BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 65 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 972 bài trong đề mục
lá chờ rơi 07.02.2008 08:15:58 (permalink)
0



LẠI DỆT THƠ
(thân tặng các bạn nước ngoài về Việt ăn Tết)
 
Chúc tạm đủ rồi lại dệt thơ
Xuân đi xuân lại chẳng ai chờ
Sáu ngàn ba vạn trời cho mấy ?
Một kiểng hai quê đất lắm trò !
Đất khách chẳng ham mừng đón Tết
Quê nhà ta quyết định ăn to
Bay đi bay lại hầu bao cạn
Hết Tết tiền như cái bóng mờ !
Lá chờ rơi

Trần Mạnh Hùng 07.02.2008 14:00:58 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi


LẺO MÉP
(thân tặng các bạn giỏi "dụ khị")

Gặp người xinh đẹp muốn làm quen
Dẽo miệng rằng em thật có duyên
Bốn phía quanh đây không kẻ sánh
Ba bề khắp xóm khó ai tìm
Về đâu xin phép đưa vài bước
Có rảnh mời em ghé tệ hiên
Nếm chút trà thơm ăn bánh ngọt
Và nghe tiếng đập một con tim !
Lá chờ rơi



CHẮC NỢ DUYÊN
Ta Mình tuy vậy cũng thân quen.
Sớm gặp, tối gần chắc nợ  duyên.
Quen cái dở hơi thành nhớ mãi.
Nhớ cơn cáu kỉnh đã quen tìm.
Tiếng cười góp chuyện vang ngoài ngõ.
 Ăn vụng  hàng rong ở trái hiên.
Bếp lửa lạnh tanh cơm tiệm nấu.
Vắng mình một chốc nhói trong tim
TMH
 
 
 
 
 
 
Trần Mạnh Hùng 07.02.2008 15:41:53 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi




HỎI THĂM CỬ THAM
 
Dạo này chú đóng trại nơi nao ?
Lâu quá tôi không gặp cháu nào
Thằng Đẹt bà hai chừng đã nói ?
Con Đèo chị cả chắc còn cao ?
Nhà bên Bình-Quới sơn vừa tróc
Cỗng dưới Cầu-Kho đẩy chẳng vào
Chú đánh một vòng cho chắc ý
Phòng khi lớn nhỏ có làm sao.
Lá chờ rơi

 



CŨNG TẠI...NẾU, NHƯNG
Chuyện xửa, chuyện xưa chuyện nảo nao
Tính lui tính tới có ưa nào
Phải chi …lúc đó đừng ham hố
Bởi thế… bấy giờ chẳng ngã cao.
Cũng đặng … nếu, nhưng đâu đến nỗi 
Dẫu vì…tại, bị  tính không vào
Cho nên … cứ thế mà lo lắng. 
Chắc vậy  … nhiều khi …thoát được sao???
Trần Mạnh Hùng


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2008 06:38:43 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 07.02.2008 16:07:19 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi



LẠI DỆT THƠ
(thân tặng các bạn nước ngoài về Việt ăn Tết)
 
Chúc tạm đủ rồi lại dệt thơ
Xuân đi xuân lại chẳng ai chờ
Sáu ngàn ba vạn trời cho mấy ?
Một kiểng hai quê đất lắm trò !
Đất khách chẳng ham mừng đón Tết
Quê nhà ta quyết định ăn to
Bay đi bay lại hầu bao cạn
Hết Tết tiền như cái bóng mờ !
Lá chờ rơi

 

KHÓI ẢO
Chưa gặp nhau cứ việc kết thơ
Em mong, hắn đợi tháng năm chờ.
Tha hồ vẽ mộng mà tơ tưởng.
Thoả chí tô mơ diễn đủ trò.
Em ở quê nhà ngoan phải biết.
Hắn nơi hải ngoại trẻ giàu to.
Gặp nhau mấy chốc lòi đuôi cáo.
Thực tế lung linh khói ảo mờ.
 Trần Mạnh Hùng

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2008 06:40:47 bởi Trần Mạnh Hùng >
Minh Tuấn 08.02.2008 16:36:25 (permalink)
0

LẠI DỆT THƠ
(thân tặng các bạn nước ngoài về Việt ăn Tết)

Chúc tạm đủ rồi lại dệt thơ
Xuân đi xuân lại chẳng ai chờ
Sáu ngàn ba vạn trời cho mấy ?
Một kiểng hai quê đất lắm trò !
Đất khách chẳng ham mừng đón Tết
Quê nhà ta quyết định ăn to
Bay đi bay lại hầu bao cạn
Hết Tết tiền như cái bóng mờ !
Lá chờ rơi

KHÓI ẢO
Chưa gặp nhau cứ việc kết thơ
Em mong, hắn đợi tháng năm chờ.
Tha hồ vẽ mộng mà tơ tưởng.
Thoả chí tô mơ diễn đủ trò.
Em ở quê nhà ngoan phải biết.
Hắn nơi hải ngoại trẻ giàu to.
Gặp nhau mấy chốc lòi đuôi cáo.
Thực tế lung linh khói ảo mờ.
Trần Mạnh Hùng


 

 
 
 XUÂN VỀ.
 
Mong nàng xuân mãi ở trong thơ
Tiễn bóng mùa đông cuối lối chờ
Mấy tháng tiễn đi rồi đón lại
Bao mùa rơi lá giống đua trò
Hồn thơ mải miết gom tình ý
Nghĩa chữ mơ màng muốn viết to
Đếm tuổi theo năm thời chẳng ngắn
Gom xuân thơ đọng nghĩa không mờ.
 
 
MINH TUẤN
 
NHÂN DỊP ĐẦU XUÂN MT KÍNH CHÚC BÁC LA VÀ ANH HÙNG CÙNG GIA ĐÌNH AN KHANG THỊNH VƯỢNG VÀ MAY MẮN.
 
 
 
 
 
 
 
 
Trần Mạnh Hùng 10.02.2008 23:38:24 (permalink)
0
Cung Chúc Tân Niên
 
Ôm Cung gánh Hỉ ghé tìm vui
Hạ bút Tân niên cánh thiệp chui
Tết đến cười tươi duyên thắm lão
Năm sang chuyện dễ vận trơn lùi
Chuột về cứ thử làm thêm tí
Dê chạy còn dương húc tới mùi
Pháo nổ mừng xuân đời rạng rỡ
Mời huynh cạn chén chúc nhau thôi
  Minh Đông
  
Ghẹo Bạn
 
Bạn hiền cứ nói đến đây vui
Thấy rượu sợ say lai trốn chui
Chỉ mấy ly quèn đưa đẩy tới
Vài ba xị nhạt thoái de lùi
Mời ăn lại chối không cầm đũa
Đã nhậu mà sao hổng thấy mùi
Cao đô bởi ngại bà nhà hứ
Chỉ dám ngồi đong nước ngọt thôi
 
Đồng Lão 
An Ủi
 
chen chân chốn nhỏ khó tìm vui
quán chủ chẳng nhìn nên phải chui
khúm núm trà dâng người chẳng nhận
lơ là rượu rót bạn quay lùi
mừng thay Đồng Lão chung lời ẩm
trách lại Minh Đông bỏ rượu mùi
bạn ghẹo còn trao theo tiếng “hứ”
chung này trộn muối uống đi thôi
  Minh Đông

Đầu Xuân
Đầu xuân năm mới ghẹo thơ vui
Cửa rộng ai ngờ gặp vận chui
Gắp đỏ chúc người câu hỷ lạc
Gép hoa hiến bạn chữ khôn lùi
Chuột sang còn thử làm đôi tý
Dê bỏ vẫn dương quậy chút mùi
Pháo nổ dưới trên cười rạng rỡ
Một lời kính lão cạn chung thôi
 Sunday, February 10, 2008
Đuyên Hồng
 

ĐẦU XUÂN
Ly mừng , ly phạt hả hê vui.
Bạn xỉn ta say chỉ muốn chui.
Nào cạn thật ngon cùng vịt nướng.
Nào vô ngọt xớt với chồn lùi.
Ngả nghiêng cười nói tình thân thiết.
Ngất ngưởng hả hơi rượu nặc mùi.
Ta bạn nâng ly câu chúc tết.
Kính nhau năm mới một chung thôi.
Trần Mạnh Hùng
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2008 21:39:49 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Thảo Uyên 16.02.2008 10:28:02 (permalink)
0
 
Mời Huynh họa cho vui
 
HƯ ẢO
Thế gian vạn vật đều hư ảo.
Chạm ngõ quan sinh khó trở lui.
Chẳng cố ý đương đầu phận rủi.
Đã tình cờ đối mặt càng vui
Người đi khỏi có gì vương vấn
Ta đến đây không thể lẻ loi
Sông núi, nhân gian liền mạch sống  
Mây, mưa quấn quýt chuyện luân hồi.
Thảo My 
Truongsoi 16.02.2008 11:27:26 (permalink)
0
          Lữ khách 
 
Đi qua thấy trang trọng "Kính mời"
Mỏi bước xin vào quán nghỉ ngơi
Hành lý mang theo Đường không  ngọt
Tài sản giắt lưng luật chơi vơi
Tạ lòng chủ quán tình rộng mở
Đáp tình khách đến thỏa sức chơi
Mỗi ngày quán càng đông thêm nữa
Nối rộng vòng tay hát......thơ ơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2008 10:57:39 bởi Truongsoi >
Truongsoi 16.02.2008 11:39:33 (permalink)
0

Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My

 
Mời Huynh họa cho vui

HƯ ẢO
Thế gian vạn vật đều hư ảo.
Chạm ngõ quan sinh khó trở lui.
Chẳng cố ý đương đầu phận rủi.
Đã tình cờ đối mặt càng vui
Người đi khỏi có gì vương vấn
Ta đến đây không thể lẻ loi
Sông núi, nhân gian liền mạch sống  
Mây, mưa quấn quýt chuyện luân hồi.
Thảo My 


 
    Mãi bên nhau
 
Em thật đây đâu còn hư ảo
Chẳng nhạt nhòa dẫu bước chân lui
Anh sẽ giam em buồng tim kín
Em khó trốn nào khỏi nơi vui
Dẫu có lạc chân trời góc bể
Chẳng thể chìm vào cõi lẻ loi
Chúng mình bên nhau luôn hạnh phúc
Còn có sợ chi kiếp luân hồi./.
lá chờ rơi 16.02.2008 12:42:27 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng


HỎI THĂM CỬ THAM
 
Dạo này chú đóng trại nơi nao ?
Lâu quá tôi không gặp cháu nào
Thằng Đẹt bà hai chừng đã nói ?
Con Đèo chị cả chắc còn cao ?
Nhà bên Bình-Quới sơn vừa tróc
Cỗng dưới Cầu-Kho đẩy chẳng vào
Chú đánh một vòng cho chắc ý
Phòng khi lớn nhỏ có làm sao.
Lá chờ rơi

CŨNG TẠI...NẾU, NHƯNG
 
Chuyện xửa, chuyện xưa chuyện nảo nao
Tính lui tính tới có ưa nào
Phải chi …lúc đó đừng ham hố
Bởi thế… bấy giờ chẳng ngã cao.
Cũng đặng … nếu, nhưng đâu đến nỗi 
Dẫu vì…tại, bị  tính không vào
Cho nên … cứ thế mà lo lắng. 
Chắc vậy  … nhiều khi …thoát được sao???
Trần Mạnh Hùng



PHẢI LÀM SAO ?
(họa Hỏi Thăm Cử Tham)
 
Bụng đà cương quyết dạ hơi nao
Chưa biết dừng chân tại bến nào
Định ghé thôn đoài e mẹo nhỏ
Muốn qua xóm đợi ngại cờ cao
Chòi trên rào trống nhiều tai ngóng
Chái dưới phên thưa hẹp lối vào
Kinh nghiệm bạn nhiều xin mách giúp
Được mà không sợ phải làm sao ?
Cử Tham

CHỬA NAO
(họa ngược Hỏi Thăm Cử Tham)
 
Định phận an bài chẳng biết sao
Muốn thôi nhưng họ cứ a vào
Nước cờ mình tính hình như kém
Kế sách người bày chắc hẳn cao
Mấy lượt đà quen len ngả ấy
Đôi phen đâu được lách phương nào
Dật dờ tâm trí chân còn cứng
Nên vấn vương hoài chớ chửa nao !
Cử Tham


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 12:55:00 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 17.02.2008 07:05:46 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi


HỎI THĂM CỬ THAM
 
Dạo này chú đóng trại nơi nao ?
Lâu quá tôi không gặp cháu nào
Thằng Đẹt bà hai chừng đã nói ?
Con Đèo chị cả chắc còn cao ?
Nhà bên Bình-Quới sơn vừa tróc
Cỗng dưới Cầu-Kho đẩy chẳng vào
Chú đánh một vòng cho chắc ý
Phòng khi lớn nhỏ có làm sao.
Lá chờ rơi

CŨNG TẠI...NẾU, NHƯNG
 
Chuyện xửa, chuyện xưa chuyện nảo nao
Tính lui tính tới có ưa nào
Phải chi …lúc đó đừng ham hố
Bởi thế… bấy giờ chẳng ngã cao.
Cũng đặng … nếu, nhưng đâu đến nỗi 
Dẫu vì…tại, bị  tính không vào
Cho nên … cứ thế mà lo lắng. 
Chắc vậy  … nhiều khi …thoát được sao???
Trần Mạnh Hùng

PHẢI LÀM SAO ?
(họa Hỏi Thăm Cử Tham)
 
Bụng đà cương quyết dạ hơi nao
Chưa biết dừng chân tại bến nào
Định ghé thôn đoài e mẹo nhỏ
Muốn qua xóm đợi ngại cờ cao
Chòi trên rào trống nhiều tai ngóng
Chái dưới phên thưa hẹp lối vào
Kinh nghiệm bạn nhiều xin mách giúp
Được mà không sợ phải làm sao ?
Cử Tham

CHỬA NAO
(họa ngược Hỏi Thăm Cử Tham)
 
Định phận an bài chẳng biết sao
Muốn thôi nhưng họ cứ a vào
Nước cờ mình tính hình như kém
Kế sách người bày chắc hẳn cao
Mấy lượt đà quen len ngả ấy
Đôi phen đâu được lách phương nào
Dật dờ tâm trí chân còn cứng
Nên vấn vương hoài chớ chửa nao !
Cử Tham


 

MÁCH NƯỚC CỬ THAM
(họa Hỏi Thăm Cử Tham)
 
Đã quyết sao còn để núng nao ?
Gọi phone báo trước ghé nơi nào
Chạy quanh đường tắt đi chiều nghịch
Mất dấu người theo ấy kế cao
Lúc đến tránh vương mùi nước lạ
Khi về phải mạnh bước chân vào
Via-gra thủ sẵn phòng khi kẹt
Vợ bắt trả bài cũng chẳng sao !
Lá chờ rơi
 
Trần Mạnh Hùng 17.02.2008 10:11:11 (permalink)
0

HỎI THĂM CỬ THAM
 
Dạo này chú đóng trại nơi nao ?
Lâu quá tôi không gặp cháu nào
Thằng Đẹt bà hai chừng đã nói ?
Con Đèo chị cả chắc còn cao ?
Nhà bên Bình-Quới sơn vừa tróc
Cỗng dưới Cầu-Kho đẩy chẳng vào
Chú đánh một vòng cho chắc ý
Phòng khi lớn nhỏ có làm sao.
Lá chờ rơi

CŨNG TẠI...NẾU, NHƯNG
 
Chuyện xửa, chuyện xưa chuyện nảo nao
Tính lui tính tới có ưa nào
Phải chi …lúc đó đừng ham hố
Bởi thế… bấy giờ chẳng ngã cao.
Cũng đặng … nếu, nhưng đâu đến nỗi 
Dẫu vì…tại, bị  tính không vào
Cho nên … cứ thế mà lo lắng. 
Chắc vậy  … nhiều khi …thoát được sao???
Trần Mạnh Hùng

PHẢI LÀM SAO ?
(họa Hỏi Thăm Cử Tham)
 
Bụng đà cương quyết dạ hơi nao
Chưa biết dừng chân tại bến nào
Định ghé thôn đoài e mẹo nhỏ
Muốn qua xóm đợi ngại cờ cao
Chòi trên rào trống nhiều tai ngóng
Chái dưới phên thưa hẹp lối vào
Kinh nghiệm bạn nhiều xin mách giúp
Được mà không sợ phải làm sao ?
Cử Tham

CHỬA NAO
(họa ngược Hỏi Thăm Cử Tham)
 
Định phận an bài chẳng biết sao
Muốn thôi nhưng họ cứ a vào
Nước cờ mình tính hình như kém
Kế sách người bày chắc hẳn cao
Mấy lượt đà quen len ngả ấy
Đôi phen đâu được lách phương nào
Dật dờ tâm trí chân còn cứng
Nên vấn vương hoài chớ chửa nao !
Cử Tham


 

MÁCH NƯỚC CỬ THAM
(họa Hỏi Thăm Cử Tham)
 
Đã quyết sao còn để núng nao ?
Gọi phone báo trước ghé nơi nào
Chạy quanh đường tắt đi chiều nghịch
Mất dấu người theo ấy kế cao
Lúc đến tránh vương mùi nước lạ
Khi về phải mạnh bước chân vào
Via-gra thủ sẵn phòng khi kẹt
Vợ bắt trả bài cũng chẳng sao !
Lá chờ rơi
 
RA CHIẾU
Tốt đầu lủi tới địch hơi  nao.
Sỹ, Tượng gác lên cũng được nào.
Địch tóat mồ hôi xe cản  lối.
Ta reo hồ hởi pháo dương cao.
Ta tung vó ngựa tràn cung cấm.
Địch bỏ pháo giăng mở cổng vào.
Trận đánh đương hăng chưa thắng bại.
Pháo đâu ra chiếu chả ra sao.(*)
Trần Mạnh Hùng
 
(*) Pháo ra chiếu... cái này phải hỏi bác Lá, hay Đồng Lão là những kiện tướng... là có đáp án
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2008 12:36:14 bởi Trần Mạnh Hùng >
vũkimThanh 17.02.2008 15:21:22 (permalink)
0
Thân gửi anh Trần mạnh Hùng

Tôi thấy chuyện xảy ra vừa qua cũng thật là đáng tiếc cho đôi bên và mất công cho bác Trương Sỏi và BQT đã dàn xếp cho mọi người không còn muốn tranh chấp hoăc hờn  giận gì cả. cho nên tôi đề nghị anh một điều chúng ta hãy vì mọi người quanh ta mà dẹp bỏ mọi hiềm khích ,đem lại bình an cho bạn thơ , bạn đọc. chúng ta không phải là kẻ thù và không nên khơi sâu sự bất an cho nhau. Anh nên xoá bài thơ (vô đề) của kẻ vô danh này đi , còn không thì sẽ có nhiều bài thơ khác mất vui sẽ ra đời và nhức nhối bực mình hơn nữa anh Hùng à , Liễu xanh cũng đã xoá mấy bài thơ trong trang thơ anh rồi đó , những bài đó anh làm ,còn tệ hơn bài này nhiều anh à. Hãy làm người quân tử ,quá khứ hãy khơi nguồn cho nó trôi xa , trọng điều hay lẽ phải và chúng ta hãy đến gần nhau hơn ,dựng xây tình thân ái hơn. chúc anh vui và bình an.
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2008 15:48:41 bởi vũkimThanh >
Truongsoi 17.02.2008 17:12:58 (permalink)
0
Nhớ Vy Ân

Nhớ cháu nhiều lắm cháu VY Ân
Thời tiết bên đó đã ấm dần?
Mặc ấm ăn nhiều lo sức khoẻ
Về nhà lên lớp học chuyên cần
Trường xa bố nặng lòng trăn trở
Quê nhà chú mang nỗi phân vân
Mong cháu mỗi ngày một cố gắng
Hoa cười đợi mừng cháu trước sân

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2008 10:59:41 bởi Truongsoi >
Truongsoi 17.02.2008 20:03:31 (permalink)
0
Thua cờ

Lão đồng chỉ chăm chắm chiếu thôi
Giữa cung lão đã dúi tốt rồi
Giăng khắp vòng ngoài xe pháo mã
Tam tử đồng biên trói tướng tôi
Khai cuộc tấp pháo đầu mã độn
Hoành xe lão nhử nước buông trôi
Chờ lúc Tiều phu lâm thế bí
Sỹ tượng khoắng sạch ới tướng ôi...!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2008 10:36:19 bởi Truongsoi >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 65 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 972 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9