BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 65 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 972 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 22.08.2008 13:29:42 (permalink)
0
Lâu wá mới có dịp ghé thăm vancali ,sẵn dịp có chút wà " Cây nhà lá vườn " gọi là .....





Ngọc bối
 
Không màng thế sự sống như tiên
Vui sướng do mình ở cõi riêng
Ngoài xũ áo xiêm năm bảy lớp
Trong màn hầu hạ một hai viên
Chính chuyên tấc dạ thường hay thẳng
Khuya sớm thân hình phải gắng siêng
Cửa đỏ ra vào đà phĩ chí
Ngàn năm cốt cách để lưu truyền
 
CBT
 
Lâu wá mới có dịp ghé thăm vancali ,sẵn dịp có chút wà " Cây nhà lá vườn " gọi là .....


 CHẲNG KHÁC TIÊN
Thế giới bây giờ chẳng khác tiên.
Hô phong hóan vũ cõi nào riêng.
Giăng tay hôn cả người cung quảng 
Nhón cẳng ôm luôn núi tản viên.
Điện thọai  dậm xa nào cách trở.
Truyền hình kế cận tỏ lòng siêng.
Trong nhà ấm lạnh tùy ta thích.
Một cái nhấc tay nối hệ truyền
Thảo My
 
Xin theo gót nhị vị...
 
Chế Thảo ra đường lộng lẫy tiên
Bao chàng đeo đuổi muốn tình riêng
Văn hay nết đẹp lời trang nhã
Ước được môi nàng tiếng động viên
 
Long Vũ 8.16,08
 
Rất vui được các bạn ghé thăm chúc huynh Tỷ luôn vui
 
Xóm tiên

Bướm tụ vườn rồng gặp xóm tiên
Muôn vàn cảnh lạ trải lòng riêng
Hình hài cõi mộng chơi vài điếu
Ảo ảnh trên đời thử cặp viên
Suối cạn bờ be tình vẫn gợi
Rừng hoang cỏ bới hắn làm siêng
Người ơi cửa động sương mờ nước
Réo gọi hồn hoa muốn được truyền   
 
Vancali 8.18.08
 
Sống Như Tiên 

Cũng không phải phật,cũng không tiên
Với nếp thanh nhàn giữa cảnh riêng
Rộng rãi an cư nhà một cột
Sẵn sàng chiến đấu đạn vài viên
Tấm lòng ngay thẳng vì dân lợi
Công việc cương mềm hết dạ siêng
Ngõ tía lân la ngày mấy bận
Hằng lo giống tốt để di truyền

CBT 
 

VẪN LÀ TIÊN
 
Dẫu rằng mắc đọa vẫn là tiên
Vui thú thi đàn một cõi riêng
Chẳng bận tâm ai khi mất tích
Chỉ điên đầu bạn lúc đoàn viên
Thơ hay thơ đẹp tìm không thấy
Giọng tếu giọng đùa viết lại siêng
Cốt ghẹo vui nhau trong chốc lát
Rồi quên đi hết khỏi lưu truyền.
 
Lá chờ rơi 20/08/08
hihihiii cây nhà lá vườn của CQ thiệt là đặc biệt quá   TH ké với Q, Vc và các bạn


Trái lạ...

Trái lạ bàn đào đải nữ tiên
Khỏi cần giấu giếm để ăn riêng
Xanh xanh vỏ láng đầu loe chóp
Xám xám thân trần cuống cuộn viên
Lở thử đâm ghiền nên... chậc chậc *
Quen thèm khó nhịn gắng... siêng siêng
Thôi thì, ba bảy hai mươi một
Giống tốt chia nhau kẻo thất truyền

* tiếng chắc lưỡi

 

Giống mới
 
Khui quà trống dục mấy nàng tiên
Trái lạ muôn màu đẹp vẻ riêng
Cuống dẻo da sần phình uốn éo
Đầu no tóc rối cuộn vò viên
Trông hình láng bóng rằng chua chát
Thấy tướng thon dài hỏi có siêng
Muốn thử, bia đời bêu giữa chợ
Ngày sau giống mới lại rao truyền
 
Vancali 8.21.08
 
Chúc quý anh ngày lảnh lương vui nhé hì hì
 
Cây nhà lá vườn
 
Một chút tâm lòng gửi dáng tiên
Mang nguồn tinh tiết chốn vườn riêng
Thân dài bóng lộn đu quành nét
Vỏ nhám căng phồng ép nặng viên
nhọc sức ông bà gieo giống khéo
Doanh thu hoa quả bó công siêng
Nay thời chia xớt mùi hương thảo
Của hiếm đời xưa đã tiếp truyền
 
CBT
 
ỚT
Trái ớt thỉnh về ở cõi tiên.
Các nàng tiên nữ giữ phần riêng.
Ban ngày ao ước đem vào mộng
Buổi tối ngắm nhìn cũng mãn viên.
Trái ớt ngon thơm ghiền phải biết.
Bờ môi cay xé thỏa lòng siêng.
Mơ màng thưởng thức lim dim mắt.
Lúc cắn ngon ơi khóai thống truyền.
Trần Mạnh Hùng
 
 
 
Bảo Loan 24.08.2008 06:04:11 (permalink)
0
 
Lâu wá mới có dịp ghé thăm vancali ,sẵn dịp có chút wà " Cây nhà lá vườn " gọi là .....





Ngọc bối
 
Không màng thế sự sống như tiên
Vui sướng do mình ở cõi riêng
Ngoài xũ áo xiêm năm bảy lớp
Trong màn hầu hạ một hai viên
Chính chuyên tấc dạ thường hay thẳng
Khuya sớm thân hình phải gắng siêng
Cửa đỏ ra vào đà phĩ chí
Ngàn năm cốt cách để lưu truyền
 
CBT
 
Lâu wá mới có dịp ghé thăm vancali ,sẵn dịp có chút wà " Cây nhà lá vườn " gọi là .....


 CHẲNG KHÁC TIÊN
Thế giới bây giờ chẳng khác tiên.
Hô phong hóan vũ cõi nào riêng.
Giăng tay hôn cả người cung quảng 
Nhón cẳng ôm luôn núi tản viên.
Điện thọai  dậm xa nào cách trở.
Truyền hình kế cận tỏ lòng siêng.
Trong nhà ấm lạnh tùy ta thích.
Một cái nhấc tay nối hệ truyền
Thảo My
 
Xin theo gót nhị vị...
 
Chế Thảo ra đường lộng lẫy tiên
Bao chàng đeo đuổi muốn tình riêng
Văn hay nết đẹp lời trang nhã
Ước được môi nàng tiếng động viên
 
Long Vũ 8.16,08
 
Rất vui được các bạn ghé thăm chúc huynh Tỷ luôn vui
 
Xóm tiên

Bướm tụ vườn rồng gặp xóm tiên
Muôn vàn cảnh lạ trải lòng riêng
Hình hài cõi mộng chơi vài điếu
Ảo ảnh trên đời thử cặp viên
Suối cạn bờ be tình vẫn gợi
Rừng hoang cỏ bới hắn làm siêng
Người ơi cửa động sương mờ nước
Réo gọi hồn hoa muốn được truyền   
 
Vancali 8.18.08
 
Sống Như Tiên 

Cũng không phải phật,cũng không tiên
Với nếp thanh nhàn giữa cảnh riêng
Rộng rãi an cư nhà một cột
Sẵn sàng chiến đấu đạn vài viên
Tấm lòng ngay thẳng vì dân lợi
Công việc cương mềm hết dạ siêng
Ngõ tía lân la ngày mấy bận
Hằng lo giống tốt để di truyền

CBT 
 

VẪN LÀ TIÊN
 
Dẫu rằng mắc đọa vẫn là tiên
Vui thú thi đàn một cõi riêng
Chẳng bận tâm ai khi mất tích
Chỉ điên đầu bạn lúc đoàn viên
Thơ hay thơ đẹp tìm không thấy
Giọng tếu giọng đùa viết lại siêng
Cốt ghẹo vui nhau trong chốc lát
Rồi quên đi hết khỏi lưu truyền.
 
Lá chờ rơi 20/08/08
hihihiii cây nhà lá vườn của CQ thiệt là đặc biệt quá   TH ké với Q, Vc và các bạn


Trái lạ...

Trái lạ bàn đào đải nữ tiên
Khỏi cần giấu giếm để ăn riêng
Xanh xanh vỏ láng đầu loe chóp
Xám xám thân trần cuống cuộn viên
Lở thử đâm ghiền nên... chậc chậc *
Quen thèm khó nhịn gắng... siêng siêng
Thôi thì, ba bảy hai mươi một
Giống tốt chia nhau kẻo thất truyền

* tiếng chắc lưỡi

 

Giống mới
 
Khui quà trống dục mấy nàng tiên
Trái lạ muôn màu đẹp vẻ riêng
Cuống dẻo da sần phình uốn éo
Đầu no tóc rối cuộn vò viên
Trông hình láng bóng rằng chua chát
Thấy tướng thon dài hỏi có siêng
Muốn thử, bia đời bêu giữa chợ
Ngày sau giống mới lại rao truyền
 
Vancali 8.21.08
 
Chúc quý anh ngày lảnh lương vui nhé hì hì
 
Cây nhà lá vườn
 
Một chút tâm lòng gửi dáng tiên
Mang nguồn tinh tiết chốn vườn riêng
Thân dài bóng lộn đu quành nét
Vỏ nhám căng phồng ép nặng viên
nhọc sức ông bà gieo giống khéo
Doanh thu hoa quả bó công siêng
Nay thời chia xớt mùi hương thảo
Của hiếm đời xưa đã tiếp truyền
 
CBT
 
ỚT
Trái ớt thỉnh về ở cõi tiên.
Các nàng tiên nữ giữ phần riêng.
Ban ngày ao ước đem vào mộng
Buổi tối ngắm nhìn cũng mãn viên.
Trái ớt ngon thơm ghiền phải biết.
Bờ môi cay xé thỏa lòng siêng.
Mơ màng thưởng thức lim dim mắt.
Lúc cắn ngon ơi khóai thống truyền.
Trần Mạnh Hùng
 
 
Giữ giống truyền !
 
Ớt hiểm đem về cấy động tiên
Quý nường bu lại muốn trồng riêng
Cay nồng ấm dạ tình khoan khoái
Sáng sớm vùi sương giữ giống truyền
 
Bảo Loan 8.22.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2008 06:06:54 bởi Bảo Loan >
lá chờ rơi 24.08.2008 08:09:12 (permalink)
0
 
Lâu wá mới có dịp ghé thăm vancali ,sẵn dịp có chút wà " Cây nhà lá vườn " gọi là .....





Ngọc bối
 
Không màng thế sự sống như tiên
Vui sướng do mình ở cõi riêng
Ngoài xũ áo xiêm năm bảy lớp
Trong màn hầu hạ một hai viên
Chính chuyên tấc dạ thường hay thẳng
Khuya sớm thân hình phải gắng siêng
Cửa đỏ ra vào đà phĩ chí
Ngàn năm cốt cách để lưu truyền
 
CBT
 
Lâu wá mới có dịp ghé thăm vancali ,sẵn dịp có chút wà " Cây nhà lá vườn " gọi là .....

 CHẲNG KHÁC TIÊN
 
Thế giới bây giờ chẳng khác tiên.
Hô phong hóan vũ cõi nào riêng.
Giăng tay hôn cả người cung quảng 
Nhón cẳng ôm luôn núi tản viên.
Điện thọai  dậm xa nào cách trở.
Truyền hình kế cận tỏ lòng siêng.
Trong nhà ấm lạnh tùy ta thích.
Một cái nhấc tay nối hệ truyền
Thảo My
 
Xin theo gót nhị vị...
 
Chế Thảo ra đường lộng lẫy tiên
Bao chàng đeo đuổi muốn tình riêng
Văn hay nết đẹp lời trang nhã
Ước được môi nàng tiếng động viên
 
Long Vũ 8.16,08
 
Rất vui được các bạn ghé thăm chúc huynh Tỷ luôn vui
 
Xóm tiên

Bướm tụ vườn rồng gặp xóm tiên
Muôn vàn cảnh lạ trải lòng riêng
Hình hài cõi mộng chơi vài điếu
Ảo ảnh trên đời thử cặp viên
Suối cạn bờ be tình vẫn gợi
Rừng hoang cỏ bới hắn làm siêng
Người ơi cửa động sương mờ nước
Réo gọi hồn hoa muốn được truyền   
 
Vancali 8.18.08
 
Sống Như Tiên 

Cũng không phải phật,cũng không tiên
Với nếp thanh nhàn giữa cảnh riêng
Rộng rãi an cư nhà một cột
Sẵn sàng chiến đấu đạn vài viên
Tấm lòng ngay thẳng vì dân lợi
Công việc cương mềm hết dạ siêng
Ngõ tía lân la ngày mấy bận
Hằng lo giống tốt để di truyền

CBT 
 

VẪN LÀ TIÊN
 
Dẫu rằng mắc đọa vẫn là tiên
Vui thú thi đàn một cõi riêng
Chẳng bận tâm ai khi mất tích
Chỉ điên đầu bạn lúc đoàn viên
Thơ hay thơ đẹp tìm không thấy
Giọng tếu giọng đùa viết lại siêng
Cốt ghẹo vui nhau trong chốc lát
Rồi quên đi hết khỏi lưu truyền.
 
Lá chờ rơi 20/08/08
 
hihihiii cây nhà lá vườn của CQ thiệt là đặc biệt quá   TH ké với Q, Vc và các bạn


Trái lạ...

Trái lạ bàn đào đải nữ tiên
Khỏi cần giấu giếm để ăn riêng
Xanh xanh vỏ láng đầu loe chóp
Xám xám thân trần cuống cuộn viên
Lở thử đâm ghiền nên... chậc chậc *
Quen thèm khó nhịn gắng... siêng siêng
Thôi thì, ba bảy hai mươi một
Giống tốt chia nhau kẻo thất truyền

* tiếng chắc lưỡi

 

Giống mới
 
Khui quà trống dục mấy nàng tiên
Trái lạ muôn màu đẹp vẻ riêng
Cuống dẻo da sần phình uốn éo
Đầu no tóc rối cuộn vò viên
Trông hình láng bóng rằng chua chát
Thấy tướng thon dài hỏi có siêng
Muốn thử, bia đời bêu giữa chợ
Ngày sau giống mới lại rao truyền
 
Vancali 8.21.08
 
Chúc quý anh ngày lảnh lương vui nhé hì hì
 
Cây nhà lá vườn
 
Một chút tâm lòng gửi dáng tiên
Mang nguồn tinh tiết chốn vườn riêng
Thân dài bóng lộn đu quành nét
Vỏ nhám căng phồng ép nặng viên
nhọc sức ông bà gieo giống khéo
Doanh thu hoa quả bó công siêng
Nay thời chia xớt mùi hương thảo
Của hiếm đời xưa đã tiếp truyền
 
CBT
 
ỚT
 
Trái ớt thỉnh về ở cõi tiên.
Các nàng tiên nữ giữ phần riêng.
Ban ngày ao ước đem vào mộng
Buổi tối ngắm nhìn cũng mãn viên.
Trái ớt ngon thơm ghiền phải biết.
Bờ môi cay xé thỏa lòng siêng.
Mơ màng thưởng thức lim dim mắt.
Lúc cắn ngon ơi khóai thống truyền.
Trần Mạnh Hùng
 
 
Giữ giống truyền !
 
Ớt hiểm đem về cấy động tiên
Quý nường bu lại muốn trồng riêng
Cay nồng ấm dạ tình khoan khoái
Xanh đỏ vui lòng khách ngoại viên
Ngâm dấm tay vàng nâng của quý
Hong khô nét đẹp gửi người siêng
Hương trời sắc nước đời yêu chuộng
Sáng sớm vùi sương giữ giống truyền
 
Bảo Loan 8.22.08
 
Tiếp tay với Bảo Loan mấy câu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2008 08:12:34 bởi lá chờ rơi >
Trần Thảo Uyên 24.08.2008 11:58:38 (permalink)
0
 
Giữ giống truyền !
 
Ớt hiểm đem về cấy động tiên
Quý nường bu lại muốn trồng riêng
Cay nồng ấm dạ ai chung gối 
Xanh đỏ vui lòng khách ngoại viên
Ngâm dấm tay vàng nâng của quý
Hong khô nét đẹp gửi người siêng
Hương trời sắc nước đời yêu chuộng
Sáng sớm vùi sương giữ giống truyền
 
Bảo Loan 8.22.08
 
Tiếp tay với Bảo Loan mấy câu

 
 
Bác Lá ơi
 
Bác tiếp ( tay, chân ) vào 4 câu thật là tuyệt diệu
Thảo My
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2008 07:31:43 bởi Tôn Nữ Thảo My >
Trần Mạnh Hùng 29.08.2008 20:22:00 (permalink)
0

           PHẢI THẬT THÀ


Ríu rít bên tai tiếng nịnh tà

Nói chơi nói thật vẫn như là …

Được khen nở mũi thông đường phổi

Bị chế cau mày méo mặt ra

Nửa cợt nửa đùa thêm nửa xạo

Không nhìn không nhận cũng không tha

Tội kia lỗi nọ to tày núi

Biết hối từ nay phải thật thà.


Lá chờ rơi 28/08/08

=============================================
Chào Bác Lá,
Cùng các bạn vui trên đường,


Bác lả lướt trên đường hay quá có hoa có sắc...M Đ thân họa và mong được vui cùng mọi người...chúc vui!!!!

Chẳng Thật Thà

 
Tà quái bao lâu lưỡi cũng tà
Là qua lướt lại giống bàn là
Tới lui hớn hở năng lui tới
Ra cúi rộn ràng mãi cúi ra
Thêm cánh thêm bầy thêm sức với
Cạn tình cạn nghĩa cạn lòng tha
Xun xoe xảnh xẹ phường gian xảo
Trật trẹo tráo trưng thật chẳng thà....!!!!!!!!
 
Minh Đông

**

 
Chào nhị huynh hì hì...gần cuối tuần khoẻ gùi nhe.....
 
Thôi thà...!
 
Nhiều năm đá đẽo mũi hơi tà
Cú rũ ngày đêm kiếm chổ là
Thuở trước mưa cuồng săn áo lội
Giờ đây gió nhẹ lạnh người ra
Hang hừm sức trẻ xông vào vớ
Động khỉ gân sồn vái được tha
Xế củ ga mòn sơn nhạt nhẽo
Thà thôi bán quách hết thôi thà...hì hì...
 
Vancali 8.28.08
 
 
Tay nắm tay... Thật là trọn vẹn

TRỌN VẸN... THÀ...
 
Ngoáy mãi mũi khoan cũng phải tà.
Cầm bằng da thịt... ố là là...
Làm sao cho đủ... vừa lòng nhỉ???
Chẳng lẽ  qua loa... thỏa ý ra...
Trì néo, kèo nèo thêm chút nữa...
Dập dồn hối thúc lẽ nào tha...
Bao nhiêu cũng đủ mòn gan thép.
Héo hắt, nhưng thôi trọn vẹn...thà...
Trần Mạnh Hùng
 

 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2008 01:56:05 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 29.08.2008 20:25:09 (permalink)
0
Cuối tuần rùi em xin tặng các bạn đọc chơi cuối tuần nè hì hì...
 
Số nghèo
 
Ngọn gió đêm rồi bỗng đứt neo
Thuyền đi bỏ lại mảnh chăn bèo
Bao ngày kỷ niệm mình nung nấu
Một phút hương thừa bậu đã gieo
Cánh nhạn quên lời nương sóng nổi
Cành hoa nhớ lá gởi tình theo
Khoái thơ thích nhạc đời thi sĩ
Vắng bạn đường chung bởi số nghèo
 
Vancali 8.2.08

Cuối tuần chúc các thi hữu luôn vui ,nhiều sáng tác lạ !!!!
 
Duyên nghèo 


Đêm rồi trộm viếng chặt dây neo
Đánh cắp nhà tôi cái bánh bèo
Đợi mãi  sao  người không đến trả
Tình chung mất trắng tại duyên nghèo
 
Long vũ 22.8.2008

MỘT THÂN NGHÈO
 
Không duyên không nợ khó cù neo
Chớ trách ai quên nghĩa nước bèo
Dẫu hạt mơ xuân tràn nhựa sống
Đương mùa nắng hạ chớ đem gieo
Một lời hẹn ước tuy còn đó
Muôn dặm sông hồ vẫn khó theo
Tựa cửa trông ra buồn mắt ếch
Đua đòi chi với một thân nghèo.
 
Lá chờ rơi 27/08/08
 

Thuyền Trăng

Sóng gợn thuyền trăng mau thả neo
Chèo lơi nhẹ lái lượn chân bèo
Thương sông tóc xõa lòng ve vuốt
Nhớ bến môi đùa miệng gửi gieo
Vũng sáng yên bình cho mộng bén
Đò đêm trổi nhịp để tình theo
Thoảng đưa theo gió lời êm ái
Hạnh phúc cùng em chẳng thấy nghèo

Minh Đông

  Hân hạnh được đón tiếp huynh Minh Đông ,cứ ngỡ huynh bỏ muội rùi híc híc...


Chúc huynh luôn vui vẻ nè ,phẻ nè vui với tụi ghẻ nè hì hì...nhớ nhe huynh
 
Tim nghèo !
 
Tin người hứa hẹn sẽ tìm neo
Bóng cũ lời xưa tựa bọt bèo
Đợi gió đùa mây về bến đỗ
Chờ mưa ẩm đất được tình gieo
Đồng khô giá lạnh đời mơ ước
Cỏ úa hoang tàn mộng vẫn theo
Gác vắng đêm buồn chim nhớ bạn
Trời thu tủi phận khóc tim nghèo
 
Vancali 8.28.08
 
 
Vancali ơi
 
Tui nghĩ bạn thắng rồi đưa ra vần "neo " khó quá.
Tìm mãi mới được ý, mong rằng bạn đọc  bài họa " Đối Theo " không chê trách là vui rồi.
Thân
TMH
 
 
 
ĐỐI THEO
Thuyền tình ghé bến "đáo nơi neo" (*).
Luyến nhớ duyên xưa đón phận bèo.
Khuấy động đêm tàn - Mong trở giấc
Mơ màng mộng trải - đắm lòng gieo.
Nhấp nhô sóng nước - tình thêm thắm.
Lơ lửng suôi dòng - dạ đối theo.
Cảnh mới tình xưa càng thắm thiết
Tình yêu đâu chấp đóng khuôn nghèo
Trần Mạnh Hùng
 
(*) Hồ Xuân Hương
"Không nhớ trọn bài"


 
vancali96 30.08.2008 07:49:05 (permalink)
0


Cuối tuần rùi em xin tặng các bạn đọc chơi cuối tuần nè hì hì...
 
Số nghèo
 
Ngọn gió đêm rồi bỗng đứt neo
Thuyền đi bỏ lại mảnh chăn bèo
Bao ngày kỷ niệm mình nung nấu
Một phút hương thừa bậu đã gieo
Cánh nhạn quên lời nương sóng nổi
Cành hoa nhớ lá gởi tình theo
Khoái thơ thích nhạc đời thi sĩ
Vắng bạn đường chung bởi số nghèo
 
Vancali 8.2.08

Cuối tuần chúc các thi hữu luôn vui ,nhiều sáng tác lạ !!!!
 
Duyên nghèo 


Đêm rồi trộm viếng chặt dây neo
Đánh cắp nhà tôi cái bánh bèo
Đợi mãi  sao  người không đến trả
Tình chung mất trắng tại duyên nghèo
 
Long vũ 22.8.2008

MỘT THÂN NGHÈO
 
Không duyên không nợ khó cù neo
Chớ trách ai quên nghĩa nước bèo
Dẫu hạt mơ xuân tràn nhựa sống
Đương mùa nắng hạ chớ đem gieo
Một lời hẹn ước tuy còn đó
Muôn dặm sông hồ vẫn khó theo
Tựa cửa trông ra buồn mắt ếch
Đua đòi chi với một thân nghèo.
 
Lá chờ rơi 27/08/08
 

Thuyền Trăng

Sóng gợn thuyền trăng mau thả neo
Chèo lơi nhẹ lái lượn chân bèo
Thương sông tóc xõa lòng ve vuốt
Nhớ bến môi đùa miệng gửi gieo
Vũng sáng yên bình cho mộng bén
Đò đêm trổi nhịp để tình theo
Thoảng đưa theo gió lời êm ái
Hạnh phúc cùng em chẳng thấy nghèo

Minh Đông

  Hân hạnh được đón tiếp huynh Minh Đông ,cứ ngỡ huynh bỏ muội rùi híc híc...


Chúc huynh luôn vui vẻ nè ,phẻ nè vui với tụi ghẻ nè hì hì...nhớ nhe huynh
 
Tim nghèo !
 
Tin người hứa hẹn sẽ tìm neo
Bóng cũ lời xưa tựa bọt bèo
Đợi gió đùa mây về bến đỗ
Chờ mưa ẩm đất được tình gieo
Đồng khô giá lạnh đời mơ ước
Cỏ úa hoang tàn mộng vẫn theo
Gác vắng đêm buồn chim nhớ bạn
Trời thu tủi phận khóc tim nghèo
 
Vancali 8.28.08
 
 
 Vancali ơi
 
Tui nghĩ bạn thắng rồi đưa ra vần "neo " khó quá.
Tìm mãi mới được ý, mong rằng bạn đọc  bài họa " Đối Theo " không chê trách là vui rồi.
Thân
TMH
 
 
 
ĐỐI THEO
Thuyền tình ghé bến "đáo nơi neo" (*).
Luyến nhớ duyên xưa đón phận bèo.
Khuấy động đêm tàn - Mong trở giấc
Mơ màng mộng trải - đắm lòng gieo.
Nhấp nhô sóng nước - tình thêm thắm.
Lơ lửng suôi dòng - dạ đối theo.
Cảnh mới tình xưa càng thắm thiết
Tình yêu đâu chấp đóng khuôn nghèo
Trần Mạnh Hùng
 
(*) Hồ Xuân Hương
"Không nhớ trọn bài"



Bạn Hùng ơi,
 
Bài này dường như tựa đề là Tiển Sư hay gì đó và chỉ có 4 câu :
 
Cái kiếp tu hành nặng đá đeo
Hỏi thăm sư cụ đáo nơi neo
Thuyền từ cũng muốn về Tây Trúc
Trái gió cho nên phải lộn lèo !
 
Có đúng thế không ?
 

Bác Lá Thân mến
 
Tui mới mò ra được 2 hai thơ dùng chữ lái cho là của nữ sỹ Hồ Xuân Hương :
 
1./ bài Sư Bị Làng Đuổi như bác post ở trên.
 
Cái kiếp tu hành nặng đá đeo.
Vị gì một chút tẻo tèo teo.
Thuyền từ cũng muốn về Tây Trúc.
Chái gió cho nên phải lộn lèo
 
2./ Chùa Quán Sứ
Quán Sứ sao mà cảnh vắng teo.
Hỏi thăm sư cụ đáo nơi neo.
Chày kinh tiểu đệ suông không đấm.
Trành hạt vải lần đếm lại đeo.
Sáng banh không kẻ khua tang mít
Trưa trật nào người móc kẽ rêu.
Cha kiếp đường tu sao lắc léo.
Cảnh buồn nên ngán nợ tình đeo
 
Kính chúc bác vui
TMH
 
ĐỐI THEO
 
Thuyền tình ghé bến "đáo nơi neo" (*).
Luyến nhớ duyên xưa đón phận bèo.
Khuấy động đêm tàn - Mong trở giấc
Mơ màng mộng trải - đắm lòng gieo.
Nhấp nhô sóng nước - tình thêm thắm.
Lơ lửng suôi dòng - dạ đối theo.
Cảnh mới tình xưa càng thắm thiết
Tình yêu đâu chấp đóng khuôn nghèo
Trần Mạnh Hùng
 
(*) Hồ Xuân Hương
"Không nhớ trọn bài"
 
Huynh Hùng nè ,mắc đền huynh mua cho muội cái đầu tóc giả đi lẹ lên...hì hì...
Hỏng thôi em hỏng đi đâu hít đó hì hì...
 
Đế nghèo !
 
Bảo dậy run bờ đắm mối neo
Ứ hang bọt sủi đá thêm bèo
Thuyền nghiêng ngã cột căng buồm néo
Nước chảy khơi mầm đống mạ gieo
Biển lặng mây mờ bay mất hút
Trời êm cá hiện lội tìm theo
Trăng cười thõa dạ chờ duyên tới
Một túp lều tranh xị đế nghèo
 
Vancali 8.29.08
 
Chúc các huynh tỷ cuối tuần vui , riêng em đi tìm nón....cối..hì hì
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2008 08:08:19 bởi vancali96 >
Bảo Loan 30.08.2008 12:18:29 (permalink)
0
 
 
Lâu wá mới có dịp ghé thăm vancali ,sẵn dịp có chút wà " Cây nhà lá vườn " gọi là .....





Ngọc bối
 
Không màng thế sự sống như tiên
Vui sướng do mình ở cõi riêng
Ngoài xũ áo xiêm năm bảy lớp
Trong màn hầu hạ một hai viên
Chính chuyên tấc dạ thường hay thẳng
Khuya sớm thân hình phải gắng siêng
Cửa đỏ ra vào đà phĩ chí
Ngàn năm cốt cách để lưu truyền
 
CBT
 
Lâu wá mới có dịp ghé thăm vancali ,sẵn dịp có chút wà " Cây nhà lá vườn " gọi là .....

 CHẲNG KHÁC TIÊN
 
Thế giới bây giờ chẳng khác tiên.
Hô phong hóan vũ cõi nào riêng.
Giăng tay hôn cả người cung quảng 
Nhón cẳng ôm luôn núi tản viên.
Điện thọai  dậm xa nào cách trở.
Truyền hình kế cận tỏ lòng siêng.
Trong nhà ấm lạnh tùy ta thích.
Một cái nhấc tay nối hệ truyền
Thảo My
 
Xin theo gót nhị vị...
 
Chế Thảo ra đường lộng lẫy tiên
Bao chàng đeo đuổi muốn tình riêng
Văn hay nết đẹp lời trang nhã
Ước được môi nàng tiếng động viên
 
Long Vũ 8.16,08
 
Rất vui được các bạn ghé thăm chúc huynh Tỷ luôn vui
 
Xóm tiên

Bướm tụ vườn rồng gặp xóm tiên
Muôn vàn cảnh lạ trải lòng riêng
Hình hài cõi mộng chơi vài điếu
Ảo ảnh trên đời thử cặp viên
Suối cạn bờ be tình vẫn gợi
Rừng hoang cỏ bới hắn làm siêng
Người ơi cửa động sương mờ nước
Réo gọi hồn hoa muốn được truyền   
 
Vancali 8.18.08
 
Sống Như Tiên 

Cũng không phải phật,cũng không tiên
Với nếp thanh nhàn giữa cảnh riêng
Rộng rãi an cư nhà một cột
Sẵn sàng chiến đấu đạn vài viên
Tấm lòng ngay thẳng vì dân lợi
Công việc cương mềm hết dạ siêng
Ngõ tía lân la ngày mấy bận
Hằng lo giống tốt để di truyền

CBT 
 

VẪN LÀ TIÊN
 
Dẫu rằng mắc đọa vẫn là tiên
Vui thú thi đàn một cõi riêng
Chẳng bận tâm ai khi mất tích
Chỉ điên đầu bạn lúc đoàn viên
Thơ hay thơ đẹp tìm không thấy
Giọng tếu giọng đùa viết lại siêng
Cốt ghẹo vui nhau trong chốc lát
Rồi quên đi hết khỏi lưu truyền.
 
Lá chờ rơi 20/08/08
 
hihihiii cây nhà lá vườn của CQ thiệt là đặc biệt quá   TH ké với Q, Vc và các bạn


Trái lạ...

Trái lạ bàn đào đải nữ tiên
Khỏi cần giấu giếm để ăn riêng
Xanh xanh vỏ láng đầu loe chóp
Xám xám thân trần cuống cuộn viên
Lở thử đâm ghiền nên... chậc chậc *
Quen thèm khó nhịn gắng... siêng siêng
Thôi thì, ba bảy hai mươi một
Giống tốt chia nhau kẻo thất truyền

* tiếng chắc lưỡi

 

Giống mới
 
Khui quà trống dục mấy nàng tiên
Trái lạ muôn màu đẹp vẻ riêng
Cuống dẻo da sần phình uốn éo
Đầu no tóc rối cuộn vò viên
Trông hình láng bóng rằng chua chát
Thấy tướng thon dài hỏi có siêng
Muốn thử, bia đời bêu giữa chợ
Ngày sau giống mới lại rao truyền
 
Vancali 8.21.08
 
Chúc quý anh ngày lảnh lương vui nhé hì hì
 
Cây nhà lá vườn
 
Một chút tâm lòng gửi dáng tiên
Mang nguồn tinh tiết chốn vườn riêng
Thân dài bóng lộn đu quành nét
Vỏ nhám căng phồng ép nặng viên
nhọc sức ông bà gieo giống khéo
Doanh thu hoa quả bó công siêng
Nay thời chia xớt mùi hương thảo
Của hiếm đời xưa đã tiếp truyền
 
CBT
 
ỚT
 
Trái ớt thỉnh về ở cõi tiên.
Các nàng tiên nữ giữ phần riêng.
Ban ngày ao ước đem vào mộng
Buổi tối ngắm nhìn cũng mãn viên.
Trái ớt ngon thơm ghiền phải biết.
Bờ môi cay xé thỏa lòng siêng.
Mơ màng thưởng thức lim dim mắt.
Lúc cắn ngon ơi khóai thống truyền.
Trần Mạnh Hùng
 
 
Giữ giống truyền !
 
Ớt hiểm đem về cấy động tiên
Quý nường bu lại muốn trồng riêng
Cay nồng ấm dạ tình khoan khoái
Xanh đỏ vui lòng khách ngoại viên
Ngâm dấm tay vàng nâng của quý
Hong khô nét đẹp gửi người siêng
Hương trời sắc nước đời yêu chuộng
Sáng sớm vùi sương giữ giống truyền
 
Bảo Loan 8.22.08
 
Tiếp tay với Bảo Loan mấy câu

 Cám ơn Bác Lá thêm bốn câu mà B L nghĩ mãi hỏng ga ,cám ơn Bác nha ka ka ka...quả là Cự phách danh bất hư truyền ka ka ka...
Minh Đông 31.08.2008 00:38:25 (permalink)
0



Cuối tuần rùi em xin tặng các bạn đọc chơi cuối tuần nè hì hì...
 
Số nghèo
 
Ngọn gió đêm rồi bỗng đứt neo
Thuyền đi bỏ lại mảnh chăn bèo
Bao ngày kỷ niệm mình nung nấu
Một phút hương thừa bậu đã gieo
Cánh nhạn quên lời nương sóng nổi
Cành hoa nhớ lá gởi tình theo
Khoái thơ thích nhạc đời thi sĩ
Vắng bạn đường chung bởi số nghèo
 
Vancali 8.2.08

Cuối tuần chúc các thi hữu luôn vui ,nhiều sáng tác lạ !!!!
 
Duyên nghèo 


Đêm rồi trộm viếng chặt dây neo
Đánh cắp nhà tôi cái bánh bèo
Đợi mãi  sao  người không đến trả
Tình chung mất trắng tại duyên nghèo
 
Long vũ 22.8.2008

MỘT THÂN NGHÈO
 
Không duyên không nợ khó cù neo
Chớ trách ai quên nghĩa nước bèo
Dẫu hạt mơ xuân tràn nhựa sống
Đương mùa nắng hạ chớ đem gieo
Một lời hẹn ước tuy còn đó
Muôn dặm sông hồ vẫn khó theo
Tựa cửa trông ra buồn mắt ếch
Đua đòi chi với một thân nghèo.
 
Lá chờ rơi 27/08/08
 

Thuyền Trăng

Sóng gợn thuyền trăng mau thả neo
Chèo lơi nhẹ lái lượn chân bèo
Thương sông tóc xõa lòng ve vuốt
Nhớ bến môi đùa miệng gửi gieo
Vũng sáng yên bình cho mộng bén
Đò đêm trổi nhịp để tình theo
Thoảng đưa theo gió lời êm ái
Hạnh phúc cùng em chẳng thấy nghèo

Minh Đông

  Hân hạnh được đón tiếp huynh Minh Đông ,cứ ngỡ huynh bỏ muội rùi híc híc...


Chúc huynh luôn vui vẻ nè ,phẻ nè vui với tụi ghẻ nè hì hì...nhớ nhe huynh
 
Tim nghèo !
 
Tin người hứa hẹn sẽ tìm neo
Bóng cũ lời xưa tựa bọt bèo
Đợi gió đùa mây về bến đỗ
Chờ mưa ẩm đất được tình gieo
Đồng khô giá lạnh đời mơ ước
Cỏ úa hoang tàn mộng vẫn theo
Gác vắng đêm buồn chim nhớ bạn
Trời thu tủi phận khóc tim nghèo
 
Vancali 8.28.08
 
 
 Vancali ơi
 
Tui nghĩ bạn thắng rồi đưa ra vần "neo " khó quá.
Tìm mãi mới được ý, mong rằng bạn đọc  bài họa " Đối Theo " không chê trách là vui rồi.
Thân
TMH
 
 
 
ĐỐI THEO
Thuyền tình ghé bến "đáo nơi neo" (*).
Luyến nhớ duyên xưa đón phận bèo.
Khuấy động đêm tàn - Mong trở giấc
Mơ màng mộng trải - đắm lòng gieo.
Nhấp nhô sóng nước - tình thêm thắm.
Lơ lửng suôi dòng - dạ đối theo.
Cảnh mới tình xưa càng thắm thiết
Tình yêu đâu chấp đóng khuôn nghèo
Trần Mạnh Hùng
 
(*) Hồ Xuân Hương
"Không nhớ trọn bài"



Bạn Hùng ơi,
 
Bài này dường như tựa đề là Tiển Sư hay gì đó và chỉ có 4 câu :
 
Cái kiếp tu hành nặng đá đeo
Hỏi thăm sư cụ đáo nơi neo
Thuyền từ cũng muốn về Tây Trúc
Trái gió cho nên phải lộn lèo !
 
Có đúng thế không ?
 

Bác Lá Thân mến
 
Tui mới mò ra được 2 hai thơ dùng chữ lái cho là của nữ sỹ Hồ Xuân Hương :
 
1./ bài Sư Bị Làng Đuổi như bác post ở trên.
 
Cái kiếp tu hành nặng đá đeo.
Vị gì một chút tẻo tèo teo.
Thuyền từ cũng muốn về Tây Trúc.
Chái gió cho nên phải lộn lèo
 
2./ Chùa Quán Sứ
Quán Sứ sao mà cảnh vắng teo.
Hỏi thăm sư cụ đáo nơi neo.
Chày kinh tiểu đệ suông không đấm.
Trành hạt vải lần đếm lại đeo.
Sáng banh không kẻ khua tang mít
Trưa trật nào người móc kẽ rêu.
Cha kiếp đường tu sao lắc léo.
Cảnh buồn nên ngán nợ tình đeo
 
Kính chúc bác vui
TMH
 
ĐỐI THEO
 
Thuyền tình ghé bến "đáo nơi neo" (*).
Luyến nhớ duyên xưa đón phận bèo.
Khuấy động đêm tàn - Mong trở giấc
Mơ màng mộng trải - đắm lòng gieo.
Nhấp nhô sóng nước - tình thêm thắm.
Lơ lửng suôi dòng - dạ đối theo.
Cảnh mới tình xưa càng thắm thiết
Tình yêu đâu chấp đóng khuôn nghèo
Trần Mạnh Hùng
 
(*) Hồ Xuân Hương
"Không nhớ trọn bài"
 
Huynh Hùng nè ,mắc đền huynh mua cho muội cái đầu tóc giả đi lẹ lên...hì hì...
Hỏng thôi em hỏng đi đâu hít đó hì hì...
 
Đế nghèo !
 
Bảo dậy run bờ đắm mối neo
Ứ hang bọt sủi đá thêm bèo
Thuyền nghiêng ngã cột căng buồm néo
Nước chảy khơi mầm đống mạ gieo
Biển lặng mây mờ bay mất hút
Trời êm cá hiện lội tìm theo
Trăng cười thõa dạ chờ duyên tới
Một túp lều tranh xị đế nghèo
 
Vancali 8.29.08
 
Chúc các huynh tỷ cuối tuần vui , riêng em đi tìm nón....cối..hì hì

=========================================================
 
Tiếp vui nha bà con !!!!Anh Hùng ưa món trẹo lưỡi ghê ha !!!!!!!!!!!!!!nhưng >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>coi chừng !!!!!!!!!!!
 
Đố Gieo
‘Cù Mông’ xoải dốc ‘đứng còn neo’

Mãi nhớ ‘Hải Dương’ ‘đúng xứ bèo’
‘Bắc Cạn’ còn đâu ‘thương để sống’
‘Lâm Đồng’ mãi đấy ‘điếng cùng gieo’
‘Hóc Môn’ mấy thuở ‘reo vui đến’
‘Cát Lái’ hết thời ‘đố hứng theo’
Em gái ‘Củ Chi’ ‘mèo dữ đó !!!’
‘Vũng Rô’ chinh chiến ‘đấm thêm nghèo’
Minh Đông
Trần Mạnh Hùng 31.08.2008 01:58:46 (permalink)
0
Thân Chào Minh Đông
 
Bạn khoẻ chứ???
Đọc bài thơ của bạn đúng là...lẹo lưỡi.
Chúc bạn vui
TMH
vancali96 31.08.2008 02:17:40 (permalink)
0
 


Cuối tuần rùi em xin tặng các bạn đọc chơi cuối tuần nè hì hì...
 
Số nghèo
 
Ngọn gió đêm rồi bỗng đứt neo
Thuyền đi bỏ lại mảnh chăn bèo
Bao ngày kỷ niệm mình nung nấu
Một phút hương thừa bậu đã gieo
Cánh nhạn quên lời nương sóng nổi
Cành hoa nhớ lá gởi tình theo
Khoái thơ thích nhạc đời thi sĩ
Vắng bạn đường chung bởi số nghèo
 
Vancali 8.2.08

Cuối tuần chúc các thi hữu luôn vui ,nhiều sáng tác lạ !!!!
 
Duyên nghèo 


Đêm rồi trộm viếng chặt dây neo
Đánh cắp nhà tôi cái bánh bèo
Đợi mãi  sao  người không đến trả
Tình chung mất trắng tại duyên nghèo
 
Long vũ 22.8.2008

MỘT THÂN NGHÈO
 
Không duyên không nợ khó cù neo
Chớ trách ai quên nghĩa nước bèo
Dẫu hạt mơ xuân tràn nhựa sống
Đương mùa nắng hạ chớ đem gieo
Một lời hẹn ước tuy còn đó
Muôn dặm sông hồ vẫn khó theo
Tựa cửa trông ra buồn mắt ếch
Đua đòi chi với một thân nghèo.
 
Lá chờ rơi 27/08/08
 

Thuyền Trăng

Sóng gợn thuyền trăng mau thả neo
Chèo lơi nhẹ lái lượn chân bèo
Thương sông tóc xõa lòng ve vuốt
Nhớ bến môi đùa miệng gửi gieo
Vũng sáng yên bình cho mộng bén
Đò đêm trổi nhịp để tình theo
Thoảng đưa theo gió lời êm ái
Hạnh phúc cùng em chẳng thấy nghèo

Minh Đông

  Hân hạnh được đón tiếp huynh Minh Đông ,cứ ngỡ huynh bỏ muội rùi híc híc...


Chúc huynh luôn vui vẻ nè ,phẻ nè vui với tụi ghẻ nè hì hì...nhớ nhe huynh
 
Tim nghèo !
 
Tin người hứa hẹn sẽ tìm neo
Bóng cũ lời xưa tựa bọt bèo
Đợi gió đùa mây về bến đỗ
Chờ mưa ẩm đất được tình gieo
Đồng khô giá lạnh đời mơ ước
Cỏ úa hoang tàn mộng vẫn theo
Gác vắng đêm buồn chim nhớ bạn
Trời thu tủi phận khóc tim nghèo
 
Vancali 8.28.08
 
 
 Vancali ơi
 
Tui nghĩ bạn thắng rồi đưa ra vần "neo " khó quá.
Tìm mãi mới được ý, mong rằng bạn đọc  bài họa " Đối Theo " không chê trách là vui rồi.
Thân
TMH
 
 
 
ĐỐI THEO
Thuyền tình ghé bến "đáo nơi neo" (*).
Luyến nhớ duyên xưa đón phận bèo.
Khuấy động đêm tàn - Mong trở giấc
Mơ màng mộng trải - đắm lòng gieo.
Nhấp nhô sóng nước - tình thêm thắm.
Lơ lửng suôi dòng - dạ đối theo.
Cảnh mới tình xưa càng thắm thiết
Tình yêu đâu chấp đóng khuôn nghèo
Trần Mạnh Hùng
 
(*) Hồ Xuân Hương
"Không nhớ trọn bài"



Bạn Hùng ơi,
 
Bài này dường như tựa đề là Tiển Sư hay gì đó và chỉ có 4 câu :
 
Cái kiếp tu hành nặng đá đeo
Hỏi thăm sư cụ đáo nơi neo
Thuyền từ cũng muốn về Tây Trúc
Trái gió cho nên phải lộn lèo !
 
Có đúng thế không ?
 

Bác Lá Thân mến
 
Tui mới mò ra được 2 hai thơ dùng chữ lái cho là của nữ sỹ Hồ Xuân Hương :
 
1./ bài Sư Bị Làng Đuổi như bác post ở trên.
 
Cái kiếp tu hành nặng đá đeo.
Vị gì một chút tẻo tèo teo.
Thuyền từ cũng muốn về Tây Trúc.
Chái gió cho nên phải lộn lèo
 
2./ Chùa Quán Sứ
Quán Sứ sao mà cảnh vắng teo.
Hỏi thăm sư cụ đáo nơi neo.
Chày kinh tiểu đệ suông không đấm.
Trành hạt vải lần đếm lại đeo.
Sáng banh không kẻ khua tang mít
Trưa trật nào người móc kẽ rêu.
Cha kiếp đường tu sao lắc léo.
Cảnh buồn nên ngán nợ tình đeo
 
Kính chúc bác vui
TMH
 
ĐỐI THEO
 
Thuyền tình ghé bến "đáo nơi neo" (*).
Luyến nhớ duyên xưa đón phận bèo.
Khuấy động đêm tàn - Mong trở giấc
Mơ màng mộng trải - đắm lòng gieo.
Nhấp nhô sóng nước - tình thêm thắm.
Lơ lửng suôi dòng - dạ đối theo.
Cảnh mới tình xưa càng thắm thiết
Tình yêu đâu chấp đóng khuôn nghèo
Trần Mạnh Hùng
 
(*) Hồ Xuân Hương
"Không nhớ trọn bài"
 
Huynh Hùng nè ,mắc đền huynh mua cho muội cái đầu tóc giả đi lẹ lên...hì hì...
Hỏng thôi em hỏng đi đâu hít đó hì hì...
 
Đế nghèo !
 
Bảo dậy run bờ đắm mối neo
Ứ hang bọt sủi đá thêm bèo
Thuyền nghiêng ngã cột căng buồm néo
Nước chảy khơi mầm đống mạ gieo
Biển lặng mây mờ bay mất hút
Trời êm cá hiện lội tìm theo
Trăng cười thõa dạ chờ duyên tới
Một túp lều tranh xị đế nghèo
 
Vancali 8.29.08
 
Chúc các huynh tỷ cuối tuần vui , riêng em đi tìm nón....cối..hì hì

=========================================================

Tiếp vui nha bà con !!!!Anh Hùng ưa món trẹo lưỡi ghê ha !!!!!!!!!!!!!!nhưng >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>coi chừng !!!!!!!!!!!

Đố Gieo
‘Cù Mông’ xoải dốc ‘đứng còn neo’

Mãi nhớ ‘Hải Dương’ ‘đúng xứ bèo’
‘Bắc Cạn’ còn đâu ‘thương để sống’
‘Lâm Đồng’ mãi đấy ‘điếng cùng gieo’
‘Hóc Môn’ mấy thuở ‘reo vui đến’
‘Cát Lái’ hết thời ‘đố hứng theo’
Em gái ‘Củ Chi’ ‘mèo dữ đó !!!’
‘Vũng Rô’ chinh chiến ‘đấm thêm nghèo’
Minh Đông

 Bác LÁ ỚI ỜI , cuối tuần thứ bảy Bác ra biển hay seo mà hỏng cứu bồ muội quậy , để hai huynh Mạnh Hùng cùng huynh Minh Đông..ăn....hiếp muội te tua nè bớ Bác Lá cứu cứu hì hì.......
nguyễn thế duyên 31.08.2008 10:35:30 (permalink)
0
Vịnh thiếu nữ ngủ ngày
 
Lội nét năm canh một cánh cò
Tang tảng rạng chiều vẫn áy o
Váy ngắn bay lên theo gió quạt
Ngang thân lạch hẹp một cánh đò
Phập phồng theo nhịp tình đang dậy
Thầm gọi ai ơi lại tôi cho
Đồ gàn tự trách không mang rượu
Thôi thế hôm nay lại lỡ đò
 
 
lá chờ rơi 02.09.2008 21:52:45 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

Bác LÁ ỚI ỜI , cuối tuần thứ bảy Bác ra biển hay seo mà hỏng cứu bồ muội quậy , để hai huynh Mạnh Hùng cùng huynh Minh Đông..ăn....hiếp muội te tua nè bớ Bác Lá cứu cứu hì hì.......

 
RÉO ÒM
 
Vắng mặt ba hôm đã réo òm
Khổ thân mẹo dậu lão già còm
Đứa thời hỏi kế ăn tình vụng
Đứa muốn tìm nơi dán tiếng thơm
Sư Trạc già Hùng than lếu láo
Nàng Van thị Thảo quậy lôm xôm
Lá vàng lá lục còn phe phởn
Mặc sức ngoài kia gió phập phòm.
 
Lá chờ rơi 02/09/08
Minh Đông 02.09.2008 23:46:56 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi


Trích đoạn: vancali96

Bác LÁ ỚI ỜI , cuối tuần thứ bảy Bác ra biển hay seo mà hỏng cứu bồ muội quậy , để hai huynh Mạnh Hùng cùng huynh Minh Đông..ăn....hiếp muội te tua nè bớ Bác Lá cứu cứu hì hì.......


RÉO ÒM
 
Vắng mặt ba hôm đã réo òm
Khổ thân mẹo dậu lão già còm
Đứa thời hỏi kế ăn tình vụng
Đứa muốn tìm nơi dán tiếng thơm
Sư Trạc già Hùng than lếu láo
Nàng Van thị Thảo quậy lôm xôm
Lá vàng lá lục còn phe phởn
Mặc sức ngoài kia gió phập phòm.
 
Lá chờ rơi 02/09/08

===============================================
Bác Lá vắng mấy ngày vừa ra đã choảng cho một bài độc quá
muốn họa cũng vất vả cho M Đ  nhưng muốn vui nên thân họa
cho vui thôi....mến

Thân họa Réo Ồm

Còm Phòm

Đã chưởi còn chê thứ dở òm
Lại tung mấy chữ lấy tiền còm
Đôi câu ‘lếu láo’(1)bầy con trẻ
Mấy ‘đứa’(2)phều phào lũ cháu thơm
Lấp lủng vài vần căng, cứa, giãn
Lằng nhằng chút cáu* lấy, làm, xôm
Vui mừng Bác Lá còn ‘vàng, lục’(3)
Giường chiếu rung rinh, lẫn tiếng phòm

Minh Đông
(1),(2),(3) mượn từ của Bác Lá
*giận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2008 04:02:31 bởi Minh Đông >
vancali96 03.09.2008 06:48:48 (permalink)
0


Bác LÁ ỚI ỜI , cuối tuần thứ bảy Bác ra biển hay seo mà hỏng cứu bồ muội quậy , để hai huynh Mạnh Hùng cùng huynh Minh Đông..ăn....hiếp muội te tua nè bớ Bác Lá cứu cứu hì hì.......


RÉO ÒM
 
Vắng mặt ba hôm đã réo òm
Khổ thân mẹo dậu lão già còm
Đứa thời hỏi kế ăn tình vụng
Đứa muốn tìm nơi dán tiếng thơm
Sư Trạc già Hùng than lếu láo
Nàng Van thị Thảo quậy lôm xôm
Lá vàng lá lục còn phe phởn
Mặc sức ngoài kia gió phập phòm.
 
Lá chờ rơi 02/09/08

===============================================
Bác Lá vắng mấy ngày vừa ra đã choảng cho một bài độc quá
muốn họa cũng vất vả cho M Đ  nhưng muốn vui nên thân họa
cho vui thôi....mến

Thân họa Réo Ồm

Còm Phòm

Đã chưởi còn chê thứ dở òm
Lại tung mấy chữ lấy tiền còm
Đôi câu ‘lếu láo’(1)bầy con trẻ
Mấy ‘đứa’(2)phều phào lũ cháu thơm
Lấp lủng vài vần căng, cứa, giãn
Lằng nhằng chút cáu* lấy, làm, xôm
Vui mừng Bác Lá còn ‘vàng, lục’(3)
Giường chiếu rung rinh, lẫn tiếng phòm

Minh Đông
(1),(2),(3) mượn từ của Bác Lá
*giận
 Em bắt đầu hết thương Bác Lá rủi , ai biểu đi chơi sa về hỏng có quà thì chớ mà còn ra vần ghê hồn
làm em nhổ trọc tóc....từ rài hỏng dám ra đường gùi...hu hu...mắc đền Bác Lá đóa....
 
Hóc phòm !!!
 
Bác Lá từ xa giọng lớn òm
Chân kiềng dẻo mạnh dáng hơi còm
Ba ngày dạo biển nhìn chim gáy
Mỗi sáng đi tầu hưởng gió thơm
Bãi cát ông ngồi trông thật hách
Cần câu kính sệ muốn cho xôm
Ra về lão nhớ tình bông bưởi
Đợi đến hè sau má hóc phòm
 
Vancali 9.2.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2008 09:32:36 bởi vancali96 >
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 65 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 972 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9