Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 85 của 100 trang, bài viết từ 1261 đến 1275 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Tóc nâu 21.02.2011 04:08:07 (permalink)
0



TN xin chào khách hàng xóm của làng thơ ( thẩn ), vì quá bận bịu việc nhà nên TN chưa cầm bút được, mong thứ lỗi cho TN !

@ Cạn Nguồn : cho TN khất nợ thêm vậy, túi chữ vẫn chưa tìm ra , thật là ngại nhưng không quên ! Chúc CN luôn vui với thơ, nhạc ,....

@ anh Hoàng Nguyên : nụ Đào với cung cách bokeh thật là tuyệt vời ! TN rất mê thể loại ' bokeh nghệ thuật ' này, vì nó không làm cho chủ thể  cứng ngắt dưới ông kính !   

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2011 04:09:07 bởi Tóc nâu >
hoangnguyen6889 26.02.2011 12:01:36 (permalink)
0


Có những...

Có những chiều
gió thả bộ trên vai em
mái tóc bay, hàng thông rì rào gọi…

Có những sớm
lặng người, nghe tiếng chim nói
câu vỗ về, những buổi lỡ lạc nhau…

Ngày tới trường
gió vẫn đuổi theo sau
nắm vạt áo, tung bay  cười ngạo nghễ
có những cái, mà sao anh không thể
dẫu rất yêu
mà đành giữ
chặt
muôn đời…

hoàng nguyên


Xin chào TN, khen quá đấy nhé, đang muốn theo học của TN đây này... Hôm nay cuối tuần mưa bay, người thấy hơi say say, nên ngứa tay viết vài câu góp vui cùng xóm và TN nhé. Mến chúc cả nhà vui vẻ.

jacaranda 28.02.2011 02:45:33 (permalink)
0



Xuân Chẳng Là Xuân ...


Xuân chẳng là Xuân ... em biết không ?
Mây Hồng đi vắng chỉ bão giông
Mưa rơi buồn lắm ... sầu giăng mắc
Biển sóng ngàn khơi vỗ mênh mông


Mấy nhánh Hoàng Mai nở ngập ngừng
Én vừa nghiêng cánh đã rưng rưng
Vườn lao xao tiếng Mây vần vũ
Lạnh buốt hồn thơ ... ai biết Xuân



jacaranda




@ người yêu ja : Cảm ơn người yêu rất nhiều đã tiếp khách giúp Tóc trong lúc vắng mặt ! Bên đó đã hãn là Xuân chưa? Chắc không lạnh bằng bên đây?


Mấy hôm nay bên này Mưa lạnh cưng à, nhưng chắc không lạnh bằng bên cưng rồi ... hôm nay, bây giờ đang 52 độ F, tối hôm qua người yêu có đi ra ngoài một chút, lúc đó 44 độ F ... khuya chút nữa thì chắc độ sẽ xuống thấp hơn, nhưng giờ đó thì ... người yêu của cưng đi vào mộng rồi

Ở đây muh, mình bảo Xuân thì xuân thôi ... chứ ấm áp thì chưa có thấy cưng ạ ...
Tóc nâu 01.03.2011 17:51:27 (permalink)
0


Có những...



Có những chiều
gió thả bộ trên vai em
mái tóc bay, hàng thông rì rào gọi…

Có những sớm
lặng người, nghe tiếng chim nói
câu vỗ về, những buổi lỡ lạc nhau…

Ngày tới trường
gió vẫn đuổi theo sau
nắm vạt áo, tung bay  cười ngạo nghễ
có những cái, mà sao anh không thể
dẫu rất yêu
mà đành giữ
chặt
muôn đời…



hoàng nguyên





KHÔNG  THỂ   NÓI  !


Anh hãy giữ những gì không thể nói .
Bên phương trời, em được chút bâng khuâng
Nhìn làn mây hỏi đi đến bao lần ?
Lặng nghe gió thổi thì thầm thương nhớ !

Giữ mãi nha anh một thời bỡ ngỡ
Áo trắng vạt mềm của thuở vừa yêu
Những cơn nắng trưa đốt cháy ngày chiều
Tim thổn thức , gọi nhiều lần ( tên ) yêu dấu ...

Giữ cho mình những gì anh đã giấu
Dù trong mắt nhau, ẩn dụ hiện hình
Nét môi cười, nụ hôn nắng lung linh.

Ừ, không nói !

Nhưng em yêu vô vàn ...
Hương Gió !



Tóc nâu

R


Xin chào TN, khen quá đấy nhé, đang muốn theo học của TN đây này... Hôm nay cuối tuần mưa bay, người thấy hơi say say, nên ngứa tay viết vài câu góp vui cùng xóm và TN nhé. Mến chúc cả nhà vui vẻ.

*

Anh HN làm cho TN phải say say theo với thơ rồi !Bên TN không mưa nhưng chẳng thấy nắng , hình như ui ui đủ để cầm bút nghịch chữ .
Dạ, không khen bậy là được phải không anh!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2011 20:10:18 bởi Viet duong nhan >
Tóc nâu 01.03.2011 18:12:09 (permalink)
0



Những Giọt Nắng Mơ


Nắng đọng môi em giọt nắng mềm
Len vào hơi thở nhưng dịu êm
Ta về mơ lại màu hoa phượng
Một sớm hạ xưa đỏ mấy thềm

Nắng ngả trên vai giọt nắng say
Mê hương êm ả mộng bao ngày
Dương như nắng đã quên đường cũ
Lạc giữa mùa xuân vui lắm thay

Giọt nắng xanh nào rơi đáy mắt
Cho trời mơ mãi sóng trùng dương
Ta trau truốt lại con tim nhỏ
Tự vấn lòng xem... có biết thương?

Nắng nhuộm sắc nâu trên tóc mây
Hồn thơ lạc vận mấy đêm nay
Ta xin vài sợi vương trên áo
Cột giấc mơ hồng không để bay.


Cạn Nguồn


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/9E3E0A85EC49422C9822842A2C6BDAD8.jpg[/image]


CHỈ  LÀ  NẮNG  XUÂN ...



Chỉ là nắng Xuân nên tàn rất vội
Vì ngày Đông mãi luyến tiếc trần gian
Dãy núi cao còn khoác áo muộn màng
Ngày trắng xóa điểm tuyết hoa vạn cánh

Chỉ là nắng Xuân , điệu đàng óng ánh
Mà hồn ai vội chóng chánh lạc mơ
Cột vội chỉ lòng, nhốt sắc tình thơ
Sóng ồ ạt vỗ vào bờ tâm thức ...

Chỉ là nắng Xuân nửa vờ, nửa thực
Nên cuộc bồng lại vực dậy ngày xưa ...
Dù bên đời khô lạnh mấy mùa mưa,
Một chút nắng đủ vừa gợi nhung nhớ !

Chỉ là nắng Xuân đan vào nhịp thở
Nỗi chơ vơ , khoảnh khắc bỗng nhiên nồng ,
Nồng hương vị của một cõi hư không
Ươm lên áo , màu nắng hồng ( ngày ) Đông giá .

Chì là nắng Xuân khơi niềm vui thật lạ
Chắc lẽ vì nắng hôn lá vừa đơm ...



Tóc nâu

R

TN xin lỗi sự chậm trễ nha CN , TN  xếp chữ thả thuyền ... nên trôi chậm, rất thường xuyên !



<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2011 20:06:50 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
Tóc nâu 01.03.2011 18:22:26 (permalink)
0




Xuân Chẳng Là Xuân ...


Xuân chẳng là Xuân ... em biết không ?
Mây Hồng đi vắng chỉ bão giông
Mưa rơi buồn lắm ... sầu giăng mắc
Biển sóng ngàn khơi vỗ mênh mông


Mấy nhánh Hoàng Mai nở ngập ngừng
Én vừa nghiêng cánh đã rưng rưng
Vườn lao xao tiếng Mây vần vũ
Lạnh buốt hồn thơ ... ai biết Xuân



jacaranda


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/9ECD898D10874CFEA3BB36F61DBFF0F5.jpg[/image]


HƯƠNG   XUÂN   MỚI  .


Em gởi cho anh một bài thơ nhỏ,
Hàng cuối cùng chen ít nắng mong manh
Câu chấm phá kèm một khoảng mây xanh
Thêm hương cỏ, màu lục tươi biên biếc...

Gởi cho anh cành Thuỷ Tiên đẹp tuyệt
Em gieo trồng từ thu của năm qua
Bao gió mưa đổ xuống những xót xa
Hoa vẫn nở, dù anh than : " Xuân đến muộn ! "

Bầu trời xanh , nếu như anh mong muốn
Em sẽ ngồi vẽ lại sắc thiết tha
Em sẽ tô những áng mây mượt mà
Và xin gởi đến người xa muôn dặm.

Anh biết không. Xuân muôn đời dịu thắm !
Hoài cho ta bao hương sắc ngày mùa
Nếu hồn thơ có giận nắng, hờn mưa
Em gởi chút ấm nồng ... Hương Xuân Mới !



Tóc nâu


Người yêu Ja. ơi !

Yêu (thơ ) đến thế là cùng người yêu hử ?!!!


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2011 05:52:32 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
THƯƠNG GIANG 07.03.2011 00:56:59 (permalink)
0
 
Mừng chị nhân ngày quốc tế Phụ nữ 8/3

Chúc chị luôn trẻ trung  xinh đẹp trong mắt mọi người!
Luôn lạc quan yêu đời và hạnh phúc trong cuộc sống!



 
Tóc nâu 09.03.2011 15:34:26 (permalink)
0



TN xin cảm ơn TG đoá hoa Uất Kim Hương rất đẹp cho ngày lễ nha.
Mến chúc em TG những ngày mới thật như ý và an vui , dạo này TN 'lười' quá nên.... lên non hứng gió miết !


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/8FAF03DAA34A493A906FB8E3DF657B9E.jpg[/image]




<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2011 17:02:29 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
hoangnguyen6889 10.03.2011 06:17:15 (permalink)
0


KHÔNG  THỂ   NÓI  !


Anh hãy giữ những gì không thể nói .
Bên phương trời, em được chút bâng khuâng
Nhìn làn mây hỏi đi đến bao lần ?
Lặng nghe gió thổi thì thầm thương nhớ !

Giữ mãi nha anh một thời bỡ ngỡ
Áo trắng vạt mềm của thuở vừa yêu
Những cơn nắng trưa đốt cháy ngày chiều
Tim thổn thức , gọi nhiều lần ( tên ) yêu dấu ...

Giữ cho mình những gì anh đã giấu
Dù trong mắt nhau, ẩn dụ hiện hình
Nét môi cười, nụ hôn nắng lung linh.

Ừ, không nói !

Nhưng em yêu vô vàn ...
Hương Gió !



Tóc nâu

R


Xin chào TN, khen quá đấy nhé, đang muốn theo học của TN đây này... Hôm nay cuối tuần mưa bay, người thấy hơi say say, nên ngứa tay viết vài câu góp vui cùng xóm và TN nhé. Mến chúc cả nhà vui vẻ.

*

Anh HN làm cho TN phải say say theo với thơ rồi !Bên TN không mưa nhưng chẳng thấy nắng , hình như ui ui đủ để cầm bút nghịch chữ .
Dạ, không khen bậy là được phải không anh!




Thế …?


Từ độ tan trường, em đã có
ai người đưa đón, những chiều hôm
có cần anh đến, để bồi đắp
những khoảng hụt thương
ở trong lòng ?


Xa biệt lâu ngày, nay gặp lại
nhớ độ trao tình, cánh thư rơi
em có còn nhớ, người năm ấy
hay đã lãng quên, bên lối đời…


Năm nay nắng lại hồng mầu má
Ta Mình, hai kẻ chẳng lạc nhau
xuân thì vẫn thế đào hoa nở
hình như duyên số
đã thắm mầu…


hoangnguyen


Xin chào TN nhé, trời ơi... sao để : (tên) như thế , nhỡ có người tưởng tên mình thì sao???. Nếu cần có tên để minh hoạ, HN cho mượng đó...
Vui một chút thôi, có tấm hình chụp không nét nhưng thấy hai người đi với nhau rất đẹp... lại nghĩ hình như hơi giống mình (?).
Chúc TN vui vẻ nhé.
hoangnguyen6889 11.03.2011 07:18:39 (permalink)
0


Hoa nhớ...

Có phải mây sang là hoa nhớ
cho người ngồi đợi cánh thư hoa
có phải xuân sang là đào đỏ
cho tình ta đó, chẳng phai nhòa...

Vẫn đợi chờ nhau qua lối cũ
những sớm sương giăng trên nẻo xưa
vẫn mong người lại, qua bến nhớ
chỉ thấy nắng chiều, người vẫn chưa...

Trăm năm, đâu là yêu dấu cũ
có những lối mòn, chẳng phai nhau
triệu năm, tình vẫn là như thế
có phải đá đâu
tim chẳng nhàu...

hoangnguyen
(xao nặng cho vui)
Tóc nâu 11.03.2011 18:15:04 (permalink)
0



Hoa nhớ...



Có phải mây sang là hoa nhớ
cho người ngồi đợi cánh thư hoa
có phải xuân sang là đào đỏ
cho tình ta đó, chẳng phai nhòa...

Vẫn đợi chờ nhau qua lối cũ
những sớm sương giăng trên nẻo xưa
vẫn mong người lại, qua bến nhớ
chỉ thấy nắng chiều, người vẫn chưa...

Trăm năm, đâu là yêu dấu cũ
có những lối mòn, chẳng phai nhau
triệu năm, tình vẫn là như thế
có phải đá đâu
tim chẳng nhàu...


hoangnguyen

(xao nặng cho vui)




DẤU  YÊU  XƯA ...


Hãy tựa vào đây những hương mơ
Để em xoa dịu nỗi đợi chờ
Xuân đi, Xuân đến ... bao mùa vẫn ,
Màu hoa hạnh thắm ẩn trang thơ .

Lối cũ, đường xưa có về lại
Xin Người đừng xóa dấu yêu xưa
Rong rêu phủ đắp trăm năm nữa
Vẫn đó tình em chút âm thừa !

Chắc lẽ tình ta xưa vạn kỷ ,
Nên màu Hoa Nhớ khắc trong tim
Khoảng cách , thời gian : không nghĩa lý .
Khi đã chung cùng cảm thức riêng .

Em đem nắng mới về sưởi ấm
Những đỗi hư hao, nỗi muộn phiền
Mà Anh giữ mãi trong thầm lặng
Vào những ngày Xuân nắng rơi nghiêng ....

Yêu dấu ơi hời , yêu dấu ơi !
Hoa Nhớ muôn đời ngự tim yêu ...



Tóc nâu


TN xin chào anh HN , đang ở trên núi mà sáng nay thấy hai bài thơ lẫn hình rất đẹp , làm TN đành phải cầm bút lên xạo theo với anh , một phần là vì mùa Xuân bên TN đã thực sự hiện diện rồi !

Oh, dis-moi princesse du Printemps ,  existe-t'il d'autres beautés plus séduisantes que Toi ?!



<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2011 02:28:19 bởi Tóc nâu >
Tóc nâu 11.03.2011 22:36:58 (permalink)
0


Thế …?



Từ độ tan trường, em đã có
ai người đưa đón, những chiều hôm
có cần anh đến, để bồi đắp
những khoảng hụt thương
ở trong lòng ?

Xa biệt lâu ngày, nay gặp lại
nhớ độ trao tình, cánh thư rơi
em có còn nhớ, người năm ấy
hay đã lãng quên, bên lối đời…

Năm nay nắng lại hồng mầu má
Ta Mình, hai kẻ chẳng lạc nhau
xuân thì vẫn thế đào hoa nở
hình như duyên số
đã thắm mầu…



hoangnguyen






ANH  NÓI  ĐI  ... !



Bù đắp bằng gì ? Anh nói đi .
Khoảng trống hồn em đã lỡ vì
Từ khi chia cách mùa Xuân cũ
Em chẳng còn mong nữa Xuân chi !

Sao anh không hỏi mưa , hỏi nắng
Rơi bao nhiêu hạt buổi tàn thu
Và nắng mấy vạt buồn Đông giá
Để nỗi nhớ em cũng nát nhừ ...

Mình chẳng lạc nhau thật không anh ?
Hay chỉ vì Xuân móc khởi hành
Rải lên mơ lối bao hy vọng ,
Ươm những Hoa mùa rất mong manh .

Bù đắp bằng gì ?  Anh nói đi .
Khi bờ môi nhạt nét xuân thì
Khi những thư rơi không còn nữa
Và tình luôn như cánh chim di ...



Tóc nâu .




Xin chào TN nhé, trời ơi... sao để : (tên) như thế , nhỡ có người tưởng tên mình thì sao???. Nếu cần có tên để minh hoạ, HN cho mượn đó...
Vui một chút thôi, có tấm hình chụp không nét nhưng thấy hai người đi với nhau rất đẹp... lại nghĩ hình như hơi giống mình (?).
Chúc TN vui vẻ nhé.

*

TN xin thành thật cảm ơn những bức hình rất tình tứ tuyệt vời dưới ống kính của anh HN và lời thơ ... làm TN tập bước theo cho kịp nhịp muốn hụt hơi luôn !
Mượn tên minh hoạ rồi có bị đòi lại huê lợi không anh , để TN liệu bề mà xoay trở...

Kính chúc anh HN luôn an vui.



<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2011 22:38:48 bởi Tóc nâu >
hoangnguyen6889 13.03.2011 06:43:48 (permalink)
0

DẤU  YÊU  XƯA ...


Hãy tựa vào đây những hương mơ
Để em xoa dịu nỗi đợi chờ
Xuân đi, Xuân đến ... bao mùa vẫn ,
Màu hoa hạnh thắm ẩn trang thơ .

Lối cũ, đường xưa có về lại
Xin Người đừng xóa dấu yêu xưa
Rong rêu phủ đắp trăm năm nữa
Vẫn đó tình em chút âm thừa !

Chắc lẽ tình ta xưa vạn kỷ ,
Nên màu Hoa Nhớ khắc trong tim
Khoảng cách , thời gian : không nghĩa lý .
Khi đã chung cùng cảm thức riêng .

Em đem nắng mới về sưởi ấm
Những đỗi hư hao, nỗi muộn phiền
Mà Anh giữ mãi trong thầm lặng
Vào những ngày Xuân nắng rơi nghiêng ....

Yêu dấu ơi hời , yêu dấu ơi !
Hoa Nhớ muôn đời ngự tim yêu ...



Tóc nâu


TN xin chào anh HN , đang ở trên núi mà sáng nay thấy hai bài thơ lẫn hình rất đẹp , làm TN đành phải cầm bút lên xạo theo với anh , một phần là vì mùa Xuân bên TN đã thực sự hiện diện rồi !

Oh, dis-moi princesse du Printemps ,  existe-t'il d'autres beautés plus séduisantes que Toi ?!


Anh biết rằng em…
 
Vẫn đó, còn đây mầu xưa cũ
vẫn đó em chờ những mùa mơ
vẫn ai tóc xõa còn nơi đó
anh biết rằng em mãi mãi chờ…
 
Dấu xưa, anh vẫn… còn lưu giữ
đây lá thư tình, của người xưa
đêm qua, nghe tiếng người trong gió:
“Mong anh, nhớ qúa người đâu chừ ?”
 
Xuân sang, nơi ấy hoa đào nở
có thấy tuyết lòng lúc xa nhau
có nhớ tới anh người năm ấy
nguyện ước cùng nhau những nhiệm mầu
 
Chẳng có xuân nào hơn anh cả
bởi mùa, cũng chỉ vài tháng thôi
còn anh vẫn đó niềm thương nhớ
mãi mãi theo em, tới muôn đời…
 
Xuân về, lại thấy “Xao nặng”* nhớ
nhớ áo em bay, trong nắng hồng
thấy em xách giỏ, theo người ấy
trên đồi tuyết trắng
những mơ
mong…
 
 
hoàng nguyên
 
* Xao nặng: Xạo


Xin chào TN, lại Xao nặng vài câu giúp vui cùng TN. Nói cho mượn tên là vì sợ bị chê... còn thực sự là muốn biếu không đó... Chắc lại sợ !
Viết vui một chút chúc TN và gia đình có một cuộc đi chơi vui vẻ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2011 06:46:06 bởi hoangnguyen6889 >
Tóc nâu 17.03.2011 01:09:44 (permalink)
0



Anh biết rằng em…


 
Vẫn đó, còn đây mầu xưa cũ
vẫn đó em chờ những mùa mơ
vẫn ai tóc xõa còn nơi đó
anh biết rằng em mãi mãi chờ…
 
Dấu xưa, anh vẫn… còn lưu giữ
đây lá thư tình, của người xưa
đêm qua, nghe tiếng người trong gió:
“Mong anh, nhớ qúa người đâu chừ ?”
 
Xuân sang, nơi ấy hoa đào nở
có thấy tuyết lòng lúc xa nhau
có nhớ tới anh người năm ấy
nguyện ước cùng nhau những nhiệm mầu
 
Chẳng có xuân nào hơn anh cả
bởi mùa, cũng chỉ vài tháng thôi
còn anh vẫn đó niềm thương nhớ
mãi mãi theo em, tới muôn đời…
 
Xuân về, lại thấy “Xao nặng”* nhớ
nhớ áo em bay, trong nắng hồng
thấy em xách giỏ, theo người ấy
trên đồi tuyết trắng
những mơ
mong…
 
 
Hoàng Nguyên
 
* Xao nặng: Xạo

R

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/6828B24EF135485C91FCD06AC9C164BA.jpg[/image]



CHẲNG  PHÔI  PHAI  .



Nỗi nhớ cơ hồ chẳng thể đong
Niềm thương dâng sóng tận cõi lòng
Trăm năm, vạn kỷ ... thì vẫn thế
Hai đầu sông núi_khúc niệm mong !

Ta đi theo bước dọc thời gian
Hành lý trên vai thật nhẹ nhàng
Dăm bức thư tình hoen nếp gấp
Một vài ân ái mộng xuân xanh ...

Anh ở phương trời xa ngút mắt
Em miền đồi núi rộng thênh thang
Câu thơ ngấn lệ lời vụn vặt
Trao gởi về nhau chuyện lỡ làng .

Xuân đến hoa mùa thơm nắng nhạt
Chung ngồi , vui nhắc chuyện ngày xưa
Biết không , mai sớm rồi tóc bạc
Con tim trăm tuổi vẫn yêu vừa .

Ta chúc trần gian Xuân mãi đẹp
Bên đời thương nhớ chẳng phôi phai
Và xin lần bước qua  cửa khép
Tình vẫn hoài mang nét trang đài ...



Tóc nâu

R


TN xin cảm ơn anh HN lần nữa lời chúc đẹp và ảnh chân dung người mẫu rất tuyệt.
Và xin được xạo tiếp với dòng thơ...





<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2011 01:16:07 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
hoangnguyen6889 19.03.2011 03:54:29 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/6828B24EF135485C91FCD06AC9C164BA.jpg[/image]



CHẲNG  PHÔI  PHAI  .



Nỗi nhớ cơ hồ chẳng thể đong
Niềm thương dâng sóng tận cõi lòng
Trăm năm, vạn kỷ ... thì vẫn thế
Hai đầu sông núi_khúc niệm mong !

Ta đi theo bước dọc thời gian
Hành lý trên vai thật nhẹ nhàng
Dăm bức thư tình hoen nếp gấp
Một vài ân ái mộng xuân xanh ...

Anh ở phương trời xa ngút mắt
Em miền đồi núi rộng thênh thang
Câu thơ ngấn lệ lời vụn vặt
Trao gởi về nhau chuyện lỡ làng .

Xuân đến hoa mùa thơm nắng nhạt
Chung ngồi , vui nhắc chuyện ngày xưa
Biết không , mai sớm rồi tóc bạc
Con tim trăm tuổi vẫn yêu vừa .

Ta chúc trần gian Xuân mãi đẹp
Bên đời thương nhớ chẳng phôi phai
Và xin lần bước qua  cửa khép
Tình vẫn hoài mang nét trang đài ...



Tóc nâu

R


TN xin cảm ơn anh HN lần nữa lời chúc đẹp và ảnh chân dung người mẫu rất tuyệt.
Và xin được xạo tiếp với dòng thơ...










Sao...


Có những ngày nắng sớm chợt ngang
từng hạt nắng, lách qua em mầu lụa trắng
có những giấc mơ, mơ như hạt nắng
đậu vai gầy, cài tóc sớm em ngang...
 
Sao chẳng về, để nhớ gọi mùa sang
hoa đào rơi, trên lối xưa anh lại
có bóng em, bên hàng cây đợi mãi
lại mùa chờ, chẳng nhớ người xưa sao ?

hoàng nguyên


Xin chào TN, Lại được khen nữa rồi, toàn chụp đại cho vui và để vào thơ cho vui thôi. THơ trả lời hết nỗi nên cứ có mấy câu là lại ghép đại cho vui. Mến chúc TN cùng gia đình vui vẻ nhé.
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 85 của 100 trang, bài viết từ 1261 đến 1275 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9