Rừng thơ
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 14 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 206 bài trong đề mục
hoang_sa 09.03.2007 08:05:44 (permalink)
0
Mưa về
 
Mưa về mát một rừng thơ
Cỏ cây nhớ tuổi ngẩn ngơ thưở nào
Nhớ trong cả giấc chiêm bao
Không gian dậy tiếng xạc xào ngày xưa
 
Ngọt ngào như tiếng ru trưa
Như cây ra trái, như mưa đầu mùa
Như mắt ai nhìn, sao âu yếm
Thương quá, đôi rèm mi đong đưa
 
Sợi buồn, sợi nhớ lưa thưa
Đường quen, phố cũ nhớ mưa lâu rồi
Giăng giăng mây xám lưng trời
Mênh mang màu nhớ, chơi vơi hương buồn
 
 
#1
    BĂNG NGUYỆT 09.03.2007 21:05:12 (permalink)
    0
    Chào weocom HS đến vui với vừơn thơ vntq nha...chúc vui và rãi thơ đều nha!
     

    Sợi buồn, sợi nhớ lưa thưa
    Đường quen, phố cũ nhớ mưa lâu rồi
    Giăng giăng mây xám lưng trời
    Mênh mang màu nhớ, chơi vơi hương buồn

     
     
    Trời giăng mây xám mưa tuôn
    Rừng thơ là chốn rừng mơ thường ngồi
    Dù cho mưa trắng đất trời
    Hồn ta vẫn dịu giữa nơi chốn này
     
    Buồn vì thiếu ánh trăng say
    Buồn vì chẳng được gặp ai lúc này
    Buồn vì buồn chỉ vậy thôi
    Phố phường lạnh những giọt rơi ngang mày...
     
     
    #2
      hoang_sa 10.03.2007 03:25:24 (permalink)
      0
      Cám ơn lời chào của "đại gia" Băng Nguyệt
       
       
      Buồn vì thiếu ánh trăng say
      Buồn vì chẳng được gặp ai lúc này
      vnthuquan là đây
      Vui vì thơ thẩn vơi đầy cùng nhau


      #3
        hoang_sa 10.03.2007 07:35:22 (permalink)
        0
        Tôi yêu

        Tôi yêu từ thuở mới lọt lòng
        Yêu rừng, yêu núi, yêu dòng sông
        Yêu tiếng võng đong đưa kẽo kẹt
        Yêu những vết roi hằn trên mông

        Tôi yêu bầu trời khi mưa nắng
        Yêu cỏ bên đường ghẹo bước chân
        Yêu đêm tối mịt, chiều hoang vắng
        Yêu sáng rộn ràng, trưa bâng khuâng

        Yêu cảnh thiên đường trong giấc mơ
        Yêu đời u tối lúc sa cơ
        Yêu chút thật thà trong gian dối
        Một chút ngu ngơ, chút dại khờ

        Tôi yêu những ước vọng rực hồng
        Sụp đổ giữa muôn trùng mênh mông
        Những thoáng cô đơn sầu chất ngất
        Những nỗi xót xa tê tái lòng

        Tôi yêu tóc bạc đến âm thầm
        Yêu những vết hằn của tháng năm
        Tôi yêu phút cuối cùng vĩnh biệt
        Và yêu nhang khói chỗ tôi nằm

        r

        Một bài thơ cũ
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2007 07:59:32 bởi Huyền Băng >
        #4
          hoang_sa 12.03.2007 03:25:33 (permalink)
          0
          Áo trắng
           
          Phố bỗng ngập tràn áo trắng bay
          Trắng ôm ngà ngọc, phủ vai gầy
          Mảnh mai, duyên dáng như làn gió
          Mềm mại, dịu dàng tựa áng mây
          Hồng thắm mơ hiền môi mọng mọng
          Trắng trong mộng đẹp má hây hây
          Ơi này tá áo ngây thơ ấy
          Chớ vội vương vào bụi đắng cay

           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2008 03:24:02 bởi hoang_sa >
          #5
            Đuyên Hồng 13.03.2007 09:36:37 (permalink)
            0
            Chào hoang_sa!
            Hôm nọ HS vào nhà ĐH mà gia chủ chưa kịp đáp lễ... Có bài thơ xin gửi lại đây coi như để ra mắt.
            Chúc hoang_sa vui vẻ tại Thư Quán và có nhiều sáng tác hay!

            BÓNG TRẮNG


            Áo trắng tan trường đẹp biết bao
            Chiều nghiêng vạt nắng bóng xôn xao
            Hoàng hôn phủ áng mây theo áo
            Phố đứng rùng mình ánh mắt trao…
             
            Tan trường bóng trắng tràn ngập phố
            Muôn ngả lan xa tiếng nói chào
            Bóng trắng tan dần vào ngõ nhỏ
            Sân nhà rộn rã tiếng vui sao…
             
            Sáng đến đường sương ánh nắng hồng
            Áo dài nhuộm trắng cả tầng không
            Ai đem mây trắng về theo nắng
            Tựu cả sân trường tiếng nói vang…

            #6
              hoang_sa 13.03.2007 14:49:33 (permalink)
              0
              Lạc lối
              (Thơ cũ - 2006)

              Ai bảo em làm thơ
              Cho chiều nghiêng nắng đổ
              Mây ngừng trôi bỡ ngỡ
              Dây đàn lạc tiếng tơ

              Ai làm biển mộng mơ
              cho người ta chìm đắm
              Cớ sao trời thăm thẳm
              để cho ta bơ vơ?

              Ai xếp sẵn vần thơ
              trong trái tim ta nhỉ?
              Để ngày đêm thủ thỉ
              đầy những điều vu vơ

              Ai bảo ta ngẩn ngơ
              lang thang chốn mịt mờ
              Lối về sao lạnh lẽo
              níu bước chân thẫn thờ

               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2007 14:58:04 bởi hoang_sa >
              #7
                hoang_sa 14.03.2007 07:17:17 (permalink)
                0
                Không lời
                (thơ cũ)
                 
                Mây ở tít trên trời
                Mưa ở nơi xa xôi
                Nắng nấp bên rèm cửa
                Thơ ta chẳng có lời
                Thời gian trôi, trôi mãi
                Chất đầy những ngày xưa
                Bụi thời gian đọng lại
                Bụi nhạt nhòa nắng trưa
                Hạt bụi nào chơi vơi
                Thơ ta chẳng có lời
                Ta đi vào quá khứ
                Ta tìm ta loanh quanh
                Ta trách ta lẩn quẩn
                Thời gian vẫn trôi nhanh
                Có buồn không ta hỡi
                Thơ ta chẳng có lời
                Từng chữ từng chữ rơi
                Trong bụi mờ lặng lẽ
                Giữ trong tim ta nhé
                Bài thơ vẫn không lời

                r
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2007 09:35:24 bởi Huyền Băng >
                #8
                  hoang_sa 14.03.2007 13:10:13 (permalink)
                  0
                  Uống cà phê em ơi!
                   
                  Đi uống cà phê nha, em ơi
                  Nhức mắt, mỏi tay, mệt quá rồi
                  Màn hình nhấp nháy, e-mail, chat...

                  Error! Virus!... nghỉ đi thôi
                   
                  Mình sẽ cùng nhau đến cuối trời
                  Có quán cà phê mọc chơi vơi
                  Tiếng chim réo rắt thay tiếng nhạc
                  Hoa cỏ vây quanh chỗ ta ngồi

                   
                  Anh kể em nghe chuyện cuộc đời
                  Chuyện vơ chuyện vẩn, chuyện dở hơi
                  Để thấy một lần em nheo mắt
                  Để được nghe em một tiếng cười

                  #9
                    hoang_sa 15.03.2007 07:33:53 (permalink)
                    0
                     
                    Khúc nhạc buồn
                     
                    Nghe khúc nhạc buồn giữa đêm thâu
                    Không gian réo rắt một cung sầu
                    Sáo nhả hương cay quanh dạ xót
                    Đàn buông vị đắng đáy tim đau
                    Giận hờn, trách móc đời dâu bể
                    Thương nhớ, ưu phiền cuộc bể dâu
                    Đêm có buồn chăng sương bỗng lạnh
                    Thềm hoang lặng lẽ đá phai màu
                     

                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2008 03:25:06 bởi hoang_sa >
                    #10
                      hoang_sa 15.03.2007 13:09:08 (permalink)
                      0
                      Nhận chăng em?
                       
                      Em nhận chăng nếu chỉ là nỗi nhớ
                      Không hẹn hò, không ghế đá, hàng cây
                      Không nụ cười, không ánh mắt đắm say
                      Và khoảng không là cách ngăn muôn thưở

                       
                      Em nhận chăng nếu chỉ là mơ mộng
                      Lay nhẹ nhàng một góc nhỏ tim em
                      Như đêm đông chợt thoáng hồn rung động
                      Khi hoa xuân e ấp nở bên thềm

                       
                      Em nhận chăng nếu chỉ là nỗi nhớ
                      Chẳng có tên, không vóc dáng hình hài
                      Không nụ hôn, không hơi ấm bàn tay
                      Chỉ có thơ mang theo từng hơi thở

                       
                      Anh chỉ xin một góc tim nho nhỏ
                      Một khoảng trời hư ảo thoảng hương yêu
                      Để bơ vơ ngơ ngác giữa nắng chiều
                      Nhận đi em, dù chỉ là nỗi nhớ

                      (Thơ cũ 200...)
                      r
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2007 09:40:59 bởi Huyền Băng >
                      #11
                        hoang_sa 17.03.2007 07:17:44 (permalink)
                        0
                        Nắng chiều
                         
                        Nắng chiều rồi lại nắng chiều
                        Mây bay rồi lại thật nhiều mây bay
                        Ta tỉnh rồi ta lại say
                        Quên quên, nhớ nhớ, mệt nhoài trái tim
                        Cỏ cây đứng lặng im lìm
                        Nhìn ta ngơ ngác đi tìm giấc mơ
                        Tiếng chim nào hót bâng quơ
                        Nghe như tiếng vọng đợi chờ xa xôi
                         
                        Ta nhớ gì đây hỡi ta ơi
                        Chim bay về tổ cuối chân trời
                        Thản nhiên cơn gió, rồi cơn gió
                        Và nắng chiều rơi, nắng chiều rơi

                        #12
                          hoang_sa 17.03.2007 11:10:43 (permalink)
                          0
                          Hư vô
                           
                          Tôi thích làm dòng thơ bơ vơ
                          Chẳng biết từ đâu, chẳng bến bờ
                          Là bụi đôi lần long lanh nắng
                          Rồi âm thầm trở lại hư vô
                           
                          #13
                            hoang_sa 20.03.2007 11:03:30 (permalink)
                            0
                            Giấc mơ

                            Đêm qua trong giấc mơ màng
                            Tôi mơ thấy một thế gian thật thà
                            một nụ cười - một đóa hoa
                            một câu nói - một bài ca chân tình
                            Tôi mơ mái ngói, sân đình
                            Tôi mơ bụi trúc xinh xinh bên hè
                            Tôi mơ đi dưới hàng tre
                            Tôi mơ mát rượi trưa hè võng đưa
                            Mơ về lối nhỏ đường xưa
                            Mơ nghe một tiếng ru trưa êm đềm
                            Mơ nghe ếch nhái trong đêm
                            Mơ lưng cháy nắng, bùn mềm dưới chân
                            Lại mơ một sáng mùa xuân
                            Mặt người rạng rỡ, tưng bừng tuổi thơ
                            ... Giật mình tôi tỉnh giấc mơ
                            Loay hoay phủi bụi... cho thơ hiện hình
                            r
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2007 09:42:59 bởi Huyền Băng >
                            #14
                              Tóc mai 20.03.2007 19:17:45 (permalink)
                              0
                              .
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2007 09:25:39 bởi Tóc mai >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 14 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 206 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9