Rừng thơ
Chào Nguyên Đỗ ghé lại Rừng thơ...
Cũng vẫn là gió mây, mây gió... không biết viết cái gì mới, Nguyên Đỗ ơi
Một chút mùa thu Một chút mùa thu rơi xuống thơ Chút mưa rỉ rả điệu mong chờ Chút trăng hắt mộng vào đêm vắng Dăm chiếc lá vàng bay ngẩn ngơ Cũng chỉ là thu ... là mưa nắng Mây trôi ... trôi mãi chốn xa mờ Mông lung tiếng gió ru nhè nhẹ Để lại chiều thu một chút mơ Một chút mùa thu ... cùng với em Là bâng khuâng nhặt tiếng thơ mềm Là loay hoay viết lời ngơ ngẩn Là gió thu buồn ôm lấy đêm
...
Nửa chừng ... thơ chẳng muốn thêm Ngổn ngang câu chữ bên thềm gió thu
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2008 04:37:32 bởi Huyền Băng >
Màu chiều
Cụm mây tráng bay ngang trời thu tím
Mây về đâu mà vương vấn núi xanh
Chiều sắp tắt chân trời loang ánh đỏ
Mộng ta hồng trong sương khói mong manh
Tôi đâu có định làm thơ
Tôi đâu có định làm mây
Mà sao tôi vẫn cứ bay mỗi chiều
Mùa thu nên gió mưa nhiều
Tôi vui trong cõi buồn hiu hắt buồn
Vu vơ như cánh chuồn chuồn
Tôi bay, tôi đậu ven đường cỏ khô
Tôi đâu có định làm thơ
Mà tim nhỏ giọt bên bờ sông hoang
Bến tôi ủ lá thật vàng
Còn bao nhiêu lá cho tàn mùa thu?
Hà Nội tháng mười
Thăng Long
chưa đủ ngàn năm
Chiều
công viên đếm âm thầm bước tôi
Bây giờ
chỉ mới tháng mười
Mặt hồ loang nắng,
sắc trời chưa thu
Tháp Rùa đứng lặng suy tư
Chiếc cầu Thê Húc đỏ như thiếp mời
Nhìn mây, Tháp Bút bồi hồi
Tìm trong sương gió
những lời xa xưa
...
Tôi đi,
tôi đến
lưa thưa
Mùi hương hoa sữa
vẫn chưa nhớ người
Đêm này chưa thấy sương rơi
Chỉ nhìn em
để nghe đời trong veo
Tôi đi ... tiếc nhớ đi theo
Không ai giữ lại đón heo may về
Trích đoạn: hoang_sa
Một chút mùa thu
Một chút mùa thu rơi xuống thơ
Chút mưa rỉ rả điệu mong chờ
Chút trăng hắt mộng vào đêm vắng
Dăm chiếc lá vàng bay ngẩn ngơ
Cũng chỉ là thu ... là mưa nắng
Mây trôi ... trôi mãi chốn xa mờ
Mông lung tiếng gió ru nhè nhẹ
Để lại chiều thu một chút mơ
Một chút mùa thu ... cùng với em
Là bâng khuâng nhặt tiếng thơ mềm
Là loay hoay viết lời ngơ ngẩn
Là gió thu buồn ôm lấy đêm
...
Nửa chừng ... thơ chẳng muốn thêm
Ngổn ngang câu chữ bên thềm gió thu
Một chút mùa thu
Một chút mùa thu nơi bến mơ
Cho rơi...rơi nhẹ những mong chờ...
Cho thơ nhuộm sắc hoàng hôn tím
Cho mắt ai nhìn ai...ngẩn ngơ !
Một chút mùa thu thôi nhé anh !
Lá bay theo gió để xa cành...
Bỏ khung trời cũ nhiều mơ ước
Bỏ cả một thời xanh...ngát xanh...
Một chút mùa thu - ta với nhau
Ngày qua...sao cứ mãi qua mau ?
Sắc thu vàng úa lùa lên tóc...
Để lại cho minh - một chút đau !
...
Thì thôi, mãi nhớ làm chi...
Thu qua, thu lại, mấy khi...thu về !
Tú_Yên
Rừng thu Ta vốn là một rừng thu vàng úa
Nên mùa nào cũng lả tả lá rơi
Rơi chút buồn, chút nhớ nhung mờ ảo
Chút héo tàn, chút mộng mị chơi vơi Từng chiếc lá mơ màu xanh dĩ vãng
Nhớ mùa xuân dìu dịu nắng ban mai
Yêu giọt mưa đọng long lanh chiều hạ
Vàng thu rồi ... ôi một cõi phôi phai Rừng thu hát bằng điệu ru huyền thoại
Gió đưa lời lạc lõng giữa thinh không
Lá trôi đi ... vần thơ còn ở lại
Cho hoàng hôn thoang thoảng chút hương nồng r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2008 04:34:12 bởi Huyền Băng >
Sửa lại mấy bài thơ Đường Luật
Áo trắng Phố bỗng ngập tràn áo trắng bay
Trắng ôm ngà ngọc, phủ vai gầy
Mảnh mai, duyên dáng như làn gió
Mềm mại, dịu dàng tựa áng mây
Hồng thắm mơ hiền môi mọng mọng
Trắng trong mộng đẹp má hây hây
Ơi này tá áo ngây thơ ấy
Chớ vội vương vào bụi đắng cay Khúc nhạc buồn Nghe khúc nhạc buồn giữa đêm thâu
Không gian réo rắt một cung sầu
Sáo nhả hương cay quanh dạ xót
Đàn buông vị đắng đáy tim đau
Giận hờn, trách móc đời dâu bể
Thương nhớ, ưu phiền cuộc bể dâu
Đêm có buồn chăng sương bỗng lạnh
Thềm hoang lặng lẽ đá phai màu
Cõi thơ Chợt biết nơi này chốn mộng mơ
Lang thang thơ thẩn lắm vu vơ
Lung linh câu chữ vần dìu dặt
Thấp thoáng ý tình giọng lẳng lơ
Ký ức ngọt ngào muôn âm sắc
Tâm tình sâu lắng vạn tiếng tơ
Muôn trùng khoảng cách như gần lại
Bao kẻ cùng nhau dệt cõi thơ Trăng khô Trăng ẩn sau mây dáng thẫn thờ
Còn đâu ảo ảnh một lần mơ
Người đi hiu hắt trời nhung nhớ
Gió thỗi lắt lay bến đợi chờ
Lá chạm lá mà nghe vụn vỡ
Ta rời ta để thấy bơ vơ
Ngồi bên chén mộng vừa khô cạn
Nhấm nháp đêm buồn nhạt nhẽo thơ
Anh về
Anh về
như gió mùa đông
Lung lay mấy sợi nắng hồng
cùng em
Rơi rơi
mấy giọt
êm đềm
Mấy dòng thơ
tựa tóc mềm
bay bay
Ngọt ngào chi
để anh say
Để cho cơn gió
loay hoay
lạc đường
Anh về
như một làn sương
Mắt em lấp lánh
nghe buồn làm sao
Gió về
gió về se lạnh mùa đông
nghe như có chút ấm nồng bàn tay
tóc dài em xỏa theo mây
để cho giấc mộng đêm này thơm hương
gió anh qua cõi mù sương
qua vùng biển nhớ tìm đường đến em
người thơ có đợi bên thềm?
để cho cơn gió thổi mềm làn môi
Cỏ
Cỏ bình yên trong buổi chiều êm gió Chợt thèm bay theo mây trắng mộng mơ Rời màu xanh để tím buồn nhung nhớ Đón gió về xao động khúc vu vơ Rồi có nắng dệt muôn ngàn hư ảo Có dáng người thấp thoáng ở trong mơ Mảnh hương xưa đã rơi từ tà áo Cỏ bồi hồi nhặt nhạnh viết thành thơ
Ngọt ... Tim thủ thỉ những lời xa vắng
Khi chiều về hoa nắng lao xao
Hình như nhớ cũng ngọt ngào
Thôi anh cứ để em vào giấc mơ Xuân sắp đến anh chờ anh đợi
Vẫn là em vời vợi xa xăm
Thơ còn vây lấy tháng năm
Để anh uống nỗi âm thầm nhớ nhung
Không đề Chiều thu có giọt nắng rơi
Ngoài sân hoa cúc đang cười bâng quơ
Con chuồn chuồn định làm thơ
Nhìn theo cánh bướm tình cờ bay qua Tôi buồn một xíu thôi mà
Mùa thu cứ hát ngân nga nhạc chiều
Cứ rơi, rơi lá thật nhiều
Tôi đang còn gặm mấy điều vu vơ
Trích đoạn: hoang_sa
Không đề
Chiều thu có giọt nắng rơi
Ngoài sân hoa cúc đang cười bâng quơ
Con chuồn chuồn định làm thơ
Nhìn theo cánh bướm tình cờ bay qua
Tôi buồn một xíu thôi mà
Mùa thu cứ hát ngân nga nhạc chiều
Cứ rơi, rơi lá thật nhiều
Tôi đang còn gặm mấy điều vu vơ
Một xíu...
Thì buồn một xíu thôi mà
Cho loanh quanh chút mượt mà lời thơ
Cho người ta phải ngẩn ngơ
Cho tôi lẩn thẩn bơ phờ niềm riêng
Thì là một xíu muộn phiền
Mà không gian bổng chao nghiêng...
vậy kìa !
Tú_Yên
*HS ơi ! Gần Tết rồi, mà không thấy vui ! Vào phá...xíu nghe.
Trích đoạn: Tú_Yên
Một xíu...
Thì buồn một xíu thôi mà
Cho loanh quanh chút mượt mà lời thơ
Cho người ta phải ngẩn ngơ
Cho tôi lẩn thẩn bơ phờ niềm riêng
Thì là một xíu muộn phiền
Mà không gian bổng chao nghiêng...
vậy kìa !
Tú_Yên
*HS ơi ! Gần Tết rồi, mà không thấy vui ! Vào phá...xíu nghe.
Một chút buồn
Khi sớm mai phố phường co ro lạnh
Trái tim mình bỗng đập nhịp quen quen
Có niềm vui trở về từ đâu đó
Và chút buồn mu6n thuở chẳng có tên
Chút ưu tư thấm đẩm màu nhung nhớ
Nhớ hoa vàng nở rộ cõi ngây thơ
Nhớ thềm xưa rạo rực những đợi chờ
Nàng xuân đến ... bao lần ... nàng xuân đến
Vẫn là nắng mơn man hoa trìu mến
Vẫn là xuân dịu ngọt với nồng nàn
Em lại đến, sao niềm vui ngơ ngác
Nhìn nỗi buồn lặng lẽ đếm thời gian
Hoàng Sa
Tú Yên cứ vào phá cho vui nha. Để cho HS quên đi một chút buồn cứ lảng vảng đến hoài.
Em có về mùa xuân? Em có là nàng xuân
Đến bên đồi gió lạnh
Để chiều thôi hiu quạnh
Mảnh rừng bớt hoang vu Lá đã theo mùa thu
Người đi rồi xa vắng
Còn giọt buồn trong nắng
Rơi vào xuân long lanh Nỗi nhớ trôi vào anh
Em có về trong gió
Hay chỉ vì hoa nở
Nên anh ngỡ là xuân
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: