đành thôi
nợ đời mãi ngập ở trong lòng
tình kiếp chưa trọn có ...đắng không ?
người ta quên lãng khung trời cũ
để nhớ thơ tôi trong nhớ mong
còn nhớ mùa thu trăng hẹn ước
phượng hồng lưu bút viết tình trong
đôi nơi xa cách thành ly biệt
một chốn đêm trông lệ nhỏ dòng . mây trắng nhắn thân...CÂY CỔ THỤ
cái thói ghét ghen cứ bám ngoài
việc đời thanh thản mặc lòng ai
bảy mươi chưa biết què giọng miệt
tám mấy tìm xuân phúc khác người
cái nghiệp văn chương hay với dở
thơ Đường thả chữ luật không hai
trắng trong cố giữ vui đàn trẻ
vẩn đục chấp gì mấy quí thai
MÂY TRẮNG LANG THANG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2007 15:46:30 bởi MAY TRANG >