Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 100 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Tóc nâu 28.04.2008 20:21:34 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/61D8A23E76414026BFCEBB72CA374E18.jpg[/image]

NẮNG - MƯA



Nắng hôm qua cháy da, đỏ mặt
Sáng hôm nay réo rắt mưa rơi.
Tình như thời tiết của Trời,
Mưa đây, nắng đó... ngút ngời yêu thương!

Nắng hôm qua, khắp đường hoa nở
Sáng hôm nay, hơi thở mờ sương...
Tình như nhiệt độ bất thường
Lạnh run, nắng nóng... biết nhường đổi thay.

Nắng hôm qua trọn ngày thật đẹp,
Sáng hôm nay mây ghép trời u...
Tình như mây khói ảo phù,
Cho đi, tặng lại... thoảng như cợt đùa.

Nắng hôm qua từng vạt đong đưa...
Một niềm vui nhỏ đong vừa... tình ơi !
...


Tóc nâu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2008 20:23:46 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
SuongAnh 28.04.2008 20:47:51 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu


Chàng Ja, Nàng Sương , Thầy Only và Ru ơi....Cho TN khất thơ nghen, bề bộn đủ chuyện nên...hổng dám ló mặt ra treo thơ thẩn...



 
Nợ Chữ Tình Thơ
 
Khi anh bảo cho khất thơ em nhé!
Có nghiã là anh đồng ý nợ em
Nợ nần này em để đấy mà xem
Cho đến khi nào anh đem trả hết

 
Nợ tiền, nợ vật còn có đoạn kết
Chứ nợ tình yêu cho đến bao giờ
Em nào có đòi mà xin khất thơ
Cứ để dó cho anh hoài phải nhớ

 
Em và anh còn nợ nhiều lắm đó
Ánh trăng thanh, con suối trong veo
Hàng dưà cao bao phủ mái tranh nghèo
Tình mây gió, lá hoa...theo thơ mãi

 
Cứ trả đi anh, rồi sau khất lại
Nợ văn chương, tình ái...cả đời ta
Khi hạnh phúc, lúc đau khổ lệ nhoà
Nhưng vì chữ tình thơ mà mắc nợ...

 
Sương Anh
 
Anh Tóc ui.... cho nợ đó, tạm tha hôm nay ha....rồi mai đòi típ...hihihihhì...cấm chạy trốn nha, em Sương sẽ thuê người đi bắt dzià đó
jacaranda 29.04.2008 00:22:28 (permalink)
0
Em Cứ Hẹn
 
 
 
Em cứ hẹn, còn ta cứ đợi
Nhìn duyên tình vời vợi cách xa
Phố đêm đèn đã nhạt nhòa
Lê đôi chân nặng lệ hòa theo sương
 
Em cứ hẹn, nhưng thường chẳng tới
Để mình ta sầu bởi nhớ nhung
Phố đêm sương phủ lạnh lùng
Không em trời đất mịt mùng lạ thay
 
Em cứ hẹn, đêm ngày em nhé
Trời sinh ta là kẻ đợi chờ
Biết rằng ảo mộng hư vô
Vẫn tình nguyện để... sóng xô đắm tàu
 
Em cứ hẹn, lần sau không lỡ
Ờ... thì ta...đâu nỡ chối từ
Phố buồn có bóng trầm tư
Đêm đêm ôm lá tình thư đợi người...
 
 
jacaranda
 
 
Ngồi chờ em đến trong sương
Con tim hoang lạnh tình vương chốn nào?
 
Tóc nâu 30.04.2008 18:45:52 (permalink)
0


Nợ Chữ Tình Thơ


Khi anh bảo cho khất thơ em nhé!
Có nghiã là anh đồng ý nợ em
Nợ nần này em để đấy mà xem
Cho đến khi nào anh đem trả hết

 
Nợ tiền, nợ vật còn có đoạn kết
Chứ nợ tình yêu cho đến bao giờ
Em nào có đòi mà xin khất thơ
Cứ để dó cho anh hoài phải nhớ

 
Em và anh còn nợ nhiều lắm đó
Ánh trăng thanh, con suối trong veo
Hàng dưà cao bao phủ mái tranh nghèo
Tình mây gió, lá hoa...theo thơ mãi

 
Cứ trả đi anh, rồi sau khất lại
Nợ văn chương, tình ái...cả đời ta
Khi hạnh phúc, lúc đau khổ lệ nhoà
Nhưng vì chữ tình thơ mà mắc nợ...

 
Sương Anh
 
Anh Tóc ui.... cho nợ đó, tạm tha hôm nay ha....rồi mai đòi típ...hihihihhì...cấm chạy trốn nha, em Sương sẽ thuê người đi bắt dzià đó


NỢ  MỘNG


Yêu dấu ơi! Nợ tình làm sao trả...
Vay thật nhiều, quên tính cả lãi lời,
Đời phiêu bồng, được giây phút thảnh thơi
Là những lúc mượn vay, tình gởi gấm !

Mượn của em, lời yêu thương nồng đậm
Ghép thành câu, rồi tô thắm màu son
Trên môi ngoan đặt một nụ hôn tròn...
Là dấu vết món nợ tình muôn thuở.

Mượn của em, những len thương chỉ nhớ
Dệt đan thành khăn mộng ủ lên vai...
Hương tin yêu ôm ấp theo tháng ngày,
Vì ta mãi... người đi vay trọn kiếp.

Mượn của em, nỗi niềm ta giữ kịp
Hoà lẫn vào nhịp tiếp nối trăng thơ...
Thả bay cao nghìn vạn ánh sao mờ
Đêm lấp lánh vị ngôi... người vay nợ !

Mượn của em, nhẹ nhàng từng hơi thở,
Thổi vào tim hoang dại những riêng mang...
Để xuân yêu còn đượm chút hương nàng...
Và ta sống giữa muôn ngàn nợ mộng...!


Tóc nâu


Cưng định thuê ai vậy, Tóc có quen hông? Có gì Tóc rình và dụ trước khi đi trốn... [sm=n_bye.gif]




<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2008 18:50:40 bởi Tóc nâu >
Tóc nâu 30.04.2008 19:03:38 (permalink)
0


Em Cứ Hẹn


Em cứ hẹn, còn ta cứ đợi
Nhìn duyên tình vời vợi cách xa
Phố đêm đèn đã nhạt nhòa
Lê đôi chân nặng lệ hòa theo sương
 
Em cứ hẹn, nhưng thường chẳng tới
Để mình ta sầu bởi nhớ nhung
Phố đêm sương phủ lạnh lùng
Không em trời đất mịt mùng lạ thay
 
Em cứ hẹn, đêm ngày em nhé
Trời sinh ta là kẻ đợi chờ
Biết rằng ảo mộng hư vô
Vẫn tình nguyện để... sóng xô đắm tàu
 
Em cứ hẹn, lần sau không lỡ
Ờ... thì ta...đâu nỡ chối từ
Phố buồn có bóng trầm tư
Đêm đêm ôm lá tình thư đợi người...
 
 
jacaranda
 
 
Ngồi chờ em đến trong sương
Con tim hoang lạnh tình vương chốn nào?


ANH  CHỜ  EM  NHA !


Giữa phố vắng, anh còn chờ đợi,
Lời hẹn hò dài tới tận đâu...?!
Sao em cứ mãi gieo sầu,
Để anh chẳng nói, dẫu đau tận cùng.

Hẹn với anh mình chung nhịp bước,
Và trọn đời sẽ được gần nhau.
Chỉ vì em trễ con tàu,
Chờ em anh nhé, mặc sầu nhớ mong !

Tình của em một lòng trao tặng,
Dù lắm lần gởi nắng cùng mưa...
Thiết tha nói mấy cho vừa,
Nồng nàn hương vị nhưng chưa tỏ bày.

Rồi sẽ đến một ngày tản mặt,
Môi tìm môi, lệ mắt chan hoà...
Khóc vì hạnh phúc bao la,
Anh ơi! Trễ hẹn để mình nhớ nhau...!


Tóc nâu


Anh ơi, em sẽ về mau
Để tình thôi lạnh, dạt dào tim yêu...




<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2008 19:05:31 bởi Tóc nâu >
Tóc nâu 30.04.2008 23:03:27 (permalink)
0


NẮNG  ƠI !


Nắng ơi ! Nắng ngủ quên rồi
Mây chưa kịp vén nên trời đổ mưa...
Xuân về mà lạnh vẫn thừa,
Lá hoa e ngại nên chưa trổ vàng.

Nắng ơi! Nắng bỏ đi hoang
Cỏ vương sương ướt, bàng hoàng giấc say!
Xem kìa, chú kiến lật ngày
Không thấy nắng ấm nên ngây ngất buồn...

Nắng ơi! Chớ để mây buông
Giọt sầu chan chứa khơi nguồn xót xa.
Ngồi đây, bên mái hiên nhà
Ai ngoan chờ nắng lụa là đến thăm...

Nắng ơi! Trải chiếu âm thầm,
Hương xuân lần lựa, hoa ngầm khoe duyên
Về chưa... vạt nắng dịu hiền?
Để nghe chim hót huyên thuyên nhạc mùa...


Tóc nâu





Tóc nâu 01.05.2008 19:21:51 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou

 
     Anh đưa em về...
 
Đưa em về chốn riêng nhung nhớ
Hương tình nhân muôn thuở nồng nàn
Quên đời nặng nhẹ tính toan
Vòng tay sóng mắt mơ màng hư hư
 
Đưa em về nơi chỉ hai ta
Nước biếc trăng thanh lá chen hoa
Đồng tâm ru mộng giao hòa
Đàn ngân thánh thót môi chờ môi ngoan
 
Đưa em về ngự trái tim anh
Trời đất hờn ghen tình đôi mình
Ước thề duyên nợ ba sinh
Cau non cùng với trầu xanh đá vàng
 
Chờ em về đón trăng vườn mộng
Vẹn tam tòng thiện thủy thiện chung
Xin em đừng khép cửa lòng
Tim anh đau đáu thương mong từng ngày
_____________________
 
ONLY
 
 
 
Tóc nâu à, trò giỏi lắm. ONLYYOU thật không lầm sai khi chọn một học trò làm rạng tên tuổi của mình. Nhớ những vần thơ đầu tiên ONLYYOU viết cùng nàng... đến ngày hôm nay cảm xúc mến thương khâm phục vẫn còn nguyên vẹn. Cảm ơn thơ đưa lối ta gặp nhau.



LỜI  HẸN...


Lời hẹn hò như mùa xuân thơm nắng
Lâng lâng tình, quên nặng nhọc lo toan.
Người thương tôi, xây riêng cõi địa đàng
Mời sóng bước, tay mềm nương vai mạnh.

Lời hẹn hò nghe chừng như Kinh thánh
Niệm câu nguyền được ban phước duyên tơ.
Chẳng xa hoa, không cao vọng mong chờ!
Chỉ xin được đôi mái đầu chung hướng...

Lời hẹn hò như nhạc tình giao hưởng
Vang trong đời dìu dặt khúc hân hoan...
Đẹp hương xuân, đượm ánh nắng dịu dàng
Và hai bóng... chung tình trong vườn mộng!

Lời hẹn hò... đã bay theo gió lộng...
Khu vườn xưa giờ rỗng trống hoa yêu,
Người thương tôi, cất bước vào một chiều..,
Không về nữa_ Chết tình trong hoang lạnh !


Tóc nâu
 


Thầy ơi! Tập làm thể loại này với trò đi! hihiiii...thầy mà ngoan ngoan thì trò sẽ giúp cho thầy được cô thương hơn nha!




Tóc nâu 01.05.2008 19:24:02 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/1B7626CBBEA345E3ACF22633FA465AB3.jpg[/image]


Mùa Xuân Trong...Tiếng  Anh !


Nắng xuân đẹp quá phải không anh ?
Từng vạt nghiêng nghiêng ngã trên cành
Trêu bao hoa lá còn mê ngủ
Thức dậy đi nào, nụ tươi xanh !

Gió xuân dịu quá phải không anh ?
Thổi nhẹ từng hơi ấm trong lành
Lắc lay hoa cỏ... rơi sương đọng
Mát tận làn da mọng mong manh...

Trời xuân thanh khiết quá anh ơi!
Màu xanh thăm thẳm một khoảnh đời
Êm ả vài cụm mây lơ lững..
Như chút hương tình cứ chơi vơi .

Tình xuân dịu vợi gợi nhớ thương
Là lạ làm sao, những con đường
Cỏ cây bừng dậy, muôn chim hót
Tim nhỏ_xuân về ... chợt vấn vương!

Em nghe mùa xuân trong ... tiếng anh!
Trầm giọng ru êm giấc mộng lành
Vị ngọt hương mùa như hư ảo...
Vỗ cánh, vươn dài giấc mơ xanh...


Tóc nâu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2008 01:12:18 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
jacaranda 07.05.2008 00:16:55 (permalink)
0
 
 
Tiếng Xuân
 
 
Mùa Xuân khe khẽ gọi đất trời
Vài chú bướm vàng bay lã lơi
Mây cao thả nhẹ vài sợi nắng
Xuân đã về rồi... em yêu ơi
 
Gió hát đắm say khúc tình yêu
Hoa lá chen nhau nói vạn điều
Hơi ấm tràn về theo nhịp sống
Tiễn Đông từng bước ngã liêu xiêu
 
Em có thấy không lũ chim non?
Quấn quít bên nhau múa điệu tròn
Tiếng Xuân ròn rã bao chan chứa
Như hứa cùng nhau mối tình son
 
Xuân nơi xứ lạ cũng hoa Đào
Cũng tiếng chim rừng hót lao xao
Cũng hoa nở rộ hương với sắc
Chỉ thiếu tình em... ánh mắt trao
 
 
jacaranda
 
 
 
 
Mùa Xuân Trong...Tiếng  Anh !  <--- là Spring đó em iu TN ạ... hahahaha  [sm=a%20flower%20for%20her.gif]
 
Tóc nâu 07.05.2008 00:56:13 (permalink)
0



TÌNH XUÂN...



Nắng xuân đã đổi màu hoa,
Lòng nghe khấp khởi tình là về ngang?
Anh ơi! Dẫu gặp muộn màng,
Vẫn là trao mộng mơ hoang một thời.

Gió xuân dạo khúc tình vơi,
Ru ta miên viễn đoạn đời có nhau...
Mai này, ôm trọn khổ sầu,
Vẫn còn vang vọng lao xao kinh tình !

Nắng xuân đánh thức bình minh,
Sưởi hồn đơn lạnh lúc mình vừa quen.
Ngày kia thôi hết trả, đền
Thì ta còn đó hương mềm xuân xưa...

Tình xuân tròn nụ hay chưa?
Sao nghe như thể ta vừa... mất nhau?!


Tóc nâu


Chàng Ja này, ghẹo Tóc wài hừa ! Biết là Tóc muốn nói tới tiếng nói của ngừ iu chứ ai nói tới Spring hay Printemps.... Thui, ngừ iu lên tiếng rồi thì tha cho đó... [sm=huglove.gif]





<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2008 00:58:36 bởi Tóc nâu >
Hoàng Hoa 07.05.2008 02:46:35 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu



NẮNG  ƠI !


Nắng ơi ! Nắng ngủ quên rồi
Mây chưa kịp vén nên trời đổ mưa...
Xuân về mà lạnh vẫn thừa,
Lá hoa e ngại nên chưa trổ vàng.

Nắng ơi! Nắng bỏ đi hoang
Cỏ vương sương ướt, bàng hoàng giấc say!
Xem kìa, chú kiến lật ngày
Không thấy nắng ấm nên ngây ngất buồn...

Nắng ơi! Chớ để mây buông
Giọt sầu chan chứa khơi nguồn xót xa.
Ngồi đây, bên mái hiên nhà
Ai ngoan chờ nắng lụa là đến thăm...

Nắng ơi! Trải chiếu âm thầm,
Hương xuân lần lựa, hoa ngầm khoe duyên
Về chưa... vạt nắng dịu hiền?
Để nghe chim hót huyên thuyên nhạc mùa...


Tóc nâu







 
Bài này dễ thương quá!
 
NẮNG
________
Hoàng Hoa
KTh
 
Nắng mùa viễn xứ cô liêu
Ai giăng nỗi nhớ tím chiều- Chiều ơi!
Nắng mùa cố quận rơi rơi
Gót đơn gõ nhịp, lòng lơi lơi buồn...

SuongAnh 07.05.2008 04:21:27 (permalink)
0


NẮNG  ƠI !


Nắng ơi ! Nắng ngủ quên rồi
Mây chưa kịp vén nên trời đổ mưa...
Xuân về mà lạnh vẫn thừa,
Lá hoa e ngại nên chưa trổ vàng.

Nắng ơi! Nắng bỏ đi hoang
Cỏ vương sương ướt, bàng hoàng giấc say!
Xem kìa, chú kiến lật ngày
Không thấy nắng ấm nên ngây ngất buồn...

Nắng ơi! Chớ để mây buông
Giọt sầu chan chứa khơi nguồn xót xa.
Ngồi đây, bên mái hiên nhà
Ai ngoan chờ nắng lụa là đến thăm...

Nắng ơi! Trải chiếu âm thầm,
Hương xuân lần lựa, hoa ngầm khoe duyên
Về chưa... vạt nắng dịu hiền?
Để nghe chim hót huyên thuyên nhạc mùa...


Tóc nâu

Nắng Về!
 
Hôm nay bóng nắng đi về
Lòng em sung sưóng đê mê lạ kỳ
Bưả giờ vường bận tình si
Nên làm môi má mắt mi thâm quầng
 
Nắng về mang theo ý xuân
Cỏ cây hoa lá bội phần xinh thêm
Vạt nắng ấm áp hiên thềm
Giấc trưa ngà ngọc...êm đềm mơ hoa
 
Nắng về gieo ánh chan hoà
Tình xuân phơi phới hoan ca ngập lòng
Người ơi, anh có biết không?
Bao ngày em đợi nắng hồng về đây
 
Anh là tia nắng ngất ngây
Soi hồn em ấm những ngày lạnh đông
Nắng là anh đó biết không?
Về đây soi má em hồng tươi xinh...
 
Sương Anh
 
Cưng định thuê ai vậy, Tóc có quen hông? Có gì Tóc rình và dụ trước khi đi trốn... [sm=n_bye.gif]
 
 
Hihihihihi....ai mà thèm nói chi, đợi lúc đó sẽ biết tay em Sương à...nếu muốn yên thân hả thì...cưng em nhiều nhiều tí nưã đi, biết hôn?
Tóc nâu 08.05.2008 23:07:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Hoàng Hoa


Trích đoạn: Tóc nâu



NẮNG  ƠI !
.....




Bài này dễ thương quá!

NẮNG
________
Hoàng Hoa
KTh

Nắng mùa viễn xứ cô liêu
Ai giăng nỗi nhớ tím chiều- Chiều ơi!
Nắng mùa cố quận rơi rơi
Gót đơn gõ nhịp, lòng lơi lơi buồn...



Nắng mùa viễn xứ nhẹ buông
Lòng nghe trống vắng tự nguồn xa xôi.
Nắng mùa quê Mẹ- xưa rồi !
Tâm tư vẫn những bồi hồi nhớ thương...!



TN xin chào và cám ơn anh Hoàng Hoa đã ghé chơi và khích lệ thơ thẩn lung tung rất ư là học trò của TN ạ !



Tóc nâu 08.05.2008 23:21:27 (permalink)
0


Nắng Về!
 

Hôm nay bóng nắng đi về
Lòng em sung sướng đê mê lạ kỳ
Bưả giờ vướng bận tình si
Nên làm môi má mắt mi thâm quầng
 
Nắng về mang theo ý xuân
Cỏ cây hoa lá bội phần xinh thêm
Vạt nắng ấm áp hiên thềm
Giấc trưa ngà ngọc...êm đềm mơ hoa
 
Nắng về gieo ánh chan hoà
Tình xuân phơi phới hoan ca ngập lòng
Người ơi, anh có biết không?
Bao ngày em đợi nắng hồng về đây
 
Anh là tia nắng ngất ngây
Soi hồn em ấm những ngày lạnh đông
Nắng là anh đó biết không?
Về đây soi má em hồng tươi xinh...
 

Sương Anh

Hihihihihi....ai mà thèm nói chi, đợi lúc đó sẽ biết tay em Sương à...nếu muốn yên thân hả thì...cưng em nhiều nhiều tí nưã đi, biết hôn?


VẠT  NẮNG


Nếu tôi là vạt nắng tình
Mong em tặng chút môi xinh, má hồng
Lặng lờ vạt nắng chờ mong...
Nhẹ ươm, nhẹ vướng, nhẹ hôn dịu dàng!

Nếu tôi vạt nắng mùa sang,
Hẵn em hoa nhỏ bên đàng ngủ mê!
Lay em tỉnh giấc_ Xuân về
Nắng tôi, mang đến tràn trề hương yêu....

Nhỡ tôi, vạt nắng hắt hiu
Hẵn em cô mộng, ít nhiều buồn lâng?!
Thôi thì vạt nắng em cần,
Tôi xin một kiếp tặng dâng ấm nồng...

Nếu tôi vạt nắng hư không,
Em ơi! Hãy nhớ nắng lòng một khi...!


Tóc nâu


Tóc sẽ ráng cưng hơn nữa..., nếu cưng chịu chờ.... thơ rớt rơi như nắng nha!





SuongAnh 09.05.2008 21:56:56 (permalink)
0
VẠT  NẮNG


Nếu tôi là vạt nắng tình
Mong em tặng chút môi xinh, má hồng
Lặng lờ vạt nắng chờ mong...
Nhẹ ươm, nhẹ vướng, nhẹ hôn dịu dàng!

Nếu tôi vạt nắng mùa sang,
Hẵn em hoa nhỏ bên đàng ngủ mê!
Lay em tỉnh giấc_ Xuân về
Nắng tôi, mang đến tràn trề hương yêu....

Nhỡ tôi, vạt nắng hắt hiu
Hẵn em cô mộng, ít nhiều buồn lâng?!
Thôi thì vạt nắng em cần,
Tôi xin một kiếp tặng dâng ấm nồng...

Nếu tôi vạt nắng hư không,
Em ơi! Hãy nhớ nắng lòng một khi...!


Tóc nâu


Tóc sẽ ráng cưng hơn nữa..., nếu cưng chịu chờ.... thơ rớt rơi như nắng nha!


Vạt Nắng Vương Thềm
 
Ngoài kia vạt nắng vưong thềm
Cho tim ấm áp hồn thêm mặn mà
Một mai nếu nắng đi xa
Thì em níu vạt để mà đề thơ
 
Nắng về cho em giấc mơ
Rộn ràng câu hát bên bờ sông Tương
Nắng soi môi má thêm hường
Lòng đầy hạnh phúc yêu thương ngập tràn
 
Nắng mang ấm áp nồng nàn
Cuả ngày xuân mới vô vàn tươi vui
Nắng đâu nỡ để ngậm ngùi
Để em buổn tủi nụ cười héo hon
 
Nắng ơi...đừng có dỗi hờn
Bỏ em ở lại tâm hồn hư hao
Bên thềm vạt nắng lao xao
Lung linh lá biếc ngọt ngào...nắng ơi...!
 
Sương Anh

X..í...í...í...!!! Nói nghe thấy...ghét wá hà, bảo cưng nhiều mà đòi bỏ người ta ha...bắt đền đó, khóc nè...

Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 100 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9