Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 100 trang, bài viết từ 766 đến 780 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Phuongxa 21.06.2008 23:21:43 (permalink)
0
 
 
 
Say Khướt Nỗi Lòng....


Lời thơ như những cánh hoa
Lung linh trong gió, đến là đáng yêu.
Biết tình anh chứa vạn điều
Như tranh ai hoạ, ai thêu... tặng đời.

Gởi nhau giao cảm người ơi !
Xa xăm vạn lý vẫn ngời nhớ thương
Chia nhau nửa giấc mộng thường,
Đón tình huyễn vọng, lối đường_hồn song...

Vần thơ say khướt nỗi lòng
Men yêu ấp ủ những mong, những chờ.
Nghe đời thơm ngát hương mơ...
Say say cơn mộng, lượn lờ đôi tim!

Rồi qua bao nổi, bao chìm
Khó khăn, gian khổ ! Ta tìm về nhau...
Trầu têm, cau xẻ...ngọt màu
Đỏ môi đôi lứa, bạc đầu bên nhau.


Tóc nâu
 
 
 
Đẹp Duyên
 
 
Thế là đượm thắm trầu vôi
Thế là oanh yến nên đôi..., chúc mừng!
Người về thêu vạn mùa xuân
Xây lầu tình ái, vui lần sang sông.
 
Trân châu bảo ngọc kết vòng
Xinh xinh bướm trắng hoa hồng sánh duyên
Uyên ương hạnh phúc ước nguyền
Vườn ươm mộng đẹp, nối liền cánh chim.
 
Nắng lên rạng ánh bình minh
Tiễn chân sáo nhỏ theo tình qua sông
Em đi áo lụa hương nồng
Mong thuyền xuôi mãi, bền lòng chung thân.
 
Rình rang đám cưới đâu... gần?
Rộn ràng pháo nổ vang rần...như xuân!
 
Hồn tôi tựa cửa bâng khuâng
Thế nào chắc cũng... đến lần lượt...tôi!!
 
 
Phuongxa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2008 09:02:55 bởi Phuongxa >
Tóc nâu 22.06.2008 16:52:14 (permalink)
0



 Có Còn Đam Mê
 
Hỏi người có còn đam mê
Tình si chờ đón em về từ xa
Nhớ sao lời ru thiết tha
Một thời anh đã... say ngà hồn em
 
Hàng cây bóng ngã hiên thềm
Soi vào chiếc bóng cuả em rũ sầu
Bây giờ anh đang nơi đâu?
Cưả nhà đóng kín mái lầu phủ rêu
 
Còn đâu ngày tháng chuộng chiều
Anh đà xa lắc...hắt hiu tình buồn
Ghìm môi nén lệ đừng tuôn
Tay mang hành lý chân buồn quay đi
 
Ôm lòng một nỗi tình si
Dùng dằng nưả ở nưả đi nửa về
Biết người có còn đam mê
Còn thương còn nhớ lời thề ngày nao...
 
Sương Anh
 
Anh Tóc ui...em Sương về rồi nè...hổng biết......anh còn nhớ tới em hôn?...còn em nhớ đến thần hồn đảo điên...


Thiệt hông? Phần của Tóc thì... cưng nghe nè....[sm=secret.gif]


NGÀN  LỜI YÊU_TRAO !


Mai kia, sương trắng mái đầu
Tình xưa vẫn nặng trĩu sầu vì em!
Không là hạnh phúc ấm êm,
Thì xin kỷ niệm đừng thêm phai tàn...

Mộng đời một thuở thênh thang,
Vào đêm huyền hoặc, trăng vàng lộng mơ.
Mây trời kết tụ đợi chờ,
Chở bao thương nhớ bâng quơ về người!

Dịu dàng vạt nắng vàng tươi,
Ngã lên vai mỏng của người tôi yêu...
Ôm ngoan cho tận ngày chiều,
Để nàng ngây dại, nhớ nhiều về tôi!

Em ơi! Đừng sợ đơn côi,
Hãy nghe lời gió từ tôi thầm thì...
Cạn đời tình mãi vu vi,
Ru em mộng lạc_khép mi gọi mời.

Cánh môi ngoan nhé em ơi!
Nụ hôn vụt thoáng.., ngàn lời Yêu_trao!


Tóc nâu




SuongAnh 22.06.2008 17:45:37 (permalink)
0



Thiệt hông? Phần của Tóc thì... cưng nghe nè....[sm=secret.gif]


NGÀN  LỜI YÊU_TRAO !


Mai kia, sương trắng mái đầu
Tình xưa vẫn nặng trĩu sầu vì em!
Không là hạnh phúc ấm êm,
Thì xin kỷ niệm đừng thêm phai tàn...

Mộng đời một thuở thênh thang,
Vào đêm huyền hoặc, trăng vàng lộng mơ.
Mây trời kết tụ đợi chờ,
Chở bao thương nhớ bâng quơ về người!

Dịu dàng vạt nắng vàng tươi,
Ngã lên vai mỏng của người tôi yêu...
Ôm ngoan cho tận ngày chiều,
Để nàng ngây dại, nhớ nhiều về tôi!

Em ơi! Đừng sợ đơn côi,
Hãy nghe lời gió từ tôi thầm thì...
Cạn đời tình mãi vu vi,
Ru em mộng lạc_khép mi gọi mời.

Cánh môi ngoan nhé em ơi!
Nụ hôn vụt thoáng.., ngàn lời Yêu_trao!


Tóc nâu




Biết rồi....còn hỏi thiệt hông nưã...ghét quá đi....
 
Tình Yêu Bừng Cháy Đam Mê
 
Lời ai khiến dạ xuyến xao
Càng làm thêm nhớ dạt dào ngưòi ơi...
Mi ngoan khẽ khép gọi mời
Nụ hôn ai đặt lên môi ngọt tình...
 
Ngày ngày tháng tháng thêm xinh
Đam mê vẫy gọi hai mình hoà duyên
Tình yêu cách trở đôi miền
Sao mà vẫn nhớ triền miên tháng ngày
 
Vần câu quấn quít mê say
Tình thơ chan chưá chưá đầy trong tim
Hai ta như thể đôi chim
Giang đôi cánh rộng đi tìm tổ chung...
 
Bao la bát ngát nghìn trùng
Đất trời rộng lớn mênh mông hải hà
Có đôi chim nhỏ thật thà
Mơ đời nồng ấm thiết tha mặn nồng
 
Người ơi! yêu lắm biết không?
Mộng cùng ai đó...tình hồng trăm năm
Tay anh làm gối em nằm
Tình yêu ấm áp thay chăn đêm về...
 
Tình yêu...bừng cháy...đam mê...
 
Sương Anh
Tóc nâu 23.06.2008 04:27:15 (permalink)
0


Còn Mơ ...


Bên em năm tháng mưa ngâu
Bên tôi xào xạc lá sầu ngẩn ngơ
Mực nhòe, giấy rách ... vẫn thơ
Lời tôi đã thuộc nên mơ vẫn hoài

Đã yêu đâu quản năm dài
Tháng buồn, ngày nhớ miệt mài vẫn yêu
Nụ hôn em gửi một chiều
Vẫn còn đây ngọt liêu xiêu lối về

Tình xưa năm tháng đê mê
Chắt chiu tôi gửi mộng về bên em
Có nghe gió hát êm đềm ?
Ấy lời tôi gửi ngọt mềm xiết bao

Nhìn em giấc ngủ xanh xao
Lòng tôi thương quá lòng nào được yên
Mong em vơi bớt ưu phiền
Để lòng thanh thản ... trách duyên làm gì


jacaranda





MẮT  CHIỀU...


Mắt chiều dõi cánh chim di
Ước mình chấp mộng bay đi tìm người...
Từ khi ta mất nụ cười,
Nhờ đôi mắt Nhớ... ngoai nguôi nỗi niềm.

Góc sầu, tim cứ lặng im,
Một lời không thoát - như dìm đớn đau.
Về bên bãi nhớ, biển sầu...
Thấy đời si dại, gục đầu... buồn riêng !

Đam mê, hờn tủi, luỵ phiền...
Vấn vương trọn kiếp - khóc duyên lỡ thì.
Một mình bia nợ khắc ghi,
Nhánh tình buồn rũ, còn gì tặng nhau?

Lỡ làng khi đắp bãi đầu,
Nấc tình khập khiểng, thấp cao... nối hàng.
Giờ đây đoạn cuối... hoang mang,
Mùa sang trắng xoá màu tang cuộc tình!


Tóc nâu



Tóc nâu 23.06.2008 04:42:14 (permalink)
0


GIẤU  VÀO  ĐÂU...?


Em giấu vào đâu những nhớ thương?
Để anh đừng biết suốt đêm trường,
Nằm nghe mưa gõ..., sầu hiên mái.
Rớt xuống thềm hoang giọt nhiễu nhương!

Em giấu vào đâu lời gọi mời?
Cứ vang, cứ vọng mãi không thôi...
Chuông tình, ai gióng... chiều thinh lặng ,
Để tâm chẳng tịnh, dậy khúc ngôi.

Em giấu vào đâu những trở trăn?
Ngẩn ngơ từ độ đã muộn mằn,
Tình bay về hướng nào... hư ảo
Đơn phòng cô quạnh, lạnh gối chăn!

Em giấu vào đâu hình bóng anh?
Buồng tim tan nát giấc mộng lành,
Tâm tư tàn úa theo năm tháng...
Thôi vậy, mộ sầu : Em có Anh !


Tóc nâu



onlyyou 25.06.2008 01:18:17 (permalink)
0
 
Say Khướt Nỗi Lòng....


Lời thơ như những cánh hoa
Lung linh trong gió, đến là đáng yêu.
Biết tình anh chứa vạn điều
Như tranh ai hoạ, ai thêu... tặng đời.

Gởi nhau giao cảm người ơi !
Xa xăm vạn lý vẫn ngời nhớ thương
Chia nhau nửa giấc mộng thường,
Đón tình huyễn vọng, lối đường_hồn song...

Vần thơ say khướt nỗi lòng
Men yêu ấp ủ những mong, những chờ.
Nghe đời thơm ngát hương mơ...
Say say cơn mộng, lượn lờ đôi tim!

Rồi qua bao nổi, bao chìm
Khó khăn, gian khổ ! Ta tìm về nhau...
Trầu têm, cau xẻ...ngọt màu
Đỏ môi đôi lứa, bạc đầu bên nhau.


Tóc nâu
 
 
 
Đẹp Duyên
 
 
Thế là đượm thắm trầu vôi
Thế là oanh yến nên đôi..., chúc mừng!
Người về thêu vạn mùa xuân
Xây lầu tình ái, vui lần sang sông.
 
Trân châu bảo ngọc kết vòng
Xinh xinh bướm trắng hoa hồng sánh duyên
Uyên ương hạnh phúc ước nguyền
Vườn ươm mộng đẹp, nối liền cánh chim.
 
Nắng lên rạng ánh bình minh
Tiễn chân sáo nhỏ theo tình qua sông
Em đi áo lụa hương nồng
Mong thuyền xuôi mãi, bền lòng chung thân.
 
Rình rang đám cưới đâu... gần?
Rộn ràng pháo nổ vang rần...như xuân!
 
Hồn tôi tựa cửa bâng khuâng
Thế nào chắc cũng... đến lần lượt...tôi!!
 
 
Phuongxa
 
 
Nên đôi
 
Hãy theo anh về... nhé em!
Trăng thề hai nửa ghép nên mộng vàng
Trăm năm tròn đạo tào khang
Thủy chung hiếu hạnh vẹn toàn thân tâm
 
Em ơi... hãy về cùng anh
Mùa ươm hoa trái trĩu cành ngọt thơm
Dập dìu oanh yến du xuân
Nồng nàn phượng đỏ mỗi lần hè sang
 
Chiều thu sương phủ mơ màng
Tóc đùa vũ khúc gió trăng diễm tình
Yêu kiều ngọc khiết băng thanh
Sắc hương nghiêng nước nghiêng thành... anh say
 
Ơi em... tình chất ngất đầy
Ru nhau tay ấm vòng tay tơ hồng
Môi cười trải nắng vào đông
Cảo thơm biên sử đôi lòng đẹp duyên
_______________________
 
ONLY
 
 
 
 
Tóc nâu học thuộc bài và hiểu ý ONLYYOU quá ha... giờ học trò muốn được thưởng gì nào... nếu đòi đi phố ngắm phượng đỏ, điệp vàng, bằng lăng tím thì nhớ chọn ngày Cô đi chơi vắng, biết không... kẻo mà... kẻo mà...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jacaranda 25.06.2008 03:21:00 (permalink)
0
GIẤU VÀO ĐÂU...?


Em giấu vào đâu những nhớ thương?
Để anh đừng biết suốt đêm trường,
Nằm nghe mưa gõ..., sầu hiên mái.
Rớt xuống thềm hoang giọt nhiễu nhương!


Em giấu vào đâu lời gọi mời?
Cứ vang, cứ vọng mãi không thôi...
Chuông tình, ai gióng... chiều thinh lặng ,
Để tâm chẳng tịnh, dậy khúc ngôi.

Em giấu vào đâu những trở trăn?
Ngẩn ngơ từ độ đã muộn mằn,
Tình bay về hướng nào... hư ảo
Đơn phòng cô quạnh, lạnh gối chăn!

Em giấu vào đâu hình bóng anh?
Buồng tim tan nát giấc mộng lành,
Tâm tư tàn úa theo năm tháng...
Thôi vậy, mộ sầu : Em có Anh !


Tóc nâu
 
 
 
 
 
Em Giấu Mà Chi...


Em giấu mà chi những nhớ thương
Để đêm mưa rớt ... thấu canh trường
Dẫu em gói trọn muôn ngàn lớp
Tôi vẫn nhìn ra những yêu thương

Em hãy giang tay đón gọi mời
Những lời nồng ấm ... điệu đàn rơi
Là khúc tình tôi luôn khao khát
Cùng em chắp nhịp suốt đoạn đời

Hãy giấu buồn vui ... vào trong thơ
Hư không tình ảo em mong chờ
Tháng năm thêu dệt còn nguyên đấy
Hương quyện thơm nồng những đêm mơ

Hình bóng tôi là những áng mây
Em muộn phiền chi theo tháng ngày
Lỡ mai tan rã theo làn gió
Lỗi lầm tôi đã ... để em say


jacaranda

 
SuongAnh 25.06.2008 03:37:56 (permalink)
0


GIẤU  VÀO  ĐÂU...?


Em giấu vào đâu những nhớ thương?
Để anh đừng biết suốt đêm trường,
Nằm nghe mưa gõ..., sầu hiên mái.
Rớt xuống thềm hoang giọt nhiễu nhương!

Em giấu vào đâu lời gọi mời?
Cứ vang, cứ vọng mãi không thôi...
Chuông tình, ai gióng... chiều thinh lặng ,
Để tâm chẳng tịnh, dậy khúc ngôi.

Em giấu vào đâu những trở trăn?
Ngẩn ngơ từ độ đã muộn mằn,
Tình bay về hướng nào... hư ảo
Đơn phòng cô quạnh, lạnh gối chăn!

Em giấu vào đâu hình bóng anh?
Buồng tim tan nát giấc mộng lành,
Tâm tư tàn úa theo năm tháng...
Thôi vậy, mộ sầu : Em có Anh !


Tóc nâu


...TẬN ĐÁY TÂM HỒN
 
Tình yêu em giấu thật là sâu
Tận đáy tâm hồn không thấy đâu
Ấp ủ trong em bao mộng ước
Má kề vai tưạ...đời thôi sầu
 
Em đang góp nhặt sợi tơ hồng
Từng mũi kim thêu cặp phụng long
Thoăn thoắt đôi tay từng sợi chỉ
Khi nào hoàn tất...nên vợ chồng
 
Ước mơ em đấy hỡi anh ơi!
Em giấu tận trong...lâu lắm rồi
Mơ một tình yêu đầy phước hạnh
Phòng loan thôi lạnh, hết đơn côi
 
Một ngày không thấy sẽ nhớ nhau
Mắt thấy cay cay ngấn lệ sầu
Tận đáy hồn đau...tìm nhức nhối
Xin đừng hờ hững để tình đau...
 
Sương Anh

Tóc nâu 28.06.2008 01:00:25 (permalink)
0



Nên đôi
 

Hãy theo anh về... nhé em!
Trăng thề hai nửa ghép nên mộng vàng
Trăm năm tròn đạo tào khang
Thủy chung hiếu hạnh vẹn toàn thân tâm
 
Em ơi... hãy về cùng anh
Mùa ươm hoa trái trĩu cành ngọt thơm
Dập dìu oanh yến du xuân
Nồng nàn phượng đỏ mỗi lần hè sang
 
Chiều thu sương phủ mơ màng
Tóc đùa vũ khúc gió trăng diễm tình
Yêu kiều ngọc khiết băng thanh
Sắc hương nghiêng nước nghiêng thành... anh say
 
Ơi em... tình chất ngất đầy
Ru nhau tay ấm vòng tay tơ hồng
Môi cười trải nắng vào đông
Cảo thơm biên sử đôi lòng đẹp duyên
_______________________
 
ONLY



MỘT  LẦN  TRỌN  VẸN.



Nói nữa đi anh, những lời tình
Ru hồn mê mãi kiếp phù sinh
Cung phím giao hoà từng nhịp thở
Song vai, khoảng lặng... lướt dặm trình!

Nhắc mãi em nghe chuyện nắng, mưa
Đường mây, lối nước...đâu đã thừa
Tô lên ký ức hai miền nhớ,
Để tình trăn trở chẳng nhạt thưa...

Hẹn ước đi anh chuyện ngày mai
Cung mơ, lầu mộng...khéo vẽ, bày
Liêu trai một giấc tròn hạnh phúc
Ôm cả đất trời trọn vòng tay.

Níu vạt tương tư... đượm ngất ngây
Nhẹ thênh hai bóng quyện xum vầy
Luyến mơ tha thiết chìm bể ái.
Một lần vẹn nghĩa, thoát đắng cay...



Tóc nâu



onlyyou 29.06.2008 11:16:21 (permalink)
0
 
   Những lời tình
 
Đã nói cùng nhau vạn vạn lời
Yêu thương, hờn giận cứ đầy vơi
Nếu mang từ ngữ xây thành tháp
Tháp đã cao ngang với mây trời
 
Anh thả hồn mình vào câu chữ
Mượn vần bằng trắc trải tâm tư
Viết mãi chưa vơi sầu nhung nhớ
Lệ chảy tràn lan ngập khoảng chờ
 
Em nghe được gì qua nhịp thở
Khi tim mình cùng hướng về nhau
Nghìn trùng xa cách mà cứ ngỡ
Tay ấm môi mềm đang tương giao
 
Còn đây... những tha thiết ngọt ngào
Thơ ghi tình sử mộng trầu cau
Em mãi là suối nguồn vô tận
Thỏa lòng anh cháy bỏng khát khao
____________________
 
ONLY
 
 
 
 
Học trò đừng có run run nha... nếu run quá thì tìm Cô hỏi thăm...
CTT 01.07.2008 09:06:52 (permalink)
0

MẮT  CHIỀU...


Mắt chiều dõi cánh chim di
Ước mình chấp mộng bay đi tìm người...
Từ khi ta mất nụ cười,
Nhờ đôi mắt Nhớ... ngoai nguôi nỗi niềm.

Góc sầu, tim cứ lặng im,
Một lời không thoát - như dìm đớn đau.
Về bên bãi nhớ, biển sầu...
Thấy đời si dại, gục đầu... buồn riêng !

Đam mê, hờn tủi, luỵ phiền...
Vấn vương trọn kiếp - khóc duyên lỡ thì.
Một mình bia nợ khắc ghi,
Nhánh tình buồn rũ, còn gì tặng nhau?

Lỡ làng khi đắp bãi đầu,
Nấc tình khập khiểng, thấp cao... nối hàng.
Giờ đây đoạn cuối... hoang mang,
Mùa sang trắng xoá màu tang cuộc tình!


Tóc nâu


    Lỡ Thì....!!!
 
Mắt em màu tím vương mang
Gởi theo làn gió lang thang tìm người
Người đi chỉ để nụ cười
Em đem góp nhặt...để nguôi lụy sầu
 
Lỡ làng một kiếp dãi dầu
Tình riêng chỉ cảnh...đớn đau dại khờ
Cũng cười ,cũng nói ,cũng lời
Cũng ngày cũng tháng...chỉ đời khác nhau...
 
Người ơi tim đã đớn đau...
Đừng gieo hạt nhớ...gặt sầu nợ duyên
Mai này lỡ gặp hàn thuyên
Tình đau ngày ấy...dấu riêng một mình
 
Giờ đây đọan cuối cuộc tình
Tặng nhau thương nhớ...lấy hình khắc ghi
Chẳng hờn chẳng trắch mà chi
Duyên tình đã tận...lỡ thì em xin...
Chân Trời Tím.
Múa với Tóc Nâu vài câu cho vui hen.....Chúc vui...hạnh phúc mãi nhé...
 
Tóc nâu 01.07.2008 23:59:59 (permalink)
0


Những lời tình
 

Đã nói cùng nhau vạn vạn lời

Yêu thương, hờn giận cứ đầy vơi
Nếu mang từ ngữ xây thành tháp
Tháp đã cao ngang với mây trời
 
Anh thả hồn mình vào câu chữ
Mượn vần bằng trắc trải tâm tư
Viết mãi chưa vơi sầu nhung nhớ
Lệ chảy tràn lan ngập khoảng chờ
 
Em nghe được gì qua nhịp thở
Khi tim mình cùng hướng về nhau
Nghìn trùng xa cách mà cứ ngỡ
Tay ấm môi mềm đang tương giao
 
Còn đây... những tha thiết ngọt ngào
Thơ ghi tình sử mộng trầu cau
Em mãi là suối nguồn vô tận
Thỏa lòng anh cháy bỏng khát khao
____________________
 
ONLY
 
 
  Học trò đừng có run run nha... nếu run quá thì tìm Cô hỏi thăm...


Hổng có run đâu thầy ơi! Mừ có run thì...chắc Cô cũng run theo quá!


BAO  GIỜ  CHO  ĐỦ?

Vạn lời tình... trao bao giờ cho đủ?
Để lấp đầy khoảng cách cứ dài hơn
Anh và em, hai chiếc bóng chập chờn
Giữa trăng mộng, giấc mơ đầy nước mắt...

Niêm luật Nhớ : tay buồn cùng góp nhặt
Vận, vần Sầu: lời thơ nhắc đừng quên!
Ngôn ngữ Yêu_ ta đâu cứ trả đền...
Lời khoan nhặt... chảy mực mềm tha thiết.

Nghe từ tim tiếng vọng... tình bất diệt,
Hai giang đầu chung nối nhịp riêng tư
Đan hồn nhau chìm đắm khúc niệm từ...
Vơi khắc khoải, không gian thu nhỏ lại!

Anh và em, ta có nhau mãi mãi?
Hay chỉ là mộng luyến ái miên man...,
Sợi thương đau giăng mắc khắp địa đàng
Cùng lạc dấu_ tình hoang mang, hụt hẫng !


Tóc nâu



onlyyou 02.07.2008 17:34:14 (permalink)
0
 
   Thu nhỏ không gian
 
Con đường cũ vẫn còn in hình bóng
Chiều thu nào hai đứa bước song song
Lời thẹn thùng e ấp nói... yêu anh
Mi khép nhẹ... vờ như là... tại gió
 
Có phải tại tình thơ gây thác lũ
Hay là do... lòng như đã... hiểu lòng
Nợ và duyên do Tơ_Nguyệt buộc ràng
Tu ngàn kiếp mới được chung thuyền mộng
 
Thì em hỡi... xin em đừng trốn chạy
Mỗi ngày qua tình nghĩa cứ chất chồng
Mỗi lần gặp là bão giông biển động
Anh hờn ghen với mọi vật quanh em
 
Sương giăng giăng... tím ngắt cả hoàng hôn
Anh đếm bước trong ngút ngàn nhung nhớ
Thương em sống giữa xứ người đất lạ
Anh mang trời quê mẹ nhốt vào thơ
________________________
 
ONLY
 
 
 
Học trò gì mà cứ đốt giai đoạn vậy hả...mà học trò ơi... làm sao giúp thầy xem cô có run không nha... rồi sẽ có thưởng... chịu không
 
 
 
onlyyou 16.07.2008 10:00:25 (permalink)
0
 
     Vượt rào
 
Hôm nay vắng bóng người yêu
Ta thử đánh liều tìm học trò chơi
Học trò hư quá đi thôi
Bặt vô âm tín... bỏ rơi Cuội già
Ta về nhặt hết lá đa
Kết thuyền đi đón Hằng Nga trên trời
Nhưng vì cung Quảng xa xôi
Lại thêm bão tố bời bời... thuyền đau
Đành thôi...chờ đến mùa Ngâu
Ta theo con nước vượt rào...tìm trăng
 
Chưa bao giờ Tóc nâu đi vắng lâu như vầy... tên nào dám làm gì khiến cho học trò giận dỗi vậy...
 
Tóc nâu 18.07.2008 18:20:30 (permalink)
0


Vượt rào

 

Hôm nay vắng bóng người yêu

Ta thử đánh liều tìm học trò chơi
Học trò hư quá đi thôi
Bặt vô âm tín... bỏ rơi Cuội già
Ta về nhặt hết lá đa
Kết thuyền đi đón Hằng Nga trên trời
Nhưng vì cung Quảng xa xôi
Lại thêm bão tố bời bời... thuyền đau
Đành thôi...chờ đến mùa Ngâu
Ta theo con nước vượt rào...tìm trăng
 

Chưa bao giờ Tóc nâu đi vắng lâu như vầy... tên nào dám làm gì khiến cho học trò giận dỗi vậy...


Thầy ơi, hè mừ... phải nghĩ học chứ...!! Học nhiều quá... hết chữ thì thầy lấy gì mừ dạy trò đây Có "một tên" làm trò đi nghĩ mát mừ cũng không yên lành đó thầy, trò mừ nói tên ra chắc thầy... xách roi rượt trò tiếp á... thầy biết trò nói ai chưa???


BẮT  GẶP...


Bắt gặp quả tang, thầy tôi phá lệ
Mua chuộc liền, không trò sẽ... bán rao
Là thầy đang trộm nhớ thương cô nào
Lén người yêu, hồn lao xao mơ mộng...

Bắt gặp quả tang thầy đang trông ngóng
Một học trò hay một bóng giai nhân
Hối lộ ngay, không trò sẽ thêm phần
Mét với cô...thầy nát bầm thân xác!

Bắt gặp quả tang, thầy để tình đi lạc
Trò dẫn về, gởi trả! Cám ơn đi.
Khen trò ngoan và cấm nói trò lì
Phước cao lớn, làm được thầy... oai quá!!!


Tóc nâu




 
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 100 trang, bài viết từ 766 đến 780 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9