Rừng thơ
Khi nào Khi nào
thơ lại tìm thơ
gió bay theo gió
giấc mơ tìm người
Trăng về
mọc giữa chơi vơi
dòng sông lại hát
những lới tương tư
Áo xưa
tìm lại nắng thu
tóc mây
rụng xuống hoang vu
gieo vần
Trích đoạn: hoang_sa
Khi nào
Khi nào
thơ lại tìm thơ
gió bay theo gió
giấc mơ tìm người
Trăng về
mọc giữa chơi vơi
dòng sông lại hát
những lới tương tư
Áo xưa
tìm lại nắng thu
tóc mây
rụng xuống hoang vu
gieo vần
Bây giờ
hoa trắng bâng khuâng
thơ tìm thơ
để gieo vần vu vơ
Bây giờ
trăng vẫn đợi chờ
dòng sông
vẫn chở giấc mơ dịu dàng
Bây giờ
nắng hạ đã sang
gió đưa
hương áo lụa vàng
về anh
Rồi mùa hạ...
Rồi mưa sẽ thắm xanh màu lá
Gió lại lung lay ngọn cỏ mềm
Hạ đến mang theo màu của nắng
Vần thơ vẫn ngọt ... giống như em
Vần thơ em ngọt như hương mật
Anh cũng hững hờ có nhớ đâu !
Con ong quên lối vườn mơ cũ
Nên mãi hạ buồn đổ giọt ngâu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2008 09:51:30 bởi Nhi Anh >
Anh nhớ ...
Anh nhớ bài thơ thơm tóc em
Nhớ vần thật ngọt, chữ thật mềm
Nhớ câu thăm thẳm dài mộng ảo
Nhớ sóng trong lòng dậy êm êm
Rồi nắng mưa về ươm sắc hạ
Giấc mơ lại thấp thoáng bên rèm
Vẫn em ướp mật chiều nhung nhớ
Anh lại đếm buồn rơi xuống đêm
Trích đoạn: hoang_sa
Khi nào
Khi nào
thơ lại tìm thơ
gió bay theo gió
giấc mơ tìm người
Trăng về
mọc giữa chơi vơi
dòng sông lại hát
những lới tương tư
Áo xưa
tìm lại nắng thu
tóc mây
rụng xuống hoang vu
gieo vần
Lúc nào
Lúc nào
Thơ cũng tìm thơ
Gió lùa theo gió
Người đi tìm người
Mây trời
Đùa với trăng chơi
Thác sông nguồn suối
Buông lời thở than
Nước trôi không trở về ngàn
Dòng sông uốn khúc vô vàn luyến thương
Qua rừng trúc
Đến rừng hương
Quyện bao luyến nhớ
Vấn vương một thời
Gió đi thủ thỉ bên đời
Biển sông thương nhớ chơi vơi tháng ngày
Trăng tìm kiếm một áng mây
Người đi tìm lại đắm say với người
Đời vui lại thấy vui rồi
Thơ tìm thơ cũng một thời mộng hoa
Nguyên Đỗ
Trích đoạn: Nguyên Đỗ
Lúc nào
...
Đời vui lại thấy vui rồi
Thơ tìm thơ cũng một thời mộng hoa
Nguyên Đỗ
Bao giờ
Bao giờ ta lại tìm ta
Cung đàn tìm lại tiếng ca thuở nào
Bao giờ lá hát lao xao
Rừng hoang vọng tiếng ngọt ngào ru êm
Tiếng Anh tìm gặp tiếng Em
Bàn tay gặp lại tóc mềm thu xưa
Khô cằn gặp gỡ cơn mưa
Vẩn thơ theo gió đong đưa ... mà buồn
Rất mừng gặp lại Nguyên Đỗ
Chúc Nguyên Đỗ lúc nào cũng lai láng hồn thơ
Trích đoạn: hoang_sa
Bao giờ
Bao giờ ta lại tìm ta
Cung đàn tìm lại tiếng ca thuở nào
Bao giờ lá hát lao xao
Rừng hoang vọng tiếng ngọt ngào ru êm
Tiếng Anh tìm gặp tiếng Em
Bàn tay gặp lại tóc mềm thu xưa
Khô cằn gặp gỡ cơn mưa
Vẩn thơ theo gió đong đưa ... mà buồn
Bây giờ
Bây giờ thương vẫn còn thương
Nhớ còn theo nhớ vấn vương em hoài
Bàn tay vẫn nhớ bàn tay
Tóc thêm mềm mại, thêm dài mộng mơ
Vần thơ còn gặp vần thơ
...
Về thăm rừng thơ
Lâu quá không về thăm chốn cũ
Rừng hoang lạnh lẽo gió vi vu
Hình như tiếng lá còn mời gọi
Cho dẫu người xa chốn mịt mù
Bên gốc cây xưa ta ngồi lại
Ngắm nhìn hoa dại nở xinh xinh
Lặng nghe khúc ve sầu tê tái
Ta ngỡ rằng ta cũng thất tình
Tím
Em có thả tóc bay chiều gió lộng
Có tô vàng mùa hạ nắng mênh mang
Em cho anh điều gì trong giấc mộng
Mà u buồn nhuộm tím áng thơ hoang
Tím Anh biết không chiều hôm nay gió lộng
Lá nghiêng chao xơ xác nhánh khô gầy
Anh chẳng về dù chỉ trong ảo mộng
Để thu buồn nhuộm tím biếc mắt nai
Vu vơ
Và một sáng nghe rừng vang tiếng hát
Tiếng mơ hồ của cây lá lao xao
Lời vu vơ sao nghe quá ngọt ngào
Cây đứng thẳng mà hồn ta nghiêng ngả
Rồi một chiều suối nước trong bỗng lạ
Róc rách buồn một khúc nhạc ngu ngơ
Đá sỏi cười, đám cỏ biết làm thơ
Chú nai tơ uống hoài con suối mộng
Rồi một đêm gió hoang về lồng lộng
Mang cô đơn từ đỉnh núi xa vời
Xé nỗi buồn thành từng mảnh chơi vơi
Bay lên cao biến thành sao lấp lánh
Và thời gian bỗng ngập tràn ảo ảnh
Chốn rừng hoang thấp thoáng áo lụa vàng
Tóc dài buông soi bên dòng suối lạnh
Có phải là ... anh nhớ em chăng?
Lá Cỏ
Lung lay lá cỏ chốn phiêu bồng
Đón sợi mưa dài, giọt nắng trong
Gió thoảng êm đềm cơn mộng ảo
Mây trôi mát rượi giấc say nồng
Vu vơ dệt mãi lời nhung nhớ
Lặng lẽ gieo hoài khúc đợi mong
Chợt có vần thơ rơi thật khẽ
Nghe như ấm lại trái tim hồng
Gió mây
Chiều nay mây có về ngang
Hãy cho cơn gió lang thang theo cùng
Xa xa núi biếc chập chùng
Gió đưa mây đến một vùng chiêm bao
Gió vờn cho nắng lao xao
Ừng hồng mây trắng, ngọt ngào chiều mơ
Vần thơ theo gót vần thơ
Thiếu mây gió sẽ bơ vơ giữa trời
Trích đoạn: hoang_sa
Gió mây
Chiều nay mây có về ngang
Hãy cho cơn gió lang thang theo cùng
Xa xa núi biếc chập chùng
Gió đưa mây đến một vùng chiêm bao
Gió vờn cho nắng lao xao
Ừng hồng mây trắng, ngọt ngào chiều mơ
Vần thơ theo gót vần thơ
Thiếu mây gió sẽ bơ vơ giữa trời
Mây Gió
Sáng nay làn gió về ngang
Mây đang lững thững ngỡ ngàng ửng hây
Gió về mây dạ ngất ngây
Đi theo ngọn gió tháng ngày yêu thương
Tháng hè gió ngát trầm hương
Thêm mùi biển mặn vấn vương ngọt ngào
Gió về mây trắng bay cao
Mây đen kéo xuống rạt rào mưa rơi
Gió mây mây gió bên trời
Ngọt ngào man mác chơi vơi không cùng
Gió mây duyên kiếp tình chung
Nước non non nước chập chùng gió mây
Nguyên Đỗ
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: