Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 100 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
giotmuatim 08.03.2008 20:16:38 (permalink)
0

Trích đoạn: vũkimThanh

 
 
Thân chúc mấy chị em Tóc nâu , Sương Anh ,Giọt mưa Tím ,Jacaranda ngày 8-3 tươi vui và tràn đầy hạnh phúc và ghi nhớ nếu ai lấy chồng  thì nhớ mời Lang băm với nha. chào thân aí  Vũ kim Thanh


NGỎ...
Thay mặt chủ vườn cảm ơn anh
Thân chúc chị em lời ngọt lành
Ấy mà...phận hẩm duyên Mưa ê'
Mấy độ xuân rồi vẫn cô canh...
 
Sương Anh-Jaca cùng Tóc Nâu
Ngày hội mùng 8 bận chơi đâu
Bỏ vườn bỏ bạn thơ hiu hắt
Vò võ cút côi thấy phát rầu...
 
Thôi thì mong ước chị em ta
Có được lưá đôi tình thật thà
Dẫu là son trẻ hay thu uá
Nhất nhật tương giao thêm đậm đà...
*GMT.8/3/08*
 
 
 
Phuongxa 11.03.2008 08:40:35 (permalink)
0
 
 
 
Thăm Bạn
 
Phương xa làm khách, tới viếng thăm
Trí não lăng xăng nghĩ chuyện rằm
Jac, Nâu, Sương,Tím, Thanh... như  ngọc
Chúc rằng: hương sắc giữ trăm năm
 
Có lẽ đêm nay ánh nguyệt tròn
Ít quà thăm viếng để túi con
Là trăng sáng rụng từ hôm trước
Hồi hộp lo âu sáng có còn!
 
Phuongxa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2008 08:47:11 bởi Phuongxa >
jacaranda 12.03.2008 23:14:27 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu



BAO GIỜ?


Biết đến bao giờ thôi nhớ nhau?!
Nét khắc hằn sâu mối tình đầu
Là hoa, là mộng...tràn nguyện ước
Có biết đâu là nghĩa khổ đau

Thời gian khắc nghiệt chẳng ngừng trôi
Đôi ta xa cách vạn núi đồi
Tương tư, sóng nhớ tràn mi ướt
Hai nhánh sông đời chẳng nhập đôi!


Tóc nâu









Đừng Để Tim Buồn
 
 
Em chớ u sầu dạ hắt hiu
Tim ta mong nhớ em từng chiều
Biết rằng chẳng trọn như thệ ước
Nhưng trái đất tròn...ta cứ yêu
 
Sông kia mấy nhánh ta nào xá
Đều trôi ra biển để gặp mà
Em ơi ! lau nhé đôi dòng lệ
Đừng để tim buồn...nát lòng ta
 
 
jacaranda
 
 
 
 
 
Em Tóc đi đâu mà lâu thế... jar nhớ lắm rồi
Tặng 2 em Sương , Tóc mỗi em 1 con Mèo về nuôi nhé
 
Cám ơn VũKimThanh đã ghé thăm, và để lại lời chúc thân ái, và cũng cám ơn giotmuatim, đã thay mặt mấy chị em mà tiếp khách dùm. jacaranda cũng xin chúc VũKimThanh, phuongxa cùng giotmuatim luôn có những niềm vui trong cuộc sống nhé. Thân ái
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2008 23:15:32 bởi jacaranda >
Tóc nâu 13.03.2008 04:20:05 (permalink)
0

Trích đoạn: giotmuatim


Trích đoạn: vũkimThanh

 
 
Thân chúc mấy chị em Tóc nâu , Sương Anh ,Giọt mưa Tím ,Jacaranda ngày 8-3 tươi vui và tràn đầy hạnh phúc và ghi nhớ nếu ai lấy chồng  thì nhớ mời Lang băm với nha. chào thân aí  Vũ kim Thanh


NGỎ...
Thay mặt chủ vườn cảm ơn anh
Thân chúc chị em lời ngọt lành
Ấy mà...phận hẩm duyên Mưa ê'
Mấy độ xuân rồi vẫn cô canh...
 
Sương Anh-Jaca cùng Tóc Nâu
Ngày hội mùng 8 bận chơi đâu
Bỏ vườn bỏ bạn thơ hiu hắt
Vò võ cút côi thấy phát rầu...
 
Thôi thì mong ước chị em ta
Có được lưá đôi tình thật thà
Dẫu là son trẻ hay thu uá
Nhất nhật tương giao thêm đậm đà...
*GMT.8/3/08*
 
 
 



TN rất cám ơn lời chúc đẹp của anh Thanh và bài thơ NGỎ của Giọt Mưa Tím, lời thăm hỏi của Phuongxa nhiều nha! Hihiiii... Tóc bỏ nhà đi chơi mới về nên trả lời chậm, thật thất lễ, mong anh và bạn niệm tình tha thứ, mà không tha thứ thì Tóc sẽ.... đi chơi chổ khác tiếp....xạo rùi, làm sao bỏ nhà đi được ta?!? [sm=n_no.gif] 

Jacaranda ơi! Tóc về nè, sẽ cố gắng đền công "chàng thơ" mừ, con mèo đó dễ thương quá đi, lại đây cho Tóc hun cái....[sm=huglove.gif]


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2008 04:55:25 bởi Tóc nâu >
Tóc nâu 13.03.2008 04:41:00 (permalink)
0

Hứa hẹn
 
Mình trao tặng vạn điều
Dệt tình yêu huyền thoại
Có em là bến đợi
Anh xây mộng tương lai
 
Vắng bóng trăng đêm nay
Nhưng quỳnh hoa thơm ngát
Vài vì sao lác đác
Chiếu sáng một góc trời
 
Thuyền gác mái trôi xuôi
Đàn so cung tương khúc
Mắt rạng ngời soi mắt
Là đây... đêm diễm tình
 
Vắng trăng... đã có anh
Tô hồng từng góc nhớ
Mây xuyến xao tình gió
Anh ngây ngất đàn _ thơ
 
Nào... ta cứ mộng mơ
Này... thiên thai suối nhạc
Này... bồng lai tiên cảnh
Tương ái thật tình cờ
 
Lệ trần thấm khúc ru
Đường trần sương giăng phủ
Ta _ tình thơ muôn thuở
Kìa... ngày mới đang chờ
___________________
 
ONLY
R

RAY  RỨC


Anh ơi! Giữa vườn trần
Đầy những hương và sắc
Hồ điệp dễ vấn vương
Lại thường hay quên lối!

Chỉ sợ tình trao gởi
Ươm mộng đẹp xuân thì
Rồi như cánh chim di
Sẽ bay không về nữa.

Ôi! Những lời hẹn hứa
Cùng nhau mãi thuỷ chung
Lúc xa cách muôn trùng
Nhạt phai màu thương nhớ...

Nhìn nắng vàng... lại sợ
Sau đó là bão giông
Che phủ áng mây hồng
Điêu tàn mơ lẫn mộng!

Đắng cay tuôn lệ nóng
Tiếc nuối giữa trống không
Lạc lỏng chốn bềnh bồng
Hồn than van, nức nỡ...

Nếu là duyên không nợ
Sao tơ lòng rối tung,
Sao luyến nhớ vây trùng?
Em ôm buồn ray rức...!


Tóc nâu

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2008 06:44:40 bởi Viet duong nhan >
Tóc nâu 14.03.2008 02:16:53 (permalink)
0


Khóc Ta...
 

Người thương đốt nén hương lòng
Ta nghe muối mặn lệ nồng chảy quanh
Xa nhau thương nhớ cũng đành
Âm dương ngăn lối mộng lành tơ vương

Ra đi chỉ mới nửa đường
Thấy tim đau nhói tình vương vấn tình
Làm sao tránh kiếp ba sinh
Cho em thôi lệ cho mình thôi xa

Đêm nay hương khói nhạt nhòa
Nhìn em lòng chạnh thương hoa tím buồn
Tóc Nâu ủ rũ lệ tuôn
Đau lòng ta lắm chim muôn xa bầy

Hương tình trầm khói theo mây
Khóc ta em khấn phút giây xum vầy...


jacaranda


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/04AC75CCC837410987524EF4E856D604.jpg[/image]


Theo  Chân  Người  Về...!


Khi nào ta gặp lại nhau
Nỗi buồn vơi nửa và sầu nhạt phai
Tình xưa sẽ trọn hình hài
Và đôi bóng mộng nối dài lối yêu.

Không màn đêm, chẳng ráng chiều
Mãi là nắng ấm chắt chiu mây hồng
Theo người về cõi hư không
Ngạt ngào huyễn mị trong vòng tay ai!

Người ơi! hãy chậm gót hài
Chờ em trả hết đoạ đày thế nhân
Xác thân rồi hoá bụi trần
Hồn nương hương khói theo chân người về...

Xum vầy, quên những tái tê
Bồng lai tiên cảnh lời thề trọn trao!


Tóc nâu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 13:46:32 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Tóc nâu 14.03.2008 02:29:54 (permalink)
0


Thăm Bạn
 
Phương xa làm khách, tới viếng thăm
Trí não lăng xăng nghĩ chuyện rằm
Jac, Nâu, Sương,Tím, Thanh... như  ngọc
Chúc rằng: hương sắc giữ trăm năm
 
Có lẽ đêm nay ánh nguyệt tròn
Ít quà thăm viếng để túi con
Là trăng sáng rụng từ hôm trước
Hồi hộp lo âu sáng có còn!
 
Phuongxa



HỘI  ƯỚC


Về đây gieo mộng dưới trăng vàng
Phuongxa là bạn, chớ xốn xang
Bao nhiêu thanh nữ cùng hội ước
Đẹp ý, chân tình thật chứa chan

Nỗi niềm trao gởi thoả nhớ mong
Hương sắc khởi du tận đáy lòng
Trôi theo dòng mực lời thi phú
Nét đẹp nào so được trắng trong!

 
Tóc nâu


SuongAnh 15.03.2008 04:55:55 (permalink)
0



Thăm Bạn
 
Phương xa làm khách, tới viếng thăm
Trí não lăng xăng nghĩ chuyện rằm
Jac, Nâu, Sương,Tím, Thanh... như  ngọc
Chúc rằng: hương sắc giữ trăm năm
 
Có lẽ đêm nay ánh nguyệt tròn
Ít quà thăm viếng để túi con
Là trăng sáng rụng từ hôm trước
Hồi hộp lo âu sáng có còn!
 
Phuongxa



HỘI  ƯỚC


Về đây gieo mộng dưới trăng vàng
Phuongxa là bạn, chớ xốn xang
Bao nhiêu thanh nữ cùng hội ước
Đẹp ý, chân tình thật chứa chan

Nỗi niềm trao gởi thoả nhớ mong
Hương sắc khởi du tận đáy lòng
Trôi theo dòng mực lời thi phú
Nét đẹp nào so được trắng trong!


Tóc nâu


BÊN NHAU
 
Bên nhau hội ước dưới trăng vàng
Nhảy muá vui đuà tiếng hát vang
Những ngón tay đan tình xiết chặt
Lưả hồng bừng cháy ấm nồng nàn
 
Xa cách nghìn trùng vẫn nhớ mong
Dẫu chưa biết mặt vẫn tri lòng
Câu thơ nét chữ thi nhau đuổi
    Tình cảm thi nhân thật trắng trong
   
            
Sương Anh
 
SA cám ơn anh Vũ Kim Thanh, Giọt Mưa Tím và Phương Xa vào nhà anh Tóc thăm còn thăm luôn cả SA nưã, thiệt là dễ thương quá đi...
Anh Tím ui....cho em Sương lấy về nhà Paris con mèo cuả anh Tím tặng cho em Sương nha, cho rồi hổng được đòi lại đâu à!
giotmuatim 15.03.2008 18:58:42 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh
SA cám ơn anh Vũ Kim Thanh, Giọt Mưa Tím và Phương Xa vào nhà anh Tóc thăm còn thăm luôn cả SA nưã, thiệt là dễ thương quá đi...
Anh Tím ui....cho em Sương lấy về nhà Paris con mèo cuả anh Tím tặng cho em Sương nha, cho rồi hổng được đòi lại đâu à!


 Bé Sương.Hỏng có chi mà....Chốn ảo cũng tứ hải giai wynh mụi áh!!! Uạ...uạ...uạ....GMT théc méc xiú xiu nhe:nghe bé gọi :anhTím ui-làm GMT....chột dzạ wé hờ [sm=trampoline.gif].Dzòm tới dzòm lui thấy có mình ên tên Tím hà. Nhưng ngó lên trên thì có cái anh Jac tẹng meo con xinh xinh cho bé.... Mènnn ,hỏng lẽ ãnh cũng có tên gọi khác là Tím huh????
giotmuatim 15.03.2008 19:46:13 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh


Thăm Bạn
 
Phương xa làm khách, tới viếng thăm
Trí não lăng xăng nghĩ chuyện rằm
Jac, Nâu, Sương,Tím, Thanh... như  ngọc
Chúc rằng: hương sắc giữ trăm năm
 
Có lẽ đêm nay ánh nguyệt tròn
Ít quà thăm viếng để túi con
Là trăng sáng rụng từ hôm trước
Hồi hộp lo âu sáng có còn!
 
Phuongxa



HỘI  ƯỚC


Về đây gieo mộng dưới trăng vàng
Phuongxa là bạn, chớ xốn xang
Bao nhiêu thanh nữ cùng hội ước
Đẹp ý, chân tình thật chứa chan

Nỗi niềm trao gởi thoả nhớ mong
Hương sắc khởi du tận đáy lòng
Trôi theo dòng mực lời thi phú
Nét đẹp nào so được trắng trong!


Tóc nâu


BÊN NHAU
 
Bên nhau hội ước dưới trăng vàng
Nhảy muá vui đuà tiếng hát vang
Những ngón tay đan tình xiết chặt
Lưả hồng bừng cháy ấm nồng nàn
 
Xa cách nghìn trùng vẫn nhớ mong
Dẫu chưa biết mặt vẫn tri lòng
Câu thơ nét chữ thi nhau đuổi
Tình cảm thi nhân thật trắng trong
   
            
Sương Anh
 
* QUY TỤ *
 
Chốn ảo...tình bạn tựa trăng thanh
Trăm phương ngàn hướng... quy lại thành
Huynh-muội-tỷ tỷ...câu thơ hoạ
Đượm tình đẹp ý thắm duyên lành
 
Mong rằng ái hữu luôn vẹn tòan
Dẫu ngăn bốn bể cách quan san
Muôn trùng thi phú thâu gom lại
Đối-hoạ hỉ hoan mãi rộn ràng
.GMT.
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2008 19:50:10 bởi giotmuatim >
Tóc nâu 16.03.2008 01:27:41 (permalink)
0

Trích đoạn: giotmuatim


Trích đoạn: SuongAnh
SA cám ơn anh Vũ Kim Thanh, Giọt Mưa Tím và Phương Xa vào nhà anh Tóc thăm còn thăm luôn cả SA nưã, thiệt là dễ thương quá đi...
Anh Tím ui....cho em Sương lấy về nhà Paris con mèo cuả anh Tím tặng cho em Sương nha, cho rồi hổng được đòi lại đâu à!


 Bé Sương.Hỏng có chi mà....Chốn ảo cũng tứ hải giai wynh mụi áh!!! Uạ...uạ...uạ....GMT théc méc xiú xiu nhe:nghe bé gọi :anhTím ui-làm GMT....chột dzạ wé hờ [sm=trampoline.gif].Dzòm tới dzòm lui thấy có mình ên tên Tím hà. Nhưng ngó lên trên thì có cái anh Jac tẹng meo con xinh xinh cho bé.... Mènnn ,hỏng lẽ ãnh cũng có tên gọi khác là Tím huh????


Mưa Tím ơi! Nàng thơ  Sương Anh của Tóc hổng có nhầm đâu nha! Số là " Chàng" Jacaranda  còn được gọi là Phượng Tím nữa đó!

 Chuyện lần quần, lẩn quẩn  như vầy nè: Ja là chàng của Tóc, Tóc là chàng của Sương, Sương là nàng của hai chàng và chàng Tóc lại là nàng của Ja! Lâu lâu Sương lại mượn vai của Ja để làm chàng của Tóc, nhưng ít khi lắm!

Mà  Mưa Tím có muốn thành " tứ quái" không? Coi bộ hay à, náo loạn cho thiên hạ điên đầu lun nha



vũkimThanh 16.03.2008 07:20:00 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu


Trích đoạn: giotmuatim


Trích đoạn: SuongAnh
SA cám ơn anh Vũ Kim Thanh, Giọt Mưa Tím và Phương Xa vào nhà anh Tóc thăm còn thăm luôn cả SA nưã, thiệt là dễ thương quá đi...
Anh Tím ui....cho em Sương lấy về nhà Paris con mèo cuả anh Tím tặng cho em Sương nha, cho rồi hổng được đòi lại đâu à!


 Bé Sương.Hỏng có chi mà....Chốn ảo cũng tứ hải giai wynh mụi áh!!! Uạ...uạ...uạ....GMT théc méc xiú xiu nhe:nghe bé gọi :anhTím ui-làm GMT....chột dzạ wé hờ [sm=trampoline.gif].Dzòm tới dzòm lui thấy có mình ên tên Tím hà. Nhưng ngó lên trên thì có cái anh Jac tẹng meo con xinh xinh cho bé.... Mènnn ,hỏng lẽ ãnh cũng có tên gọi khác là Tím huh????


Mưa Tím ơi! Nàng thơ  Sương Anh của Tóc hổng có nhầm đâu nha! Số là " Chàng" Jacaranda  còn được gọi là Phượng Tím nữa đó!

Chuyện lần quần, lẩn quẩn  như vầy nè: Ja là chàng của Tóc, Tóc là chàng của Sương, Sương là nàng của hai chàng và chàng Tóc lại là nàng của Ja! Lâu lâu Sương lại mượn vai của Ja để làm chàng của Tóc, nhưng ít khi lắm!

Mà  Mưa Tím có muốn thành " tứ quái" không? Coi bộ hay à, náo loạn cho thiên hạ điên đầu lun nha


 
Hôm nay là con trai
Ngày mai thành con gái
Khách lãng du ái ngại
Biết thương ai yêu ai?...
 
Điên hết cả đầu lên rùi....hu...hu....
giotmuatim 16.03.2008 12:26:51 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu
Mưa Tím ơi! Nàng thơ  Sương Anh của Tóc hổng có nhầm đâu nha! Số là " Chàng" Jacaranda  còn được gọi là Phượng Tím nữa đó!
Chuyện lần quần, lẩn quẩn  như vầy nè: Ja là chàng của Tóc, Tóc là chàng của Sương, Sương là nàng của hai chàng và chàng Tóc lại là nàng của Ja! Lâu lâu Sương lại mượn vai của Ja để làm chàng của Tóc, nhưng ít khi lắm!Mà  Mưa Tím có muốn thành " tứ quái" không? Coi bộ hay à, náo loạn cho thiên hạ điên đầu lun nha


Chèn wơiiiiikí rì mừh "đâu cá điền" dzữ dzị kà!!!Nghe xong MT mún tẩu wả nhập...môn cho thành bộ tứ lun nà!Thư Quán là nơi im ả cho các văn nhân thi sởi mà "tứ wỉ tứ wái" dzô làm loạn như ri chắc 100% sẽ bị rượt té...ái áh TN ui[sm=trampoline.gif][sm=trampoline.gif][sm=trampoline.gif][sm=trampoline.gif]
giotmuatim 16.03.2008 12:34:50 (permalink)
0

Trích đoạn: vũkimThanh
Hôm nay là con trai
Ngày mai thành con gái
Khách lãng du ái ngại
Biết thương ai yêu ai?...
 
Điên hết cả đầu lên rùi....hu...hu....


Mần chi khách ái ngại?
Trai gái kệ mặc ai!
Cứ mải mê...ái nị
Cần biết ai là ai
[sm=giggle.gif][sm=laugh3.gif]
SuongAnh 16.03.2008 14:20:08 (permalink)
0



Thăm Bạn
 
Phương xa làm khách, tới viếng thăm
Trí não lăng xăng nghĩ chuyện rằm
Jac, Nâu, Sương,Tím, Thanh... như  ngọc
Chúc rằng: hương sắc giữ trăm năm
 
Có lẽ đêm nay ánh nguyệt tròn
Ít quà thăm viếng để túi con
Là trăng sáng rụng từ hôm trước
Hồi hộp lo âu sáng có còn!
 
Phuongxa



HỘI  ƯỚC


Về đây gieo mộng dưới trăng vàng
Phuongxa là bạn, chớ xốn xang
Bao nhiêu thanh nữ cùng hội ước
Đẹp ý, chân tình thật chứa chan

Nỗi niềm trao gởi thoả nhớ mong
Hương sắc khởi du tận đáy lòng
Trôi theo dòng mực lời thi phú
Nét đẹp nào so được trắng trong!


Tóc nâu


BÊN NHAU
 
Bên nhau hội ước dưới trăng vàng
Nhảy muá vui đuà tiếng hát vang
Những ngón tay đan tình xiết chặt
Lưả hồng bừng cháy ấm nồng nàn
 
Xa cách nghìn trùng vẫn nhớ mong
Dẫu chưa biết mặt vẫn tri lòng
Câu thơ nét chữ thi nhau đuổi
Tình cảm thi nhân thật trắng trong
   
            
Sương Anh
 
* QUY TỤ *
 
Chốn ảo...tình bạn tựa trăng thanh
Trăm phương ngàn hướng... quy lại thành
Huynh-muội-tỷ tỷ...câu thơ hoạ
Đượm tình đẹp ý thắm duyên lành
 
Mong rằng ái hữu luôn vẹn tòan
Dẫu ngăn bốn bể cách quan san
Muôn trùng thi phú thâu gom lại
Đối-hoạ hỉ hoan mãi rộn ràng
.GMT.
 
 
HẠNH NGỘ
 
Phố ảo tình nồng thế mới hay
Năm châu bốn bể tụ về đây
Mong thời gian rảnh vào trang web
Hạnh ngộ vườn thơ xướng hoạ ngày
 
Mong muốn tình hoài mãi thắm tươi
Câu vui đọc thấy l vui cười
Lời hoa ý đẹp hồn ngây ngất
Yêu thật đắm say không khác đời
 
Sương Anh
 
Chèn wơiiiiikí rì mừh "đâu cá điền" dzữ dzị kà!!!Nghe xong MT mún tẩu wả nhập...môn cho thành bộ tứ lun nà!Thư Quán là nơi im ả cho các văn nhân thi sởi mà "tứ wỉ tứ wái" dzô làm loạn như ri chắc 100% sẽ bị rượt té...ái áh TN ui[sm=trampoline.gif][sm=trampoline.gif][sm=trampoline.gif][sm=trampoline.gif]

Hihihihih...GMT ui...hổng có gì đâu mà đau cả đầu, tại ở bên ngoài nhìn thấy dzị đó, chứ nhập vào là OK hết. Bộ tứ mình sẽ náo loạn tình thơ....khi đàn bà khi đàn ông...ôi, vui lắm và tình tứ biết bao!! Hổng tin hỏi anh Tóc, anh Tím Jac cuả SA đi là biết liền hà 
 
 
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 100 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9