Trích đoạn:  Tóc nâu 
   
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/74F027D8EC6448E9885CCA0A37E78EB9.jpg[/image] 
   
   
  NGƯỜI TẶNG RIÊNG TÔI... 
   
   
   
  Người tặng riêng tôi chiếc áo thơ 
  Thêu một đóa hoa gọi giấc mơ 
  Thắt eo tơ lụa màu nhung nhớ 
  Khoác vào. Ôi, đẹp đến thẩn thờ… 
   
  Người tặng riêng tôi vùng kỷ niệm 
  Gởi từ phương bắc vọng trời nam 
  Luân vũ khua rền trang ký ức 
  Nỗi niềm man mác nét võ vàng! 
   
  Người tặng riêng tôi một rương đời 
  Chất đầy dong rủi chuyện buồn vui 
  Bao dư âm ấy ôm hồn phách 
  Trôi về nguồn cội chốn xa xôi… 
   
  Người tặng riêng tôi, chỉ riêng tôi 
  Một nắng, hai mưa… cả một thời 
  Và khi bắt đầu quen hướng gió 
  Người lại ra đi chẳng một lời 
   
  Đến lúc người về, xin gởi lại 
  Áo thơ mục rữa tự hôm nao 
  Kỷ niệm đã hòa mây cuốn gió 
  Rương đời trống rỗng vết lặng sâu… 
   
   
   
  Tóc nâu 
   
   
   
   
   
   
   
   
  
 
  
   Anh muốn tặng em vòng tay thôi 
  Để em cười mĩm tháng ngày trôi 
  Và luôn vui vẻ đời hoa mộng 
  Dù trong giông bảo vẫn mĩm cười.    
  Kỷ niệm một đời ta tặng em 
  Tặng luôn môi mắt thật êm đềm 
  Tặng cả vòng tay cùng hơi thở 
  Tặng luôn hạnh phúc thắm thiết thêm... hiih    
  Ta muốn tặng em một niềm vui 
  Tặng luôn trái tim chẳng bùi ngùi 
  Và cả hương hoa cùng bảo loạn 
  Tất cả muộn phiền hãy rút lui    
  Ta tặng cho em chỉ riêng em 
  Tất cả đời ta lẫn môi mềm 
  Vòng tay âu yếm và chờ đợi 
  Trầm bổng ca vang dưới trời đêm    
  Em ơi xin đừng trả lại ta 
  Tất cả thơ ngây lẫn ngọc ngà 
  Hãy giữ êm đềm tháng ngày củ 
  Đề em thư thái thật chan hòa..    
  Nếu tặng hết,, còn lài gì cho ta.. hihii