Rừng thơ
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 14 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 206 bài trong đề mục
hoang_sa 02.01.2008 23:15:54 (permalink)
0
Thì tôi đã...

thì tôi đã
đạp lên màu của lá
bước úa vàng
khua động
góc rừng hoang

tiếng chim nào
hòa điệu
với khô khan
cho mắt nai
chợt ngỡ ngàng
nhìn lại

 
thì tôi đã
rơi bước chân ngần ngại
đường cỏ mềm
đón lấy tiếng bâng quơ
ai bảo hư không hiền như chú thỏ
để tôi lạc vào
một cánh rừng mơ

 
thì tôi đã
ghép hư ảo vào thơ
tiếng em yêu
tôi để lại
tôi chờ
vì tôi đã
nghe hương rừng buồn quá
buồn như là
cây lá của hư vô

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2008 08:42:14 bởi Huyền Băng >
Như Quỳnh 03.01.2008 09:36:06 (permalink)
0
EM THƠ

Hoa Quỳnh



Ai đem phượng nở in màu má
Mà má em hồng ửng hây hây
Ai đem son bỏ vào môi đỏ
Khóe miệng em cười ...anh đắm say

Có phải mây về ngang lọn tóc
Trên bờ vai nõn nét kiêu sa
Có phải gót hài hoa nụ nở
Mỗi bước chân ngà nhạc ngân nga

Có phải như em vừa ngoảnh lại
Khiến tình lưu mãi những trang thơ
Và anh như lạc vào hư ảo
Chìm đắm bể huyền cõi mộng mơ

Kìa trăng mười sáu tròn vành vạnh
Cả vì sao nữa ,sáng lung linh
Có em , suối thơ không còn lạnh
Gợn nhẹ lăn tăn đợt sóng tình


* Quỳnh kính chúc chú Hoàng Sa một năm mới với những gì tốt đẹp nhất
hoang_sa 03.01.2008 21:18:46 (permalink)
0
 
Cám ơn lời chúc của bé Quỳnh.
Chú chúc Quỳnh trong năm mới, hạnh phúc đang có thì thêm đẹp và hạnh phúc mới của năm mới thật dễ thương.
 
Nguyên Đỗ 07.01.2008 03:36:18 (permalink)
0


Lạc Giữa Rừng Thơ

Lạc giữa rừng thơ, mắt đã hoa
Vòng vòng đi mãi chẳng tìm ra
Lối xưa nho nhỏ vườn thu thảo
Ánh sáng trời xuân ngập nắng hòa

Cứ mãi ngẩn ngơ đi dạo quanh
Chỗ nào cũng vậy lá mơn xanh
Bốn bề cây cối cao vun vút
Ánh nắng hương xuân tô điểm cành

Đi mãi thẳng tưng cũng đến bia
Cánh rừng cây bớt đã lưa thưa
Đồng xanh bát ngát ngoài kia đó
Vội chạy băng băng xét lối về

Ven rừng hoa cỏ nở muôn bông
Vàng, tim, đỏ, cam, rạng rỡ hồng
Hương thơm tỏa ngát đồng xa vắng
Chỉ bướm cùng ong cứ lượn vòng

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2008 09:33:21 bởi Nguyên Đỗ >
hoang_sa 07.01.2008 09:18:01 (permalink)
0
Rất vui khi Nguyên Đỗ ghé thăm lại Rừng thơ.
Bây giờ HS cùng NĐ đón mùa xuân mới nhé.

Nhạc xuân
 
Nhạc xưa ập đến chiều đông lạnh
Một đóa hoa vàng vươn cánh nghe
Có tiếng ngây ngô thời dĩ vãng
Mang theo nỗi nhớ đến bên hè

 
Nhạc mang hương của mùa xuân cũ
Hương giấy học trò hương trẻ thơ
Nhạc đổ vào xuân ngàn ký ức
Những ngày thơ ấu đẹp như mơ

 
Ta tìm trong gió trầm hương cũ
Tìm phút giao thừa tiếng pháo vang
Tìm khói đùa bên nồi bánh tét
Tìm ta xao xuyến cánh mai vàng

 
Nhạc xuân giờ trỗi giữa rừng hoang
Nỗi nhớ rơi trên thảm lá vàng
Đâu có gì đâu ... rừng khẽ nói
Chỉ là câu chuyện của thời gian

 
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2008 08:36:00 bởi Huyền Băng >
huongtuyet274 07.01.2008 11:40:55 (permalink)
0
         RỪNG THƠ!
Rừng thơ đượm tiếng chim ca
Đượm hương xuân mới đậm đà nghĩa nhân
Ái ân gắn với hồng trần
Hòa thành khúc nhạc trong ngần ánh sương
Gửi về dĩ vãng thân thương
Tiếng ca trẩy hội nẻo đường rộn vang
Tình xuân vừa trỗi rộn ràng
Đã vương ngây dại hoang mang rợp hồn
Khúc xuân rạo rực hoàng hôn
Đắm chìm mộng mị loang dồn điệp âm

HT CHÚC  ANH HS VÀ GIA ĐÌNH MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG VÀ HẠN PHÚC!
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 06:13:45 bởi BĂNG NGUYỆT >
hoang_sa 09.01.2008 04:33:20 (permalink)
0
Cám ơn huongtuyet đã ghé thăm.
Chúc bạn một năm mới tràn trề hạnh phúc.


Gió xuân
 
Gió xuân
lay chỗ anh ngồi
Nhớ sao là nhớ
nụ cười của em
Dư hương
còn đọng bên thềm
Nàng xuân khơi dậy
một miền nhớ nhung
Nhớ người
trong cõi mông lung
Tóc tơ rơi rớt
một vùng chiêm bao
Gió về
cho nhớ lao xao
Em ơi
có sợi gió nào của em?

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2008 08:40:59 bởi Huyền Băng >
Oanh Oanh 09.01.2008 10:57:26 (permalink)
0

Trích đoạn: hoang_sa


Gió xuân
 
Gió xuân
lay chỗ anh ngồi
Nhớ sao là nhớ
nụ cười của em
Dư hương
còn đọng bên thềm
Nàng xuân khơi dậy
một miền nhớ nhung
Nhớ người
trong cõi mông lung
Tóc tơ rơi rớt
một vùng chiêm bao
Gió về
cho nhớ lao xao
Em ơi
có sợi gió nào của em?



Đêm xuân
 
Nàng xuân
nhẹ gót xuống thềm
Mang theo sợi nhớ
mượt mềm tóc em
Mùi hương bóng tối
êm êm
Xôn xao sóng vỗ
một triền nhớ nhung
Em từ trong
cõi vô thường
Tóc mai mấy sợi
chập chùng chiêm bao
Mơ về réo mộng
ngọt ngào
Mùi hương hoa ướp
môi nào còn đây
 
Oanh Oanh
Ngô Như Quỳnh 09.01.2008 11:14:23 (permalink)
0
Tâm sự nàng xuân.........
Gió lang thang
gẹo nàng xuân lơ đãng
Kéo nàng về
Nơi có bóng hình tim
mà gió ơi
Gió có mãi vô thường
theo mây lãng
Chia hình tim hai nửa
Nửa cho xuân
còn nửa cho mây nhỏ
để xuân buồn
Vương lệ sắc hoa thơm
Để cho xuân
heo hút mãi khiêm nhường
Đêm trăn trở
cho xuân sang sầu nhớ!
 
 
 
 
Xin phép chú cho con mạn phép chút xíu!
hoang_sa 10.01.2008 04:15:26 (permalink)
0

Trích đoạn: Oanh Oanh

Đêm xuân
 
Nàng xuân
nhẹ gót xuống thềm
Mang theo sợi nhớ
mượt mềm tóc em
Mùi hương bóng tối
êm êm
Xôn xao sóng vỗ
một triền nhớ nhung
Em từ trong
cõi vô thường
Tóc mai mấy sợi
chập chùng chiêm bao
Mơ về réo mộng
ngọt ngào
Mùi hương hoa ướp
môi nào còn đây
 
Oanh Oanh

 
Nàng xuân

Thướt tha áo lụa
hài thêu
Bên thềm thấp thoáng
yêu kiều dáng xuân
Hoa vàng
hé nụ bâng khuâng
Hạt sương trên lá
trong ngần nắng mai
Nàng xuân
thả sợi tóc dài
Đưa hương vào gió
rót ngày vào đêm
Nàng xuân
hay chính là em?

 
Oanh Oanh 10.01.2008 06:38:52 (permalink)
0

Trích đoạn: hoang_sa


Nàng xuân

Thướt tha áo lụa
hài thêu
Bên thềm thấp thoáng
yêu kiều dáng xuân
Hoa vàng
hé nụ bâng khuâng
Hạt sương trên lá
trong ngần nắng mai
Nàng xuân
thả sợi tóc dài
Đưa hương vào gió
rót ngày vào đêm
Nàng xuân
hay chính là em?




Tầm xuân yêu kiều
 
Lượt là áo lụa
dáng ai?
Như là xuân đến
dầu hài còn in
Không gian
ngào ngạt hương trinh
Thời gian
như khẽ giật mình trôi đi
Hạt sương
gieo má xuân thì
Long lanh
nước mắt hoen mi nào buồn
Ngòai kia có nụ
tầm xuân
Yêu kiều tha thướt
dạo sân đợi chờ

Oanh Oanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2008 06:41:28 bởi Oanh Oanh >
hoang_sa 11.01.2008 04:27:04 (permalink)
0

Trích đoạn: Oanh Oanh

Hạt sương
gieo má xuân thì
Long lanh
nước mắt hoen mi nào buồn

Oanh Oanh



Vườn đêm
hoa lấp lánh sương
Nàng xuân
nhỏ một giọt buồn
vu vơ
Cho anh nhặt lấy làm thơ
Để nhung nhớ mãi
để ngơ ngẩn hoài

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2008 14:51:45 bởi Huyền Băng >
Oanh Oanh 15.01.2008 06:25:28 (permalink)
0

Trích đoạn: hoang_sa

Vườn đêm
hoa lấp lánh sương
Nàng xuân
nhỏ một giọt buồn
vu vơ
Cho anh nhặt lấy làm thơ
Để nhung nhớ mãi
để ngơ ngẩn hoài




Vườn khuya
 
Giọt sầu
đọng nhánh hoa sương
Long lanh như mắt em buồn
xa xăm
Có ai nghe
tiếng trăm năm
Côn trùng rả rích
cung trầm buồn thiu
Nhớ ai
hát lý chiều chiều
Vườn khuya ai đứng quạnh hiu
một mình
 
OO
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2008 08:16:38 bởi Oanh Oanh >
hoang_sa 23.01.2008 04:06:35 (permalink)
0
 
Vườn khuya
 
Đêm còn sâu
lấp lánh hạt sương
Buồn còn hiu hắt
trong vườn đầy trăng

 
Đêm còn mơ
sao trời giăng giăng
Ta còn ta
với
muôn ngàn nhớ nhung

 
Trăng đêm
hát cuối mùa đông
Vườn khuya vẫn nở
đóa hồng vu vơ

 
Xuân sang
đêm vẫn mong chờ
Đêm còn anh đó
thẫn thờ
nhớ em

hoang_sa 26.01.2008 04:21:55 (permalink)
0
Huyền sữ
 
Trong rừng công chúa ngủ say sưa
Xao xác ngàn cây gió trở mùa
Trời toả hương nồng ươm sợi nắng
Công chúa hiền như buổi ban sơ

 
Dạ Quỳnh
 
 
Huyền thoại
 
Một góc rừng hoang ươm giấc mơ
Cho nàng công chúa ngủ trên thơ
Êm êm tiếng gió ru huyền thoại
Tia nắng gieo vần trên tóc tơ

 
Mắt khép, mi cong, làn môi mọng
Nhốt ai vào cõi buồn hư vô
Vai mềm sao nỡ đè cỏ úa
Cho góc rừng hoang chợt thẫn thờ

 
Hoàng Sa

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 14 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 206 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9