Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 100 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Tóc nâu 17.03.2008 15:55:57 (permalink)
0

Trích đoạn: giotmuatim


Trích đoạn: vũkimThanh
Hôm nay là con trai
Ngày mai thành con gái
Khách lãng du ái ngại
Biết thương ai yêu ai?...
 
Điên hết cả đầu lên rùi....hu...hu....


Mần chi khách ái ngại?
Trai gái kệ mặc ai!
Cứ mải mê...ái nị
Cần biết ai là ai
[sm=giggle.gif][sm=laugh3.gif]




Với chàng, em là...gái
Với nàng, em là... trai!
Tóc ngắn hoặc tóc dài
Tuỳ cơ mà ứng biến

Một bóng hình ẩn ,hiện
Ngao du giữa thế gian
Dệt mộng chốn địa đàng
Vui đùa cho thoả thích!

Vốn dĩ tính hay nghịch
Làm sao sửa đổi đây?
Ngày tóc bạc màu mây
Vẫn hoài đùa, quậy, phá...

Khách lãng du thấy lạ?!
Thử nhỏ nhẹ hỏi han
Em trả lời đàng hoàng:
" Gái giả trai, thực thụ! "


Tóc mạn phép bày tỏ chân tình dùm cho tứ quái nơi này nha...[sm=looney.gif]


Phuongxa 18.03.2008 05:34:04 (permalink)
0
 
 
Tóc Nâu, Sương Anh, Jacaranda, Giotmuatim, Vu Kim Thanh và các bạn.
 Một nhóm con gái làm anh, em...hi hi hi làm Phuongxa nhớ lại ngày xưa còn nhỏ, nhà Px có đông chị em gái cộng thêm các chị họ nữa nên vui lắm! Các chị đặt nick cho Px là Tre và cũng là một tên chuyên đi đưa thư tình cho các chị
 
 
Người đưa Thư
 
Tre, xưa ngọng nghịu một thời
Thế rồi lột lưỡi hót bờ tường hoa
Lanh chanh tóc bỏ đuôi gà
Mỗi ngày mấy lượt qua nhà đưa tin
Chữ nghiêng mực tím thư tình
Nhiều thư có cả bức hình trái tim
Ngày kia bỗng bất thình lình
Cha nghiêm bắt gặp chữ tình chép tay
Phong ba sóng gió cùng ngày
Chị tôi hốt hoảng mặt mày tái xanh
Riêng Tre cái tội lanh chanh
Năm roi, cộng với một canh phạt quì!
 
Phuongxa
onlyyou 18.03.2008 14:10:13 (permalink)
0

Thăm Bạn
 
Phương xa làm khách, tới viếng thăm
Trí não lăng xăng nghĩ chuyện rằm
Jac, Nâu, Sương,Tím, Thanh... như  ngọc
Chúc rằng: hương sắc giữ trăm năm
 
Có lẽ đêm nay ánh nguyệt tròn
Ít quà thăm viếng để túi con
Là trăng sáng rụng từ hôm trước
Hồi hộp lo âu sáng có còn!
 
Phuongxa



HỘI  ƯỚC


Về đây gieo mộng dưới trăng vàng
Phuongxa là bạn, chớ xốn xang
Bao nhiêu thanh nữ cùng hội ước
Đẹp ý, chân tình thật chứa chan

Nỗi niềm trao gởi thoả nhớ mong
Hương sắc khởi du tận đáy lòng
Trôi theo dòng mực lời thi phú
Nét đẹp nào so được trắng trong!


Tóc nâu


BÊN NHAU
 
Bên nhau hội ước dưới trăng vàng
Nhảy muá vui đuà tiếng hát vang
Những ngón tay đan tình xiết chặt
Lưả hồng bừng cháy ấm nồng nàn
 
Xa cách nghìn trùng vẫn nhớ mong
Dẫu chưa biết mặt vẫn tri lòng
Câu thơ nét chữ thi nhau đuổi
Tình cảm thi nhân thật trắng trong
   
            
Sương Anh
 
* QUY TỤ *
 
Chốn ảo...tình bạn tựa trăng thanh
Trăm phương ngàn hướng... quy lại thành
Huynh-muội-tỷ tỷ...câu thơ hoạ
Đượm tình đẹp ý thắm duyên lành
 
Mong rằng ái hữu luôn vẹn tòan
Dẫu ngăn bốn bể cách quan san
Muôn trùng thi phú thâu gom lại
Đối-hoạ hỉ hoan mãi rộn ràng
.GMT.
 
 
HẠNH NGỘ
 
Phố ảo tình nồng thế mới hay
Năm châu bốn bể tụ về đây
Mong thời gian rảnh vào trang web
Hạnh ngộ vườn thơ xướng hoạ ngày
 
Mong muốn tình hoài mãi thắm tươi
Câu vui đọc thấy l vui cười
Lời hoa ý đẹp hồn ngây ngất
Yêu thật đắm say không khác đời
 
Sương Anh
 
Chèn wơiiiiikí rì mừh "đâu cá điền" dzữ dzị kà!!!Nghe xong MT mún tẩu wả nhập...môn cho thành bộ tứ lun nà!Thư Quán là nơi im ả cho các văn nhân thi sởi mà "tứ wỉ tứ wái" dzô làm loạn như ri chắc 100% sẽ bị rượt té...ái áh TN ui[sm=trampoline.gif][sm=trampoline.gif][sm=trampoline.gif][sm=trampoline.gif]

Hihihihih...GMT ui...hổng có gì đâu mà đau cả đầu, tại ở bên ngoài nhìn thấy dzị đó, chứ nhập vào là OK hết. Bộ tứ mình sẽ náo loạn tình thơ....khi đàn bà khi đàn ông...ôi, vui lắm và tình tứ biết bao!! Hổng tin hỏi anh Tóc, anh Tím Jac cuả SA đi là biết liền hà 
 
Mấy bữa ni học trò mải vui bạn mới, quên luôn ONLYYOU là saooooooo... Tóc nâu, Sương Anh... hai trò ráng chăm ngoan coi sóc Cô cho tốt nha... nhớ nói tốt dùm ONLYYOU để làm sao Cô chỉ thương một mình thầy thôi...
Jacaranda ui.... ONLYYOU cùng tri kỷ dạo phố nào... ta có rủ thêm giotmuatim không nhỉ...
 
 
Quần anh hội
 
Xuân nồng khởi sắc nét đan thanh
Sương chiều bảng lảng khói xây thành
Quần anh hội quán thơ xướng _ họa
Gác ngọc gieo cầu mộng duyên lành
Trao lời tha thiết kết tri âm
Xây thiên đường nắng điểm mây xanh
Vọng nguyệt phiêu du tràn thi hứng
Đối ẩm tâm giao nặng nghĩa tình
_____________________
 
ONLY
 

 
Tóc nâu 18.03.2008 19:35:33 (permalink)
0


Người đưa Thư

 

Tre, xưa ngọng nghịu một thời

Thế rồi lột lưỡi hót bờ tường hoa
Lanh chanh tóc bỏ đuôi gà
Mỗi ngày mấy lượt qua nhà đưa tin
Chữ nghiêng mực tím thư tình
Nhiều thư có cả bức hình trái tim
Ngày kia bỗng bất thình lình
Cha nghiêm bắt gặp chữ tình chép tay
Phong ba sóng gió cùng ngày
Chị tôi hốt hoảng mặt mày tái xanh
Riêng Tre cái tội lanh chanh
Năm roi, cộng với một canh phạt quì!
 

Phuongxa




Chỉ  Là  Thư  Thôi!


Tre ơi, đừng lo lắng chi
Không còn roi vọt, phạt quì nữa đâu
Đến khi Tre biết thương sầu
Sẽ thông cảm những nỗi đau thuở nào!

Yêu mà chẳng dám ngó nhau
Thương mà chẳng thể tiếng chào làm quen
Đêm về khơi sáng ngọn đèn
Bút thương, giấy nhớ mon men tự tình!

Nghĩ rằng trên bàn tay xinh
Chữ ghi lã lướt, vẻ hình cho thơ
Câu lời thì cứ mập mờ
Nói thẳng lại ngại, hững hờ không nên.

Biết người ta, chỉ có tên
Gương mặt thoáng ngó đã mênh mang lòng
Nhờ Tre lúc đó cho xong
Dễ thương Tre mới lòng vòng đưa thư...

Thế rồi vì mãi chần chừ
Một hôm Tre bảo : " Giả từ anh ơi,
Chị em dạm hỏi có nơi,
Ngày mai pháo đỏ sẽ rơi sân nhà! "

Nghe xong lạnh cả lòng ta,
Thư tình thôi nhé, mãi là thư thôi...!
Chỉ Tre hiểu được tình tôi!
...


Tóc nâu


Phuongxa ơi, dạo nì TN chỉ "thoi thóp" được như vầy thui hà, chữ nghĩa bay đâu không biết nữa?!!!







giotmuatim 18.03.2008 20:35:47 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou
Mấy bữa ni học trò mải vui bạn mới, quên luôn ONLYYOU là saooooooo... Tóc nâu, Sương Anh... hai trò ráng chăm ngoan coi sóc Cô cho tốt nha... nhớ nói tốt dùm ONLYYOU để làm sao Cô chỉ thương một mình thầy thôi...
Jacaranda ui.... ONLYYOU cùng tri kỷ dạo phố nào... ta có rủ thêm giotmuatim không nhỉ...
 
                                                     Quần anh hội
 
Xuân nồng khởi sắc nét đan thanh
Sương chiều bảng lảng khói xây thành
Quần anh hội quán thơ xướng _ họa
Gác ngọc gieo cầu mộng duyên lành
Trao lời tha thiết kết tri âm
Xây thiên đường nắng điểm mây xanh
Vọng nguyệt phiêu du tràn thi hứng
Đối ẩm tâm giao nặng nghĩa tình
_____________________
 
ONLY
Only U úi!!!Gủ gê nhau đi dạo phố mà bỏ Tím thui thủi mình ên ở nhà gậm nhấm nỗi bùn là saoooooooo...????Dzià méc má cho coiiiiii nà!![sm=crying.gif][sm=crying.gif][sm=crying.gif]
 
giotmuatim 18.03.2008 22:40:13 (permalink)
0
NÓI NGHE NÈ!
 
S.A ới,chỉ 2 ta là bé
Để 2 chàng Tím-Tóc mãi là anh
Để 2 ta thêm duyên dáng nhỏ nhẻ
Để cứ là nụ xuân thắm đầu cành
 
Nói nghe nè,mình đâu là người nhớn
Mặc tuổi đời trải đủ đầy mấy mươi
Cứ lí lắc nhả thơ vui tí tởn
Cứ phì nhiêu trong giòn giã tiếng cười
 
Đó,thấy hông!Trăng sao đâu có tuổi
Với chúng mình tuổi tác nghiã chi đâu
Để lời thơ luôn rộn ràng tươi trẻ
Để phỉnh phờ mơn trớn chẳng ngại gì!
*GMT.18/3/08
Chàng Tóc-Tím đã chết nưả chừng xuân chưa hỉ???
 
 
 
jacaranda 18.03.2008 23:45:24 (permalink)
0
Mấy bữa ni học trò mải vui bạn mới, quên luôn ONLYYOU là saooooooo... Tóc nâu, Sương Anh... hai trò ráng chăm ngoan coi sóc Cô cho tốt nha... nhớ nói tốt dùm ONLYYOU để làm sao Cô chỉ thương một mình thầy thôi...
Jacaranda ui.... ONLYYOU cùng tri kỷ dạo phố nào... ta có rủ thêm giotmuatim không nhỉ...
 
 
 
Tri kỷ ui... vậy đi dạo phố ha  nắm tay kéo giotmuatim đi chung luôn cho vui... hihihi
 
Ta đi dạo phố chung nha...
Hai nàng tim tím... vậy là trùng tên
Từ nay ta chẳng mình ên
Dạo cùng tri kỷ, hai bên hai nàng
 
jacaranda
 
 
 
NÓI NGHE NÈ!
 
S.A ới,chỉ 2 ta là bé
Để 2 chàng Tím-Tóc mãi là anh
Để 2 ta thêm duyên dáng nhỏ nhẻ
Để cứ là nụ xuân thắm đầu cành
 
Nói nghe nè,mình đâu là người nhớn
Mặc tuổi đời trải đủ đầy mấy mươi
Cứ lí lắc nhả thơ vui tí tởn
Cứ phì nhiêu trong giòn giã tiếng cười
 
Đó,thấy hông!Trăng sao đâu có tuổi
Với chúng mình tuổi tác nghiã chi đâu
Để lời thơ luôn rộn ràng tươi trẻ
Để phỉnh phờ mơn trớn chẳng ngại gì!
*GMT.18/3/08
Chàng Tóc-Tím đã chết nưả chừng xuân chưa hỉ???
 
 
 
Cứ Thế Nhé
 
Cứ thế nhé, hai em luôn là bé
Để ta thương như nụ hé đêm Xuân
Chỉ nâng niu chẳng biết đến dững dưng
Muôn đời sẽ tình thơ ta chép gửi
 
Cứ thế nhé, làn Tóc Nâu hương bưởi
Tựa bờ vai...em sưởi ấm tim ta
Từng giọt Sương đong đưa dưới chiều tà
Hay Mưa Tím phủ màn trời lãng mạn
 
Ta yêu hết, từng dòng thơ lai láng
Chảy về tim thấm từng mãng thịt da
Em là thơ xinh tươi dáng ngọc ngà
Ta uống cạn cùng mơ đêm tĩnh lặng
 
Cứ thế nhé, từng bàn tay xinh xắn
Họa tình thơ trong trắng gửi cho nhau
Yêu thương ơi giữa thế giới muôn màu
Hồn thi sĩ... có bao giờ đếm tuổi.
 
 
jacaranda
 
 
 
Giotmuatim thân mến, jarcaranda rất là vui... khi có thêm một nàng nữa... hihihi, ja làm Út hoài chán rồi , nên giờ làm lớn nha... giờ ja được tới ba nàng lận... sung sướng ghê  Tóc Nâu là nàng đầu tiên của ja đó, nhập vai xuất sắc lắm, em Sương cũng không kém... giờ thêm giotmưatim nữa... ngất... hahaha , thành bộ tứ quái mất rồi, ja đề nghị chiêu thêm một nàng nữa, để thành ngũ long nha
 
 
onlyyou 18.03.2008 23:49:19 (permalink)
0

Trích đoạn: giotmuatim
 
Only U úi!!!Gủ gê nhau đi dạo phố mà bỏ Tím thui thủi mình ên ở nhà gậm nhấm nỗi bùn là saoooooooo...????Dzià méc má cho coiiiiii nà!![sm=crying.gif][sm=crying.gif][sm=crying.gif]
 


 
Thôi mà... người ơi chớ khóc than
Tôi đây sợ lắm lệ hàng hàng
Đang yêu... nước mắt thêm mặn đắng
Xin nhé... giọt thương nhớ ngút ngàn
 
onlyyou 19.03.2008 00:38:25 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda

Tri kỷ ui... vậy đi dạo phố ha  nắm tay kéo giotmuatim đi chung luôn cho vui... hihihi
 
Ta đi dạo phố chung nha...
Hai nàng tim tím... vậy là trùng tên
Từ nay ta chẳng mình ên
Dạo cùng tri kỷ, hai bên hai nàng
 
jacaranda
 

 
Đan tay tri kỷ tình thân
Chung vui dạo khúc thiên cầm giao duyên
Hai nàng tim tím hai bên
ONLY ước có Sương Anh cận kề
Ngút ngàn thương nhớ Phuongxa
Tóc nâu thông tuệ... thật là trò ngoan
________________________
 
ONLY
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 01:18:57 bởi onlyyou >
Phuongxa 19.03.2008 16:21:47 (permalink)
0
Người đưa Thư


Tre, xưa ngọng nghịu một thời
Thế rồi lột lưỡi hót bờ tường hoa
Lanh chanh tóc bỏ đuôi gà
Mỗi ngày mấy lượt qua nhà đưa tin
Chữ nghiêng mực tím thư tình
Nhiều thư có cả bức hình trái tim
Ngày kia bỗng bất thình lình
Cha nghiêm bắt gặp chữ tình chép tay
Phong ba sóng gió cùng ngày
Chị tôi hốt hoảng mặt mày tái xanh
Riêng Tre cái tội lanh chanh
Năm roi, cộng với một canh phạt quì!


Phuongxa




Chỉ Là Thư Thôi!


Tre ơi, đừng lo lắng chi
Không còn roi vọt, phạt quì nữa đâu
Đến khi Tre biết thương sầu
Sẽ thông cảm những nỗi đau thuở nào!

Yêu mà chẳng dám ngó nhau
Thương mà chẳng thể tiếng chào làm quen
Đêm về khơi sáng ngọn đèn
Bút thương, giấy nhớ mon men tự tình!

Nghĩ rằng trên bàn tay xinh
Chữ ghi lã lướt, vẻ hình cho thơ
Câu lời thì cứ mập mờ
Nói thẳng lại ngại, hững hờ không nên.

Biết người ta, chỉ có tên
Gương mặt thoáng ngó đã mênh mang lòng
Nhờ Tre lúc đó cho xong
Dễ thương Tre mới lòng vòng đưa thư...

Thế rồi vì mãi chần chừ
Một hôm Tre bảo : " Giả từ anh ơi,
Chị em dạm hỏi có nơi,
Ngày mai pháo đỏ sẽ rơi sân nhà! "

Nghe xong lạnh cả lòng ta,
Thư tình thôi nhé, mãi là thư thôi...!
Chỉ Tre hiểu được tình tôi!
...


Tóc nâu
 
 
 
 
Lá Thư Xưa
 
 
Chị - Tre từ tạ không lời gởi trao!
 
Lỡ làng chẳng trách chi nhau
Cánh thư tình cũ hoen màu thời gian
Mỗi thu rụng chiếc lá vàng
Mỗi mùa ngóng đợi đò ngang không về
 
Trăng vàng chênh chếch trên đê
Có ai còn nhớ nguyện thề đầu tiên
Trang thư chứng tích ưu phiền
Lửa nào đốt cạn nỗi niềm để quên
........
 
 
Phuongxa
 
Tóc Nâu ui, Phuongxa làm chỉ được tới đây... hi hi hi
 
 
 
 
 
 
 
 
onlyyou 19.03.2008 17:11:01 (permalink)
0

Hứa hẹn

Mình trao tặng vạn điều
Dệt tình yêu huyền thoại
Có em là bến đợi
Anh xây mộng tương lai

Vắng bóng trăng đêm nay
Nhưng quỳnh hoa thơm ngát
Vài vì sao lác đác
Chiếu sáng một góc trời

Thuyền gác mái trôi xuôi
Đàn so cung tương khúc
Mắt rạng ngời soi mắt
Là đây... đêm diễm tình

Vắng trăng... đã có anh
Tô hồng từng góc nhớ
Mây xuyến xao tình gió
Anh ngây ngất đàn _ thơ

Nào... ta cứ mộng mơ
Này... thiên thai suối nhạc
Này... bồng lai tiên cảnh
Tương ái thật tình cờ

Lệ trần thấm khúc ru
Đường trần sương giăng phủ
Ta _ tình thơ muôn thuở
Kìa... ngày mới đang chờ
___________________

ONLY
R

RAY  RỨC


Anh ơi! Giữa vườn trần
Đầy những hương và sắc
Hồ điệp dễ vấn vương
Lại thường hay quên lối!

Chỉ sợ tình trao gởi
Ươm mộng đẹp xuân thì
Rồi như cánh chim di
Sẽ bay không về nữa.

Ôi! Những lời hẹn hứa
Cùng nhau mãi thuỷ chung
Lúc xa cách muôn trùng
Nhạt phai màu thương nhớ...

Nhìn nắng vàng... lại sợ
Sau đó là bão giông
Che phủ áng mây hồng
Điêu tàn mơ lẫn mộng!

Đắng cay tuôn lệ nóng
Tiếc nuối giữa trống không
Lạc lỏng chốn bềnh bồng
Hồn than van, nức nỡ...

Nếu là duyên không nợ
Sao tơ lòng rối tung,
Sao luyến nhớ vây trùng?
Em ôm buồn ray rức...!


Tóc nâu

R

Luyến nhớ vây trùng
 
Ươm mộng đẹp xuân thì
Theo con nước tràn bờ
Lòng chất chồng nhung nhớ
Trao thề ước nguyên sơ
 
Gặp nhau trong cơn mơ
Tim nao nao run rẩy
Ơi... môi hồng ngọt ngào
Ơi... vòng tay êm ái
 
Phút phiêu bồng say đắm
Muốn hòa tan trong nhau
Khúc nghê thường vang vọng
Ôi... linh thiêng tình đầu
 
Biết yêu như thế nào
Ta cũng không hiểu nữa
Hồn lãng du mây gió
Mượn ngàn thơ dâng tình
 
Người thanh khiết trung trinh
Ta hùng anh lãng tử
Cứ dạt dào sóng vỗ
Cứ thắp lửa khát khao
 
Thuyền tình ghé bến yêu
Sông Tương cuồn cuộn chảy
Một lần và mãi mãi
Vì người... ta hiến dâng
____________________
 
ONLY
 
 
 
 
Xét thấy: học trò gần đây ưa làm biếng, hay trốn học... ONLYYOU phải ra nhiều bài tập thêm nữa...
 
SuongAnh 19.03.2008 19:25:26 (permalink)
0
Cơn Sốt Tình Yêu
 
Những lời tình tự yêu đương
Làm ta choáng ngã bên đường tình yêu
Tóc - Sương yêu nhau thật nhiều
Mối tình thơ ấy diễm kiều làm sao
Bây giờ cơn sốt lên cao
Nâu phải xoả tóc...buộc vào anh JA
Tình yêu đang lúc mặn mà
Đóng vai xuất sắc, ngươì ta yêu cầu
Diễn nhiều vai thật mệt đầu
Trúng đơn Giọt Tím được bầu vào đây
Để làm ngươì đẹp JA này
Còn Sương -Tóc...yêu từ ngày xa xưa
Bốn ngươì hai cặp đủ vưà
Tóc - JA trai đó, xin thưa ngươì tường
Còn Sương vơí Tím dễ thương
Nguyên hình con gái, bạn đường Tóc, JA
Tình yêu bốn đưá đậm đà
Vườn thơ thư quán...ai mà hổng hay...!
 
Sương Anh
 
Hihihihihi....mọi ngươì ui....SA nói dzị đúng hôn? Ai có ý kiến típ tục đi ha...hihihìhihì....còn Sương thấy sao nói dzị á
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 19:28:56 bởi SuongAnh >
Tóc nâu 20.03.2008 05:31:32 (permalink)
0


Nghiêng  Thơ  Tìm  Lại...


Anh gieo chi nửa vần thơ,
Để em cứ mãi ngẩn ngơ đợi chờ
Anh gieo chi giấc mộng hờ,
Để hồn trăng lạc giữa bờ ... quạnh hiu !

Dễ đâu quên được sớm chiều
Những là hẹn ước dệt thêu thuở nào
Bao mùa cây lá xôn xao
Bao lần thương nhớ rót vào lời thơ...

Đêm dậy sương, ướt giấc mơ
Ngày lên nắng choá vật vờ hương trông
Nghiêng mày giọt nhớ lưng tròng
Nghiêng thơ tìm lại mộng lòng hôm xưa...


Tóc nâu


giotmuatim 20.03.2008 19:39:01 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda
Ta đi dạo phố chung nha...
Hai nàng tim tím... vậy là trùng tên
Từ nay ta chẳng mình ên
Dạo cùng tri kỷ, hai bên hai nàng
 
jacaranda
Giotmuatim thân mến, jarcaranda rất là vui... khi có thêm một nàng nữa... hihihi, ja làm Út hoài chán rồi , nên giờ làm lớn nha... giờ ja được tới ba nàng lận... sung sướng ghê  Tóc Nâu là nàng đầu tiên của ja đó, nhập vai xuất sắc lắm, em Sương cũng không kém... giờ thêm giotmưatim nữa... ngất... hahaha , thành bộ tứ quái mất rồi, ja đề nghị chiêu thêm một nàng nữa, để thành ngũ long nha
Ui,thíx wá xá wà xa dzị nà !!!
Vui ghê!Được dạo phố phường
Với chàng JaTím trùng phùng danh xưng
Đời từ nay hết đơn phương
Tri âm tri kỷ đường đường trang thơ...
[sm=blowing%20kisses.gif]
 
giotmuatim 20.03.2008 20:23:03 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

Cơn Sốt Tình Yêu
 
Những lời tình tự yêu đương
Làm ta choáng ngã bên đường tình yêu
Tóc - Sương yêu nhau thật nhiều
Mối tình thơ ấy diễm kiều làm sao
Bây giờ cơn sốt lên cao
Nâu phải xoả tóc...buộc vào anh JA
Tình yêu đang lúc mặn mà
Đóng vai xuất sắc, ngươì ta yêu cầu
Diễn nhiều vai thật mệt đầu
Trúng đơn Giọt Tím được bầu vào đây
Để làm ngươì đẹp JA này
Còn Sương -Tóc...yêu từ ngày xa xưa
Bốn ngươì hai cặp đủ vưà
Tóc - JA trai đó, xin thưa ngươì tường
Còn Sương vơí Tím dễ thương
Nguyên hình con gái, bạn đường Tóc, JA
Tình yêu bốn đưá đậm đà
Vườn thơ thư quán...ai mà hổng hay...!
 
Sương Anh
 
Hihihihihi....mọi ngươì ui....SA nói dzị đúng hôn? Ai có ý kiến típ tục đi ha...hihihìhihì....còn Sương thấy sao nói dzị á


 
 *CHUYỆN TÌNH QUÁN THƯ *
 
Cuốn trong cơn sốt tình yêu
Chắc tim cháy bỏng tiêu tùng người ơi
Sương tươi tắn tuyệt vời
Hẳn là chàng Tóc mê tơi thôi mà
Lại thêm vượt trội thi ca
Ấy nên bao gã si mê tỏ tình
Tóc chàng khóc lóc ỏi inh
Mưa nghe thấy tội lỉnh vào ủi an
Ngờ đâu trộm nhớ thương chàng
Nhưng thật cơ khổ-Ấy là cuả Sương
Cũng may trong tứ cô nương
Ja tim tím gọi trùng một tên
Trời ơi!MưaTím quá hên
Tưởng đâu lủi thủi mình ên độc hành
Ja này,có muốn làm anh
Đối thơ qua lại tìm vui tháng ngày
Tứ cô-thơ hoạ hăng say
Rộn ràng Thư Quán.Tha nhân quy về
Thân tình thắm đượm phát mê
Tóc-Sương-Ja-Tím bề bề tri giao
Thôi nha,đến lúc Tím chào
Kiếm chi bỏ bụng rồi vào hoạ thơ
[sm=flower.gif][sm=console.gif]
 
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 100 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9