Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 87 của 100 trang, bài viết từ 1291 đến 1305 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Tóc nâu 17.04.2011 13:50:32 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/AD5166610E5A46908F4AE7CD9F317478.jpg[/image]


MỘT THOÁNG ...




Anh à ! Nếu thương em hơn chút nữa
Không bao giờ hẹn hứa lại vội quên
Hỏi biết người còn nhớ đến tuổi tên
Yêu lẫn ghét rồi hóa ra lạnh nhạt.

Anh à! Nếu thư tình anh đừng khất
Chắc hiện giờ đã cao ngất tình thư
Chữ của Anh_Em khắng khít niệm từ
Thời hai đứa nhiều riêng tư trao gởi .

Anh à ! Nếu như con tim mình biết nói
Ánh mắt nhìn chẳng le lói niềm đau
Làn môi ngoan đâu vướng nét muộn sầu
Vì thiếu vắng những nụ hôn nồng ấm !

Anh à ! Nếu như tình không sâu đậm
Thì người dưng đâu cứ nhớ người dưng
Nỗi gió mưa đâu xối xã muôn trùng
Chia bến nhớ ra hai đầu xa ngái ...

Anh à ! Em xin nhận phần chiến bại
Để anh hoài tồn tại nỗi an nhiên ,
Để anh quên thật nhanh chóng muộn phiền
Và hạnh phúc với niềm vui kẻ thắng !

Anh à ! Em chỉ biết mua không biết bán
Nên mua tình bằng cả trái tim ngoan
Rồi sóc chăm với tất cả dịu dàng
Dù vẫn biết tình chỉ là một thoáng ...


Tóc nâu




Thương tặng M.H.T và H.V.T của thời xưa lắm !

R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2011 17:59:07 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
Tóc nâu 19.04.2011 00:34:13 (permalink)
0


Chút



Chỉ một: Chút
mà đã vô cùng tận
thôi chẳng muốn nhiều
để lại làm: “Thơ rơi”
 
Thôi cứ thế, biết dần dần ngấm bờ môi
của vị mặn, những chiều hoàng hôn gió
chẳng biết, mưa có thấm từng phiến nhớ
dẫu rất từ từ, cho hạt đọng trên môi
có lòai hoa nào, rồi chẳng phai phôi
nhưng Tulip, vẫn còn nguyên nét kiều Tulip…
 
Thỉnh thoảng gió, thỉnh thoảng mưa, thỉnh thoảng nhớ
mơ mái tóc bồng bềnh, mơ nét mặt tuổi đôi mươi
mơ nét em cười, trong chiều tím xa xôi
đây mùi Tóc, đừng say Nâu đấy nhé !


hoangnguyen






NIỀM  VƯƠNG 



Vẫn nét tình trên môi em gọi khẽ
Người thương ơi ! ...như thế đã từ lâu
Từ khi vùng kỷ niệm hóa vũng sầu
Ngăn bến nhớ, hẹn chờ nhau cuối kiếp .

Trong tim anh , tình như hoa Tulipe
Độ xuân về  vừa kịp nhớ xuân xưa
Màu hoa yêu luôn đẹp lúc giao mùa
Như làn môi , khi gió vừa  hôn lén ...

Trong tim em, tình đã là ngọc phiến
Được giữ gìn, cất ở giếng tâm tư
Những chiều rơi thinh lặng, hóa thành thơ
Kết từng chuỗi niềm vu vơ bất chợt ...


Thỉnh thoảng_Một chút như làn mưa thảng thốt
Thấm ngọt vị mùa cho vơi bớt niềm vương ...



Tóc nâu



Vậy TN phải dẹp nghề thầy bói rồi sao anh HN?!
Mến chúc anh HN và gia quyến thật an nhiên trong mùa Lễ Phục Sinh.
Lần này TN không khen người chụp , nhưng hình rất tuyệt !




<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2011 01:28:12 bởi Tóc nâu >
hoangnguyen6889 21.04.2011 01:43:00 (permalink)
0

NIỀM  VƯƠNG 


Vẫn nét tình trên môi em gọi khẽ
Người thương ơi ! ...như thế đã từ lâu
Từ khi vùng kỷ niệm hóa vũng sầu
Ngăn bến nhớ, hẹn chờ nhau cuối kiếp .

Trong tim anh , tình như hoa Tulipe
Độ xuân về  vừa kịp nhớ xuân xưa
Màu hoa yêu luôn đẹp lúc giao mùa
Như làn môi , khi gió vừa  hôn lén ...

Trong tim em, tình đã là ngọc phiến
Được giữ gìn, cất ở giếng tâm tư
Những chiều rơi thinh lặng, hóa thành thơ
Kết từng chuỗi niềm vu vơ bất chợt ...


Thỉnh thoảng_Một chút như làn mưa thảng thốt
Thấm ngọt vị mùa cho vơi bớt niềm vương ...



Tóc nâu








Hoa dại lối về…


Lối em về, có gió gọi nhau ?
sao mái tóc, bồng bềnh mùa hạ nhớ
nắng tháng tư, thiếu hoa phượng đỏ
anh trải vàng, hoa dại lót em sang…


Gío chẳng mùa, gió cứ thế mênh mang
đời nghe như, gió trên môi mùa hạ nhớ
aó trắng bay, nhớ tới em muôn thuở
thuở tới trường, anh lặng nhìn
em bước
lá me bay…


hoangnguyen

Mến chào TN, xin lạc đề một chút. Không dám khen người đẹp vì chưa biết mặt... nhưng quả là hoa chụp tuyệt đẹp. Thỉnh thoảng ghé thăm hàng xóm một chút, mến chúc TN cùng gia đình vui vẻ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2011 01:50:43 bởi hoangnguyen6889 >
Tóc nâu 26.04.2011 00:50:47 (permalink)
0



Hoa dại lối về…



Lối em về, có gió gọi nhau ?
sao mái tóc, bồng bềnh mùa hạ nhớ
nắng tháng tư, thiếu hoa phượng đỏ
anh trải vàng, hoa dại lót em sang…


Gió chẳng mùa, gió cứ thế mênh mang
đời nghe như, gió trên môi mùa hạ nhớ
aó trắng bay, nhớ tới em muôn thuở
thuở tới trường, anh lặng nhìn
em bước
lá me bay…


hoangnguyen





... THÊNH  THANG



Và một thuở đã vàng tươi sợi nắng
Hôn nhẹ tà, màu áo trắng tinh khôi
Rộn ràng trên vai, nồng đượm mắt môi
Ngỡ như sẽ suốt đời không phai mất .

Và một thuở gió ngọt ngào hương mật
Thổi mơn man làn tóc rối đường tơ
Cho hồn anh nao nức khoảnh trời mơ .
Con tim nhỏ tình dại khờ_ em ước !

Nắng tháng tư giờ đây còn mà mượt
Nhưng chuyện tình mình giữ được gì đâu ?
Ngoài một dăm kỷ niệm chửa phai màu
Và nỗi nhớ hoài thi nhau đeo đuổi .

Hoa dại vàng giữ chân em bao đỗi ,
Làn gió bay về mấy lối thênh thang ...



Tóc nâu




Xin chào anh HN và cảm ơn anh hàng xóm thật nhiều thơ và ảnh nha, TN mới đi về nên chỉ lượm được có bấy nhiêu chữ ...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2011 01:17:24 bởi Tóc nâu >
hoangnguyen6889 28.04.2011 04:59:40 (permalink)
0
... THÊNH  THANG



Và một thuở đã vàng tươi sợi nắng
Hôn nhẹ tà, màu áo trắng tinh khôi
Rộn ràng trên vai, nồng đượm mắt môi
Ngỡ như sẽ suốt đời không phai mất .

Và một thuở gió ngọt ngào hương mật
Thổi mơn man làn tóc rối đường tơ
Cho hồn anh nao nức khoảnh trời mơ .
Con tim nhỏ tình dại khờ_ em ước !

Nắng tháng tư giờ đây còn mà mượt
Nhưng chuyện tình mình giữ được gì đâu ?
Ngoài một dăm kỷ niệm chửa phai màu
Và nỗi nhớ hoài thi nhau đeo đuổi .

Hoa dại vàng giữ chân em bao đỗi ,
Làn gió bay về mấy lối thênh thang ...



Tóc nâu




Xin chào anh HN và cảm ơn anh hàng xóm thật nhiều thơ và ảnh nha, TN mới đi về nên chỉ lượm được có bấy nhiêu chữ ...





Cho anh nhớ…

 
Gío vẫn thổi
mang cả trời mơ ước
tình vẫn như xưa, đọng mãi tóc nâu  phai
sao chẳng ngang, sao chẳng nhớ tới ai
để mưa gió, trên cánh đồng vàng hoa đấy…
 
Thuở nào mơ, cho tôi cầm tay người ấy
để biết tình em, có cần chuyển ấm sang không
hay là thẹn, làm cho má em hồng
được nghe nói:” Eo ơi, anh sao… thế !”
 
Thế là thế, sao em hỏi anh “Sao” giữa ngày nắng
Trời còn ửng hồng, khi thấy mình chạm tay nhau
thôi xin em, cứ để yên, đừng bỏ để tình đau
vì trái đất, cũng rất cần hơi em ấm lại
 
Đời là thế, có những giấc mơ theo mình mãi
chẳng chê đâu, dẫu năm tháng có tàn phai
chỉ xin em, thời gian có một mai
cho anh nhớ: Bóng người mơ muôn thuở ấy…
 
 
Hoàng nguyễn

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2011 06:52:17 bởi Viet duong nhan >
Tóc nâu 29.04.2011 23:41:49 (permalink)
0



Cho anh nhớ…


 
Gío vẫn thổi
mang cả trời mơ ước
tình vẫn như xưa, đọng mãi tóc nâu  phai
sao chẳng ngang, sao chẳng nhớ tới ai
để mưa gió, trên cánh đồng vàng hoa đấy…
 
Thuở nào mơ, cho tôi cầm tay người ấy
để biết tình em, có cần chuyển ấm sang không
hay là thẹn, làm cho má em hồng
được nghe nói:” Eo ơi, anh sao… thế !”
 
Thế là thế, sao em hỏi anh “Sao” giữa ngày nắng
Trời còn ửng hồng, khi thấy mình chạm tay nhau
thôi xin em, cứ để yên, đừng bỏ để tình đau
vì trái đất, cũng rất cần hơi em ấm lại
 
Đời là thế, có những giấc mơ theo mình mãi
chẳng chê đâu, dẫu năm tháng có tàn phai
chỉ xin em, thời gian có một mai
cho anh nhớ: Bóng người mơ muôn thuở ấy…
 
 
hoangnguyen


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/47F7E9E2631649729F4950DE641B0CDD.jpg[/image]


HÌNH  BÓNG  XƯA .



Chiều rơi, em vẫn đợi chiều
Để nghe gió thổi những điều vu vơ
Lời tình rất đỗi ngu ngơ
Trăm năm giữ mãi giấc mơ thuở nào

Chiều buông sợi nắng hư hao
Cầm tay Yêu dấu , hôn màu thời gian
Đặt tay lên trái tim ngoan ,
Anh nghe tiếng vọng vạn ngàn lời yêu ?

Chiều xưa , hỏi tuổi bao nhiêu
Vì Tình không tuổi nên nhiều nhớ thương
Từng nỗi nhớ : vạn hoa vương
Niềm thương tràn ngập lối đường ngang qua ...

Chiều giăng những giấc mơ xa
Anh nghe niệm khúc phù hoa cõi tình?
Đừng anh, đừng tiếng van xin ,
Vì thiên thu nữa vẫn hình bóng xưa ...



Tóc nâu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2011 23:45:13 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Tóc nâu 05.05.2011 16:09:16 (permalink)
0





TRẢ  LẠI  ANH ...



Em trả cho anh Xuân nửa vời
Nắng hồng thôi ấm, vạt chơi vơi
Chẳng còn ai nữa quên và nhớ
Thì vạn Xuân sang vẫn rã rời .

Em trả lại anh chiếc áo tình
May bằng tâm thức, dệt điêu linh
Gấm hoa từng vệt mùa phai sắc
Vàng vọt, giờ đây tựa chuyện mình .

Em trả cho anh, giấc mơ xưa
Bao niềm trăn trở mãi cũng thừa
Trời xanh khâu vá thêm chi nữa
Khi mộng vừa tan rã dưới mưa .

Em trả lại anh những dỗi hờn
Niềm vui còn lại sẽ đem chôn
Vườn tình hóa thạch sầu thiên cổ
Ai có về ngang, tiếc nuối không ?

Em trả lại anh những mượn vay
Đong đầy thương nhớ đến hôm nay
Ngày mai đếm lại niềm rỗng trống
Hụt hẫng nghìn thu , có ai hay ... !




Tóc nâu

R


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2011 15:58:07 bởi Viet duong nhan >
Tóc nâu 07.05.2011 16:10:58 (permalink)
0



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/CB9C49EB8BB94554B300BD0A97F66687.jpg[/image]


YÊU   NGƯỜI ...



Đưa tay chạm đóa tương tư
Thấy rơi xuống thềm cánh mộng
Nâng lên nhụy vàng tươi mỏng
Phấn hương tỏa lộng nhánh sầu .

Dang tay hứng giọt mưa mau
Vỡ toang sắc màu tinh khiết
Đâu đây tiếng lòng thống thiết
Nấc lên điệp khúc trông mong ...

Ngã hồn vào cõi hư không
Gối tâm lên miền vô tận
Tưởng như đã là viên mãn
Ồ không , chưa cạn niềm chung !

Từng hơi thở hóa vô cùng
Len vào buồng tim hấp hối
Trên môi thoát lời xưng tội :
Yêu người đến cuối đời tôi ...



Tóc nâu





<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2011 16:14:14 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
hoangnguyen6889 13.05.2011 07:41:29 (permalink)
0


YÊU   NGƯỜI ...



Đưa tay chạm đóa tương tư
Thấy rơi xuống thềm cánh mộng
Nâng lên nhụy vàng tươi mỏng
Phấn hương tỏa lộng nhánh sầu .

Dang tay hứng giọt mưa mau
Vỡ toang sắc màu tinh khiết
Đâu đây tiếng lòng thống thiết
Nấc lên điệp khúc trông mong ...

Ngã hồn vào cõi hư không
Gối tâm lên miền vô tận
Tưởng như đã là viên mãn
Ồ không , chưa cạn niềm chung !

Từng hơi thở hóa vô cùng
Len vào buồng tim hấp hối
Trên môi thoát lời xưng tội :
Yêu người đến cuối đời tôi ...



Tóc nâu



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/CB9C49EB8BB94554B300BD0A97F66687.jpg[/image]

Người Yêu...

Yêu người, người đi tìm người yêu
Yêu hoa, nên chắc phải chiều nâu phai
Yêu lá, có giọt sương mai
Yêu cỏ, vì có dấu hài người đi
Yêu cây, vì cũng tình si
Yêu em, vì những… những vì sao sao…


hoàng nguyên


Xin chào TN nhé, lại ghé thăm hàng xóm, vui mấy câu chúc TN cùng gia đình vui vẻ nhé.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2011 07:42:40 bởi hoangnguyen6889 >
Tóc nâu 16.05.2011 00:51:18 (permalink)
0


Người Yêu...


Yêu người, người đi tìm người yêu
Yêu hoa, nên chắc phải chiều nâu phai
Yêu lá, có giọt sương mai
Yêu cỏ, vì có dấu hài người đi
Yêu cây, vì cũng tình si
Yêu em, vì những… những vì sao sao…


hoàng nguyên


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/908BE2BE73004BDFA438D8799E4173E2.jpg[/image]


CÓ  THẬT ...



Có thật là anh đã yêu người ?
Hay chỉ chạnh lòng lúc mưa rơi
Khi mây buồn lắm chiều không nắng
Chẳng nỡ xa nhau dẫu một lời .

Có thật là anh vẫn yêu hoa ?
Hay chỉ nâng niu cánh mượt mà
Hôn lên từng giọt mềm sương đọng
Rồi lại quên dần chuyện hôm qua ...

Anh yêu sắc lá của mùa nao ?
Vào xuân xanh ngát điệu xôn xao
Ngày hạ, lá thơm ngần hương nắng
Hay chiếc lá buồn thu rơi mau !

Anh yêu ngọn cỏ vì dấu em ?
Phải vì gió thoảng những cọng mềm
Ru anh khe khẽ lời tình tự ,
Như thuở tình còn ngự trong tim ...

Không biết yêu em tại vì sao ?!
Riêng em yêu lắm tự lúc nào ,
Từ khi vũ trụ tình hiện hữu ,
Và lúc đôi mình biết xa nhau  !



Tóc nâu




Mến gởi đến anh HN và gia quyến những ngày cuối xuân thật như ý !


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2011 00:54:23 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
hoangnguyen6889 20.05.2011 11:59:30 (permalink)
0
CÓ  THẬT ...



Có thật là anh đã yêu người ?
Hay chỉ chạnh lòng lúc mưa rơi
Khi mây buồn lắm chiều không nắng
Chẳng nỡ xa nhau dẫu một lời .

Có thật là anh vẫn yêu hoa ?
Hay chỉ nâng niu cánh mượt mà
Hôn lên từng giọt mềm sương đọng
Rồi lại quên dần chuyện hôm qua ...

Anh yêu sắc lá của mùa nao ?
Vào xuân xanh ngát điệu xôn xao
Ngày hạ, lá thơm ngần hương nắng
Hay chiếc lá buồn thu rơi mau !

Anh yêu ngọn cỏ vì dấu em ?
Phải vì gió thoảng những cọng mềm
Ru anh khe khẽ lời tình tự ,
Như thuở tình còn ngự trong tim ...

Không biết yêu em tại vì sao ?!
Riêng em yêu lắm tự lúc nào ,
Từ khi vũ trụ tình hiện hữu ,
Và lúc đôi mình biết xa nhau  !



Tóc nâu

R





Hơn Thật...

Có người, lặng ngắm tóc mây nâu
chỉ thấy mưa sa ở trên đầu
chỉ thấy lối về hoa vàng trải
chỉ thấy tím hồng những mơ nhau


Trăm năm, vẫn là câu biệt cách
những tưởng mơ nhau trong vòng tay
mà đâu thấy bóng người ấy lại
chỉ thấy lòng mình, say càng say


Chẳng uống rượi đâu, nhưng say thật
chưa biết mặt nhau, đã ngất ngây
vì Xao Nặng thế,  người trong mộng
Xao Nặng lòng nhau, dáng mơ gầy


Tím cả rừng chiều vuông vải lụa
nhuộm nhau, đến thuở bạc đầu sao
sao em lại hỏi rằng: Có thật ?
Hơn Thật em ơi !
Đùa khi nào ???




hoangnguyen

R


Xin chào TN, lại được dịp xao nặng như thật... mến chúc TN cùng gia đình vui vẻ.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2011 16:24:53 bởi Viet duong nhan >
Tóc nâu 23.05.2011 19:03:18 (permalink)
0



Hơn Thật...



Có người, lặng ngắm tóc mây nâu
chỉ thấy mưa sa ở trên đầu
chỉ thấy lối về hoa vàng trải
chỉ thấy tím hồng những mơ nhau


Trăm năm, vẫn là câu biệt cách
những tưởng mơ nhau trong vòng tay
mà đâu thấy bóng người ấy lại
chỉ thấy lòng mình, say càng say


Chẳng uống rượi đâu, nhưng say thật
chưa biết mặt nhau, đã ngất ngây
vì Xao Nặng thế,  người trong mộng
Xao Nặng lòng nhau, dáng mơ gầy


Tím cả rừng chiều vuông vải lụa
nhuộm nhau, đến thuở bạc đầu sao
sao em lại hỏi rằng: Có thật ?
Hơn Thật em ơi !
Đùa khi nào ???


hoangnguyen


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/262169A5577D40558A9C2FC4B8380194.jpg[/image]


LỐI  TÌNH ...



Hơn thật là  ... hơn được bao nhiêu ?
Mà anh so sánh với những điều
Trong trái tim yêu từ dạo ấy ,
Nay nhuộm hoàng hôn tím cô liêu .

Em chẳng mời đâu chén rượu sầu
Chỉ là một ít vị thương đau
Xin nhấp cùng anh men nhung nhớ
Cho ngọt viền môi lúc xa nhau !

Đâu phải tại em, đời ngăn cách
Chia hai bến nhớ bởi sông buồn
Giòng nước trôi xuôi tình chân thật
Phù sa bù đắp nghĩa yêu thương .


Mạo hiểm cùng anh trời lưu lạc
Lối tình muôn thuở vẫn đơm hoa ...



Tóc nâu





Xin chào và mến chúc anh HN cùng gia đình những ngày hè thật tươi đẹp và hạnh phúc nha !
TN sẽ vắng mặt một thời gian nên xin niệm thứ cùng bạn thơ ( thẩn )...

Ps : Màu áo của nàng thật đẹp mắt đó anh HN ! Duyên dáng đến thế là cùng




<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2011 19:12:55 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
SuongAnh 23.05.2011 19:39:47 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu

TN sẽ vắng mặt một thời gian nên xin niệm thứ cùng bạn thơ ( thẩn )...



 
 
Em Về Anh Lại Ra Đi
 
Em về anh lại ra đi
Tình như chẳng có duyên gì hay sao?
Xa anh hồn rất nôn nao
Bây giờ trở lại...tiễn chào biệt nhau
Nén lòng giấu lệ thương đau
Chúc người vui bước và mau trở về
Để tình nối lại đam mê
Người ơi...nhớ nhé! lời thề năm nao

 
Sương Anh
 
Anh Tóc nè, em Sương vưà mới trở về tối hôm qua, nay bước vào Thư Quán lại đọc được câu trên, hơi bùn một xí... Xin cầu chúc anh Tóc lên đường thượng lộ bìNh an và nhớ mau trở về nha, ở đây có người đang đợi...chớ quên đưòng dzià đó, nghe hông?
Tóc nâu 24.05.2011 13:48:40 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

Anh Tóc nè, em Sương vưà mới trở về tối hôm qua, nay bước vào Thư Quán lại đọc được câu trên, hơi bùn một xí... Xin cầu chúc anh Tóc lên đường thượng lộ bìNh an và nhớ mau trở về nha, ở đây có người đang đợi...chớ quên đưòng dzià đó, nghe hông?


Không biết anh Tóc cỏ đủ giờ để đáp lễ cưng , nhưng nghe chữ 'bùn một xíu' có vẻ như cưng muốn nói " đi luôn đi ! xí.......... mà đi thiệt là biết tay tui ! " [sm=z_harhar1.gif]

Cảm ơn nàng thơ nhiều lắm , đôi lúc anh Tóc có cảm giác đang chuẩn bị ra chiến trường vậy đó haha....!
Chúc nàng thơ SA những ngày hè như ý và .... xin đừng quên tui....  [sm=looney.gif].[sm=blowing%20kisses.gif]



hoangnguyen6889 28.05.2011 07:50:11 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/262169A5577D40558A9C2FC4B8380194.jpg[/image]


LỐI  TÌNH ...



Hơn thật là  ... hơn được bao nhiêu ?
Mà anh so sánh với những điều
Trong trái tim yêu từ dạo ấy ,
Nay nhuộm hoàng hôn tím cô liêu .

Em chẳng mời đâu chén rượu sầu
Chỉ là một ít vị thương đau
Xin nhấp cùng anh men nhung nhớ
Cho ngọt viền môi lúc xa nhau !

Đâu phải tại em, đời ngăn cách
Chia hai bến nhớ bởi sông buồn
Giòng nước trôi xuôi tình chân thật
Phù sa bù đắp nghĩa yêu thương .


Mạo hiểm cùng anh trời lưu lạc
Lối tình muôn thuở vẫn đơm hoa ...



Tóc nâu





Xin chào và mến chúc anh HN cùng gia đình những ngày hè thật tươi đẹp và hạnh phúc nha !
TN sẽ vắng mặt một thời gian nên xin niệm thứ cùng bạn thơ ( thẩn )...




Lối xưa...


Người đi lối cũ còn nguyên nhỉ
ghế đôi vẫn đó, những mùa chờ
con đường cong qúa, như dải lụa
ai vẫy tay chiều, những lúc mơ…
 
Cố dõi mắt theo, mùa biệt vắng
chỉ thấy, nắng vàng trên lá rơi
cố mỉm cười vui, tiễn người ấy
chỉ thấy lòng rơi, trên lối đời…
 
hoangnguyen

Xin chào TN, cẩn thận thế đấy... cũng may là nhắn lại nếu không....
Vui một chút thôi . Sướng nhé, có cả em gái SA đến chơi... Mến chúc TN và em gái SA cùng gia đình có nhiều niềm vui mới nhé.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2011 07:53:24 bởi hoangnguyen6889 >
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 87 của 100 trang, bài viết từ 1291 đến 1305 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9