MỜI CÁC BẠN VÀO HỌA BÀI THƠ CỦ VÀ BÀI THƠ MỚI SÁNG TÁC
nktuan51 10.03.2007 13:19:37 (permalink)
0
 









Nổi lòng Thi Sỉ

Thi sỉ cảm nên hồn thơ củng cúm,
Thơ ngập ngừng lúng túng chẵng thành câu,
Mưa trời ngâu cho vương vấn lòng sầu,
Cho thi sỉ thêm nhức đầu sổ mủi.
   Vẫn cô đơn nên lời thơ hờn tủi,
 Sao lao đao lận đận chử Tình Yêu,
Người không thương hay mình cứ yếu xìu,
Yêu thầm lặng bao chiều không dám ngỏ.
                     N.K.T 08.12.1992






Khi Thi Sỉ Cảm...
Thi sỉ cảm nên hồn thơ nhuốm bệnh,
Ý thơ buồn không bờ bến lênh đênh,
Tìm nguồn thơ, suy nghỉ mải nhức đầu,
Mà thơ vẫn không thành câu thành điệu.
    Thi sỉ cảm thì hồn thơ ốm yếu,
    Ý khô khan như đứt mạch tắt nguồn,
    Nàng thơ ơi! sao lặng lẻ đi luôn,
    Lòng thơ thẫn ôm nổi buồn,tiếc nuối.
Còn cảm mải thì hồn thơ chết đuối,
Theo thời gian đành dong ruổi tìm quên,
Cảm hứng xưa lại bất chợt tìm lên,
Lời âu yếm đến bên ru vần điệu.
                  Kh.Tuấn Nguyễn 09.03.2006
 
 
Nắng Xuân
 
Nắng như Hoa trải màu lên thảm cỏ,
Bướm tung tăng khoe sắc đỏ tím vàng,
Trời trong xanh, mây ngọc bích giăng ngang,
Như sức sống mùa Xuân đang thức dậy.
   Anh không nhớ là mùa Xuân thứ mấy,
   Tóc bạc nhiều nhưng tươi trẻ hồn thơ,
   Vẫn mộng mơ, vẫn thích hát vu vơ,
   Tràn cảm xúc, phút giao mùa chờ đợi.
Hoa nắng ơi! một khi trong tầm với,
Đừng vuột tay, khi gió cuốn ngoài kia,
Cho hoa tươi nương màu nắng vươn lên,
Lòng thi sỉ rung lên vần điệu mới.
                  N.K.T.170307
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2007 14:50:52 bởi nktuan51 >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9