BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng
Mấy lời phi lộ.
Thưa các bạn trang thơ này được lập ra cho một nhu cầu giải bày những uất ức ở trong lòng không chỗ nào xả xú bắp.
Mời các bạn đăng ký HỘI VIÊN ( bằng cách thả những vần thơ vui chơi cùng nhau Xướng + Hoạ )
Sau đây là tôn chỉ, nội quy của trang thơ, yêu cầu quý bạn phải tuân thủ đúng quy luật đã được đề ra.
NHỮNG ĐIỀU NÊN LÀM
- Khi các bạn âu sầu mỗi khi bị bò đá, mời bạn vào đây để tâm sự, chia sẻ những đắng cay cùng nhau ca bài ca con cá, hoặc la hét trút tức giận vào tai của nhau, xỉ vả vào mặt nhau cho bõ tưc, tha hồ vì nơi đầy toàn là người nặng tai hoặc điếc tai và ai nấy đều đeo mặt nạ cả, và da mặt ai nấy cũng dày cui.
- Khi các bạn bị thượng cấp trù ẻo vì quên mời xếp nhớn uống một ly rượu tình, mời bạn cứ tự nhiên xả xú bắp nỗi uất ức này
- Khi các bạn thấy chướng tai gai mắt những sự việc chung quanh mình , thì nơi đây bạn tha hồ vung vít, nói mệt nghỉ, yên chí không ai buồn lòng gì cả , vì nơi đây phục vụ các bạn hết lòng , nên chẳng ai còn lòng để xào tái chín,
- Khi các bạn thuộc loại râu quặp không dám ho he trước mặt sư tử hà đông , ( hoặc bạn bị tình trạng chồng chúa vợ tôi ) thì nơi đây là đất dụng võ của bạn để bày lộ những tức giận vì bị hà hiếp lâu ngày. lâu tháng đã thành thói quen khó bỏ , bỏ rồi nhớ, nhớ rồi than thở , kêu khổ, khi khổ lại muốn bỏ...Ôi cái vòng lẩn quẩn
- Khi các bạn tự cảm thấy mình tội lỗi quá thì vào đây tha hồ mà xưng tội, chả có ai thèm để ý, xưng tội từ sáng đến chiều cũng được vì nơi đây được nhắc nhở ngậm miệng ăn tiền,
- Khi các bạn cảm thấy yêu cõi đời trần trọc quá muốn làm cuộc đổi thay, mời bạn vào đây tha hồ hò hét, cổ võ những triết lý không giống ai, bảo đảm bạn là hội trưởng kiêm hội viên, kiêm thư ký không ai thèm tranh chức của bạn.
- Khi các bạn muốn tìm nguồn cảm hứng, vui cười hỉ hả , khuây khoả qua ngày đoạn tháng ,thì nơi đây đón mời bạn với cảm tình nồng hậu
- Không phân biệt TRẺ GIÀ TRAI GÁI mọi người đều bình đẳng dưới ngòi bút của mình
NHỮNG ĐIỀU KHÔNG NÊN LÀM.
- Không thâu nhận HỘI VIÊN không có máu hài hước.
- Không thâu nhận hội viên đạo đức giả.
- Không thâu nhận hội viên tự ái to bằng con bò.
- Không thâu nhận hội viên post thơ không phải Đường luật
- Không thâu nhận hội viên post những bài thơ tình không ướt át không phải là TRÀO PHÚNG.
Các bạn cảm thấy mình không bị chạm nọc , cứ tự nhiên như Việt Kiều về nước.
Trân trọng đón mới.
Trần Mạnh Hùng
Các bạn có ý kiến gì mới lạ, cho bổ xung
Ðể tham gia phong trào thơ Ðường đang lên rầm rộ, cụ Tú mới vừa giáng cơ sửa hai bài TN-Tứ Tuyệt thành TN-Bát Cú để chúc xuân như sau :
CHÚC XUÂN
Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau – thơ gốc
Lắm điều ngược ngạo chẳng ra đâu – cơ bút Ăn ngon ngủ khoẻ khi còn trẻ – cơ bút
Của đếm tiền đong lúc bạc đầu – cơ bút
Chúc bạn một đời xanh phúc lộc – cơ bút
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu – thơ gốc Phen này ông quyết đi buôn cối – thơ gốc
Thiên hạ bao nhiêu đứa giã giầu (trầu). – thơ gốc
Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang – thơ gốc Ðứa thời bán tước đứa mua quan – thơ gốc Mua bằng chỉ tốn vài trăm bạc – cơ bút
Bán đất là vô mấy lượng vàng – cơ bút
Mấy thuở ngôi cao cờ chẳng phất – cơ bút Dại gì món bở miệng không ăn – cơ bút
Phen này ông quyết đi buôn lọng – thơ gốc
Vừa chửi vừa rao cũng đắt hàng ! – thơ gốc Tú Xương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2007 13:06:47 bởi lá chờ rơi >
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng
Mấy lời phi lộ.
Thưa các bạn trang thơ này được lập ra cho một nhu cầu giải bày những uất ức ở trong lòng không chỗ nào xả xú bắp.
Mời các bạn đăng ký HỘI VIÊN ( bằng cách thả những vần thơ vui chơi cùng nhau Xướng + Hoạ )
Sau đây là tôn chỉ, nội quy của trang thơ, yêu cầu quý bạn phải tuân thủ đúng quy luật đã được đề ra.
NHỮNG ĐIỀU NÊN LÀM
- Khi các bạn âu sầu mỗi khi bị bò đá, mời bạn vào đây để tâm sự, chia sẻ những đắng cay cùng nhau ca bài ca con cá, hoặc la hét trút tức giận vào tai của nhau, xỉ vả vào mặt nhau cho bõ tưc, tha hồ vì nơi đầy toàn là người nặng tai hoặc điếc tai và ai nấy đều đeo mặt nạ cả, và da mặt ai nấy cũng dày cui.
- Khi các bạn bị thượng cấp trù ẻo vì quên mời xếp nhớn uống một ly rượu tình, mời bạn cứ tự nhiên xả xú bắp nỗi uất ức này
- Khi các bạn thấy chướng tai gai mắt những sự việc chung quanh mình , thì nơi đây bạn tha hồ vung vít, nói mệt nghỉ, yên chí không ai buồn lòng gì cả , vì nơi đây phục vụ các bạn hết lòng , nên chẳng ai còn lòng để xào tái chín,
- Khi các bạn thuộc loại râu quặp không dám ho he trước mặt sư tử hà đông , ( hoặc bạn bị tình trạng chồng chúa vợ tôi ) thì nơi đây là đất dụng võ của bạn để bày lộ những tức giận vì bị hà hiếp lâu ngày. lâu tháng đã thành thói quen khó bỏ , bỏ rồi nhớ, nhớ rồi than thở , kêu khổ, khi khổ lại muốn bỏ...Ôi cái vòng lẩn quẩn
- Khi các bạn tự cảm thấy mình tội lỗi quá thì vào đây tha hồ mà xưng tội, chả có ai thèm để ý, xưng tội từ sáng đến chiều cũng được vì nơi đây được nhắc nhở ngậm miệng ăn tiền,
- Khi các bạn cảm thấy yêu cõi đời trần trọc quá muốn làm cuộc đổi thay, mời bạn vào đây tha hồ hò hét, cổ võ những triết lý không giống ai, bảo đảm bạn là hội trưởng kiêm hội viên, kiêm thư ký không ai thèm tranh chức của bạn.
- Khi các bạn muốn tìm nguồn cảm hứng, vui cười hỉ hả , khuây khoả qua ngày đoạn tháng ,thì nơi đây đón mời bạn với cảm tình nồng hậu
- Không phân biệt TRẺ GIÀ TRAI GÁI mọi người đều bình đẳng dưới ngòi bút của mình
NHỮNG ĐIỀU KHÔNG NÊN LÀM.
- Không thâu nhận HỘI VIÊN không có máu hài hước.
- Không thâu nhận hội viên đạo đức giả.
- Không thâu nhận hội viên tự ái to bằng con bò.
- Không thâu nhận hội viên post thơ không phải Đường luật
- Không thâu nhận hội viên post những bài thơ tình không ướt át không phải là TRÀO PHÚNG.
Các bạn cảm thấy mình không bị chạm nọc , cứ tự nhiên như Việt Kiều về nước.
Trân trọng đón mới.
Trần Mạnh Hùng
Các bạn có ý kiến gì mới lạ, cho bổ xung
Nghe rao tui cũng hứng trong lòng
Nhưng tài dỡ tệ, hết trông mong
Dự hàng thi sỡi trong thư quán
Hay kẻ văn nhân tán má hồng
Kiếm chổ vui đùa châm chọt chích
Đâm đơn tìm chổ đứng vào trong
Sau này có bị ai đâm chọt
Đau quá tui la có được không?
HÔI Ổ THƠ ÐƯỜNG Tổ ấm còn đâu những nét xưa ? Lạnh tanh không cả chút hương thừa Chồn hôi rao bán lời trê cóc Cáo cộc mời mua giọng gió mưa Vắng khách tri âm buồn bước dạo Không người tâm sự nghẹn lời thưa Ngán ngẫm tiết đông hòa gió lạnh Lá lành lá rách chịu chào thua. Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2007 16:19:29 bởi lá chờ rơi >
Từ bé ta đây chẳng thích thơ
lạc bước vô đây hẳn tình cờ
ghé mắt xem qua vài ba chỗ
vừa đọc vừa ngâm, cũng ậm ờ
thơ đường thơ xá kể cũng hay
đọc tới đọc lui cho hết ngày
ừ thì xướng họa, thì xướng họa
kẻo họ lại khen, mặt ta dày
HÔI Ổ THƠ ÐƯỜNG
Tổ ấm còn đâu những nét xưa ?
Lạnh tanh không cả chút hương thừa
Chồn hôi rao bán lời trê cóc
Cáo cộc mời mua giọng gió mưa
Vắng khách tri âm buồn bước dạo
Không người tâm sự nghẹn lời thưa
Ngán ngẫm tiết đông hòa gió lạnh
Lá lành lá rách chịu chào thua.
Tản mạn chiều cuối năm
Theo gót xuân về trên lối xưa
Hồn dâng nỗi nhớ khắc giao thừa
Nhang đèn Cha khấn công tiên tổ
Hương khói Mẹ thầm ơn móc mưa
Một góc trời xa mây lác đác
Dăm cành mai nhẹ gió lưa thưa
Lửng lơ vài tiếng chuông chùa đổ
Chợt nản sự đời chuyện thắng thua
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2007 17:59:19 bởi khanhchan >
Là cái chi chi ? Trên bảo, bực mình dưới chẳng nghe
Chức năng không lẽ chỉ nên... tè ?
Già ưa đủng đỉnh, như giun đũa
Trẻ khoái thường xuyên, tựa gốc tre
Thấy "phở" xung lên mê mẩn mẩn
Nhìn "cơm" oặt xuống chán phe phè
Yêu thì thích đấy, say cuồng nhiệt
Tuổi thọ xem ra chẳng đáng khoe !
Hoahuyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2007 18:05:33 bởi HOA HUYỀN >
Bài họa "tếu" Ừ THÌ THẾ ĐÓ
Hoahuyen Ừ thì thế đó, nhớ à nghe
Nổi tiếng ba miền lấp ló le
"Ấy" thích dai, dài, da trắng trẻo
"Đây" mê to, bự, tóc vàng hoe
Già chưa đeo kiếng, ơ hay nhỉ ?
Trẻ bốn lầu ư, đã quá he ?
Nói phét ngày đêm dăm bẩy trận
Chỉ cho ba cái mặt xanh lè Bài xướng Chịu chơi
Phamthicucvang Đừng nói là tui lão đó nghe
bao nhiêu cô gái chực lăm le
môi hồng mắt biếc da non nõn
người ngọc thân ngà tóc đỏ hoe
khóc lóc van lơn rồi thủ thỉ
giận hờn cười cợt lại hăm he
thôi thì thôi thế..từng em một
lần lượt thử xem...có lặc lè ! !
* thay lời các lão ông YAMAHA
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2007 18:10:53 bởi HOA HUYỀN >
Phân vân Chuyện đời rối rắm mớ bòng bong
Giận ghét yêu thương não cả lòng
Cái lợi cái danh nào biết đếm
Chữ tình chữ nghĩa khó mà đong
Mượn lời kinh phật - tâm mong sáng
Nhắp chén rượu đào -dạ đã ngông
Thân phận con người sao rắc rối
Ta về tu quách thế là xong
Tản mạn Xuân về Thóang chốc mà xuân sắp đến rồi
Tháng ngày vun vút tựa con thoi
Long đong kẻ khó tìm cơ sống
Tất bật đứa giàu đua lối chơi
Đó trẻ học đòi- yêu -sống thử
Đây già cũng muốn –tí- cho vui
Ba sinh mấy vạn nào ai biết ?
Phú quý sang hèn cũng thế thôi
Có cũng như không
Biết thế em đây chả lấy chồng
Cứ thà ở vậy tối nằm trông
Tàn đêm choàng tỉnh nghe xao xuyến
Nửa sáng còn mê thấy lạnh lùng
Hùng hục chỉ làm thêm rách việc
Vụng về dẫu có cũng như không
Ra đường chúng bạn khen đôi đẹp
Có biết cho ai nẫu cả lòng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2007 18:57:39 bởi khanhchan >
Là cái chi chi ?
Trên bảo, bực mình dưới chẳng nghe
Chức năng không lẽ chỉ nên... tè ?
Già ưa đủng đỉnh, như giun đũa
Trẻ khoái thường xuyên, tựa gốc tre
Thấy "phở" xung lên mê mẩn mẩn
Nhìn "cơm" oặt xuống chán phe phè
Yêu thì thích đấy, say cuồng nhiệt
Tuổi thọ xem ra chẳng đáng khoe !
Hoahuyen Nói rồi mà nó chẳng thèm nghe Cái chính là chơi cóc phải tè Cơm chán xem ra mềm tựa bún Phở thèm lại thấy cứng như tre Năm khi mười họa chừng bay bỗng Một phút vài giây bỗng ngán phè Xuống phố xem hoa lòng rạo rực Nhưng rồi đành chịu chả còn khoe
Thói đời Tạo hóa sinh ra cái thói đời Nực cười hoạt cảnh chốn rong chơi Mua danh ba vạn.. sao cho đủ Bán tiếng vài xu.. vẫn thấy lời Hợm hĩnh quan anh khoe mặt lợn Xun xoe mẹ đĩ nhếch môi dơi Ba sinh gói lại còn dăm tấm Cát bụi cũng về cát bụi thôi
Tình yêu thời hiện đại Có nghĩa chi đâu một cánh hồng Yêu thì sống thử thích cho không Thuốc men ta uống nào lo nghén Cơm nước mình chia chả nhọc lòng Khi trẻ chưa qua nhanh thụ hưởng Lúc già kịp tới chẳng đi rông Gia phong lễ giáo quăng vào bếp Còn lại tình trường mấy cái ngông
Tình công sở Thế sự lâu nay chuyện nửa đùa Cái tình cái nghĩa lọ đi mua Nhà hàng ta ghé lo cơm nước Khách sạn mình vào chuyện nắng mưa Thỏa dạ bướm ong đừng tặng tịu Toại lòng trăng gió chớ đu đưa Vợ anh xí nghịêp chồng em sở Tranh thủ giao tình lúc nghỉ trưa
XIN XỎ Kiếp sống nhân gian chốn đọa đầy
Mảnh đời nào khác giọt sương mai
Nào ai thoát khỏi vòng sinh, tử
Đâu kẻ buông rơi chuyện sắc, tài
Sống mải tranh nhau nơi hạ giới
Thác thời lại muốn chốn bồng lai
Nghiệp duyên đâu phải trò xin xỏ
Thượng đế trên cao cũng chạy dài
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2007 20:24:43 bởi khanhchan >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: