NGŨ NGÔN VŨ NGUYÊN

Tác giả Bài
Vũ Nguyên
  • Số bài : 278
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.03.2007
  • Nơi: phố thuỷ tinh
NGŨ NGÔN VŨ NGUYÊN - 12.03.2007 13:19:42
0
                     MÁI CỎ HOANG

             Thở ra đời mệt nhọc,
             Là vầng trán ưu phiền ,
             Em mỗi chiều hong tóc ,
             Soi trong vạn thiên niên ,
             Phận tình ta trằn trọc ,
             Giếng nước xanh thâm hoài ,
             Giật mình tìm sợi tóc ,
             Bềnh bồng những sớm xưa.
             Cạnh ngỏ tiếng chuông chùa ,
             Ru hồn ai lãng xứ...
             Em ướp hồn xữ nữ ,
             Vào bát trà cút côi ,
             Miên man ta nhấp môi ,
             Ngày xanh bên mái cỏ.
             Lều thơ ta ở trú ,
             Hương sen quyện mái đình ,
             Búp trắng ngần nhung nhớ ,
             Búp hồng son ý thơ.
             Thời gian nản đợi chờ ,
             Nên tỏ lòng kiêu bạc ,
             Mi chưa chùng giấc hạc ,
             Chiêm bao đã thúc vào.
             Ta thấy như tiền kiếp ,
             Ta,nàng yêu như điên.
             Nay xin được diện tiền ,
             Cõi riêng nào chăn gối.
             Nhưng mà trông với đợi ,
             Thoắt ra bóng mây hồng ,
             Loãng thành làn khói mỏng ,
             Chỉ còn đây nổi nông !
             Chỉ sót đây giấc nồng ,
             Cội đa già trăm tuổi ,
             Một chú Cuội ăn năn ,
             Nằm dài van Nhật ,Nguyệt ,
             Quên những lời dối gian ,
             Thưở đùa hoa ,giỡn Nguyệt.
            " Bao bài thơ tâm huyết ,
             Riêng một người mà thôi.!"
             Lều thơ đã mấy mùa ,
             Vắng môi hồng bếp lửa ,
             Tro tàn ai khêu nữa ,
             Mơ lòng xin thôi đưa. 

                                   Vũ Nguyên            

           
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2007 21:24:28 bởi Vũ Nguyên >
Xa lắc rồi em người mỗi ngã ,
Bên này đất nước nhớ thương nhau .
(Quang Dũng)

Vũ Nguyên
  • Số bài : 278
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.03.2007
  • Nơi: phố thuỷ tinh
RE: NGŨ NGÔN VŨ NGUYÊN - 13.03.2007 15:34:39
0
                        BIỂN XƯA

            Hương hoa Nhài thơm ngát ,
            Lâng lâng nhìn biển đêm ,
            Cội thơ tình trỗi nhạc ,
            Môi lại trao môi mềm.
            Em xưa hay trang đài ,
            Đi dọc bờ cát trắng ,
            Phá tan ngày trống vắng ,
            Bằng giọng cười thiên tai.
            Ta xưa kẻ bất tài ,
            Ngụp chìm đầu ngọn sóng ,
            Đội đầu từng nhóm rong ,
            Đẩm ướt hồn thi sĩ.
            Em xưa hay hoa mỹ ,
            Cầm tay thiên tài buồn ,
            Trăng sao nhìn ướm hỏi ,
            Bao giờ tuổi trao duyên?
            Ta xưa dìm ý thiền ,
            Vào thuỳ dương lang bạt ,
            Dưới trời xanh ngan ngát ,
            Chim mòng biển lao xao.
            Mùi hoa nhài tư lự ,
            Biển thẩm màu tương tư ,
            Hương đêm còn sắc sảo,
            Em bây giờ nơi nao.
            Biển nhung rồi biển nhớ ,
            Cát xô hàng phi lao,
            Ai nghe biển thét gào ,
            Cuồng nộ mà nên thơ?

             Bên kia Đại tây dương ,
             Rót chút tình hư ảo ,
             Em tóc rối chán chường ,
             Chẳng buồn thay xiêm áo.
             Đọc bài thơ áo não,
             Môi cười gợn nếp nhăn ,
             Màu rượu sánh băn khoăn ,
             Lâng lâng hồn báo bão.
            

             Vâng ,biển đói cồn cào ,
             Môi hôn ngày rất cũ ,
             Ta lần đầu trao nhau....

                             Vũ Nguyên
R


          
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2007 20:51:13 bởi Viet duong nhan >
Xa lắc rồi em người mỗi ngã ,
Bên này đất nước nhớ thương nhau .
(Quang Dũng)

Vũ Nguyên
  • Số bài : 278
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.03.2007
  • Nơi: phố thuỷ tinh
RE: NGŨ NGÔN VŨ NGUYÊN - 14.03.2007 22:38:24
0
                      GIÁNG SINH CÒN LẠI TA
 
              Anh không phép nhiệm màu ,
              Để tình em quay lại ,
              Giáng sinh soi rất sâu ,
              Vai gầy anh từng trải ,
             Những hoài niệm thương đau.
             Giăng giăng chuỗi đèn màu,
             Chúa chìm trong đói lã ,
             Xanh xanh màu hang đá ,
             Bềnh bồng tuyết sa đà.
             Những dòng tình nhân qua,
             Mãi mê về muôn ngã ,
             Có bờ mi ai đỏ ,
             Lẩn vào trong xót xa,
             Lẩn vào trong tiềm thức ,
             Cô thôn một chái nhà ,
             Giáng sinh buồn không qua.
             Nơi đó em vẫn lễ ,
             Chuông đêm vọng tư bề ,
             Lời kinh như kể lể ,
             Trễ bờ môi ngây thơ ,
             Chưa bao giờ em hỏi ,
             Anh phiêu lạc chốn nao ,
             Aó tình nhân đã đổi,
             Sang tay người đón đưa.
 
             Giáng sinh còn lại ta ,
             Tựa vai Chúa thật thà ,
             Viết bài thơ đông giá ,
             Thả về nơi rất xa.....
 
                                    Vũ Nguyên
            
             
           
Xa lắc rồi em người mỗi ngã ,
Bên này đất nước nhớ thương nhau .
(Quang Dũng)

Vũ Nguyên
  • Số bài : 278
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.03.2007
  • Nơi: phố thuỷ tinh
RE: NGŨ NGÔN VŨ NGUYÊN - 29.03.2007 00:32:32
0
NỔI BUỒN THÁNH
 
Mệt sao hàng cổ thụ ,
Đứng đó từ trăm năm ,
Bóng mát tình hưởng thụ ,
Cũng âm thầm tri ân.
Em nay là goá phụ ,
Hát ca tình ru con ,
Chắt chiu từ hoa mộng ,
Thưở giận nhau sống còn.
Ta giờ áo chùng thâm ,
Nhánh đen màu ân điển ,
Cuộc tình không thấu thấm ,
Nỗi buồn xa Phúc Âm.
Mệt chăng là Thiên Chúa ,
Nói xa đến nói gần ,
Hội ngộ là trái cấm ,
Ngoảnh mặt là ăn năn.
Chiều nay không giờ giảng ,
Rời giáo đường thâm u ,
Tuy nhiên trời quên lãng ,
Rời vòng tay chân tu.
Ngước nhìn hàng cổ thụ ,
Mỗi tinh sương ta về ,
Em lại về lụ khụ ,
Trong linh hồn tái tê.
Hai bím hồng em tết ,
Vẫy vùng vai đam mê ,
Đôi môi hờ ươn ướt ,
Khổ lương tri trăm bề.
 
Thôi xin em lượng thứ ,
Chuỗi trang đài phôi phai,
Xưa kia ta ném rũ ,
Ở thiên đường phân hai.
Thôi xin em bi ,hài ,
Tủi thân và oan trái ,
Hảy cùng ta đơm trái ,
Ngọt lòng hài nhi trai ,
Và  suốt ấu thơ nay,
Hết sầu vòng tay mẹ.
 
 
                   Vũ Nguyên
 
 
 
Xa lắc rồi em người mỗi ngã ,
Bên này đất nước nhớ thương nhau .
(Quang Dũng)