Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 100 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Tóc nâu 08.05.2007 03:08:06 (permalink)
0
 
 
Dành nhau chi một chút hờn
Cho anh một nửa, nửa còn cho em
Một câu nhỏ nhẹ êm đềm
Thì ta đã chẳng đau mềm con tim !
 
 
TN.
#61
    giotmuatim 08.05.2007 19:44:33 (permalink)
    0

    Trích đoạn: giotmuatim

     
     
    Chập chùng trong cõi mộng mơ
    Nửa thương, nửa nhớ, nửa chờ, nửa mong
    Tim yêu như ngọn sóng bồng
        Dâng cao, cuốn hút, vỡ vòng, sóng tan !  
    TN.
    Tình rồi cũng sẽ hạ màn
    Sau lưng,sân khấu ngổn ngang trăm bề
    Chuyện tình-vở kịch u mê
    Người đi kẻ ở,lê thê giọt sầu!
    GMT.
    "Tình là tình... khi không mà có
    Tình là tình...lúc có như không"
    Tình đến.... dạt dào tựa biển sông
    Tình đi......giẫm nát cả cõi lòng....
    GMT.


     
     
     
     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2007 19:48:09 bởi giotmuatim >
    #62
      Tóc nâu 09.05.2007 13:52:42 (permalink)
      0
       
       
       
      Chập chùng trong cõi mộng mơ
      Nửa thương, nửa nhớ, nửa chờ, nửa mong
      Tim yêu như ngọn sóng bồng
      Dâng cao, cuốn hút, vỡ vòng, sóng tan !
      TN.
      Tình rồi cũng sẽ hạ màn
      Sau lưng,sân khấu ngổn ngang trăm bề
      Chuyện tình-vở kịch u mê
      Người đi kẻ ở,lê thê giọt sầu!
      GMT.
      "Tình là tình... khi không mà có
      Tình là tình...lúc có như không"
      Tình đến.... dạt dào tựa biển sông
      Tình đi......giẫm nát cả cõi lòng....
      GMT.
      Và tự hỏi rằng có hay không
      Một chút dư âm của tình nồng?
      Biển sông vẫn thế... tình đâu nữa
      Sóng vỡ, tình tan... ta vẫn không!
      TN.
       
      #63
        Tóc nâu 10.05.2007 16:31:30 (permalink)
        0
         
         
         
        TÌNH   RIÊNG
         
         
        Lại mưa...lại gió...lại buồn
        Hỏi mưa sao lại rơi tuôn giọt sầu
        Ướt mưa, ướt cả tình đầu
        Mưa rơi hay lệ ướt mầu tương tư
        Gió ơi! Gió thổi tình dư
        Cuốn hồn theo gió về từ nơi nao
        Buồn ơi! Sao cứ lao xao
        Bám chi một phút trau nhau tình vờ
        Người ta thì đấy... hững hờ
        Ta về ôm gió, buồn... thờ tình riêng.
         
         
         
        Tóc nâu.
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2007 16:40:09 bởi Tóc nâu >
        #64
          Tóc nâu 17.05.2007 20:13:21 (permalink)
          0
           
           
           
          NÁT  TAN
           
           
          Thơ ơi! Tan nát cả rồi
          Lời không trọn tiếng, vần thời dỡ dang
          Lòng cay, mắt xé giọt hàng
          Rơi rơi, ướt cả giấy..., lòng của ai
          Làm sao góp nhặt giòng phai
          Mực nhòa, bút ngã, chia hai lối đường
          Trời cao sao lắm đoạn trường
          Gieo chi gió bão, nhịn nhường phải hơn
          Thôi đành im tiếng buồn lơn
          Bỏ đi những thứ đau sờn thi thơ.
           
           
           
          Tóc nâu.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2007 15:05:25 bởi Tóc nâu >
          #65
            Tóc nâu 17.05.2007 20:25:42 (permalink)
            0
             
             
             
            TUỔI   MƯỜI   TÁM
             
             
             
            Nhỏ ơi! Mười tám nụ hồng
            Ta đem góp nhặt, hoa trồng vườn sau
            Hương thơm nhè nhẹ quyện nhau
            Như nụ cười nhỏ, ướm mầu ngây thơ
            Tuổi hồng nhỏ lắm mộng mơ
            Hành tinh xa thẳm, bất ngờ sao rơi
            Cùng sao nhỏ thích đùa chơi
            Quên đi sách vở, nợ đời trường thi
            Hay là nhỏ ước mình đi
            Trên đường cỏ thắm sương di sáng nào
            Trong tay cành nhỏ hoa Đào
            Của xuân mười tám đón chào nhỏ thăm
            Ước gì trong cõi trăm năm
            Tìm ra chiếc bóng xa xăm thoáng mờ
            Và cùng dệt một giòng tơ
            Song song nhỏ, bóng chung mơ một lần
            Nhỏ ơi! Mong ước thật gần
            Khi đưa tay với..., mới rằng ngác ngơ
            Đừng buồn, nhỏ hãy còn thơ
            Ngây thơ của tuổi - Vần thơ của lòng
            Hãy vui như nhỏ thường mong
            Mỗi ngày một nỗi, vui buồn kề nhau...!
             
             
             
             
             
            Tóc nâu.
             
             
             
             
             
            Thân tặng cho nhỏ K !
             
             
             
             
            #66
              Tóc nâu 17.05.2007 20:34:47 (permalink)
              0
               
               
               
              GIÓ
               
               
               
              Gió ơi! Gió chẳng vô tâm
              Niềm riêng của Gió, thì thầm miên man
              Buồn vui, thoạt cảnh mơ màng
              Gió hiu hiu thổi, chẳng tàn luồng hơi
              Mỗi khi lòng thảnh thang chơi
              Nhẹ nhàng gió thổi chơi vơi cùng trời
              Nhưng khi lòng dạ rối bời
              Gió thời cuốn xoáy, bốc ngời tâm tư
              Tốc lòng, tốc cả tàn dư
              Của riêng cuộc sống, Gió như loạn cuồng
              Và khi Gió thoảng nhiên buồn
              Lặng im tiếng Gió, đọng luồng ngang vai
              Hỏi lòng do lỗi tại ai
              Gió kia vắng lặng, thiên thai chạnh lòng !
               
              Bạn tôi, Gió của chờ mong
              Hãy luôn là Gió - Khoảng không Gió về.
               
               
               
              Tóc nâu.
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2007 20:42:38 bởi Tóc nâu >
              #67
                Tóc nâu 21.05.2007 04:59:57 (permalink)
                0
                 
                 
                ĐI TÌM


                Tìm đâu gối dựa khi buồn
                Tìm đâu lời nói luôn luôn ngọt ngào
                Tìm ai xoa dịu nỗi đau
                Tìm ai để khóc, chia nhau giọt sầu
                Tìm chi ở những hư hao
                Tìm chi , chỉ để nhói đau cõi lòng
                Tìm ra kỷ niệm đầy đong
                Tìm ra bối rối, bên song nghẹn lời
                Tìm về nuối tiếc một thời
                Tìm về dĩ vãng xa vời tầm tay
                Tìm trong mộng đẹp cất xây
                Tìm trong nỗi nhớ, vòng tay hững hờ
                Tìm trong nước mắt dâng bờ...

                Tìm,
                nhưng không thấy!
                Vẫn tôi đi tìm...



                Tóc nâu.






                r
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2007 15:41:12 bởi Huyền Băng >
                #68
                  Tóc nâu 21.05.2007 05:02:41 (permalink)
                  0
                   
                   
                  THƯ CỦA ANH


                  Một vài ba chữ có nhiêu đâu

                  Mà anh "keo kiệt" đến phát rầu
                  Thư anh gửi nhắn, hàng dư lẽ
                  Tham lam đòi: Hãy viết thật lâu !

                  Chán anh, chẳng xứng mặt mày râu
                  Gặp nhau, cứ ngó thẳng qua đầu
                  Nói năng nhạt nhẻo, lời lủng củng
                  Đến phải ngượng ngùng, em phát cau.

                  Buồn anh, em cứ nghĩ về sau
                  Khi muốn nói " Thương ", nói thế nào?
                  Người chi ờ ỡm, lời đưa đẫy
                  Sốt cả ruột này, không thấy sao ?

                  Giận anh, em không biết để đâu
                  Để trong tim nhỏ... sẽ nhạt mầu
                  Để trong nỗi nhớ... lòng đau lắm
                  Để trong mắt nhòa... anh sẽ đau !

                  Vậy thôi! Ta chẳng thể lời trau
                  Người im, kẻ hứ... nhức cả đầu
                  Chỉ mỗi tiếng " Thương " mà xâu xé
                  Hờn anh, giận em ta nhớ nhau.

                  .............................

                  Tìm về kỷ niệm của ngày nao
                  Để thương, để nhớ, để thuộc làu
                  Tuy xa nhau mãi trên đường sống
                  Em vẫn còn đây... thư của anh !



                  Tóc nâu.
                  #69
                    foolish_boy 21.05.2007 23:24:03 (permalink)
                    0
                    Một vài ba chữ có nhiêu đâu
                    Anh lơ đãng quá để em sầu

                    Hỏi thăm em có đôi câu chữ
                    Sau này anh sẽ viết thật lâu

                    Đúng anh chẳng xứng mặt mày râu
                    Gặp em chỉ dám ngó qua đầu
                    Sợ nhìn vô mắt em bối dối
                    Nên toàn nói những chuyện đâu đâu

                    Anh buồn khi nghĩ đến mai sau
                    Lời Thương khó nói đến phát sầu
                    Thơ em anh đọc, tim anh nát
                    Sót cả dạ này, không thấy sao?


                    Thương em anh chẳng biết để đâu
                    Nói ra anh sợ khiến em rầu
                    Gửi mây anh sợ tan vào nắng
                    Gửi gió, gió buồn, trôi đi đâu

                    Vậy thui em chớ có mày trau
                    Thiên hạ rèm pha nhức cả đầu
                    Lông nheo anh đá " Thương anh nhé? "
                    Bí mật thui nha, ta nhớ nhau........
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2007 23:25:25 bởi foolish_boy >
                    #70
                      Tóc nâu 23.05.2007 03:27:12 (permalink)
                      0
                      Cám ơn bạn Foolish_boy đã ghé chơi và còn bỏ bài thơ thiệt là dzui!
                      #71
                        Tóc nâu 23.05.2007 03:30:00 (permalink)
                        0
                         
                         

                        LUYẾN LƯU


                        Bổng nhiên thấy nhớ người dưng
                        Không cùng quyến thuộc mà thương vô cùng
                        Vì ai, ăn nói ngập ngừng
                        Vì ai, em cứ chập chùng trong mơ
                        Làm sao nói những vu vơ
                        Làm sao dám tỏ lời thơ lỡ làng
                        Em nhờ mây trắng lời mang
                        Tiếng thương, tiếng nhớ, tiếng than của lòng
                        Ngần ngừ - Chắc gởi gió thông
                        Thổi nhanh nhung nhớ về song cửa nào
                        Bên tai nhỏ nhẹ thì thào
                        Người ơi! Lắng đón lời chào của em
                        Hoặc là , em nhắc sao đêm
                        Canh thâu nhấp nháy cho thêm ánh ngời
                        Để ai ngồi ngắm sao trời
                        Như nghe sao gởi những lời luyến lưu !



                        Tóc nâu.
                        #72
                          James Jee 23.05.2007 13:51:00 (permalink)
                          0
                           

                          Là con gái nên em hay e thẹn
                          Lỡ yêu rồi sợ anh biết làm oai
                          Phải dấu che nên kiếm cớ giận hoài
                          Và để được từ anh - lời xin lỗi
                           
                          Nếu anh biết dù xa nhau vạn đỗi
                          Dù cho mình ngăn cách bởi Đại dương
                          Dù cho mình chưa kịp nói lời thương
                          Thì tim nhỏ thuộc về anh muôn thuở
                           
                          Em ước mơ đôi cánh Bàng rộng mở
                          Anh sẽ về hợp phố ở bên em
                          Và đôi ta chung giấc mộng êm đềm
                          Cùng chung hướng đường tình thêm rộng lối
                           
                          Nhưng anh ơi! Đừng làm em bối rối
                          Chuyện giận hờn là để nhớ, để thương.....
                           
                           
                          Tóc nâu.
                           
                          VÌ EM LÀ CON GÁI
                           
                          Vì em là con gái
                          Nên... tự ái xiết bao
                           
                          Cứ thế nhé biết em là con gái
                          Nên giận hờn làm oai chút thế thôi
                          Dẫu yêu thương anh nhất trong tim rồi
                          Mà miệng vẫn cứ không thôi lời hờn dỗi
                           
                          Cứ thế nhé em giận anh quá đỗi
                          Mắt nhạt nhòa bỗng vội lệ tuôn rơi
                          Lệ yêu thương trong mắt em sáng ngời
                          Dù làm bộ - hồn anh chơi vơi quá
                           
                          Cứ thế nhé một lần em từng... đã...
                          Yêu nhau rồi đừng trả giá nghe em
                          Đừng như thế :"Em giận, em không thèm"
                          Đau lòng lắm em ơi em có biết
                           
                          Cứ thế nhé mặc anh lời tha thiết
                          Xin lỗi nhiều dù chẳng biết tại sao?
                          Chẳng hiểu vì sao cảm xúc dạt dào
                          Em hờn em dỗi nỗi đau  kí ức
                           
                          Cứ thế nhé mặc cho anh thổn thức
                          Tiếng giận hờn bực tức vẫn về anh
                          Anh sai anh sai anh biết không đành
                          Chìu em đó mắt xanh ôi xao xuyến
                           
                          Cứ thế nhé mặc cho anh lưu luyến
                          Mặc anh chờ anh tiễn nỗi buồn đi
                          Còn em yêu vẫn đến muộn mỗi khi
                          Nơi hò hẹn còn mình anh đi mãi
                           
                          Cứ thế nhé với em anh đừng cãi
                          Em nói sai là anh đã thiệt sai
                          Rồi nỉ non xin lỗi ôi cả ngày
                          Làm sao đây em phôi phai hờn giận
                           
                          Cứ thế nhé chuyện mình sao lận đận
                          Đừng thế nha đừng giận nữa em yêu
                          Anh yêu em anh đã hứa yêu nhiều
                          Mong hai đứa nắm tay chiều hạnh phúc
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2007 13:52:54 bởi James Carlos >
                          #73
                            Tóc nâu 23.05.2007 21:56:13 (permalink)
                            0
                             
                            TÌM QUÊN


                            Khép cửa con tim

                            để khỏi đau
                            Khép cửa tình yêu
                            để khỏi sầu
                            Khép luôn hạnh phúc
                            xa tầm với
                            Vì chẳng thể nào
                            ta có nhau !

                            Vần thơ hoang dại
                            những hư hao
                            Của chút buồn vui
                            đến thuộc làu
                            Cớ chi xây đắp
                            lâu đài nhớ
                            Ngút ngàn cao ngất
                            vẫn xa nhau.

                            Ta về góp nhặt
                            chút tình trao
                            Đốt cho tan hết
                            nếp nhạt nhầu
                            Đốt cho bằng phẳng
                            đời ngang trái
                            Đốt để tìm quên...
                            ta mất nhau !



                            Tóc nâu.
                            #74
                              James Jee 24.05.2007 10:01:50 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Tóc nâu

                               
                              TÌM QUÊN


                              Khép cửa con tim

                              để khỏi đau
                              Khép cửa tình yêu
                              để khỏi sầu
                              Khép luôn hạnh phúc
                              xa tầm với
                              Vì chẳng thể nào
                              ta có nhau !

                              Vần thơ hoang dại
                              những hư hao
                              Của chút buồn vui
                              đến thuộc làu
                              Cớ chi xây đắp
                              lâu đài nhớ
                              Ngút ngàn cao ngất
                              vẫn xa nhau.

                              Ta về góp nhặt
                              chút tình trao
                              Đốt cho tan hết
                              nếp nhạt nhầu
                              Đốt cho bằng phẳng
                              đời ngang trái
                              Đốt để tìm quên...
                              ta mất nhau !



                              Tóc nâu.

                               
                              ĐỪNG QUÊN EM NHÉ
                               
                              Đừng quên anh hỡi người yêu nhỏ bé
                               
                              Khép chi cánh cửa con tim
                              Để lòng nhung nhớ như chim xa đàn
                              Để đời anh mãi lang thang
                              Tìm em anh biết mơ màng chốn nao
                               
                              Khép đi cánh cửa thương đau
                              Cho qua đi hết lệ trào tháng năm
                              Cho phiền muộn mãi âm thầm
                              Đi qua hết nỗi thăng trầm thế gian
                               
                              Khép đi cánh cửa gian nan
                              Ta bên nhau nhé chung đàng bước đi
                              Trở về như thuở mọi khi
                              Chung vui bên ấy tình si muôn đời
                               
                              Khép đi năm tháng chơi vơi
                              Mừng ngày sum họp gọi mời cùng nhau
                              Bên nhau xóa hết thương đau
                              Mình cùng gom góp cùng trao nụ cười
                               
                              Vần thơ hoang dại của người
                              Anh xin giữ mãi dù mười năm qua
                              Tình anh vẫn thế thiết tha
                              Mong em hiểu lấy thật thà tình anh
                               
                              Đừng quên mất tháng ngày xanh
                              Càng quên càng nhớ mong manh giọt sầu
                              Đừng quên - chẳng biết tìm đâu
                              Lá diêu bông ấy qua cầu cùng ai
                               
                              Đừng như thế - lắm chua cay
                              Đừng quên đi hết đắm say hôm nào
                              Mình cùng tất cả ngày sau
                              Tình anh vẫn thắm qua bao tháng ngày
                               
                              Em ơi quên hết đắng cay
                              Để đời còn chút đắm say tình người
                              Tìm em tìm một nụ cười
                              Anh đi tìm mãi của người mình yêu
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 100 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9