Kiểu:
Xin chào !

 Thơ rơi

Thay đổi trang: << < ..71727374757677787980.. > >> | Trang 80 của 100 trang, bài viết từ 1186 đến 1200 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Tóc nâu

  • Số bài : 4316
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
  • Trạng thái: offline
RE: Thơ rơi 24.09.2010 03:29:51 (permalink)
0




Hoa chuông mà cũng còn đôi

hoa Hoàng, sao mãi mỗi tôi nơi này
Ừ thì mỏng mảnh trời mây
cánh hoa tim tím, nhớ ngày còn nhau...

hoàng nguyên


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/01B9016A99B34C76929047B0878CBE36.jpg[/image]


thơ rơi ngậm ngùi...


Đừng hỏi em , tại vì sao ...
Hoàng hoa năm cũ bạc màu thời gian?
Bao giờ hoa nắng thôi vàng ,
Bao giờ thu  chẳng vạn ngàn lá bay !
Nếu còn thương nhớ trọn đầy
Thì ta còn mãi những ngày tháng xưa...
Tóc thề dẫu trắng mùa mưa
Chạm tay nồng ấm có thừa không anh?
Cánh hoa mùa cuối mong manh
Vẫn tràn sắc mộng riêng dành mà thôi.
Đời là gió thoảng mây trôi ,
Phút giây mộng mị, thơ rơi ngậm ngùi...


Tóc nâu


Anh HN chỉ thích khen thì phải , nhưng riêng TN thì... khen mừ thêm quà hình tuyệt vời  (được anh HN cất kỹ ! ) sẽ gật đầu nhận lời khen !
Hôm nay là ngày chính thức vào Thu bên TN nên thời tiết rất ư là.... Thu !!!
Mến chúc anh HN vạn an cùng gia đình nha!





<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2010 03:32:47 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
 
    hoangnguyen6889

    • Số bài : 1099
    • Điểm: 0
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 13.04.2007
    • Nơi: Haiphong, Việt nam
    • Trạng thái: offline
    RE: Thơ rơi 25.09.2010 07:29:10 (permalink)
    0
    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/01B9016A99B34C76929047B0878CBE36.jpg[/image]
    Thơ rơi ngậm ngùi...


    Đừng hỏi em , tại vì sao ...
    Hoàng hoa năm cũ bạc màu thời gian?
    Bao giờ hoa nắng thôi vàng ,
    Bao giờ thu  chẳng vạn ngàn lá bay !
    Nếu còn thương nhớ trọn đầy
    Thì ta còn mãi những ngày tháng xưa...
    Tóc thề dẫu trắng mùa mưa
    Chạm tay nồng ấm có thừa không anh?
    Cánh hoa mùa cuối mong manh
    Vẫn tràn sắc mộng riêng dành mà thôi.
    Đời là gió thoảng mây trôi ,
    Phút giây mộng mị, thơ rơi ngậm ngùi...


    Tóc nâu


    Anh HN chỉ thích khen thì phải , nhưng riêng TN thì... khen mừ thêm quà hình tuyệt vời  (được anh HN cất kỹ ! ) sẽ gật đầu nhận lời khen !
    Hôm nay là ngày chính thức vào Thu bên TN nên thời tiết rất ư là.... Thu !!!
    Mến chúc anh HN vạn an cùng gia đình nha!


    (Ảnh bị thiếu phần dưới, do chụp quá giỏi)
    Hoàng hoa…
     
    Hoa vàng với lại Hoàng hoa
    Bên nhau chéo góc, tóc xòa vai nhau
    một hoa nụ nở từ lâu
    một hoa xuân vẫn đợi câu đương thì
    cuối tuần cơn gió hàng mi
    thổi ngang mái tóc xuân thì thuở xưa
    mờ mờ ai bóng dưới mưa
    cho tôi cơn gió trong mùa chờ em…
    "thơ rơi", có một người xem
    còn hơn thơ tặng, chẳng men nào màng
    chúc người thu đến đông sang
    Paris có tuyết,
    nhưng nàng:
    Ấm êm…



     
    hoàng nguyên
     
    Xin chào Tóc Nâu, Ảnh chụp đẹp không có chỗ để chê nên biết làm sao bi giờ.  Muốn chê thì người chê phải chụp đẹp hơn thì mới có quyền được chê chứ nhỉ ? Đấy nhé, xin gửi góp vui một tấm hình (giống TN thế).

    Công nhận hoa đẹp, tóc điểm hơi vàng… mặc áo da đen (đoán mò chút)… vui một chút thôi. Mến chúc TN và gia đình vui vẻ nhé.




     
      Tóc nâu

      • Số bài : 4316
      • Điểm: 24
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 01.03.2007
      • Trạng thái: offline
      RE: Thơ rơi 29.09.2010 19:26:37 (permalink)
      0
      Hoàng hoa…

       
      Hoa vàng với lại Hoàng hoa
      Bên nhau chéo góc, tóc xòa vai nhau
      một hoa nụ nở từ lâu
      một hoa xuân vẫn đợi câu đương thì
      cuối tuần cơn gió hàng mi
      thổi ngang mái tóc xuân thì thuở xưa
      mờ mờ ai bóng dưới mưa
      cho tôi cơn gió trong mùa chờ em…
      "thơ rơi", có một người xem
      còn hơn thơ tặng, chẳng men nào màng
      chúc người thu đến đông sang
      Paris có tuyết,
      nhưng nàng:
      Ấm êm…


      hoàng nguyên

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/D3619F7239C046F9A3B06930A5304805.jpg[/image]


      MIÊN  KHÚC  THU ...


      Thu vẫn là thu của đất trời
      Khởi  mùa se lạnh , nắng quên rơi
      Thềm sau , thu cúc dường e ấp
      Mấy độ vàng ươm cánh buông lơi.

      Người lại quay về thăm chốn cũ
      Bên đường xao xác lá vàng bay
      Như những tờ thư màu huyễn dụ
      Nhận giữa chiều thu thuở mê say .

      Đâu đây tiếng gió chợt thở dài
      Mây chừng lơ lững tựa lòng ai
      Hoàng hôn thấp thoáng như năm tháng
      Phủ xuống đời  ta đến u hoài

      Vang vọng chân từ , tiếng chuông xa
      Gọi về kỷ niệm thuở riêng ta
      Trên tay đầy ấp niềm miên khúc
      Của những mùa thu tuổi ngọc ngà

      Thu chỉ là thu, có phải không
      Nào phải vì thu khắc khoải lòng
      Sao vẫn dâng lên bao hoài cảm
      Cuộn tròn nỗi nhớ thật mênh mông ...



      Tóc nâu



      TN xin cảm ơn hình đẹp mà tác giả cứ cho là không nha anh HN và nàng trên ảnh đẹp hơn TN xa lắc xa lơ , thiệt mà . Áo da đen thì không nhưng lắm lúc cũng ' cao bồi ' một tị !



      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2010 19:39:42 bởi Tóc nâu >
      Attached Image(s)
      Thơ rơi
      [link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
       
        jacaranda

        • Số bài : 1537
        • Điểm: 2
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 29.08.2007
        • Nơi: Đồi Hoa Tím
        • Trạng thái: offline
        RE: Thơ rơi 29.09.2010 23:44:56 (permalink)
        0

        Thu chỉ là thu, có phải không
        Nào phải vì thu khắc khoải lòng
        Sao vẫn dâng lên bao hoài cảm
        Cuộn tròn nỗi nhớ thật mênh mông ...



        Tóc nâu







        Mãi Là Thu Đó Em


        Thu mãi là Thu thôi đó em
        Cho nên nỗi nhớ cũng êm đềm
        Lá rơi từng chiếc ... rơi từng chiếc
        Như để lòng ai khắc khoải thêm


        Hoài niệm làm chi để rồi mong
        Chắt chiu bao nhớ ghi cõi lòng
        Đắng cay vùi lấp từ Thu trước
        Giờ bỗng tràn dâng đến mênh mông


        Ta nắm tay nhau Mắt dịu dàng
        Trao niềm thương cảm lúc Thu sang
        Cho nhau tất cả từng mộng ước
        Chớ để Thu buồn đến miên man



        jacaranda


        r

        Người yêu của mình định khóc oà lên vai ai đó ?
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2010 22:37:37 bởi Huyền Băng >
        Con tim chỉ một không hai
        Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


        Trang Lưu Trữ
        Trang Chính

        NHẬT KÝ SAU HÈ


         
         
         
          hoangnguyen6889

          • Số bài : 1099
          • Điểm: 0
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 13.04.2007
          • Nơi: Haiphong, Việt nam
          • Trạng thái: offline
          RE: Thơ rơi 02.10.2010 07:50:54 (permalink)
          0
          MIÊN  KHÚC  THU ...


          Thu vẫn là thu của đất trời
          Khởi  mùa se lạnh , nắng quên rơi
          Thềm sau , thu cúc dường e ấp
          Mấy độ vàng ươm cánh buông lơi.

          Người lại quay về thăm chốn cũ
          Bên đường xao xác lá vàng bay
          Như những tờ thư màu huyễn dụ
          Nhận giữa chiều thu thuở mê say .

          Đâu đây tiếng gió chợt thở dài
          Mây chừng lơ lững tựa lòng ai
          Hoàng hôn thấp thoáng như năm tháng
          Phủ xuống đời  ta đến u hoài

          Vang vọng chân từ , tiếng chuông xa
          Gọi về kỷ niệm thuở riêng ta
          Trên tay đầy ấp niềm miên khúc
          Của những mùa thu tuổi ngọc ngà

          Thu chỉ là thu, có phải không
          Nào phải vì thu khắc khoải lòng
          Sao vẫn dâng lên bao hoài cảm
          Cuộn tròn nỗi nhớ thật mênh mông ...


          Tóc nâu

          Mãi Là Thu Đó Em


          Thu mãi là Thu thôi đó em
          Cho nên nỗi nhớ cũng êm đềm
          Lá rơi từng chiếc ... rơi từng chiếc
          Như để lòng ai khắc khoải thêm


          Hoài niệm làm chi để rồi mong
          Chắt chiu bao nhớ ghi cõi lòng
          Đắng cay vùi lấp từ Thu trước
          Giờ bỗng tràn dâng đến mênh mông


          Ta nắm tay nhau Mắt dịu dàng
          Trao niềm thương cảm lúc Thu sang
          Cho nhau tất cả từng mộng ước
          Chớ để Thu buồn đến miên man


          jacaranda



          Mùa thu...

          Mùa thu, mùa của nhớ mong
          mùa của gửi thương, tới muôn trùng
          đã ai, có về trong đêm tuyết
          mới hiểu ai người, những thương mong...

          Lẳng lặng trời thu mây trắng bay
          phất phơ hoa trắng bông cỏ may
          có nghe thấy tiếng lòng đang gọi
          có thấy lãng quên ngày lại ngày...

          Thu sang lá đổi, mầu của nhớ
          xào xạc tiếng chiều hoàng hôn ai
          lơ thơ rặng liễu, mong người lại
          chỉ thấy cánh chim, vẫn miệt mài...

          Ừ nhỉ, mùa sang: Rồi, đấy nhỉ
          vẫn nhớ gió lùa, qua tóc mai
          vẫn nhớ, môi em mầu hoa dại
          đỏ thắm đường chờ, ai đợi ai...

          Thu sang lá đổi, lòng vẫn nhớ
          một mầu đợi nhau trên lối xưa
          hỏi người còn có qua lối cũ
          riêng tôi vẫn đó, chờ bốn mùa...


          hoàng nguyên

          R

          Xin chào hai cô, Cuối tuần, ghé thăm hàng xóm một chút, huyên thuyên mấy câu, chúc hai cô vui vẻ nhé.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2010 06:28:18 bởi Viet duong nhan >
           
            jacaranda

            • Số bài : 1537
            • Điểm: 2
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 29.08.2007
            • Nơi: Đồi Hoa Tím
            • Trạng thái: offline
            RE: Thơ rơi 11.10.2010 23:59:42 (permalink)
            0

            thơ rơi ngậm ngùi...


            Đừng hỏi em , tại vì sao ...


            ...........................



            Phút giây mộng mị, thơ rơi ngậm ngùi...


            Tóc nâu










            Van Em Đừng Khóc Đêm Này



            Van em đừng khóc đêm này
            Đừng rơi nước mắt những ngày không nhau
            Van em đừng hỏi vì sao ?
            Thu vàng lá đổ xạc xào buồn tênh ...


            Van em đừng nũng nịu đền
            Chim di ai biết về bên lối nào ?
            Nhìn em buồn, dạ tôi nao
            Thơ em quyện lấy lệ trào lên Môi


            Hoàng Hoa một đóa tinh khôi
            Ép vào Tim nhớ mãi thời có nhau
            Hẹn hò Tím giậu vườn sau
            Thẹn thùng tay nắm ... ngọt ngào đôi Tim




            jacaranda
            Con tim chỉ một không hai
            Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


            Trang Lưu Trữ
            Trang Chính

            NHẬT KÝ SAU HÈ


             
             
             
              hoangnguyen6889

              • Số bài : 1099
              • Điểm: 0
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 13.04.2007
              • Nơi: Haiphong, Việt nam
              • Trạng thái: offline
              RE: Thơ rơi 13.10.2010 07:30:19 (permalink)
              0
              Mùa lại mùa…
               
              Hoa vàng, giăng lối thu xưa
              áo em trắng lắm, mùa lại mùa
              hỏi người có còn, ngang chốn cũ
              hay để tình tôi, mưa lại mưa…
               
              Vẫn biết, thu sang là vàng lá
              vẫn biết, mong chờ chỉ là rơi
              vẫn biết, nhìn nhau trong vạn đợi
              hoàng hôn đã lịm
              ngang lưng đồi…
               
              Hương xưa gửi nhớ về chốn ấy
              ai người, lại thấy nhớ ai ai
              trong đêm cô tịch, trăng vằng vặc
              một mảnh tình rơi
              lỡ lỡ rồi…
               
              Ừ nhỉ, trăng thề là mười mấy
              ru bóng em chiều, mầu lá phai
              ừ nhỉ, lại mơ như người ấy
              có bóng em chiều, vai kề vai… 
               
              Trăm năm, mơ mãi chẳng phai nhớ
              đi dưới rừng chiều mầu lá phai
              mơ như có tiếng ai vẫy gọi:
              “Lại đây,
              nhớ qúa…
              để:
              Mong hoài !”
               
               
              hoàng nguyên
              101210

              Xin chào hai cô, lại huyên thuyên góp vui cùng hai cô một chút, chúc hai cô và gia đình vui vẻ nhé.


               
                Tóc nâu

                • Số bài : 4316
                • Điểm: 24
                • Điểm thưởng : 0
                • Từ: 01.03.2007
                • Trạng thái: offline
                RE: Thơ rơi 14.10.2010 16:21:12 (permalink)
                0



                Van Em Đừng Khóc Đêm Này



                Van em đừng khóc đêm này
                Đừng rơi nước mắt những ngày không nhau
                .................


                Hẹn hò Tím giậu vườn sau
                Thẹn thùng tay nắm ... ngọt ngào đôi Tim



                jacaranda

                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/6EB643217FF542CA906CBDEDBB85B911.jpg[/image]

                Hình do TN chụp lại từ ảnh treo bán ngoài phố .


                NƯỚC  MẮT  ĐÊM ...


                Có phải nước mắt đêm
                Hay sương thu bối rối
                Ướt đẫm phiến lá mềm
                Khóc mùa vương rất vội !

                Khơi lên nhưng dỗi hờn
                Em lục tìm nguyên cớ
                Môi mím chặt từ ngôn
                Nên Mắt buồn bỡ ngỡ

                Chỉ là áng mây trôi
                Về đâu ? -  Miền vô tận !
                Riêng ta ,bám nhịp đời
                Khi tim hoài niệm khấn.

                Xin , nghiêng bút ... tìm thơ
                Mực chảy ròng trăn trở
                Nghìn âm vận hững hờ
                Lịm tàn theo nhịp thở ...

                Chưa kịp quên đã nhớ
                Từng kỷ niệm xôn xao
                Như nắng thu ngọt ngào
                Hôn mềm mộng thanh cao ...

                Thu ơi thu ! Ơi thu !
                Dư  vị từ tiếng ru :
                " Ta van em đừng khóc ..." *
                Đưa hồn mơ viễn du ....


                Tóc nâu





                Lời thơ Jacaranda.


                <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2010 16:41:03 bởi Tóc nâu >
                Attached Image(s)
                Thơ rơi
                [link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
                 
                  Tóc nâu

                  • Số bài : 4316
                  • Điểm: 24
                  • Điểm thưởng : 0
                  • Từ: 01.03.2007
                  • Trạng thái: offline
                  RE: Thơ rơi 14.10.2010 16:31:29 (permalink)
                  0



                  Mùa lại mùa…

                   
                  Hoa vàng, giăng lối thu xưa
                  áo em trắng lắm, mùa lại mùa
                  hỏi người có còn, ngang chốn cũ
                  hay để tình tôi, mưa lại mưa…
                   
                  ....
                   
                  Trăm năm, mơ mãi chẳng phai nhớ
                  đi dưới rừng chiều mầu lá phai
                  mơ như có tiếng ai vẫy gọi:
                  “Lại đây,
                  nhớ qúa…
                  để:
                  Mong hoài !”
                   
                   
                  hoàng nguyên
                  101210

                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/BA1ED30031034A429D89A87A162E53AF.jpg[/image]


                  THU  BUỒN ,  THU NHỚ ...


                  Là nắng nhuộm vàng thêm sắc hoa
                  Sương rơi tô thắm nét mượt mà ? !
                  Khi em quay về nơi phố cũ
                  Lại thấy hoàng hoa đẹp thiết tha .

                  Có chiếc lá rơi chạm bờ vai
                  Hồn dưng thảng thốt ngỡ bàn tay
                  Bàn tay của những mùa thu cũ
                  Vỗ nhẹ yêu thương với tháng ngày ...

                  Không gian phảng phất màu sương lạnh
                  Làm cay mắt nhớ, gợi xót xa ...
                  Mơ như hương ấm miền quạnh vắng
                  Về sưởi hồn thơ rất thật thà .

                  Ai hỏi thu buồn hay thu nhớ ?
                  Bên thềm mong đợi dõi ngóng trông ...
                  Bóng nghiêng, lá đổ... chiều bỏ ngõ
                  Buốt cả hồn thu chốn phiêu bồng !

                  " Lại đây
                  nhớ quá ...
                  để :
                  Mong hoài ! " *
                  Vọng điệp âm ba tiếng của ai  ?
                  Lẫn trong sương gió hay mưa nắng ,
                  Cho thu còn mãi mộng liêu trai ...


                  Tóc nâu



                  * Thơ anh Hoàng Nguyên




                  Xin chào anh HN và người yêu Ja. , TN vẫn nhâm nhi hạt bí  nên.... đừng trách , để mai mốt TN khỏi trách lại nha!




                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2010 16:37:32 bởi Tóc nâu >
                  Attached Image(s)
                  Thơ rơi
                  [link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
                   
                    Tóc nâu

                    • Số bài : 4316
                    • Điểm: 24
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 01.03.2007
                    • Trạng thái: offline
                    RE: Thơ rơi 22.10.2010 02:34:31 (permalink)
                    0



                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/2BD54DD1B83748D5A574BB5B496A7ADA.jpg[/image]



                    CỬA  KHÉP 



                    Đừng buồn nữa anh với tháng ngày còn lại
                    Vì chuyện tình sống mãi với thời gian
                    Không tay đan, không hương ấm vô vàn
                    Áo kỷ niệm kết vạn ngàn sợi nhớ ...

                    Đừng trách nhau chi, duyên đời không nên nợ
                    Mây phương trời bay, chẳng bến dừng chân
                    Nắng lẻ loi vẫn đôi lúc ngại ngần
                    Cơn mưa gió khóc bao lần ray rức !

                    Anh đừng buông tiếng thở dài thổn thức
                    Kẻo hồn hoang ngã vào vực mông lung
                    Cơn mơ xa vùng vẫy giữa khôn cùng
                    Rồi mất hút chuỗi tháng ngày rất đẹp ...

                    Xin anh đừng gõ vào cánh cửa khép
                    Hãy lặng nghe từng nhịp bước mùa sang
                    Nhìn lá thu bàng bạc áo nhung vàng
                    Phai phiền muộn, chẳng phai tàn hương nhớ !



                    Tóc nâu






                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2010 02:36:20 bởi Tóc nâu >
                    Attached Image(s)
                    Thơ rơi
                    [link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
                     
                      jacaranda

                      • Số bài : 1537
                      • Điểm: 2
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 29.08.2007
                      • Nơi: Đồi Hoa Tím
                      • Trạng thái: offline
                      RE: Thơ rơi 22.10.2010 09:01:37 (permalink)
                      0
                      CỬA KHÉP



                      Đừng buồn nữa anh với tháng ngày còn lại
                      Vì chuyện tình sống mãi với thời gian
                      Không tay đan, không hương ấm vô vàn
                      Áo kỷ niệm kết vạn ngàn sợi nhớ ...

                      Đừng trách nhau chi, duyên đời không nên nợ
                      Mây phương trời bay, chẳng bến dừng chân
                      Nắng lẻ loi vẫn đôi lúc ngại ngần
                      Cơn mưa gió khóc bao lần ray rức !

                      Anh đừng buông tiếng thở dài thổn thức
                      Kẻo hồn hoang ngã vào vực mông lung
                      Cơn mơ xa vùng vẫy giữa khôn cùng
                      Rồi mất hút chuỗi tháng ngày rất đẹp ...

                      Xin anh đừng gõ vào cánh cửa khép
                      Hãy lặng nghe từng nhịp bước mùa sang
                      Nhìn lá thu bàng bạc áo nhung vàng
                      Phai phiền muộn, chẳng phai tàn hương nhớ !



                      Tóc nâu







                      Khép Cửa



                      Chẳng buồn đâu ... ta còn em nhắc nhở
                      Chuyện đôi mình muôn thuở khắc vào tim
                      Cuối đường kia là ngõ vắng im lìm
                      Ta cũng sẽ chẳng thét gào rơi lệ


                      Chẳng trách đâu ... khi duyên mình là thế
                      Bước vào đời là dâu bể mênh mông
                      Yêu thật nhiều nhưng cố nén vào trong
                      Chỉ mưa gió ... chứ nào ta có khóc


                      Bởi gian nan nên hao mòn dáng vóc
                      Chứ phải nào vì cô độc nhớ nhung
                      Chẳng phải ta trong cay đắng vẫy vùng
                      Làm rơi mất tình em ... nơi đáy vực


                      Cám ơn em đã mang về tiềm thức
                      Con tim này bỗng háo hức đêm nay
                      Lá thu rơi ta ngỡ tiếng em hoài
                      Dẫu bên ấy ... em then cài ... cửa khép



                      jacaranda
                       
                      R
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2010 17:31:14 bởi Viet duong nhan >
                      Con tim chỉ một không hai
                      Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


                      Trang Lưu Trữ
                      Trang Chính

                      NHẬT KÝ SAU HÈ


                       
                       
                       
                        hoangnguyen6889

                        • Số bài : 1099
                        • Điểm: 0
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 13.04.2007
                        • Nơi: Haiphong, Việt nam
                        • Trạng thái: offline
                        RE: Thơ rơi 31.10.2010 05:27:17 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Tóc nâu




                        Mùa lại mùa…

                         
                        Hoa vàng, giăng lối thu xưa
                        áo em trắng lắm, mùa lại mùa
                        hỏi người có còn, ngang chốn cũ
                        hay để tình tôi, mưa lại mưa…
                         
                        ....
                         
                        Trăm năm, mơ mãi chẳng phai nhớ
                        đi dưới rừng chiều mầu lá phai
                        mơ như có tiếng ai vẫy gọi:
                        “Lại đây,
                        nhớ qúa…
                        để:
                        Mong hoài !”
                         
                         
                        hoàng nguyên
                        101210

                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/BA1ED30031034A429D89A87A162E53AF.jpg[/image]


                        THU  BUỒN ,  THU NHỚ ...


                        Là nắng nhuộm vàng thêm sắc hoa
                        Sương rơi tô thắm nét mượt mà ? !
                        Khi em quay về nơi phố cũ
                        Lại thấy hoàng hoa đẹp thiết tha .

                        Có chiếc lá rơi chạm bờ vai
                        Hồn dưng thảng thốt ngỡ bàn tay
                        Bàn tay của những mùa thu cũ
                        Vỗ nhẹ yêu thương với tháng ngày ...

                        Không gian phảng phất màu sương lạnh
                        Làm cay mắt nhớ, gợi xót xa ...
                        Mơ như hương ấm miền quạnh vắng
                        Về sưởi hồn thơ rất thật thà .

                        Ai hỏi thu buồn hay thu nhớ ?
                        Bên thềm mong đợi dõi ngóng trông ...
                        Bóng nghiêng, lá đổ... chiều bỏ ngõ
                        Buốt cả hồn thu chốn phiêu bồng !

                        " Lại đây
                        nhớ quá ...
                        để :
                        Mong hoài ! " *
                        Vọng điệp âm ba tiếng của ai  ?
                        Lẫn trong sương gió hay mưa nắng ,
                        Cho thu còn mãi mộng liêu trai ...


                        Tóc nâu



                        * Thơ anh Hoàng Nguyên




                        Xin chào anh HN và người yêu Ja. , TN vẫn nhâm nhi hạt bí  nên.... đừng trách , để mai mốt TN khỏi trách lại nha!






                        Xoay vòng…
                         
                        Thu về hoa cúc lại vàng nở
                        ai chúc chén rượi, để ai say
                        nắng thu nhẹ thế, vương trên tóc
                        mắt ai nâu thế, để ngất ngây…
                         
                        Em ngang qua ngõ, mùa thu nắng
                        câu trách rất hiền, chỉ tại tôi
                        có phải bởi thu là mây nhẹ
                        nên giận cũng chỉ, bồng bềnh trôi…
                         
                        Ừ chung chén rượi, trăm năm ấy  
                        nên vẫn nhớ hoài, tình trong nhau
                        thu sang, thu lá có vàng úa
                        nhưng những tình xưa, chỉ một mầu…
                         
                        Đã lâu chắc bận lo anh ấy
                        những tối nhớ thơ, nên chờ mong
                        hình như nhớ qúa nên lại gõ
                        cách cách ai không
                        đây tiếng lòng…
                         
                        Sông Seine đông về, dẫu đóng đá
                        có ai, biết ấm ở lòng sông
                        như tình cũng thế, mùa có đổi
                        nhưng những nhớ nhung
                        chỉ:
                        xoay vòng…
                         
                        hoàng nguyên
                        103010

                         
                        Xin chào Tóc Nâu, lâu qúa mới ghé nhà Tóc Nâu. Xin được huyên thuyên vài câu giúp vui. Mến chúc Tóc Nâu cùng gia đình vui vẻ nhé.

                         
                          Tóc nâu

                          • Số bài : 4316
                          • Điểm: 24
                          • Điểm thưởng : 0
                          • Từ: 01.03.2007
                          • Trạng thái: offline
                          RE: Thơ rơi 03.11.2010 01:23:20 (permalink)
                          0




                          Xoay vòng…

                           
                          Thu về hoa cúc lại vàng nở
                          ai chúc chén rượi, để ai say
                          nắng thu nhẹ thế, vương trên tóc
                          mắt ai nâu thế, để ngất ngây…
                           
                          ...
                           
                          Sông Seine đông về, dẫu đóng đá
                          có ai, biết ấm ở lòng sông
                          như tình cũng thế, mùa có đổi
                          nhưng những nhớ nhung
                          chỉ:
                          xoay vòng…
                           
                          hoàng nguyên
                          103010

                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/51C38DC3F34F48849C3A0422E4B10210.jpg[/image]



                          LUÂN  KHÚC  XOAY  VÒNG


                          Một sáng mùa thu , em thức dậy
                          Áo đẫm sương đêm, lạnh ngất ngây
                          Có tia nắng ấm dường e ngại
                          Hôn phớt môi hồng, mắt mê say ...

                          Em thay áo mùa trong tiếng gió
                          Uống ngọt làn mưa đọng hôm qua
                          Hòa lẫn tiếng cười trong nhịp thở
                          Vẫy tay từ biệt...
                          Hát : Thu xa ...

                          Em rơi thật nhẹ lên vai ấm
                          Chở nỗi bâng khuâng, khoảnh khắc đầy
                          Anh đưa tay giữ hương lá thắm
                          Đã ủ suốt mùa thinh lặng vây !

                          Anh giữ hồn em hay lá thu
                          Hay giữ cả hai bởi điệp từ :
                          Mùa xưa...
                          Thu cũ...
                          Tình như lá !
                          Luân khúc xoay vòng...
                          Mơ viễn du !


                          Tóc nâu





                          TN xin nối tiếp với anh HN bài thơ trên , kính chúc anh HN luôn vạn an cùng gia quyến nha!










                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2010 01:26:24 bởi Tóc nâu >
                          Attached Image(s)
                          Thơ rơi
                          [link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
                           
                            Tóc nâu

                            • Số bài : 4316
                            • Điểm: 24
                            • Điểm thưởng : 0
                            • Từ: 01.03.2007
                            • Trạng thái: offline
                            RE: Thơ rơi 03.11.2010 15:54:03 (permalink)
                            0


                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/84E7FE1C3460473DAF3691C04535AE44.jpg[/image]


                            CHỐN  VỀ  ...



                            Chia nhau một nửa mùa thu muộn
                            Cắt đôi thương nhớ tuổi chớm buồn
                            Những độ mùa về ngưng nắng sớm
                            Là lúc lòng dâng lên sóng vương...


                            Em đâu còn nữa màu hoa mới

                            Áo trắng vàng phai hơn nửa đời
                            Anh còn trông ... mãi thời mong đợi ?
                            Hằn vết phong trần trên mắt môi .


                            Khói thuốc chiều xưa thơm dĩ vãng

                            Nhánh lá ngày nao khô hắt hiu
                            Bài thơ năm cũ hoài xao xuyến
                            Cho trái tim hòai rạng nét duyên ...


                            Em không ước hẹn đi hay ở

                            Dẫu đời trăn trở lắm nhiêu khê
                            Anh không nắm giữ duyên cùng nợ
                            Nên tình mãi ngự giấc đam mê !


                            Em không ước hẹn thêm lần nữa...
                            Sợ nhỡ con tàu ga vắng thưa
                            Anh còn không biết duyên vay nợ ?
                            Hay nợ cùng duyên ... say cõi mơ !


                            Chia nhau một nửa mùa thu muộn
                            Ta cùng nghe gió luống thở than
                            Mưa gõ nhặt khoan thương và nhớ
                            Những sớm mù sương nơi ... chốn về .




                            Tóc Nâu 



                            R

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2010 17:24:54 bởi Viet duong nhan >
                            Attached Image(s)
                            Thơ rơi
                            [link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
                             
                              jacaranda

                              • Số bài : 1537
                              • Điểm: 2
                              • Điểm thưởng : 0
                              • Từ: 29.08.2007
                              • Nơi: Đồi Hoa Tím
                              • Trạng thái: offline
                              RE: Thơ rơi 24.11.2010 02:03:43 (permalink)
                              0


                              Tiếng Vọng Hư Vô ...




                              Người ta yêu ... nay chỉ là tiềm thức
                              Tìm về nguồn ôi ray rức hồn đau
                              Em nơi đâu, trôi dạt đến phương nào ?
                              Để Thu khóc ... Gió miên man gõ cửa



                              Mới ngày nao Tim yêu còn rực lửa
                              Mà hôm nay ... Tình khép cửa ... tàn tro
                              Mới ngày nao ... không đắng cũng chẳng đo
                              Bên mộ ta, em thét gào than khóc



                              Mộ đơn côi, chiếc Lá vàng lăn lóc
                              Em chẳng về, săn sóc ... cỏ mọc hoang
                              Hồn chơi vơi nghe Thu Tím bẽ bàng
                              Ôi nhớ quá ... người yêu trong tiềm thức



                              Nếu giữa khuya ... em bồi hồi trở giấc
                              Tiếng Gió qua nghẹn nấc giữa muôn trùng
                              Đó tiếng hồn ta khóc bởi nhớ nhung
                              Người xưa đã ... không về chung giấc mộng



                              Chỉ còn ta với Thu buồn Gió lộng
                              Chuyện ngày xưa ... tan theo mộng ... phôi phai
                              Đêm không nhau, đêm sao lại quá dài ?
                              Hồn đau xót ... ngày mai, em có đến ?




                              jacaranda

                               
                              r
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2010 22:40:32 bởi Huyền Băng >
                              Con tim chỉ một không hai
                              Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


                              Trang Lưu Trữ
                              Trang Chính

                              NHẬT KÝ SAU HÈ


                               
                               
                               
                                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                                Thay đổi trang: << < ..71727374757677787980.. > >> | Trang 80 của 100 trang, bài viết từ 1186 đến 1200 trên tổng số 1500 bài trong đề mục

                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 14 bạn đọc.

                                Chú Giải và Quyền Lợi

                                • Bài Mới Đăng
                                • Không Có Bài Mới
                                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                                • Khóa (có bài mới)
                                • Khóa (không có bài mới)
                                • Xem bài
                                • Đăng bài mới
                                • Trả lời bài
                                • Đăng bình chọn
                                • Bình Chọn
                                • Đánh giá các bài
                                • Có thể tự xóa bài
                                • Có thể tự xóa chủ đề
                                • Đánh giá bài viết

                                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9