BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 65 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 972 bài trong đề mục
trongtrunghth 30.11.2009 22:52:53 (permalink)
0
Thưa bác Hùng!vãn bối ( chẳng biết xưng hô thế nào cho phải, xin phép tạm gọi như vậy!) như một kẻ học trò ít chữ đứng ngoài đọc và học những bài thơ, bài viết thật hay và sâu sắc của topic này. Là một fan của thơ Đường nhưng lại ít được học Văn, thầy cô ở phổ thông cũng không nói kĩ cho biết đầy đủ niêm, luật của thơ Đường ( hoặc do nhác học) nên dù thích thơ Đường, yêu câu đối nhưng chẳng đủ dũng khí và tự tin làm thơ Đường. Qua thời gian theo dõi topic này được bác Hùng, tiền bối Láchờrơi chỉ bảo kỉ, (những người đã quen biết chưa gặp ai yêu thơ Đường cả nên ko hỏi được gì) . Vãn bối đã được truyền thêm tình yêu với thơ Đường từ chính topic này với những bài thơ hay của mọi người. Vãn bối xin được cảm ơn chân thành!
Ko dấu dốt thì may ra mới khôn được vãn bối mạo muội post mấy bài thơ ở đây. Rất mong được các tiền bối rộng lòng chỉ bảo!Có gì mạo muội mong được thông cảm!

             Say thơ
Mãi miết đọc liền mấy mươi trang.
Thơ Đường như rượu ngấm tâm can.
Đại huynh Hùng Mạnh tung ý thép.
Tiền bối Lá Rơi hoá chữ vàng.
Chủ quán hảo tâm dâng trà quý.
Khách thơ hào hứng đón trăng sang.
Sĩ tử mãi mê nghe lõm chuyện.
May ra lĩnh hội được mấy sàng.
                  (TTT)

Chiếc lá cuối cùng
Chiếc lá cuối cùng - Ô Henry.
Cuộc đời thay đổi quả lạ kỳ.
Lá kia sương gió còn khoe sắc.
Chim ấy mận gai vẫn hát thi.
Tuổi trẻ niềm tin nhiều nao núng.
Người già khát vọng chẳng biến suy.
Ngẫm đời thế chứ công bằng đấy.
Hãy cứ cho đi chẳng mất gì!


Với bạn
Trời đêm cuối tháng không trăng sao.
Đó đó, đây đây xa cách nhau.
Chờ mây, mây lẫn theo hương nguyệt.
Đón gió, gió về với ánh sao.
Đất Bắc chưa mùa đây hối hả.
Trời Nam chẳng lạnh đấy nôn nao.
Tâm đầu, ý hợp ta nâng chén.
Tri kỉ há cần ở cạnh nhau!


           Làm thầy
Làm thầy phải học cho ra trò.
Học khi cười duyên, lúc nói to.
Cười nhiều đâu phải hay thầy giáo.
Nói lắm hẵn chi tốt học trò.
Say sưa thầy toán yêu con số.
Đắm đuối cô văn nhớ điệu hò.
Làm nghề trở khách sang sông ấy.
Phải biết khua chèo gạt sóng xô!
                 (TTT)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2009 23:20:45 bởi trongtrunghth >
Trần Mạnh Hùng 01.12.2009 03:11:41 (permalink)
0

Trích đoạn: trongtrunghth

Thưa bác Hùng!vãn bối ( chẳng biết xưng hô thế nào cho phải, xin phép tạm gọi như vậy!) như một kẻ học trò ít chữ đứng ngoài đọc và học những bài thơ, bài viết thật hay và sâu sắc của topic này. Là một fan của thơ Đường nhưng lại ít được học Văn, thầy cô ở phổ thông cũng không nói kĩ cho biết đầy đủ niêm, luật của thơ Đường ( hoặc do nhác học) nên dù thích thơ Đường, yêu câu đối nhưng chẳng đủ dũng khí và tự tin làm thơ Đường. Qua thời gian theo dõi topic này được bác Hùng, tiền bối Láchờrơi chỉ bảo kỉ, (những người đã quen biết chưa gặp ai yêu thơ Đường cả nên ko hỏi được gì) . Vãn bối đã được truyền thêm tình yêu với thơ Đường từ chính topic này với những bài thơ hay của mọi người. Vãn bối xin được cảm ơn chân thành!
Ko dấu dốt thì may ra mới khôn được vãn bối mạo muội post mấy bài thơ ở đây. Rất mong được các tiền bối rộng lòng chỉ bảo!Có gì mạo muội mong được thông cảm!

             Say thơ
Mãi miết đọc liền mấy mươi trang.
Thơ Đường như rượu ngấm tâm can.
Đại huynh Hùng Mạnh tung ý thép.
Tiền bối Lá Rơi hoá chữ vàng.
Chủ quán hảo tâm dâng trà quý.
Khách thơ hào hứng đón trăng sang.
Sĩ tử mãi mê nghe lõm chuyện.
May ra lĩnh hội được mấy sàng.
                  (TTT)

Chiếc lá cuối cùng
Chiếc lá cuối cùng - Ô Henry.
Cuộc đời thay đổi quả lạ kỳ.
Lá kia sương gió còn khoe sắc.
Chim ấy mận gai vẫn hát thi.
Tuổi trẻ niềm tin nhiều nao núng.
Người già khát vọng chẳng biến suy.
Ngẫm đời thế chứ công bằng đấy.
Hãy cứ cho đi chẳng mất gì!


Với bạn
Trời đêm cuối tháng không trăng sao.
Đó đó, đây đây xa cách nhau.
Chờ mây, mây lẫn theo hương nguyệt.
Đón gió, gió về với ánh sao.
Đất Bắc chưa mùa đây hối hả.
Trời Nam chẳng lạnh đấy nôn nao.
Tâm đầu, ý hợp ta nâng chén.
Tri kỉ há cần ở cạnh nhau!


           Làm thầy
Làm thầy phải học cho ra trò.
Học khi cười duyên, lúc nói to.
Cười nhiều đâu phải hay thầy giáo.
Nói lắm hẵn chi tốt học trò.
Say sưa thầy toán yêu con số.
Đắm đuối cô văn nhớ điệu hò.
Làm nghề trở khách sang sông ấy.
Phải biết khua chèo gạt sóng xô!
                 (TTT)




Thân chào bạn

Mình gặp nhau trên diễn đàn , đó là sự hữu duyên trong tâm tình trao đổi những cảm xúc về văn thơ.

Cám ơn bạn đã có ý đẹp post trên topic này những vần thơ hay từ cảm hứng chân tình.

Thưa bạn thơ Đường Luật là loại thơ bác học phải theo đúng quy luật của nó nếu không thì không phải thơ đường, mong rằng bạn hãy vào trong trang của Việt Dương Nhân (http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=121390 )ở đây chỉ dẫn tạm đầy đủ những niêm luật về thơ đường hoặc bạn vào trang của bác LÁ ( Bản Nháp Thơ Đường Xướng Hoạ http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=104875&mpage=1) cũng rất nhiều lần bàn qua Niêm luật cổ điển của thơ Đườngluật, và cũng có nhiều bài bác Lá viết về sự cởi mở của Đường Luật, (bác Lá đã bỏ rất nhiều thì giờ, công sức tham khảo ) những bài viết có giá trị.)

Bốn bài mà bạn đã viết nó đã đi ra ngoài niêm luật, nói về bài số 1 " SAY THƠ " câu đầu tiên- Mải miết đọc liền mấy mươi trang
Chữ thứ 2 của câu này là THANH TRẮC ( bạn có phân biệt thế nào là THANH TRẮC hoặc THANH BẰNG nếu bạn chưa nắm vững xin vui lòng đọc thật kỹ ở trong TOPIC này http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=121390 ) Nến bạn nắm vững bạn thông tin cho tui hoặc bác Lá biết, thì lúc đó bác Lá sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Đường Luật Cổ Điển, Đường Luật cởi Mở

Thân Chào Bạn, chúc vui
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2009 03:20:07 bởi Trần Mạnh Hùng >
lá chờ rơi 01.12.2009 07:57:28 (permalink)
0
Trích đoạn: trongtrunghth

Thưa bác Hùng!vãn bối ( chẳng biết xưng hô thế nào cho phải, xin phép tạm gọi như vậy!) như một kẻ học trò ít chữ đứng ngoài đọc và học những bài thơ, bài viết thật hay và sâu sắc của topic này. Là một fan của thơ Đường nhưng lại ít được học Văn, thầy cô ở phổ thông cũng không nói kĩ cho biết đầy đủ niêm, luật của thơ Đường ( hoặc do nhác học) nên dù thích thơ Đường, yêu câu đối nhưng chẳng đủ dũng khí và tự tin làm thơ Đường. Qua thời gian theo dõi topic này được bác Hùng, tiền bối Láchờrơi chỉ bảo kỉ, (những người đã quen biết chưa gặp ai yêu thơ Đường cả nên ko hỏi được gì) . Vãn bối đã được truyền thêm tình yêu với thơ Đường từ chính topic này với những bài thơ hay của mọi người. Vãn bối xin được cảm ơn chân thành!
Ko dấu dốt thì may ra mới khôn được vãn bối mạo muội post mấy bài thơ ở đây. Rất mong được các tiền bối rộng lòng chỉ bảo!Có gì mạo muội mong được thông cảm!


             Say thơ
Mãi miết đọc liền mấy mươi trang.
Thơ Đường như rượu ngấm tâm can.
Đại huynh Hùng Mạnh tung ý thép.
Tiền bối Lá Rơi hoá chữ vàng.
Chủ quán hảo tâm dâng trà quý.
Khách thơ hào hứng đón trăng sang.
Sĩ tử mãi mê nghe lõm chuyện.
May ra lĩnh hội được mấy sàng.
                  (TTT)


Chiếc lá cuối cùng
Chiếc lá cuối cùng - Ô Henry.
Cuộc đời thay đổi quả lạ kỳ.
Lá kia sương gió còn khoe sắc.
Chim ấy mận gai vẫn hát thi.
Tuổi trẻ niềm tin nhiều nao núng.
Người già khát vọng chẳng biến suy.
Ngẫm đời thế chứ công bằng đấy.
Hãy cứ cho đi chẳng mất gì!




Với bạn

Trời đêm cuối tháng không trăng sao.
Đó đó, đây đây xa cách nhau.
Chờ mây, mây lẫn theo hương nguyệt.
Đón gió, gió về với ánh sao.
Đất Bắc chưa mùa đây hối hả.
Trời Nam chẳng lạnh đấy nôn nao.
Tâm đầu, ý hợp ta nâng chén.
Tri kỉ há cần ở cạnh nhau!


           Làm thầy
Làm thầy phải học cho ra trò.
Học khi cười duyên, lúc nói to.
Cười nhiều đâu phải hay thầy giáo.
Nói lắm hẵn chi tốt học trò.
Say sưa thầy toán yêu con số.
Đắm đuối cô văn nhớ điệu hò.
Làm nghề trở khách sang sông ấy.
Phải biết khua chèo gạt sóng xô!
                 (TTT)



Chào bạn TTT

Cám ơn bạn đã dành cho Hùng và tôi nhiều nhiệt tình.
Sự chỉ dẫn tổng quát Hùng đã nói rồi. Nên đây tôi chỉ góp ý về 4 bài thơ của bạn :

Nhắc lại luật Bằng Trắc : không dấu và dấu huyền là thanh Bằng, các dấu : sắc, hỏi, ngã, nặng là thanh Trắc
Trong câu 7 chữ thì : nhất, tam, ngũ « bất luận », tức các chữ thứ 1, 3, 5 trúng vào chữ Bằng hay Trắc cũng đều được chấp nhận ;
Nhì, tứ, lục « phân minh », tức các chữ thứ 2, 4, 6 phải theo luật là : nếu chữ thứ 4 là Bằng thì các chữ thứ 2 và thứ 6 phải là Trắc, nếu chữ thứ 4 là Trắc thì chữ thứ 2 và thứ 6 phải là Bằng, giống như cái cân có hai mâm hai bên cân nhau.

Bài SAY THƠ nếu thay thế với những chữ tôi để kế bên trong ngoặc thì sẽ đúng luật Bằng Trắc :

             Say thơ
Mãi miết đọc liền mấy mươi (chục) trang. 
Thơ Đường như rượu ngấm tâm can.
Đại huynh Hùng Mạnh tung ý (lời) thép.
Tiền bối Lá Rơi hoá chữ vàng.
Chủ quán hảo tâm dâng trà (rượu) quý. 
Khách thơ hào hứng đón trăng sang.
Sĩ tử mãi mê nghe lõm chuyện.
May ra lĩnh hội được mấy (đôi) sàng.
                  (TTT)

Bài sau đây câu đầu chứ HENry sai luật nhưng chấp nhận được vì là đặc danh từ)
Hai câu 5 và 6 chỉ cần đảo thứ tự của 4 chữ đầu là trúng luật

Chiếc lá cuối cùng
Chiếc lá cuối cùng - Ô Henry.
Cuộc đời thay đổi quả lạ (ly) kỳ.
Lá kia sương gió còn khoe sắc.
Chim ấy mận gai vẫn hát thi.
Niềm tin tuổi trẻ nhiều nao núng.
Khát vọng người già chẳng biến suy.
Ngẫm đời thế chứ công bằng đấy.
Hãy cứ cho đi chẳng mất gì!

Bài Với bạn  hoàn toàn đúng Niêm Luật

Bài Làm thầy chỉ sai luật 1 chữ

          Làm thầy
Làm thầy phải học cho ra trò.
Học khi (lúc) cười duyên, lúc nói to.
Cười nhiều đâu phải hay thầy giáo.
Nói lắm hẵn chi tốt học trò.
Say sưa thầy toán yêu con số.
Đắm đuối cô văn nhớ điệu hò.
Làm nghề trở khách sang sông ấy.
Phải biết khua chèo gạt sóng xô!
                (TTT)

Về phép Niêm thì những bài Say Thơ, Chiếc Lá Cuối Cùng, Làm Thầy là hoàn toàn đúng theo phép Niêm của thi nhân đời Đường áp dụng. Nhưng lại không đúng theo phép Niêm qui định bởi dải số 1-8 2-3 4-5 6-7 mà đa số lò thơ Đường Luật đang dùng. Nên bạn cần lưu ý để chơi đúng cách đúng nơi.

Thân mến chào bạn TTT.

LCR 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2009 08:03:10 bởi lá chờ rơi >
trongtrunghth 01.12.2009 12:39:43 (permalink)
0
Cảm ơn bác Hùng và tiền bối LCR đã tận tình chỉ bảo. Tiểu sinh được biết rằng trong chương trình phổ thông bài thơ Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan rất chuẩn nên khi làm thơ đã dựa vào thanh của bài thơ đó để đỡ phải ghi nhớ vì nhiều khi nhầm. Như vậy thì 3 bài thơ thu của Nguyễn Khuyến vẫn còn khiếm khuyết ( về thanh ) đúng ko ạ? Một số lỗi được chỉ ra TTT cũng biết nhưng tìm từ thay thế khó nên đành để vậy. Cảm ơn bác LCR thay thế cho các từ để các bài thơ đúng luật. Còn về thanh bằng, trắc thì bác Hùng khỏi lo đây là kiến thức rất cơ bản mà lẽ nào tiểu sinh ko biết. Chính vì luật khắt khe trong thơ Đường nên tiểu sinh mới đam mê. Xin mạn phép hỏi bác LCR bài "làm thầy" nếu sửa theo ý bác thì 2 câu luận vẫn còn sai về niêm đúng ko ạ? Mong các bác chỉ bảo thêm. TTT sẽ cố gắng ko lặp lại nhiều lỗi nếu có thêm những bài mới.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2009 12:41:11 bởi trongtrunghth >
lá chờ rơi 01.12.2009 16:51:41 (permalink)
0
Trích đoạn: trongtrunghth

Cảm ơn bác Hùng và tiền bối LCR đã tận tình chỉ bảo. Tiểu sinh được biết rằng trong chương trình phổ thông bài thơ Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan rất chuẩn nên khi làm thơ đã dựa vào thanh của bài thơ đó để đỡ phải ghi nhớ vì nhiều khi nhầm. Như vậy thì 3 bài thơ thu của Nguyễn Khuyến vẫn còn khiếm khuyết ( về thanh ) đúng ko ạ? Một số lỗi được chỉ ra TTT cũng biết nhưng tìm từ thay thế khó nên đành để vậy. Cảm ơn bác LCR thay thế cho các từ để các bài thơ đúng luật. Còn về thanh bằng, trắc thì bác Hùng khỏi lo đây là kiến thức rất cơ bản mà lẽ nào tiểu sinh ko biết. Chính vì luật khắt khe trong thơ Đường nên tiểu sinh mới đam mê. Xin mạn phép hỏi bác LCR bài "làm thầy" nếu sửa theo ý bác thì 2 câu luận vẫn còn sai về niêm đúng ko ạ? Mong các bác chỉ bảo thêm. TTT sẽ cố gắng ko lặp lại nhiều lỗi nếu có thêm những bài mới.

********

Chào bạn TTT,

Rất khó giải thích một cách vắn tắt những điều bạn hỏi vì dường như bạn hiểu nghĩa các “từ” THANH và NIÊM một cách khác hơn với mọi người.

Về NIÊM : Hai câu Luận của bài Làm Thầy rất đúng với phép Niêm của toàn bài. Nếu gọi là “sai Niêm” thì là toàn bài “sai Niêm » so với dải số 1-8 2-3 4-5 6-7 như tôi đã nói.
Dưới đây tôi nêu ra phần Bằng - Trắc những chữ nhì-tứ-lục của từng câu bài ấy :

        Làm thầy                                 Nhì-tứ-lục
Làm thầy phải học cho ra trò.                 B-T-B
Học khi (lúc) cười duyên, lúc nói to.         T-B-T
Cười nhiều đâu phải hay thầy giáo.          B-T-B
Nói lắm hẵn chi tốt học trò.                   T-B-T
Say sưa thầy toán yêu con số.                B-T-B
Đắm đuối cô văn nhớ điệu hò.                 T-B-T
Làm nghề trở khách sang sông ấy.           B-T-B
Phải biết khua chèo gạt sóng xô!             T-B-T
               (TTT)

Về THANH :
Bạn dựa theo THANH của bài Qua Đèo Ngang là thế nào ? Bạn nghĩ sao mà nói rằng 3 bài Thu của cụ Nguyễn Khuyến là khiếm khuyết về THANH ?

Nếu nói về âm thanh của bài thơ thì không ai phiêu lưu đi vào địa hạt quá rộng lớn này. Chỉ riêng xem xét những chữ chót (chữ thứ 7) của 8 câu thơ cũng đã là một vấn đề phiền toái, khó qui định thế nào là Hay thế nào là Dở rồi. Xin dẫn chứng :

Thơ vần Bằng có 5 chữ vần. Năm chữ đó hoặc có dấu huyền hoặc không dấu. Kết hợp 2 tình trạng này thì có tổng cộng (2 lủy thừa 5) 32 kết hợp. Trong số đó 2 kết hợp cả 5 chữ vần cùng không dấu, hoặc 5 chữ vần cùng có dấu huyền, đều bị coi là kém về âm thanh. Thế nên còn lại 30 kết hợp khác, khó ai dám nói là kết hợp nào cho âm thanh HAY, kết hợp nào cho âm thanh DỞ. Vả lại khi đổi chữ vần từ Phù Bình Thanh sang Trầm Bình Thanh hay ngược lại thi thường khi phải đổi thanh Bằng Trắc cho vài chữ khác trong câu ấy nên sự việc rất là phức tạp.
Ngoài ra lại còn 3 chữ Trắc cuối câu 3, 5 và 7. Mỗi chữ có thể dùng 4 dấu Sắc, Hỏi, Ngã, Nặng. Tống số kết hợp của chúng là (4 lủy thừa 3) 64 kết hợp.

Nên tóm lại không ai bỏ công ra nghiền ngẫm tường tận mọi chi tiết. Và âm thanh của bài thơ là do năng khiếu thẩm âm và chủ ý của mỗi tác giả.

Vậy bạn nên theo lời khuyên của Hùng là tìm đọc những hướng dẫn về qui luật thơ Đường, trước chỉ nên theo những điều căn bản, rồi từ từ đi xa hơn vào các tình tiết  khó khăn rắc rối, do những người thích chơi trong cái “khó” bày ra, nếu muốn.
Thân mến chào bạn.

LCR
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2009 16:53:41 bởi lá chờ rơi >
trongtrunghth 03.12.2009 20:49:46 (permalink)
0
Cảm ơn tiền bối LCR! Bây giờ thì vãn bối đã hiểu thế nào là thơ gieo vần bằng và vần trắc. 3 bài thơ thu của Nguyễn Khuyến bắt đầu bằng vần bằng còn bài qua đèo ngang bắt đầu bằng vần trắc. Ko phải tiểu sinh hiểu khác người ( cảm ơn tiền bối ko nói tiểu sinh dốt ) mà do ko hiểu thôi ạ. Tiểu sinh đọc nhiều bài thơ của tiền bối và bác Hùng ở topic này thấy tâm đắc quá. Tiền bối đã xuất bản tập thơ nào chưa ạ, nếu có vãn bối sẽ tìm đọc? Nếu có thể tiền bối hoạ một bài để tiểu sinh học hỏi được ko ạ? Có gì ko phải rất mong được bỏ quá! Kính chào và chúc sức khoẻ tiền bối! TTT
Trần Mạnh Hùng 09.12.2009 21:16:37 (permalink)
0


Trích đoạn: trongtrunghth

Cảm ơn tiền bối LCR! Bây giờ thì vãn bối đã hiểu thế nào là thơ gieo vần bằng và vần trắc. 3 bài thơ thu của Nguyễn Khuyến bắt đầu bằng vần bằng còn bài qua đèo ngang bắt đầu bằng vần trắc. Ko phải tiểu sinh hiểu khác người ( cảm ơn tiền bối ko nói tiểu sinh dốt ) mà do ko hiểu thôi ạ. Tiểu sinh đọc nhiều bài thơ của tiền bối và bác Hùng ở topic này thấy tâm đắc quá. Tiền bối đã xuất bản tập thơ nào chưa ạ, nếu có vãn bối sẽ tìm đọc? Nếu có thể tiền bối hoạ một bài để tiểu sinh học hỏi được ko ạ? Có gì ko phải rất mong được bỏ quá! Kính chào và chúc sức khoẻ tiền bối! TTT



Thưa bạn

Vì quá bận việc, hôm nay mới vào trang thư, được đọc những lời chân tình của bạn gởi cho bác Lá trong vấn đề THƠ ĐƯỜNG LUẬT của tiền nhân, tui có thể thay bác Lá xin thưa với bạn mấy điều như sau
1./ Bài thơ Đèo Ngang của bà Huyện Thanh Quan không phải là VẦN TRẮC mà là niêm luật TRẮC

ĐÈO NGANG
Bước ĐẾN đèo NGANG bóng XẾ TÀ
Cỏ CÂY xen ĐÁ lá XEN HOA.
Lom KHOM dưới NÚI tiều VÀI chú.
Lác ĐÁC bên SÔNG rợ mấy MẤY NHÀ
Nhớ NƯỚC đau LÒNG con QUỐC quốc
Thương NHÀ mỏi MIỆNG cái GIA GIA
Dừng CHÂN đứng LẠI trời NON nước
Một MẢNH tình riêng ta VỚI TA
bà Huyện Thanh Quan

Thưa ban
bài thơ này thuôc thể TRẮC bởi vì chữ THỨ HAI câu ĐẦU TIÊN của bài thơ thuộc thanh TRẮC (ĐẾN) và gieo VẦN vẫn là THANH BẰNG (TÀ).

Chữ thứ hai câu đầu tiên của bài thơ đã xác định bài thơ thuộc thể BẰNG hay TRẮC

2./ Những bài thơ THU của cụ Nguyễn Khuyến bạn nghĩ như thế nào là vần BẰNG

Cũng như tôi trình bày ở trên

Câu đầu tiên của một bài THU của cụ
Một MAI một CUỐC mỗt CẦN CÂU

Chữ thứ HAI là THANH BẰNG bài thơ này thuộc về NIÊM LUẬT BẰNG, còn gieo vần CŨNG về THANH BẰNG (CÂU)

3. Bài thơ KHO THUỐC NỔ
KHO THUỐC NỔ
Ai thấy vậy xin đừng tưởng bở
Dáng ngon lành nụ cười hoa nở.
Mắt long lanh cuốn hút đam mê.
Miệng chúm chím chào mời cởi mở
Danh tiếng vang lừng ai dám chê.
Công danh chói lọi người run sợ.
Tâm tình cảm ái tấm lòng quê
Ai biết đâu là kho thuốc nổ
Trần Mạnh Hùng

Chữ thứ HAI câu đầu tiên của bài thơ là THANH TRẮC nên thuộc về NIÊN LUẬT TRẮC
còn gieo vần thuộc thanh TRẮC nên gọi là VẦN TRẮC ( BỞ)

Vài lời chia sẻ với bạn, và tui mong rằng tui sẽ học hỏi được nhiều những cái hay, cái tốt đẹp của bạn
Chào thàn ái
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2009 21:39:04 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 13.12.2009 20:49:02 (permalink)
0
CŨNG GIỐNG LÀ...
Kề khít bên nhau vẫn thấy xa
Trăng vừa mười sáu bảo trăng già.
Nói suôi, nói ngươc không cần lẽ...
Làm đúng, làm sai cũng được mà....
Em khóc bao lần khi giận tới…
Em cười mấy lượt lúc vui qua…
Bao nhiêu nước mắt như sương sớm
Tạo dáng, tạo duyên cũng giống là....
TMH
vancali96 25.12.2009 11:14:35 (permalink)
0
Chúc mừng giáng sinh 2009

Ngoài trời tuyết trắng cảnh mùa đông
Họp mặt bên nhau cạnh bếp hồng
Kể chuyện vàng son thời tuổi dại
Ngâm thơ bạn hữu lúc xuân nồng
Cầu trời vạn vật luôn thành đạt
Lại chúa muôn người được ước mong
Viễn khách an bình bên thánh lễ
Nô en đoàn tụ khác khao lòng

Vancali 12.22.09


Thân chúc Trần Mạnh Hùng cùng gia đình mùa Giáng Sinh đầy Hồng Ân thiên chúa và năm mới anh khang thịnh vượng

nha uyen 25.12.2009 12:38:53 (permalink)
0
Chúc mừng giáng sinh 2009

Ngoài trời tuyết trắng cảnh mùa đông

Họp mặt bên nhau cạnh bếp hồng

Kể chuyện vàng son thời tuổi dại

Ngâm thơ bạn hữu lúc xuân nồng

Cầu trời vạn vật luôn thành đạt

Lại chúa muôn người được ước mong

Viễn khách an bình bên thánh lễ

Nô en đoàn tụ khác khao lòng


Vancali 12.22.09




ĐÓN XUÂN 2010


Gió về mang cái lạnh chiều đông
Em bước bên anh má ửng hồng
Ánh mắt dạt dào câu ước hẹn
Con tim thổn thức khúc tình nồng
Đông tàn lá rụng lòng thôi đợi
Xuân đến hoa cuời dạ thoả mong
Đã hết bao ngày day dứt nhớ
Có anh hoa mãi nở trong lòng !


                       Nha Uyen





<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2009 06:30:30 bởi nha uyen >
#790
    lá chờ rơi 01.02.2010 07:58:59 (permalink)
    0


    VẮNG ANH
    (gửi người tự biết)

    Anh đi đâu mất mấy hôm rày
    Chẳng lẽ anh Hùng lại xỉn say ?
    Nợ thế tám câu còn vướng vít
    Duyên đời bảy chữ há long lay
    Tiên thiên chân khí gom nhiều tháng
    Lạc địa tình hoa hái một ngày
    Nếu sụm hai chân đi chẳng nổi
    Cũng còn viết được với hai tay !


    Lá chờ rơi 01/02/10

    #791
      Đồng Lão 02.02.2010 03:17:28 (permalink)
      0





      VẮNG ANH
      (gửi người tự biết)

      Anh đi đâu mất mấy hôm rày
      Chẳng lẽ anh Hùng lại xỉn say ?
      Nợ thế tám câu còn vướng vít
      Duyên đời bảy chữ há long lay
      Tiên thiên chân khí gom nhiều tháng
      Lạc địa tình hoa hái một ngày
      Nếu sụm hai chân đi chẳng nổi
      Cũng còn viết được với hai tay !


      Lá chờ rơi 01/02/10


      Thú Không Em

      Cái thú không em mấy bữa rày
      Ngày nào cũng sáng xỉn chiều say
      Heo kêu toác mõm cho heo nhịn
      Gió thổi rung nhà mặc gió lay
      Khoái chí tự do chơi mấy bữa
      Vung tay xả láng quậy đôi ngày
      Không thôi chờ lúc em về đến
      Hết bị cùm chân lại trói tay

      Đồng Lão
      #792
        Trần Mạnh Hùng 02.02.2010 05:17:30 (permalink)
        0
        VẮNG ANH
        (gửi người tự biết)

        Anh đi đâu mất mấy hôm rày
        Chẳng lẽ anh Hùng lại xỉn say ?
        Nợ thế tám câu còn vướng vít
        Duyên đời bảy chữ há long lay
        Tiên thiên chân khí gom nhiều tháng
        Lạc địa tình hoa hái một ngày
        Nếu sụm hai chân đi chẳng nổi
        Cũng còn viết được với hai tay !


        Lá chờ rơi 01/02/10


        Thú Không Em

        Cái thú không em mấy bữa rày
        Ngày nào cũng sáng xỉn chiều say
        Heo kêu toác mõm cho heo nhịn
        Gió thổi rung nhà mặc gió lay
        Khoái chí tự do chơi mấy bữa
        Vung tay xả láng quậy đôi ngày
        Không thôi chờ lúc em về đến
        Hết bị cùm chân lại trói tay
        Đồng Lão
         

         
        H1N1
        Cái lạnh tự nhiên đến quấy rày
        Ngật gờ lúc tỉnh, lúc như say
        Giống như nắng hạ bừng bừng đốt.
        Lại tướng gió nồm thỏang thỏang lay
        Vãt vã mồ hôi  đầy khỏang khắc
        Lờ đờ thở dốc bứng luôn ngày.
        Bịnh lây Hát Một En Nờ một.
        Người héo khô và qúyu cả tay
        Trần Mạnh Hùng


         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2010 06:11:51 bởi Trần Mạnh Hùng >
        #793
          vancali96 02.02.2010 07:48:31 (permalink)
          0
          VẮNG ANH
          (gửi người tự biết)

          Anh đi đâu mất mấy hôm rày
          Chẳng lẽ anh Hùng lại xỉn say ?
          Nợ thế tám câu còn vướng vít
          Duyên đời bảy chữ há long lay
          Tiên thiên chân khí gom nhiều tháng
          Lạc địa tình hoa hái một ngày
          Nếu sụm hai chân đi chẳng nổi
          Cũng còn viết được với hai tay !


          Lá chờ rơi 01/02/10


          Thú Không Em

          Cái thú không em mấy bữa rày
          Ngày nào cũng sáng xỉn chiều say
          Heo kêu toác mõm cho heo nhịn
          Gió thổi rung nhà mặc gió lay
          Khoái chí tự do chơi mấy bữa
          Vung tay xả láng quậy đôi ngày
          Không thôi chờ lúc em về đến
          Hết bị cùm chân lại trói tay

          Đồng Lão
           

           
          H1N1
          Cái lạnh tự nhiên đến quấy rày
          Ngật gờ lúc tỉnh, lúc như say
          Giống như nắng hạ bừng bừng đốt.
          Lại tướng gió nồm thỏang thỏang lay
          Vãt vã mồ hôi  đầy khỏang khắc
          Lờ đờ thở dốc bứng luôn ngày.
          Bịnh lây Hát Một En Nờ một.
          Người héo khô và qúyu cả tay
          Trần Mạnh Hùng


           Tin vịt

           Bị cúm Hùng huynh liệt hổm rày
          Thế mà Bác nói bệnh vì say
          Ham đời tửu sắc đời mây nổi
          Khoái cảnh đa tình cảnh bóng lay
          Nhớ bạn văn đàn thăm mỗi bữa
          Chờ tin mạng ảo viếng hằng ngày
          Cầu mong thoát khỏi EN NỜ MỘT(H1N1)
          Quán rượu tưng bừng nhậu đủ tay

          Vancali2.1.10

          Chúc huynh Trần Mạnh Hùng qua cơn cảm chúc huynh luôn vui trẻ yêu đời , thú thật hổm rày hong thấy huynh thấy thiêu thiếu xái gì hì hì ....


          #794
            TTH 02.02.2010 07:48:37 (permalink)
            0
            VẮNG ANH
            (gửi người tự biết)

            Anh đi đâu mất mấy hôm rày
            Chẳng lẽ anh Hùng lại xỉn say ?
            Nợ thế tám câu còn vướng vít
            Duyên đời bảy chữ há long lay
            Tiên thiên chân khí gom nhiều tháng
            Lạc địa tình hoa hái một ngày
            Nếu sụm hai chân đi chẳng nổi
            Cũng còn viết được với hai tay !


            Lá chờ rơi 01/02/10


            Thú Không Em

            Cái thú không em mấy bữa rày
            Ngày nào cũng sáng xỉn chiều say
            Heo kêu toác mõm cho heo nhịn
            Gió thổi rung nhà mặc gió lay
            Khoái chí tự do chơi mấy bữa
            Vung tay xả láng quậy đôi ngày
            Không thôi chờ lúc em về đến
            Hết bị cùm chân lại trói tay
            Đồng Lão
             

             
            H1N1
            Cái lạnh tự nhiên đến quấy rày
            Ngật gờ lúc tỉnh, lúc như say
            Giống như nắng hạ bừng bừng đốt.
            Lại tướng gió nồm thỏang thỏang lay
            Vãt vã mồ hôi  đầy khỏang khắc
            Lờ đờ thở dốc bứng luôn ngày.
            Bịnh lây Hát Một En Nờ một.
            Người héo khô và qúyu cả tay
            Trần Mạnh Hùng
             
            TÌNH THƯƠNG MẾN
             
            Cơm ngon canh ngọt có xưa rày
            Hạnh phúc đong đầy sướng tựa say
            Em mến đời trao không ái ngại
            Anh yêu tình giữ chẳng lung lay
            Đôi đường hòa thuận vui bao lúc
            Một chốn thân thương đẹp những ngày
            Tình ngát hương thơm như hoa nở
            Thiết tha ôm chặt giữa vòng tay...
             
            Thanh Huy
            #795
              Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 65 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 972 bài trong đề mục
              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
              Kiểu:
              2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9