Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 100 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Tóc nâu 10.05.2008 01:44:32 (permalink)
0


Vạt Nắng Vương Thềm
 

Ngoài kia vạt nắng vương thềm
Cho tim ấm áp hồn thêm mặn mà
Một mai nếu nắng đi xa
Thì em níu vạt để mà đề thơ
 
Nắng về cho em giấc mơ
Rộn ràng câu hát bên bờ sông Tương
Nắng soi môi má thêm hường
Lòng đầy hạnh phúc yêu thương ngập tràn
 
Nắng mang ấm áp nồng nàn
Cuả ngày xuân mới vô vàn tươi vui
Nắng đâu nỡ để ngậm ngùi
Để em buổn tủi nụ cười héo hon
 
Nắng ơi...đừng có dỗi hờn
Bỏ em ở lại tâm hồn hư hao
Bên thềm vạt nắng lao xao
Lung linh lá biếc ngọt ngào...nắng ơi...!
 
Sương Anh

X..í...í...í...!!! Nói nghe thấy...ghét wá hà, bảo cưng nhiều mà đòi bỏ người ta ha...bắt đền đó, khóc nè...


HONG  HOÀI... TÌNH  ƠI !


Em khóc, ướt vạt thơ rồi
Tôi đem nắng mới...hong... thôi trọn ngày!
Vạt tình thơ thắm thơ ngây
Em đừng khóc nữa, tôi đây xin đền...

Mỗi ngày đem nắng treo lên
Tầng mây dịu mỏng, trôi êm trời hồng...
Trong vườn, nắng ghẹo hoa bông
Cười chao cánh bướm, hỏi lòng em ghen?

Trăng soi, em thắp ngọn đèn
Là lúc nắng ngủ, khép rèm mi ngoan...
Chờ em ru nắng dịu dàng,
Ngày mai nắng lại... ươm vàng tình em!

Thương thương, vạt nắng bên thềm
Yêu yêu, vạt nắng hôn mềm môi ai...
Vạt thơ em lộng trang đài,
Nắng tôi nồng ấm, hong hoài tình ơi...!


Tóc nâu



Cưng xí...í..... làm nắng giật mình hừa , mới nắng rọi chút xíu đã giận thành mưa rồi....



jacaranda 11.05.2008 07:40:28 (permalink)
0
 
 
 
Đây Mảnh Tim Hồng
 
 
Đây mảnh tim hồng tôi xin trao
Cho người yêu dấu thuở hôm nào
Chắt chiu năm tháng tình tôi đó
Chớ để tim buồn... tim hư hao
 
Đây mảnh tim hồng tôi đã trao
Từ nay yêu nhớ chốn hồng trần
Tôi gom hết lại trao người đó
Thôi hết phiêu bồng... dừng bước chân
 
Đây mảnh tim hồng bao năm qua
Theo tôi dong rủi bước đường xa
Nay xin ghé bến_thuyền mai trúc
Kết tóc se duyên... thắm mặn mà
 
 
jacaranda
 
 
Tóc nâu 12.05.2008 03:16:08 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/6DE7C394D3DA4C74A7BD0B616934DB3D.jpg[/image]


NẮNG  VỪA  ĐI  QUA...



Gió chiều thoảng nhẹ đùa vai
Bay bay làn tóc, sợi dài, sợi buông
Dưng là sợi rối tơ buồn
Sợi cột thương nhớ, sợi mong chờ đầy...!

Chân trời không gợn chút mây,
Trên tay hoa nắng đang ngây sắc vàng
Tình trong màu nắng ai đan,
Biết có giữ được ngỗn ngang những sầu?

Bàn tay vuốt vệt nắng chao
Trở tà áo lụa chiều nao gói đời...
Lá hồn đậm nét tinh khôi,
Dấu tình phai nhạt, quên rồi hôm xưa?!

Phiêu bồng mây chuyển nắng thưa...
Vấn vê tà mộng..., nắng vừa đi qua...


Tóc nâu




<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2008 03:17:38 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Tóc nâu 12.05.2008 22:42:29 (permalink)
0



Đây Mảnh Tim Hồng
 

Đây mảnh tim hồng tôi xin trao
Cho người yêu dấu thuở hôm nào
Chắt chiu năm tháng tình tôi đó
Chớ để tim buồn... tim hư hao
 
Đây mảnh tim hồng tôi đã trao
Từ nay yêu nhớ chốn hồng trần
Tôi gom hết lại trao người đó
Thôi hết phiêu bồng... dừng bước chân
 
Đây mảnh tim hồng bao năm qua
Theo tôi dong rủi bước đường xa
Nay xin ghé bến_thuyền mai trúc
Kết tóc se duyên... thắm mặn mà
 
 
jacaranda

***


DẤU  ẤN  TIM  YÊU


Em chẳng giữ đâu trái tim anh,
Vì em thừa biết nó trung thành.
Anh đừng trao tặng mảnh tim đó
Vì... chính tim em thuộc về anh !

Em chẳng cản ngăn bước lãng du,
Rất sợ tình ta hoá ngục tù...
Anh hãy tự do trong hạnh phúc,
Vì em là bóng_ bước phiêu du...!

Đã lồng tim yêu tự thuở nao
Thăng trầm thay đổi vẫn ngọt ngào,
Đường tình ta biết đâu bờ bến?
Mộng đời, anh hỡi... mãi bên nhau.

Mây cười, nắng nghiêng, gió xôn xao
Dấu ấn tim yêu đậm nét màu...


Tóc nâu

 [sm=love2.gif]

giotmuatim 12.05.2008 23:07:25 (permalink)
0
jacaranda 13.05.2008 00:35:46 (permalink)
0

Trích đoạn: giotmuatim



 
Vào nhà em Tóc... bắt em Tím... em Tím lặn lâu thế
 
 
Hạ...
 
 
Tuổi chi mà chẳng đa sầu?
Tuổi chi mà chẳng tình đầu nặng mang?
Hạ về mưa rớt lang thang
Con ve nhỏng nhẻo giơ càn ỉ oi
 
Viễn du đơn lẻ mình tôi
Nhìn cành phượng tím lẻ loi rơi buồn
Vắng luôn cả tiếng khóc suông
Của bầy ve nhỏ lệ tuôn những hè
 
Tôi thèm nghe lại tiếng ve
Thèm cành phượng đỏ khi hè vừa sang
 
 
jacaranda
 
giotmuatim 13.05.2008 02:58:53 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda
Vào nhà em Tóc... bắt em Tím... em Tím lặn lâu thế
 Hạ...

Tuổi chi mà chẳng đa sầu?
Tuổi chi mà chẳng tình đầu nặng mang?
Hạ về mưa rớt lang thang
Con ve nhỏng nhẻo giơ càn ỉ oi
 
Viễn du đơn lẻ mình tôi
Nhìn cành phượng tím lẻ loi rơi buồn
Vắng luôn cả tiếng khóc suông
Của bầy ve nhỏ lệ tuôn những hè
 
Tôi thèm nghe lại tiếng ve
Thèm cành phượng đỏ khi hè vừa sang
 
 jacaranda
 

ây dzaaa....
Tuổi già chớ có đa sầu
Tuổi già chớ có rầu rầu đeo mang!
Trái tim vốn đã võ vàng
Tựa như lá úa trơ vơ đầu cành...

Ja ơi,Tím nói Ja nghe
Lẻ loi đơn độc bạn bè-có em
Nỗi niềm hai đứa...sem sem
Thôi đừng lần lữa-mon men kết tình!

Gửi tặng nhánh phượng làm quà
Cộng thêm tấu khúc ve ca rộn hè
Nghe vè...nghe vẻ...nghe ve
Chàng Ja,nàng Tím khẽ khàng đối thơ!

 Ja bắt em Tím dzìa đặng rửa chén,giặt đồ,lau nhà,quét sân vv...vv...cho Ja đấy ư????Thế thì em Tím....lặn luôn cho Ja hóc chơi
      





Tóc nâu 14.05.2008 04:16:05 (permalink)
0



LẠC  PHƯƠNG  ĐỜI



Người nhắc hạ buồn của quê hương,
Những cánh phượng yêu... đỏ diệu thường
Màu hoa hay sắc màu tim vỡ?
Để ngẩn ngơ này những nhớ thương!

Ngày tháng, người ơi đếm đủ không?
Kỷ niệm ngày xưa, dấu cõi lòng...
Khơi chi tro nhạt, cay đôi mắt
Vì bụi tình vương những long đong.

Phượng ở quê người chỉ tím thôi
Bàng bạc màu hoa tím ngập trời
Có lẽ là chút niềm chia xẻ
Với kẻ tha hương, lạc phương đời...!

Người nhắc cùng tôi hạ quê hương...
Đeo đẳng bao năm khắp nẻo đường,
Hành trang cuộc sống dài trọn kiếp...
Hạ nồng, phượng đỏ... ngập yêu thương!


Tóc nâu




Tấm tranh thơ của Giọt Mưa Tím đẹp ghê nơi, TN cám ơn "em" nhiều nhiều....[sm=rose.gif] ! Hai bài thơ của em Mưa tím và Chàng Ja thì Tóc đáp lễ vậy đó, coi được hong dị?! Mi  emhun chàng nghen.... [sm=blinking.gif]



SuongAnh 14.05.2008 19:39:31 (permalink)
0
Ngơ Ngác...
 
Ngơ ngác nhìn người nhắc chuyện xưa
Nổi lòng hoa phượng nói sao vưà
Màu hoa sắc đỏ hay tim tím
Chỉ thấy qua hình, chứ chạm chưa...

 
Ngơ ngác giưã muà nắng gắt nồng
Con ve thức tỉnh sau muà đông
Tiếng kêu vang vọng trưa hè vắng
Buồn bã đời mình kiếp hát rong

 
Hãy kể em nghe về tuổi thơ
Cuả thời anh biết mộng vu vơ...
Thương hoa lá rụng ngoài mưa gió
Lưu bút ngày xanh...tuổi học trò

 
Ngơ ngác đời em tuổi đến trường
Xứ tây nào có giống quê hương
Sân trường đâu có cây hoa phượng
Muà Hạ hoa rơi...khắp phố phường.

 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2008 19:42:44 bởi SuongAnh >
giotmuatim 14.05.2008 21:04:10 (permalink)
0
*PHƯỢNG TRONG MƯA...
                                                  
Yêu hạ quê hương là ở đây:
Phượng đỏ lưng trời tháng Năm này
Mỗi ngày đi và về hai buổi
Tình cờ chiều nay mưa bay bay...

Ô kìa!gió ào...cánh phượng lay
Thoáng chốc khẽ khàng lìa khỏi cây
Chao nghiêng...thoảng nhẹ...vương vai áo
Khiến Ta ngơ ngẩn nhớ đong đầy...

Thuở xưa học trò rất thơ ngây
Mỗi mùa Hạ đỏ lại mê say
Loanh quanh sân trường gom hoa phượng
Đem về chăm chút làm bướm ngay...

Bướm xinh thật xinh từ thời ấy
Ép trang lưu bút giữ đến nay
Nhưng giờ khô lại phai sắc thắm
Cánh bướm phượng xưa đã guộc gầy...

Phượng đến cùng Ta trong mưa này
Ta nâng Ta niu...thương lắm thay
Phượng mang trong mình trái tim máu
Màu đỏ thắm thiết tình ngất ngây...
*GMT.14/5/08

Whoaaaa!!!Bỗng dưng chiều nhận được 2 cái đáng yêu ghê nơi: 1/Cánh phượng tình cờ trên đường về.
2/ Mi Em của chàng Tóc.
      Úi mèn,hong bít có nường nào Ghen dzí Tím hong ta???

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2008 22:53:56 bởi giotmuatim >
Tóc nâu 14.05.2008 21:43:00 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/F99F11E3B541433882D32CA28AB627CE.jpg[/image]



HOA PHƯỢNG NGÀY XƯA



Hoa phượng em ơi, ở quê nhà
Có màu tựa máu của tim ta
Sân trường lấm tấm triệu giọt đổ
Như khóc cùng ve, khúc nhạc hoà...

Cánh phượng một thời nhặt trên tay
Đem ép vào thơ... hoá bướm ngày
Ghép lên lưu bút tràn mực tím...
Dòng chữ học trò đến là hay !

Áo trắng dịu dàng lắm ước mơ
Vạt cứ bay bay_gió hững hờ
Để ai quyến luyến đôi tà mỏng
Mơ mộng, đêm ngày dệt ý thơ...

Guốc gỗ một thời ôm gót son
Gõ nhịp rộn vui, hỏi có còn...?
Bóng ai chung bước ngày hai buổi,
Lẳng lặng mà yêu, chẳng dám hơn!

Chiếc nón ngày xưa che nghiêng nghiêng
Giấu đôi môi mọng, mắt thật hiền...
Giả vờ... ta mãi người xa lạ,
Có biết đôi lần nón lệch nghiêng?!

Tuổi xuân rồi thể như thời gian,
Tích tắc dần trôi, kéo cuộc đời...
Ra đi mà lối hồn tràn ngập,
Kỷ niệm phượng hồng.. khóc lẻ loi!

Như phượng mùa này nở rộn hoa
Để kẻ tha hương chợt nhớ nhà...
Vạt nắng quê người chừng nhợt nhạt...
Hay tại mắt buồn, giọt lệ sa?!


Tóc nâu


Tiếp nối với GMT nè, chắc em Sương " ngộp " vì hoa phượng rồi há !
Em Tím à, hổng có nường nào thèm ghen đâu....[sm=hugs.gif]




<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2008 23:40:51 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Tóc nâu 16.05.2008 05:31:34 (permalink)
0
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/0E0C98BABE3047808E2C868E478C917C.jpg[/image]


VÔ  ĐỀ  2.



Còn tôi lạc giữa đường yêu,
Để trăm năm mộng với chiều quạnh hiu.
Mây sầu giăng mắc rất nhiều,
Nên mưa thác lũ, liêu xiêu bóng nhoà.

Còn tôi lạc bãi tha ma,
Nghe tiếng rên khóc đến là xót xa.
Rong rêu tình, phủ mái nhà
Ngói âm, dương ngủ...giấc ngà trọn thu!

Còn tôi lạc giữa sa mù,
Chìm trong tĩnh lặng, âm u khuất bờ.
Đâu là bến đổ thuyền mơ?
Chống chèo mệt mỏi, thẩn thờ buông lơi.

Còn tôi lạc giữa cuộc đời,
Đêm nằm nghe tiếng ru hời xa xăm.
Vọng từ ngọn bể, đầu ngành
Vang trong tầm thức, lạnh tanh khói tình...

Còn tôi dậy đón bình minh,
Ánh dương khởi sắc, tâm linh choá mù...!


Tóc nâu




<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2008 05:33:13 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
CTT 16.05.2008 21:33:01 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/48DAE79ECD2E479BACB755A7BA3CA83D.JPG[/image]

VÔ  ĐỀ  2.


Còn tôi lạc giữa đường yêu,
Để trăm năm mộng với chiều quạnh hiu.
Mây sầu giăng mắc rất nhiều,
Nên mưa thác lũ, liêu xiêu bóng nhoà.

Còn tôi lạc bãi tha ma,
Nghe tiếng rên khóc đến là xót xa.
Rong rêu tình, phủ mái nhà
Ngói âm, dương ngủ...giấc ngà trọn thu!

 
....................


Còn tôi dậy đón bình minh,
Ánh dương khởi sắc, tâm linh choá mù...!

Tóc nâu




  VÔ ĐỀ...tt...
 
Tóc Nâu lạc giữa đường yêu
Để Trời Tím khóc bên hiên nhà nàng
Mây đâu kéo đến thành hàng
Đổ cơn mưa tím võ vàng nhà Nâu
 
Tóc Nâu còn mãi nơi đâu?
Nên nào biết Tím đến đây rồi nà
Đọc thơ sao thấy xót xa
Rêu phong tình phủ cả nhà Nâu ơi ?
 
Đời là bể khổ mù khơi
Tình thì uất nghẹn tuôn rơi lệ trào..
Chân Trời Tím.
Lang thang lạc vô nhà Nâu...thấy có Tím tỷ....làm wen luôn...họa với Nâu vài câu vui hen...
 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2008 21:35:51 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
jacaranda 16.05.2008 23:53:56 (permalink)
0

Còn tôi lạc giữa cuộc đời,

 
 
Có Người...
 
 
Có người lạc giữa cuộc đời
Để tôi hưởng trọn bao lời yêu thương
Làm hành trang gói lên đường
Con tim đã có chỗ nương tựa rồi
 
Người lạc ở giữa tim tôi
Hằng đêm tỉnh giấc chỉ tôi với người
Từng ánh mắt, từng nụ cười
Người cho tôi cả bầu trời thiết tha
 
Người ơi cứ lạc giữa ta
Gieo từng mầm sống đậm đà màu xanh
Cây yêu trái thắm đầy cành
Chim vui đua hót mộng lành thiên thu
 
 
jacaranda
 
 
Tóc nâu 19.05.2008 21:30:05 (permalink)
0







CHO  VỪA  GIẤC  MƠ !


Đem tình, người trải lên thơ
Sầu vương hong nắng, đợi chờ... hoang vu!
Chợt đâu Trời Tím vây mù
Người ôm đau xót, tâm tư nhuộm sầu.

Gió buồn, gió thổi về đâu?
Mây trôi khắp chốn... xôn xao đất trời.
Người đi, kẻ ở... giòng đời
Ngược xuôi, bao đỗi... cuộc chơi đã tàn!

Gọi tên người giữa hoang mang...
Vọng qua diễm ảo, trễ tràng hẹn xưa !
Xin về góp lại hương thừa
Tung lên hoa nắng... cho vừa giấc mơ!


Tóc nâu


Thân chào Chân Trời Tím ghé bộ qua đây chơi với TN, quỡn quỡn, TN sẽ qua quậy nhà tím nghen....



Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 100 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9