BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 65 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 972 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 22.03.2007 21:53:39 (permalink)
0
NGHĨ THƯƠNG CON ỐC

Mình ốc mang rêu khó sánh ai
Lấy chi đo núi rộng sông dài ?
Nhìn chim tung cánh không bò sát
Ngắm cá đua thuyền chẳng nín hơi
Ốc muốn đứng chơi không chỗ dựa
Ốc toan nghỉ mệt chẳng bàn ngồi
Hổ thân trơ trụi đành che mặt
Ai gọi ai mời quyết chẳng chơi !
Lá chờ rơi


THÂN ỐC


Thân mang kiếp ốc sánh, so ai
Có cọc thì leo mặc ngắn dài
Luống thẹn nhìn chim bay sải cánh
Tuồng quen ngắm cá quẫy tung hơi
Dầm mưa chót lưỡi siêng đi lại
Dãi nắng đầu môi biếng đứng ngồi
Chậm chạp người chê tôi chẳng hổ
Cần cù biết phận quyết không chơi

ỐC TỰ THÁN


Mồm bò thân ốc chẳng bằng ai.
Mang nặng trên lưng cục nợ dài ( đời )
Một kiếp gắn liền trong lỗ hẹp.
Cả đời bó chặt  bít làn hơi.
Không chân  sao biết người qua lại
Không bẹn  ham chi cái chỗ ngồi
Thân ốc trời sinh  nào được đứng.
Miệng mồm sạch nước lắm nghề chơi
Trần Mạnh Hùng 
  
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2007 07:54:13 bởi Trần Mạnh Hùng >
#76
    tamma 23.03.2007 01:48:37 (permalink)
    0

    BIẾN TỪ LÂU
    Khi yêu, yêu mãi phút ban đầu.
    Cử chỉ thân thương nhớ đậm sâu.
    Khi đã tròn đầy lời ước nguyện.
    Là mang tật xấu kể từng câu
    Chồng là gánh nợ luôn luôn hận
    Vợ đáo oan gia mãi mãi đau.
    Cái ghét thường đi lền cái chán.
    Tình yêu vỗ cánh biến từ lâu.
    Trần Mạnh Hùng

     
    rễ bén duyên lâu
     
    một phút yêu ngay ánh mắt đầu
    lâu ngày ghét bỏ muốn chôn sâu
    trăng xưa ghi tạc nơi xanh tóc
    chốn cũ phai mờ bặt bóng câu
    tình đến rồi đi như nước chảy
    duyên vào vội vỡ trải niềm đau
    ước ao quên lãng tình tri kỷ
    thề nguyện dễ chùm mọc rõ lâu
     
    tam mã
    chúc huynh vui nhé -
     
     
     
    #77
      Trần Mạnh Hùng 25.03.2007 07:15:09 (permalink)
      0
      ẤM THUỐC LÀO (*)

      Mê tít thò lò dáng thướt tha
      Ngất ngây, ngây ngất lạc hồn sa.
      Mông tròn trước mắt mân mê… mó.
      Da bóng trong tay bóp lấy … đà
      Mắt khép mơ màng tình hãm chặt
      Chúm môi hà hít khí tuôn ra
      Âm dương phối hợp sôi sùng sục
      Cái khoái trần gian tạm gọi là….
      2006

      (*) Lấy từ ý câu ĐỐ Nhân Gian
      đố là cái gì
      Lưng tròn vành vặc, đít bảnh bao.
      Mân mân mó mó đút ngay vào.
      Ấm dương nhị khí sôi sùng sục.
      khí thoát ra rồi sướng làm sao.

      Đáp
      Cái ấm thuốc lào
       
      #78
        nguyens 25.03.2007 16:47:27 (permalink)
        0
        Lão Trọc

        Bước tới đầu thôn thấy lộn làng
        Từ khi giải tỏa- nhớ man man
        Mua nhà trên phố bao nhiêu bạc
        Bán đất dưới quê được khối vàng
        Mụ vợ chê chồng - sinh đú đỡn
        Thằng con mê gái- thích lang thang
        Buồn tình lão trọc tìm men rựơu
        Nuối tiếc ngày xưa đã muộn màng
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2007 17:05:18 bởi nguyens >
        #79
          Trần Mạnh Hùng 26.03.2007 06:03:25 (permalink)
          0
          Lão Trọc

          Bước tới đầu thôn thấy lộn làng
          Từ khi giải tỏa- nhớ man man
          Mua nhà trên phố bao nhiêu bạc
          Bán đất dưới quê được khối vàng
          Mụ vợ chê chồng - sinh đú đỡn
          Thằng con mê gái- thích lang thang
          Buồn tình lão trọc tìm men rựơu

          Nuối tiếc ngày xưa đã muộn màng 

           
           
           
          TIẾNG ĐÊM


          Qua ngôi đình miếu đến môn làng.
          Bát ngát mạ non gió thổi man.
          Chậm rãi bầy trâu nhai cỏ úa.
          lửng lơ đàn cá hớp trăng vàng.
          Nhà kia tiếng võng đưa con ngủ
          Thôn nọ nhịp chày chẳng lớp thang.
          Đêm vắng xóm nghèo đi ngủ sớm.
          Giường kêu cọt kẹt chốn mơ màng
          Trần Mạnh Hùng 
           
           
           



          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2007 11:59:11 bởi Trần Mạnh Hùng >
          #80
            Trần Mạnh Hùng 26.03.2007 22:26:15 (permalink)
            0
            CHÀNG NGÂU 
            Lầu một, lầu hai, đến bốn lầu.
            Cũng vì lỡ hẹn gặp " chàng ngâu. "
            Cầu  thang  chết  tiệt  sao  kinh  quá.
            Đầu  óc  quay  cuồng  muốn  đổ sao .
            Chàng  ở  phương  xa  - nơi   hải ngoại
            Em  thì  góc phố  -  thuở  xưa  nào.
            Gặp chàng em nói : chào thưa cụ.
            Cụ ở lại chơi, ghé những đâu.
            Trần Mạnh Hùng

            Thân tặng... ai nhỉ ?
            À nhớ rồi người tui nhớ 
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2007 01:37:09 bởi Trần Mạnh Hùng >
            #81
              tamma 27.03.2007 02:06:07 (permalink)
              0

              CHÀNG NGÂU
              Hết gác, lại lầu, thêm một lầu.
              Cũng vì lỡ hẹn gặp "chàng ngâu."
              Cầu thang chết tiệt sao kinh quá.
              Đầu óc quay cuồng muốn đổ sao.
              Chàng ở phương xa - nơi hải ngoại
              Em thì góc phố - thuở xưa nào.
              Gặp chàng em nói : chào thưa cụ.
              Cụ ở lại chơi, ghé những đâu.
              Trần Mạnh Hùng

              Thân tặng... ai nhỉ ?
              À nhớ rồi người tui nhớ

               
              tao nhân -khóc mộng
               
              ai viết tặng thơ ở Hạc lầu
              gửi trao cho thiếp đúng ngày Ngâu
              làm thơ rượu uống trong hồn đắm
              câu chữ trào tuôn tựa ánh sao
              đã biết khi yêu là đắng giọng
              còn ngâm khúc Phượng cầu... khi nào
              âm thanh chan lệ nơi tâm huyết
              tiếng giọng tao nhân ở tận đâu  ?
               
              tam mã
               
               
               
              #82
                Đuyên Hồng 27.03.2007 17:59:03 (permalink)
                0
                CHỒNG EM


                Ai bảo chồng em một gã nghèo
                Nghèo mà thanh lịch đố ai theo
                Ngày đôi bữa phở dù lương hẩm
                Tối bảy lon bia kệ lộc bèo
                Tất xỏ quanh năm, quần thẳng nếp
                Giầy đi suốt tháng, kính luôn đeo
                Khi thơ lúc rượi khi bè bạn
                Mở miệng cười tươi chẳng éo nhèo..
                #83
                  nguyens 28.03.2007 12:14:58 (permalink)
                  0
                  DELETE
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2007 23:28:46 bởi nguyens >
                  #84
                    nguyens 28.03.2007 12:29:42 (permalink)
                    0
                    Thân mời đối câu " quan tham đi tham quan "


                    1/ Con bạn lấy bạn con





                    #85
                      nguyens 28.03.2007 14:46:24 (permalink)
                      0
                      quote:

                      CHÀNG NGÂU
                      Hết gác, lại lầu, thêm một lầu.
                      Cũng vì lỡ hẹn gặp "chàng ngâu."
                      Cầu thang chết tiệt sao kinh quá.
                      Đầu óc quay cuồng muốn đổ sao.
                      Chàng ở phương xa - nơi hải ngoại
                      Em thì góc phố - thuở xưa nào.
                      Gặp chàng em nói : chào thưa cụ.
                      Cụ ở lại chơi, ghé những đâu.
                      Trần Mạnh Hùng

                      Thân tặng... ai nhỉ ?
                      À nhớ rồi người tui nhớ


                      tao nhân -khóc mộng

                      ai viết tặng thơ ở Hạc lầu
                      gửi trao cho thiếp đúng ngày Ngâu
                      làm thơ rượu uống trong hồn đắm
                      câu chữ trào tuôn tựa ánh sao
                      đã biết khi yêu là đắng giọng
                      còn ngâm khúc Phượng cầu... khi nào
                      âm thanh chan lệ nơi tâm huyết
                      tiếng giọng tao nhân ở tận đâu ?

                      tam mã


                      Tự mãn

                      Thiên hạ tranh nhau mấy tấm lầu
                      Ta thời mái lá đón mưa ngâu
                      Tường bao mấy lớp mi trông trộm
                      Tôn hở vài phân tớ ngắm sao
                      Ấm bụng no lòng đây chả bõ
                      Đau đầu thiếu giấc đấy hơn nào
                      Trăng thu vằng vặt mình ai hưởng
                      Cửa kính che rèm chẳng thấy đâu




                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2007 14:48:15 bởi nguyens >
                      #86
                        lá chờ rơi 28.03.2007 15:23:43 (permalink)
                        0




                        NỬA ÐÊM GIỜ TÍ CANH BA
                         
                        Nửa đêm giờ Tý trống canh ba
                        Vác súng lên thành tháo lũy ra
                        Một tướng xông vào trong cửa ải
                        Hai quân lăn lóc bãi sơn hà
                        Quân ta hỗn chiến cùng quân nó
                        Nước nó giao hòa với nước ta
                        Ðánh giặc xong rồi lau KHÍ GIÁI
                        Thu binh về trại dứt can qua.
                        (tương truyền là của vua Tự-Ðức)



                        #87
                          Trần Mạnh Hùng 29.03.2007 01:39:09 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: nguyens

                          Thân mời đối câu " quan tham đi tham quan "


                          1/ Con bạn lấy bạn con



                          Nhân Gian chứa Gian Nhân
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2007 01:40:11 bởi Trần Mạnh Hùng >
                          #88
                            Trần Mạnh Hùng 29.03.2007 01:42:46 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng


                            Trích đoạn: nguyens

                            Thân mời đối câu " quan tham đi tham quan "


                            1/ Con bạn lấy bạn con



                            Nhân Gian chứa Gian Nhân

                             
                            Ngoại tình ham tình ngoại
                            #89
                              Trần Mạnh Hùng 29.03.2007 02:22:56 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: lá chờ rơi

                              NỬA ÐÊM GIỜ TÍ CANH BA
                               
                              Nửa đêm giờ Tý trống canh ba
                              Vác súng lên thành tháo lũy ra
                              Một tướng xông vào trong cửa ải
                              Hai quân lăn lóc bãi sơn hà
                              Quân ta hỗn chiến cùng quân nó
                              Nước nó giao hòa với nước ta
                              Ðánh giặc xong rồi lau KHÍ GIÁI
                              Thu binh về trại dứt can qua.
                              (tương truyền là của vua Tự-Ðức)



                              ĂN THUA ĐỦ
                              Trận chiến canh hai đã chớm ba.
                              Địch ta giao chiến dứt không ra.
                              Ta tung vó ngựa oai oai liệt.
                              Địch xoặc bộ chân hít hít hà.
                              Ta múa đường đao đâm bụng địch
                              Địch vờn ngọn dáo chẹn hông ta.
                              Địch, ta quyết chí ăn thua đủ.
                              Ứng chiến sẵn sàng chẳng bỏ qua.
                              Trần Mạnh Hùng
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2007 10:52:05 bởi Trần Mạnh Hùng >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 65 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 972 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9