BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 65 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 972 bài trong đề mục
Đông Hòa 29.03.2007 06:34:15 (permalink)
0
Ôm vợ bị vợ ôm
 
Đá bò  bị bò đá
 
 
#91
    Minh Tuấn 30.03.2007 14:56:21 (permalink)
    0

    ĂN THUA ĐỦ
    Trận chiến canh hai đã chớm ba.
    Địch ta giao chiến dứt không ra.
    Ta tung vó ngựa giương giương dáo.
    Địch xoặc bộ chân hít hít hà.
    Ta múa đường đao đâm bụng địch
    Địch vờn ngọn dáo chẹn hông ta.
    Địch, ta quyết chí ăn thua đủ.
    Ứng chiến sẵn sàng chẳng bỏ qua.
    Trần Mạnh Hùng

     
    CHUNG LÒNG
     
     xuân ấm trời ban rét tháng ba
     vì em đan áo chậm thành ra
     tiếc công ai dệt quên ngày tháng
     áo đẹp xuân qua hết hứng hà
     nghĩa vợ gửi trao ngàn mũi dệt
     tình chồng há phụ để quên ta
     chung lòng nhanh chậm vì yêu dấu
     riêng cõi hồn hoang phải thoáng qua
     
    MINH TUẤN
    #92
      Trần Mạnh Hùng 30.03.2007 21:21:58 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Minh Tuấn

      ĂN THUA ĐỦ
      Trận chiến canh hai đã chớm ba.
      Địch ta giao chiến dứt không ra.
      Ta tung vó ngựa oai oai liệt.
      Địch xoặc bộ chân hít hít hà.
      Ta múa đường đao đâm bụng địch
      Địch vờn ngọn dáo chẹn hông ta.
      Địch, ta quyết chí ăn thua đủ.
      Ứng chiến sẵn sàng chẳng bỏ qua.
      Trần Mạnh Hùng 

       
      CHUNG LÒNG
       
       xuân ấm trời ban rét tháng ba
       vì em đan áo chậm thành ra
       tiếc công ai dệt quên ngày tháng
       áo đẹp xuân qua hết hứng hà
       nghĩa vợ gửi trao ngàn mũi dệt
       tình chồng há phụ để quên ta
       chung lòng nhanh chậm vì yêu dấu
       riêng cõi hồn hoang phải thoáng qua
       
      MINH TUẤN
       
       
       CAN QUA
      Tiếng thét tiếng gào dậy sóng  ba.

      Bừng bừng khí thế xuất quân ra.
      Bên ta kỵ mã dàn biên cõi.
      Phía địch giáp binh trấn giới hà.
      Ta mở một đường công phía địch.
      Địch tung hai gọng kẹp bên ta.
      Địch lui, ta tiến dò từng bước
      Chiến thắng huy hoàng đã thoáng qua
      Trần Mạnh Hùng

      Sửa lại câu 1 sai niêm
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2007 10:12:53 bởi Trần Mạnh Hùng >
      #93
        Trần Mạnh Hùng 01.04.2007 03:53:38 (permalink)
        0
         
         
        MIỄN TIẾP GIAO

        Đã muốn ra mà cứ thúc vào
        Lòng ta như sóng nhấp nhô cao.
        Đâu trời, đâu đất, đâu bờ bến.
        Hết ước, hết mơ, hết mộng đào
        Đã muốn thôi mà sao níu kéo.
        Đã mong dừng cứ ép vào sâu.
        Bởi chưng say quắc xì ra khói
        Một chén này thôi, miễn tiếp giao
        2006
        #94
          TimEm 01.04.2007 10:33:10 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng
           
          MIỄN TIẾP GIAO

          Đã muốn ra mà cứ thúc vào
          Lòng ta như sóng nhấp nhô cao.
          Đâu trời, đâu đất, đâu bờ bến.
          Hết ước, hết mơ, hết mộng đào
          Đã muốn thôi mà sao níu kéo.
          Đã mong dừng cứ ép vào sâu.
          Bởi chưng say quắc xì ra khói
          Một chén này thôi, miễn tiếp giao
          2006



          Tỉu sắc

          Dải yếm em ơi thắt chặt vào
          Đồi non thóp thở phập phồng cao
          Kìa sông kìa suối kìa o Hến
          Nhất xướng nhất ca nhất ả đào
          Bố bảo thôi trà thôi được rượu
          Ông thề chết sắc chết càng sâu
          Năm canh mộng mỵ nàng tiên đến
          Nguyệt ghé thi đàn  mắt liếc giao

          TE
          #95
            mhphuoc 01.04.2007 19:31:29 (permalink)
            0
            T  H  Ơ
            TỰ TRUYỆN
            Bây giờ bách tuế cổ lai hi.
            Hỏi nhỏ nhân gian có biết chi.
            Nam
            bắc tung hoành - no mắt liếc
            Đông tây ngang dọc - nhẵn chân đi.
            Trâu  cày  bền  sức - thêm  giờ  khắc.
            Ngựa chiến trói chân - mai một khi.
            Việc  ấy  sức  này  đâu có  đáng.
            Ra vào không kể-cũng ra gì
            Trần Mạnh Hùng

            2   0    0   6
            Thơ
             
             

            Thơ hoạ
            ĐỜI VUI
            Thưa bác còn lâu em mới... hi!
            Cõi trần lắm chuyện biết mần chi.
            Chiều chiều dạo phố tha hồ liếc
            Tối tối say tình mặc sức đi.
            Ngày ngắn xin Trời thêm mấy khắc
            Đời vui gặp bạn có bao khi.
            Mai sau gậy trúc dò chân bước
            Có tiếc xem ra chẳng được gì.
            Mai Hữu Phước
            28.3.2007
            Thơ
            Thơ
            Thơ
            Thơ
            Thơ
            Thơ
            Thơ


            #96
              nguyens 06.04.2007 12:48:45 (permalink)
              0
              Cờ tướng

              Vào chơi cờ tướng ới chàng ơi
              Thử sức xem ai đã hết thời
              Mấy ván đã quen vừa rõ thế
              Vài chiêu chưa biết để vui đời
              Xe vừa ra trận đà vây tướng
              Tốt quyết nhập cung súyt rã người
              Xa cách mấy thu nàng tiến bộ
              Tưởng rằng chiếu bí hóa còn hơi


              #97
                lá chờ rơi 14.04.2007 18:48:04 (permalink)
                0
                DẠO CHỢ
                (cấm đem dán ngoài chợ)
                 
                Tìm vợ nôn nao đến chợ đông*
                Nhìn chân xem móng** gái chưa chồng
                Chẳng như lựa quít cho sờ mó
                Chỉ giống mua bò đứng ngắm trông
                Lúc giận mím môi trừng mắt lộ
                Khi vui há miệng phóng hơi nồng
                Tóc mây lông mép đều đen mướt
                Đành chịu cam về tối ngủ không!
                Lá chờ rơi
                tục ngữ :
                * trai khôn tìm vợ chợ đông
                ** mua lợn xem móng
                #98
                  KimGiang 15.04.2007 22:50:02 (permalink)
                  0
                  DẠO CHỢ
                  (cấm đem dán ngoài chợ)

                  Tìm vợ nôn nao đến chợ đông*
                  Nhìn chân xem móng** gái chưa chồng
                  Chẳng như lựa quít cho sờ mó
                  Chỉ giống mua bò đứng ngắm trông
                  Lúc giận mím môi trừng mắt lộ
                  Khi vui há miệng phóng hơi nồng
                  Tóc mây lông mép đều đen mướt
                  Đành chịu cam về tối ngủ không!

                  Lá chờ rơi
                  tục ngữ :
                  * trai khôn tìm vợ chợ đông
                  ** mua lợn xem móng

                  Hoạ vui:

                  BẺ CA DAO

                  Có lợi răng còn nhớ chợ Đông
                  Coi tông- Lấy vợ, giống- Tìm chồng
                  Xem voi... Ú ớ mua nhầm quạt
                  Đứng núi...Coi chừng nổ mắt trông
                  Trách kẻ vì tiền duyên ép mỡ
                  Thương ai lẻ bạn buổi đương nồng
                  Đi đâu chẳng lấy...Giờ mông chổng
                  Lắm mối... Nằm mình có khổ không

                  Kim Giang
                  #99
                    lá chờ rơi 16.04.2007 16:12:25 (permalink)
                    0
                    NHẬU XONG KHỎI HỎI...
                     
                    Hôm nay đến viếng cụ Nam Tào
                    Mượn sổ xem coi... đến lúc nào!
                    Cụ bảo vào đây làm mấy cốc
                    Ta nhìn xem rượu uống ra sao
                    Thằng hay được phép nâng ly cụng
                    Ðứa dở không chơi chớ bước vào
                    Ngon dở rượu trời như rượu đế
                    Nhậu xong khỏi hỏi việc tầm phào!
                    Lá chờ rơi

                    Minh Đông 16.04.2007 19:41:33 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: lá chờ rơi

                    NHẬU XONG KHỎI HỎI...

                    Hôm nay đến viếng cụ Nam Tào
                    Mượn sổ xem coi... đến lúc nào!
                    Cụ bảo vào đây làm mấy cốc
                    Ta nhìn xem rượu uống ra sao
                    Thằng hay được phép nâng ly cụng
                    Ðứa dở không chơi chớ bước vào
                    Ngon dở rượu trời như rượu đế
                    Nhậu xong khỏi hỏi việc tầm phào!
                    Lá chờ rơi


                     
                    Mời Nhậu
                    Can chi phải đến tận thiên Tào
                    Ví phải lo xa tới lúc nào
                    Rượu ấm tình say còn thú chán
                    Trà thơm nghĩa quý chẳng vui sao
                    Xoay qua với bác đôi chung:-uống !!!
                    Rót lại cho tôi mấy chén:-vào !!!
                    Mến bạn cùng chia vơi tới cạn
                    Xong rồi quẳng hết cái….. tâm phào
                    Minh Đông
                     
                    Mờiiiii...bác
                    lá chờ rơi 17.04.2007 08:01:23 (permalink)
                    0
                    MỜI NHẬU ĐÁP
                     
                    Rủ nhau ta đến quán cờ tây
                    Mở nút vok-ka cốc cạn đầy
                    Chén chú chén anh mồi bắt bén
                    Ðiệu mời điệu rót rượu thơm lây
                    Khó tìm quán nhỏ tình không nhỏ
                    Dễ khiến người say miệng chẳng say
                    Muốn biết giả cầy hay thứ thật
                    Ra đường chó sủa trả lời ngay!
                    Lá chờ rơi
                     
                    thân mời bạn Minh Đông
                    noname 17.04.2007 14:22:51 (permalink)
                    0
                    rủ nhau nốc mấy chén rượu tây
                    uống đến nửa chai dạ chửa đầy
                    phải đến ru go lòng mới bén
                    nhắm thêm cục chả ta chửa say
                    chén lớn đem xài thay chén nhỏ
                    chai con uông hết lại chai to
                    muốn biết sự đời gian hay thật
                    cứ vai vòng rượu sẽ tỏ ngay.
                    _________
                    tội lỗi, tội lỗi. tội tấm thân này. thiện tai
                    Minh Đông 17.04.2007 15:45:07 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: lá chờ rơi

                    MỜI NHẬU ĐÁP
                     
                    Rủ nhau ta đến quán cờ tây
                    Mở nút vok-ka cốc cạn đầy
                    Chén chú chén anh mồi bắt bén
                    Ðiệu mời điệu rót rượu thơm lây
                    Khó tìm quán nhỏ tình không nhỏ
                    Dễ khiến người say miệng chẳng say
                    Muốn biết giả cầy hay thứ thật
                    Ra đường chó sủa trả lời ngay!
                    Lá chờ rơi
                     
                    thân mời bạn Minh Đông


                    Nhậu Thì Nhậu

                    Đến quán cờ tây chẳng gớm ai

                    Nơi này Nhi Nữ *cứ lai rai
                    Chung bàn chung ghế, men lên cổ
                    Đẩy chén đẩy người, rượu bén vai
                    Hết chú rồi anh, đời hóa trẻ
                    Cạn bầu tới hũ, vui còn hoài
                    Giao tình thư giãn mời đôi bận
                    Rượu ấm cầy ngon, lão hóa trai
                     
                    Minh Đông
                     
                    *Rượu Hồng Nhi Nữ của Trung quốc

                     
                    Bác lá có "cờ tây" thì chẳng "gớm ai"...

                    Hiiiiiiiiiiiiii Heeeeeeeeeeeee
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2007 21:30:09 bởi Minh Đông >
                    lá chờ rơi 18.04.2007 18:19:27 (permalink)
                    0












                    Trích đoạn: Minh Đông

                    Nhậu Thì Nhậu

                    Đến quán cờ tây chẳng gớm ai

                    Nơi này Nhi Nữ *cứ lai rai
                    Chung bàn chung ghế, men lên cổ
                    Đẩy chén đẩy người, rượu bén vai
                    Hết chú rồi anh, đời hóa trẻ
                    Cạn bầu tới hũ, vui còn hoài
                    Giao tình thư giãn mời đôi bận
                    Rượu ấm cầy ngon, lão hóa trai
                     
                    Minh Đông
                     
                    *Rượu Hồng Nhi Nữ của Trung quốc

                    Bác lá có "cờ tây" thì chẳng "gớm ai"...

                    Hiiiiiiiiiiiiii Heeeeeeeeeeeee


                    MÈO NAO CẮN MỈU NÀO ?
                    (thân họa Nhậu Thì Nhậu)
                     
                    Chưa thử tài nhau khó biết ai
                    Ðứa thời tốc chiến đứa lai rai
                    Tài cao nửa hũ tu ba hớp
                    Sức kém đôi vò gánh một vai
                    Bí nước quanh co lời chẳng dứt
                    Còn hơi kêu réo rượu thêm hoài
                    Rượu mừng rượu phạt đua nhau rót
                    Túy ngọa sa trường thỏa chí trai.
                    Lá chờ rơi  
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2007 18:21:42 bởi lá chờ rơi >
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 65 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 972 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9