 
    
  
    
    
    
        
        
     Thơ rơi
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  onlyyou 
   
    
            Khi người ta nhớ           Sáng nay... nhớ quá tìm trò cưng   Gặp rồi muốn nổi giận đùng đùng   Trò đâu ngang bướng thời hay cãi   Có phải... muốn thầy phạt hay không.       Trò hỡi... biết chăng... trời vào đông   Gối chiếc chăn đơn... Ôi! lạnh lùng   Nhớ thương mà cam đành câm nín   Thao thức miên trường... đau mộng lòng.       Hỏi... trò nơi ấy có ngóng trông...   Có gửi vào thơ nỗi nhớ mong...   Có hòa biển mặn cùng tuyết trắng...   Cho núi đồi chất ngất tình nồng.       Trò hỡi... trò ơi... nhớ thầy không...!   ______________________       ONLY                   Tóc nâu... phen này xem nàng bày trò gì nữa nào...                  LÚC NGƯỜI TA MONG         Chiều nay nhớ tới lời dặn dò   Ghé nhà, thầy giận... trò hơi lo.   Tại tính ương gàn đeo đẳng mãi   Đừng giận nha thầy, nghe dùm cho!      Thầy nhớ thương ai mà khóc ròng?   Cô giáo Phuongxa kịp về không?   Hay cô nào đó đang làm khó?   Thầy bực, kiếm trò la cho xong!      Sao lại hỏi trò: Có ngóng trông,   Có thương, có nhớ, có chạnh lòng?   Dạ thưa, tất cả trò đều có.   Và vẫn hoài mong, thầy biết không?!      Vẫn cố nhờ thơ gửi tình nồng   Nhờ câu chở hộ nỗi chờ mong   Nhờ dăm câu chữ đưa dùm nhớ   Về đến người ta... ấy chút lòng!         Thầy hỡi...thầy ơi... nhớ trò không?         Tóc nâu         Phá tiếp..., khỏi sợ thầy vì có cô nè, nhỏ ngừ  iêu nè....mí ngừ đó binh vực trò á!  
  
      
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                                Mong Nhớ           Nhớ ơi là nhớ, mong càng mong   Bởi quá xa nhau nên chạnh lòng   Biết... người phương ấy còn sâu nặng?!   Hay... nhạt màu son bởi gió đông!?       Lời qua, ý lại... tình thơ nồng   Những muốn cùng nhau vui duyên mộng   Muốn vòng tay ấm dìu vũ khúc   Êm đềm bến đợi hiến tim hồng.       Mơ quá là mơ... người thấy không?   Cách chi đổi thời thế xoay vòng...   Làm sao vượt muôn trùng sông núi...   Lệ đắng có bắc cầu tương phùng...?       Nhưng mà... ai nỡ trách mộng mơ   Sống một lần thôi... sống yêu đời   Cho đi... thấy đất trời rộng mở   Người yêu người... tội lỗi gì đâu.   _____________________       ONLY                   Tóc nâu hỡi... nàng đã hứa là về phe ONLYYOU cơ mà... Sương Anh và Phuongxa kết hợp, ta đã đau đầu lắm rồi... thương đi mà... ha        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Nhớ Mong       Chao ôi mong nhớ người yêu quá! 
  Làm sao có thể đừng lià xa 
  Làm sao tìm gặp người cho thoả 
  Làm sao tay nắm để thôi sầu       Ta đây...người đó...cách giang đầu 
  Sông tương lờ lững chẳng trôi mau 
  Thuyền tình ngược nước nên xa ngái 
  Biết đến bao giờ thoả mộng cầu       Mơ chỉ là mơ...có gì đâu! 
  Nên thôi tơ tưởng kẻo buồn đau 
  Lệ mãi xót xa tình vạn dặm 
  Mong nhớ u hoài...càng thấy sầu!       Người mong...tôi nhớ...đến bao lâu 
  Biết có ai thương bắt nhịp cầu 
  Khi tình hai đưá như Tương khúc 
  Như cầu Ô Thước...đợi mưa Ngâu...       Sương Anh       Nè, ông thầy ONLYYOU ơi....đừng có mà theo....dụ dỗ anh Tóc cuả Sương wài đó nha!....nói cho thầy nghe nè...anh Tóc cưng nhỏ Sương lắm, hổng có thèm động lòng dzí thầy đâu....Xem kià, đã vỡ mộng rồi - Cô Phươngxa đợi, thầy ơi...mau dzià...hihihihì.... 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2007 13:54:44 bởi SuongAnh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                           TỦI...! 
  Người ta nay thơ chuyện yêu nhau 
  Thề non hẹn biển kiếp sang giàu 
  Mà sao tôi vẫn mình cô lẻ 
  Một bóng trông theo vết tình sầu     
  Đã quá hai mươi bốn xuân rồi 
  Tâm hồn vẫn nhạt vẫn đơn côi 
  Sao không ai đến lay hồn tỉnh  
  Để gợi lên lòng mộng lứa đôi            
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Xưa rồi        Cái ngày xưa ấy còn đâu    Gặp thầy ngã nón, cúi đầu khoanh tay   Sân trường áo trắng vẫn bay    Mà ngày xưa ấy, giờ đây…xưa rồi              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/551B713232EA477FAB988A9E57D3AE23.jpg[/image] 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
Trích đoạn:  con thuyền không bến 
   
  Xưa rồi  
    
  Cái ngày xưa ấy còn đâu  
  Gặp thầy ngã nón, cúi đầu khoanh tay 
  Sân trường áo trắng vẫn bay  
  Mà ngày xưa ấy, giờ đây…xưa rồi  
    
   
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/551B713232EA477FAB988A9E57D3AE23.jpg[/image] 
  
         THẦY  XƯA         Khoanh tay, lễ phép chào thầy   Hiến chương Nhà Giáo, mai này ngày vui!   Nhớ về trường cũ bùi ngùi!   Đôi tà áo trắng đã... lùi vào mơ.   Chúc thầy lời của trò khờ:   Một ngày hạnh phúc! - Tôn thờ thầy xưa.         Tóc nâu        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  huongtuyet274 
   
    TỦI...! 
   
   
  Người ta nay thơ chuyện yêu nhau 
  Thề non hẹn biển kiếp sang giàu 
  Mà sao tôi vẫn mình cô lẻ 
  Một bóng trông theo vết tình sầu 
   
  Đã quá hai mươi bốn xuân rồi 
  Tâm hồn vẫn nhạt vẫn đơn côi 
  Sao không ai đến lay hồn tỉnh  
  Để gợi lên lòng mộng lứa đôi 
   
   
  
         NGHĨA  THƯƠNG         Người giận hờn ai? Lời thơ đau.   Trách chi giao ước thuở ban đầu   Lời thương, lời nhớ... như bóng nước   Biết thế, xin người quên cho mau.      Đừng nhìn con số của thời gian   Hoang mang cho lắm, vẫn lụi tàn   Thế nhân, mặc họ đua đòi cuộc   Ta hay là ta, giữ tâm an.      Chờ đợi làm chi mộng gió sương   Vững tâm đi nhé, bước trên đường   Đau thương dĩ vãng..., trang hành lý   Xây dựng mai này đúng nghĩa thương!         Tóc nâu    
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                     Mong Nhớ                 Nhớ ơi là nhớ, mong càng mong     Bởi quá xa nhau nên chạnh lòng     Biết... người phương ấy còn sâu nặng?!     Hay... nhạt màu son bởi gió đông!?           Lời qua, ý lại... tình thơ nồng     Những muốn cùng nhau vui duyên mộng     Muốn vòng tay ấm dìu vũ khúc     Êm đềm bến đợi hiến tim hồng.           Mơ quá là mơ... người thấy không?     Cách chi đổi thời thế xoay vòng...     Làm sao vượt muôn trùng sông núi...     Lệ đắng có bắc cầu tương phùng...?           Nhưng mà... ai nỡ trách mộng mơ     Sống một lần thôi... sống yêu đời     Cho đi... thấy đất trời rộng mở     Người yêu người... tội lỗi gì đâu.     _____________________        
  
 ONLY             Nhớ Mong            
  Chao ôi mong nhớ người yêu quá!  
   Làm sao có thể đừng lià xa  
   Làm sao tìm gặp người cho thoả  
   Làm sao tay nắm để thôi sầu           Ta đây...người đó...cách giang đầu  
   Sông tương lờ lững chẳng trôi mau  
   Thuyền tình ngược nước nên xa ngái  
   Biết đến bao giờ thoả mộng cầu           Mơ chỉ là mơ...có gì đâu!  
   Nên thôi tơ tưởng kẻo buồn đau  
   Lệ mãi xót xa tình vạn dặm  
   Mong nhớ u hoài...càng thấy sầu!           Người mong...tôi nhớ...đến bao lâu  
   Biết có ai thương bắt nhịp cầu  
   Khi tình hai đưá như Tương khúc  
   Như cầu Ô Thước...đợi mưa Ngâu...            
  Sương Anh 
   
   
  CẢM  THÔNG 
   
   
  Sao ai viết vội những thương sầu 
  Cuộc đời có biết lắm bể dâu 
  Gieo chi  Tương khúc, lời ca thán 
  Để vướng bận lòng những đớn đau. 
   
  Nước mắt người rơi, tôi xót xa. 
  Hứng giọt lệ sầu trên cánh hoa 
  Tôi đem về ướp trong thương nhớ 
  Vừa đủ đong đầy chút tình là. 
   
  Duyên hờ ai tặng, cất vào thơ 
  Mộng mơ tôi giữ, ấy dại khờ 
  Tương giao? Người hỡi là không thể 
  Đừng buồn, đừng trách... rách trời mơ 
   
  Tôi yêu đời lắm, có biết không?! 
  Tôi yêu thơ đẹp, yêu thật lòng 
  Đam mê cuộc sống muôn màu sắc 
  Xin chỉ mang tình, tặng cảm thông! 
   
   
  Tóc nâu 
   
   
  Nhỏ Sương ngừ iêu của Tóc nói hay quá ta... , khỏi có dzụ khị được Tóc nha, có mỗi một con tim sắt đá mừ Tóc lỡ tặng cho nàng Sương rùi, lấy đâu cái khác biếu thầy đây...
, khỏi có dzụ khị được Tóc nha, có mỗi một con tim sắt đá mừ Tóc lỡ tặng cho nàng Sương rùi, lấy đâu cái khác biếu thầy đây... 
  
 
   
   
      
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Nhớ!       Nhớ một cô nhỏ   Răng khểnh tóc xù   Nụ cười như thể   Hoa đào đu đưa       Nhớ một cô nhỏ   Đạp xe mi-ni   Áo dài qua phố   Chật hết đường đi       Nhớ một vô nhỏ   Thèm trái me nào   Đêm đầy hàng sấu   Nói trong chiêm bao       Cô nhỏ năm nào   Gìơ đây xa vắng   Sấu đầy hoa nắng   Me thì thầm mơ       Tôi thành ngã tư   Đứng chờ đứng đợi...         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/70AB855014D849089CD0475296957AF3.gif[/image] 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  
 
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/C5A65B55DC75468DB2A09E73713E1D27.jpg[/image] 
  
 
   
  DẤU  NHAU... 
   
   
  Em thì cứ mãi đi tìm,  
  Người riêng góc tối..., im lìm đợi mong! 
  Nhiều lần muốn hỏi : " Thật không? 
  Hay là chỉ một chút lòng đam mê!..." 
  Ngày xưa, ta vẫn hướng về 
  Nhưng sai điểm hẹn, nên tê tái chờ... 
  Người ơi! Chắc chỉ là mơ, 
  Triền đời song bước, bao giờ gặp nhau?! 
  Cứ thở dài... ôm nỗi đau 
  Đoạn tình rạn nứt, nhạt nhầu lụa yêu. 
  Sương rơi, nắng gắt, mưa chiều... 
  Nghĩ là chưa đủ..., bao điều dấu nhau! 
  Mây trôi bàng bạc... trắng màu 
  Như tình theo gió... dạt dào nơi nao!?! 
   
   
  Tóc nâu     
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2007 22:08:15 bởi Tóc nâu >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                              Đồng Tâm           Mộng mơ giữ lại để yêu đời   Để nhớ và thương mãi không nguôi   Để lòng canh cánh tình diệu vợi   Tim hồng cầu nguyện đẹp lứa đôi.       Rạng rỡ cỏ hoa trải muôn nơi   Lung linh nắng ấm tặng ngày mới   Tình thơ khiến tâm hồn phơi phới   Hòa nhịp hoan ca cùng đất trời.       Nhớ nhung luyến ái đặng đầy - vơi   Người hãy nhận chân tình của tôi   Đồng tâm cho sức mạnh miên viễn   Tình thân tri kỷ chẳng đổi dời.       Cùng nhau san sẻ nhé... người ơi!   Chia hết niềm đau, góp nụ cười   Nối vòng tay năm châu bốn bể   Thi hứng gieo vần nhịp thơ vui.   __________________       ONLY                   Sương Anh ơi.... hôm nay nàng đi phố với cô Phuongxa cơ mà... chúc hai người đi chơi vui vẻ nhé....   Tóc nâu, qua đây nào... ONLYYOU mua nhiều kẹo rồi đây...     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Tóc nâu 
   
   
  
 
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/C5A65B55DC75468DB2A09E73713E1D27.jpg[/image] 
  
 
   
  DẤU  NHAU... 
   
   
  Em thì cứ mãi đi tìm,  
  Người riêng góc tối..., im lìm đợi mong! 
  Nhiều lần muốn hỏi : " Thật không? 
  Hay là chỉ một chút lòng đam mê!..." 
  Ngày xưa, ta vẫn hướng về 
  Nhưng sai điểm hẹn, nên tê tái chờ... 
  Người ơi! Chắc chỉ là mơ, 
  Triền đời song bước, bao giờ gặp nhau?! 
  Cứ thở dài... ôm nỗi đau 
  Đoạn tình rạn nứt, nhạt nhầu lụa yêu. 
  Sương rơi, nắng gắt, mưa chiều... 
  Nghĩ là chưa đủ..., bao điều dấu nhau! 
  Mây trôi bàng bạc... trắng màu 
  Như tình theo gió... dạt dào nơi nao!?! 
   
   
  Tóc nâu
  
   
  
 
   
  
        CỐ DẤU       Có những điều người cho là giản dị   Nhưng chân thành là điểm nhấn trong nhau   Có những khi tôi cố nén thương đau   Kìm cảm xúc tôi mong người vui vẻ       Rồi có lúc tôi dấu đi niềm nhớ   Không nhắn tìm mong nguời khỏi lo xa   Nhưng thực tế xa nhau tôi luyến nhớ   Tấm chân tình gửi theo gió đến em       Những nỗi buồn tôi dấu trong tâm khảm   Lúc bên người tôi chỉ muốn thở than   Nhưng không được tôi không làm người khóc   Nước mắt rơi khó lấy lại người ơi    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  
 
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/C5A65B55DC75468DB2A09E73713E1D27.jpg[/image] 
  
 
   
  DẤU  NHAU... 
   
   
  Em thì cứ mãi đi tìm,  
  Người riêng góc tối..., im lìm đợi mong! 
  Nhiều lần muốn hỏi : " Thật không? 
  Hay là chỉ một chút lòng đam mê!..." 
  Ngày xưa, ta vẫn hướng về 
  Nhưng sai điểm hẹn, nên tê tái chờ... 
  Người ơi! Chắc chỉ là mơ, 
  Triền đời song bước, bao giờ gặp nhau?! 
  Cứ thở dài... ôm nỗi đau 
  Đoạn tình rạn nứt, nhạt nhầu lụa yêu. 
  Sương rơi, nắng gắt, mưa chiều... 
  Nghĩ là chưa đủ..., bao điều dấu nhau! 
  Mây trôi bàng bạc... trắng màu 
  Như tình theo gió... dạt dào nơi nao!?! 
   
   
  Tóc nâu   Tình Chôn Giấu
 
Làm sao giữ mối tình đầu 
  Khi lòng ôm mãi đớn đau buồn phiền 
  Muốn quên nhưng cứ triền miên  
  Ngày thương đêm nhớ...vì duyên khiến sầu 
  Mặn nồng cay đắng có nhau 
  Luôn hoài mơ ước bạc đầu...tình mơ! 
  Nhưng nào có phải tình thơ 
  Bao nhiêu cay nghiệt...luôn chờ theo ta 
  Mắt môi héo úa nhạt nhoà 
  Đành tình chôn giấu...mộng hoa khép lòng 
  Đêm đêm thả giấc mơ hồng 
  Thấy hồn êm dịu...mặn nồng đâu đây! 
  Tình theo gió mãi trôi bay 
  Làm sao có được...vòng tay ấm nồng!?!
 
Sương Anh
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2007 14:50:13 bởi SuongAnh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: SuongAnh 
   
   
  
 
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/C5A65B55DC75468DB2A09E73713E1D27.jpg[/image] 
  
 
   
  DẤU  NHAU... 
   
   
  Em thì cứ mãi đi tìm,  
  Người riêng góc tối..., im lìm đợi mong! 
  Nhiều lần muốn hỏi : " Thật không? 
  Hay là chỉ một chút lòng đam mê!..." 
  Ngày xưa, ta vẫn hướng về 
  Nhưng sai điểm hẹn, nên tê tái chờ... 
  Người ơi! Chắc chỉ là mơ, 
  Triền đời song bước, bao giờ gặp nhau?! 
  Cứ thở dài... ôm nỗi đau 
  Đoạn tình rạn nứt, nhạt nhầu lụa yêu. 
  Sương rơi, nắng gắt, mưa chiều... 
  Nghĩ là chưa đủ..., bao điều dấu nhau! 
  Mây trôi bàng bạc... trắng màu 
  Như tình theo gió... dạt dào nơi nao!?! 
   
   
  Tóc nâu   
   
   
   
  Tình Chôn Giấu
 
Làm sao giữ mối tình đầu 
  Khi lòng ôm mãi đớn đau buồn phiền 
  Muốn quên nhưng cứ triền miên  
  Ngày thương đêm nhớ...vì duyên khiến sầu 
  Mặn nồng cay đắng có nhau 
  Luôn hoài mơ ước bạc đầu...tình mơ! 
  Nhưng nào có phải tình thơ 
  Bao nhiêu cay nghiệt...luôn chờ theo ta 
  Mắt môi héo úa nhạt nhoà 
  Đành tình chôn giấu...mộng hoa khép lòng 
  Đêm đêm thả giấc mơ hồng 
  Thấy hồn êm dịu...mặn nồng đâu đây! 
  Tình theo gió mãi trôi bay 
  Làm sao có được...vòng tay ấm nồng!?!
 
Sương Anh
 
  
        Sông mưa       Mưa nghiêng trắng cả đôi bờ    Đưa người đi, gió hững hờ qua sông   Mênh mông, một dải mênh mông   Trời nghiêng sông rộng mà đong giọt buồn   Đưa tay vuốt trận mưa tuôn   Lòng bâng khuâng tự ngọn nguồn nhớ thương   Mưa như em, ác không lường   Cho tình tôi cuộn dòng tương đỏ ngầu   Cơn mưa cõng mộng qua cầu   Bỏ tôi lại với tình đầu lãng quên...       Xin cho Thuyền tôi được vào mà nhớ lại một thời để yêu với TN và SA nhé!  Chúc TN và SA vui!                 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/9B304FBEBEB44B579D0EEF27F89BFBED.gif[/image] 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/7CA4AAFAB1B148A98BA19C27EA1A41DC.jpg[/image]
     
  Tiếng Ca than  
     
     
   Đông hàn băng giá đã về đây  
   Cánh tuyết nay mai sẽ phủ đầy  
   Chôn đi thu rũ, giao mùa mới  
   Phố cũ, người xưa ơi... có hay?!  
     
   Cánh bướm ngày nao đã ngủ ngoan  
   Hương hoa hôm nọ đã úa tàn  
   Xa xôi tương khúc hòa dĩ vãng  
   Văng vẳng đâu đây tiếng ca than.  
     
     
   Tóc nâu     
       
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  4 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: