Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 100 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Người_Thích_Đùa 01.06.2008 00:11:12 (permalink)
0
Đơn Phương
 
Em không biết vì sao em lẻ bóng?
Chỉ vì em không mở cửa trái tim
Sau cơn mưa , làn gió nhẹ em đềm
Đem mộng ước lấp đầy kí ức
 
Em chỉ thấy hoa vườn đang khoe sắc
Đâu biết rằng có kẻ trộm nhìn em
Thầm mong rằng mái tóc mảnh vai mềm
Sẽ tìm đến nơi mình làm điểm tựa
 
Nhánh hoa vàng em từng gửi nụ hôn
"Hắn" hái về ép khô trong trang vở
Viết bài thơ để đưa vào nỗi nhớ
Để ấp ôm một mối tình đầu...
 
Giọt sầu ơi
Hãy thôi rơi
Để người lẻ bóng không còn xót xa...
 
 
Tóc nâu 04.06.2008 21:34:26 (permalink)
0



VỌNG  TƯỞNG


Em vẫn biết sau cơn mưa, trời lại sáng
Đời lắm buồn nhưng vẫn thoảng niềm vui
Nước mắt khô, môi lại thắm nụ cười
Trong bi thiết vẫn còn niềm hy vọng...!

Nhưng làm sao để lấp đầy khoảng trống?
Chút hư tình... càng lạc lỏng mà thôi,
Dây tâm tư vương khoảnh khắc bồi hồi...
Rồi tắt lịm, chìm dần theo quên lãng !

Đến rồi đi, hương tình như trăng sáng
Khuyết mặt buồn, lãng đãng gợi ước mơ...
Và những khi tròn lặng giấc mộng hờ,
Theo mây gió luân hoàn, con trăng vỡ...

Bóng cút côi giữa bãi chiều nhung nhớ
Niệm tay buồn giữ hoa nhỏ tàn hương...
Bài thơ xưa phai nhạt khúc tỏ tường...
Nghe xơ xác: hoa, thơ, tình... vọng tưởng !


Tóc nâu



Như vầy chắc N_T_Đ càng thấy..." Đơn phương " hơn nữa đó!Chẳng thể nào ráp vần cho vui được nên đành vậy....





Tóc nâu 05.06.2008 01:22:01 (permalink)
0


VÔ ĐỀ ( 3)


Vén rèm cửa sổ nhìn mưa...
Ô khung mờ nhạt, giọt lưa thưa mềm...
Rơi trên cánh lá êm êm,
Nghe sao như thể mưa đêm cuối mùa !

Thơ buồn như ngọn gió đưa,
Thong dong con chữ chưa vừa mực khô
Giấy còn đậm nét vập vồ,
Lỡ loang vận, điệp... bút thờ ơ rơi...

Ngữa tay đón giọt mưa đời,
Chợt nghe thoảng lạnh, ngút ngơi gợn sầu.
Niềm vui vỗ cánh về đâu?
Lặng hồn tơ tưởng, nát nhầu giấc mơ...


Tóc nâu




jacaranda 05.06.2008 02:37:20 (permalink)
0

Em Buồn ?


Em buồn để gió lặng lờ
Để mưa rơi hạt lơ ngơ tình nầy
Rằng em có biết là đây
Vẫn còn một gã đêm ngày nhớ nhung

Tháng năm vẫn muốn họa cùng
Dòng vô đề ấy gửi vùng gió mây
Rằng em có biết còn đây
Dòng thơ ngày cũ chất đầy luyến thương

Mưa rơi, rơi suốt đêm trường
Em đừng buồn nữa ... vô thường đó thôi
Hãy nâng niu mối tình tôi
Để cho đôi bóng có đôi bên đời


jacaranda
Người_Thích_Đùa 05.06.2008 19:09:59 (permalink)
0
Hãy vui...
 
Tuy mộng tưởng , đó vẫn là tình mộng
Chảy trong tim..dòng máu nóng chân tình
Khi em thấy trong tim mình khỏang trống
Đó là vì đang mở cửa đợi tình yêu
 
Khi ai kia ngấp nghé cửa trong chiều
Tay thư ngỏ mong sao người chấp nhận
Anh ước mong sẽ là dòng máu nóng
Sẽ chảy trong tim kẻ đợi người chờ
 
Lấp đầy ắp tim em bằng hạnh phúc
Bằng tình yêu anh mang đến cho em
Rồi tình đến sẽ không còn vọng tưởng
Tình cháy nồng như ước vọng mùa xuân
 
Rồi môi hoa sẽ nở nụ cười xuân
Mang người ngọc đến gần anh chút nữa
Cho đôi tim vui càng thêm vui nữa
Cho ấm lòng sau thóang đợi mùa đông
 
Tóc nâu 07.06.2008 17:36:01 (permalink)
0


Em Buồn ?


Em buồn để gió lặng lờ
Để mưa rơi hạt lơ ngơ tình nầy
Rằng em có biết là đây
Vẫn còn một gã đêm ngày nhớ nhung

Tháng năm vẫn muốn họa cùng
Dòng vô đề ấy gửi vùng gió mây
Rằng em có biết còn đây
Dòng thơ ngày cũ chất đầy luyến thương

Mưa rơi, rơi suốt đêm trường
Em đừng buồn nữa ... vô thường đó thôi
Hãy nâng niu mối tình tôi
Để cho đôi bóng có đôi bên đời


jacaranda

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/5ECF324746CB4E888F39527E972B6ABF.jpg[/image]


TỪ  ĐÂU



Từ đâu, ngôn ngữ ngập đời?
Phủ hồn đêm lạnh ngát lời yêu thương.
Ta về đoạn kết con đường,
Để bao nhung nhớ theo sương phai nhoà.

Từ đâu gió mát phương xa?
Theo con nắng hạ quyện tà mênh mông.
Dáng ai về đến cạnh lòng,
Dâng trong tay ấm đường cong trăng chiều...!

Từ đâu về vỗ hắt hiu?
Khôn nguôi hờn giận, xuôi chiều nước trôi.
Mối tình em đã nhận rồi,
Nụ cười trong mắt, tay mời... tay đan!

Từ anh hoa nắng rợp vàng,
Hôn lên cánh áo cô nàng đang mơ...
Anh à, em mãi dại khờ...
Vì anh tô thắm tình thơ vẽ vời !



Tóc nâu




<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2008 17:38:24 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
onlyyou 07.06.2008 19:04:09 (permalink)
0
 
   Từ đâu
 
Từ đâu lệ đắng tuôn rơi
Từng giọt từng giọt đau lời yêu thương
Cõi lòng hiu hắt thê lương
Thấy như vạn vật cũng vương u hoài
 
Từ đâu phải nếm trần ai
Để vần thơ cũng chất đầy gió giông
Đất trời bát ngát mênh mông
Mà sao xây mãi vẫn không thành nhà
 
Từ đâu hồn hóa dại khờ
..................
...........
______________________
 
ONLY
 
 
 
 
"Từ đâu" của Tóc nâu mênh mang quá... ONLYYOU viết đến vậy thôi... còn lại là bài tập cho học trò đó.
Vậy là học trò đi ngang cửa lớp, thấy thầy ủ rũ ngán quá thế là đi ra quán nhậu chơi hả... giỏi nhỉ... hình phạt nào mới xứng đáng đây.... Tóc nâu đâu...
 
Tóc nâu 09.06.2008 17:04:44 (permalink)
0


Từ đâu
 
Từ đâu lệ đắng tuôn rơi
Từng giọt từng giọt đau lời yêu thương
Cõi lòng hiu hắt thê lương
Thấy như vạn vật cũng vương u hoài
 
Từ đâu phải nếm trần ai
Để vần thơ cũng chất đầy gió giông
Đất trời bát ngát mênh mông
Mà sao xây mãi vẫn không thành nhà
 
Từ đâu hồn hóa dại khờ
..................
...........
______________________
 
ONLY

"Từ đâu" của Tóc nâu mênh mang quá... ONLYYOU viết đến vậy thôi... còn lại là bài tập cho học trò đó.
Vậy là học trò đi ngang cửa lớp, thấy thầy ủ rũ ngán quá thế là đi ra quán nhậu chơi hả... giỏi nhỉ... hình phạt nào mới xứng đáng đây.... Tóc nâu đâu...


Dạ a........ trò đây, hic, thầy ghé qua để kiếm chiện rầy la hay sao đây, bôi bác trò nghen, đâu có đi ra quán nhậu hồi nào, trò chỉ mua riêng cho mình một chai....xị đế, rùi... leo lên cây ngồi đong đưa và tu cho hết...rượu sầu í mừ.... ! Nghe thầy kêu... trò tuột xuống... trả bài nè....en híp trò quá , trò dìa lăn đùng ra khóc dí cô để coi...ai  sợ ai.....


Từ đâu....( nối tiếp )


Từ đâu hồn hoá dại khờ
Tâm tư nát vụn trên bờ nhớ mong!
Giòng sông khuấy động viễn vông
Hay tình trao gởi chênh chông sóng buồn...

Từ đâu ngấn lệ trào tuôn
Rơi ướt vai áo, rơi suông mắt đời...
Gọi từ tiềm thức : " Người ơi ,
Nghe chăng thổn thức trong lời nghẹn đau..."


Tóc nâu



onlyyou 09.06.2008 22:10:32 (permalink)
0
 
     Từ đâu
 
Từ đâu ta được gặp nhau
Thấy người ý hợp tâm đầu... vấn vương
Cùng đi đến cuối con đường
Đồng cam cộng khổ yêu thương nồng nàn
 
Từ đâu biển nổi sóng cồn
Dạt dào da diết êm êm ru bờ
Phải duyên mãi mãi đợi chờ
Linh hồn thể xác trao cho nhau rồi
 
Từ đâu người biết yêu người
Thi ca nhạc họa thay lời tình chung
Trăm năm chưa cạn sông Tương
Hẹn nhau kiếp nữa trùng phùng phu thê
____________________
 
ONLY
 
 
 
Trò ngoan ngoan quá đi thôi
Biết thầy chỉ sợ một người nên... cứ dọa chơi chứ gì...

Trò giỏi thật nha, có xị đế mà không mời thầy đôi chung... mấy ngày rồi thầy bị cô phạt... trò có thấy thương thương chút nào không vậy
ONLYYOU viết tiếp Từ đâu... chẳng biết rồi có đến đâu được không...? Tóc nâu thích đến đâu nào...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2008 22:12:35 bởi onlyyou >
jacaranda 10.06.2008 01:40:15 (permalink)
0
TỪ  ĐÂU


Từ đâu, ngôn ngữ ngập đời?
Phủ hồn đêm lạnh ngát lời yêu thương.
Ta về đoạn kết con đường,
Để bao nhung nhớ theo sương phai nhoà.

Từ đâu gió mát phương xa?
Theo con nắng hạ quyện tà mênh mông.
Dáng ai về đến cạnh lòng,
Dâng trong tay ấm đường cong trăng chiều...!

Từ đâu về vỗ hắt hiu?
Khôn nguôi hờn giận, xuôi chiều nước trôi.
Mối tình em đã nhận rồi,
Nụ cười trong mắt, tay mời... tay đan!

Từ anh hoa nắng rợp vàng,
Hôn lên cánh áo cô nàng đang mơ...
Anh à, em mãi dại khờ...
Vì anh tô thắm tình thơ vẽ vời !



Tóc nâu





...Ngọt Ngào Đôi Tim


Dẫu phai tóc trắng cuối đời
Vẫn mong em viết những lời thơ ngây
Ươm mơ hứng trọn nắng ngày
Sưởi từng ước vọng chứa đầy yêu thương

Em ơi tình mãi còn vương
Ngại chi tóc điểm màu sương cuối trời
Đoạn kết tia mắt thay lời
Hai con tim nhỏ ai mời mà yêu ?

Đưa nhau ngắm lá rơi chiều
Tay đan tay ấm cho nhiều xuyến xao
Thu xưa em thắm má đào
Thu nay tình lại ngọt ngào thêm hơn

Hãy giữ lại chút dỗi hờn
Sâu trong đáy mắt từng cơn sóng tình
Có chút buồn, có chút xinh
Để ta say ngất lúc mình bên nhau


jacaranda

 
 
 
Có món quà nho nhỏ tặng em TN nè --> Papa Aime Maman <--- nhấn vào


<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2008 02:48:46 bởi jacaranda >
Lam Hồng Minh 10.06.2008 05:52:33 (permalink)
0

"Từ đâu" của Tóc nâu mênh mang quá... ONLYYOU viết đến vậy thôi... còn lại là bài tập cho học trò đó.
Vậy là học trò đi ngang cửa lớp, thấy thầy ủ rũ ngán quá thế là đi ra quán nhậu chơi hả... giỏi nhỉ... hình phạt nào mới xứng đáng đây.... Tóc nâu đâu...

Dạ a........ trò đây, hic, thầy ghé qua để kiếm chiện rầy la hay sao đây, bôi bác trò nghen, đâu có đi ra quán nhậu hồi nào, trò chỉ mua riêng cho mình một chai....xị đế, rùi... leo lên cây ngồi đong đưa và tu cho hết...rượu sầu í mừ.... ! Nghe thầy kêu... trò tuột xuống... trả bài nè....en híp trò quá , trò dìa lăn đùng ra khóc dí cô để coi...ai sợ ai.....

Tóc Nâu ơi... Trò mừ khóc dzí cô thì chắc không có sao, nhưng rủi cô khóc luôn thì trò mệt dữ à...
Thầy OnLyYou ơi... hỏng ấy trò bày như dzì nè thầy coi có được không hỉ? hết 3 thầy trò mình cùng đi ra quán nhậu trước đi rồi sau mí tính nha. Như dzi. thầy cũng bớt ủ rũ, dzị đươc chưa LION yêu dấu...!! í... thầy yêu dấu.... !!

Lam Hồng Minh 10.06.2008 06:19:30 (permalink)
0


...Ngọt Ngào Đôi Tim


Dẫu phai tóc trắng cuối đời
Vẫn mong em viết những lời thơ ngây
Ươm mơ hứng trọn nắng ngày
Sưởi từng ước vọng chứa đầy yêu thương

Em ơi tình mãi còn vương
Ngại chi tóc điểm màu sương cuối trời
Đoạn kết tia mắt thay lời
Hai con tim nhỏ ai mời mà yêu ?

Đưa nhau ngắm lá rơi chiều
Tay đan tay ấm cho nhiều xuyến xao
Thu xưa em thắm má đào
Thu nay tình lại ngọt ngào thêm hơn

Hãy giữ lại chút dỗi hờn
Sâu trong đáy mắt từng cơn sóng tình
Có chút buồn, có chút xinh
Để ta say ngất lúc mình bên nhau

jacaranda



Xin còn nhớ nhau...

Dẫu xuân là những tàn phai
Ngọt ngào ở lại gió bay tủi hờn
Dẫu đời phai nhạt màu son
Xin cho nhau mãi lòng còn luyến lưu

Rót tình ngập những mùa thu
Lá rơi rừng mộng mây ru nắng vàng
Gởi tình vương sợi mây hoang
Gói mây trong áo ủ ngàn giấc mơ

Đôi tim còn đập nhịp chờ
Vết nhăn vầng trán ghi thơ trữ tình
Hồ thu gợn sóng lung linh
Mắt thu ngơ ngác hỏi tình về chưa ?

Bụi hồng về lấp cơn mưa
Trăng lên soi bóng tình xưa mãi về
Có chút sầu, có chút mê
Có đôi tim nhớ lời thề nghìn năm...

Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2008 06:28:38 bởi Lam Hồng Minh >
Mỹ Trinh 10.06.2008 06:56:19 (permalink)
0
Từ đâu

Từ đâu ta được gặp nhau
Thấy người ý hợp tâm đầu... vấn vương
Cùng đi đến cuối con đường
Đồng cam cộng khổ yêu thương nồng nàn

Từ đâu biển nổi sóng cồn
Dạt dào da diết êm êm ru bờ
Phải duyên mãi mãi đợi chờ
Linh hồn thể xác trao cho nhau rồi

Từ đâu người biết yêu người
Thi ca nhạc họa thay lời tình chung
Trăm năm chưa cạn sông Tương
Hẹn nhau kiếp nữa trùng phùng phu thê
____________________

ONLY


Từ kiếp nào

Từ kiếp nào ta tìm nhau
Non cao bể rộng sóng gào biển xanh
Từ kiếp nào lá xa cành
Cho thu héo hắt cho anh xa người

Từ kiếp nào hỡi tình ơi!
Êm êm gió hát nắng rơi ngọt ngào
Cho đêm nằm mộng chiêm bao
Cho chim tung cánh bay vào cõi mơ

Từ kiếp nào ta vẫn chờ
Nụ thơ hôn áo lụa tơ ngọt mềm
Từ kiếp nào anh gặp em
Ghi lên vết khắc cho đêm thật dài...

Mỹ Trinh

ONLYYOU ơi.... không còn nhớ rõ đã bao lâu rồi em không có xuống phố để gặp người thơ được... Có người thơ nào nhớ người thơ nào không vậy ta?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2008 06:59:08 bởi Mỹ Trinh >
Tóc nâu 10.06.2008 20:53:14 (permalink)
0


Từ đâu

 

Từ đâu ta được gặp nhau

Thấy người ý hợp tâm đầu... vấn vương
Cùng đi đến cuối con đường
Đồng cam cộng khổ yêu thương nồng nàn
 
Từ đâu biển nổi sóng cồn
Dạt dào da diết êm êm ru bờ
Phải duyên mãi mãi đợi chờ
Linh hồn thể xác trao cho nhau rồi
 
Từ đâu người biết yêu người
Thi ca nhạc họa thay lời tình chung
Trăm năm chưa cạn sông Tương
Hẹn nhau kiếp nữa trùng phùng phu thê
____________________
 
ONLY
 
 
  ONLYYOU viết tiếp Từ đâu... chẳng biết rồi có đến đâu được không...? Tóc nâu thích đến đâu nào...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/3459329C1A304D318D4AF89A0EDB34E4.jpg[/image]

Tại sao phải đến đâu... hử thầy? Được hay không gì thì... trò trả lời vậy nè....


TỪ  TA...


Từ ta mắt liếc, môi cười...
Từ tim rối loạn...,khi người kề bên!
Lặng nghe hơi thở..., ơi mềm
Chuyển từ gió thoảng êm êm...ru hồn!

Từ ta kết những từ ngôn,
Trải lên thơ, mộng...bồn chồn cõi chung!
Hai hồn quyện chốn muôn trùng
Lâng lâng bay bổng giữa vùng yêu thương...

Từ ta vượt những đoạn trường,
Bể dâu xô ngã, bức tường xoá tên...
Ta về ân nghĩa đáp đền,
Nồng hương hạnh phúc, gọi tên một người!

Tình anh, trùng điệp ngàn khơi...
Tình em, diệu thắm nung đời miên miên....


Tóc nâu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2008 22:24:32 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Tóc nâu 10.06.2008 21:05:39 (permalink)
0


Có thầy ghé thăm, bỗng nhiên nơi này được khách tới chơi...., Thầy ơi,hồn thơ và hồn người....bay bay nhịp nhàng ...rùi đó nha!
Đề nghị của LHM coi được à, " nhậu " vài xị để thầy trút bớt nỗi niềm..., sau đó  sẽ có hai "tư vấn chuyên môn..." lập nghiệp tại gia á!

Xin chào Mỹ Trinh và Lam Hồng muội muội ( còn gọi được bí danh này hông ta????? ), chúc hai bạn vui với thơ của thầy ONLY hén !





Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 100 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9