Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng
Trích đoạn: lá chờ rơi
TÀ GIỐNG TẶC
Thế cờ sắp đặt để đen thua
Trắng thắng thời cho uống nước dừa !
Lẻo mép giỏi khoe ba tấc lưỡi
Cứng đầu chỉ kém bậc con vua
Vốc Ka chờ khách cầy năm món
Rượu đế say men lúa cuối mùa
Bạc lận cờ gian Tà giống tặc
Rượu mời rượu phạt đả thèm chưa ?
Lá chờ rơi
Hìhì..ko hiểu ý mấy câu sau cháu chỉ để ý mấy câu đầu và hiểu tại sao Bác bày cờ mà chẳng ai giải rồi Bác ạ.:-)
Thà làm tặc
Một nước sai lầm ắt phải thua
Nay đen bại trận lại chung..dừa
Lao tâm khổ trí còng khô lưỡi
Tội trắng hoài công bắt nóng vua
Mấy ván vừa xong chưa thấy món
Mà thân đã rạc tưởng qua mùa..
Thôi thì vẫn đói ta làm tặc
Chứ giải chi cờ mốc mỏ chưa?
22/04/2008
CSL
Trắng thua bắt chung độ nhậu mà trắng thắng chỉ được uống nước dừa nên cờ bị ế là đúng rồi Bác ơi.:-)
KỂ NHƯ THUA
Đánh mà không thắng kể như thua
Không dám ra tay bứng gốc dừa
Chỉ đứng xa xa khua chót lưỡi
Chẳng còn léo nhéo giọng con vua
Nhiều quân lắm nước không đường phá
Xếp vó co râu chịu thất mùa
Nói túng rằng không ai thích đấu
Khác nào thua chạy biết hay chưa ?
Lá chờ rơi
TÂM PHỤC CHƯA
Hạ thế,thấp mưu ách phải thua
Đoàn quân tan vỡ rối sơ dừa.
Hữu tâm vô lực - đau lòng tướng
Phách lạc hồn bay - hổ lệnh vua.
Tốc chiến tấn công như sấm sét.
Kế mưu biến hóa tựa giao mùa
Cơ binh đã loạn hò nhau chạy
Thân hãm tử vong, tâm phục chưa.
Trần Mạnh Hùng
Hìhì..lược lại 4 trận vừa rồi Tà tui đã phá nhé.
1.Khi mất Sĩ,Đen (Bác Lá) nhận thua vì có lẽ..Sách nói thế.:-)
2.Trắng (Tà tui) bắt con Xe thứ 2,Đen hiểu là thua rồi nhưng chưa được thoả mãn vì có lẽ ko giống..Sách lắm.
3.Đen hoàn toàn ko phục vì có lẽ (lại có lẽ!?) Trắng đi chẳng thấy giống Sách tẹo nào nhưng dù chống cự cách gì rồi cũng thua thôi vì Trắng đã có cách khoá con Xe chủ lực.Hic..tội nghiệp Đen vì thua mà lòng còn ấm ức ghê lắm.:-)
4.Trận này Đen hăm he bóp cổ Trắng nên mặc dù thương hại Đen lắm nhưg ko thể nương tay được!Hm..1 nước nhởn nhơ là Trắng sẽ bị diệt vong và Trắng đành fai..bóp cổ Đen vậy.Thảm thương thay,bị bóp cổ nên Đen ko nói được tiếng nào cả hic..
Nay lại thấy Đen và ông chầu rìa TMH ng tung,kẻ hứng dùng kế khích tướng để Trắng phá trận nhưg hỡi ơi.."nợ nhiều khó trả,nợ ít dễ đòi" mà cũg ko nên tham lam quá.Với lại Trắng còn lo cơm áo nên sức cũg cạn rồi 2 Vị ạ hehe..
------
Bác Lá ơi,cháu nghe có câu "ko đem thành bại luận anh hùng" gì gì đó nên mượn ý này để hoạ bài nhe.:-)
Anh hùng dẫu bại
Để mất từng quân tránh cảnh thua..
Lem nhem bị địch vắt khô dừa
Binh cường trấn ải bày đao lưỡi
Chốt nhược khoe tài bắt chúa vua
Thế định đà xong không phải phá
Thời thu đã có chẳng lo mùa
Anh hùng nhận bại vì ham đấu
Tướng sĩ bơ phờ tội nghiệp chưa!
24/04/2008
CSL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2008 17:04:14 bởi Đông Tà >