

Hai: Chép phạt thì Tóc nhờ bạn bè hàng xóm chép dùm và thầy tha hồ sửa lỗi chính tả cho... mù mắt lun!


Tóc nâu 17.11.2007 05:24:15 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/56FF45749C9E420B9A145EA9A53ABC22.jpg[/image]


SANG  ĐÔNG


Sáng nay tung cửa nhìn đồi núi
Trắng xoá...! Thôi rồi, đông đã sang.
Mây mây giăng thấp, chẳng nắng vàng
Cơn lạnh dâng lùa... buốt tâm can.

Đến sớm thế sao, hỡi Thần Đông?
Chỉ một đêm qua..., tiết xoay vòng.
Nhìn cánh tuyết rơi... ngờ bụi trắng,
Phủ khắp mặt đời..., ôi tuyết bông!


Tóc nâu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2007 19:15:39 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
onlyyou 17.11.2007 08:31:31 (permalink)
0
 
          Khi người ta nhớ
 
 
Sáng nay... nhớ quá tìm trò cưng
Gặp rồi muốn nổi giận đùng đùng
Trò đâu ngang bướng thời hay cãi
Có phải... muốn thầy phạt hay không.
 
Trò hỡi... biết chăng... trời vào đông
Gối chiếc chăn đơn... Ôi! lạnh lùng
Nhớ thương mà cam đành câm nín
Thao thức miên trường... đau mộng lòng.
 
Hỏi... trò nơi ấy có ngóng trông...
Có gửi vào thơ nỗi nhớ mong...
Có hòa biển mặn cùng tuyết trắng...
Cho núi đồi chất ngất tình nồng.
 
Trò hỡi... trò ơi... nhớ thầy không...!
______________________
 
ONLY
 
 
 
 
Tóc nâu... phen này xem nàng bày trò gì nữa nào...
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2007 08:35:14 bởi onlyyou >
huongtuyet274 17.11.2007 08:41:54 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/56FF45749C9E420B9A145EA9A53ABC22.jpg[/image]


SANG  ĐÔNG


Sáng nay tung cửa nhìn đồi núi
Trắng xoá...! Thôi rồi, đông đã sang.
Mây mây giăng thấp, chẳng nắng vàng
Cơn lạnh dâng lùa... buốt tâm can.

Đên sớm thế sao, hỡi Thần Đông?
Chỉ một đêm qua..., tiết xoay vòng.
Nhìn cánh tuyết rơi... ngờ bụi trắng,
Phủ khắp mặt đời..., ôi tuyết bông!


Tóc nâu



        
            LẠNH!
Em ở Phương xa nghe gió đông
Đã theo cái lạnh trải lùa đồng
Đã gieo sương giá làm rét buốt
Và làm tê tái nỗi nhớ mong
 
Anh ạ! Em đây ghét mùa đông
Ghét Cay cái rét đến ngập lòng
Vì trong lạnh lẽo làm em nhớ
Gợi nỗi mong chờ lẫn ngóng trông
 
Mong đợi mùa xuân tuyết sẽ tan
Đông đi xuân đến thắm vô vàn
và anh trở lại trong hy vọng
Để nắng yêu thương chiếu ngập tràn!
SuongAnh 17.11.2007 14:17:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/56FF45749C9E420B9A145EA9A53ABC22.jpg[/image]


SANG  ĐÔNG


Sáng nay tung cửa nhìn đồi núi
Trắng xoá...! Thôi rồi, đông đã sang.
Mây mây giăng thấp, chẳng nắng vàng
Cơn lạnh dâng lùa... buốt tâm can.

Đên sớm thế sao, hỡi Thần Đông?
Chỉ một đêm qua..., tiết xoay vòng.
Nhìn cánh tuyết rơi... ngờ bụi trắng,
Phủ khắp mặt đời..., ôi tuyết bông!


Tóc nâu



 
 
Đông Đến
 
Khí hậu muà Đông đang bước đến
Trời se sắc lạnh rét khô da
Bầu trời xám ngắt sương mù sa
Lòng thấy nhớ người ta quá đổi
 
Sưong lạnh bao trùm muôn vạn lối
Ngập cỏ cây trắng xoá nẻo đường
Từng cánh rơi rơi phủ khắp vườn
Một màu lạnh lẽo...thê lương quá!
 
Sương Anh
Tóc nâu 17.11.2007 16:54:48 (permalink)
0


VÌ AI THÊM NHỚ


Ngẩn ngơ cơn gió giữa mùa đông
Lạnh buốt con tim giá cõi lòng
Vi vu gió luồn qua kẽ lá
Một mình than thở khúc tình ca


Chốn xưa lối cũ đã rời xa
Lạc lối đôi chân nẻo đường về
Chân trời ẩn hiện như tranh vẽ
Đông về thầm nhớ mái tranh quê


Langtoi


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/C1648418E1C3487889D693052CF6FF4E.jpg[/image]


THIẾT  THA



Trời xanh, thật xanh... hôm nay rồi.
Một màu tuyệt diệu, hy vọng thôi!
Cơn lạnh? Ừ nhỉ, còn lạnh lắm.
Xứ lạnh , tình nồng... đẹp mắt môi...

Vui buồn, lẩn quẩn... ấy chỉ là
Dòng đời như vậy... chẳng kêu ca.
Quê hương - Đất sống : hồn chia nửa,
Yêu cả... hai bờ sông thiết tha.


Tóc nâu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2007 16:57:35 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Tóc nâu 17.11.2007 17:10:56 (permalink)
0


LẠNH!


Em ở Phương xa nghe gió đông
Đã theo cái lạnh trải lùa đồng
Đã gieo sương giá làm rét buốt
Và làm tê tái nỗi nhớ mong

Anh ạ! Em đây ghét mùa đông
Ghét Cay cái rét đến ngập lòng
Vì trong lạnh lẽo làm em nhớ
Gợi nỗi mong chờ lẫn ngóng trông

Mong đợi mùa xuân tuyết sẽ tan
Đông đi xuân đến thắm vô vàn
và anh trở lại trong hy vọng
Để nắng yêu thương chiếu ngập tràn!


Huongtuyet274


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/0A65272E906A436AACA325589F1654BD.jpg[/image]


HƯƠNG  ẤM


Vi vút về đây ngọn gió đông
Một sáng màu tang phủ cánh đồng
Giá buốt, hoang sơ... hồn dưng lạnh
Giắt sầu vào nỗi nhớ mênh mông.

Em ơi! Đừng ghét chi mùa đông
Hãy yêu hương ấm, đến tự lòng
Màn sương lạnh lẽo là thương nhớ
Bao trùm mong đợi, thoả chờ trông.

Đông hàn vừa đến, tuyết chưa tan
Đang vỗ giấc yên của muôn vàn
Như ta ôm ấp bao hoài vọng
Đu đưa theo bóng tình ngập tràn.


Tóc nâu


Cảm ơn HT274 đã ghé chơi trang nhà nha, lần đầu TN cố hoạ theo vần nên vụng về quá, có gì thì thứ lỗi cho TN ! Một cuối tuần vui nha bạn.



<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2007 17:13:46 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 100 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9