Thơ rơi
Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 95 của 100 trang, bài viết từ 1411 đến 1425 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Tóc nâu 25.03.2012 03:54:10 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangnguyen6889


Xin chào Tóc Nâu, thấy cô này cũng Tóc Nâu, hn làm cháu Ông Tưởng ngay Tóc Nâu ạ.
Hôm trước có đọc bài thơ của TN có đoạn:

Những bài thơ, mực chưa phai!

Sắp đi ngủ nên kêu bác tài rẽ lối khác ngay kẻo thành Tưởng Văn Bở thì nguy...
Viết huyên thuyên cho vui một chút thôi. Mến chúc TN cùng gia đình có thật nhiều niềm vui mới nhé. Độ này lười quá nên hay copy lại góp vui cùng chủ nhà....




TN đã sửa lại câu thơ "mắc oán " rồi anh HN !
Mong được niệm thứ, chỉ vì lời thơ lẩn thẩn mà những bài thơ của anh chuyển màu liên chi,
nếu là ý muốn của chủ nhân thơ thì không hề gì, nhưng nếu chỉ vì cái tội hồ đồ của TN mà thơ mang sắc cầu vồng chắc có ngày TN trở thành " khiếm thị " luôn quá!

Bài " Đợi " chắc "bị" TN ngâm chút xíu, vì thời gian hạn hẹp không thể tưởng ...

Mến chúc anh cùng gia quyến một cuối tuần an lành, như ý

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2012 04:00:26 bởi Tóc nâu >
hoangnguyen6889 25.03.2012 09:24:18 (permalink)
0

Những bài thơ, mực chưa phai!
Ai bảo anh, tưởng như Dưa mùa chín
Ai bảo anh, lòng hay bịn rịn
Bởi Tưởng trái mùa, Dưa đã Bở đâu anh !
(xao nặng)

Xin chào Tóc Nâu nhé,
Câu "mắc oán" hay quá, thường thì " Làm ơn - mắc oán". TN hay giận nhỉ ? giả vờ viết như thế thôi... thực ra đôi khi kệ... cứ vơ đó !
Chết không chừa được tật xao nặng TN ạ. Độ này hn cũng bận rộn quá, nên ít ghé vào viết cho vui. Hy vọng nếu có thời gian là hàng xóm sang thăm đó.
Mến chúc TN cùng gia đình vui vẻ nhé.

Chiều...

Có những chiều, mây lững thững bay
Biển vắng em, câu thơ buồn vọng lại
Đã lâu rồi, anh vẫn đợi mãi
Đá đã lên rêu, không biết tự kiếp nào

Sao em lại, dễ quên thế thật sao ?
Bỏ chiều trôi,
mây vẫn vơ
vắt ngang trời của nhớ

Sao người chẳng về, qua nơi đó
Có người chờ em
Dẫu biết lắm: Em chối từ...

hoangnguyen
Tóc nâu 27.03.2012 04:58:08 (permalink)
0


Trích đoạn: hoangnguyen6889

TN hay giận nhỉ ? giả vờ viết như thế thôi... thực ra đôi khi kệ... cứ vơ đó !
Chết không chừa được tật xao nặng TN ạ. Độ này hn cũng bận rộn quá, nên ít ghé vào viết cho vui. Hy vọng nếu có thời gian là hàng xóm sang thăm đó.
Mến chúc TN cùng gia đình vui vẻ nhé.


Hổng giận sao được ?!?

Đùa với anh Hoàng Nguyên một chút cho vui, vì thật sự TN đang ráo riết với bài vở và thực tập.
Đến hoa cỏ, hình chụp chơi đều không đụng tới được ...,
Tấm hình cô nàng tóc nâu rất nét và cảm ơn màu tóc rất giống!
TN thì chết không bỏ được tật đùa và phá phách đâu.

***

Xin được khất nợ " Chỗ trống" của Tài Vang và " Chiều " của anh HN một vài hôm!

TN



Tóc nâu 27.03.2012 05:08:39 (permalink)
0




Đợi

Nơi ta ngồi, gối cũng sờn, vai
Đặt tay trên, vết hằn mầu xưa cũ
Sao người chẳng về, để... ai nhớ
Những chiều thu, lá lớp lớp rụng đầy...

Nét hoang buồn, phảng phất tiếng gọi ai
Từng tiếng mơ, xô nghiêng bờ tóc rối
Ôi, hương của yêu là : Đợi
Vạn vật đổi rời,
em mãi chẳng... sờn lòng đâu...


hoangnguyen







BIỂN NHỚ ...


Áo sờn.
Hỏi :
-Áo Tình, sao ?
Có sờn từng nếp, hư hao nỗi lòng.
Có mòn hương đợi, trông mong
Có tàn như sợi khói,
vông viễn sầu…

Lời yêu còn tặng cho nhau
Hay mùa rơi,
lại thấy đau lá buồn.
Hỏi ai gieo những vấn vương
Hoàng hôn vắng nắng,
dâng thương nhớ đầy !

Tay cầm chiếc áo sờn vai
Thấy cơn mộng cũ chưa phai vết tình
Bên này sông Đợi hồi sinh
Bên kia biển Nhớ diễm tình ngân nga …



Tóc nâu









Tóc nâu 29.03.2012 03:05:23 (permalink)
0



CHỖ TRỐNG


Một chỗ trống bên bàn.
Một khoảng lặng chứa chan
Cho dòng đời miên man
Hỏi ai đây chỗ trống?

Bố mẹ và người thân,
Tuy đã xa vô ngần,
Ngày xuân về xum họp
Niềm vui thêm bội phần!
Bao lần ngồi chỗ trống!

Nếu là người xa lạ,
Đã qua bao đường dài
Đang mong chờ ai đó
Cho một nơi nghỉ ngơi.
Xin mời vào chỗ trống!

Chỗ trống bên cạnh bàn,
Một chỗ để sẻ san
Ngàn ân tình thương mến.
Sẽ làm vui cuộc đời,
Giữa cuộc sống chơi vơi!!!



12/03/2012 Tài Vang


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/DE5CB1F4957D4151A089DF8FFAA70475.jpg[/image]




BỨC TRANH ĐỜI



Khoảng trống được lấp đầy
Với dịu dàng hôm nay
Chạm vào khoảng trống ấy
Niềm ưu tư nhạt phai.

Nắng rơi… nắng vàng óng
Trăm nghìn mộng đơm hoa
Ôi, diệu kỳ tạo hóa
Chút hương, đủ chan hòa

Xa lạ? Ừ, xa lạ
Mùa không tuổi, chẳng tên
Xa lạ, chừ quen quá
Lời tình xuân mông mênh.

San sẻ, cùng san sẻ
Một ngày xuân thênh thang
Một chiều xuân muộn màng
Nghĩ về nhau- đơm trang…

Đơm từng trang thơ nhỏ
Với hoa đời yêu thương
Với nụ cười nồng thắm
Với con tim bình thường…

Chỗ trống không còn trống
Đã lấp đầy niềm chung
Chỗ trống đã lên khung
Bức tranh đời vạn sắc !



Tóc nâu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2012 03:12:05 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
taivang 29.03.2012 12:35:12 (permalink)
0

San sẻ, cùng san sẻ
Một ngày xuân thênh thang
Một chiều xuân muộn màng
Nghĩ về nhau- đơm trang…

Đơm từng trang thơ nhỏ
Với hoa đời yêu thương
Với nụ cười nồng thắm
Với con tim bình thường…

Chỗ trống không còn trống
Đã lấp đầy niềm chung
Chỗ trống đã lên khung
Bức tranh đời vạn sắc !



Tóc nâu


TÌNH CHIA SẺ

Chia sẻ nhau nỗi buồn,
Cho dòng lệ bớt tuôn,
Cho đời thêm vấn vương ,
Tình thi thơ mộng tưởng!

Góp nối tình mến thương,
Cho hoa nở đầy vườn,
Cho nặng hạt hơi sương,
Trong cuộc sống bình thường .

Chỗ trống không còn trống,
Có người đến vui chung,
Ôi cuộc đời đẹp quá ,
Xin nâng ly chúc mừng….

Tài Vang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2012 12:37:17 bởi taivang >
Tóc nâu 31.03.2012 02:33:35 (permalink)
0



Chiều...

Có những chiều, mây lững thững bay
Biển vắng em, câu thơ buồn vọng lại
Đã lâu rồi, anh vẫn đợi mãi
Đá đã lên rêu, không biết tự kiếp nào

Sao em lại, dễ quên thế thật sao ?
Bỏ chiều trôi,
mây vẫn vơ
vắt ngang trời của nhớ

Sao người chẳng về, qua nơi đó
Có người chờ em
Dẫu biết lắm: Em chối từ...



hoangnguyen






BỜ CHỨNG TÍCH …




Anh trách sao người mau quên nhớ !
Sao em không giữ một lòng chờ
Sao không quấn quít mây đùa gió
Lại ôm mùa quên lắm hững hờ…

Em đi. Hay vì anh không đến?
Mình bỏ chiều xưa quyện nắng vàng
Mình bỏ hẹn hò vang kỷ niệm
Theo bước thời gian vội sang trang.


Rì rào tiếng sóng vỗ ưu tư
Điệp khúc đồng dao gởi biệt từ
Đá xanh, rêu phủ chiều hoang dại
Như cõi lòng ta mãi viễn du.


Nỗi buồn rơi rụng giữa ngàn khơi
Bấp bênh trên triều sóng rã rời
Nhấp nhô , rồi vỡ nghìn bọt bể
Trên bờ chứng tích thuở còn đôi…



Tóc nâu





Hình ảnh của anh hoangnguyen thật tuyệt vời ...






<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2012 02:34:49 bởi Tóc nâu >
hoangnguyen6889 01.04.2012 10:35:41 (permalink)
0


Ảnh ấy dễ thương…

Anh vẫn về, bến cũ năm xưa
Nơi con đò, chẳng rời xa vùng kỷ niệm nhớ
vẫn nhớ em, với tình yêu bỏ ngỏ
theo mây chiều, lững lững bến đò ngang…

Trời bây giờ, ai đã bắc cầu sang
Hai bờ sông, chẳng xa nhau vì nhớ
Anh vẫn là anh, con đò xưa một thuở
thuở chờ em, dẫu năm tháng đã phai tàn…

Biết rằng em, chốn ấy bận quan san
một mình ngược xuôi, bên đường đời dâu bể
vẫn lặng theo em, từng giây như thế
Ảnh ấy của em, chắc... dễ thương đến vô cùng ???

Hoàngnguyen


Lại có thời gian vào Xao nặng vài câu góp vui với chủ nhà ngay đó. Ảnh của TN đẹp lắm, chúc chủ nhà vui vẻ nhé.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2012 22:12:32 bởi hoangnguyen6889 >
Tóc nâu 03.04.2012 03:43:12 (permalink)
0


DỄ THƯƠNG NHƯ NỖI NHỚ .



Nhịp cầu ơi ! Chở chuyên bao kỷ niệm
Ngày hôm nay và những chuyện ngày sau
Nỗi buồn vui, mong đợi ấy… một màu
Màu chuỗi nhớ kết nối nhau, tha thiết !


Bao nhiêu nhịp? Chẳng thể nào ta biết
Tình bao la, tình thuần khiết vô ngần
Như con sông cuộn nỗi nhớ tràn dâng
Về bến đợi với trăm nghìn nhắn nhủ…


Yêu dấu ơi ! Phai tàn nhưng không cũ
Bóng hoàng hôn vẫn còn ngự thiên thu
Trong mắt em , trong câu Nguyện Kinh từ
Vỗ về mãi những giòng thơ trăn trở …


Ảnh ấy dễ thương?*
Ồ,dễ thương như nỗi nhớ !
Như tơ lòng mềm hương cũ thân thương
Như chiếc cầu gánh hai nỗi vấn vương
Cong cong dáng giữa sông tình dịu vợi ...





Tóc nâu



* Tựa bài thơ của anh hoangnguyen


Nhìn tấm hình của anh Hoàng Nguyên, làm TN ngẩn ngơ luôn, đẹp và rất gợi cảm nên TN quậy bút chút xíu.
Không dám copie lại bài thơ vì sợ bị rầy chiếm chổ trang thơ, nhưng nhờ là không bị gián đoạn nên chắc không sao chứ anh hn ?!
Cảm ơn ' Lại Xao Nặng ' và mến chúc anh hn cùng gia quyến mùa Lễ Phục Sinh thật ấm cúng, an vui nha.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2012 05:03:04 bởi Tóc nâu >
hoangnguyen6889 05.04.2012 04:00:32 (permalink)
0

Lịch Riêng...

Tháng ba gió thổi xuân thì
Em mênh mang câu hát ghẹo
Nắng trổ bông, trên má núm đồng tiền…

Có cái gì đó rất riêng
Không phải nhớ em... thì còn ai khác
Hoa gạo đỏ chưa,
một trời
trong ta lưu lạc
Mình xa nhau, xếp nhung nhớ thành lịch riêng…

Tiếng của lòng, thổi dãy phố trôi nghiêng
Hình như mơ, dang vòng tay, đỡ em ngày đầu nắng
Xuân thì đi, hoa đời mầu trắng
Thủy chung lòng, anh đợi mình em thôi…

Tiếng ai cười, ở phía xa xôi
Hình như em, nét xuân thì mười tám
Đời nghiệt ngã, khắc trên mầu môi nắng sạm
anh giật mình, tiếc tuổi đôi mươi…

Đã lâu rồi, em còn nhớ đến tôi
Trăm năm đá, vẫn mòn lời hẹn gặp
Anh sống bằng, từng giây của : Sắp
Sắp gặp lại em,
Sắp ấm: Những mong chờ…


hoàng nguyên


Xin chào TN, người cẩn thận thế. Thấy có người ở nhà đã phải thu xếp cho thật ngăn nắp, bây giờ lên mạng cũng phải chỉnh trang lại, cộng thêm hn Vua làm biếng nên hn hay nhấp phần "Trả Lời" cho lẹ, hn lười và bừa bãi quá TN nhỉ? 
Nhiều khi chưa viết theo được đành làm con cháu của Lý Bí nên phải copy bài cũ góp vui cùng TN, chắc cũng tha phải không TN?

Huyên thuyên vô nghĩa một chút cho vui, chúc TN cùng gia đình vui vẻ nhé, nhớ cho gửi lởi thăm Ảnh ấy nhé.  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2012 04:21:23 bởi hoangnguyen6889 >
Tóc nâu 06.04.2012 02:41:49 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangnguyen6889


Xin chào TN, người cẩn thận thế. Thấy có người ở nhà đã phải thu xếp cho thật ngăn nắp, bây giờ lên mạng cũng phải chỉnh trang lại, cộng thêm hn Vua làm biếng nên hn hay nhấp phần "Trả Lời" cho lẹ, hn lười và bừa bãi quá TN nhỉ? 
Nhiều khi chưa viết theo được đành làm con cháu của Lý Bí nên phải copy bài cũ góp vui cùng TN, chắc cũng tha phải không TN?

Huyên thuyên vô nghĩa một chút cho vui, chúc TN cùng gia đình vui vẻ nhé, nhớ cho gửi lởi thăm Ảnh ấy nhé.  



Ở nhà, công việc bên ngoài hay trên diễn đàn, TN vẫn luôn thích nét đẹp thanh nhã ,vui vẻ mà thôi anh hoangnguyen à !
Đã chuyển lời đến Ảnh ấy của TN, hổng biết sao thấy cười toe toét và còn 'bạo gan ' khen TN ngoan hết chỗ nói! [sm=giggle.gif]

Ủa, vậy ra là 'Vua làm biếng ' gặp 'Thợ không siêng' rồi!

TN cũng thường hay lâm vào tình cảnh oái oăm, cắn mòn cán bút mà hổng thấy chữ nghĩa đâu hết trơn hết trọi!
Thật ra, có lần nghe lời bàn luận khi các bài thơ liền nhau, và người đối đáp thơ thường cọp lại bài ngay phía trên nên TN đâm ngại, sợ dán lại hoài bài trên , người đọc sẽ mòn mắt mất nên mới vậy đó chứ, hổng có ma nào cấm cản TN cả đâu!

Nhiều lúc' khủng hoảng' vì cuộc sống rượt chạy ,thì ngoáy bút vui chơi với bạn thơ là cách TN thay đổi tinh thần !Đó là nguyên nhân chính , giải trí thảnh thơi ...


Bài thơ mới cho TN khất nợ vài hôm đến hết Tuần Thánh vì đây là thời gian TN ' giữ mình trong thinh lặng' !
Mến chúc anh Hoàng Nguyên cùng gia quyến an vui trong thời gian Lễ Phục sinh nha . Tuy đã chúc rồi nhưng vẫn xin được nhắc lại.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2012 02:48:43 bởi Tóc nâu >
Tóc nâu 06.04.2012 02:47:33 (permalink)
0



TÌNH CHIA SẺ


Chia sẻ nhau nỗi buồn,
Cho dòng lệ bớt tuôn,
Cho đời thêm vấn vương ,
Tình thi thơ mộng tưởng!

Góp nối tình mến thương,
Cho hoa nở đầy vườn,
Cho nặng hạt hơi sương,
Trong cuộc sống bình thường .

Chỗ trống không còn trống,
Có người đến vui chung,
Ôi cuộc đời đẹp quá ,
Xin nâng ly chúc mừng….


Tài Vang


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/631ABAEEA29240368119F998A7E51C64.jpg[/image]


HỒN THƠ KHÔNG TÊN




Chỉ một sắc thơ
Giăng tràn mộng mị
Chút mùa thi vị
Thơm ngát chiều xuân


Tuy xa mà gần
Dõi từng góc phố
Miệt mài ngôn ngữ
Hoa đời tặng nhau


Cho đến khi nào
Nắng thôi hương ấm
Mây ngừng lãng đãng
Sẽ vào lãng quên…


Sẽ là lãng quên
Hoa rụng bên thềm
Xôn xao xác nhớ
Hồn thơ không tên !



Tóc nâu





<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2012 00:48:13 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
hoangnguyen6889 06.04.2012 07:53:59 (permalink)
0
Yêu dấu ơi ! Phai tàn nhưng không cũ
Bóng hoàng hôn vẫn còn ngự thiên thu
Trong mắt em , trong câu Nguyện Kinh từ
Vỗ về mãi những giòng thơ trăn trở …



San Diego
Giấu Yêu…

“Yêu Dấu… Ơi !”
Ai cứ gọi… “Giấu Yêu” * như thế nhỉ
tưởng cho quên, theo năm tháng đã ngủ vùi
đến bây giờ, ai ấy lại gọi tôi
lại đánh thức, những mùa xưa dấu ái…

“Yêu dấu ơi !”*: 
Ơi… “Giấu Yêu”  đây, phía này sông cơ, người hỡi
Người cứ gọi tôi, rồi bỏ mặc hoàng hôn trôi
Cho đèn đêm, tối phố sáng lên rồi
thêm nuối tiếc, cho tôi bên bờ nhớ…

Ừ … đâu phải sông Sein đâu, mà than thở
Đâu phải Eiffel đâu, mà cứ đó mãi… đứng chờ
Thôi hãy để tình trôi, trong cõi bơ vơ
Đêm tiếc nuối,  nghe ai gọi: Người yêu dấu hỡi !


hoàngnguyên  



Huyên thuyên xao nặng mấy câu góp vui cùng chủ nhà, mến chúc chủ nhà có nhiều vui vẻ trong mùa Phục Sinh này nhé..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2012 08:29:50 bởi hoangnguyen6889 >
Tóc nâu 09.04.2012 01:50:22 (permalink)
0




Giấu Yêu…



...

Ừ … đâu phải sông Seine đâu, mà than thở
Đâu phải Eiffel đâu, mà cứ đó mãi… đứng chờ
Thôi hãy để tình trôi, trong cõi bơ vơ
Đêm tiếc nuối,  nghe ai gọi: Người yêu dấu hỡi !


hoàngnguyên  



Huyên thuyên xao nặng mấy câu góp vui cùng chủ nhà, mến chúc chủ nhà có nhiều vui vẻ trong mùa Phục Sinh này nhé..



San Diego



GIẤU NHAU ...


Sông Seine vẫn lặng lờ muôn thuở
Nhịp sóng thì thầm cùng nỗi nhớ không phai
Như tiếng lòng gọi mãi tên ai
Để người đừng quên tháng ngày xa xưa ấy …

Bờ nhớ xa xôi, bóng chiều tay vẫy
Thương từng ngày dài, đợi mãi riêng mang
Ôi, góc phố đèn vàng, thắp sáng thênh thang
Như nến lòng chảy miên man tiếc nuối

Em giấu thương vào tim anh lạnh nguội
Xin giấu yêu vào đoạn cuối cuộc chờ
Giấu nhớ thật nhiều vào cơn mơ gần gũi
Và giấu mình trong tiếng gọi đơn sơ…

Mình giấu nhau từng giây phút tình hờ!



Tóc nâu



Thôi, TN không khen nữa sợ anh hoangnguyen nghe hoài nhàm tai, nhưng (lại phải nhưn với nhị) rất mê thành phố này dưới ống kính của phó nhòm khiêm nhượng !

taivang 09.04.2012 11:31:14 (permalink)
0

HỒN THƠ KHÔNG TÊN



Chỉ một sắc thơ
Giăng tràn mộng mị
Chút mùa thi vị
Thơm ngát chiều xuân


Tuy xa mà gần
Dõi từng góc phố
Miệt mài ngôn ngữ
Hoa đời tặng nhau


Cho đến khi nào
Nắng thôi hương ấm
Mây ngừng lãng đãng
Sẽ vào lãng quên…


Sẽ là lãng quên
Hoa rụng bên thềm
Xôn xao xác nhớ
Hồn thơ không tên !



Tóc nâu


THƠ MƠ !

Ôi một bài thơ,
Cho đời mộng mị.
Xin thêm một tý,
Gia vị ngày xuân!

Hồn thơ tới gần,
Bao phần mộng tưởng,
Thêm sướng cõi lòng,
Sống trong hy vọng!

Ta chỉ xem trọng,
Nắng ấm hương thôi,
Mây sẽ ngưng trôi,
Sự đời quên lãng?

Trải qua năm tháng,
Hồn thơ lại sáng,
Choáng váng ngất ngây,
Cho mây trôi lại!

Trời đất thái lại,
Ngày mai tươi đẹp!

Tài Vang 2012

Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 95 của 100 trang, bài viết từ 1411 đến 1425 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9