Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 100 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
jacaranda 30.03.2008 00:04:40 (permalink)
0
MỘT  NGÀY


Một ngày em sẽ bỏ thơ
Bỏ rơi thương nhớ..., chẳng chờ nữa đâu!
Mặc cho chiều rũ dáng sầu
Mặc sương giăng lối che lầu tương tư...

Một ngày em sẽ giã từ
Lời ân, tiếng ái... nghe như vọng ngoài!
Trả về đời những nhạt phai,
Niêm phong những gánh u hoài lỡ mang.

Một ngày tình đã phai tàn
Vấn vương lạc bước, mộng bàng hoàng xa
Trả về ai những xa hoa
Lụa là một thuở gói là thương yêu!

Một ngày dài những bao nhiêu,
Sao em đếm mãi vẫn nhiều phút giây...?!


Tóc nâu

  
 
 
 
 
Chớ Vội Trách Hờn
 
 
Kệ ngày dài đến bao nhiêu
Tình ta trao đó vẫn là nhiều hơn
Em ơi chớ vội trách hờn
Yêu em nên phải van lơn thế nầy
 
Em đi Sương phủ đêm ngày
Mây giăng Mưa Tím thu bay não lòng
Trời Lam che mất vầng hồng
Để cành Phượng Tím chất chồng nhớ thương
 
Nơi đây năm tháng tình vương
Trao lời hẹn ước bốn phương một nhà
Ta_Em hai hướng thật xa
Nhưng đêm vẫn mộng nam kha gối đầu
 
Câu tình câu nghĩa đậm sâu
Chờ nhau em nhé tô màu yêu thương
 
 
jacaranda
 
 
 
Chào Muội LHM đến với mấy Tỷ nhé...nơi nầy chỉ có yêu thương
Em TN của ja vui lên nha
 
 
Trong ta em dáng lụa là
Xinh như hoa mộng ngọc ngà... trân châu
Yêu em yêu mái Tóc Nâu
Biết là tóc nhuộm nhưng đâu có màng....hihihi
 
 
 
Hihihi... giỡn chút cho không khí vui lại ah, ja luôn thương yêu hết mấy Muội của mình...
Tóc nâu 31.03.2008 21:18:51 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou

 
  Yêu nồng nàn
 
...........
 
Là của em tất cả
Tình anh và cuộc đời
Kết thiên duyên huyền thoại
Cùng tô hồng tương lai
_____________________
 
ONLY
 
 
 
Học trò đã thấy rõ chưa...
 





LÀ  CỦA  EM...


Là của em, tất cả
Những đoạn khúc thơ yêu
Anh buông bút mỗi chiều
Ghi hoài từ Thương Nhớ.

Là của em , hoa nở
Khi ánh nắng vào xuân
Trao hơi ấm thật gần
Để vạn hoa khoe sắc!

Là của em, trăng mật
Rọi ánh bạc lung linh
Trên mặt sóng... bóng tình
Cười nghiêng, dường e thẹn !

Là của em, thu hẹn
Lá phong đỏ một màu
Như tim của tình trao
Nồng đượm màu hạnh phúc.

Là của em, thoáng vụt
Gió buốt giữa đông hàn
Chờ vòng tay dịu dàng
Sẽ mang... tràn hơi ấm!

Là của em, vạn dặm
Cách trở không xa lòng
Mặc mưa gió, bão giông
Vẫn chặt bền thương nhớ...

Là của em, muôn thuở
Những mộng giấc xa hoa...
Tơ tưởng..., ngỡ như là...
Anh,
Một tình thơ diễm tuyệt!


Tóc nâu



Trả lời vầy hổng biết thầy nghĩ sao há?!

Tóc nâu 31.03.2008 21:37:21 (permalink)
0

Trích đoạn: Diệu Tưởng


Tôi say? Hay chỉ vì lạc mộng...?


thích câu này ghê... Đối khẩu nha:

Lạc mộng giữa đêm như ngất ngây,
Lạc giữa bờ hoa, giữa tầng mây
Giữa cung đàn gấm lời tiên nữ
Nghe ra từ độ chút yêu này.



Thì ra cũng lắm người như ta,
Mộng mơ , hồn thả tận trời xa...
Lạc giữa Thiên cung cùng hoa, bướm
Bổng trầm cung nhạc mê hoặc là...!


TN


Cảm ơn  Diệu Tưởng đã  " đối khẩu " với những ý thơ mộc mạc của TN! Chúc bạn luôn vui ở nơi này nha.

Tóc nâu 31.03.2008 22:04:41 (permalink)
0

Trích đoạn: tairuoi12pt2


Trích đoạn: Tóc nâu




Một ngày dài những bao nhiêu,
Sao em đếm mãi vẫn nhiều phút giây...?!


Tóc nâu
 


 
 thế Tóc Nâu là nam tử à. Sao thơ điệu thế?
 
 



Hổng là nam tử thì là chi?
Tai ruồi hỏi mãi..., Tóc đâm lì
Hông cho Ruồi biết trai hay gái!
Chịu khó tìm tòi... mới lâm li...!!!

Thơ điệu ! Kệ tui, quen vậy rồi
Không tình, không ngọt..., thơ hỡi ôi! [sm=blowing%20kisses.gif]
Khô như đất cát..., tui hổng thích
Phải xanh, vàng, đỏ , tím... mới chịu thôi !!!

TN


Cho Tai ruồi bung đầu suy nghĩ chơi..., bà con hổng được  chỉ hộ tai ruồi nghen!!!
SuongAnh 01.04.2008 03:42:42 (permalink)
0

CUẢ TA TẤT CẢ
 
Anh yêu thế nào
Em yêu thế nấy
Tình anh trăng sao
Tình em ngọt ngào
 
Con đường xưa ấy
Núp bóng hàng cây
Một ngày muà hạ
Tình ta tràn đầy
 
Bóng in trên vách
Ngỡ là bóng ai
Dẫu bao xa cách
Tình vẫn còn hoài
 
Nơi đây em nhớ
Anh ở phương nao
Một đời tình giữ
Yêu thương dạt dào
 
Em còn nhớ mãi
Nụ hôn đầu tiên
Cho dầu xa ngái
Còn đây dịu hiền
 
Xin đừng xa lạ
Để hồn bình yên
Cuả ta tất cả
Tình thơ thần tiên
 
Sương Anh
 
Anh Tóc ui...em Sương nói dzị đúng hôn?! chỉ có anh và em, hổng có cuả ai hết á [sm=love2.gif]
SuongAnh 01.04.2008 03:56:59 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu


Trích đoạn: tairuoi12pt2


Trích đoạn: Tóc nâu




Một ngày dài những bao nhiêu,
Sao em đếm mãi vẫn nhiều phút giây...?!


Tóc nâu
 


 
 thế Tóc Nâu là nam tử à. Sao thơ điệu thế?
 
 



Hổng là nam tử thì là chi?
Tai ruồi hỏi mãi..., Tóc đâm lì
Hông cho Ruồi biết trai hay gái!
Chịu khó tìm tòi... mới lâm li...!!!

Thơ điệu ! Kệ tui, quen vậy rồi
Không tình, không ngọt..., thơ hỡi ôi! [sm=blowing%20kisses.gif]
Khô như đất cát..., tui hổng thích
Phải xanh, vàng, đỏ , tím... mới chịu thôi !!!

TN


Cho Tai ruồi bung đầu suy nghĩ chơi..., bà con hổng được  chỉ hộ tai ruồi nghen!!!


 

Đó là anh Tóc cuả em Sương
Tri kỷ từ lâu hỏi có tường?
Thơ điệu là vì lời muốn gửi
Đến người yêu qúy chút yêu thương

 
Thấy gọi bằng anh là biết rồi
Vậy thôi đừng hỏi nưã người ơi
Femelle là cái, mâle là đực
Giờ đã rõ rành...hỏi nuã thôi?!

 
Sương Anh
 
Anh Tóc ui...em Sương nè...hihihihi...[sm=kissing.gif]
Lam Hồng Minh 01.04.2008 04:28:20 (permalink)
0
Hổng là nam tử thì là chi?
Tai ruồi hỏi mãi..., Tóc đâm lì
Hông cho Ruồi biết trai hay gái!
Chịu khó tìm tòi... mới lâm li...!!!

Thơ điệu ! Kệ tui, quen vậy rồi
Không tình, không ngọt..., thơ hỡi ôi! [sm=blowing%20kisses.gif]
Khô như đất cát..., tui hổng thích
Phải xanh, vàng, đỏ , tím... mới chịu thôi !!!

TN


Cho Tai ruồi bung đầu suy nghĩ chơi..., bà con hổng được chỉ hộ tai ruồi nghen!!!

Để Lam Hồng Minh suy nghĩ giùm cho Tai ruồi khỏi bung đầu nha, nghe nè anh Tóc ơi.....

Là nam hay nữ cũng Hoài Thương [sm=kissing.gif]
Lì dẫu quá lì...môi ngọt đường
Gần thì cãi vã xa nhau nhớ ... [sm=Malicious.gif]
Ai biết bây giờ có còn thương ? [sm=heart-arrow.gif]

Vẻ mây uốn éo... vòng tay điệu
Vẻ vạt áo màu hoa gấm thêu
Đất buồn âm ỉ không gieo hạt
Chỉ nở trong tim ... quả là Kiêu !!

Lam Hồng Minh
tairuoi12pt2 01.04.2008 16:03:35 (permalink)
0
Hóa ra cùng giống đực với Tai ruồi. hehe. Có gì dễ bề tâm sự anh tóc nhuộm ha'  
 
Mượn tạm hạt giống hoa hồng của Lam Hồng Minh nhé.
 
Chỉ nở trong tim...quả là kiêu
Màu hoa " nâu nhuộm " dáng yêu kiều
Em...." bẻ " cánh hoa  trèo tường vội
Đem cài lên tóc " anh tóc yêu "
Tóc nâu 01.04.2008 16:43:33 (permalink)
0

Trích đoạn: tairuoi12pt2

Hóa ra cùng giống đực với Tai ruồi. hehe. Có gì dễ bề tâm sự anh tóc nhuộm ha'  

Mượn tạm hạt giống hoa hồng của Lam Hồng Minh nhé.

Chỉ nở trong tim...quả là kiêu
Màu hoa " nâu nhuộm " dáng yêu kiều
Em...." bẻ " cánh hoa  trèo tường vội
Đem cài lên tóc " anh tóc yêu "



Em quả là nghịch..., Ruồi đáng iu
Chọc tới anh Tóc..., kể cũng liều!
Tóc anh mà mượt từ thuở bé...
Nhuộm cả đời qua... sắp muối tiêu!

Đực, Cái gì đâu... em chớ lo.
Vần thơ trau gởi những tơ vò
Yêu, thương, giận, nhớ...dòng mực thoát
Đậm đà nét bút nghĩa thơm tho....!



tairuoi12pt2 cài hoa lên Tóc của Anh để trang điểm cho Choàng hay Noàng Tóc vậy?????



tairuoi12pt2 01.04.2008 17:22:21 (permalink)
0
EM cài hoa để trang điểm cho anh CHOÀNG Tóc Nâu đẹp trai phong độ và thêm phần cá tính đó. thích không. hehe
 
Tóc nâu sắp thành tóc muối tiêu
Thôi thì em hẹn một buổi chiều
Cô chú em là thợ làm tóc
Đi nhuộm đỏ vàng cho đáng yêu
 
Anh nhé ^^. Cô chú em ngoài Hà Nội đó , anh ở đâu
Tóc nâu 01.04.2008 21:00:35 (permalink)
0

Trích đoạn: tairuoi12pt2

EM cài hoa để trang điểm cho anh CHOÀNG Tóc Nâu đẹp trai phong độ và thêm phần cá tính đó. thích không. hehe
 
Tóc nâu sắp thành tóc muối tiêu
Thôi thì em hẹn một buổi chiều
Cô chú em là thợ làm tóc
Đi nhuộm đỏ vàng cho đáng yêu
 
Anh nhé ^^. Cô chú em ngoài Hà Nội đó , anh ở đâu


Ui trời! Sao lại hỏi thích không?
Đẹp quá đi thôi cánh hoa hồng
Cài lên tóc mướt..., thấy mình lạ!
Thôi vậy, đem về cài tóc Sương...

Cảm ơn nhã ý của Tai Ruồi
Nhuộm màu vàng, đỏ... để đời vui
Anh Tóc tha hồ mà đổi xác
Chàng - Nàng...? Ngơ ngác chú em Ruồi !!!

TN

Kỳ này chắc Anh Tóc phải đi tầu bay tới Hà Nội để... nhuộm tóc và ép tóc quá...
[sm=cooll.gif]


onlyyou 02.04.2008 02:10:38 (permalink)
0
 
  Dành cho em...
 
Anh nâng bút viết lời
Ngút ngàn thương yêu nhớ
Chợt có hạt bụi nào
Làm nhạt nhòa mắt lệ
 
Tự bắt mình mạnh mẽ
Anh làm việc thật nhiều
Chối từ bao hò hẹn
Lòng nhủ lòng... được yêu
 
Những gì dành cho nhau
Mãi sống cùng năm tháng
Qua một kiếp con người
Sẽ kiếm tìm cõi mộng
 
Dù biển không còn sóng
Dù nắng nhạt màu vàng
Dù xuân ra đi mãi
Vẫn còn đó... tình em
 
Ơi... hỡi người anh thương
Đừng ngại ngần bão tố
Hoa đến thì...hoa nở
Thuyền đầy...thuyền sang sông
 
Đây... tha thiết tình anh
Đến bên đời như hẹn
Trả nợ - ân tiền kiếp
Ghi dấu tích vàng son
 
Dành cho em sắc hương
Cả đất trời tươi thắm
Dành cho em thơ tình
Thiên thu yêu say đắm
_______678________
 
ONLY
 
 
 
Học trò thấy... chuyển sang giai đoạn này bài học có đa sắc không...!
SuongAnh 02.04.2008 20:20:02 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu


Trích đoạn: tairuoi12pt2

EM cài hoa để trang điểm cho anh CHOÀNG Tóc Nâu đẹp trai phong độ và thêm phần cá tính đó. thích không. hehe
 
Tóc nâu sắp thành tóc muối tiêu
Thôi thì em hẹn một buổi chiều
Cô chú em là thợ làm tóc
Đi nhuộm đỏ vàng cho đáng yêu
 
Anh nhé ^^. Cô chú em ngoài Hà Nội đó , anh ở đâu


Ui trời! Sao lại hỏi thích không?
Đẹp quá đi thôi cánh hoa hồng
Cài lên tóc mướt..., thấy mình lạ!
Thôi vậy, đem về cài tóc Sương...

Cảm ơn nhã ý của Tai Ruồi
Nhuộm màu vàng, đỏ... để đời vui
Anh Tóc tha hồ mà đổi xác
Chàng - Nàng...? Ngơ ngác chú em Ruồi !!!

TN

Kỳ này chắc Anh Tóc phải đi tầu bay tới Hà Nội để... nhuộm tóc và ép tóc quá...
[sm=cooll.gif]

 
[sm=cooll.gif] Anh Tóc ui...cho em Sương theo dzí ha, chứ có hoa cài trên tóc xấu hổng đẹp tí nào hà, cám ơn anh Tóc vẫn thương em Sương nhiều thiệt là nhiều...quên ghétttttt gồi
 
 
MÁI TÓC
 
Mái tóc huyền ngang vai
Em thả bay theo gió
Như sợi tơ mềm nhỏ
Vờn bay theo gió chiều
 
Mái tóc dài thương yêu
Chắc chiu từng năm tháng
Bờ vai mềm buông thẳng
Chờ anh đến vuốt ve
 
Mái tóc dùng để che
Đôi má hồng hay đỏ
Mỗi khi mà mắc cỡ
Khi ai đến làm quen
 
Mái tóc mềm êm êm
Mùi shampooing dìu dịu
Cho hồn ai bị níu
Mãi hoài không thể quên...
 
Sương Anh
 
tairuoi12pt2 02.04.2008 23:17:50 (permalink)
0
Hóa ra anh ở miền nam à. Thế khi nào em mua tầu bay vô đón cả anh cả Sương Anh dô Hà Nội chơi nhá. Nhưng mà giờ Hà Nội đang mưa. Em sợ lắm
 
Em mơ em cưỡi tàu bay giấy
Em đi em đón người em thương
Giữa đường mưa bão tàu bay ướt
Rơi xuống hoang đảo làm binxơn 
 
(*)binxơn tức Rôbinxơn Cruxô-nhân vật chính trong tác phẩm cùng tên của Đanien Đêphô. em viết thế để phân biệt với rôbinhút ^^
Tóc nâu 03.04.2008 21:25:33 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou

 
  Dành cho em...
 

....

Dành cho em sắc hương
Cả đất trời tươi thắm
Dành cho em thơ tình
Thiên thu yêu say đắm
_______678________
 
ONLY
 
 
 Học trò thấy... chuyển sang giai đoạn này bài học có đa sắc không...!



LỜI  TÌNH


Lời tình như mưa xuân
Tưới hồn em mát lạnh
Vạn nghìn giọt lóng lánh
Đọng hờ kẻ lá hoa...

Lời tình vọng từ xa
Vượt bao là ngăn cách
Đến tim em, luồn lạch
Nuôi nhịp đập thương yêu.

Lời tình như nắng chiều
Rực rỡ ngày...phút cuối
Cơn nóng chừng đã nguội
Trả về hương dịu dàng...

Lời tình trao miên man
Góp đầy bao thương nhớ
Tặng này bao duyên nợ
Hẹn đò về bến xưa!

Lời tình nghe: Dạ, thưa...
Anh dường như bối rối ,
Em sợ mình vướng tội...
Ôi! Lời tình... quên thôi !

Lời tình đi bên đời...
Như giòng sông chảy xiết...
Mình muôn đời cách biệt...

Lời tình...
Anh...
Em...
...xa!


Tóc nâu



Có đa sắc đó thầy...
Trò trả lời vầy cho thầy... đa... thêm!





Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 100 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9