Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 100 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
veo 21.04.2008 16:26:23 (permalink)
0
Dương cầm ngủ kín trên bàn tay.
Mùa thôi thương nhớ.Mùa lá bay.
Còn ai ngồi hát trong thinh vắng
Mắt môi còn buồn? Lệ còn cay?


 
 
 
Cảm ơn Tóc Nâu đã cho chơi cùng nha.Veo cũng có khi vui khi buồn,có khi nhìn trời,nhìn đất,nhìn cuộc sống,nhìn tình yêu,nhìn.....thấy màu xanh,cũng có khi cũng sậm màu như Nâu nói ý.
Tóc nâu 21.04.2008 18:23:13 (permalink)
0

Trích đoạn: veo

Dương cầm ngủ kín trên bàn tay.
Mùa thôi thương nhớ.Mùa lá bay.
Còn ai ngồi hát trong thinh vắng
Mắt môi còn buồn? Lệ còn cay?

 
 
 
Cảm ơn Tóc Nâu đã cho chơi cùng nha.Veo cũng có khi vui khi buồn,có khi nhìn trời,nhìn đất,nhìn cuộc sống,nhìn tình yêu,nhìn.....thấy màu xanh,cũng có khi cũng sậm màu như Nâu nói ý.



Biệt  Từ  Tâm!

Rơi giữa thinh không nốt bổng trầm,
Não nề hư vọng... lạc dư âm !
Lá rơi mùa cũ _tàn mộng thắm...
Lệ đổ_song đời ! Biệt từ tâm...


Tóc nâu


Hình như đã quen Veo ở đâu rồi thì phải? Chẳng ai gọi TN là Nâu ở đây cả!



rumaingannam 21.04.2008 18:52:24 (permalink)
0
Em đã thương ai lạc dư âm
Chờ đợi làm chi để âm thầm
Hãy cho tất cả vào quên lảng
Cùng anh nối kết nghĩa tri âm..
 
         Rumaingannam

 
Ru lạc vào nhà Tóc Nâu.. Thấy thơ hay quá nên mạo muội hạ bút lạm đề.. Không trách Ru chứ? hiihi.....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2008 19:19:24 bởi rumaingannam >
rumaingannam 21.04.2008 19:17:07 (permalink)
0
Thơ của Tóc Nâu rất khổ đau
Đọc thơ ta cảm thấy u sầu
Tiếc thương ai sống trong mong nhớ
Đường đời cô độc sẽ về đâu
 
Hãy yêu em nhé mộng hửu tình
Chúc em đời sống mãi đẹp xinh
Thiên thu vọng tưởng lời ai đó
Kết tóc xe tơ chuyện chúng mình...
 
Ta biết đời em lắm trái ngang
Giọt sầu lắng động quá bàng hoàng
Đau thương đả chín niềm đau củ
Hãy quên em nhé chuyện phủ phàng
 
Hãy rót mời anh chén tương tư
Cho đời thêm đẹp chẳng phù du
Vòng tay êm ấm luôn chờ đón
Xóa sạch buồn đau dưới sương mù...
 
       Rumaingannam
 
Cảm tác sau khi đọc bài Không Đề... Chúc nàng thi sỉ Tóc nâu luôn hạnh phuc. xa lánh sự ưu phiền.. luôn có hạnh phúc theo mỗi bước chân đi..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2008 19:18:31 bởi rumaingannam >
veo 22.04.2008 14:56:04 (permalink)
0
Hà Nội của mình

Mưa Hà Nội buồn lắm, biết không em ?

Nắng Hà Nội ngát xanh màu nỗi nhớ

Em - Hà Nội như dòng thơ viết dở

Khe khẽ cười buồn giữa phố nắng

bơ vơ...






Hà Nội ngày mưa như một giấc mơ

Hà Nội ngày nắng giả vờ như quên khóc

Hà Nội - Anh nén thở dài mệt nhọc

Phố nắng không người lại trách móc ai quên ?




Hà Nội của mình...

này em,

có nhớ tên ?


 
 
 
 
Tóc Nâu quả thật là tinh tường,thảo nào đi đâu cũng được mọi người yêu quý.
Ở VNTQ này Veo biết có Nâu,foolish_boy,Gió....Đó là những người mà Veo biết và Veo rất ngưỡng mộ,còn Veo là ai điều đó không quan trọng,quan trọng là Veo cũng muốn làm bạn với Nâu thế thôi.(chắc Nâu đoán được Veo ở đâu rồi chứ )
 
Ah! Còn một người nữa Veo cũng rất muốn làm quen nhưng chưa có dịp đó là Hạ Nhớ,thực sự rất ngưỡng mộ người này,nói chuyện rất dễ thương và làm thơ cũng rất hay nữa,nhưng chưa lần nào có dịp nói chuyện.Không biết ở VNTQ này Hạ Nhớ có nickname là gì nữa?
jacaranda 23.04.2008 01:14:17 (permalink)
0
 
 
Mình Chẳng Gặp Nhau
 
 
Mình chẳng gặp nhau...đã mấy ngày
Hồn ta như chiếc lá thu bay
Nhớ em con phố buồn thinh lặng
Đếm nhịp chân ta con phố dài
 
Mình chẳng gặp nhau...nghe hồn đau
Cõi lòng trống vắng gió lao xao
Mái rêu xanh phủ, đêm chưa ngủ
Nhạc quán buồn thiu giữa đêm sâu
 
Mình chẳng gặp nhau... em chốn nào?
Mây buồn lặng lẽ đá lao chao
Biển thôi vỗ sóng chim ngừng hót
Ta về nén lại những niềm đau
 
Như một gã khờ...ôm tình si
Ngồi bên góc phố ta chờ gì?
Em không đến nữa... hồn thơ chết
Mảnh vỡ con tim nhặt làm chi?
 
 
jacaranda
 
 
 
Tóc nâu 23.04.2008 02:48:51 (permalink)
0



Trùng  Phùng  Cõi  Hư...



Tro bụi... đời qua, sao thoát được?
Cuốn cuộn làm gì ngược với xuôi...!
Con tim dù lắm ngậm ngùi,
Đôi khi chẳng thể chôn vùi niềm yêu.

Tuổi xuân xưa mang nhiều ước vọng,
Bóng thời gian lóng ngóng nhân duyên.
Tâm yêu, hồn giữ thề nguyền,
Dù sông núi lỡ, chính chuyên trọn tình!

Ngọt và đắng, lặng thinh ta chịu...
Trách cứ gì, ai hiểu tình sâu?
Tháng năm sót lại hương màu,
Áo tình xuân cũ dẫu nhầu nếp ngoan...

Tình mất dấu địa đàng sơ khởi,
Nên tay trần không với đỉnh chung.
Niềm riêng tha thiết vô cùng,
Đưa nhau tìm phút trùng phùng cõi hư...


Tóc nâu




Trò giải như vầy nè, giờ thì thầy thưởng cái gì đây?
Bài gì mừ tìm  giải đáp muốn rụng hết bộ tóc nâu roài...


Tóc nâu 23.04.2008 16:09:32 (permalink)
0

Trích đoạn: rumaingannam

Thơ của Tóc Nâu rất khổ đau
Đọc thơ ta cảm thấy u sầu
Tiếc thương ai sống trong mong nhớ
Đường đời cô độc sẽ về đâu
 
.....
 
Hãy rót mời anh chén tương tư
Cho đời thêm đẹp chẳng phù du
Vòng tay êm ấm luôn chờ đón
Xóa sạch buồn đau dưới sương mù...
 
       Rumaingannam
 
Cảm tác sau khi đọc bài Không Đề... Chúc nàng thi sỉ Tóc nâu luôn hạnh phuc. xa lánh sự ưu phiền.. luôn có hạnh phúc theo mỗi bước chân đi..




TỎ  TƯỜNG.


Tâm sự dài dòng với ngữ thơ
Nhớ thuở ưu tư, lắm đợi chờ...
Thoảng như chớp mắt, rồi vụt biến
Còn lại hư tình với thờ ơ...

Nước mắt trong thơ chẳng riêng lòng
Chia xẻ tâm tình bạn niên vong
Mây nước... giòng đời nhìn thay đổi
Hiểu được ít nhiều..., mong cảm thông!

Vui buồn thế sự..., chuyện phải qua
Đau thương, hạnh phúc... đã dung hoà!
Nâng chén tri âm mời chung cạn,
Thơ ngọt niệm tình, vọng tiếng ca...


Tóc nâu


 Xin chào Ru đã ghé trang thơ chẳng học trò chút nào này....
Cám ơn Ru lời chúc nữa, thơ buồn nhưng không hẵn là vậy đâu ! TN chúc Ru luôn vui và lời thơ luôn lưu loát như cánh gió vô tư nha...


Tóc nâu 23.04.2008 16:31:47 (permalink)
0



Trích đoạn: veo

Hà Nội của mình

Mưa Hà Nội buồn lắm, biết không em ?

Nắng Hà Nội ngát xanh màu nỗi nhớ

Em - Hà Nội như dòng thơ viết dở

Khe khẽ cười buồn giữa phố nắng

bơ vơ...


Hà Nội ngày mưa như một giấc mơ

Hà Nội ngày nắng giả vờ như quên khóc

Hà Nội - Anh nén thở dài mệt nhọc

Phố nắng không người lại trách móc ai quên ?


Hà Nội của mình...

này em,

có nhớ tên ?



Tóc Nâu quả thật là tinh tường,thảo nào đi đâu cũng được mọi người yêu quý.
Ở VNTQ này Veo biết có Nâu,foolish_boy,Gió....Đó là những người mà Veo biết và Veo rất ngưỡng mộ,còn Veo là ai điều đó không quan trọng,quan trọng là Veo cũng muốn làm bạn với Nâu thế thôi.(chắc Nâu đoán được Veo ở đâu rồi chứ )

Ah! Còn một người nữa Veo cũng rất muốn làm quen nhưng chưa có dịp đó là Hạ Nhớ,thực sự rất ngưỡng mộ người này,nói chuyện rất dễ thương và làm thơ cũng rất hay nữa,nhưng chưa lần nào có dịp nói chuyện.Không biết ở VNTQ này Hạ Nhớ có nickname là gì nữa?


PHỐ  CỦA  EM...


Phố em đi, chiều không mưa không nắng...

Lưng lững mây buồn trôi tận miền cao...
Cây cỏ ven đường nghe tiếng thì thào,
Lời tình tự lao xao... Xuân sầu tưởng !

Phố em đi...ngập tràn những tơ vướng
Nắng chưa kịp vàng, cơn lạnh còn say...
Dặm đường xa heo hút tháng như ngày,
Mòn mỏi bước về chân trời phong vũ...

Phố của em, rong rêu đang kết tụ...
Nghe nhịp đời hoán dụ chuyện nắng mưa...


Tóc nâu


TN đoán được là Veo đến từ đâu, đừng khen như vậy TN rất ngại !Đã đến nhà chơi là biết ta hiểu ý nhau qua thơ, vui cùng thơ... đẹp lắm rồi Veo há! TN sẽ khăn gói đến thăm đáp lễ Veo , đang bận túi bụi nên...., chỉ sợ lời thơ của Veo nhẹ nhàng , trong suốt rồi TN mang đến những nỗi niềm nặng chình chịch thì... buồn lắm!

Vậy ra Veo biết hai cậu em của TN rồi!Cậu em HN rất dễ thương và thơ hay như Veo nói, nhưng hình như chưa qua đây! Gió ở đây không phải là Gió của bên kia đâu Veo ạ! 


rumaingannam 23.04.2008 19:18:08 (permalink)
0
Hhiih Tóc Nâu.  Ru hiểu rồi..
 
 
Tỏ Tường ( rep ) TN..
 
Ta biết rằng em mãi đợi chờ
Một ngày nắng đẹp với duyên mơ
Một ngày tay ấm vòng chân vũ
Là sắc muôn màu những vần thơ.
 
Em đây ta đó cách giòng sông
Luống để ai kia khỏi chạnh lòng
Một chút bâng khuâng rồi tưởng nhớ
Hỏi ai ở đó nhớ ta không... ( hiih )
 
Ta biết rồi em chuyện đã qua.
Nước mắt rơi theo lối nhỏ nhòa
Chỉ còn nghi lại trong ký ức
Nâng ly cạn chén cùng với ta..
 
    Rumaingannam

 
Tóc nâu nè.. Người ta thường nói " văn tức là người ". Thật vậy văn chương phản ánh niềm tâm sự.. Nói vậy thôi.. Chứ Ru hiểu TN làm thơ cho vui mà..Còn Ru thích đối thơ mọi người thật vui thôi... Chuc TN lúc nào cũng an hòa với cuộc song.. Chúc thật hạnh phúc...
onlyyou 25.04.2008 06:01:59 (permalink)
0
 
     Anh đưa em về...
 
Đưa em về chốn riêng nhung nhớ
Hương tình nhân muôn thuở nồng nàn
Quên đời nặng nhẹ tính toan
Vòng tay sóng mắt mơ màng hư hư
 
Đưa em về nơi chỉ hai ta
Nước biếc trăng thanh lá chen hoa
Đồng tâm ru mộng giao hòa
Đàn ngân thánh thót môi chờ môi ngoan
 
Đưa em về ngự trái tim anh
Trời đất hờn ghen tình đôi mình
Ước thề duyên nợ ba sinh
Cau non cùng với trầu xanh đá vàng
 
Chờ em về đón trăng vườn mộng
Vẹn tam tòng thiện thủy thiện chung
Xin em đừng khép cửa lòng
Tim anh đau đáu thương mong từng ngày
_____________________
 
ONLY
 
 
 
Tóc nâu à, trò giỏi lắm. ONLYYOU thật không lầm sai khi chọn một học trò làm rạng tên tuổi của mình. Nhớ những vần thơ đầu tiên ONLYYOU viết cùng nàng... đến ngày hôm nay cảm xúc mến thương khâm phục vẫn còn nguyên vẹn. Cảm ơn thơ đưa lối ta gặp nhau.
veo 25.04.2008 18:33:31 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu



PHỐ  CỦA  EM...


Phố em đi, chiều không mưa không nắng...

Lưng lững mây buồn trôi tận miền cao...
Cây cỏ ven đường nghe tiếng thì thào,
Lời tình tự lao xao... Xuân sầu tưởng !

Phố em đi...ngập tràn những tơ vướng
Nắng chưa kịp vàng, cơn lạnh còn say...
Dặm đường xa heo hút tháng như ngày,
Mòn mỏi bước về chân trời phong vũ...

Phố của em, rong rêu đang kết tụ...
Nghe nhịp đời hoán dụ chuyện nắng mưa...


Tóc nâu


TN đoán được là Veo đến từ đâu, đừng khen như vậy TN rất ngại !Đã đến nhà chơi là biết ta hiểu ý nhau qua thơ, vui cùng thơ... đẹp lắm rồi Veo há! TN sẽ khăn gói đến thăm đáp lễ Veo , đang bận túi bụi nên...., chỉ sợ lời thơ của Veo nhẹ nhàng , trong suốt rồi TN mang đến những nỗi niềm nặng chình chịch thì... buồn lắm!

Vậy ra Veo biết hai cậu em của TN rồi!Cậu em HN rất dễ thương và thơ hay như Veo nói, nhưng hình như chưa qua đây! Gió ở đây không phải là Gió của bên kia đâu Veo ạ! 



Tóc Nâu nói rất đúng,hiểu nhau qua thơ,vui cũng thơ là đẹp lắm rùi.
Vậy ra Gió bên này không phải ở bên kia qua hả ,Veo lại cứ tưởng .....Vậy Nâu cũng không biết Hạ Nhớ có qua đây không hả?Chắc là không qua rồi, nếu qua thì thể nào HN chẳng tìm Nâu, phải không?
Còn chuyện thơ vui thơ buồn thì.......như Nâu nói đấy thôi,hiểu nhau qua thơ,vui cũng thơ mà
veo 25.04.2008 18:41:40 (permalink)
0
Đính ước

Ngày lên nắng lạ, gió đầy tay
Bàn tay đeo nhẫn cỏ may của trời
Vờ như đính ước thật rồi
Vờ như qua kiếp đơn côi.
Chạnh lòng...


 
hjx,vừa mới nhắc tới Hạ Nhớ xong thì ra ngoài lại thấy Hạ Nhớ.nếu Veo đoán không lầm thì Nâu hay foolish_boy kêu Hạ Nhớ qua đây đúng không,Veo vừa hỏi mọi người thì thấy Hạ Nhớ đăng kí nick ngay,hiii,cảm ơn Nâu nhé.
SuongAnh 26.04.2008 05:09:58 (permalink)
0
Ấm Lạnh Hồn Thơ
 
Bưã giờ ấm lạnh hồn thơ
Khi mê khi tỉnh vu vơ đôi vần
Lúc thì nóng bức châu thân
Khi lại lạnh ngắt rất cần vòng tay
 
Nhưng mà...người chẳng bên này
Để hồn khô quạnh mắt cay mi sầu
Nhìn quanh chẳng thấy ai đâu
Dỗi hờn thơ trốn tận sâu đáy lòng
 
Người ơi...có biết hay không?
Hồn thơ ấm lạnh tim hồng buồn thiu
Biết ai có nhớ em nhiều
Tay run chữ vẹo đôi điều cùng ai...
 
Sương Anh
 
Anh Tóc ui...bưả giờ đi đâu mà bỏ em Sương bơ vơ lang thang ngoài đường nè, bi giờ hồn thơ bị fièvre rồi đó, hổng bít đâu...bắt đền đó...
Tóc nâu 28.04.2008 17:57:29 (permalink)
0


 
 
Mình Chẳng Gặp Nhau
 
 
Mình chẳng gặp nhau...đã mấy ngày
Hồn ta như chiếc lá thu bay
Nhớ em con phố buồn thinh lặng
Đếm nhịp chân ta con phố dài
 
Mình chẳng gặp nhau...nghe hồn đau
Cõi lòng trống vắng gió lao xao
Mái rêu xanh phủ, đêm chưa ngủ
Nhạc quán buồn thiu giữa đêm sâu
 
Mình chẳng gặp nhau... em chốn nào?
Mây buồn lặng lẽ đá lao chao
Biển thôi vỗ sóng chim ngừng hót
Ta về nén lại những niềm đau
 
Như một gã khờ...ôm tình si
Ngồi bên góc phố ta chờ gì?
Em không đến nữa... hồn thơ chết
Mảnh vỡ con tim nhặt làm chi?
 
 
jacaranda

***

Ta  Cùng  Khắc  Khoải...

Từng ngày, mình khắc khoải nhớ nhau
Lối phố đìu hiu, nhạt nắng màu,
Đơn côi , anh bước trong thầm lặng...
Nơi này cô lạnh, em xót đau !

Gặp gỡ làm chi, để vấn vương
Những đêm trăn trở giấc mộng thường
Ngày về... lệ thấm nhoà chăn gối
Như ánh trăng tàn lạnh khói sương...!

Tiếng buồn trách cứ vọng sang đây,
Tưởng như cung oán đang dâng đầy...
Nâng lên điệu khúc sầu u uẩn
Chết lịm hồn em những phút giây.

Có biết không anh, nghĩa thuỷ chung?!
Mặc bao ngăn cách lối tương phùng
Sông Tương vẫn mãi tràn bờ bến...
Dấu vết tình si... lệ nhớ nhung !


Tóc nâu




Chàng Ja, Nàng Sương , Thầy Only và Ru ơi....Cho TN khất thơ nghen, bề bộn đủ chuyện nên...hổng dám ló mặt ra treo thơ thẩn...



Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 100 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9