BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI
Bài họa "tếu"
Ừ THÌ THẾ ĐÓ
Hoahuyen
Ừ thì thế đó, nhớ à nghe
Nổi tiếng ba miền lấp ló le
"Ấy" thích dai, dài, da trắng trẻo
"Đây" mê to, bự, tóc vàng hoe
Già chưa đeo kiếng, ơ hay nhỉ ?
Trẻ bốn lầu ư, đã quá he ?
Nói phét ngày đêm dăm bẩy trận
Chỉ cho ba cái mặt xanh lè
Bài xướng
Chịu chơi
Phamthicucvang
Đừng nói là tui lão đó nghe
bao nhiêu cô gái chực lăm le
môi hồng mắt biếc da non nõn
người ngọc thân ngà tóc đỏ hoe
khóc lóc van lơn rồi thủ thỉ
giận hờn cười cợt lại hăm he
thôi thì thôi thế..từng em một
lần lượt thử xem...có lặc lè ! !
* thay lời các lão ông YAMAHA Trên bảo rằng lên.. dưới phải nghe Có quyền trợ giúp há lồng le Lưng ong đáy thắt tình mơn mởn Mắt phượng đuôi dài duyên thắm hoe Yêu cánh thi nhân lời non nỉ Thương đời kỉ nữ tiếng ho he Đêm xuân đáng giá hằng trăm vé Chơi lọ không xong khéo lổn lè
Xuân tình Xuân thì mấy nụ vẫn còn xinh Ánh mắt thu ba gợn sóng tình Sắc mộng vừa tan bừng tái hợp Lửa lòng đã tắt chợt hồi sinh Tao nhân thổn thức dâng hồn bướm Kiều nữ mơ màng ôm sáo tranh Lúc nhặt khi trầm câu xướng họa Thiên thai một cõi khẽ buông mành
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2007 00:33:57 bởi khanhchan >
ÍT AI HƠN Nghĩ mình hạnh phúc ít ai hơn Vợ chẳng con không rượu cả bồn Chủ nợ khó tìm nhà cuối hẻm Cờ tây dễ kiếm chợ đầu thôn Men tràn lên mạng trêu không giận Rượu ngấm vào thơ ghẹo chẳng hờn Mặc kẻ con ngoan người vợ đẹp Ta cùng thơ rượu nghĩa keo sơn. Lá chờ rơi
Trích đoạn: khanhchan
XIN XỎ
Kiếp sống nhân gian chốn đọa đầy
Mảnh đời nào khác giọt sương mai
Nào ai thoát khỏi vòng sinh, tử
Đâu kẻ buông rơi chuyện sắc, tài
Sống mải tranh nhau nơi hạ giới
Thác thời lại muốn chốn bồng lai
Nghiệp duyên đâu phải trò xin xỏ
Thượng đế trên cao cũng chạy dài
Khánh Chân
Tức cảnh sinh tình bài thơ " XIN XỎ" của Khánh Chân
Có thơ rằng:
XIN XỎ
Em đừng buồn tại anh xin xỏ.
Tình biếu không xin xỏ được sao.
Thôi giận anh chi!!! Xin tạ lỗi.
Hãy vui em ạ!!! Chớ âu sầu Tình cho không nỉ năn chi nữa. Tình hiến dâng xin xỏ cũng thừa. Tình chỉ đẹp cho nhau tất cả. Tình yêu ơi!!! ấm ức sao chừa Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2007 21:53:09 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trích đoạn: lá chờ rơi
ÍT AI HƠN
Nghĩ mình hạnh phúc ít ai hơn
Vợ chẳng con không rượu cả bồn
Chủ nợ khó tìm nhà cuối hẻm
Cờ tây dễ kiếm chợ đầu thôn
Men tràn lên mạng trêu không giận
Rượu ngấm vào thơ ghẹo chẳng hờn
Mặc kẻ con ngoan người vợ đẹp
Ta cùng thơ rượu nghĩa keo sơn.
Lá chờ rơi
CHẲNG MUỐN CẦU HƠN Chẳng thua cũng chẳng muốn cầu...ơn Thanh thản yêu vui sợ cái...ồn. Mở mắt an nhiên khi rạng sáng. Ngả lưng thư thái lúc hòang...ôn Trên đầu lơ lửng vầng trăng...ấp. Dưới gót nghênh ngang đôi dép...sờn. Mây nước chân tâm hòa một thể. Chẳng thua cũng chẳng muốn cầu hơn Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2007 22:00:18 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trích đoạn: khanhchan
Xuân tình
Xuân thì mấy nụ vẫn còn xinh
Ánh mắt thu ba gợn sóng tình
Sắc mộng vừa tan bừng tái hợp
Lửa lòng đã tắt chợt hồi sinh
Tao nhân thổn thức dâng hồn bướm
Kiều nữ mơ màng ôm sáo tranh
Lúc nhặt khi trầm câu xướng họa
Thiên thai một cõi khẽ buông mành
LỜI CHÚC ÐẦU XUÂN (thân họa Xuân Tình) Xin chúc vườn thơ mãi đẹp xinh
Du dương khoan nhặt khúc tâm tình Yêu như kẻ nhớ chờ muôn kiếp Hẹn giống người thương đợi tái sinh
Ngây ngất hương hoa đùa trước gió
Chập chờn cánh bướm đẹp như tranh
Tơ vàng đua dệt tình trăm mối
Tiếng sáo Thiên thai khẽ động mành !
Lá chờ rơi
Hoạ bừa Bực ghê chẳng biết viết thơ đường
Hoạ lời con cóc thật ẩm ương
Chủ nhà không đãi phường khố rách
Khách đến ăn mày lũ áo ôm
Làng thơ sao nỡ rào rấp lại
Lữ khách thôi đành dỡ bỏ ra
Mua vui lắm lúc trà thay rượu Chuốc buồn khư khư muốn thịt hươu./.
LẠI HÔI Ổ Hôi ổ nên chi chẳng muốn ngồi Khó than khó thở khó… rung đùi Ðành cam ngậm đắng nheo mày đá Rán chịu đeo lỳ ngửng mặt chai Nhỏ nhẹ tiếc chi lời uốn nắn Ngán ngao đành vậy kiếp lưu đày Nay đó mai đây tìm đến bạn Muôn đời xướng họa vẫn còn say. Lá chờ rơi
Trích đoạn: lá chờ rơi
LẠI HÔI Ổ
Hôi ổ nên chi chẳng muốn ngồi
Khó than khó thở khó… rung đùi
Ðành cam ngậm đắng nheo mày đá
Rán chịu đeo lỳ ngửng mặt chai
Nhỏ nhẹ tiếc chi lời uốn nắn
Ngán ngao đành vậy kiếp lưu đày
Nay đó mai đây tìm đến bạn
Muôn đời xướng họa vẫn còn say.
Lá chờ rơi
NGỒI Đi lắm nhiều khi cũng thích ngồi Đặt mông trên đệm cũng êm đùi Ngồi chờ nước lụt chân lên ghế. Ngồi xổm cầu ao mắt ngắm trời. Ngồi chống hai tay mong đớp hít Ngồi lê đôi mách chuyện không vơi. Ăn trông nồi phải ngồi trông hướng. Ngồi ngả nghiêng cười liếc đắm say TMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2008 23:49:48 bởi Trần Mạnh Hùng >
CHÚC TƯNG BỪNG
Chúc mới xong nay lại đến ngày
Chúc anh chúc bạn chúc ông thầy
Chúc bao quan tước cùng leo tới
Chúc đống bạc tiền cứ lại đây
Chúc được ăn no không bể bụng
Chúc khi hảo ngọt chẳng ai rầy
Chúc sao tốt đẹp hơn năm ngoái
Chúc hoạnh tài vô đỏ Tết nầy.
Lá chờ rơi
Trích đoạn: lá chờ rơi
CHÚC TƯNG BỪNG
Chúc mới xong nay lại đến ngày
Chúc anh chúc bạn chúc ông thầy
Chúc bao quan tước cùng leo tới
Chúc đống bạc tiền cứ lại đây
Chúc được ăn no không bể bụng
Chúc khi hảo ngọt chẳng ai rầy
Chúc sao tốt đẹp hơn năm ngoái
Chúc hoạnh tài vô đỏ Tết nầy.
Lá chờ rơi
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
Chúc bác an vui ngày giống ngày
Chúc trò thăng tiến phải hơn thầy.
Chúc tình duyên đẹp lan tràn đến
Chúc hạnh phúc xinh nở rộ đây
Chúc bạc đầy kho tiêu chẳng hết
Chúc cười thoả mái xoá phiền rầy.
Chúc mừng năm mới nâng ly rượu.
Chúc khắp thân sơ như ý nầy.
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2008 00:26:22 bởi Trần Mạnh Hùng >
VẬY MÀ VẪN ÐƯỢC … (thân tặng Tư Mắt Hí) Còn đâu năm tháng thuở xanh non Mơ chẳng nên đôi mộng chửa tròn Lỗi hẹn người yêu chờ thắt thẻo Quên về bạn ngọc ngóng thon von Nết ngông hứa bỏ mà chưa dứt Tính đoảng chờ cai vẫn hãy còn Quen thói nhập nhằng trăng với cuội Vậy mà vẫn được lắm mồi ngon ! Lá chờ rơi
TÂM SỰ CỦA CỦ KHOAI LANG
Dẫu rằng quá lứa khác gì non
Trốn dưới rễ tơ củ chắc tròn.
Độ cứng độ dài nguyên thước tấc
Chỗ phình chỗ ngấn khéo vun von
Thong dong thế giới bò lang khắp.
Ẩn náu cõi riêng khí khái còn.
Bất chấp sùng hà bôi nhọ phận.
Tấm thân trên lửa vạn phần ngon
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2008 02:42:39 bởi Trần Mạnh Hùng >
LẺO MÉP
(thân tặng các bạn giỏi "dụ khị")
Gặp người xinh đẹp muốn làm quen
Dẽo miệng rằng em thật có duyên
Bốn phía quanh đây không kẻ sánh
Ba bề khắp xóm khó ai tìm
Về đâu xin phép đưa vài bước
Có rảnh mời em ghé tệ hiên
Nếm chút trà thơm ăn bánh ngọt
Và nghe tiếng đập một con tim !
Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2008 08:39:31 bởi lá chờ rơi >
HỎI THĂM CỬ THAM
Dạo này chú đóng trại nơi nao ?
Lâu quá tôi không gặp cháu nào
Thằng Đẹt bà hai chừng đã nói ?
Con Đèo chị cả chắc còn cao ?
Nhà bên Bình-Quới sơn vừa tróc
Cỗng dưới Cầu-Kho đẩy chẳng vào
Chú đánh một vòng cho chắc ý
Phòng khi lớn nhỏ có làm sao.
Lá chờ rơi
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: