Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 100 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
con thuyền không bến 14.12.2007 18:59:54 (permalink)
0
Những ngày cuối năm
 
Những cơn gió trốn mình vào xa vắng
Chiều cuối năm rưng nhẹ sợi tơ buồn
Em chớp mắt ngó nhìn tia sắc nắng
RồI khẽ cười mơ ước một màu hoa…
 
Anh thầm gọi điều gì đơn sơ lắm !
Chút bình yên trong bề bộn đời thường
Để khói sương không buồn vào nổi nhớ
Khi mùa Xuân đang đến ngoài kia
 
Nhận thư nhà nước mắt thầm chảyngược
Nhuộm xuống chiều nhòe ướt tấm tha hương
Cơn gió thổi nhói đau ngàn lá rụng
Cứ run lên nghèn nghẹn cả tiếng lòng …
 
Đừng khóc nhé!  Em ơi !  Xuân đã đến
Rộn trăm phương hoa biếc để dâng đời
Em hãy hát từ tận cùng thương mến
Để nghe lòng chưa tắt những niềm mơ
 
Đêm trở dạ sinh thành trăng ân nghĩa
Tỏa ánh vàng chiếu rực cỏi hư không
Tân hương thắp nén nguyện cầu lấp lánh
Đón Xuân về từ cuối nẻo mùa Đông…


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/00374C864E70476EB93FD91199999DEF.gif[/image]
Attached Image(s)
Tóc nâu 15.12.2007 03:07:00 (permalink)
0


THẦY  ĐÁNG  YÊU!


Tội nghiệp làm sao thầy đáng yêu!
Thuở nao Sương - Tóc, ăn hiếp nhiều
Giờ thêm Phượng tím bày trò phá
Tam nương hiệp lại học bài Yêu...

Đừng bảo là trò chưa biết yêu!
Chưa hề rung động trái tim liều
Con tim nồng cháy giữa mùa lạnh
Nồng nàn ngọn lửa soi mộng yêu!

Yêu thầy, yêu bạn, yêu...Người Ta
Cỏ cây, hoa lá, trăng gió... là
Thầy đừng lo sợ ngày hoa tóc
Tình càng thêm đượm... thời gian qua!

Biết thầy dễ thương và dễ chìu
Nên trò bày cớ chọc... lêu lêu
Đừng giận thầy ơi..., mau già lắm
Thầy già, trò trẻ..., sao học yêu???!


Tóc nâu


Chọc cho dzui đó nha! Người nào giận thì.... ở đó chơi một mình đi ! 

Jarcaranda ơi! Đừng ngại phá trong nhà của TN  nha, nhứt là tự nhiên tụi mình có ông thầy ngang xương để...ghẹo phá thì tội gì hổng nghịch
...
SuongAnh 15.12.2007 04:25:01 (permalink)
0



Tóc nâu... bận rộn thế nào cũng phải trả bài đúng hẹn... nghe chưa. Chúc nàng đón Giáng sinh an lành hạnh phúc!



Bài Yêu

Ai cứ tối ngày bắt học yêu
Để giờ trò cứ... phải tiêu diêu
Bỏ thầy đơn bóng cầm roi ngó
Trò ơi , trò hỡi... về đây yêu
 
Trăm nghìn lầm lỗi thầy tha hết
Chỉ cần trò dệt một tiếng yêu
Dạy từ đầu năm rồi lại Tết
Mà trò... cũng mãi chẳng chịu yêu
 
Năn nỉ trò mà... hãy yêu đi
Hong thôi thầy mất tuổi xuân thì
Biết tìm ai để mà dạy nữa
Trò ơi , trò hỡi... yêu dùm đi
 
 
jacaranda
 

Thầy Only ui... thầy làm sao mà trò chạy hết rồi
 
Tóc Nâu nè... lần đầu pt vô nhà mà phá tới ông thầy luôn rồi  hihihi... đừng có giận pt nha , chúc TN giáng sinh và năm mới vui vẻ nhé. Thân



THẦY  ĐÁNG  YÊU!


Tội nghiệp làm sao thầy đáng yêu!
Thuở nao Sương - Tóc, ăn hiếp nhiều
Giờ thêm Phượng tím bày trò phá
Tam nương hiệp lại học bài Yêu...

Đừng bảo là trò chưa biết yêu!
Chưa hề rung động trái tim liều
Con tim nồng cháy giữa mùa lạnh
Nồng nàn ngọn lửa soi mộng yêu!

Yêu thầy, yêu bạn, yêu...Người Ta
Cỏ cây, hoa lá, trăng gió... là
Thầy đừng lo sợ ngày hoa tóc
Tình càng thêm đượm... thời gian qua!

Biết thầy dễ thương và dễ chìu
Nên trò bày cớ chọc... lêu lêu
Đừng giận thầy ơi..., mau già lắm
Thầy già, trò trẻ..., sao học yêu???!


Tóc nâu


Chọc cho dzui đó nha! Người nào giận thì.... ở đó chơi một mình đi ! 

Jarcaranda ơi! Đừng ngại phá trong nhà của TN  nha, nhứt là tự nhiên tụi mình có ông thầy ngang xương để...ghẹo phá thì tội gì hổng nghịch
...

Giả Vờ...Yêu
 
Nếu cứ bắt trò phải học yêu
Thầy ơi...các em cũng xin chiều
Đã hai nay còn thêm người nưã
Tất cả là ba thầy sẽ tiêu

 
Tóc nâu, Phượng Tím cùng Sương Anh
Ba đưá mình cùng chuẩn bị nhanh
Người hát, người hò, người nhảy muá
Thầy ONLY sợ hết theo hành

 
Giả vờ...yêu nhé thật là vui
Lớp học thầy trò khúc khích cười
Những áng thơ hay đang khóc lóc
Bởi thầy bỏ dạy theo trò chơi...

 
Sương Anh
 
Tóc Nâu và Phượng Tím ui....phen này chúng ta ba người hợp lại cho thầy ONLY bỏ chạy luôn ha hihihHìihi....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2007 04:26:23 bởi SuongAnh >
Tóc nâu 15.12.2007 16:50:06 (permalink)
0



Lửa Tình
 
 
Nét chấm phá giao mùa đậm sắc
Vẽ bằng màu nhung nhớ bâng khuâng
Tim tình yêu run rẩy ghép vần
Lời cháy bỏng xua tan băng giá
 
Cùng tri kỷ thắp lên ngọn lửa
Lửa nồng nàn dịu ngọt yêu thương
Lửa đắm say êm ái tơ vương
Lửa rạng rỡ tinh thần dân tộc
 
Lửa tình yêu chẳng bao giờ tắt
Lửa cháy cùng đáy nhớ tâm hồn
Lửa chứa chan tình nghĩa quê hương
Lửa thắp tình đồng bào đồng chủng
 
Tổ quốc thân yêu... yêu tha thiết
Tặng cho ta sức mạnh diệu kỳ
Kiêu hãnh tự tin mỗi bước đi
Xung quanh luôn ấm tình thi hữu
 
Cách trở xa xôi nhưng lòng nguyện
Vẹn tình thân máu đỏ da vàng
Vẹn tri âm trả nợ bạn lòng
Đời có nhau... thắm tình thiên lý
_______________________
 
ONLY
 
 
 
 
Sương Anh.... Tóc nâu.... hmmm hmmmm....... hai nàng thử xem lại coi.... ONLYYOU đi chơi riêng cũng không được yên ổn với các nàng là sao... ta chỉ vừa mới vắng không lâu... các nàng lại "ngựa quen đường cũ" là sao... hỏi có ai có học trò "đáng.... sợ" như ONLYYOU chưa....


LỬA  THÂN  YÊU



Ngọn lửa nào đang bập bùng nhảy múa
Giữa trời đông, mong sưỡi ấm cõi lòng
Tí tách này...tiếng nổ nhẹ củi thông
Như reo rắc những ân tình dịu vợi.

Lửa yêu hỡi, nung tay buồn ta với
Ươm hơi nồng lên môi mắt lạnh run
Gió ngoài song đang vồ vập, chập chùng
Mùa tuyết trắng còn kéo dài bao tháng?!

Lửa yêu ơi, đừng bay cao , tán loạn
Đừng vội vàng thêu đốt giữa không gian
Vừa đủ dâng một chút ấm dịu dàng
Ru say giấc_ chờ mùa Xuân năm tới...

Lửa thân yêu, ta hãy cùng mong đợi
Ngày Xuân hồng đến gõ cửa, ca vang...
Nắng vàng lên, xua đuổi giấc Đông hàn
Nghe như thể tiếng Xuân nồng nàn gọi...


Tóc nâu


Xời ơi! Thầy hông cho đi theo coi hai người "tình" ra sao , thì.... tụi mình rủ nhau đi... rình cho bỏ ghét há SA và Jar  . Thầy có  " phước"  lắm mới có học trò như tụi nì đó, đừng có than vãn nữa!!!


onlyyou 15.12.2007 18:22:53 (permalink)
0
 
      Huyền diệu tình yêu
 
 
Hoa rực rỡ trên lối về chốn hẹn
Nắng lung linh trải lụa mọi nẻo đường
Lòng nao nao thầm nghĩ đến người thương
Tim chao đảo mơ phút giây âu yếm
 
Ngày qua ngày tình chung thêm nồng ấm
Lời yêu thương như mật ngọt nếm môi
Thấy khát khao và run rẩy bồi hồi
Biết dệt ngàn ước mơ ngày mai tới
 
Dù tiếc nuối mùa thu qua rất vội
Dù e dè lạnh lẽo tuyết đông sang
Dù bâng khuâng chờ đợi sắc mai vàng
Vẫn cháy bỏng niềm đam mê hồ thỉ
 
Ngẩng cao đầu vươn mình trong bão tố
Dang vòng tay mạnh mẽ tặng yêu thương
Kiếp phong trần giầu ý chí can trường
Sống sao cho đẹp lòng người tình mộng
 
Nghe đâu đây tiếng Xuân nồng nàn gọi
Bùng cháy lên ngọn lửa khúc hoan ca
Gửi ân tình qua vạn dặm quan hà
Mong chúng ta trọn niềm vui hạnh phúc
________________________
 
ONLY
 
 
 
 
Tóc nâu... trăm ngàn tội cũng tại nơi nàng... chính nàng bày trò để các học trò yêu quý của ta nổi dậy biểu tình kìa... phen này, phen này... nhất định ONLYYOU sẽ... yêu hết, sẽ tham hết cho coi.
Sương Anh ơi... jacaranda hỡi... qua đây cùng ONLYYOU nào... cho Tóc nâu ghen hờn giận dỗi...
SuongAnh 15.12.2007 19:22:20 (permalink)
0
 
[sm=party.gif]
 
Ngời lên ngọn nến rạng niềm tin
Bền vững yêu thương mãi trọn tình
Xin Chuá hồng ân ban phước hạnh
Người người hạnh phúc đêm Giáng Sinh
 
Sương Anh
onlyyou 15.12.2007 22:07:48 (permalink)
0
 
         Tại ái tình
 
 
Làm sao bày tỏ những lầm sai
Nếu giữ trong lòng sẽ u hoài
Nói ra ngại người ngoài phiền trách
Tội lỗi nào cũng bởi ái tình
 
Bài học yêu dạy mãi chưa xong
Học trò bướng... đau đầu trăn trở
Nặng yêu thương nên khó làm dữ
Lời ngọt ngào khiến chuyện rối tung
 
Trò được thể... đòi hỏi vô chừng
Đang giờ học lại muốn quà bánh
Đang ngoan hiền tự nhiên đổi tính
Thầy đau tim năn nỉ chẳng xong
 
Học trò ơi... chớ khép cửa lòng
Tình tha thiết sao hoài thử thách
Hướng về nhau cùng xây mộng ước
Yêu thật nhiều... yêu để có nhau
_____________________
 
ONLY
 
 
 
 
jacaranda chớ có bênh các nàng ấy.... ONLY chiều họ như thế nên đang trong tình cảnh dở khóc dở cười đây... giờ các nàng ấy biết có thêm một người về phe thì càng được thể đòi hỏi ONLYYOU cho coi... ở đâu có chuyện học trò đòi đi theo thầy cô để.... cứ nghĩ đến là ONLYYOU muốn... hmm hmmmm
Tóc nâu 18.12.2007 05:26:50 (permalink)
0


Những ngày cuối năm
 

Những cơn gió trốn mình vào xa vắng

Chiều cuối năm rưng nhẹ sợi tơ buồn
Em chớp mắt ngó nhìn tia sắc nắng
RồI khẽ cười mơ ước một màu hoa…
 
Anh thầm gọi điều gì đơn sơ lắm !
Chút bình yên trong bề bộn đời thường
Để khói sương không buồn vào nổi nhớ
Khi mùa Xuân đang đến ngoài kia
 
Nhận thư nhà nước mắt thầm chảy ngược
Nhuộm xuống chiều nhòe ướt tấm tha hương
Cơn gió thổi nhói đau ngàn lá rụng
Cứ run lên nghèn nghẹn cả tiếng lòng …
 
Đừng khóc nhé!  Em ơi !  Xuân đã đến
Rộn trăm phương hoa biếc để dâng đời
Em hãy hát từ tận cùng thương mến
Để nghe lòng chưa tắt những niềm mơ
 
Đêm trở dạ sinh thành trăng ân nghĩa
Tỏa ánh vàng chiếu rực cỏi hư không
Tân hương thắp nén nguyện cầu lấp lánh
Đón Xuân về từ cuối nẻo mùa Đông…


con thuyền không bến






DÕI  BÓNG  NẮNG...


Em đưa tay dõi bắt vạt vàng nắng
Nửa quả địa cầu đã rọi bóng sang đây
Sợi tơ vương của bóng nắng hao gầy
Có đủ ấm để quên buồn ngày lạnh?

Em mãi tìm trên ngọn cây, từng nhánh
Chút nụ hồng của hương sắc Xuân sang...
Có thấy chi ngoài những đốm lá vàng
Đang vùi lấp bởi tuyết trời rơi rụng !

Như dòng thơ đang ngậm ngùi, lủng củng
Và linh hồn tù túng những bủa vây
Dấu thời gian in khắc ở đuôi mày
Còn một chút an bình , xin được mộng...

Mùa Xuân ơi, bao giờ em hết ngóng?
Cứ tưởng như ngày tháng chẳng tận cùng
Đời chao nghiêng bao nhiêu nỗi thuỷ chung
Cây nên thắp chờ Đông hàn đổ nát....

Mùa Xuân ơi, bao giờ thôi lưu lạc?
Về cùng em ca hát khúc tình vương
Về cùng em rải nắng suốt con đường
Như lụa thắm gói mộng vàng êm ả...


Tóc nâu



Tóc nâu 18.12.2007 05:43:51 (permalink)
0


 
[sm=party.gif]
 
Ngời lên ngọn nến rạng niềm tin
Bền vững yêu thương mãi trọn tình
Xin Chuá hồng ân ban phước hạnh
Người người hạnh phúc đêm Giáng Sinh
 
Sương Anh



Cám ơn lời chúc lành của SA nha và nhân đây TN thân chúc tất cả các anh chị và bạn Thơ đã chịu khó đến đây chơi ( hoặc giả đi lạc vào nữa ! ), hoạ thơ và kiên nhẫn chịu đựng thơ thẩn của TN... một mùa Giáng Sinh đầy hồng ân của Chúa !


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/C27ABBB394E443FF8EBE1AA18506DEBB.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2007 05:45:05 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Tóc nâu 19.12.2007 19:30:54 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/14F8C03AF9A14874B2C8B2810AC0B36D.jpg[/image]


TÌM  Ý  THƠ...


Lên tận đỉnh đồi tìm ý thơ
Lạc giữa mù sương thoáng mập mờ
Đưa tay chạm phải làn mây mỏng
Thấy hồn trắng xóa giữa thực mơ.

Bước xuống chân đồi tìm ý thơ
Hoa thơm khoe sắc, bướm chập chờ
Nỡ đâu lay động hồn mộng mị
Thẩn thờ lui gót tránh sợi tơ...

Ra biển thử tìm đâu ý thơ
Lăn tăn con sóng vỗ bến bờ
Ốc, sên xoắn cát buồn ngơ ngẩn
Đá mòn theo ngày tháng hoang sơ

Cánh rừng ngút mắt - phải ý thơ?
Loay hoay tìm lối chốn mịt mờ
Rừng trơ, lá đổ... trời chao lạnh
Tưởng chừng  ta đã mất hồn thơ!



Tóc nâu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2007 19:32:20 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
onlyyou 24.12.2007 15:13:13 (permalink)
0
 
    Chúc mừng năm mới
 
 
Gửi tới trò ấm áp tình thân
Gửi tới trò thiết tha thương nhớ
Tặng lời chúc giáng sinh rạng rỡ
Lời hỏi thăm năm mới tốt lành
 
Mong trò luôn mạnh khỏe an bình
Toại thành mọi mộng ước công danh
Cùng với thơ tìm vui bất tận
Dệt tương lai ngà ngọc lung linh
_______________

ONLY
 
 
 
 
Tóc nâu ới ời.... học trò iêu wí woai của ONLY ơi... thương mến tặng nàng muôn lời chúc tốt đẹp nhất!
Tóc nâu 26.12.2007 17:41:26 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou

 
    Chúc mừng năm mới
 
 
Gửi tới trò ấm áp tình thân
Gửi tới trò thiết tha thương nhớ
Tặng lời chúc giáng sinh rạng rỡ
Lời hỏi thăm năm mới tốt lành
 
Mong trò luôn mạnh khỏe an bình
Toại thành mọi mộng ước công danh
Cùng với thơ tìm vui bất tận
Dệt tương lai ngà ngọc lung linh
_______________

ONLY
 
 
 
 
Tóc nâu ới ời.... học trò iêu wí woai của ONLY ơi... thương mến tặng nàng muôn lời chúc tốt đẹp nhất!



 CHÚC  THẦY....


Ngàn lời chúc đẹp thầy nha.
Hiền từ, dễ chịu, bớt la học trò
Bỏ đi cái tính hay lo
Để còn thư thả mà yêu trò hiền
Chúc thầy năm mới đẹp duyên
Đẹp tình, đẹp ý, miên triền an vui!


Tóc nâu


Xời ơi! Onlyyou làm như mình hiền lắm vậy !!! Giỏi đổ thừa thui thầy ơi là thầy.... ! Dạo nì TN đang "bi sắc" nên trốn biệt hổng dám dìa nhà thăm ai hít!!! Lỡ chờ thơ rùi chờ luôn vài ngày, vài tuần vài năm nha ông thầy ngang xương...

Tóc nâu 26.12.2007 17:52:37 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/65478FA2605C4B6885AD7BE195240416.jpg[/image]


CÓ  MỘT  LẦN.



Có một lần mây đã ngừng trôi
Nhìn mảnh đời êm giữa núi đồi
Cỏ cây xanh ngát màu nguyên lục
Chất ngất hương tình vương ý đôi.

Có một lần mưa đã chợt rơi
Giọt thấm đơn sơ ướt khoảnh trời
Miên man thêm giọt sầu lãng đãng
Rữa tàn ảo mộng, thấy chơi vơi.

Có một lần làn gió thả  hương
Ươm mềm môi mắt vị hoang đường
Ngõ hồn lạc bước miền viễn vọng
Sương mờ đưa lối, dạ vấn vương.

Có một lần trăng đã về qua
Lã lơi ánh đổ giữa sân nhà
Ngỡ bên nhau mãi vầng tròn khuyết
Đêm tàn, bóng nhạt... lại xa xa.

Có một lần hình như đã yêu
Sao thương và nhớ... nhớ rất nhiều
Và cũng một lần tình trôi thả,
Dấu buồn in đậm nét tịch liêu...


Tóc nâu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2007 17:53:44 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Tóc nâu 28.12.2007 17:36:57 (permalink)
0


TỪ  NAY....



Đêm tàn, trăng lặn, tuyết rơi...
Gió đông buốt giá, cảnh trời quạnh hiu
Thông reo khúc nhạc tiêu điều
Mây tô sắc xám, bao nhiêu là sầu

Người ơi, hồn đã về đâu?
Cô đơn dõi bước... chờ nhau cuối đời
Ở nơi nào, giữa trùng khơi?
Có nghe tiếng gọi, lời mời nơi đây

Hết một đêm, tới một ngày
Tháng năm chồng chất, buồn ngây ngất buồn
Khóc biệt hành, bao giọt tuôn
Sao lòng vẫn nặng ngọn nguồn đau thương!

Từ nay lối rẽ đôi đường
Từ nay điểm hẹn là phương ảo huyền...



Tóc nâu


Riêng tặng P.R


Ct.Ly 28.12.2007 17:53:21 (permalink)
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 100 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9