BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 65 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 972 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 20.03.2007 10:57:46 (permalink)
0
Ngày xưa , theo truyền thuyết Bà Đoàn Thị Điểm  (?)đuợc một số sỹ tử yêu mến chọc ghẹo, nữ sỹ có đưa ra hai câu đối :
" Một đoàn thằng ngọng đứng xem chuông.
Chúng bảo nhau rằng "ấy ái uông"
Câu này từ đó đến nay chưa ai đối được.
 
Vì vậy hôm nay tui liều mạng có bài thơ xướng
Xướng kính mời
 
ŨNG AN ỒN

Nàng nhìn giòng nước thả tay buông.
Chàng hét to rằng- “ Ấy ớ uông “ (*)
“ Em vội éo o , sao ú ặc“ (**)
“ Anh ông ụ í , cũng an ồn “
Nàng rưng rức  khóc- “ anh đâu ớ “
Nàng xót xa  buồn -  “ anh chả ương”.
“Em đã có  ầu  sao ẳng  ưới.”
“ À em  chết quách ó ai uồn.
Trần Mạnh Hùng.

(*)
SAO LÚ LẶC
Nàng nhìn giòng nước thả tay buông .
Chàng hét to rằng  -  ấy chớ buông.
Em vội khéo  lo -   sao lú lặc…
Anh không  mụ trí  - cũng tan hồn.
Nàng rưng rức khóc -  anh đâu nhớ….
Nàng xót xa buồn – Anh chả thương…
Em đã có bầu sao chẳng cưới
Thà em chết quách có ai buồn
Trần Mạnh Hùng

(**) Còn Ý nữa ai muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Nghĩ ra rồi đừng có mắng yêu –  Kỳ quá , đồ quỷ.
Đa tạ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2007 12:12:00 bởi Trần Mạnh Hùng >
#61
    nguyens 20.03.2007 11:45:36 (permalink)
    0
    Xướng

    Than vãn

    Ba vạn sáu ngàn ta quá bán
    Ngẫm đời còn mấy để rong chơi
    Nhìn trời ý lộng tâm chưa cạn
    Ngó đất dạ chờn lực đã vơi
    Nhớ thuở trèo non – non hớn hở
    Mơ khi lội suối - suối reo vui
    Nhọc lòng thân phận hay chăng chớ
    Lực bất tòng tâm – mộng nửa vời
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2007 11:53:42 bởi nguyens >
    #62
      lá chờ rơi 20.03.2007 14:32:05 (permalink)
      0
      Xướng

      Than vãn

      Ba vạn sáu ngàn ta quá bán
      Ngẫm đời còn mấy để rong chơi
      Nhìn trời ý lộng tâm chưa cạn
      Ngó đất dạ chờn lực đã vơi
      Nhớ thuở trèo non – non hớn hở
      Mơ khi lội suối - suối reo vui
      Nhọc lòng thân phận hay chăng chớ
      Lực bất tòng tâm – mộng nửa vời

      CHỚ ĐỂ LẦM TO !
      (thân họa Than Vãn)

      Mới xài phân nửa còn phân nửa
      Sao vội buồn lo thiếu lực chơi ?
      Chớ sợ mệnh trời khơi suối cạn
      Đừng lo tuổi hạc khiến tình vơi
      Càng già càng dẽo càng lâu dứt
      Sẽ níu sẽ trì sẽ trọn vui
      Những kẻ biết ham già chán trẻ
      Niềm vui sẽ nổ tận xa vời.
      Lá chờ rơi
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2007 14:34:47 bởi lá chờ rơi >
      #63
        nguyens 20.03.2007 17:35:02 (permalink)
        0
        Có cũng như không

        Biết thế em đây chẳng lấy chồng
        Chẳng thà ở vậy tối nằm trông
        Tàn canh chòang tỉnh nghe xao xuyến
        Nửa sáng còn mơ thấy lạnh lùng
        Hùng hục chỉ làm thêm rách việc
        Vụng về dẫu có cũng như không
        Ra đường chúng bạn khen đôi đẹp
        Ai biết cho đây não cả lòng
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2007 06:48:58 bởi nguyens >
        #64
          KimGiang 21.03.2007 00:07:28 (permalink)
          0


          Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng


          CHUYỆN CON ỐC RẠ

          Ốc rạ là con ốc tí ti
          Tiền xưa cái lỗ bé như ri
          Nào anh, muốn thử nhăm nhăm… cấc!
          Kìa chị, ham vui dứ dứ… hì!
          Ăn ốc thòm thèm… đành đổ vỏ
          Mò trai dang dở… lại phân bì.
          Bác ni đã đến Sầm Sơn chửa?
          Hoằng Hóa nhà em ở hướng ni!

          OCRA5965

          GIẬN CHỒNG ...*
          (thân họa Chuyện Con Ốc Rạ)


          Chồng theo năn nỉ khoái tù ti
          Lúc giận bỏ nhà nhớ rí ri
          Trở lại bên nhau cười hí hắc
          Quên khi lẻ bạn khóc hù hì
          "Cuộc vui đầy tháng" bao người nhịn
          Trận đánh thâu đêm mấy kẻ bì
          Ngây ngất tỉnh say duyên với nợ
          "Tình trong như đã" ... tựa ngoài ni !

          Lá chờ rơi

          * ca dao :
          Giận chồng xách gói ra đi
          Chồng theo năn nỉ khoái tù ti trở về !

          Trong ngoặc "..." là những đoạn mượn Kiều



          TRỜI MÀ GỠ
          Của chẳng to , cũng chẳng bé ti
          Của anh em giữ chặt như ri.
          Trong tay em nắm trời mà... gỡ.
          Dưới gối em ôm khoái chí... hì
          Đầu tháng nhẹ tênh sao nóng ruột
          Cuối ngày nặng trĩu một phong bì.
          Tiền lương trọn tháng mà lo liệu.
          Hạnh phúc ngon ơ được bữa ni.
          Trần Mạnh Hùng 

           
          BẮT CHƯỚC TUẦN TI
          (Tuần Ti Đào Huế)

          Huế có Thị đào của lão Ti
          Vợ hai vợ cả rứa ra ri
          Cơn ghen xắn váy tai chồng nắm
          Khát lạ mần răng mợ nó hì
          Dám chịu đòn hờn Đào chẳng bỏ
          Cam đèo té phở xướng sao bì
          Không tin cứ thử rồi hay nhỉ
          Biết được còn đòi thử nữa ni.
          Kim Giang


          MẤY CHỐC
          Thuở nọ em còn bé tí ti
          Xuân qua, xuân lại lớn như ri.
          Ngày xưa anh bế mơ màng...ngủ
          Năm trước em ôm thích chí...hì
          Ấy thế giờ đây da thịt thắm
          Mà ra mấy chốc lớn sao bì
          Em nhìn ánh mắt chê anh lão
          Quay quảy xoay lưng biệt bữa ni
          Trần Mạnh Hùng


          Vợ chồng son
          Khoái sao tối tối lại sờ ti
          Em bảo mấy đời sướng cỡ ri
          Tay thọc dưới eo mắt nhắm tít
          Chân kê lên bụng miệng cười hì
          Lời trao lời đổi vui trong dạ
          Hôn má hôn môi cảm tận bì
          Mới cưới nhau về đêm ngắn lại
          Chẳng màng tình cũ ở ngoài ni.
          HBĐ 21.9.06




          SAO VUI THÉ
          Lúc to, lúc bé bé ti ti
          Lúc đã căng phồng lớn rứa ri.
          Lúc nóng ngon  lành ôi  hết... ý
          Lúc mềm chán ghét chẳng vui...hì.
          Lúc  vừa  chín  tới  sao  mừng thế.
          Lúc đói khen ngon chả dám bì.
          Lúc rán phồng tôm thèm quá quắt
          Có ai thèm, kéo đến bên ni
          Trần Mạnh Hùng



           
          Họa:
           
          CHUYỆN CƯỜI VIẾT TẮT
           
          Viết tắt TÌNH YÊU gọn chữ TY
          Xa nhau mãi rứa hỏi mần ri
          TI - Đùa nửa thật chàng trai hỏi
          Phát triển ra răng??? Các cậu...Hì
          Chắc đét như đào tiên được nắm
          Còn TY sẽ hạnh phúc khôn bì
          Bừng tai quoát lại: Mi đồ khỉ
          Bảnh mắt trông nè: TY đẹp ni
           
          Kim Giang

           
          #65
            Trần Mạnh Hùng 21.03.2007 01:17:31 (permalink)
            0
            Ca dao có câu:
            Con vua thì lại làm vua.
            Con sải ở chùa lại quét lá đa.
             
             
            LÁ ĐA
             
            Thân ái sao bằng cái lá đa.
            Một thời thanh thản quét chùa nhà.
            Trao niểm tâm sự vào trong lá.
            Chia nỗi lòng đau  lúc xế già.
            Trên tóc lá vương theo thắm thiết.
            Trong tay lá gởi trọn thân ngà.
            Lá rơi từng chiếc, buồn hui hắt.
            Bỏ lại cho ai những thiết tha
            Trần Mạnh Hùng
             
             
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2007 01:27:10 bởi Trần Mạnh Hùng >
            #66
              Ngậm Ngùi 21.03.2007 03:09:40 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

              Ca dao có câu:
              Con vua thì lại làm vua.
              Con sải ở chùa lại quét lá đa.
               
               
              LÁ ĐA
               
              Thân ái sao bằng cái lá đa.
              Một thời thanh thản quét chùa nhà.
              Trao niểm tâm sự vào trong lá.
              Chia nỗi lòng đau  lúc xế già.
              Trên tóc lá vương theo thắm thiết.
              Trong tay lá gởi trọn thân ngà.
              Lá rơi từng chiếc, buồn hui hắt.
              Bỏ lại cho ai những thiết tha
              Trần Mạnh Hùng
               
               
               


              Ý trong bài thơ của anh TMH hay quá, NN xin họa cùng:

              Thân Họa:

              Đừng

              Đừng xót thuơng chi phận lá Đa
              Nằm nghiêng, phơi ngửa góc chùa nhà
              Đệm chân người bước tàn thân trẻ
              Trải lối giông về úa kiếp già
              Nào biết đời thơm mùi trái ngọt
              Chẳng hay tình ấm dáng trăng ngà
              Tháng ngày quanh quẩn mòn sân cũ
              Kệ chốn dương trần, mặc thối tha!

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2007 03:11:13 bởi Ngậm Ngùi >
              #67
                lá chờ rơi 21.03.2007 06:26:05 (permalink)
                0

                Trích đoạn: nguyens

                Có cũng như không

                Biết thế em đây chẳng lấy chồng
                Chẳng thà ở vậy tối nằm trông
                Tàn canh chòang tỉnh nghe xao xuyến
                Nửa sáng còn mơ thấy lạnh lùng
                Hùng hục chỉ làm thêm rách việc
                Vụng về dẫu có cũng như không
                Ra đường chúng bạn khen đôi đẹp
                Ai biết cho đây não cả lòng.

                Nguyens


                Bạn Nguyens thân,

                Chữ "không" câu thứ hai tôi đổi lại là "trông" cho khỏi điệp vận.

                VẪN BUỒN LÒNG
                (thân họa Có Cũng Như Không)
                 
                Lắm khi chồng lại chẳng ra chồng
                Năm tháng ra vào chỉ đợi trông
                Heo ngóng chẳng ai đành nhịn cám

                Hang trông thiếu dế phải đi lùng
                Neo thuyền mới cắm sao neo lại ?
                Cũ thuốc chưa lừng giống cũ không
                Được vóc được vai không được việc
                Tiền đô bạc tỷ vẫn buồn lòng !
                Lá chờ rơi
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2007 08:07:15 bởi lá chờ rơi >
                #68
                  nguyens 21.03.2007 07:54:53 (permalink)
                  0
                  Tình công sở

                  Thế sự lâu nay chuyện nửa đùa ..
                  Cái tình cái nghĩa lọ đi mua
                  Nhà hàng ta ghé lo cơm nước
                  Khách sạn mình vào chuyện nắng mưa
                  Thỏa dạ bướm ong đừng tặng tịu
                  Toại lòng trăng gió chớ đu đưa
                  Vợ anh xí nghiệp – chồng em sở
                  Tranh thủ giao tình lúc nghỉ trưa
                  #69
                    Trần Mạnh Hùng 21.03.2007 08:50:38 (permalink)
                    0
                    Có cũng như không

                    Biết thế em đây chẳng lấy chồng
                    Chẳng thà ở vậy tối nằm trông
                    Tàn canh chòang tỉnh nghe xao xuyến
                    Nửa sáng còn mơ thấy lạnh lùng
                    Hùng hục chỉ làm thêm rách việc
                    Vụng về dẫu có cũng như không
                    Ra đường chúng bạn khen đôi đẹp
                    Ai biết cho đây não cả lòng.

                    Nguyens


                    Bạn Nguyens thân,

                    Chữ "không" câu thứ hai tôi đổi lại là "trông" cho khỏi điệp vận.

                    VẪN BUỒN LÒNG
                    (thân họa Có Cũng Như Không)
                     
                    Lắm khi chồng lại chẳng ra chồng
                    Năm tháng ra vào chỉ đợi trông
                    Heo ngóng chẳng ai đành nhịn cám

                    Hang trông thiếu dế phải đi lùng
                    Neo thuyền mới cắm sao neo lại ?
                    Cũ thuốc chưa lừng giống cũ không
                    Được vóc được vai không được việc
                    Tiền đô bạc tỷ vẫn buồn lòng !
                    Lá chờ rơi
                     
                    Đi đâu mà chẳng lấy chồng,
                    Người ta lấy hết chổng mông mà gào.
                    Gào rằng: Đất hỡi trời cao,
                    Sao không thí bỏ cho tôi chút chồng.
                    Ông Trời ngoảnh mặt mà trông,
                    Mày hay kén chọn ông không cho mày!
                    Ca dao

                     Ống Chề

                    Chổng mông gào  thét để đòi chồng
                    Trời ở trên cao trợn mắt trông.
                    Chọn cá.. ra gì giờ réo gọi.
                    Kén canh...cho lắm lại săn lùng
                    Lạt mềm buộc chặt – nên hư việc
                    Đợi nước chờ thuyền – chẳng hưởng không
                    Trời vọng xuống rằng: Hay ỏng ẻo.
                    Phạt mày ở giá - có ưng lòng??? .
                    Trần Mạnh Hùng
                     
                     
                     
                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2007 08:55:28 bởi Trần Mạnh Hùng >
                    #70
                      nguyens 21.03.2007 09:18:18 (permalink)
                      0
                      Tình yêu thời hiện đại

                      Có nghĩa chi đâu một cánh hồng
                      Yêu thì sống thử thích cho không
                      Thuốc men ta uống nào lo nghén
                      Cơm nước mình chia chả nhọc lòng
                      Khi trẻ chưa qua khôn thụ hưởng
                      Lúc già kịp tới chẳng đi rông
                      Gia phong lễ giáo quăng vào bếp
                      Còn lại tình trường mấy cái ngông
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2007 10:42:59 bởi nguyens >
                      #71
                        Trần Mạnh Hùng 21.03.2007 12:05:02 (permalink)
                        0
                        Tình yêu thời hiện đại

                        Có nghĩa chi đâu một cánh hồng
                        Yêu thì sống thử thích cho không
                        Thuốc men ta uống nào lo nghén
                        Cơm nước mình chia chả nhọc lòng
                        Khi trẻ chưa qua khôn thụ hưởng
                        Lúc già kịp tới chẳng đi rông
                        Gia phong lễ giáo quăng vào bếp
                        Còn lại tình trường mấy cái ngông



                        )
                        (
                        O
                        O
                        )
                         (
                        )       (
                        (        )
                        MỘT THỜI XUÂN SẮC
                        Son đậm bờ môi cắn chỉ hồng.
                        Hàm răng mòn lửng có như không.
                        Mắt xanh chung hướng cùng giao điểm.
                        Mặt phấn mùi hương dậy cháo lòng..
                        Mái tóc đâm nghiêng như rễ đước
                        Áo quần quấn khố tựa cà rông
                        Tấm thân gió thổi đi như chạy.
                        Miệng hát nghêu ngao  thật ngố ngông
                        TRẦN MẠNH HÙNG
                        {}                              {}
                          {}                              {}
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2007 14:18:34 bởi Trần Mạnh Hùng >
                        #72
                          Trần Mạnh Hùng 21.03.2007 13:22:04 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

                          Ngày xưa , theo truyền thuyết Bà Đoàn Thị Điểm  (?)đuợc một số sỹ tử yêu mến chọc ghẹo, nữ sỹ có đưa ra hai câu đối :
                          " Một đoàn thằng ngọng đứng xem chuông.
                          Chúng bảo nhau rằng "ấy ái uông"
                          Câu này từ đó đến nay chưa ai đối được.
                           
                          Vì vậy hôm nay tui liều mạng có bài thơ xướng
                          Xướng kính mời


                          CŨNG TAN HỒN

                          Nàng nhìn giòng nước thả tay buông.
                          Chàng hét to rằng- “ Ấy ớ uông “ (*)
                          “ Em vội éo o , sao ú ặc“ (**)
                          “ Anh ông ụ í , cũng an ồn “
                          Nàng rưng rức  khóc- “ anh đâu ớ “
                          Nàng xót xa  buồn -  “ anh chả ương”.
                          “Em đã có  ầu  sao ẳng  ưới.”
                          “ À em  chết quách ó ai uồn.
                          Trần Mạnh Hùng.

                          (*)
                          SAO LÚ LẶC
                          Nàng nhìn giòng nước thả tay buông .
                          Chàng hét to rằng  -  ấy chớ buông.
                          Em vội khéo  lo -   sao lú lặc…
                          Anh không  mụ trí  - cũng tan hồn.
                          Nàng rưng rức khóc -  anh đâu nhớ….
                          Nàng xót xa buồn – Anh chả thương…
                          Em đã có bầu sao chẳng cưới
                          Thà em chết quách có ai buồn
                          Trần Mạnh Hùng

                          (**) Còn Ý nữa ai muốn nghĩ sao thì nghĩ.
                          Nghĩ ra rồi đừng có mắng yêu –  Kỳ quá , đồ quỷ.
                          Đa tạ




                          Đính chính có một thi hữu vừa PM cho tui hay câu 
                          " một đoàn thằng ngọng đứng xem chuông.
                          Chúng bảo nhau rằng ấy ái uông"

                          Của nữ sỹ HỒ Xuân Hương.

                          Cám ơn bạm TE đã chỉ dùm cái lơ tơ mơ của tui.
                          Trần Mạnh Hùng
                           

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2007 13:24:22 bởi Trần Mạnh Hùng >
                          #73
                            Trần Mạnh Hùng 21.03.2007 14:13:34 (permalink)
                            0
                            LÁ ĐA 2

                            Oan ức sao bằng cái lá đa
                            Bị đời xỏ lá chẳng buông  tha
                            Bao nhiêu xui xẻo đều do đấy…
                            Tất cả xấu xa cũng tại là…
                            Sao ví sự đời như dáng lá.
                            Mà so mõm chó chẳng đen qua.
                            Củ, hoa tươi nở nhờ ơn  cả.
                            Cây tốt, bóng dâm lá mượt mà
                            Trần Mạnh Hùng
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2007 00:07:40 bởi Trần Mạnh Hùng >
                            #74
                              Trần Mạnh Hùng 22.03.2007 21:50:00 (permalink)
                              0
                              BIẾN TỪ LÂU
                              Khi yêu, yêu mãi phút ban đầu.
                              Cử chỉ thân thương nhớ đậm sâu.
                              Khi đã tròn đầy lời ước nguyện.
                              Là mang tật xấu kể từng câu
                              Chồng là gánh nợ luôn luôn hận
                              Vợ đáo oan gia mãi mãi đau.
                              Cái ghét thường đi lền cái chán.
                              Tình yêu vỗ cánh biến từ lâu.
                              Trần Mạnh Hùng

                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 65 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 972 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9