Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 100 trang, bài viết từ 751 đến 765 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Tóc nâu 10.06.2008 21:19:14 (permalink)
0



 ...Ngọt Ngào Đôi Tim


Dẫu phai tóc trắng cuối đời
Vẫn mong em viết những lời thơ ngây
Ươm mơ hứng trọn nắng ngày
Sưởi từng ước vọng chứa đầy yêu thương

Em ơi tình mãi còn vương
Ngại chi tóc điểm màu sương cuối trời
Đoạn kết tia mắt thay lời
Hai con tim nhỏ ai mời mà yêu ?

Đưa nhau ngắm lá rơi chiều
Tay đan tay ấm cho nhiều xuyến xao
Thu xưa em thắm má đào
Thu nay tình lại ngọt ngào thêm hơn

Hãy giữ lại chút dỗi hờn
Sâu trong đáy mắt từng cơn sóng tình
Có chút buồn, có chút xinh
Để ta say ngất lúc mình bên nhau


jacaranda







VẤN  VÊ  CHẲNG  RỜI !


Bài thơ của tuổi về chiều
Vẫn lời nồng cháy, chắt chiu nghĩa tình.
Yêu từ thuở mộng nguyên trinh,
Và nay đã nửa dặm trình đi chung...

Thắm sâu ân ái vô cùng,
Chải bằng lược mộng, tương phùng gương soi.
Bóng đôi dưới ánh đèn ngời...
Xiết bao nồng mặn , ngọt đời nụ hôn!

Tránh sao được những dỗi hờn,
Chút mầm ghen dại... lơn mơn thuở nào
Vì lo, vì sợ ngày nao...
Trầm thăng cuộc sống, nhạt màu đam mê.

Sắt son, ta trọn duyên thề,
Tiếng lòng hai đứa vấn vê chẳng rời...


Tóc nâu


Anh Ja ơi! Sao Tóc dzô đó mừ nó im hơi lặng tiếng hừa? Chờ anh chỉ đường dẫn lối nữa đó nghen...



onlyyou 11.06.2008 07:11:31 (permalink)
0
 
    Từ kiếp nào
 
Từ kiếp nào tình dâng đầy
Tim bao la thế chỉ xây một buồng
Dành riêng cho một người thương
Muôn chung nghìn tứ vấn vương ngọt mềm
 
Từ kiếp nào nợ hay duyên
Buộc ràng cho bến với thuyền có nhau
Hỡi trăng gửi mộng về đâu
Khuyết tròn chìm nổi bể dâu không già
 
Từ kiếp nào bướm yêu hoa
Đắm say hương phấn thiết tha hẹn thề
Trầm tư bên ánh đèn khuya
Thanh Hằng yêu dấu trở về cùng thơ
______________________
 
ONLY
 
 
 
Mỹ Trinh ơi... người đang thả hồn chân mây góc bể nào vậy... Từ kiếp nào của người đã khiến ONLYYOU lạc phố rồi... từ nay, nếu muốn xuống phố có lẽ ONLYYOU phải gọi mấy học trò đi cùng... hic hic
onlyyou 11.06.2008 07:23:23 (permalink)
0
 
    Từ thơ
 
Từ thơ nên nghĩa tri âm
Mang yêu thương ghép thành vần uyên ương
Xót người lữ thứ tha hương
Anh gửi vào chữ nồng nàn tình quê
 
Kinh đô chan chứa nắng hè
Anh soạn tương khúc cho ve ru hời
Lắng lòng nghe dĩ vãng trôi
Qua vùng kỷ niệm rối bời tâm tư
 
Từ đâu chợt thấy... hình như
Tâm hồn xao xuyến lạc mơ cùng người
Lung linh vườn mộng trăng soi
Mắt chìm trong mắt bồi hồi vòng tay
 
Thiên đường hạnh phúc là đây
Xa lòng cách mặt nhưng đầy cảm thông
Em ơi... tơ thắm chỉ hồng
Se duyên đôi lứa tình chung trọn đời
____________________
 
ONLY
 
 
 
 
Học trò giỏi ha... thầy trò mình đi nhậu luôn được chưa... về nhà rồi thầy bị cô phạt tiếp thì trò nhớ đưa bài tập này cho cô...
.... nghe cái nghề quân sư tại gia mà ONLYYOU thấy bất an này...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2008 07:24:28 bởi onlyyou >
SuongAnh 13.06.2008 20:49:58 (permalink)
0
 Có Còn Đam Mê
 
Hỏi ngưòi có còn đam mê
Tình si chờ đón em về từ xa
Nhớ sao lời ru thiết tha
Một thời anh đã... say ngà hồn em
 
Hàng cây bóng ngã hiên thềm
Soi vào chiếc bóng cuả em rũ sầu
Bây giờ anh đang nơi đâu?
Cưả nhà đóng kín mái lầu phủ rêu
 
Còn đâu ngày tháng chuộng chiều
Anh đà xa lắc...hắt hiu tình buồn
Ghìm môi nén lệ đừng tuôn
Tay mang hành lý chân buồn quay đi
 
Ôm lòng một nỗi tình si
Dùng dằng nưả ở nưả đi nửa về
Biết người có còn đam mê
Còn thương còn nhớ lời thề ngày nao...
 
Sương Anh
 
Anh Tóc ui...em Sương về rồi nè...hổng biết......anh còn nhớ tới em hôn?...còn em nhớ đến thần hồn đảo điên...  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2008 20:52:23 bởi SuongAnh >
Tóc nâu 16.06.2008 06:14:50 (permalink)
0


Từ thơ
 
Từ thơ nên nghĩa tri âm
Mang yêu thương ghép thành vần uyên ương
Xót người lữ thứ tha hương
Anh gửi vào chữ nồng nàn tình quê
 
Kinh đô chan chứa nắng hè
Anh soạn tương khúc cho ve ru hời
Lắng lòng nghe dĩ vãng trôi
Qua vùng kỷ niệm rối bời tâm tư
 
Từ đâu chợt thấy... hình như
Tâm hồn xao xuyến lạc mơ cùng người
Lung linh vườn mộng trăng soi
Mắt chìm trong mắt bồi hồi vòng tay
 
Thiên đường hạnh phúc là đây
Xa lòng cách mặt nhưng đầy cảm thông
Em ơi... tơ thắm chỉ hồng
Se duyên đôi lứa tình chung trọn đời
____________________
 
ONLY
 
 
 
 
Học trò giỏi ha... thầy trò mình đi nhậu luôn được chưa... về nhà rồi thầy bị cô phạt tiếp thì trò nhớ đưa bài tập này cho cô...
.... nghe cái nghề quân sư tại gia mà ONLYYOU thấy bất an này...


Xời ơi, thầy đừng có lo " quân sư quạt mo  " này có bị " hố " thì đổ thừa tại học bài của....ai hổng bít nữa! Đưa bài của thầy kèm luôn bài của trò hén..., như vậy cô thầy lỡ giận nhau thì có trò làm chứng...


CÒN   KHÔNG ?


Có còn không những giấc mơ?
Khi ngày với tháng hững hờ đi qua...
Anh giờ là...của người ta,
Nói chi thêm nữa, chỉ là gợi đau!

Hè sang ve vẫn hát sầu,
Phượng vô tình đỏ như màu máu tim!
Nắng xưa nửa vạt im lìm,
Lạc loài nửa vạt kiếm tìm nửa kia.

Mưa hè chợt ướt đầm đìa
Nhìn bong bóng vỡ, khóc lìa tình ta.
Thoảng gần, vốn dĩ rất xa
Vòng tay lạnh cóng, ướt xoà giọt mưa...

Còn đâu mơ ước một mùa
Rối ren chỉ nhớ, rách vừa sợi thương.
Thôi thì tình chẳng còn vương,
Em xin trả lại... nợ tương tư... buồn!


Tóc nâu



Tóc nâu 16.06.2008 17:41:27 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/D55F18AD4F64428F8C6CE0984C167327.jpg[/image]


RƠI MÃI...



Mắt tình xưa, bây chừ là ráo hoảnh
Con tim buồn, héo úa theo tháng năm
Còn gì đâu khi trả hết nợ tằm
Trăm năm nữa, chỉ hồn thơ rơi lệ...

Thơ tôi rơi giữa giòng đời hoang phế,
Theo mây trời, cỡi bóng gió hoang vu...
Theo trăng đêm ngã bóng cõi niệm phù...
Chốn tĩnh lặng, thơ thả hồn mộng ảo.

Thơ tôi chờ khi bốn mùa thay áo
Khoác dịu dàng những thay đổi đời trao
Lúc bâng khuâng, khi tha thiết vạn màu
Thơ cười, khóc..theo vận tình muôn thuở !

Thơ tôi rơi trên triền đồi thương, nhớ
Hôn cỏ mềm, ôm ấp nụ hoa yêu..
Từ bình minh đến bóng xế về chiều
Rồi đêm xuống vẫn tự tình kể lể...

Thơ tôi rơi chẳng buồn lời câu nệ
Vần đơn sơ như thể cuộc đời riêng
Không xa hoa, chẳng thiết những ngẫm nghiền
Tàn một kiếp vẫn tình thơ rơi mãi.....


Tóc nâu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2008 17:48:17 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Tóc nâu 16.06.2008 17:44:59 (permalink)
0



CÒN GÌ...?


Còn gì để kể nhau nghe?
Khi bài thơ cũ đã nhòe mực xưa !
Tiếc sầu chi nữa, ơi thừa...
Khi không chung bóng đón đưa thuở nào.

Nhắc làm chi, gợn xôn xao...
Tay ngoan, tay ấm đan nhau cuối đường
Tóc thề còn thoảng mùi hương?
Nụ hôn dại dột, dễ thương vô ngần...

Nắng hiền dỗ ngọt thềm sân,
Anh thương em nhỏ, tần ngần dăm câu...
Thế rồi như nước qua cầu
Thế rồi ta mãi khóc sầu tỉ tê !

Bao giờ chung lối ta về?
Bao giờ gặp lại...sợ tê tái lòng !
Thôi thì, mộng đẹp hư không...
Trăm năm chôn kín theo giòng bể dâu...


Tóc nâu



tairuoi12pt2 16.06.2008 19:04:04 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu




CÒN GÌ...?


Còn gì để kể nhau nghe?
Khi bài thơ cũ đã nhòe mực xưa !
Tiếc sầu chi nữa, ơi thừa...
Khi không chung bóng đón đưa thuở nào.
...


Tóc nâu
 
 



 


 
trong thư quán em thích nhất là đọc thơ anh tóc nâu cả anh jacaranda.cho em họa mấy vần
 
Bao giờ chung lối ta về?
Bao giờ gặp lại...sợ tê tái lòng !
Thôi thì, mộng đẹp hư không...
Trăm năm chôn kín theo giòng bể dâu...
 
 
Bây giờ còn lưu dấu nhau
Nhưng bài thơ cũ đã nhàu thời gian
Bây giờ lối cũ tan hoang
Em ơi em có mơ màng...tóc nâu

 
Phuongxa 17.06.2008 05:41:14 (permalink)
0
 
 
 
CÒN KHÔNG ?


Có còn không những giấc mơ?
Khi ngày với tháng hững hờ đi qua...
Anh giờ là...của người ta,
Nói chi thêm nữa, chỉ là gợi đau!

Hè sang ve vẫn hát sầu,
Phượng vô tình đỏ như màu máu tim!
Nắng xưa nửa vạt im lìm,
Lạc loài nửa vạt kiếm tìm nửa kia.

Mưa hè chợt ướt đầm đìa
Nhìn bong bóng vỡ, khóc lìa tình ta.
Thoảng gần, vốn dĩ rất xa
Vòng tay lạnh cóng, ướt xoà giọt mưa...

Còn đâu mơ ước một mùa
Rối ren chỉ nhớ, rách vừa sợi thương.
Thôi thì tình chẳng còn vương,
Em xin trả lại... nợ tương tư... buồn!


Tóc nâu
 
 
 
Nét mày của em!
 
 
Có duyên một góc chân mày
Anh thương anh nhớ cả ngày lẫn đêm
Màu hoa hạ thắm máu tim
Cớ sao hờn giận trốn tìm hở em?
 
Nắng buồn nửa vạt lặng im
Mây trời che thấp biết tìm nắng đâu?
Đong đưa một nửa trái sầu
Chớ rơi ngấn lệ cho mầu môi phai!
 
Từ em hồng giọt ban mai
Lung linh hơ sưởi ấm hoài lòng anh
Sao rơi đáy mắt long lanh
Soi vào để thấy hồn anh đợi chờ.
 
Nắng ơi! đừng khóc bơ vơ
Rừng ơi! đừng để núi giờ ngẩn ngơ
Về nghe thương nhớ vô bờ
Hờn ghen ai buộc  hững hờ vào thơ.
 
 
Phuongxa
 
 
Phuongxa ghé qua thăm Tóc Nâu và các bạn.
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2008 06:10:48 bởi Phuongxa >
jacaranda 17.06.2008 08:59:53 (permalink)
0

trong thư quán em thích nhất là đọc thơ anh tóc nâu cả anh jacaranda.cho em họa mấy vần




Hihihi em tairuoi12pt2 cũng kêu mình bằng anh jacaranda luôn rồi  Anh ja chào em tairuoi12pt2 nha, chúc em luôn vui nhé



CÒN GÌ...?


Còn gì để kể nhau nghe?
Khi bài thơ cũ đã nhòe mực xưa !
Tiếc sầu chi nữa, ơi thừa...
Khi không chung bóng đón đưa thuở nào.

Nhắc làm chi, gợn xôn xao...
Tay ngoan, tay ấm đan nhau cuối đường
Tóc thề còn thoảng mùi hương?
Nụ hôn dại dột, dễ thương vô ngần...

Nắng hiền dỗ ngọt thềm sân,
Anh thương em nhỏ, tần ngần dăm câu...
Thế rồi như nước qua cầu
Thế rồi ta mãi khóc sầu tỉ tê !

Bao giờ chung lối ta về?
Bao giờ gặp lại...sợ tê tái lòng !
Thôi thì, mộng đẹp hư không...
Trăm năm chôn kín theo giòng bể dâu...


Tóc nâu





Còn Mơ ...


Bên em năm tháng mưa ngâu
Bên tôi xào xạc lá sầu ngẩn ngơ
Mực nhòe, giấy rách ... vẫn thơ
Lời tôi đã thuộc nên mơ vẫn hoài

Đã yêu đâu quản năm dài
Tháng buồn, ngày nhớ miệt mài vẫn yêu
Nụ hôn em gửi một chiều
Vẫn còn đây ngọt liêu xiêu lối về

Tình xưa năm tháng đê mê
Chắt chiu tôi gửi mộng về bên em
Có nghe gió hát êm đềm ?
Ấy lời tôi gửi ngọt mềm xiết bao

Nhìn em giấc ngủ xanh xao
Lòng tôi thương quá lòng nào được yên
Mong em vơi bớt ưu phiền
Để lòng thanh thản ... trách duyên làm gì


jacaranda
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2008 09:02:09 bởi jacaranda >
tairuoi12pt2 17.06.2008 11:06:04 (permalink)
0
Hihihi em tairuoi12pt2 cũng kêu mình bằng anh jacaranda luôn rồi  Anh ja chào em tairuoi12pt2 nha, chúc em luôn vui nhé

 
chít cha.nhớ nhầm rồi. ANH jacaranda là CON GÁI mà.
em chào ANH CON GÁI.hehe
onlyyou 17.06.2008 13:39:45 (permalink)
0
 
 
CÒN KHÔNG ?


Có còn không những giấc mơ?
Khi ngày với tháng hững hờ đi qua...
Anh giờ là...của người ta,
Nói chi thêm nữa, chỉ là gợi đau!

Hè sang ve vẫn hát sầu,
Phượng vô tình đỏ như màu máu tim!
Nắng xưa nửa vạt im lìm,
Lạc loài nửa vạt kiếm tìm nửa kia.

Mưa hè chợt ướt đầm đìa
Nhìn bong bóng vỡ, khóc lìa tình ta.
Thoảng gần, vốn dĩ rất xa
Vòng tay lạnh cóng, ướt xoà giọt mưa...

Còn đâu mơ ước một mùa
Rối ren chỉ nhớ, rách vừa sợi thương.
Thôi thì tình chẳng còn vương,
Em xin trả lại... nợ tương tư... buồn!


Tóc nâu
 
 
 
Nét mày của em!
 
 
Có duyên một góc chân mày
Anh thương anh nhớ cả ngày lẫn đêm
Màu hoa hạ thắm máu tim
Cớ sao hờn giận trốn tìm hở em?
 
Nắng buồn nửa vạt lặng im
Mây trời che thấp biết tìm nắng đâu?
Đong đưa một nửa trái sầu
Chớ rơi ngấn lệ cho mầu môi phai!
 
Từ em hồng giọt ban mai
Lung linh hơ sưởi ấm hoài lòng anh
Sao rơi đáy mắt long lanh
Soi vào để thấy hồn anh đợi chờ.
 
Nắng ơi! đừng khóc bơ vơ
Rừng ơi! đừng để núi giờ ngẩn ngơ
Về nghe thương nhớ vô bờ
Hờn ghen ai buộc  hững hờ vào thơ.
 
 
Phuongxa
 
 
Phuongxa ghé qua thăm Tóc Nâu và các bạn.
 
 

Còn đây
 
Hạ nồng rộn rã tiếng ve
Thả hồn theo nắng mà nghe cháy lòng
Tại màu phượng quá tươi hồng
Hay... bởi khao khát trào dâng ngút ngàn
 
Đôi ta núi cách sông ngăn
Tơ loan khéo buộc trăm năm tâm đồng
Có khi trời nổi gió giông
Nhưng, nào ai dễ đổi dòng thời gian
 
Vì yêu nên mới hờn ghen
Vì ngày nhung nhớ nên đêm mơ màng
Quên làm sao những nồng nàn
Làm sao quên được chứa chan ân tình
 
Một lần dấu tích nguyên trinh
Thiên thu ghi khắc tim anh ơn này
Tận cùng góc bể chân mây
Tìm nhau cho phút sum vầy thăng hoa
______________________
 
ONLY
 
 
 
 
Tóc nâu ơi... trò đã liên minh với Cô hồi nào vậy... để hôm nay Phuongxa về phe Tóc nâu rồi này... từ đây chắc ONLYYOU bị phạt hoài mất thôi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2008 13:44:11 bởi onlyyou >
Tóc nâu 17.06.2008 19:43:47 (permalink)
0

Trích đoạn: tairuoi12pt2

Hihihi em tairuoi12pt2 cũng kêu mình bằng anh jacaranda luôn rồi  Anh ja chào em tairuoi12pt2 nha, chúc em luôn vui nhé


chít cha.nhớ nhầm rồi. ANH jacaranda là CON GÁI mà.
em chào ANH CON GÁI.hehe


Chu choa, sao dám chọc ghẹo tới anh JA của Tóc dị tairuoi12pt12 ! Coai chừng anh Tóc ra tay... là không nhẹ đâu đoá....[sm=icecream.gif]


jacaranda 18.06.2008 00:51:43 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu


Trích đoạn: tairuoi12pt2

Hihihi em tairuoi12pt2 cũng kêu mình bằng anh jacaranda luôn rồi  Anh ja chào em tairuoi12pt2 nha, chúc em luôn vui nhé


chít cha.nhớ nhầm rồi. ANH jacaranda là CON GÁI mà.
em chào ANH CON GÁI.hehe


Chu choa, sao dám chọc ghẹo tới anh JA của Tóc dị tairuoi12pt12 ! Coai chừng anh Tóc ra tay... là không nhẹ đâu đoá....[sm=icecream.gif]




 
 
 
Hahaha kêu mình bằng anh con gái...tairuoi12pt2 thiệt tình nha.... dễ thương ghê chưa, chọc anh ja tới em Tóc đang bận túi bụi mà cũng chạy vô lên tiếng luôn... hihihi
Tóc nâu 18.06.2008 21:52:56 (permalink)
0


Nét mày của em!
 
 
Có duyên một góc chân mày
Anh thương anh nhớ cả ngày lẫn đêm
Màu hoa hạ thắm máu tim
Cớ sao hờn giận trốn tìm hở em?
 
Nắng buồn nửa vạt lặng im
Mây trời che thấp biết tìm nắng đâu?
Đong đưa một nửa trái sầu
Chớ rơi ngấn lệ cho mầu môi phai!
 
Từ em hồng giọt ban mai
Lung linh hơ sưởi ấm hoài lòng anh
Sao rơi đáy mắt long lanh
Soi vào để thấy hồn anh đợi chờ.
 
Nắng ơi! đừng khóc bơ vơ
Rừng ơi! đừng để núi giờ ngẩn ngơ
Về nghe thương nhớ vô bờ
Hờn ghen ai buộc  hững hờ vào thơ.
 
 
Phuongxa
 
 
Phuongxa ghé qua thăm Tóc Nâu và các bạn.
 
 

Còn đây
 
Hạ nồng rộn rã tiếng ve
Thả hồn theo nắng mà nghe cháy lòng
Tại màu phượng quá tươi hồng
Hay... bởi khao khát trào dâng ngút ngàn
 
Đôi ta núi cách sông ngăn
Tơ loan khéo buộc trăm năm tâm đồng
Có khi trời nổi gió giông
Nhưng, nào ai dễ đổi dòng thời gian
 
Vì yêu nên mới hờn ghen
Vì ngày nhung nhớ nên đêm mơ màng
Quên làm sao những nồng nàn
Làm sao quên được chứa chan ân tình
 
Một lần dấu tích nguyên trinh
Thiên thu ghi khắc tim anh ơn này
Tận cùng góc bể chân mây
Tìm nhau cho phút sum vầy thăng hoa
______________________
 
ONLY
 
 
 
 
Tóc nâu ơi... trò đã liên minh với Cô hồi nào vậy... để hôm nay Phuongxa về phe Tóc nâu rồi này... từ đây chắc ONLYYOU bị phạt hoài mất thôi...


Thân chào phuongxa, lâu lắm không gặp đó...!  Cảm bài thơ của nàng rùi...!
Nghe thầy tự thán mà trò cầm lòng không đậu nên " đốt giai đoạn " dùm thầy nè!



Say  Khướt  Nỗi  Lòng....


Lời thơ như những cánh hoa
Lung linh trong gió, đến là đáng yêu.
Biết tình anh chứa vạn điều
Như tranh ai hoạ, ai thêu... tặng đời.

Gởi nhau giao cảm người ơi !
Xa xăm vạn lý vẫn ngời nhớ thương
Chia nhau nửa giấc mộng thường,
Đón tình huyễn vọng, lối đường_hồn song...

Vần thơ say khướt nỗi lòng
Men yêu ấp ủ những mong, những chờ.
Nghe đời thơm ngát hương mơ...
Say say cơn mộng, lượn lờ đôi tim!

Rồi qua bao nổi, bao chìm
Khó khăn, gian khổ ! Ta tìm về nhau...
Trầu têm, cau xẻ...ngọt màu
Đỏ môi đôi lứa, bạc đầu bên nhau.


Tóc nâu





Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 100 trang, bài viết từ 751 đến 765 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9