Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 100 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Tóc nâu 23.03.2008 20:56:46 (permalink)
0


LĂNG  NHĂNG



Hai nàng kiều nữ vườn thơ
Làm Tóc ngây ngất đến khờ tim yêu
Em Sương , Tóc đã yêu nhiều
Giờ thêm Mưa Tím chắc... tiêu tán đường!

Người đâu duyên dáng lạ thường
Lời ăn, tiếng nói nghe dường nhạc khua
Khúc khích đâu đó cười đùa
Vang vang giọng hát chẳng thua oanh vàng.

Em như Sương mỏng mùa sang,
Rơi trên chiếc lá, bàng hoàng mộng ta.
Em như Mưa tím giọt sà,
Vào tay của Tóc đến là xót thương.

Chàng Ja ơi! có chịu nhường?
Một vài khoảnh khắc vấn vương sợi tình!
Tóc say khướt hoa xinh
Nên trong huyễn mộng, tạo hình ước mơ.

Chàng Ja chịu khó đứng chờ
Bao giờ tỉnh giấc, dây tơ trả về!
Đừng vọng động, lúc si mê
Điệp vàng hoảng hốt, chán chê cõi trần...

Nơi này thệ ước tình thân
Tím-Ja, Sương-Tóc mãi gần bên nhau!
Nhưng đôi lúc, Tóc ước sao...
Vẫn là hoa nữ ghẹo chào chàng Ja...!


Tóc nâu


Sao tui lăng nhăng quá chừng dị ta! Iêu vô đỗi, chẳng tội lỗi, tình nông nỗi... chớ chối từ hihiiii...[sm=blowing%20kisses.gif]


Tóc nâu 23.03.2008 21:17:37 (permalink)
0


Luyến nhớ vây trùng
 

Ươm mộng đẹp xuân thì
Theo con nước tràn bờ
Lòng chất chồng nhung nhớ
Trao thề ước nguyên sơ
 
Gặp nhau trong cơn mơ
Tim nao nao run rẩy
Ơi... môi hồng ngọt ngào
Ơi... vòng tay êm ái
 
Phút phiêu bồng say đắm
Muốn hòa tan trong nhau
Khúc nghê thường vang vọng
Ôi... linh thiêng tình đầu
 
Biết yêu như thế nào
Ta cũng không hiểu nữa
Hồn lãng du mây gió
Mượn ngàn thơ dâng tình
 
Người thanh khiết trung trinh
Ta hùng anh lãng tử
Cứ dạt dào sóng vỗ
Cứ thắp lửa khát khao
 
Thuyền tình ghé bến yêu
Sông Tương cuồn cuộn chảy
Một lần và mãi mãi
Vì người... ta hiến dâng
____________________
 
ONLY

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/8D03ACAB69204DD9811E68AAD44A7A46.jpg[/image]

DỆT  MỘNG  THƯỜNG...


Anh xây bờ hạnh phúc
Với tình nghĩa thiết tha
Với thương yêu đậm đà
Thành trì là nhung nhớ.

Muôn vàn hoa đua nở
Nơi vườn mộng thiên thai
Hát ca khúc đầu ngày
Anh đợi chờ, trông ngóng.

Em về từ hoa mộng
Lạc cung thơ , bàng hoàng
Tâm tư chợt hoang mang
Vườn tình ? Chao! Hạnh phúc.

Chưa bao giờ rữa mục
Hạt tình gieo nơi đây
Trổ mầm theo tháng ngày
Hoa mơ cười reo rắc.

Anh nghe trong hương mặc?
Nhịp đập của nhuỵ yêu
Như muốn kể vạn điều
Như tỏ bày bao đỗi!

Anh ơi, nghe em nói
Nguyện tấu khúc thuỷ chung
Dù xa cách muôn trùng
Trao tình xuân miên viễn!

Từ em lòng ước nguyện
Dệt mộng thường theo ai....


Tóc nâu



Xét thấy: Thầy thật... khó....ư... a ... ưa!
Nợ mấy bài thơ đờ... ương.... của thầy nha! Tóc bí ùi !



<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2008 21:19:13 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
giotmuatim 23.03.2008 21:44:41 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou


Trích đoạn: giotmuatim
 
Thôi mà... người ơi chớ khóc than
Tôi đây sợ lắm lệ hàng hàng
Đang yêu... nước mắt thêm mặn đắng
Xin nhé... giọt thương nhớ ngút ngàn


Người ơi...hãy cho tôi khóc than
Lệ rơi...xoa diụ nỗi đa đoan
Ta xin...một chút vỗ về nhé
Để vơi....niềm u uẩn bạt ngàn
                        *GMT

giotmuatim 23.03.2008 21:53:39 (permalink)
0
NHỚ BẠN

Lúc này...Tóc hay trốn đi đâu
Vườn yêu...bỏ phế muốn tiêu điều
Mưa Tím...ngày qua thấy thiêu thiếu
Cũng buồn...và nhớ lắm- Tóc Nâu
[sm=crying.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2008 21:58:13 bởi giotmuatim >
Tóc nâu 24.03.2008 00:14:34 (permalink)
0


Thôi mà... người ơi chớ khóc than
Tôi đây sợ lắm lệ hàng hàng
Đang yêu... nước mắt thêm mặn đắng
Xin nhé... giọt thương nhớ ngút ngàn

ONLY


Người ơi...hãy cho tôi khóc than
Lệ rơi...xoa diụ nỗi đa đoan
Ta xin...một chút vỗ về nhé
Để vơi....niềm u uẩn bạt ngàn
                     
 *GMT


Khóc đi em... cho vơi than van
Để sầu vời vợi bớt dâng tràn
Để tôi còn được lau âu yếm
Những giọt lệ tình thật chứa chan...!

Tóc nâu




Tóc nâu 24.03.2008 00:21:55 (permalink)
0

Trích đoạn: giotmuatim

NHỚ BẠN

Lúc này...Tóc hay trốn đi đâu
Vườn yêu...bỏ phế muốn tiêu điều
Mưa Tím...ngày qua thấy thiêu thiếu
Cũng buồn...và nhớ lắm- Tóc Nâu
[sm=crying.gif]



Mưa Tím ơi hời! Mưa Tím ơi
Dạo này Tóc bận đến tơi bời
Dám đâu bỏ bạn trên Thư Quán
Về nè, hun cái [sm=kissing.gif], tiếp cuộc chơi...!


onlyyou 24.03.2008 01:12:56 (permalink)
0


Thôi mà... người ơi chớ khóc than
Tôi đây sợ lắm lệ hàng hàng
Đang yêu... nước mắt thêm mặn đắng
Xin nhé... giọt thương nhớ ngút ngàn

ONLY


Người ơi...hãy cho tôi khóc than
Lệ rơi...xoa diụ nỗi đa đoan
Ta xin...một chút vỗ về nhé
Để vơi....niềm u uẩn bạt ngàn
                     
*GMT


Khóc đi em... cho vơi than van
Để sầu vời vợi bớt dâng tràn
Để tôi còn được lau âu yếm
Những giọt lệ tình thật chứa chan...!

Tóc nâu
 
 
Người ơi... xuân diễm mộng nồng nàn
Sóng tình bể ái dâng chứa chan
Xui chi lệ chảy mềm con chữ
Thi nhân thường yếu đuối đa mang
 
ONLY
 






jacaranda 24.03.2008 01:43:15 (permalink)
0
LĂNG  NHĂNG



Hai nàng kiều nữ vườn thơ
Làm Tóc ngây ngất đến khờ tim yêu
Em Sương , Tóc đã yêu nhiều
Giờ thêm Mưa Tím chắc... tiêu tán đường!

Người đâu duyên dáng lạ thường
Lời ăn, tiếng nói nghe dường nhạc khua
Khúc khích đâu đó cười đùa
Vang vang giọng hát chẳng thua oanh vàng.

Em như Sương mỏng mùa sang,
Rơi trên chiếc lá, bàng hoàng mộng ta.
Em như Mưa tím giọt sà,
Vào tay của Tóc đến là xót thương.

Chàng Ja ơi! có chịu nhường?
Một vài khoảnh khắc vấn vương sợi tình!
Tóc say khướt hoa xinh
Nên trong huyễn mộng, tạo hình ước mơ.

Chàng Ja chịu khó đứng chờ
Bao giờ tỉnh giấc, dây tơ trả về!
Đừng vọng động, lúc si mê
Điệp vàng hoảng hốt, chán chê cõi trần...

Nơi này thệ ước tình thân
Tím-Ja, Sương-Tóc mãi gần bên nhau!
Nhưng đôi lúc, Tóc ước sao...
Vẫn là hoa nữ ghẹo chào chàng Ja...!


Tóc nâu


Sao tui lăng nhăng quá chừng dị ta! Iêu vô đỗi, chẳng tội lỗi, tình nông nỗi... chớ chối từ hihiiii...[sm=blowing%20kisses.gif]
 
 
Ghen Chút Nha...
 
 
Thế nên ta mới đem lòng
Trao em hết cả từ trong đến ngoài
Yêu thân như thể yêu ai
Cứ yêu em nhé tình lai láng tình
 
Đêm nay ta đứng đây nhìn
Người yêu ta đó diễn mình với em
Từng lời tha thiết dịu mềm
Em trao ai đó trong đêm thơ hòa
 
Hãy để ta đứng mình ta
Cho lời thơ khóc nhạt nhòa canh thâu
Ghen tuông ấy bởi vì đâu?
Chắc là yêu quá nên sầu vu vơ
 
Nghĩ lại thấy mình thật khờ
Đứng chi mỏi cẳng ngồi chờ khỏe hơn
 Mưa Tím bỗng đâu lơn tơn
Như tiên giáng thế đến vờn một bên
 
Ngẫm lại thấy mình cũng hên
Có nàng Tim Tím cùng tên trao tình
Duyên tơ quá bất thình lình
Chỉ trong khoảnh khắc một mình ba em
 
Ai nghe chắc cũng phát thèm
Một mình dẫn hết ba em về nhà
Vu vơ ta thả thơ hòa
Tóc, Sương, Tím hỡi cùng ja duyên mơ
 
 
jacaranda
 
 
TN thân thương, nhìn em thả tình ja ghen quá hà  nhưng nghĩ lại... trời ơi lăng nhăng sao giống mình quá  cho nên thương lại càng thương... hihihi... cứ thả thoải mái TN iu iu nhé
 
 
 
 
SuongAnh 24.03.2008 02:26:45 (permalink)
0
Choáng Ngộp Yêu Thương
 
Yêu thương nhiều quá đâm khờ
Lòng như choáng ngộp tình thơ mặn mà

 
Ai lời ngào ngọt bằng JA
Ai tình quá đổi như là Tóc Nâu
Ai chung thủy bằng Tím đâu
Ai như Sương hạt tình sâu nặng lòng

 
Yêu thương kết mối tơ hồng
Tím-Ja, Sương-Tóc...tình nồng bên nhau
Chẳng cần mai mối cau trầu
Tình xanh ngan ngát một màu đẹp xinh

 
Duyên thơ bốn đứa chúng mình
Như loan như phụng chữ tình khắc sâu

 
Sương Anh
 
Nè anh Tóc ui....em Sương đã chia cặp rùi, sao mà còn lăng nhăng quá dzị hổng bít...ghéttttttt nè  còn anh JA nưã cũng nhìu chiện quá đi, có Tím rùi còn...tham wá....ghétttttt luôn , mí anh làm em Sương đang GHEN quá chừng chừng hà...coi chừng...coi chừng...em sẽ bắt chước...lăng nhăng là ráng chịu à nha...
Tóc nâu 24.03.2008 17:37:17 (permalink)
0


Thôi mà... người ơi chớ khóc than
Tôi đây sợ lắm lệ hàng hàng
Đang yêu... nước mắt thêm mặn đắng
Xin nhé... giọt thương nhớ ngút ngàn

ONLY


Người ơi...hãy cho tôi khóc than
Lệ rơi...xoa diụ nỗi đa đoan
Ta xin...một chút vỗ về nhé
Để vơi....niềm u uẩn bạt ngàn
                     
*GMT


Khóc đi em... cho vơi than van
Để sầu vời vợi bớt dâng tràn
Để tôi còn được lau âu yếm
Những giọt lệ tình thật chứa chan...!

Tóc nâu
 
 
Người ơi... xuân diễm mộng nồng nàn
Sóng tình bể ái dâng chứa chan
Xui chi lệ chảy mềm con chữ
Thi nhân thường yếu đuối đa mang
 
ONLY


Trên tay ngoan ngoãn cánh hoa vàng
Ươm tình xuân mộng em riêng mang
Nước mắt trên mi... chào hạnh phúc!
Buồn vui hoà lẫn tự chốn ngàn...

Tóc nâu


tairuoi12pt2 24.03.2008 18:55:45 (permalink)
0
em đọc mãi mà chả bít ra sao. Mưa tím yêu Tóc nâu. Tóc nâu lại trêu Jaca. Jaca lại thích Sương. Sương lại muốn bên Tóc nâu. Giải thích em với các anh chị
Tóc nâu 25.03.2008 00:10:15 (permalink)
0

Trích đoạn: tairuoi12pt2

em đọc mãi mà chả bít ra sao. Mưa tím yêu Tóc nâu. Tóc nâu lại trêu Jaca. Jaca lại thích Sương. Sương lại muốn bên Tóc nâu. Giải thích em với các anh chị


Bạn Tai ruồi ơi!

Nick của bạn nghe lạ tai và ngồ ngộ ghê nơi, chắc là dân húi cua rồi ( hổng phải thì đính chính ngay nha )!
Đâu có gì khó hiểu, bạn đã đoán trúng phần nào rùi đó! Nói nho nhỏ nè, Tóc thì yêu nhứt em Sương, mê nhứt chàng Ja và si nhứt nàng Mưa Tím !!!!  Mà đừng có lập lại cho người ta nghe nha, Tóc sẽ bị dần xương đoá...!
Chung chung là bốn đứa yêu nhau mê mệt, Tóc thay đổi vai liền liền...! Các vị khán giả cứ tự nhiên xem tuồng và muốn nhập môn thì cứ thoải mái thả thơ, thể nào một trong bộ tứ hoặc cả hai, ba, bốn đều đồng loạt đáp lễ hà...


jacaranda 25.03.2008 00:59:44 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu


Trích đoạn: tairuoi12pt2

em đọc mãi mà chả bít ra sao. Mưa tím yêu Tóc nâu. Tóc nâu lại trêu Jaca. Jaca lại thích Sương. Sương lại muốn bên Tóc nâu. Giải thích em với các anh chị


Bạn Tai ruồi ơi!

Nick của bạn nghe lạ tai và ngồ ngộ ghê nơi, chắc là dân húi cua rồi ( hổng phải thì đính chính ngay nha )!
Đâu có gì khó hiểu, bạn đã đoán trúng phần nào rùi đó! Nói nho nhỏ nè, Tóc thì yêu nhứt em Sương, mê nhứt chàng Ja và si nhứt nàng Mưa Tím !!!!  Mà đừng có lập lại cho người ta nghe nha, Tóc sẽ bị dần xương đoá...!
Chung chung là bốn đứa yêu nhau mê mệt, Tóc thay đổi vai liền liền...! Các vị khán giả cứ tự nhiên xem tuồng và muốn nhập môn thì cứ thoải mái thả thơ, thể nào một trong bộ tứ hoặc cả hai, ba, bốn đều đồng loạt đáp lễ hà...




 
 
 
Còn ja thì... yêu nhất Tóc Nâu, mê nàng Sương và thương nàng Tím... hihihi...
Lam Hồng Minh 25.03.2008 01:09:17 (permalink)
0

Còn ja thì... yêu nhất Tóc Nâu, mê nàng Sương và thương nàng Tím... hihihi...

Nếu như có thêm Lam Hồng vào nữa thì chiện gì sẽ xãy ra hén ja và Tóc Nâu ? hihi....
giotmuatim 25.03.2008 18:41:57 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu

Mưa Tím ơi hời! Mưa Tím ơi
Dạo này Tóc bận đến tơi bời
Dám đâu bỏ bạn trên Thư Quán
Về nè, hun cái [sm=kissing.gif], tiếp cuộc chơi...!
Tóc Nâu chàng hỡi chàng hời[sm=console.gif]
Bận chi mà bận đến mê tơi
Thui thủi đơn côi một mình Tím
Giờ vui... Chàng hun ngon quá trời[sm=love2.gif]
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2008 18:43:09 bởi giotmuatim >
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 100 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9