Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 100 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Tóc nâu 21.05.2008 18:17:09 (permalink)
0



Có Người...
 

Có người lạc giữa cuộc đời
Để tôi hưởng trọn bao lời yêu thương
Làm hành trang gói lên đường
Con tim đã có chỗ nương tựa rồi
 
Người lạc ở giữa tim tôi
Hằng đêm tỉnh giấc chỉ tôi với người
Từng ánh mắt, từng nụ cười
Người cho tôi cả bầu trời thiết tha
 
Người ơi cứ lạc giữa ta
Gieo từng mầm sống đậm đà màu xanh
Cây yêu trái thắm đầy cành
Chim vui đua hót mộng lành thiên thu
 
 
jacaranda


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/3BAA6B4C40484C5299F2ECF4BFC82109.jpg[/image]


...Ngã Mộng Lên Triền Vấn Vương !


Vì em lạc giữa cuộc đời,
Nên người xao động vớt vơi giọt tình.
Đôi mình hoá trúc, mai xinh...
Nghìn năm vẫn mãi nguyên trinh mộng đầu!

Vì em rơi giữa hoang sâu,
Người đem thương nhớ dệt cầu chung đôi.
Để mình quấn quít trọn đời,
Lênh đênh năm tháng chẳng rời xa nhau...

Vì em, có khác gì đâu...
Hạt mưa, vạt nắng, thu sầu đông miên...!
Theo người tìm chút ắng yên
Để em ngã mộng lên triền vấn vương...


Tóc nâu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2008 18:21:01 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
SuongAnh 21.05.2008 19:16:19 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu



Tiếp nối với GMT nè, chắc em Sương " ngộp " vì hoa phượng rồi há !
Em Tím à, hổng có nường nào thèm ghen đâu....[sm=hugs.gif]

 
 LÀ GHEN...LẮM ĐÓ...!
 
Chuốc em cho đến say mèm
Bởi tình hoa phượng rồi đem thay lòng
Bảo người rằng anh mình không
Này đây xin tặng tim hồng cho em
 
Chao ôi, nghe nói bắt ghen
Là ghen lắm đó...hổng thèm nói ra
Bi giờ anh có người ta
Bỏ em lạc lỏng vào ra một mình
 
Tình em như cánh lục bình
Nổi trôi trôi nổi bồng bềnh trên sông
Người ta nay đã thay lòng
Còn đâu mà mộng tình nồng duyên xinh
 
Người ta tình thuở học sinh
Bây chừ nối lại bỏ mình hoài trông
Nhớ ai nước mắt đoanh tròng
Biết ai còn nhớ mình không mà chờ
 
Đêm sương lạnh ánh trăng mờ
Hồn em chết lịm bên bờ tương tư
Mơ hồ huyền ảo thực hư
Đâu đây tiếng khóc vọng từ trong tim
 
Ngơ ngơ ngác ngác đi tìm
Mình em lạc lỏng ôm niềm nhớ thương
Xa người nhạt nhẽo phấn hương
Rèm không buông rũ chăn giường lạnh tanh
 
Là ghen...lắm đó...cam đành...!

Sương Anh
 
CTT 21.05.2008 19:35:09 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/F6BF7D6626E44E7EA7AB59AEBB7EAE64.JPG[/image]
 
     GẶP CHI?
 
Gặp chi?
          rồi lại chia tay
Muốn quên ,muốn ghét ,lại đầy nhớ thương
Gặp chi?
          rồi lại vấn vương....
Gặp chi để cảnh lương ương thế này?
 
 
Tình em ,
          một mối đông đầy...
Dù Anh chẳng biết tình này của em...
Ghét Anh !
           tình vẫn êm đềm...
Dòng đời trôi chảy ,lênh đênh thuyền tình
 
 
Gặp chi?
          rồi lại một mình
Đêm dài thổn thức nhìn hình "ghét " Anh....
Chân Trời Tím.
Cứ làm "ngừ tình" của Tím thỏa mái hen....còn "ngừ tình " kia đi bán muối rồi....hihihi....



<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2008 19:37:07 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
jacaranda 27.05.2008 05:21:25 (permalink)
0

 
 
Mơ Giữa Ban Ngày


Ta trao em ...một nụ hoa vừa nở
Cánh lụa mềm mang hơi thở mùa xuân
Ta cho em một bờ vai đứng vững
Giữa cuộc đời em cứ tựa... mà nghe

Tiếng hân hoan của gió thổi đêm hè
Hay cánh lá ... rơi đưa thu vào mộng
Ta ôm em ... ôm bầu trời lồng lộng
Ôm Xuân hiền khi mở rộng vòng tay

Đón yêu thương, nghe ấm trái tim này
Mơ chung giấc giữa ban ngày em nhé
Ta có nhau nghe bốn mùa thỏ thẻ
Tim dung hòa không lối rẽ ngăn chia

Kể từ nay không nói tiếng chia lìa
Mơ chung giấc ... giữa ban ngày em nhé ...


jacaranda

Tóc nâu 28.05.2008 20:01:31 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh


 LÀ GHEN...LẮM ĐÓ...!
 
Chuốc em cho đến say mèm
Bởi tình hoa phượng rồi đem thay lòng
Bảo người rằng anh mình không
Này đây xin tặng tim hồng cho em
 
......
 
Ngơ ngơ ngác ngác đi tìm
Mình em lạc lỏng ôm niềm nhớ thương
Xa người nhạt nhẽo phấn hương
Rèm không buông rũ chăn giường lạnh tanh
 
Là ghen...lắm đó...cam đành...!
Sương Anh
 




Đường  Mây, Lối  Nước...


Kỷ niệm, em à, gợi nhớ thương
Nhắc lại với nhau thuở học đường
Thời gian chẳng xoá nhoà dấu vết
Nhưng đó vẫn là kỷ niệm_ vương !

Em đừng ghen giận với thuở xưa
Hôm nay, ngày mai... tình đủ vừa
Tặng cho yêu dấu phần nối tiếp...
Hỏi này : " Em đã hết buồn chưa? "

Đừng đem sương lạnh phủ tình ta,
Đừng gây mưa gió... lệ chan hoà,
Tiếng nấc trong tim  nghe tan nát...
Vỡ cả hồn nhau, em xót xa?

Em tìm kiếm chi, tôi vẫn đây !
Thầm lặng theo em tháng lẫn ngày
Vui, buồn, nhung nhớ... tôi ôm trọn
Trong vòng tay mộng, ru giấc say...

Người yêu tôi hỡi, cười lên em!
Ánh mắt long lanh...tôi say mèm
Chết hồn trong giếng tình sâu thẳm
Đường mây, lối nước... bước dịu êm.



Tóc nâu




Tóc nâu 28.05.2008 20:16:13 (permalink)
0





Mơ Giữa Ban Ngày


Ta trao em ...một nụ hoa vừa nở
Cánh lụa mềm mang hơi thở mùa xuân
Ta cho em một bờ vai đứng vững
Giữa cuộc đời em cứ tựa... mà nghe

Tiếng hân hoan của gió thổi đêm hè
Hay cánh lá ... rơi đưa thu vào mộng
Ta ôm em ... ôm bầu trời lồng lộng
Ôm Xuân hiền khi mở rộng vòng tay

Đón yêu thương, nghe ấm trái tim này
Mơ chung giấc giữa ban ngày em nhé
Ta có nhau nghe bốn mùa thỏ thẻ
Tim dung hòa không lối rẽ ngăn chia

Kể từ nay không nói tiếng chia lìa
Mơ chung giấc ... giữa ban ngày em nhé ...


jacaranda


***



Theo  Từng  Nhịp  Thở !



Trên tay em, cánh hoa mềm hiền dịu
Nhuỵ đượm vàng như ngượng nghịu khoe hương!
Tình người trao là mật ngọt diệu thường
Nuôi cánh nhớ, nâng lá thương_ em nhận .

Đêm hoang vu, giọt sương tình đọng ngấn
Ngày huy hoàng, rực nắng ấm miên man...
Ta bên nhau nghe điệp khúc địa đàng
Cùng tung thả mơ tình bay trong gió...

Đường đi chung, ngập tràn vạn hoa nhỏ,
Nghiêng sắc chào giữa thảm cỏ trường miên
Hoa mùa yêu bình dị  , lắm bí huyền
Dâng muôn cánh, tô hồng đời mộng mị !

Có thể nào, quên bạn tình vạn kỷ ?
Vì góc lòng ghi đậm nét nguyên trinh
Ngày và đêm chỉ mỗi một bóng hình...
Dấu yêu thương quyện theo từng nhịp thở...


Tóc nâu



 

Người_Thích_Đùa 29.05.2008 01:35:53 (permalink)
0
Chào các bạn đặc biệt là TN ( chủ nhân của topic này ) , hôm qua lang thang vô tình ghé vô VN thư quán , thấy hay quá đăng kí thành viên ngay , hôm nay mới nhận được email , háo hức từ hôm qua đến giờ ^^, vừa đăng kí xong chạy đi chào bà con hàng xóm nãy giờ , ghé qua topic của TN xi`pam 1 tí^^.
Cái tên tóc nâu nghe hay hay , gợi cho KTD nhiều kỉ niệm , cũng ráng viết 1 bài thơ con cóc , tặng cho TN

Tóc Nâu & Tóc Dài
Tóc Nâu ơi tóc bạn dài hay ngắn
Tôi nghe tên sao bổi hổi bồi hồi
Tay muốn viết lên vài dòng kỉ niệm
Về những ngày bồng bột đã vừa qua
Hồi ấy tôi yêu một người con gái
Mái tóc dài màu hạt dẻ , màu nâu
Mái tóc dài đẹp tựa những vầng thơ
Đi vào hồn tôi,không sao phai nhạt
Ngày hôm nay nghe tên tôi chợt nhớ
Nhớ những ngày kỉ niệm cũ đã qua
Ôi mái tóc dài màu hạt dẻ cũa hồn ta...

 
Thơ cùi bắp , chỉ là thơ..thẩn thôi mà , có chê cũng chê ít ít thôi nha , tủi thân lắm á.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2008 01:38:06 bởi Người_Thích_Đùa >
SuongAnh 29.05.2008 04:29:51 (permalink)
0
Lạc Lối Đam Mê...
 
Hình như ta lạc lối đam mê
Muốn nói đôi câu...sợ não nề
Đành phải cúi đầu im lặng tiếng
Tình xa dễ lạc bởi nhiêu khê
 
Vì ai ta đánh mất tâm linh
Tự hưá bao lần ráng giữ mình
Tỉnh giấc mơ kia rồi sẽ khổ
Đường tình tăm tối thiếu bình minh
 
Nhanh nhanh chân bước kiếm đường đi
Dẫu biết tình yêu lúc xuân thì
Khao khát vòng tay và mái ấm
Nhưng lòng luôn sợ cảnh phân ly
 
Đời người một kiếp như phù vân
Mơ mộng hão huyền sẽ khổ thân
Lạc bước lầm đường vào ngõ tối
Chi bằng buông thả tránh xa dần...
 
Tình ơi, xin hãy tránh đi xa
Gặp gỡ mà chi nhớ đậm đà
Quấn quít lòng ta bao luyến ái
Để rồi tình lỡ khổ...Người - Ta!
 
Sương Anh
 
Anh Tóc nè...bỏ đi đâu lâu quá hà...nay về dỗ ngọt như dzị cũng chưa đủ, vẫn còn bùn đó...
 
Muốn nở một nụ cười
Nhưng sao mà khó quá
Hình như buồn vây toả
Khiến đôi môi héo sầu...
 
Ai biết tình anh sâu
Bởi yêu nên lo sợ
Vì hờn ghen mắt đỏ
Bây chừ nhỏ bắt...chiều
 
Như thế mới thiệt yêu
Và rồi em hết khóc
Có nghe chưa anh Tóc
Phải thương em thật nhiều...
 
SA
 
 
 
Người_Thích_Đùa 29.05.2008 22:15:58 (permalink)
0
Vừa bước vào nhà đã nhận ra
Tóc Nâu vừa ghé đến nhà ta
Hân hạnh chào mừng người bạn mới
Người vui gặp bạn lại thêm vui
 
 xin chào tóc nâu , Kẻ Thích Đùa rất thích thơ của bạn , hi vọng bạn sẽ thả thơ đều đều để già tôi còn thưởng thức
jacaranda 30.05.2008 00:12:25 (permalink)
0

Anh gieo chi nửa vần thơ,
Để em cứ mãi ngẩn ngơ đợi chờ
Anh gieo chi giấc mộng hờ,
Để hồn trăng lạc giữa bờ ... quạnh hiu !


 
 
Đem Nửa Vần Thơ vô đây dán, để dzí em TN ...mừng em TN đi chơi xa mới về ạ
 
 
Nửa Vần Thơ


Anh gieo chỉ nửa vần thơ
Nửa kia để lại ... mà chờ thơ em
Ta cùng gieo hạt êm đềm
Đôi bàn tay xiết nghe mềm yêu thương

Nửa vần đủ để vấn vương
Đủ làm sóng vỗ bờ tương xạc xào
Đủ về chung giấc chiêm bao
Hôn lên mái tóc đậm màu mắt nâu

Nửa vần đủ để em sầu
Tương tư khóc tới bạc màu tóc xanh
Lỗi tại anh, thôi cũng đành
Đem trăng non ghép ngập vành nhớ mong

Nửa vần sau, nếu chép xong
Em mang ghép lại đầy vòng tim anh
Đôi ta hướng mộng về lành
Thương yêu mãi nhé ... lòng anh vẫn chờ


jacaranda

Tóc nâu 30.05.2008 04:41:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Người_Thích_Đùa

Chào các bạn đặc biệt là TN ( chủ nhân của topic này ) , hôm qua lang thang vô tình ghé vô VN thư quán , thấy hay quá đăng kí thành viên ngay , hôm nay mới nhận được email , háo hức từ hôm qua đến giờ ^^, vừa đăng kí xong chạy đi chào bà con hàng xóm nãy giờ , ghé qua topic của TN xi`pam 1 tí^^.
Cái tên tóc nâu nghe hay hay , gợi cho KTD nhiều kỉ niệm , cũng ráng viết 1 bài thơ con cóc , tặng cho TN

Tóc Nâu & Tóc Dài
Tóc Nâu ơi tóc bạn dài hay ngắn
Tôi nghe tên sao bổi hổi bồi hồi
Tay muốn viết lên vài dòng kỉ niệm
Về những ngày bồng bột đã vừa qua
Hồi ấy tôi yêu một người con gái
Mái tóc dài màu hạt dẻ , màu nâu
Mái tóc dài đẹp tựa những vầng thơ
Đi vào hồn tôi,không sao phai nhạt
Ngày hôm nay nghe tên tôi chợt nhớ
Nhớ những ngày kỉ niệm cũ đã qua
Ôi mái tóc dài màu hạt dẻ cũa hồn ta...


Thơ cùi bắp , chỉ là thơ..thẩn thôi mà , có chê cũng chê ít ít thôi nha , tủi thân lắm á.





... Vơi  Nỗi  Niềm.



Kỷ niệm bạn ơi, lúc nào cũng đẹp

Vì nó là hình ảnh của riêng ta,
Khi bâng khuâng nghe thổn thức như là
Cơn sóng vỗ tràn bờ... dâng đau xót !

Tình đầu tiên dịu mềm như kẹo ngọt
Lóc cóc thơm trên môi đậm vị yêu,
Rồi một khi ngăn trở dậy trăm chiều
Nghe đăng đắng , mặn xè chen nước mắt.

Cảm thông cho một chuyện tình chân thật,
Vì tên mình gợi chất ngất thương đau...!
Bạn tôi ơi, mong hãy bớt muộn sầu,
Thơ cùng trải, vơi nỗi niềm xưa cũ...


Tóc nâu


Xin chào Người_Thích_Đùa, cám ơn bạn đã ghé chơi lại còn tặng thơ nữa, chúc bạn sớm quen với diễn đàn và hồn thơ luôn vui nhộn nha ! Chòi oi, hổng dám chê đâu làm gì mừ bạn đòi tủi thân? TN gọi bên trang nhà là "lão bá", đừng có "để bụng trả thù" gọi lại TN là "lão bà" là... e hèm... lúc đó tính sau! Giỡn chút!



Tóc nâu 30.05.2008 04:59:50 (permalink)
0


Đem Nửa Vần Thơ vô đây dán, để dzí em TN ...mừng em TN đi chơi xa mới về ạ


Nửa Vần Thơ


Anh gieo chỉ nửa vần thơ
Nửa kia để lại ... mà chờ thơ em
Ta cùng gieo hạt êm đềm
Đôi bàn tay xiết nghe mềm yêu thương

Nửa vần đủ để vấn vương
Đủ làm sóng vỗ bờ tương xạc xào
Đủ về chung giấc chiêm bao
Hôn lên mái tóc đậm màu mắt nâu

Nửa vần đủ để em sầu
Tương tư khóc tới bạc màu tóc xanh
Lỗi tại anh, thôi cũng đành
Đem trăng non ghép ngập vành nhớ mong

Nửa vần sau, nếu chép xong
Em mang ghép lại đầy vòng tim anh
Đôi ta hướng mộng về lành
Thương yêu mãi nhé ... lòng anh vẫn chờ


jacaranda


****


TRỌN  TỪ  YÊU  ANH !


Bao giờ ghép trọn vần thơ,
Chắc là hoa mộng ngập bờ yêu thương!
Bướm về dâng khắp mộng thường...
Nắng cười hạnh phúc, vấn vương nhường nào.

Bao giờ giữ được tình trao,
Tay ngoan ôm ấp dạt dào mơ hoang....
Thể là chim Phượng cầu Hoàng
Gọi trong thinh vắng... vọng vang ân tình.

Bao giờ chỉ thắm làm tin,
Cột đời nhau lại để mình nợ mang
Hương hoa ta tự buộc ràng...,
Cho trăm năm mộng còn vàng áo thơ.

Bao giờ..? Người hỡi, em chờ...
Tóc buông, sầu đọng tím bờ tương tư.
Kết vần thơ, đời rối nhừ...
Em nguyền trắng tóc, trọn từ Yêu anh !


Tóc nâu



Mới dìa, chưa tỉnh hồn là bị chàng Ja dí rùi , trên kia ngừ iêu Sương Anh cũng đang mè nheo kìa [sm=mecry.gif], chắc Tóc trốn  wé..... 
[sm=sofa.gif]

Hay là ra vườn bắt sâu, tỉa lá và tâm sự với....cây cổ thụ...[sm=icecream.gif] 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2008 05:01:41 bởi Tóc nâu >
Người_Thích_Đùa 30.05.2008 20:14:54 (permalink)
0
Ja ơi tóc đã trốn rồi
Sương Anh đang phải ngồi cùng người yêu
Bây giờ tóc trốn mất tiêu
Lấy ai đối đáp gieo vần làm thơ
Thức dậy từ sáng tinh mơ
Trăm công nghìn việc bi giờ mới xong
Chạy qua gời chút thơ lòng
Viết ra để lại vài dòng cho vui
Ai dè chỉ có mình tui
Ja gọi bạn tóc về ngâm thơ cùng
Kêu rồi tôi sẽ trả công
Kính mời các bạn sang nhà tôi hen
 
( bây giờ đi học Anh Văn , 9h tối (múi giờ VN ) sẽ lên thả thơ , nếu tóc có nhã ý mời ghé vườn thơ nhà lão )
Tóc nâu 31.05.2008 17:13:42 (permalink)
0


Lạc Lối Đam Mê...
 

Hình như ta lạc lối đam mê
Muốn nói đôi câu...sợ não nề
Đành phải cúi đầu im lặng tiếng
Tình xa dễ lạc bởi nhiêu khê
 
Vì ai ta đánh mất tâm linh
Tự hưá bao lần ráng giữ mình
Tỉnh giấc mơ kia rồi sẽ khổ
Đường tình tăm tối thiếu bình minh
 
Nhanh nhanh chân bước kiếm đường đi
Dẫu biết tình yêu lúc xuân thì
Khao khát vòng tay và mái ấm
Nhưng lòng luôn sợ cảnh phân ly
 
Đời người một kiếp như phù vân
Mơ mộng hão huyền sẽ khổ thân
Lạc bước lầm đường vào ngõ tối
Chi bằng buông thả tránh xa dần...
 
Tình ơi, xin hãy tránh đi xa
Gặp gỡ mà chi nhớ đậm đà
Quấn quít lòng ta bao luyến ái
Để rồi tình lỡ khổ...Người - Ta!
 

Sương Anh
 
Anh Tóc nè...bỏ đi đâu lâu quá hà...nay về dỗ ngọt như dzị cũng chưa đủ, vẫn còn bùn đó...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/402CAEB562A94F2C9A71CCC3205DDC8E.jpg[/image]


Đôi  Mình  Lạc  Mộng ?


Em lạc lối, hay đôi ta lạc mộng?
Để hai mình trông ngóng, đợi chờ nhau
Tiếng thở dài em buông thả _ mây đau!
Nên nằng nặng hạt mưa trời rơi mãi...

Tâm linh em, tôi ân cần nhặt lại
Đặt cận kề, trân trọng cạnh tim tôi
Hoà nhịp yêu, trọn hạnh phúc một đời
Đừng buồn nữa, vén mây sầu đón nắng...

Thấy không em, trên mặt hồ phẳng lặng,
Bóng đôi mình muôn thuở chẳng rời nhau,
Ngày và đêm, ta hoan khúc nhiệm mầu
Bao hờn giận sẽ quên mau em ạ !

Cười đi em, như nắng trêu nhánh lá
Gió dịu dàng hôn má thắm, môi son...
Cánh hoa yêu, tôi hứng giọt lệ tròn...
Đôi mắt mộng long lanh niềm hoan hỷ.

Khi em vui, tình mang nhiều nghĩa lý
Sao nỡ lòng gieo nghi kỵ tình chung?
Hứa đi em, dẫu xa cách muôn trùng
Đôi hồn dại vẫn miên trường chung lối !

Em ơi em, tình yêu không là tội
Càng không là lầm lỗi của riêng ai
Phút thăng hoa, lúc đau khổ miệt mài
Vẫn là tiếng vọng vang từ tầm thức...


Tóc nâu


Tóc dìa và ra công năn nĩ cưng nè, buồn hoài hèn chi chổ Tóc ở mưa cả tuần á! "Mùi mẫn" kiểu này chắc cưng đang...hả dạ...?!




<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2008 17:16:32 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Tóc nâu 31.05.2008 23:02:45 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/C1DDD7919D604C8AA4D119852DBBDA2F.jpg[/image]


MƯA  THÔI  RƠI !



Mưa thôi rơi, nắng dường như thức dậy
Dưới tàng cây tràn những tiếng hót ca,
Em chợt nghe khấp khởi chút mặn mà...
Của hương sớm trong vườn đang khoe sắc!

Mưa thôi rơi, bóng mây sầu giấu mặt
Vén nhẹ nhàng lớp sương của màn đêm
Dưới chân đồi mà mượt lớp cỏ mềm...
Hôn chân nhỏ, tiếng cười vang trong gió...

"Mưa thôi rơi!" - Em thì thầm thật nhỏ !
Nụ cười hiền với cánh bướm về ngang,
Đặt nụ hôn mắc cỡ lên hoa vàng...
Chao, đẹp quá ! Đẹp như mùa hoa mộng!

Mưa thôi rơi, chợt thấy mình lẻ bóng
Se sắt buồn  nhìn gió lộng ngoài hiên
Em cố giấu giọt nước mắt khoanh viền
Rơi thầm lặng, rơi nghiêng nghiêng không dứt.

Mưa thôi rơi!
Riêng giọt sầu lồng ngực...
Đọng miên triền,
chờ chực dịp rơi rơi...


Tóc nâu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2008 23:04:33 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 100 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9