BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 65 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 972 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 14.08.2007 20:07:36 (permalink)
0
 
 
 
o   )
( o
)
O
)
)    o
o
O o
o )
(
TRIỆU   CÁI   LO
Tại sao vợ lại hơn trời nhỉ
Vợ chỉ hơn trời có ... cái lo.
Quần quật cả đời trên bãi vắng.
Bơ   phờ  suốt  kiếp  cái  thân  cò.
Năm canh  thao  thức  vì con trẻ.
Sáu khắc quay cuồng triệu cái lo
Tình nghĩa, ân tình sâu tựa biển
Lấy gì cân được lấy gì đo
Trần   Mạnh   Hùng
{}__________________{}
(______________________)
(________________________)
 }{               }{                  }{

LÒ HƯƠNG
 
 
Mai sau dầu có thế nào.
Đốt lò hương ấy, so tơ phím nay.
Trông ra ngọn cỏ lá cây...
 
Kiều
Nguyên Du Tiên Sinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2007 10:05:17 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 14.08.2007 23:27:17 (permalink)
0
THưA CÁC BẠN XưỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG TRÀO PHÚNG

Ông bà ta có câu : " Nhất vợ nhì trời"

Và mấy ông thi sĩ nhà ta cũng có hai câu thơ:

" Tại sao vợ lại hơn trời nhỉ"
" Vợ chỉ hơn trời có cái trai "

Kính mời các bạn lấy hai câu này làm câu dẫn nguồn khởi hứng cho những bài thơ Đường của chúng ta.

Nên có thơ rằng:
- -   -  -
--  -   -
 
Xin mời các bạn phóng bút đề thơ
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2007 20:26:05 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 14.08.2007 23:32:46 (permalink)
0
o   )
( o
)
O
)
)    o
o
O o
o )
(
TẠI  SAO  VỢ  LẠI...
Tại sao vợ lại hơn trời nhỉ
Vợ chỉ hơn trời có ... cái quên
Tật xấu của chồng - quên tuốt luốt.
Nỗi riêng thân phận - dễ dàng quên
Quên ăn, quên ngủ, quên xuân sắc
Nhớ việc, nhớ làm, nhớ chẳng quên
Khuya  lạnh quên đêm ngồi vá áo.
Chăm lo hạnh phúc,khó mà quên
Trần          Mạnh        Hùng
{}__________________{}
(______________________)
(________________________)
 }{               }{                  }{
 
 
LÒ HƯƠNG
 
 
Mai sau dầu có thế nào.
Đốt lò hương ấy, so tơ phím nay.
Trông ra ngọn cỏ lá cây...
 
Kiều
Nguyên Du Tiên Sinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2007 10:04:46 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 20.08.2007 08:07:49 (permalink)
0
Yêu Thầm
 
Yêu thầm có tội lỗi không em.
Biển khát dâng cao ngọn sóng thèm.
Ảo giác như vầng dương chợt sáng.
Chơi vơi bóng dáng mộng hom hem.
Hồn thơ lạc vận phơi ghềnh đá
Cỏ lả trăng về điểm phấn kem.
Thế giới muôn lòai vui tiệc hội.
Yêu thầm có tội lỗi không em
Vũ Kim Thanh
 
Anh Thanh chữ Vầng kỵ húy Trần Hòang Gia  của chúng tôi, nên tôi ghi thành vường, anh đề nghị giữ nguyên bản , thì phải tuân lệnh anh thôi, còn anh hỏi tôi không thấy chữ nào  bài thơ họa của Tri Kỷ, anh hỏi tôi, tôi biết hỏi ai, làm sao tôi biết đường trả lời. Đành thất lễ
 
Nếu có bài anh điền vào được không? Đa tạ
TMH
 
Họa
 
CHẾT AI
 
-   -   -   -   -   -   -
-   -   -   -   -    -   - (*)
-   -   -   -   -    -   -
-   -   -   -   -    -   -
-   -   -   -   -    -   -
-   -   -   -   -    -   -
-   -   -   -   -    -   -
-   -   -   -   -    -   -

Tri Kỷ
 
(*) Trích truyện con cáo và chùm nho xanh

 
Họa 
  
CẢ NGỐ, CẢ ĐẪN
 
Vì mến,thân thương giọng nói em.
Vì lòng rung động bỗng dưng thèm...
- Một tình tri kỷ hơn tình bạn.
- Một mối tâm giao kết mộng duyên.
Cứ ngỡ tâm giao bền vĩnh cửu.
Nào ngờ tri kỷ bạc màu kem.
Ôi mình cả đẫn, ngây ngô nữa.
Hình bóng ai kia lọt mắt em
TMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2007 21:12:45 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 20.08.2007 20:33:06 (permalink)
0
THƯA CÁC BẠN XưỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG TRÀO PHÚNG

Ông bà ta có câu : " Nhất vợ nhì trời"

Và mấy ông thi sĩ nhà ta cũng có hai câu thơ:

" Tại sao vợ lại hơn trời nhỉ"
" Vợ chỉ hơn trời có cái trai "

Kính mời các bạn lấy hai câu này làm câu dẫn nguồn khởi hứng cho những bài thơ Đường của chúng ta.

Nên có thơ rằng:
- -   -  -
--  -   -

Xin mời các bạn phóng bút đề thơ

 
TẠI SAO VỢ LẠI...
 
o   )
( o
)
O
)
)    o
o
O o
o )
DUYÊN
Tại sao vợ lại hơn trời nhỉ?
Vợ chỉ hơn trời có cái...Duyên
Anh đắm say lời trong suối ngọc
Em hồn nhiên má điểm đồng tiền
Em xinh tươi nụ cười răng khểnh
Anh ngẩn  ngơ  mùi tóc ngát sen
Ta nhớ nhau buổi đầu quyến luyến
Anh thương em tóc ngắn thêm duyên
Trần               Mạnh                Hùng
}{_________}{_________}{
| LÒ                             HƯƠNG |
| LÒ                             HƯƠNG |
(_______________________)
}{                   }{                  }{
 
 
Mai sau dầu có thế nào
 Đốt lò hương ấy, so tơ phím này
Trông ra ngọn cỏ lá cây..
Thấy hiu hiu gió thì hay...hồn về
 
Kiều
 Nguyễn Du
langtuhanoi 21.08.2007 01:57:20 (permalink)
0

DUYÊN
Tại sao vợ lại hơn trời nhỉ?
Vợ chỉ hơn trời có cái...Duyên
Anh đắm say lời trong suối ngọc
Em hồn nhiên má điểm đồng tiền
Em xinh tươi nụ cười răng khểnh
Anh ngẩn ngơ mùi tóc ngát sen
Ta nhớ nhau buổi đầu quyến luyến
Anh thương em tóc ngắn thêm duyên
Trần Mạnh Hùng


PHẬN
 
Tại sao vợ lại hơn trời nhỉ
Ác quỉ bây giờ quyền lấn duyên
Tám hướng mười phương chơi tuốt tuột
Quay vòng điên đảo cũng vì tiền
Lấy chồng hợp pháp che thân phận
Tạo ngọc nhả châu khoe giống sen
Mới biết đàn bà..ôi khiếp thật
Đành thôi im phận hững hờ duyên.
 
Lãng tử Hà Nội
 
chúc huynh vui nhé...họa chút cho vui....mấy cô em chớ có buồn nhe
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2007 14:31:47 bởi langtuhanoi >
Trần Mạnh Hùng 22.08.2007 09:49:56 (permalink)
0

Trích đoạn: langtuhanoi


DUYÊN
Tại sao vợ lại hơn trời nhỉ?
Vợ chỉ hơn trời có cái...Duyên
Anh đắm say lời trong suối ngọc
Em hồn nhiên má điểm đồng tiền
Em xinh tươi nụ cười răng khểnh
Anh ngẩn ngơ mùi tóc ngát sen
Ta nhớ nhau buổi đầu quyến luyến
Anh thương em tóc ngắn thêm duyên
Trần Mạnh Hùng


PHẬN
 
Tại sao vợ lại hơn trời nhỉ
Ác quỉ bây giờ quyền lấn duyên
Tám hướng mười phương chơi tuốt tuột
Quay vòng điên đảo cũng vì tiền
Lấy chồng hợp pháp che thân phận
Tạo ngọc nhả châu khoe giống sen
Mới biết đàn bà..ôi khiếp thật
Đành thôi im phận hững hờ duyên.
 
Lãng tử Hà Nội
 
chúc huynh vui nhé...họa chút cho vui....mấy cô em chớ có buồn nhe
 


Hoan nghênh bạn, thân mời bạn thường xuyên ghé vào trang thơ đường  xướng học trào phúng ,trước là vui chơi,quậy chọc, sau là rửa bút.
Thân
Hùng  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2007 16:39:21 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 22.08.2007 13:00:33 (permalink)
0
ĐỨNG LOM KHOM
(thân tặng ông thợ vẽ)

Vườn nhà sẵn có bạn trông nom
Đã lắm hoa tay lại lắm mồm
Vẽ cái lư hương tình bốc khói
Vẽ người yêu dấu miệng hôn thơm
Ông trời thua vợ không thèm ngó
Đức phật kiêng khem quyết chẳng dòm
Chỉ có anh em nhà Bản Nháp
Động lòng tục tử đứng lom khom !
Lá chờ rơi

Họa

 
Cũng Cái Mồm
 
Lưng rêm, gối lỏng đứng hơi khom.
Thức đủ năm canh vẫn thích dòm.
Cặp mắt trợn tròn cơn đã điếu.
Đôi môi thèm khát vị son thơm
Lắc lư sóng dập càng hăng tiết
Xông thẳng trời xanh cũng cái mồm
Thắng bại ích gì sau trận chiến.
Sụi lơ, sụi bại có ai nom.
Trần Mạnh Hùng
langtuhanoi 22.08.2007 14:50:03 (permalink)
0

ĐỨNG LOM KHOM
(thân tặng ông thợ vẽ)

Vườn nhà sẵn có bạn trông nom
Đã lắm hoa tay lại lắm mồm
Vẽ cái lư hương tình bốc khói
Vẽ người yêu dấu miệng hôn thơm
Ông trời thua vợ không thèm ngó
Đức phật kiêng khem quyết chẳng dòm
Chỉ có anh em nhà Bản Nháp
Động lòng tục tử đứng lom khom !
Lá chờ rơi

Họa

Cũng Cái Mồm

Lưng rêm, gối lỏng đứng hơi khom.
Thức đủ năm canh vẫn thích dòm.
Cặp mắt trợn tròn cơn đã điếu.
Đôi môi thèm khát vị son thơm
Lắc lư sóng dập càng hăng tiết
Xông thẳng trời xanh cũng cái mồm
Thắng bại ích gì sau trận chiến.
Sụi lơ, sụi bại có ai nom.
Trần Mạnh Hùng


thân họa bài
< ĐỨNG LOM KHOM >

NHƯ KHÓM TRE GIÀ.
 
Lão hạc bây giờ con cháu nom
Thân mai quyền chẳng hết to mồm
Vào ra phong độ giờ đâu mất
Ngồi đứng quyền uy gượng thảo thơm
Con cháu trông lên dầu lễ tiết
Ông cha nghoảnh lại nghĩa nhân dòm
Cuộc đời măng mọc càng to khóm
Nghĩa sống tre già đỡ đổ khom.
 
Lãng Tử Hà Nội.
 
@-TMH -đệ nhờ huynh sửa lại giùm đệ một từ trong bài thơ hôm trước nhé -đệ đảo lại rồi...chúc các huynh vui
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2007 14:54:16 bởi langtuhanoi >
Adwin 22.08.2007 16:31:48 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

  Xướng kính mời
 
 
ĐIẾU THUỐC CUỐI CÙNG
Cố rút, cố nong nó chẳng ra.
Ghé nhìn tận mắt nó đây mà.
Banh toang nắp đậy rờ ngay …choc.
Xé nát vỏ bao thấy rõ…hà
Thân nhũn mềm xèo , ôi mẹ mẹ
Đầu cong tét hoét . ối cha cha.
Nhẹ nhàng mơn trớn, đưa lên hít.
Ngất ngưởng phì phèo khoái lết la
Trần Mạnh Hùng


Ván xì tố
 
Khấn đất cầu trời  nó phải ra.
Run run tay nặn đúng ngay mà
Lim dim rờ đáy :  cô đầm...bích
Háo hức đè lên:  chú ách..hà.
Nhắm mắt rút liều mò " một lá. "
Nín hơi  bốc đại vướng "vua cha".
Ngẩn ngơ đen đỏ trên sòng bạc.
Tiền bạc trôi dòng, sống lết la
Trần Mạnh Hùng
 
.


Quét virus
Đang truy cập web, máy bổng treo
Vật vả hai giờ: bịt miệng kêu
Cúi người lột võ, mò khắp chốn
Co cẳng oằn mình, bị nơi neo?
Toàn thân bật ngữa, run từng chập
Máy cũng rùng mình, đứt dây đeo (IDE)
Tới giờ thứ ba : la oai oái
Quét xong virus, chạy cái vèo

Trần Mạnh Hùng 22.08.2007 16:45:32 (permalink)
0

Trích đoạn: Adwin


Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

  Xướng kính mời
 
 
ĐIẾU THUỐC CUỐI CÙNG
Cố rút, cố nong nó chẳng ra.
Ghé nhìn tận mắt nó đây mà.
Banh toang nắp đậy rờ ngay …choc.
Xé nát vỏ bao thấy rõ…hà
Thân nhũn mềm xèo , ôi mẹ mẹ
Đầu cong tét hoét . ối cha cha.
Nhẹ nhàng mơn trớn, đưa lên hít.
Ngất ngưởng phì phèo khoái lết la
Trần Mạnh Hùng


Ván xì tố
 
Khấn đất cầu trời  nó phải ra.
Run run tay nặn đúng ngay mà
Lim dim rờ đáy :  cô đầm...bích
Háo hức đè lên:  chú ách..hà.
Nhắm mắt rút liều mò " một lá. "
Nín hơi  bốc đại vướng "vua cha".
Ngẩn ngơ đen đỏ trên sòng bạc.
Tiền bạc trôi dòng, sống lết la
Trần Mạnh Hùng
 
.


Quét virus
Đang truy cập web, máy bổng treo
Vật vả hai giờ: bịt miệng kêu
Cúi người lột võ, mò khắp chốn
Co cẳng oằn mình, bị nơi neo?
Toàn thân bật ngữa, run từng chập
Máy cũng rùng mình, đứt dây đeo (IDE)
Tới giờ thứ ba : la oai oái
Quét xong virus, chạy cái vèo

 
Thân chào Advin
 
chào mừng bạn đến chơi, nơi đây bạn tha hồ vung bút quậy phá cho thỏa chí , diễu mình, diễu ngưởi, chọc cười thiên hạ, bằng những vần thơ Đường dí dỏm, sâu sắc.
 
Hoan nghêng bạn  vui thú xướng họa thường xuyên.
Trần Mạnh Hùng
Adwin 23.08.2007 19:14:24 (permalink)
0

Trích đoạn: langtuhanoi


ĐỨNG LOM KHOM
(thân tặng ông thợ vẽ)

Vườn nhà sẵn có bạn trông nom
Đã lắm hoa tay lại lắm mồm
Vẽ cái lư hương tình bốc khói
Vẽ người yêu dấu miệng hôn thơm
Ông trời thua vợ không thèm ngó
Đức phật kiêng khem quyết chẳng dòm
Chỉ có anh em nhà Bản Nháp
Động lòng tục tử đứng lom khom !
Lá chờ rơi

Họa

Cũng Cái Mồm

Lưng rêm, gối lỏng đứng hơi khom.
Thức đủ năm canh vẫn thích dòm.
Cặp mắt trợn tròn cơn đã điếu.
Đôi môi thèm khát vị son thơm
Lắc lư sóng dập càng hăng tiết
Xông thẳng trời xanh cũng cái mồm
Thắng bại ích gì sau trận chiến.
Sụi lơ, sụi bại có ai nom.
Trần Mạnh Hùng


thân họa bài
< ĐỨNG LOM KHOM >

NHƯ KHÓM TRE GIÀ.
 
Lão hạc bây giờ con cháu nom
Thân mai quyền chẳng hết to mồm
Vào ra phong độ giờ đâu mất
Ngồi đứng quyền uy gượng thảo thơm
Con cháu trông lên dầu lễ tiết
Ông cha nghoảnh lại nghĩa nhân dòm
Cuộc đời măng mọc càng to khóm
Nghĩa sống tre già đỡ đổ khom.
 
Lãng Tử Hà Nội.
 
@-TMH -đệ nhờ huynh sửa lại giùm đệ một từ trong bài thơ hôm trước nhé -đệ đảo lại rồi...chúc các huynh vui
 
 
 


Ông thợ sửa khóa nhà bên cạnh


Thợ khóa nhà bên cúi lom khom
Bà chủ sau sân bước đến dòm
Đồ nghề ông cởi, Ồ - to nhỉ
Lổ khóa của bà lớn, đen … trơn
Mồ hôi nhể nhại, e thấm mệt,
Khóa bắn ra rồi, sướng ai hơn ?
Ông chủ nhà bên đâu vậy nhỉ?
Có thợ vào nhà, vợ bị chôm.

PS: To Sư huynh  Trần mạnh Hùng. Đệ tập sự, mong chỉ giáo
tamma 25.08.2007 19:47:58 (permalink)
0

ĐỨNG LOM KHOM
(thân tặng ông thợ vẽ)

Vườn nhà sẵn có bạn trông nom
Đã lắm hoa tay lại lắm mồm
Vẽ cái lư hương tình bốc khói
Vẽ người yêu dấu miệng hôn thơm
Ông trời thua vợ không thèm ngó
Đức phật kiêng khem quyết chẳng dòm
Chỉ có anh em nhà Bản Nháp
Động lòng tục tử đứng lom khom !
Lá chờ rơi

Họa

Cũng Cái Mồm

Lưng rêm, gối lỏng đứng hơi khom.
Thức đủ năm canh vẫn thích dòm.
Cặp mắt trợn tròn cơn đã điếu.
Đôi môi thèm khát vị son thơm
Lắc lư sóng dập càng hăng tiết
Xông thẳng trời xanh cũng cái mồm
Thắng bại ích gì sau trận chiến.
Sụi lơ, sụi bại có ai nom.
Trần Mạnh Hùng

thân họa bài
< ĐỨNG LOM KHOM >

NHƯ KHÓM TRE GIÀ.

Lão hạc bây giờ con cháu nom
Thân mai quyền chẳng hết to mồm
Vào ra phong độ giờ đâu mất
Ngồi đứng quyền uy gượng thảo thơm
Con cháu trông lên dầu lễ tiết
Ông cha nghoảnh lại nghĩa nhân dòm
Cuộc đời măng mọc càng to khóm
Nghĩa sống tre già đỡ đổ khom.

Lãng Tử Hà Nội.

@-TMH -đệ nhờ huynh sửa lại giùm đệ một từ trong bài thơ hôm trước nhé -đệ đảo lại rồi...chúc các huynh vui

 

 
yêu dáng lom khom
 
Phong ba tình ái ai người khom
Lớp lớp sương đêm chẳng phải dòm
Cặp mắt láu lia như hổ đói
Vành môi nhằm vội tới mồi thơm
Bao ngày dán bụng ai nào biết
Thử nhịn mới hay khổ cái mồm
Tình trải mấy mùa qua cuộc chiến
Mới yêu dáng đứng ,mỗi lần khom
 
TAM MÃ

 
 
tamma 26.08.2007 21:15:58 (permalink)
0



quote:

quote:

Trích đoạn: lá chờ rơi


TIẾNG YÊU...1

Đần đẫn anh em với cứng đờ
Nheo nheo có họ với ngong chờ
Hơi phong gào thét khi phong độ
Đứt gió ,hơi tàn lúc xác xơ
Tang tảng sương rơi mời sáng lại
Lơ mơ lá phủ níu mây mờ
Trai lành đã hiểu tình da diết
Gái giỏi tình trao ,tựa phất cờ.

TAM MÃ



TIẾNG YÊU 2.

Gái giỏi tình trao tựa phất cờ
Buôn vàng lãi ngọc thỏa mong chờ
Năm canh mấy bận tâm phành phạch
Bốn khắc bao lần nghĩ ớ...ơ
Cả Đẫn chân tay quờ quạng gớm
Hai Ngây mặt mũi nghĩ rằng khờ
Mấy lần giả hàng địch không chịu
Bấy lượt nó lườm mắt lẳng lơ...

TAM MÃ


MONG ĐỢI BẢY TÂNG ĐỊA NGỤC PHẦN 3 CỦA BÁC <À...QUÊN BẢY TẦNG RA RÍT....

Hoan hô Tam Mã, có rồi đấy làm tiếp đi.


Bủa Đường Tơ

Bấy lượt nó lườm mắt lẳng lơ
Lông nheo nháy đá bủa đường tơ.
Bờ môi hé nở mời dâng hiến.
Hơi thơ nồng thơm gạ đợi chờ.
Uyểu điệu dáng đi như rắn uốn.
Êm đềm tiếng nói tựa bài thơ.
Tóc mây giòng suối xanh tươi mát.
Ôm xát bờ vai nhỏ dại khờ.
Trần Mạnh Hùng

 



 
CHUNG VỚI ĐỜI.
 
Ôm sát bờ vai nhỏ dại khờ
Cuối mày liếc mắt thật là rơ
Nhịp tim thổn thức hơn chân bước
Giọng nói ngu ngơ tay thả chờ.
Gió giật mưa rơi trời ướp lạnh
Thân rung nhiệt tỏa góp mê tơi
Bầu trời mơ ước nơi nào nhỉ
Có phải hòa tan với thói đời
 
 
TAM MÃ
 
CHÚC HUYNH VUI VÀ TIẾP TỤC HENG...
 
@-mê tơi -mảnh  <mê tơi > lá cọ mặc để tránh mưa rét <-mê tơi =mê đời >
 
  
  
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2007 21:17:16 bởi tamma >
Trần Mạnh Hùng 09.09.2007 22:25:07 (permalink)
0
LỎNG CỐT

Ðương khi tám lạng đổi cân tròn
Vẫn ngóc cao nên ngỡ hãy còn…
Lỏng cốt cán cân ông tạo hóa *
Khó lòng cạy miệng túi càn khôn
Trậm trầy trước ngỏ chờ thơ thẩn
Lồng lộn bên trong đợi mỏi mòn
- Sao chẳng xéo đi cho khuất mắt
Ai thèm nếm thử thứ không ngon.
Lá chờ rơi

* Cán cân tạo hóa rơi đâu mất
Miệng túi càn khôn thắt lại rồi . Hồ Xuân Hương


Chào quí bác, mới sáng banh mắt đã mở hàng rùi...

"Cùng Bạn PHỤC LINH tui vô cùng ngưỡng mộ bạn , tài DÊ của bạn không kém tài DÊ của bác LÁ. KÍNH PHỤC. KÍNH PHỤC, kinh nghiệm bản thân DÊ của bạn quả là đặc sắc, diễn tả sống động , tả chân rất lâm ly ướt át. Tài  DÊ của bạn so với bác LÁ kẻ 8 lạng người một cân." (TMH)

Mến chào bạn Trần Mạnh Hùng, Phuc Linh xin đa tạ bạn đã quá nhún nhường. Phuc Linh đã dạo sơ vườn và nhìn thấy ở đây có rất nhiều DÊ CỤ hihihiihi Phục Linh không dám hihihhihi hehehehehehe bebebebe...


Nửa cân tám lạng

Nàng bảo ngóc cao, tớ ráng tròn
Cân ngày, cân tối hỏi chi còn
Cung càn mãi mở hao cung chấn
Cửa cấn hay mời tốn cửa khôn
Cảnh cũ ưa hơi...còn bắt tiếng
Đường xưa quen lối... lại chê mòn
Nửa cân tám lạng so chi mãi
Nàng hích lườm tui bảo: chửa ngon!
 
Phuc Linh


Chào Phục Linh người Bạn Mới,
Minh Đông thấy PL "gành" ăn chơi nhất là "Dê" mà phục quá trời...MD mấy bữa nay chờ hồi sức nên nhập sòng cho đủ món ăn chơi tứ đổ tường mong Bác Lá và anh Hùng cùng Phục Linh chỉ điểm sao cho cao tay hơn để cạnh tranh với các tay chơi xứ...thượng à quên...thượng lưu nha !!!mến


Đánh Bài


Bài trưng đợi chú cứ bung tròn
Bắt cụ bù cơ hết chẳng còn
Chặt cái đôi già, tung hết vốn
Hù con chú ách, lộ liền khôn
Binh qua tố mãi, chung còn đợi
Đánh lại ngừng thôi, hết chẳng mòn
Bại dở đôi lần, theo mới giỏi
Mai dù chủ đợi, cũng làm ngon ***


Minh Đông

***chủ nợ


NGON
Đã thương củ ấu méo ra tròn.
Cạn kiệt khi yêu cũng phải còn....
Thiếu hụt tạm xong nhờ đắp khéo... 
Ngu ngơ mấy chốc ráng liền khôn...
Lo chi bụng rỗng trưa chiều tối.
Chẳng đóai tấm thân tóp,héo, mòn.
Tận sức, tận cùng mà thống khóai.
Em cười  anh thật quả là ngon
Trần Mạnh Hùng



<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2007 05:16:41 bởi Trần Mạnh Hùng >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 65 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 972 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9