yêu đời
lang thang khắp nẻo dưới gầm trời
cứ mặc gió đời cuốn chới vơi
nay ngủ non cao cùng cảnh lạ
mai dừng mặt sóng cuốn ngàn khơi
mưa lau u ám trời xanh lại
nắng trải ngàn mây thả bước chơi
cuộc sống dăng mùa thơ trẻ lại
vần đan khúc viết lại bồi hồi.
MÂY TRẮNG
về đây
Tìm em trao những vần thơ
em xem thơ viết ngẩn ngơ cả ngày
câu vần gieo những nồng say
tơ lòng anh thả lưới đầy tình em
về đây ơi những thân quen
để hoa thắm nở bon chen sắc đời
về đây anh dắt đi chơi
nay ta lên núi mai rồi biển xa.
mây trắng lang thang
cô đơn
cô đơn anh nhốt tâm hồn
sầu nơi nhân thế anh chôn đáy lòng
tiếc xưa đã rụng lời mong
buồn xưa lại nhuộm tấm lòng thi ca.
một ngày trong bước chân xa
ai buồn mấy lượt thở ra mấy lần
trời hồng nay thắm sắc xuân
sao người không trải tấm lòng mà phơi.
mây trắng lang thang
hẹn anh
em hong tóc ướt chờ khô
hương thơm tỏa nỗi mong chờ hôm nao
cái ngày mộng tím xôn xao
bao lần hò hẹn ,tóc vào ủ hương
trăng soi sáng cả đêm trường
để anh ôm ấp làn hương tóc thề
bây giờ hương gửi sơn khê
hẹn anh trở lại cùng về tóc em
mây trắng lang thang
thương cảm người xưa
mải tìm câu chữ của người xưa
đá khắc bia ghi chẳng phải vừa
câu chữ ngàn năm thơ lắng đọng
hài hòa trăm nét mặc phai mưa
bước đi sông núi còn theo mãi
chốn lại vườn hoa nở chẳng thừa
muốn gửi nỗi niềm còn sót lại
nâng ly trà đắng đón sao thưa.
MAY TRANG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2007 00:22:56 bởi MAY TRANG >