Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 100 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Tóc nâu 09.02.2008 13:24:26 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou

Vậy Tóc nâu không hiểu... hay... cố tình không chịu hiểu... có học trò ngoan hiền xinh quậy nghiêng trời đất như nàng... ONLYYOU ta chắc được tiếng thơm lắm hảaaaaaaaaaaaaa.....  Năm mới nên ONLYYOU còn nhẹ tay với nàng đó... liệu liệu mà rèn luyện tu tỉnh đi nha... biết chưa... grruummmmm........

/quote]

hiiiiii, dạ hiểu chứ thầy, nhưng hiểu có một chút xíu hà, sợ hiểu nhiều quá... hết ngố ngáo được nên...! Xời ơi! Thầy chỉ lo tới "tiếng thơm" dạy học của thầy, thầy đâu có nghĩ tới "tiếng xấu" của thân phận học trò ngốc như em đâu...

Cho trò khất một chút nha, trò đang [sm=sicky.gif]

Tóc nâu 09.02.2008 14:57:36 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/CAC3BCC1EB3B434BB32F6005E50F39E9.jpg[/image]

LẶNG  LẼ  NHÌN...



Là anh của giấc mộng đầu?
Hay hồn tơ vướng chốn sâu kéo về.
Là em đang tỉnh hay mê?
Tâm tư vây bủa những thề thốt xưa...

Bao nhiêu oan trái, không chừa,
Tim buồn đập mãi... theo mưa, nắng tình.
Mất rồi ảo vọng ba sinh,
Làm sao phân giải phương trình tình duyên?!

Dang tay buông thả ước nguyền
Vẫn không chắn nỗi truân chuyên đáy lòng
Xác xơ một giấc mộng không
Thôi đành lặng lẽ nhìn giòng đời trôi...


Tóc nâu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2008 14:58:59 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
onlyyou 12.02.2008 20:23:06 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36301/34273AB3CB7048199565C6B0E254E52E.jpg[/image]
               Học trò ngang bướng lại ham vui
            Hay đang cùng ai đi chơi rồi...?
         Ngày lễ tình nhân đến bên đó
               Chúc trò mai trúc hợp duyên trời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2008 20:26:09 bởi onlyyou >
Attached Image(s)
jacaranda 13.02.2008 02:45:01 (permalink)
0

 
LẶNG  LẼ  NHÌN...


Là anh của giấc mộng đầu?
Hay hồn tơ vướng chốn sâu kéo về.
Là em đang tỉnh hay mê?
Tâm tư vây bủa những thề thốt xưa...

Bao nhiêu oan trái, không chừa,
Tim buồn đập mãi... theo mưa, nắng tình.
Mất rồi ảo vọng ba sinh,
Làm sao phân giải phương trình tình duyên?!

Dang tay buông thả ước nguyền
Vẫn không chắn nỗi truân chuyên đáy lòng
Xác xơ một giấc mộng không
Thôi đành lặng lẽ nhìn giòng đời trôi...


Tóc nâu



Lặng Lẽ Thương

Xin em bớt nỗi ưu sầu
Trở trăn  theo giấc mộng đầu tình xưa
Đời thường khi nắng khi mưa
Thề chi xưa cũ... mới vừa hôm qua
 
Yêu nhau hai tiếng thật thà
Phương trình hai chữ "đậm đà" mà thôi
Đừng đem bỏ xó tình tôi
Phân Loan rẽ Thúy ngăn đồi Bắc Nam
 
Yêu ai hai tiếng đồng cam
Mỹ_Âu hai khoảng trời Lam đượm sầu
Đưa tay hứng vạt mưa ngâu
Chừng như lệ tím... từ đâu rơi về...
 
Nhé em chung một lời thề
Tình yêu ta đó đam mê một đời
Nhé em ta mãi chung lời
Dù bao cách trở đổi dời sơn khê...
 
 
jacaranda
 
R
Một Valentine thật dễ thương sẽ đến với Tóc Nâu nhé
 
Sương Anh thân iu ui... pt sẽ chằng bao giờ mà quên SA cả, cũng như sẽ chẳng bao giờ kéo TN đi chơi mà bỏ SA ở nhà cả, yên tâm đi nhé
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2008 06:28:26 bởi Viet duong nhan >
SuongAnh 13.02.2008 19:46:19 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda


Sương Anh thân iu ui... pt sẽ chằng bao giờ mà quên SA cả, cũng như sẽ chẳng bao giờ kéo TN đi chơi mà bỏ SA ở nhà cả, yên tâm đi nhé
 

 
 
 
PT ui... SA yên tâm rồi nè...phải dzị chứ đi đâu cũng cả ba ha, SA ở giưã anh Tóc một bên cùng PT đi wậy thầy ONLY ha, chịu hôn? Chúc PT và Anh Tóc ngày mai thật ngọt ngào và vui vẻ ha, nếu hông có lấy chocolat ăn tạm như SA cho ngọt cũng đc mà, đúng hôn? hihihihihi...
 
Lặng Lẽ Yêu Thương
 
Nhìn vần thi tứ đam mê
Lòng ta lặng lẽ tràn trề yêu thưong
Ngoài kia gió lạnh bên đường
Câu thương chữ nhớ vấn vương tìm về
 
Dầu cho cách trở sơn khê
Tình em vẫn mãi trao về người thôi
Sông sâu biển rộng núi đồi
Cheo leo ghềnh đá một đời vì nhau
 
Dẫu trời đang đổ mưa Ngâu
Thì em vẫn sẽ bên cầu đợi anh
Mơ sao tình thắm duyên lành
Ông Tơ bà Nguyệt se thành một đôi
 
Bây giờ lỡ yêu thương rồi
Khó khăn vạn nỗi, xa xôi nghìn lần
Đôi chân cũng tìm đến gần
Vòng tay ấm áp...trao thân suốt đời
 
Sương Anh
 
 
Tóc nâu 13.02.2008 20:32:49 (permalink)
0


Hạnh phúc tình xuân

 
Hạnh phúc về quây quần
Tình thơ dâng bất tận
Xuân trao tặng hơi ấm
Ta _ người vần nối vần
 
Đọc thơ... lòng cảm thông
Xót thương thân cô lữ
Những muốn mình là lửa
Xua giá lạnh xứ người
 
Muốn mình là nắng mai
Tô má môi kiều diễm
Tặng nụ cười thương mến
Đón cỏ cây nẩy chồi
 
Hồn thơ bay muôn nơi
Giỡn đùa cùng hoa, bướm
Nụ tình xuân vừa chớm
Soi mắt ai rạng ngời
 
Ta mong người mãi vui
Dù cuộc đời thay đổi
Dù chỉ ảo ảnh thôi
Vẫn thấu lời cầu nguyện
_________________
 
ONLY


Mong Như Lời Ước Nguyện


Mong như lời ước nguyện
Mãi bền thắm tình thơ
Cùng mòn mỏi đợi chờ
Như hoa tình , nắng ấm!

Và biết là sâu đậm
Lời thương mến người trao
Chia xẻ những dạt dào
Dâng từ tim nóng bỏng.

Như muôn ngàn gió lộng
Bay vạn hướng, nghìn phương
Vây phủ khắp nẽo đường
Trao hương tình mộng mị.

Ơi, chàng bướm kiều vỹ
Nhẹ cánh ướm đài hoa
Nụ tình cùng giao hoà
Hồn vi vu chấp cánh...

Mộng thơ là ảo ảnh!
Nhưng sợi nhớ hoài giăng
Và lời thơ nói rằng:
" Tình thơ dâng bất tận! "


Tóc nâu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2008 20:35:03 bởi Tóc nâu >
Tóc nâu 13.02.2008 21:02:38 (permalink)
0


Về nhà TN thấy ấm cúng hẵn lên vì thơ, hoa và gấu nhồi... " tình yêu "  của  iêu dấu Sương Anh, bạn thơ dễ thương Phượng Tím và Ông thầy khó tính (nhưng rất là đáng... iêu! ) ONLYYOU , Tóc vui ghê lắm đoá...  ,cám ơn và thương chúc tất cả một ngày lễ Tình yêu thật nồng ấm và thi vị nha


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/3EBC1B3126D9434CA1110611C2C76F5B.jpg[/image]


Attached Image(s)
Tóc nâu 14.02.2008 04:15:15 (permalink)
0


LẶNG  LẼ  NHÌN...


Là anh của giấc mộng đầu?
Hay hồn tơ vướng chốn sâu kéo về.
Là em đang tỉnh hay mê?
Tâm tư vây bủa những thề thốt xưa...

Bao nhiêu oan trái, không chừa,
Tim buồn đập mãi... theo mưa, nắng tình.
Mất rồi ảo vọng ba sinh,
Làm sao phân giải phương trình tình duyên?!

Dang tay buông thả ước nguyền
Vẫn không chắn nỗi truân chuyên đáy lòng
Xác xơ một giấc mộng không
Thôi đành lặng lẽ nhìn giòng đời trôi...


Tóc nâu



Lặng Lẽ Thương

Xin em bớt nỗi ưu sầu
Trở trăn  theo giấc mộng đầu tình xưa
Đời thường khi nắng khi mưa
Thề chi xưa cũ... mới vừa hôm qua
 
Yêu nhau hai tiếng thật thà
Phương trình hai chữ "đậm đà" mà thôi
Đừng đem bỏ xó tình tôi
Phân Loan rẽ Thúy ngăn đồi Bắc Nam
 
Yêu ai hai tiếng đồng cam
Mỹ_Âu hai khoảng trời Lam đượm sầu
Đưa tay hứng vạt mưa ngâu
Chừng như lệ tím... từ đâu rơi về...
 
Nhé em chung một lời thề
Tình yêu ta đó đam mê một đời
Nhé em ta mãi chung lời
Dù bao cách trở đổi dời sơn khê...
 
 
jacaranda






Lặng Lẽ Yêu Thương
 

Nhìn vần thi tứ đam mê
Lòng ta lặng lẽ tràn trề yêu thưong
Ngoài kia gió lạnh bên đường
Câu thương chữ nhớ vấn vương tìm về
 
Dầu cho cách trở sơn khê
Tình em vẫn mãi trao về người thôi
Sông sâu biển rộng núi đồi
Cheo leo ghềnh đá một đời vì nhau
 
Dẫu trời đang đổ mưa Ngâu
Thì em vẫn sẽ bên cầu đợi anh
Mơ sao tình thắm duyên lành
Ông Tơ bà Nguyệt se thành một đôi
 
Bây giờ lỡ yêu thương rồi
Khó khăn vạn nỗi, xa xôi nghìn lần
Đôi chân cũng tìm đến gần
Vòng tay ấm áp...trao thân suốt đời
 

Sương Anh


THẤY  DÀI  BÓNG  TRĂNG


Lời yêu, lời nhớ ai trao
Trong em dậy thức nhường nào mộng mơ
Dáng ai thấp thoáng... sương mờ
Ồ, không! Em mộng... thẩn thờ cả đêm.

Trăng tròn rớt bóng bên thềm,
Em ngồi rót nhớ dịu êm vào vần...
Lời tình man mác, phân vân
Biết ai có hiểu được phần nào không?

Thuyền tình trôi giữa bến sông
Chở bao thương nhớ cho lòng nhẹ vơi
Tim si đâu cất thành lời
Nên em lại sợ duyên đời nhạt phai.

Nương theo huyễn mộng gót hài...
Lần trong bóng ảo... thấy dài bóng trăng!


Tóc nâu


Lễ tình yêu đúng là dịp để tụi mình "tán tỉnh " nhau cho thoả thích há Sương Anh và Phượng Tím! [sm=a%20flower%20for%20her.gif]  [sm=blowing%20kisses.gif][sm=blowing%20kisses.gif]


onlyyou 14.02.2008 08:11:52 (permalink)
0
 
  Thơ tình như...
 
Như muôn ngàn gió lộng
Chẳng ngưng thổi bao giờ
Thơ mãi là cõi mơ
Ru lòng người êm ả
 
Dìu ta qua vấp ngã
Trao hơi ấm kim bằng
Vẹn thề hẹn tri âm
Thơ là mùa xuân thắm
 
Mặc trùng trùng xa thẳm
Mặc khác biệt màu da
Khi thi hứng thăng hoa
Sẽ xóa nhòa ranh giới
 
Tình thơ như bến đợi
Cho tình càng tình thêm
Thỏa nỗi niềm nguyện ước
Chờ thuyền về hợp duyên
 
Chẳng phân biệt hèn _ sang
Không định phần đầu _ cuối
Sống thiên niên vạn đại
Thơ tình như tình nhân
________________
 
ONLY
 
 
 
Tóc nâuuuuuuuuu.... nhanh về đây... muốn đứng vào góc lớp hay nhận chép phạt 1000 lần câu "Em hứa yêu... suốt cuộc đời!"... suy nghĩ nhanh lên... kẻo ONLYYOU đổi ý... áp dụng cả hai hình phạt luôn đó...
 
SuongAnh 15.02.2008 04:23:35 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu



Lễ tình yêu đúng là dịp để tụi mình "tán tỉnh " nhau cho thoả thích há Sương Anh và Phượng Tím! [sm=a%20flower%20for%20her.gif]  [sm=blowing%20kisses.gif][sm=blowing%20kisses.gif]




 
 
 
 Tình Thơ Chung Thuỷ
 
Người ta một cặp chỉ đôi
Chúng mình ba đưá...uí trời tình ghê
Sương Anh ở giưã đê mê
Bên ni anh Tóc, bên tê Tím nà
Cả ba sống chung một nhà
Suốt ngày đóng kịch thiệt là thật hay
Khi vai anh, lúc em này
Vậy mà tình tứ đắm say lòng người
Này Tóc, Tím...hai anh ơi
Tình ta ba đưá ... suốt đời thương nhau
Sương buồn có Tóc vuốt đầu
Tím khóc Sương đến khăn lau lệ dài
Tóc giận Sương, Tím nắm tay
Ơi...ơi...thương nhất nhà này biết không?!
Sương, Tóc, Tím mãi một lòng
Tình thơ chung thủy mặn nồng không phai
 
Sương Anh
 
Đúng đó anh Tóc ui....ba đưá mình Tóc, Tím, Sương...iu nhau wá chừng hà. [sm=z_gathering.gif]  iu đến nổi u đầu sức trán phải đưa đi cấp cứu lun như dzị á [sm=z_stretcher.gif]
vũkimThanh 15.02.2008 05:16:06 (permalink)
0
 
 
 
Thân chúc mối tình tay ba (Sương Anh , Tóc Nâu  và Tím  ) ngày valentina thật hạnh phúc..
Tóc nâu 15.02.2008 15:18:31 (permalink)
0

Trích đoạn: vũkimThanh

 
 
 
Thân chúc mối tình tay ba (Sương Anh , Tóc Nâu  và Tím  ) ngày valentina thật hạnh phúc..




Tình tay ba vẫn cơm lành, canh ngọt
Khéo chìu nhau nên ba đứa hài lòng
Thương bên này- Nhớ bên đó... chẳng ở không!
Thêm khách quý tặng hoa hồng tuyệt đẹp...



Kính chào  anh Thanh tới đây coi.... kịch, cải lương... mùi mẫn của ba đứa em nha! Anh khéo ghê, tặng hoa như vầy...ba đứa khỏi oánh nhau dành dựt...




jacaranda 15.02.2008 23:10:31 (permalink)
0

Lễ tình yêu đúng là dịp để tụi mình "tán tỉnh " nhau cho thoả thích há Sương Anh và Phượng Tím! [sm=a%20flower%20for%20her.gif]  [sm=blowing%20kisses.gif][sm=blowing%20kisses.gif]

 
 


Thân chúc mối tình tay ba (Sương Anh , Tóc Nâu  và Tím  ) ngày valentina thật hạnh phúc..

 

 
Cám ơn lời chúc của VũKimThanh nhé
 
 

  Tình tay ba vẫn cơm lành, canh ngọt
Khéo chìu nhau nên ba đứa hài lòng
Thương bên này- Nhớ bên đó... chẳng ở không!
Thêm khách quý tặng hoa hồng tuyệt đẹp...



Kính chào  anh Thanh tới đây coi.... kịch, cải lương... mùi mẫn của ba đứa em nha! Anh khéo ghê, tặng hoa như vầy...ba đứa khỏi oánh nhau dành dựt...

 



 
 
 
Tình Thơ Chung Thuỷ
 
Người ta một cặp chỉ đôi
Chúng mình ba đưá...uí trời tình ghê
Sương Anh ở giưã đê mê
Bên ni anh Tóc, bên tê Tím nà
Cả ba sống chung một nhà
Suốt ngày đóng kịch thiệt là thật hay
Khi vai anh, lúc em này
Vậy mà tình tứ đắm say lòng người
Này Tóc, Tím...hai anh ơi
Tình ta ba đưá ... suốt đời thương nhau
Sương buồn có Tóc vuốt đầu
Tím khóc Sương đến khăn lau lệ dài
Tóc giận Sương, Tím nắm tay
Ơi...ơi...thương nhất nhà này biết không?!
Sương, Tóc, Tím mãi một lòng
Tình thơ chung thủy mặn nồng không phai
 
Sương Anh
 
Đúng đó anh Tóc ui....ba đưá mình Tóc, Tím, Sương...iu nhau wá chừng hà. [sm=z_gathering.gif]  iu đến nổi u đầu sức trán phải đưa đi cấp cứu lun như dzị á [sm=z_stretcher.gif]
 
 
 
 
Mãi Vui Với Tình
 
 
Thiết tha tình tứ ý lời
Đem thương ta kết sáng ngời con tim
Hai_Ba thỏ thẻ vào đêm
Lời thơ êm ngọt lòng thêm yêu người
 
Nắm tay Sương, Tóc tươi cười
Đời thêm hương vị số mười (10) vẹn nguyên
Cả ba bước xuống du thuyền
Tam nương thả mộng thuyền uyên vui đời
 
Quên sầu khắc khoải ai ơi
Hai nàng xinh đẹp ta vơi muộn phiền
Mỗi em thắm một nét duyên
Vần thơ nhí nhảnh chim chuyền hót ca
 
Ba người thắm một mái nhà
Thơ đi thơ lại khề khà chén vui
Bên nhau chia sẻ ngọt bùi
Tình thơ đậm mãi hỏi vui không nào?
 
 
jacaranda
Tóc nâu 16.02.2008 00:22:55 (permalink)
0


Tình Thơ Chung Thuỷ
 
Người ta một cặp chỉ đôi
Chúng mình ba đưá...uí trời tình ghê
Sương Anh ở giưã đê mê
Bên ni anh Tóc, bên tê Tím nà
Cả ba sống chung một nhà
Suốt ngày đóng kịch thiệt là thật hay
Khi vai anh, lúc em này
Vậy mà tình tứ đắm say lòng người
Này Tóc, Tím...hai anh ơi
Tình ta ba đưá ... suốt đời thương nhau
Sương buồn có Tóc vuốt đầu
Tím khóc Sương đến khăn lau lệ dài
Tóc giận Sương, Tím nắm tay
Ơi...ơi...thương nhất nhà này biết không?!
Sương, Tóc, Tím mãi một lòng
Tình thơ chung thủy mặn nồng không phai
 
Sương Anh
 
Đúng đó anh Tóc ui....ba đưá mình Tóc, Tím, Sương...iu nhau wá chừng hà. [sm=z_gathering.gif]  iu đến nổi u đầu sức trán phải đưa đi cấp cứu lun như dzị á [sm=z_stretcher.gif]
 
 
 
 
Mãi Vui Với Tình
 
 
Thiết tha tình tứ ý lời
Đem thương ta kết sáng ngời con tim
Hai_Ba thỏ thẻ vào đêm
Lời thơ êm ngọt lòng thêm yêu người
 
Nắm tay Sương, Tóc tươi cười
Đời thêm hương vị số mười (10) vẹn nguyên
Cả ba bước xuống du thuyền
Tam nương thả mộng thuyền uyên vui đời
 
Quên sầu khắc khoải ai ơi
Hai nàng xinh đẹp ta vơi muộn phiền
Mỗi em thắm một nét duyên
Vần thơ nhí nhảnh chim chuyền hót ca
 
Ba người thắm một mái nhà
Thơ đi thơ lại khề khà chén vui
Bên nhau chia sẻ ngọt bùi
Tình thơ đậm mãi hỏi vui không nào?
 
 
jacaranda


HỎI  MẤY  AI?!


Đời này hỏi được mấy ai
Yêu nhau thắm thiết như... vai Ba Mình?
Em Sương ngoan ngoãn, đẹp xinh
Để Tím và Tóc lời tình đẫy đưa
Xiêm y nam tử khoác vừa,
Vén màn sân khấu..., người đưa mắt nhìn
Là trai? Là gái?... Cứ tin!
Tình thơ ta diễn vui mình, vui ta...
Loanh quanh ba đứa một nhà,
Giỏi nhường, khéo nhịn... cùng là vui thôi!
Sóng tình ướp mắt cùng môi
Mộng thơ đem thả khắp trời yêu thương
Nguyện lòng ta bước chung đường,
Tím - Sương- Tóc... mãi vấn vương, tư tình!


Tóc nâu



Cưng à, người ta nói " Thương nhau lắm thì ngắt véo nhau đau" chút dzị mừ...


Tóc nâu 16.02.2008 21:57:23 (permalink)
0


Thơ tình như...
 

Như muôn ngàn gió lộng

Chẳng ngưng thổi bao giờ
Thơ mãi là cõi mơ
Ru lòng người êm ả
 
Dìu ta qua vấp ngã
Trao hơi ấm kim bằng
Vẹn thề hẹn tri âm
Thơ là mùa xuân thắm
 
Mặc trùng trùng xa thẳm
Mặc khác biệt màu da
Khi thi hứng thăng hoa
Sẽ xóa nhòa ranh giới
 
Tình thơ như bến đợi
Cho tình càng tình thêm
Thỏa nỗi niềm nguyện ước
Chờ thuyền về hợp duyên
 
Chẳng phân biệt hèn _ sang
Không định phần đầu _ cuối
Sống thiên niên vạn đại
Thơ tình như tình nhân
________________
 
ONLY

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/F6D09CA204D145C487C850960DF39C66.jpg[/image]

Thơ  Mãi  Là ...


Thơ mãi là cõi mơ
Nhưng ta vẫn mong chờ
Hồn bay miền du ảo
Theo trăng gió... vương tơ.

Thơ thường chuốc ta say
Chưa vơi nhớ... lại đầy
Lời tương tư thắm thiết
Tình lắm lúc... ngất ngây.

Thơ là giọt ngọc ngà
Tay gầy hứng xót xa
Nâng niu và trân quý
Ru này bản tình ca...

Thơ là chút nợ duyên
Cùng xây mộng hão huyền
Hai tâm hồn... vọng động
Trao thệ ước thuyền quyên.

Thơ..., đúng là tình nhân!
Không hình dáng hiện thần
Chỉ ảo phù kiều mỵ...
Nơi ta nhờ... nương thân!



Tóc nâu



Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 100 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9