BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 55 của 65 trang, bài viết từ 811 đến 825 trên tổng số 972 bài trong đề mục
nha uyen 07.02.2010 12:40:32 (permalink)
0
THƯ QUÁN

Bạc bẽo tình đời biến đổi nhanh
Hững hờ dòng chữ mãi tranh giành
Người thua kẻ thắng vang danh nhỉ...
Thơ khóc văn cười vọng tiếng thanh...
Đảo ngược càn khôn quân tử hí
Che mù nhật nguyệt mỹ nhân đành
Để mang đi bán lời bình nghị
Chôn kín tâm hồn đầy nặc tanh


                                     Đoạn Trường

09/07/09



 Cho em theo chân huynh Đoạn Trường  họa vui nhen hì hì .....

Thánh nhân

Nước chảy qua cầu tóc bạc nhanh
Tình như phấn thổ lại đi giành
Đèo cao núi thẳm lòng sâu hiểm
Biền rộng sông dài tánh nữ thanh
Mở lượng hải hà khuyên nhủ lại
Khơi tâm trí dũng trách sao đành
Người xưa thánh thiện lời vàng ngọc
Hậu thế xin đừng để mốc tanh

Vancali 2.6.10

Thân chúc huynh 
Đoạn Trường thứ bảy vui đưa ông Táo nhen hì hì , tội cho hội chợ Tết ỡ Phước Lộc Tho mưa quá mất vui ...có dịp mời huynh đi chợ Tết sinh viên tuần tới mong hong mưa hì hì ....
 
SỰ ĐỜI
 
Lòng người đen trắng đổi thay nhanh
Có kẻ hơn thua kẻ giưt giành
Thế sự thăng trầm ôm nghĩa trọng
Dòng đời trong đục giữ lòng thanh
Thương em xa lánh tình đâu nỡ
Mến bạn làm ngơ dạ chẳng đành
Cái vụt trăm năm qua rất lẹ
Đừng làm chuyện xấu để hôi tanh!
 
Thanh Huy
 
ĐÂU CÓ DỄ
Trước bạn sau thù biến hóa nhanh.
Đầu tôm, ruột mướp mãi tranh giành.
Hơn thua miếng thịt run xanh tái.
Thắng bại chút tiền sợ thất thanh.
Một sự cảm thông đâu có dễ.
Hai điều chia xẻ khó sao đành.
Biết ai tri kỷ trao tâm sự
Ngọn gió cuối mùa thổi lạnh tanh
Trần Mạnh Hùng
 

CÕI TRẦN ...!
 
Vòng tròn nhật nguyệt chuyển quay nhanh
Số phận trời cho chẳng thể giành
Sáng chén trà sen câu phú cổ
Chiều chung rượu cúc áng trăng thanh
Lỏng lơi  tiếng đẹp lời không dứt
Thắt buộc lòng đau dạ chẳng đành
Tốt xấu đều về ba thước đất
Cõi trần ngoảnh lại vũng bùn tanh !
 
                             Nha Uyen
NGUYÊN HẢI 07.02.2010 13:51:42 (permalink)
0
 


NẤU CHỮ
 
Se lòng con chữ úa tâm can
Xào nấu chưa nêm mặn nhạt oan
Đối ví xót người đau thế thái
Xẽ chia tím ruột chết tình tang
Phút giây non tứ nghiêng thầm tủi
Lúc bút đa tình mực ửng loan
Chở đạo thuyền văn xuôi bản ngã
Người thơ thư thái vịnh non ngàn.
 
Nguyên Hải



Thân chào Anh Trần Mạnh Hùng, lâu quá chưa được xướng họa với anh bài  nào. Nay vào thăm và chúc anh cùng gia quyến, thân bằng, thi hữu luôn vui  khỏe , đón xuân hạnh phúc trà  đầy.

Trần Mạnh Hùng 07.02.2010 21:49:13 (permalink)
0
NẤU CHỮ
 
Se lòng con chữ úa tâm can
Xào nấu chưa nêm mặn nhạt oan
Đối ví xót người đau thế thái
Xẽ chia tím ruột chết tình tang
Phút giây non tứ nghiêng thầm tủi
Lúc bút đa tình mực ửng loan
Chở đạo thuyền văn xuôi bản ngã
Người thơ thư thái vịnh non ngàn.
 
Nguyên Hải






Thân chào Anh Trần Mạnh Hùng, lâu quá chưa được xướng họa với anh bài  nào. Nay vào thăm và chúc anh cùng gia quyến, thân bằng, thi hữu luôn vui  khỏe , đón xuân hạnh phúc trà  đầy.


Thân chào Nguyên Hải, rất là cảm động được bạn ghé đến mời họa, thật bất ngờ, và cũng thật nồng ấm của tình Thi Văn.
 
CAN
Rối lòng là hứng chuyện khuyên can
Nghiêng lệch bàn cân những nỗi oan.
Mỗi chữ mỗi câu soi tủy óc
Từng giòng từng ý nhức màng tang
Một bên bằng hữu như chim phượng.
Một phía thân tình giống điểu loan
Ngỏanh mặt làm sao khi nước lũ
Tan hoang hạc nội với mây ngàn
Trần Mạnh Hùng


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2010 22:37:42 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 08.02.2010 10:07:18 (permalink)
0
Cám ơn Nhuyễn A
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2010 10:55:31 bởi Trần Mạnh Hùng >
Bình Yên 08.02.2010 12:46:04 (permalink)
0

Thưa quý vị,
Tôi theo dõi tranh luận chung quanh bài thơ Nhắn Gửi Vu vơ của Bác LCR và nhận thấy có mấy vấn đề như sau:
- Ông NQ khi đưa ý kiến lên DĐ thái độ rất cẩn trọng và nhã nhặn, có trình bày lý do dẫn đến những suy nghĩ của ông ấy về bài thơ trên. Tôi không loại trừ khả năng có thể hiểu lầm ý của tác giả.
Tuy nhiên , theo tôi thì hầu hết những ai yêu thích và đến với thơ văn thì it nhiều tâm hồn cũng khoáng đạt: yêu , ghét đều được thể hiện một cách thanh thoát nhẹ nhàng. Hiểu lầm thì giải toả cho đến khi thông hiểu mới thôi; nếu không có sự đồng cảm thì không thể thưởng thức cái hay của bài thơ, tâm sự ,nỗi niềm mà tác giả gởi gắm trong thơ ...
-Về bài thơ trên, tuy bác LCR cũng đã giãi bày hết ý rồi, nhưng tôi đọc đi đọc lại vẫn cảm thấy toát lên rõ rệt ý tự cao tự đại : sen, muống ,vàng,thau ... không cùng... giai cấp thì không ...dung nạp được. Xin thứ lỗi, có thể là tôi chủ quan thôi.
- Điều cuối cùng tôi muốn nói là : nên tranh luận một cách hoà nhã, " sự giận dữ không những làm mất đi vẻ đẹp của thơ mà còn làm tâm hồn người ta trở nên tầm thường không thể cứu vãn được "
Tôi tâm đắc thái độ của chị Nguyệt Ánh : cảm thấy thích hợp thì chơi , không thích thì không tới, không để những cái nặng nề u ám làm cho mình bận tâm.

Chúc Quý vị thân tâm luôn an lạc.

Bình Yên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2010 13:48:57 bởi HÀN PHONG >
vancali96 08.02.2010 13:01:55 (permalink)
0


BolsaTết Việt

Bô-sa(Bolsa) nhộn nhịp đón năm Dần
Bánh mức muôn màu lẫn trống lân
Thiệp đỏ phong bì cho bọn trẻ
Mai vàng rượu chát biếu người thân
Diễn hành truyền thống gìn văn hóa
Chợ Tết sinh viên dựng thổ thần
Lữ khách xa nhà lòng cố quốc
Giao thừa pháo điện nổ mừng xuân

Vancali 2.7.10

Thân chúc huynh Trần Mạnh Hùng năm mới An Khang thịnh vượng .......hì hì ....
lá chờ rơi 08.02.2010 16:29:12 (permalink)
0
Trích đoạn: Bình Yên

Thưa quý vị,
Tôi theo dõi tranh luận chung quanh bài thơ Nhắn Gửi Vu vơ của Bác LCR và nhận thấy có mấy vấn đề như sau:
- Ông NQ khi đưa ý kiến lên DĐ thái độ rất cẩn trọng và nhã nhặn, có trình bày lý do dẫn đến những suy nghĩ của ông ấy về bài thơ trên. Tôi không loại trừ khả năng có thể hiểu lầm ý của tác giả.
Tuy nhiên , theo tôi thì hầu hết những ai yêu thích và đến với thơ văn thì it nhiều tâm hồn cũng khoáng đạt: yêu , ghét đều được thể hiện một cách thanh thoát nhẹ nhàng. Hiểu lầm thì giải toả cho đến khi thông hiểu mới thôi; nếu không có sự đồng cảm thì không thể thưởng thức cái hay của bài thơ, tâm sự ,nỗi niềm mà tác giả gởi gắm trong thơ ...
-Về bài thơ trên, tuy bác LCR cũng đã giãi bày hết ý rồi, nhưng tôi đọc đi đọc lại vẫn cảm thấy toát lên rõ rệt ý tự cao tự đại : sen, muống ,vàng,thau ... không cùng... giai cấp thì không ...dung nạp được. Xin thứ lỗi, có thể là tôi chủ quan thôi.
- Điều cuối cùng tôi muốn nói là : nên tranh luận một cách hoà nhã, " sự giận dữ không những làm mất đi vẻ đẹp của thơ mà còn làm tâm hồn người ta trở nên tầm thường không thể cứu vãn được "
Tôi tâm đắc thái độ của chị Nguyệt Ánh : cảm thấy thích hợp thì chơi , không thích thì không tới, không để những cái nặng nề u ám làm cho mình bận tâm.

Chúc Quý vị thân tâm luôn an lạc.

Bình Yên


Kính chào quý bạn và bạn Bình Yên,

Bạn đứng vào vị trí nào mà có được góc nhìn sáng tỏ đến thế ?
Tôi là nạn nhân của người nữ đó đã đăng bài bêu riếu tôi trong các trang thơ có links dưới đây :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=476113&mpage=5 < Sửa đổi bởi: xxx xxx -- 29.9.2009 16:58:24 >
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=305291&mpage=39 < Sửa đổi bởi: xxx xxx -- 28.9.2009 11:36:02 >
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=79958&mpage=117 < Sửa đổi bởi: xxx xxx -- 28.9.2009 11:30:26 >
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950&mpage=46 < Sửa đổi bởi: xxx xxx -- 28.9.2009 11:39:59 >
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=269480&mpage=70 < Sửa đổi bởi: xxx xxx -- 28.9.2009 11:42:12 >

Nhưng từ 28.9.2009 khi tôi đưa các links này ra để giải thích với Trần Mạnh Hùng và Vancali thì đương sự đã vào xóa hết cái phần bôi nhọ tôi rồi. Nhưng tôi đã cẩn thận lưu giữ để khi cần biện minh sẽ đưa ra.
Tôi không thích chơi với người đó nữa. Và trong khi nói điều đó (với những người đã biết chút ít việc đó như : Hàn Phong, Vancali, Trần Mạnh Hùng, Sương Anh) thì tôi tự xét mình là « muống » người đó là « Sen » vì người đó rất tự hào về cái tài cầm kỳ thi họa của mình mà tôi đã có ghi ra trong phần giải thích. Câu dưới dùng 2 chữ « vàng thau » thì cũng cùng công dụng đó nhưng chủ ý của câu thơ là cái phận hèn của tôi khước từ sự gần gũi trở lại. Vả lại căn cứ vào đâu mà đề quyết là tác giả tự chọn "sen và vàng" ? Trong những trường hợp từ chối như vầy thì người lên tiếng nói luôn luôn khiêm tốn, bạn không biết vậy sao ?

Bài thơ của tôi với 8 câu tâm huyết liên hệ mật thiết với nhau. Dù tôi chưa giải thích, nếu quí bạn lấy công tâm và sáng suốt nhìn vào ý nghĩa toàn bộ bài thơ thì cảm nghĩ hẳn phải có chút khác hơn. Đàng này quí bạn chỉ nhìn 2 câu và suy diễn mông lung... :

1/ Nhà Quê thì thấy đó là tôi yêu cầu vancali tách những bài họa dở đừng để chung với những bài họa hay. Rồi căn cứ vào thời điểm này nọ, vị trí đây kia của các bài thơ, mà quyết đoán thêm rằng tôi nhắm vào sự loại trừ bài thơ của Nhà Quê (phần giải thích tiếp theo của Nhà Quê) nên chẳng những NQ phản đối về bài thơ mà còn tặng thêm sự bêu xấu tôi là làm thơ TRẬT LUẬT với sự cảnh báo là sẽ đem post những bài đó vào nhiều website khác.

2/ Còn bạn Bình Yên thì chỉ đặt góc nhìn vào các chữ « sen, muống, vàng, thau » để khoác cho tôi cái mũ thật đẹp là « con người tự cao tự đại ».

Xưa nay tôi yêu thơ là vì tôi thích lồng được vào hình thức của các loại thơ những cảm nghĩ của mình để gửi trao cho người khác, thay vì là nói văn suông. Cái đẹp của thơ là như thế. Và tôi yêu cái đẹp đó nên thường sử dụng để « ghẹo người 5 con » ... v.v. và người trong thư quán bị tôi ghẹo nhiều nhất là Trần Mạnh Hùng những khi anh vắng mặt, kế đến là Vancali với những bài đùa vui « gái ế ». Còn với Sương Anh và Kim Giang thì thường là những lời nhắn nhủ về tâm tình.
Đó là một cái vui tao nhã. Tôi làm thơ chỉ vì cái vui đó. Chứ không tìm một chút danh vọng gì. Nên việc NQ muốn post thơ tôi ở nhiều website khác thì tôi chẳng thấy có gì ái ngại mặc dầu tôi vẫn nhìn ra mục đích đầu tiên của NQ có lẽ là để bêu riếu, để cho nhiều người thấy được cái TRẬT LUẬT của tôi. TRẬT LUẬT hay không thì nhằm nhò gì, có khối người làm thơ trật luật. Nhưng sau đó trong PM thì NQ giải thích là để lưu làm kỷ niệm phòng khi bị BQT/BĐH Thư Quán xóa hết.
Bất cứ là NQ làm như thế với dụng ý nào tôi đều không quan tâm. Nhưng dĩ nhiên tôi yêu cầu post luôn bài trả lời của tôi để dư luận của khách bàng quan có công tâm nghe đủ tiếng chuông của hai bên mà nhận xét. NQ đã PM cho biết đồng ý và tiếp theo PM cho hay đã làm xong.

Nhưng nay, trước những tư tưởng suy diễn về thơ « quá sâu, quá xa và quá tài tình dường ấy » (1/ và 2/) thì việc chơi thơ đối với tôi không còn là thú vui tao nhã nữa. Vì như các bạn thấy, nó đem lại những sự phiền muộn vô lý, và làm tổn thương danh dự. Mấy hôm nay không ngủ được, phải thức khuya trả lời. Trả lời xong nhưng đầu óc vẫn căng thẳng.

Tôi không muốn bị đứt gân máu chết vì chuyện lảng nhách như vầy, nên xin thân ái chào từ biệt làng thơ. Tôi ước mong rằng đây chỉ là một sự rủi ro ngoại lệ chỉ dành riêng cho cá nhân số đen của tôi thôi.

Thân ái chào quý bạn.
Lá chờ rơi 08/02/10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2010 17:36:54 bởi lá chờ rơi >
Trần Mạnh Hùng 08.02.2010 20:16:25 (permalink)
0
Cám ơn Nhuyễn A
Cám ơn mọi người

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2010 03:40:21 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trạc Tuyền 08.02.2010 22:17:48 (permalink)
0

Đổi thay

Sự việc sao nhanh chóng đổi thay
Nhiều người từ giã khỏi nơi này
Mua vui chẳng đặng thêm phiền muộn
Chia ngọt sẻ bùi hóa đắng cay

Có lẽ cuộc đời luôn biến đổi
Cho nên sum họp lại chia tay
Ai thương ai cảm lưu tình thắm
Ai  để cho ai nỗi trật trầy

Đoạn_Trường 09.02.2010 15:37:26 (permalink)
0




THƯ QUÁN


Bạc bẽo tình đời biến đổi nhanh
Hững hờ dòng chữ mãi tranh giành
Người thua kẻ thắng vang danh nhỉ...
Thơ khóc văn cười vọng tiếng thanh...
Đảo ngược càn khôn quân tử hí
Che mù nhật nguyệt mỹ nhân đành
Để mang đi bán lời bình nghị
Chôn kín tâm hồn đầy nặc tanh

                                       Đoạn Trường

09/07/09



Thánh nhân

Nước chảy qua cầu tóc bạc nhanh
Tình như phấn thổ lại đi giành
Đèo cao núi thẳm lòng sâu hiểm
Biền rộng sông dài tánh nữ thanh
Mở lượng hải hà khuyên nhủ lại
Khơi tâm trí dũng trách sao đành
Người xưa thánh thiện lời vàng ngọc
Hậu thế xin đừng để mốc tanh

Vancali 2.6.10



SỰ ĐỜI

Lòng người đen trắng đổi thay nhanh
Có kẻ hơn thua kẻ giưt giành
Thế sự thăng trầm ôm nghĩa trọng
Dòng đời trong đục giữ lòng thanh
Thương em xa lánh tình đâu nỡ
Mến bạn làm ngơ dạ chẳng đành
Ngẫm nghĩ trăm năm qua cái vụt
Đừng làm chuyện xấu để hôi tanh!

Thanh Huy




ĐÂU CÓ DỄ
Trước bạn sau thù biến hóa nhanh.
Đầu tôm, ruột mướp mãi tranh giành.
Hơn thua miếng thịt run xanh tái.
Thắng bại chút tiền sợ thất thanh.
Một sự cảm thông đâu có dễ.
Hai điều chia xẻ khó sao đành.
Biết ai tri kỷ trao tâm sự
Ngọn gió cuối mùa thổi lạnh tanh
Trần Mạnh Hùng



CÕI TRẦN ...!
 
Vòng tròn nhật nguyệt chuyển quay nhanh
Số phận trời cho chẳng thể giành
Sáng chén trà sen câu phú cổ
Chiều chung rượu cúc áng trăng thanh
Lỏng lơi  tiếng đẹp lời không dứt
Thắt buộc lòng đau dạ chẳng đành
Tốt xấu đều về ba thước đất
Cõi trần ngoảnh lại vũng bùn tanh !
 
                             Nha Uyen



Thời thế

THời thế giờ sao biến đổi nhanh
Quan to quan bé cứ tranh giành
Của chùa dễ lấy thi nhau giựt
Quốc khố vơ vào giấu thật nhanh
Đè lũ dân đen bòn khố rách
Bắt người lương thiện khổ sao đành
Tưởng rằng phát triển dân thêm sướng
Chứ biết đâu càng lắm nỗi tanh

Trạc Tuyền


____________________________

Tò Mò
 
“Thư quán” đọc đề chạy đến nhanh
Ngó xem kiếm thử có gì giành
Thì ra cô bác đem dưa ngọt
Vỡ lẽ chủ nhà đãi mứt  thanh
Túi rỗng dám đâu ngồi xuống  hưởng
Mình không thôi chịu đứng mà đành
Tò mò đi gấp tay quên rửa
Cá thoảng bốc  mùi nghe ớn tanh
 
C Pham
 

An Phận Tuổi Già

Sướng khổ một đời cũng hết nhanh
Cần chi mà phải hơn thua giành
Đẩy người vướng lụy gây tình hận
Xúi dạ mang sầu cạn đức thanh
Nghĩa chạy đâu rồi, nên giữ lấy
Ý còn như thế, sửa cho đành
Tao nhân tránh mặt xa đàm tiếu
Thỏa mãn tâm hồn... giận nguội tanh

                                               Đoạn Trường



Chúc Mạnh Hùng năm mới an khang, tràn đầy phước lộc



vancali96 10.02.2010 02:33:08 (permalink)
0
Kính tặng Bác

vancali96
Vấn vương

Bác Lá từ nay biệt hí trường
Cho đời lưu luyến vạn ngày thương
Vườn dừa một bóng câu chờ cá
Cầu khỉ mình ên gậy kiếm đường
Tết đến không quà lòng lạnh giá
Xuân về thiếu bạn mắt sầu vương
Nhờ ơn Phật Chúa gìn thân hạc
Mãi mãi nghe tin lão khỏe thường

Vancali2.9.10
Trần Mạnh Hùng 14.04.2010 11:00:44 (permalink)
0
Hạt Mưa
Cứ thế trôi qua ngày lại ngày.
Còn chăng là những hạt mưa bay.
Hạt rơi xuống nước thành hoa nước.
Hạt bám tóc mây hóa suối mây.
Hạt thấm vào môi thèm nỗi nhớ.
Hạt lăn xuống má khóc thương vay.
Hạt bay trong gió tuôn giòng lệ.
Từng hạt kết thành chuỗi đắm say.

Trần Mạnh Hùng

NẮNG
Nắng trải trên đường lót bước chân.
Nắng vương suối tóc kết tình thân.
Nắng hôn bầu má hồng xinh thắm
Nắng điểm làn môi đỏ diễm trần.
Nắng dắt em về nơi ước hẹn
Nắng diù người đến với tình nhân.
Nắng chiều quyến luyến giờ tan học.
Nắng trải trên đường tiễn bước chân.
Trần Mạnh Hùng.

GIÓ
Gió cuộn lá vàng vướng gót chân
Gió trêu tà áo hở eo thân.
Gió lùa qua cổ se se lạnh.
Gió cuốn mùi hương đắm đắm trần.
Gió lả lơi thì thầm quyến luyến
Gió nồng nàn kể lể nghênh thân
Gió bên em bao lần hầu quạt.
Gió nhớ thuơng theo dấu bước chân
Trần Mạnh Hùng


GIÓ
Xa cách muôn trùng gió đến đây
Gió tung suối tóc tỏa hương bay
Gió nâng tà áo khoe hoa nắng
Gió phủ gót trần thảm lá cây
Gió vuốt ve bờ vai héo hắt
Gió mơn man dáng liễu hom gầy
Gió thì thầm bên em hầu chuyện
Năm tháng xa nhau nỗi nhớ đầy
Trần Mạnh Hùng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2010 17:44:37 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 14.04.2010 17:48:52 (permalink)
0
Tu thân

Cạn vốn vì thua mấy độ gà
Cu Sùng (CS) lại gió ở hàng ba
Ác nhân cứ tưởng mình thâm thúy
Trận chiến chưa ngừng hắn chạy xa
Dĩ đại teo chim ngày tẩm bổ
U mê lại sức tối đòi cà
Cung Sù gác kiếm ngồi nhặc cỏ
Tu đạo giờ đây chỉ tại nhà

Long vũ 4.5.10

Xin phép HH cho mình tâm sự với Cu Sùng nhen hề hề ....

Thu Mua

Vũ công* cũng khoái độ lũ gà
Cựa sắc, mình to, chắp tới ba
Trụ thế kim kê, thu phóng tới
Dụ đòn lạc mã, đợi vù xa
Đầu u đợi dịp cho lông vặt
Mồng rũ chờ thời đặt bụng cà
Đối thủ đại thù chơi mấy hiệp
Thu mua chọn kỹ mới vui nhà

HH


*Long Vũ......công công heeeeeeeeeeeeeeee

Cho em họa vui nhen hỏng có nghĩ tùm lum à nha hì hì ......

Già dê

Khó ngủ khều nhau dậy đá gà
Xà quần thắng bại đến canh ba
Chùng chân thờ dốc lòng tê tái
Rối tóc mơ màng dạ xót xa
Lão khỉ ăn nhiều đêm khó chịu
Già dê nhậu xỉn tối ham cà
Không cho đổ quạu nằm tru tréo
Bố thí cho xong ấm cửa nhà

Vancali 4.6.10

Thân chúc quí huynh thứ ba mạnh khỏe hì hì ..

Cho em dán nhà huynh Trần Mạnh Hùng coi cho vui hì hì ,cho em nợ bài họa nhen hì hì ....



CAO TAY ẤN
Bắt cọp giống chăng vặn cổ gà.
Trời quang bỗng nổi trận phong ba.
Hứng cơn thịnh nộ cao tay ấn
Lãnh trận lôi đình trụ cẳng xa.
Mặt trận giằng co trong cận chiến.
Chiến trường giăng mắc thế hoa cà
Lời đồn thêu dệt bao huyền ảo.
Địch đánh cầu mong trẻ giữa nhà
Trần Mạnh Hùng
lá chờ rơi 25.07.2011 18:42:02 (permalink)
0
ẤM ỨC CƯỜI

Mắt nhướng không lên lại quậy rồi.
Suốt đêm chưa thỏa... ối trời ôi.
Cơm vừa tới dạ tiêu nguyên khối.
Máu chửa về tim bỗng nhập đôi.
Cố nhướng không lên- buồn liễu rũ
Gắng gồng chẳng thẳng - tủi em tui.
Cờ không có gió sao mà phất.
Đôi mắt nhìn nhau - ấm ức cười
Trần Mạnh Hùng


CHUYỆN NGÀY XƯA

Năm xưa cũng thử hẹn qua rồi
Tới lúc gặp nhau mới hỡi ôi
Liếc thoáng nàng than già cú đế
Nhìn lâu ả phán khó chung đôi
Tui thì lịch sự nuông chiều bả
Bả lại điêu ngoa hất hủi tui
Xóa bỏ tên Đồng thêm chữ lão
Rồi xưng Lão lão thiệt buồn cười

Đồng Lão


ĐẸP TIÊNG CƯỜI

Giấc ngủ còn đâu, sáng bảnh rồi
Em chưa hả dạ nỉ non ôi.
Ba lần tới bến sao mà lẻ
Tám lượt vượt non tạm kết đôi.
Cờ rũ trong tay run trước gió
Nước nguồn khe núi nhận chìm tui.
Gồng mình nhập cuộc - yêu đành chịu
Thiếu ngủ - nhưng thôi - đẹp tiếng cười
Trần Mạnh Hùng


ĐỪNG CƯỜI

Chưa chi sao đó đã xong rồi
Nhắp nháy như gà ... thật hỡi ôi !
Vừa mới chung chăn cho đỡ lạnh
Sao đà nhổ cọc tách làm đôi
Nước non người hỏi thêm buồn bụng
Nem chả ai mời chớ trách tui
Trời bảy tầng cao chưa vói tới
Chị em biết vậy cũng đừng cười.

Võ Nhựt Ngộ/LCR 21/01/2011
Trần Mạnh Hùng 26.07.2011 20:47:55 (permalink)
0
ẤM ỨC CƯỜI

Mắt nhướng không lên lại quậy rồi.
Suốt đêm chưa thỏa... ối trời ôi.
Cơm vừa tới dạ tiêu nguyên khối.
Máu chửa về tim bỗng nhập đôi.
Cố nhướng không lên- buồn liễu rũ
Gắng gồng chẳng thẳng - tủi em tui.
Cờ không có gió sao mà phất.
Đôi mắt nhìn nhau - ấm ức cười
Trần Mạnh Hùng


CHUYỆN NGÀY XƯA

Năm xưa cũng thử hẹn qua rồi
Tới lúc gặp nhau mới hỡi ôi
Liếc thoáng nàng than già cú đế
Nhìn lâu ả phán khó chung đôi
Tui thì lịch sự nuông chiều bả
Bả lại điêu ngoa hất hủi tui
Xóa bỏ tên Đồng thêm chữ lão
Rồi xưng Lão lão thiệt buồn cười

Đồng Lão


ĐẸP TIÊNG CƯỜI

Giấc ngủ còn đâu, sáng bảnh rồi
Em chưa hả dạ nỉ non ôi.
Ba lần tới bến sao mà lẻ
Tám lượt vượt non tạm kết đôi.
Cờ rũ trong tay run trước gió
Nước nguồn khe núi nhận chìm tui.
Gồng mình nhập cuộc - yêu đành chịu
Thiếu ngủ - nhưng thôi - đẹp tiếng cười
Trần Mạnh Hùng


ĐỪNG CƯỜI

Chưa chi sao đó đã xong rồi
Nhắp nháy như gà ... thật hỡi ôi !
Vừa mới chung chăn cho đỡ lạnh
Sao đà nhổ cọc tách làm đôi
Nước non người hỏi thêm buồn bụng
Nem chả ai mời chớ trách tui
Trời bảy tầng cao chưa vói tới
Chị em biết vậy cũng đừng cười.

Võ Nhựt Ngộ/LCR 21/01/2011


KHÚCH KHÍCH CƯỜI
Chép miệng như than hết sức rồi,
Tay nâng, chân chống khổ thân ôi.
Ì ấm rung chuyển  - cơn mưa trút.
Dồn dập hứng tung - ngọn sóng đôi.
Xiết chặt tay ngà la hết ý
Khép hờ môi ngọc hớp hồn tui.
Thì thào em nói trong mê ngủ.
Sao thế... Sao anh , khúch khích cười
Trần Mạnh Hùng

26-7-2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2011 20:48:57 bởi Trần Mạnh Hùng >
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 55 của 65 trang, bài viết từ 811 đến 825 trên tổng số 972 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9