Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 59 của 100 trang, bài viết từ 871 đến 885 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Tóc nâu 11.12.2008 00:01:49 (permalink)
0


Tình Yêu Mãi Còn Đây

Từng Thu qua ... là từng Thu ảm đạm
Vấn vương lòng những thương cảm khôn nguôi
Em nơi xa đôi mi ướt sụt sùi
Tôi xứ lạ cứ mơ về dĩ vãng

Nhìn Mây trôi ... từng cụm buồn lãng đãng
Lá rơi vàng nơi mỗi sáng tôi qua
Thương làm sao người nơi ấy thật xa
Năm tháng có làm phai mòn nỗi nhớ ?

Cũng đã rồi ... người ơi tình đã lỡ
Khóc thương gì, lệ đã vỡ trên tay
Ký ức nào ... còn lại chút hương say
Tôi nguyện giữ theo ước thề ngày ấy

Tháng năm xa ...đắng cay muôn lần trải
Thêm mặn nồng, tình yêu mãi còn đây
Chẳng bao giờ vàng như lá Thu phai
Mà vẫn đẹp ...lòng nhớ nhung bất tận


jacaranda

 

YÊU MỘT  LẦN...


Yêu một lần để cả đời vương vấn
Kiếp luân trầm khóc lận đận nợ duyên
Mộng mơ xưa mong kết nối thệ nguyền
Tình không trọn, hồn trinh nguyên chung thuỷ

Đã bao thu người u hoài bi luỵ
Nơi viễn phương tìm giải lý tình xưa
Gây dở dang rồi chia cách bao mùa
Sao chưa thể nhạt phai và quên lãng

Ở nơi đây, đón chờ ngày cùng tháng
Lần chuổi sầu theo tản mạn tình ơi !
Gọi cố nhân với tha thiết cung lời
Mong hoá đá tim chơi vơi, vô vọng

Thương một lần, chịu cả đời lạc lỏng
Đi bên lề của ảo mộng, phù hoa...



Tóc nâu


RR
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2008 04:20:39 bởi Viet duong nhan >
Tóc nâu 11.12.2008 03:29:09 (permalink)
0
Tuổi buồn . . .


Ngày đó một giấc mơ êm
Ngày nay một giấc mơ buồn xanh xao
Thiệp hồng không có tên em
Đò xuôi bến mới truân chuyên má đào

Cánh chim từng ước bay cao
Gẫy đôi cánh mỏng - gầy hao rã rời
Gục ngay bên vỉa hè đời
Tuổi buồn nhuần thấm lệ cay nhạt nhoà

 
aB - Dec 2008
 


GIẤC  MƠ  XA...


Cũng
là một giấc mơ xa
Có hoa đùa bướm, có ta với người
Lúc giận hờn, khi vui chơi
Con tim rối loạn , chơi vơi gọi chào
Những trầm ngâm lẫn xôn xao
Như mây lãng đãng , như màu nắng hanh
Ngọt ngào tiếng lộng Em_Anh
Ngây thơ như gió reo cành phượng yêu....

Ngày kia hoa mộng tiêu điều
Rụng rơi khắp lối một chiều chia tay
Đến giờ mi mắt còn cay
Mỗi khi nỗi nhớ bủa vây cõi hồn...


Tóc nâu.

r
TN chạy theo thơ của aB muốn khờ luôn đó ! Vui nha...mấy tấm hình thiệt là đẹp
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2008 08:53:05 bởi Huyền Băng >
damotlanyeunhau 11.12.2008 07:40:43 (permalink)
0
GIẤC  MƠ  XA...

Ngày kia hoa mộng tiêu điều
Rụng rơi khắp lối một chiều chia tay
Đến giờ mi mắt còn cay
Mỗi khi nỗi nhớ bủa vây cõi hồn...


Tóc nâu.



Đành rằng ôm dấu tình buồn
Về nơi phố vắng tìm quên một thời
Tiếc nuối chỉ thấy lệ rơi
Môi cay mằn mặn tả tơi mưa lòng
 
Nơi anh chắc đã vào Đông
Đốt hương tình ấm bên khung lửa hồng
Nhủ thầm anh hỡi! nhớ không
Mùa hoa phượng đỏ - sân trường ngày nao
 
aB - Dec 2008




Hi TN  anh uống ly nước cho tỉnh nhe . Chúc anh một ngày mới tươi vui....


Đình Thế 12.12.2008 01:12:44 (permalink)
0

Buồn ơi, sao mãi dâng lên
Sầu riêng ta vẫn gọi tên một người
Tháng năm chồng chất giòng đời
Làm sao đếm hết ngút ngời nhớ thương
Người phương trời, mộng vấn vương
Em nơi chốn cũ miên trường xót xa...
Tóc nâu

Còn ta một kẻ xa nhà
Căn trọ hẹp vẫn cứ là mênh mông
Tìm đâu một chút nắng hồng
Miên man lạnh giữa đêm đông mịt mờ
Chân trời góc bể bơ vơ
Sông dài dòng nước lặng lờ trôi xuôi
Bao năm sương gió cuộc đời
Muốn dừng chân nói với người sầu riêng
Đừng để buồn mãi dâng lên
Đan tay hạnh phúc vững bền... nhưng thôi!
Gió sương bạc tóc mất rồi
Đành dừng bước gọi người ơi âm thầm
ĐT
 
SuongAnh 12.12.2008 05:45:15 (permalink)
0
 
 
 
ẤP  Ủ  NIỀM  CHUNG


Tuyết trắng mù khơi giữa tiết đông
Cảnh vật dường như lắm lạnh lùng
Nhưng trong tim nhỏ từng nhịp đập
Là những ấm nồng, sưởi nhớ mong!


Tóc nâu
 
 
 
Ấp Ủ Tình Đông

Sương vẫn mềm ngoan như câu thơ
Yêu thương chờ đợi bóng tình hờ
---

Tóc vẫn còn bay nơi chốn xưa
Hương còn lộng gió ướp cho vừa


jacaranda
 
 
 
 
TÌNH HỒNG MÙA ĐÔNG
 
Mặc tuyết rơi đầy trên lối đi
Lòng em ấm áp chẳng sầu bi
Tình thơ người viết lời êm dịu
Ngây ngất hồn em mộng hái về
 
Tuyết trắng ngoài kia rất mượt mà
Mịn màng chưa một dấu chân qua
Như tình em đó trao anh trọn
Trong trắng trinh nguyên rất thật thà
 
Ấp ủ niềm chung giưã tuyết đông
Bên nhau hai đưá xây tình hồng
Đôi tim nhịp đập cùng chung điệu
Hoà quyện tâm hồn lên cõi không
 
Bản nhạc muà đông hát tặng anh
Lời ca mang những ước mơ lành
Một đời hạnh phúc yêu thương mãi
Hai đưá ta cùng dệt mộng xanh
 
Sương Anh
 
 
 
Xời ơi, coi cưng kìa... ghen với thơ hay là ghen với ai?
Than thở dị mừ thơ của cưng làm Tóc chạy theo muốn rớt dép luôn, còn anh Ja thì...ghê lém nha, một tay mà (nghe tin đồn nhảm) có đâu tới 5 nường á...

 
 
 
Úi úi úi... chùi ui... đồn dzị  biết làm sao bi chừ... trái tim anh ja nhỏ bé, nhưng hong hiểu sao tình lại mênh mông và lai láng thế nữa... vào thơ rồi thì... ...ừa mà anh ja cũng nghe đồn những năm nàng cơ... mà hình như em Sương với em Tóc đồn thì phải ... đồn xong rồi chạy đi khóc lóc là sao nè... nín nín ngoan nha... hai cưng cứ thoa dầu tùm lum vậy khách nào muh dám vô hong biết nữa... ngoan ngoan... dắt đi ăn cà lem nè [sm=icecream.gif]
 
Muh anh ja cũng toàn xách guốc lên chạy không đó chứ  thở không ra hơi luôn nè
 
hahahahha....úi trùi ui....nghe anh JA, anh Tóc nói mà em Sương cười đến mún hết thở nổi luôn dzị á...người thì dờ ê wá, còn người thì iu dử wá...em Sương ở giưã bị...ngộp
mún xỉu lun...chắc phải  appeler une ambulance gấp gấp...

 
Tóc nâu 14.12.2008 00:14:44 (permalink)
0



Còn ta một kẻ xa nhà
Căn trọ hẹp vẫn cứ là mênh mông
Tìm đâu một chút nắng hồng
Miên man lạnh giữa đêm đông mịt mờ
Chân trời góc bể bơ vơ
Sông dài dòng nước lặng lờ trôi xuôi
Bao năm sương gió cuộc đời
Muốn dừng chân nói với người sầu riêng
Đừng để buồn mãi dâng lên
Đan tay hạnh phúc vững bền... nhưng thôi!
Gió sương bạc tóc mất rồi
Đành dừng bước gọi người ơi âm thầm

ĐT

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/3BE91660E8BF43A1972F3937F67323F6.jpg[/image]


Ừ  THÌ...


Ừ thì, chẳng giấc trăm năm
Hết thương, hết nhớ... gọi thầm tên chi!
Đã một lần quay lưng đi
Em đâu níu kéo, đâu ghì nhớ nhung.

Ngày xưa sợ phím tơ chùng
Hôm nay đàn vỡ, tương phùng tan hoang
Thư tình giấy cũng ngã vàng
Chắc người năm cũ chẳng màng chi đâu...

Mặc em trong cõi u sầu
Đừng quay trở lại mà đau đớn lòng
Mặc em đếm những long đong
Đếm vòng u uẩn theo giòng đời trôi...


Tóc nâu




<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2008 00:16:10 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Tóc nâu 14.12.2008 00:31:10 (permalink)
0


Làm sao...
 
Giật mình
còn ngỡ chiêm bao
Ôi thôi...
mộng vỡ
lệ trào mi cay
Cố nhân
xin gọi từ đây
Mịt mùng giông gió
những ngày không nhau
 
Hỏi cùng đất thấp trời cao
Đã cho gặp gỡ
rồi
sao
chia lìa
Đau nào
hơn nỗi sinh ly
Buồn nào
bằng nỗi
lỡ thề tình duyên
 
Bến chờ hiu hắt
đợi thuyền
Sóng ngân dào dạt
ngả nghiêng cung sầu
Nghẹn vần
thơ chẳng tròn câu
Người ơi...
biết đến khi nào
cho quên
 
ONLY
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/5635BEAD2A244C319DAA9AC0CB007211.jpg[/image]  

 
TAN  RỒI  GIẤC  MỘNG...


Tan rồi
giấc mộng không tên
Sầu....
như mây, nước
lênh đênh phận đời
Ta đành
bỏ lững cuộc chơi
Nụ cười hiu hắt,
đậm vơi giọt tình

Tâm ơi,
sao chẳng yên bình
Sao đeo đuổi mãi
bóng hình thuở xưa
Trời buồn...
đổ nắng, dội mưa
Người buồn chỉ biết...
đong đưa ngậm ngùi

Trách nhau,
hỏi mấy ai vui
Hay là
 chua xót...
lại xui nhau tìm
Tìm về
bóng lộng
hoa đêm
Phù du
thoảng chốc...
để thêm luỵ lòng !


Tóc nâu



Gọi nhau dưới  ánh trăng vàng... Rơi trên sóng nước... dịu dàng tình dâng...
Dạ ạaaaa ... trò đây
  , biết làm sao giữ im được kim đồng hồ hử thầy???



<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2008 00:34:57 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Tóc nâu 14.12.2008 00:51:35 (permalink)
0


Đành rằng ôm dấu tình buồn

Về nơi phố vắng tìm quên một thời
Tiếc nuối chỉ thấy lệ rơi
Môi cay mằn mặn tả tơi mưa lòng
 
Nơi anh chắc đã vào Đông
Đốt hương tình ấm bên khung lửa hồng
Nhủ thầm anh hỡi! nhớ không
Mùa hoa phượng đỏ - sân trường ngày nao
 
aB - Dec 2008

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/23290954173141AC970218E3CD8DA484.jpg[/image]

PHƯỢNG  XƯA


Tuyết trời đang mỏng cánh bay
Bên ngoài trắng xoá, một ngày vào đông
Đứng bên song, chợt chạnh lòng
Về trong tâm thức... phượng hồng đang rơi!

Đưa tay đón cánh hoa ngời
Sao không nồng ấm, bời rời hàn ôn
Phượng hồng như lấp như chôn
Dấu xưa còn vướng cõi hồn nhớ thương

Mùa xưa gợi lắm vấn vương
Người xưa chắc đã quên đường phượng yêu...


Tóc nâu


 hihiiii.... Thêm một người gọi Anh nữa , kiểu này chắc TN phải mặc áo giáp khi đi thăm noàng  thơ quá !




Attached Image(s)
damotlanyeunhau 14.12.2008 04:22:08 (permalink)
0
PHƯỢNG  XƯA

Tuyết trời đang mỏng cánh bay
Bên ngoài trắng xoá, một ngày vào đông
Đứng bên song, chợt chạnh lòng
Về trong tâm thức... phượng hồng đang rơi!

Đưa tay đón cánh hoa ngời
Sao không nồng ấm, bời rời hàn ôn
Phượng hồng như lấp như chôn
Dấu xưa còn vướng cõi hồn nhớ thương

Mùa xưa gợi lắm vấn vương
Người xưa chắc đã quên đường phượng yêu...


Tóc nâu






Tuyết rơi bên trời . . .


Cảm thương hạt tuyết bên trời
Mùa đông lạnh quá vời vợi cách xa
Giữ tim nồng ấm thiết tha
Xuân về anh nhé hương hoa ngát vườn

Thuở nào ngan ngát Sông Hương
Mùi hoa trầm ấm vấn vương lối về
Nội Thành - đường lá Phượng bay
Tóc dài áo trắng ngất ngây những chiều

Bây giờ đã mãi ra rồi
Đường xưa lối cũ hai nơi mỗi người
Nhìn hoa tuyết trắng rơi rơi
Ru hương một cõi, tình nơi xứ người

Nhớ hoài tiếng nói đầu nôi
Trưa hè nắng đổ áo trời giăng mây
Tha phương tội mối tình gầy
Thương hoài nhớ lắm ô mai tuổi khờ

 
aB - Dec 2008
 
 
*hihihi aB nghĩ "nàng thơ" rất dịu dàng và tha thiết nên anh hông cần bận áo giáp mỗi khi thăm nàng. Tuy nhiên (TN) anh nên bận áo giáp khi đi thăm ai hông nàng thơ   
 
 


 
 
 






<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2008 04:25:49 bởi damotlanyeunhau >
onlyyou 14.12.2008 15:10:41 (permalink)
0
 
Tâm bão
 
Rưng rưng
đối bóng đêm đông
Ngậm ngùi
chua xót
bão bùng riêng mang
Gió lay rèm trúc
mơ màng
Tưởng lời ai
vọng
dưới hoàng hôn xưa
 
Lặng nghe
trời đất chuyển mùa
Sắc
thanh
mùi
vị
vẫn như đã từng
Mà sao
xa phút tương phùng
Mà sao
ngày tháng
chất chồng đắng cay
 
Phong trần
bèo nổi
lá lay
Hợp
tan
như nước với mây
cũng là
Úa tàn giấc mộng phù hoa
Trăm năm trong cõi ta  bà
... bởi duyên
 
ONLY
 
 
Vòng tay như sóng bềnh bồng... Kể chi bến đục, bến trong... hỡi người
Học trò có cần phải giỏi đến vậy không... thầy đang mơ màng phiêu lãng... nhớ nhớ quên quên chẳng tội tình... cớ gì trò lôi thầy chạy theo cái kim đồng hồ... hả... grruuuummmmmmmmm
 
 
 
 
Đình Thế 16.12.2008 22:42:18 (permalink)
0

VỌNG  ÂM  XƯA...

Người đi, đi mãi... phía mông lung
Những bước chân hoang chẳng ngập ngừng
Như mây, như gió không bận vướng
Hỏi còn chi nữa chuyện vấn vương?!

Em về gom áo mộng đem phơi
Nắng chửa vàng mau đã úa đời
Nhạt nhoà hương thắm bài thơ cũ
Con chữ rã rời kiếp rong chơi...

Cằn cỗi đã nhiều... giấc mơ xưa
Từ buổi tiễn đưa hoá tình thừa
Buồn với chập chùng mưa cùng nắng
Bao niềm thương nhớ vọng âm xưa... Tóc nâu

Nên ta cứ tưởng em đã quên
Tâm tư vướng mãi những nỗi niềm
Đường xưa âm vọng còn vang mãi
Cho lòng ấp ủ nỗi niềm riêng

Bao ngày chờ đợi một vần thơ
Mà mãi hôm nay, mãi bây giờ
Mới được vài dòng nghe xa vắng
Nghe đâu âm vọng quá hững hờ

Vài dòng xin được cảm ơn ai
Còn nhớ ghé thăm, thế đủ rồi
Xin chúc em một đời hạnh phúc
Trăm năm đẹp một giấc mơ đời
                   ĐT
Tóc nâu 18.12.2008 03:15:19 (permalink)
0


Nên ta cứ tưởng em đã quên
Tâm tư vướng mãi những nỗi niềm
Đường xưa âm vọng còn vang mãi
Cho lòng ấp ủ nỗi niềm riêng

Bao ngày chờ đợi một vần thơ
Mà mãi hôm nay, mãi bây giờ
Mới được vài dòng nghe xa vắng
Nghe đâu âm vọng quá hững hờ

Vài dòng xin được cảm ơn ai
Còn nhớ ghé thăm, thế đủ rồi
Xin chúc em một đời hạnh phúc
Trăm năm đẹp một giấc mơ đời
                 
ĐT

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/ED7E92E0D7CA492E863D28EBD333EAF7.jpg[/image]


HỜ  HỮNG...



Người nỡ buông lời đến thế sao?!
Nghe câu chua xót, chợt nghẹn ngào
Sao dạy cho em bài học nhớ
Chưa kịp tròn mơ, lạnh lùng trao.

Ôi những vần thơ, những vần thơ
Là nơi cùng dệt mộng, đan mơ
Để cho mong đợi hoài mong đợi
Hờn trách vì nhau, dạ thẩn thờ

Người nói làm chi tiếng cảm ơn
Nát cả lòng em, chuyện dỗi hờn
Rưng rưng thầm trách mà không nói
Thôi đành câm lặng, biết sao hơn!

Ôm những ngậm ngùi em với em
Để người thanh thản chẳng buồn thêm
Từ nay ta hoá người xa lạ
Hờ hững dòng thơ rớt bên thềm...


Tóc nâu




<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2008 03:17:04 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Tóc nâu 18.12.2008 03:33:48 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/72CFBC989D2B4C629A6E4C612E18388D.jpg[/image]

NƠI  ĐÓ ...


Đi tìm một cõi bình yên
Ngủ quên một giấc giữa triền đồi mơ
Nơi đó gối mộng đợi chờ
Ngã đầu vào áng mây hờ hững trôi

Vây quanh hoa nắng của đời
Ấm miền hạnh phúc có đôi chúng mình
Nhìn đêm tàn, đón bình minh
Bên nhau thầm lặng chốn thinh không này...

Hình như em vẫn còn say
Nên khi mở mắt thấy đầy niềm vui
Trên môi còn ướm nụ cười
Vì chưa tỉnh thức , chưa chơi vơi sầu

Đi tìm , em biết tìm đâu?
Nối dài giấc mộng quên hư hao tình...?!


Tóc nâu



Thấy thầy mơ màng quá nên trò cho đồng hồ reng reng chơi...



<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2008 03:34:52 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
SuongAnh 18.12.2008 05:15:24 (permalink)
0
 
NOEL AN LÀNH
 
Tất cả chân tình gửi đến anh
Mong Noel đến được an lành
Bình yên hạnh phúc bên chân Chuá
Cầu nguyện chữ tình luôn mãi xanh
 
Bước dạo vưòn thơ gặp tri âm
Đôi lòng tri kỷ hiểu nhau ngầm
Vần thơ thay thế lời yêu ngõ
Nguyện giữ tình ai tận dáy tâm
 
Sương Anh
 
Em Sương bận wá, hổng có thì giờ đi viếng anh Tóc, hôm nay ráng thức khuya tí để gửi cho anh Tóc và anh JA vài dòng...thương...cảm...hihihihihi...chúc hai anh cưng cuả em Sương được nhiều niềm vui trong muà Giáng Sinh này nha [sm=kissing.gif]
 
damotlanyeunhau 18.12.2008 10:10:36 (permalink)
0
Merry Christmas & a Happy New Year Tóc Nâu  




Giáng Sinh Muôn Nơi . . .


Giáng sinh bình an chúc mọi người
Hồng Ân Thiên Chúa tràn muôn nơi
Hang đá Belem - con Người đến
Hạnh phúc - niềm tin - toả ngập trời





Hoan ca liên khúc - mừng Giáng Sinh
Thiên chúc mỗi Gia trọn an lành
Tình yêu chan hoà và hạnh phúc
Băng giá lạnh tan - mãi ấm nồng





Mến chúc người anh những thân thương
Nhiều may rủi ít, khắp nẻo đường
Chúc Chị tin yêu - và duyên dáng
Người Vợ, người Yêu - nét thuỷ chung



Chúc em đẹp mãi như tuổi xanh
Hồn nhiên vui chơi - gối mộng êm
Hồng Ân lung linh, vương miện quý
Công chúa, hoàng hậu - với tim anh




Tình yêu tha thiết và nhiệm màu
Nắm kết vòng tay - hỡi Năm Châu
Trao gởi bình an - tin yêu mới
Thế giới chan hoà - Cung chúc nhau



Giáng Sinh đêm nay - khắp toàn cầu
Mời Anh cùng Chị, thắp đèn câu
Bạn bè khắp nơi đồng hoan Chúc
Mừng Năm Mới - Hạnh Phúc - Bình An





*aB xin lỗi trước nếu như có ai không tin hoặc không thích nghe hai chữ Giáng Sinh


aB - 18th Dec 2008

 
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 59 của 100 trang, bài viết từ 871 đến 885 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9