Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 100 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Tóc nâu 11.04.2008 05:03:25 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh


Trích đoạn: Tóc nâu


Chàng Ja và em Sương ơi ! Chờ Tóc chút nha, chạy theo thơ... rớt guốc rùi nè ! [sm=tiptoe.gif]  [sm=z_gathering.gif]

Tấm hình của Chàng Ja đẹp quá, nhìn hình thì gợi ý được chút gì...





hihihihihih....chời ơi...tụi nghịp anh Tóc cuả Sương ghê á...mà bộ đứng  gìưã em Sương và anh Ja nên hai chân bên mang guốc bên mang giày hả anh Tóc...rớt guốc kệ anh Tóc, miễn còn giày đi chơi dzí em Sương là được rùi




Mang guốc để xứng với JA.
Tóc dài mới được gọi là Tóc em!
Bên Sương, Tóc chọn giày mềm,
Chạy theo người đẹp hát êm nhạc tình...

 
Bonne nuit mon cher Amour



Tóc nâu 12.04.2008 15:45:16 (permalink)
0


Còn Đây Nỗi Nhớ


Còn đây nỗi nhớ đong đầy
Làm sao quên được thơ ngây một thời
Ngày xưa...cô bé xinh ơi!
Bây giờ đã lớn cuộc đời khác hơn
Xưa anh chọc hay dỗi hờn
Má môi phụng phịu nổi cơn khóc...nhè
Kể từ độ ấy...muà hè
Chia tay có hẹn ngày về không xa
Giờ đây qua tuổi ngọc ngà
Xiêm y bé khoác kiêu sa dáng người
Nhưng lòng vẫn mãi không tươi
Hoài trông cánh nhạn cuối trời phiêu du
Đã qua đông lạnh, tàn thu
Mà người xưa vẫn mây mù lang thang
Còn đây nỗi nhớ dâng tràn
Vườn xuân vẫn đợi...bướm vàng về thăm
Tình yêu, hạnh phúc trăm năm
Đêm ôm gối mộng, trưa nằm mơ hoa...
 
Sương Anh

****


GIỮ  HOÀI  CHO  NHAU


Em ơi! Giữ mãi ngày xưa
Đôi mình ươm mộng, đón đưa nhịp lòng.
Thời còn vơ vẩn : có, không ,
Bảo thương, chẳng dám, nói vòng, nói quanh...!

Ngây thơ, xinh xắn... tuổi xanh
Anh thường vụng dại nhặt nhanh hoa cài
Tóc mềm, xoả nhẹ bờ vai
Nụ hôn mắc cỡ... nên hoài nhớ nhau.

Tuổi nào chưa biết khổ sầu,
Mơ hoang tràn ngập hai đầu tóc xanh.
Đồng dao vui hát: Em_Anh ,
Vui đùa, giận dỗi, dỗ dành... vu vơ !

Em cười, trời đất hoá thơ...
Em buồn, tôi đã thẩn thờ những đêm...!
Nhớ sao, một thuở êm đềm
Chung đầu, hai đứa đan mềm tay nhau...

....

Rồi giờ, ta lỡ nhịp cầu
Tuổi thơ đã mất, hư hao mộng vàng!
Tơ trời giăng mắc hoang mang...
Đôi mình, đôi ngả...!
Riêng mang...
Ngậm ngùi...!


Tóc nâu

****


Anh Tóc ui...làm sao mà quên được ha...bởi vì...
 
Nỗi nhớ đong đầy
Làm mắt cay cay
Hỏi người có hay?
Em luôn mãi đợi
 
Bao giờ ngươì tới
Tặng em áo hoa
Tình thắm chan hoà
Bên nhau hạnh phúc...
SA
[sm=love2.gif]

Chờ nhau em nhé
Tôi đã về đây
Hạnh phúc đong đầy
Yêu thương ngập lối.

Em ơi, chớ vội
Khóc hờn mắt môi
Em mất đẹp rồi
Tóc buồn lắm đó...

TN.


Bửa nay hứng chọc cưng chơi, hổng được giận nha! Cưng mà giận Tóc cho ngồi khóc trong góc à...! Mèn lúc đó hổng bít gọi anh..... nào ra dỗ phụ nữa...?




<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2008 15:54:50 bởi Tóc nâu >
Tóc nâu 12.04.2008 20:09:12 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/DC030D4DC74D475B819D83FA642081EF.gif[/image]

Chuyến Đò Không Em
 
 
Tình là thế, yêu thương_chia cắt
Làm buồn rơi hiu hắt đêm thâu
Tình chưa thắm đã nhạt màu
Lệ sầu lả chả... vá khâu được gì?
 
Không duyên nợ, sầu bi một kiếp
Đường rẽ hai nối tiếp nhớ nhung
Đâu ngày tao ngộ trùng phùng
Chờ em điểm trắng một vùng tuyết sương
 
Đêm thinh lặng, nghìn thương vạn nhớ
Lòng ngổn ngang như mớ tơ vò
Phố đêm chân lẻ buồn xo
Đưa tình về bến... chuyến đò không em
 
 
jacaranda

*****

  THƠ  ƯỚT  HỒN...


Thuyền tình xưa đã dần mất bóng,
Bến nhớ còn khua động sóng thương
Theo mây, bay giấc mộng thường
Theo đời, mình cũng dặm trường...người ơi!

Trên giòng nước tơi bời hoa lá
Phiến mộng tình tơi tả..., lòng đau.
Còn đây bao nỗi u sầu,
Còn đây in đậm những màu vấn vương.

Trong ký ức, miên trường mong đợi
Đến bao giờ tay với được mơ?
Mênh mông sông nước chia bờ
Tình ơi! Trăn trở, giòng thơ ướt hồn...


Tóc nâu

R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2008 20:13:43 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
giotmuatim 13.04.2008 11:17:11 (permalink)
0

onlyyou 15.04.2008 12:46:38 (permalink)
0
 
 Trao niềm tin
 
Niềm tin nào đã gửi
Cho chờ đợi thắm màu
Vẹn ba sinh duyên nợ
Suốt kiếp thuộc về nhau
 
Niềm tin đến từ đâu
Hồn bâng khuâng rộn rã
Hiến dâng tình chan chứa
Mộng về bến Tầm Dương
 
Thân lữ thứ dặm trường
Đặt niềm tin vào chữ
Mượn âm vần thi tứ
Kết kim bằng muôn phương
 
Người đi còn dấu chân
Người chờ còn ước hẹn
Tim bồi hồi xao xuyến
Gọi tên nhau những lần
 
Như em là niềm tin
Giữa nổi chìm thế cuộc
Sau mịt mùng giông bão
Cầu vồng nối duyên mơ
_________________
 
ONLY
 
 
 
Học trò cứ nhận và trao niềm tin nữa nhé... ai biết đâu được mất giữa vô cùng...
veo 15.04.2008 22:38:49 (permalink)
0
Thiếu em anh có buồn không?

Lòng anh có đắng ? Mùa đông có hiền?

Mưa làm bạn với mái hiên

Này anh có nhớ một miền yêu thương ?

Hay là...như thế...bình thường...

hay là như phố nhiều đường để đi?

Ừ , Anh nhỉ, cũng có khi...

 
Cho Veo chơi cùng với nhé:P


jacaranda 16.04.2008 02:06:19 (permalink)
0
 
Cứ Vô Tình
 
Mắt em là cả hồ thu
Soi hồn tôi mộng lời ru kiếp nầy
Dáng em có chút héo gầy
Vì duyên tình lỡ tim đầy vết thương
 
Tóc em từng sợi tơ vương
Trói hồn tôi chặc mấy đường tương tư
Lòng em một cõi nhân từ
Cho tôi êm ả dịu như nắng hiền
 
Tay em từng ngón thần tiên
Cung tơ réo rắc bên hiên khói mờ
Để tôi ra ngẩn vào ngơ
Nhớ em nhớ quá lời thơ dục sầu
 
Giữa tim tôi nở hoa ngâu
Sầu theo năm tháng một màu tím thương
Cứ vui lên nhé đoạn trường
Mặc tôi gục chết bên đường cô đơn
 
Rưng rưng một buổi mưa hờn
Như làm xanh lại những cơn sóng tình
Hồn nhiên em cứ đẹp xinh
Bổng trầm cung bậc vô tình tháng năm
 
 
jacaranda
Tóc nâu 17.04.2008 22:59:42 (permalink)
0

Trích đoạn: veo

Thiếu em anh có buồn không?

Lòng anh có đắng ? Mùa đông có hiền?

Mưa làm bạn với mái hiên

Này anh có nhớ một miền yêu thương ?

Hay là...như thế...bình thường...

hay là như phố nhiều đường để đi?

Ừ , Anh nhỉ, cũng có khi...
 
Cho Veo chơi cùng với nhé:P



Đôi mình chạm mặt, có gì xuyến xao...
Lạc nhau từ thuở ban đầu,
Nên tròn một kiếp vẫn sầu ly tan!
Từ em là những muộn màng,
Từ anh là những thênh thang xa vời...
Đông tàn, mưa bụi đang rơi,
Trong em, Xuân vẫn không ngời dáng hoa
Đã không nối được giao hoà...
Cớ chi lòng lại xót xa khóc tình?!


Tóc nâu


Ừ, thì mời Veo chơi cùng đó, chỉ sợ Veo nhìn "tình thơ thẩn" toàn là màu xanh, còn nơi này lắm lúc nó.... sậm màu đau thương, Veo sẽ buồn lây và lúc đó.... đừng có khóc nhè nha....! Chúc Veo luôn vui và.... cả mảnh trời yêu thương nhuộm tràn màu hy vọng.....




tairuoi12pt2 18.04.2008 00:06:37 (permalink)
0
em đang sầu tình muốn chết đây
 
Giữa tim tôi nở hoa ngâu
Sầu theo năm tháng một màu tím thương
Cứ vui lên nhé đoạn trường
Mặc tôi gục chết bên đường cô đơn
 
Rưng rưng một buổi mưa hờn
Như làm xanh lại những cơn sóng tình
Hồn nhiên em cứ đẹp xinh
Bổng trầm cung bậc vô tình tháng năm
 
 
jacaranda

 
Em vô tình tôi cũng muốn vô tình ?
Em xa tôi , tôi đâu còn tình để xa ?
Em ơi tôi vốn thật thà
Tình này chôn giấu , em à , có hay ?
             
                 ***
 
Thiếu em anh có buồn không?

Lòng anh có đắng ? Mùa đông có hiền?

Veo
 
Thiếu em anh chẳng buồn đâu
Buồn đau như gió len vào mắt sâu
Lòng anh chẳng đắng chẳng sầu
Một cơn bão nổi "đông" mầu vỡ tan.
 
Bạn veo ava giống mình thế. Làm ơn cho hỏi con trai hay con gái thế?
Tóc nâu 18.04.2008 15:51:03 (permalink)
0


Nỗi  Đợi  Chờ...


Sao vẫn hoài xa cách
Để ta phải mỏi mòn
Đợi chờ trong tuyệt vọng
Sợi tình rồi héo hon.

Em như cánh bèo trôi
Lặng cuốn miền xa xôi
Dạt vào đâu bờ bến
Gởi thương yêu lở bồi?

Anh chỉ là viễn khách
Ngang phố thị một ngày
Bụi trần thân bám víu
Chịu nhiều những đắng cay

Và lúc không chờ đợi
Chạm nhìn thoảng phút giây
Tay buồn chưa kịp với
Về xây mộng đến hay!

Đêm thắp nến bạch hồng
Tâm sự cùng bóng không
Ngày, nhìn mây tư lự
Hỏi ai, người đợi mong?!

Hẹn hò bao lâu nữa?
Đời qua như khói mây
Dù hương yêu chan chứa
Vẫn tròn khuyết trăng gầy...

Lênh đênh, mãi lênh đênh...
Phiêu bồng, mãi phiêu bồng...


Tóc nâu


Thầy ơi! Chỉ làm được như vầy hà...., chắc tại bị lây bịnh "buôn huyền" của thầy quá....[sm=khoc.gif]

hihiii... có người cho trò đổ thừa gùi...[sm=laugh3.gif]

Tóc nâu 18.04.2008 16:14:26 (permalink)
0







Chỉ là hoa dại ven đường,

Đơn sơ cánh trắng, rất bình thường hoa!
Tặng đời một chút hiền hoà
Cánh thơ vụng dại, không là thi nhân.
Giọt Mưa Tím rơi... cạnh gần
Cánh hoa xin hứng tình thân gởi nhờ
Ướp lòng, chia xẻ trang thơ
Thả tình trăn trở ,về bờ yêu thương!

Tóc nâu



Tóc nâu 18.04.2008 21:59:02 (permalink)
0


Không  Đề


Ta rót cho nhau chén tình sầu
Rồi cùng chung uống cạn nỗi đau
Thấm qua mạch nhớ nuôi thương tiếc
Nghiền ngẫm, ưu tư... chuyện trước, sau !

Đã nói gì đâu, chỉ lặng thinh...
Tìm nhau qua cảm giác hữu tình
Thiên thu vẫn  bước đường xa lạ
Sao thấy không rời mộng nguyên trinh?!

Ngọt, đắng... vành môi đã chứa chan
Nhịp gõ con tim mãi bàng hoàng
Ung dung tung thả mảnh hồn lặng...
Lạc gữa đất trời... bóng vụt ngang.

Ta rót mời nhau chén tương tư
Toả chút hương mơ pha ảo hư
Cùng say, cơn gió mùa... đêm lạnh
Một lần, ta chẳng kể : thừa, dư...


Tóc nâu




onlyyou 18.04.2008 23:45:15 (permalink)
0

Không  Đề


Ta rót cho nhau chén tình sầu
Rồi cùng chung uống cạn nỗi đau
Thấm qua mạch nhớ nuôi thương tiếc
Nghiền ngẫm, ưu tư... chuyện trước, sau !

Đã nói gì đâu, chỉ lặng thinh...
Tìm nhau qua cảm giác hữu tình
Thiên thu vẫn  bước đường xa lạ
Sao thấy không rời mộng nguyên trinh?!

Ngọt, đắng... vành môi đã chứa chan
Nhịp gõ con tim mãi bàng hoàng
Ung dung tung thả mảnh hồn lặng...
Lạc gữa đất trời... bóng vụt ngang.

Ta rót mời nhau chén tương tư
Toả chút hương mơ pha ảo hư
Cùng say, cơn gió mùa... đêm lạnh
Một lần, ta chẳng kể : thừa, dư...


Tóc nâu


     Không đề
 
Mọi thứ rồi sẽ tan biến hết
Chỉ niềm tin là mãi mãi còn
Niềm tin ấy ở trong tim
Thổi bùng ngọn lửa hy sinh vì tình
 
Ai cũng từng đôi lần khờ dại
Từng đuổi theo danh lợi uy quyền
Vì không muốn bị lãng quên
Nên chẳng ngại mang nợ duyên đánh đổi
 
Ai cũng ước có lần làm lại
Muốn một lần sửa chữa lầm sai
Mất - còn, thua - thắng vụt trôi
Khói sương hư ảo phai phôi khôn cùng 
 
Trăm năm thoảng phù vân quên nhớ
Nợ hồng trần vay - trả trước - sau
Chữ ngờ ai dễ học đâu
Giấc mơ ngày cũ nhuốm màu đa đoan
____________________
 
ONLY
 
 
 
Tóc nâu kìa... cho ONLYYOU đi tìm "đề" cùng học trò nhé... Thầy viết bài này lâu lâu nhân xem một bộ phim... nhưng, chẳng biết đặt tên gì... thầy ra bài tập này... học trò giải đi...
 
 
SuongAnh 21.04.2008 00:07:01 (permalink)
0







Chỉ là hoa dại ven đường,

Đơn sơ cánh trắng, rất bình thường hoa!
Tặng đời một chút hiền hoà
Cánh thơ vụng dại, không là thi nhân.
Giọt Mưa Tím rơi... cạnh gần
Cánh hoa xin hứng tình thân gởi nhờ
Ướp lòng, chia xẻ trang thơ
Thả tình trăn trở ,về bờ yêu thương!

Tóc nâu


Hoa Cỏ
 
Cánh hoa cỏ mọc bên đường
Nét xinh duyên dáng tơ vương lòng người
Hồn nhiên thuở ấy vui tươi
Hay chơi cút bắt...năm mười...mười lăm
Một thời nay đã xa xăm
Lòng nghe man mác...lệ thầm giọt rơi
Ngày xưa...nhớ lại...xa xôi...
Hồn dâng thi cảm, bồi hồi câu thơ...
 
Sương Anh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2008 00:10:06 bởi SuongAnh >
Tóc nâu 21.04.2008 04:24:24 (permalink)
0
 
Cứ Vô Tình
 
Mắt em là cả hồ thu
Soi hồn tôi mộng lời ru kiếp nầy
Dáng em có chút héo gầy
Vì duyên tình lỡ tim đầy vết thương
 
Tóc em từng sợi tơ vương
Trói hồn tôi chặc mấy đường tương tư
Lòng em một cõi nhân từ
Cho tôi êm ả dịu như nắng hiền
 
Tay em từng ngón thần tiên
Cung tơ réo rắc bên hiên khói mờ
Để tôi ra ngẩn vào ngơ
Nhớ em nhớ quá lời thơ dục sầu
 
Giữa tim tôi nở hoa ngâu
Sầu theo năm tháng một màu tím thương
Cứ vui lên nhé đoạn trường
Mặc tôi gục chết bên đường cô đơn
 
Rưng rưng một buổi mưa hờn
Như làm xanh lại những cơn sóng tình
Hồn nhiên em cứ đẹp xinh
Bổng trầm cung bậc vô tình tháng năm
 
 
jacaranda

***

CHIẾC  BÓNG...


Em là chiếc bóng lặng thinh,
Bên đời vất vưởng theo tình gió, trăng.
Cười theo hương ý chị Hằng...
Khi buồn lại giọt muộn mằn rơi rơi...

Em chỉ là bóng không lời,
Trong đêm huyền hoặc vui chơi địa đàng
Chân hiền dậm cỏ vườn hoang
Tay ngoan nương dịu cánh vàng hoa xuân!

Em là chiếc bóng về gần
Bên người tình tự thực, chân...riêng mình.
Khói tình toả ngập tâm linh,
Hương yêu ngầy ngật dáng hình của ai.

Em chỉ là bóng liêu trai,
Vì người, son sắt giữ hoài chẳng vơi.
Cung tình trầm bổng dâng đời
Ngân nga, dịu vợi... ôi, lời luyến lưu!

Em chỉ là bóng vô ưu...
Sợ tình trao gởi là: Trừu tượng_Yêu !


Tóc nâu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2008 15:56:38 bởi Tóc nâu >
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 100 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9